Monday, March 24, 2025

25/3/2025

Con mèo Lola khí béo. Mới có 3 tháng tuổi mà tình hình đã béo rụt cổ. Nó ăn phần ăn của nó, ăn say mê hăm hở đến ngã chúi cả mặt vào đĩa. Xong nó lại chuyển sang ăn phần ăn của con mèo Kotik. Và đến lúc người ăn thì nó cũng vào ăn cùng luôn. Đồ ăn chìa xuống, chưa kịp thả xuống đất nó đã đứng dựng lên như kangaroo giơ hai chân chụp. Ăn xong vừa nấc vừa trèo lên bàn để tiếp tục xin ăn nữa. Nó ăn mọi thứ. Thịt, cá, pasta, khoai tây, rau, táo, thậm chí ăn cả gừng. Đồ ăn vừa cho lên đĩa còn bốc hơi nghi ngút, nó nhanh như cắt nhảy lên cạp một miếng to rồi chạy trối chết xuống gầm bàn. Nhiều khi bỏng mồm, ngậm được xuống đến đất là nóng chịu hết nổi phải nhả vội ra. Mèo thì chạy đi nấp, đồ ăn thì nằm dưới đất. Bao giờ tình hình yên yên và đồ ăn bớt nóng thì mèo chui ra ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Hai con La Na đầu tư hẳn một phòng cho mèo, mua các loại đồ chơi về cho mèo tiêu khiển. Được đúng hai hôm, tất cả đều bị gặm tan hoang.

Mình tập thể dục có tí, nó đứng trong gầm giường chăm chú nhìn ra. Mình giơ chân, bị nó xồ ra nhảy lên đánh đu trên chân. Mình giơ tay, nó xồ ra nhảy lên đánh đu tòn ten trên tay và tranh thủ gặm tay.

Nhiều khi chịu hết nổi vì nó phá quá, mình túm nó lên mắng. Nó quen bị mắng, cứ bị túm lên như thế là xác định nằm yên ngoan ngoãn, người mềm xẻo không chút chống cự. Nhưng mắng vừa thì nó còn lim dim nghe, chứ mắng lâu quá là nó ngoẹo cổ ngủ khì luôn.

Tối thì đòi vào ngủ với người. Mà cứ phải chọn chỗ nó thích nhất. Trong quá trình chọn chỗ thì nó bạ đâu dẫm đấy. Đi qua đi lại trên mặt người. Có lần mình vào phòng con Lila, thấy nó đang ngủ khò khò mũi hếch lên trần nhà, con mèo Lola cũng đang ngủ khò khò, nằm vắt quanh cổ con gái yêu của mình như một cái khăn.

Con Na sau khi bị mèo quấy không ngủ được hai đêm liền thì mắt đã quắc lên sòng sọc “thật là một con mèo ngu ngốc”. Ấy, sao lại ngu ngốc. Mới có 2 đêm làm gì căng. Chúng mày mỗi đứa quấy tao tận gần 3 năm, đêm còn phải cho ăn, cho đái, không thì phải thay bỉm. Con Lola ít nhất còn tự đái ị đúng chỗ.

Con mèo Kotik, mèo xù lông vàng nhưng ức và bốn bàn chân lại trắng phau, thì giành phần lớn thời gian ngồi trên cái gối êm bên cửa sổ hóng xuống đường, trông điệu bộ cao sang nền nã quý tộc. Chuyện ăn uống cũng cảnh vẻ chứ không phải mèo mướp nhìn quê kiểng phàm ăn tục uống như con Lola. Mỗi tội nó ngồi yên thì thôi chứ mà đã phá thì phát nào chết phát ấy. Chả hiểu lên cơn nhí nhảnh thế nào mà nó nhảy vào cái khay cát bới tung tóe, hất phân lăn rông rổng trên sàn. Chậu cây cảnh của mình trong phòng khách cũng bị nó đào tung, đất bị hất tóe loe khắp nơi, cái cây tội nghiệp đổ nghiêng và lúc mình phát hiện ra thì lá đã héo. Mình gào lên. Con mèo Kotik từ đó cứ thấy mình là chạy trối chết. Nó có vẻ nhạy cảm dễ tổn thương chứ không như con kia gào lên thì nó chuồn, hết gào ngồi xuống thì nó lại mò lên lòng nằm kêu gừ gừ rồi ngủ.

Một hôm con Lila cho con mèo Lola ăn. Ăn xong nó vẫn quẩn chân kêu meo meo. Mình bảo nó vẫn đói, bé cho nó ăn thêm đi, thì bị cô con gái sách vở của mình chỉnh đốn “mamma không biết gì hết, nó ăn xong cám ơn mình đấy mamma ơi”. Thôi con ơi, mài google vừa thôi, thử cho nó ăn no xem nó có cút thẳng hay không. Y như rằng, ăn xong đĩa đồ ăn thứ hai, con Lola chạy vút ra khỏi bếp như một tia chớp, để lại cô con gái nhiều lý thuyết ít thực hành của mình chưng hửng ú ớ ơ kìa thế là thế nào mèo ơi mèo ơi. 

Con Lila tự nhận là mẹ của con mèo Kotik, còn con Na là mẹ của con mèo Lola. Mình tự nhiên chả liên quan gì bị đôn lên thành bà ngoại. Ôi bà ngoại già lắm tao không chịu đâu, chúng mài chưa làm mẹ được đâu, tưởng làm mẹ dễ hử. Mẹ gì mà để con đói suốt ngày đi nịnh nọt tao xin ăn ❤️❤️❤️❤️. 

40 comments:

  1. Trời ơi! Dáng đẹp quá.

    ReplyDelete
  2. Eo ra eo, mông ra mông, ngực ra ngực. Người nhỏ nhắn mà cân đối. Nàng thơ của tôi. Mai tôi đi tập thể dục để cải thiện eo bánh mỳ của tôi đây.

    ReplyDelete
    Replies
    1. "AnonymousMarch 24, 2025 at 7:02 PM
      Eo ra eo, mông ra mông, ngực ra ngực. Người nhỏ nhắn mà cân đối. Nàng thơ của tôi. Mai tôi đi tập thể dục để cải thiện eo bánh mỳ của tôi đây."

      Bạn Giang vẫn hay tự giễu bản thân là 1 mét bẻ đôi nhưng trong mắt mình thì "đáng đồng tiền bát gạo" từng mi li mét. Vô cùng thích bạn Giang. Và đặc biệt thích các bài bạn Giang viết về cuộn sống thôn quê, những chú mèo nằm sưởi nắng, đàn dê, đàn cừu, ruộng hoa ...❤️

      Delete
  3. Bé mặc áo tím xinh thía 😍

    ReplyDelete
  4. :))) haha thề đọc bài của chị e vừa thấy yên bình vừa buồn cười. Văn của chị đẹp thật. Yêu chị!! ❤️❤️❤️

    ReplyDelete
  5. Nàng thật xinh đẹp.

    ReplyDelete
  6. Văn là người, đẹp quá chị 😍

    ReplyDelete
  7. Lâu lắm rồi e ko dám mặc quần bó, vì mặc vào giống khúc giò tết, nứt trên nứt dưới nứt ngang nứt dọc =)) Bác có ăn kiêng hay tập thể dục j hem mà bụng và đùi vẫn bé thế hở bác?

    ReplyDelete
  8. Dáng chị Giang cân đối. Vòng nào ra vòng đó. Em thích!

    ReplyDelete
  9. Em chưa thấy ai người cực kỳ cân đối và nhìn rất thích như bác. Da bác không trắng nhưng không xỉn. Em mê bác quá đi.

    ReplyDelete
  10. Chị Giang viết dễ thương quá.

    ReplyDelete
  11. Màu tím này đẹp quá! Em mê văn và dáng chị quá trời chị Giang ơi. Em May

    ReplyDelete
  12. Dáng bà ngoại nhìn thèm quá :P

    ReplyDelete
  13. nha chi cung co 2 em meo giong nha co Giang, nhung chac chan nguoi chi khong dep bang nguoi co Giang, de nghi co lai huong dan lai nao, lam sao de body dep.

    ReplyDelete
  14. Chân ngắn nên phải chụp hất từ dưới lên để ăn gian chiều cao.
    Người như ngợm, xấu như ma, 1m50 mà vẫn cố bon chen với đời.
    Vô duyên không mê được.

    ReplyDelete
    Replies
    1. "AnonymousMarch 28, 2025 at 6:37 AM
      Chân ngắn nên phải chụp hất từ dưới lên để ăn gian chiều cao.
      Người như ngợm, xấu như ma, 1m50 mà vẫn cố bon chen với đời.
      Vô duyên không mê được." Có ai mời đằng ấy giới thiệu về bản thân đâu 😳

      Delete
    2. "AnonymousMarch 28, 2025 at 6:37 AM
      Chân ngắn nên phải chụp hất từ dưới lên để ăn gian chiều cao.
      Người như ngợm, xấu như ma, 1m50 mà vẫn cố bon chen với đời.
      Vô duyên không mê được." Mấy siêu mẫu, hoa hậu trong đường dây mại zâm hẳn là từng vênh váo về chiều cao của bản thân lắm. Đằng ấy có phải là siêu mẫu hay hoa hậu gì không?

      Delete
    3. Sao chị Giang vẫn cho mấy con mẹ hãm hành hiện lên page của chị thế. Hộc lên từ năm này qua năm khác.

      Delete
    4. Hất từ dưới hay hất từ trên thì vẫn là đẹp. Còn vô duyên là từ dùnh cho chính bạn. Bạn thật xấu tính và thảm hại.

      Delete
    5. Gớm, việc gì phải ra vẻ cao, Giang tỉ lúc nào chả bảo tỉ ấy 3m bẻ đôi, chả lẽ mỗi bạn không biết áng chừng? Còn tôi nói thật, tỉ lệ cân đối mới là cái đẹp.

      Delete
    6. Có khi chị này cao mét bảy thật í mọi người, còn bề ngang thì một mét, đúng kiểu tấm thân con tượng bà G hay nói chứ đâu hi hí

      Delete
    7. Chê quý tộc sông Pô mà không nhìn lại mình. Tóc tai rũ rượi. Đầu to như mông, mông không có độ cong mà là to ngang. Cao tầm mét tư. Không hiểu fan quạt kiểu gì mà vẫn bênh.

      Delete
    8. Thi met tu cung dep duoc ma co, o hay, ..... cai mieng xinh chi nen noi nhung dieu vui tuoi thoi nhe cac ban gai!

      Delete
    9. "Chê quý tộc sông Pô mà không nhìn lại mình. Tóc tai rũ rượi. Đầu to như mông, mông không có độ cong mà là to ngang. Cao tầm mét tư. Không hiểu fan quạt kiểu gì mà vẫn bênh"
      Ờ, chắc mông cả họ nhà mài cong, nẫu mề :-))))))))).
      Bao giờ tóc phải chấm xuống tận đuýt, nhìn như cái mành mành, thì mới sánh được với con mụ quý tộc sông Pô, nhóe.

      Delete
  15. Đây rồi chờ mãi a ha ha.
    Mình đọc cái bọn chọc ngoáy xong chỉ chờ nghe cún béo chửi bọn nó. Cún béo chửi nhiều nhất là 3 câu nhưng cô đọng xúc tích độ sát thương cao như một viên đạn đi thẳng vào mồm. Còn bọn kia công nhận trình còi, bọn nó chê người ta mà đọc lên cũng thấy đời bọn nó như cái tiền đồ chị Dậu.

    ReplyDelete
  16. Blog vắng hoe. Giả vờ tự viết câu chê để fan quạt vào tranh cãi cho xôm. Bổn cũ soạn lại. Một mình em diễn cả 3 vai chèo là đây chứ đâu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Blog một khi đã viết là để người đọc, không phải để xin comment. Nhiều người đọc như đọc báo, không lẽ nhìn một post ở VNExpress không ai comment nghĩa là không ai đọc? Gì mà chị cứ phải hậm hực tìm cách nói những câu chọc ngoáy để hả hê cho khổ vậy chị.

      Delete
    2. Chắc chưa "khổ dâm" và chưa đủ dũng cảm đến mức tự comment chê mình để câu comment.
      (Chỉ toàn đội lốt Anonymous comment tự khen mình, tự chữa cháy thôi =))

      Cho đăng comment chê để fan cuồng chửi hộ, và đăng comment chê để có cái mà tranh cãi cho xôm chứ ko blog lèo tèo ế sưng.

      Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại.
      Mình mà một mét năm mươi thì chả đủ dũng cảm để show hàng lên mạng.
      Kể cả có đi quả giày cao gót 20cm như ảnh hay chọn chụp góc để che đậy nhược điểm quả chân ngắn,
      Chưa kể lại còn táng quả mông vào mặt độc giả :)) mà mông đẹp chỗ nào mà đem khoe mới được chứ?
      Ai chỉ tôi mông với eo này đẹp chỗ nào nhỉ ?

      Nói chung từ chủ thớt đến các fan cuồng, thật vô cùng khó hiểu và khó đỡ :)

      Delete
    3. Haha cục cớt này bám đít bà Giang dai thế

      "Blog vắng hoe. Giả vờ tự viết câu chê để fan quạt vào tranh cãi cho xôm. Bổn cũ soạn lại. Một mình em diễn cả 3 vai chèo là đây chứ đâu.

      Delete
    4. Cái này đúng mà. Bạn G không cao. Cái ảnh chụp từ dưới lên, dáng đứng và cái tay tạo cảm giác về vòng eo. Mình không thấy có gì đẹp nhưng mình thấy tỉ lệ người rất cân đối và cảm giác nhìn rất dễ chịu. Chẳng ai bắt bạn phải đồng ý cái gì cả. Đẹp xấu cảm nhận mỗi người mà.

      Delete
  17. Cứ hễ nàng đăng cái ảnh nào xinh đẹp, con cái đáng yêu là vài nhân lại hộc lên. Đời các nhân đấy thảm quá. Ngoài đợi soi nàng chẳng có gì để làm cả. Nàng thật đẹp và đáng ngưỡng mộ.

    ReplyDelete
  18. Công nhận nhiều comment độc hại thật, cảm giác như các bạn ấy thù cả thế giới.

    ReplyDelete
  19. Vòng eo nàng thật đáng ngưỡng mộ.

    ReplyDelete
  20. đẹp quá người ơi

    ReplyDelete
  21. Tớ muốn nghe view của nàng về các chính sách trong nhiệm kỳ này của Trump, nàng vốn ủng hộ Trump trong nhiệm kỳ trước. Những người yêu môi trường (như nàng) rất phản đối Trump vụ biến đổi khí hậu. Nàng có mâu thuẫn ở điểm này không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cũng hóng bình luận của chị Giang về tariffs ạ. 💓 em thấy tariff lần này cực kì hợp lí mà ko hiểu sao dân tình nhất là chứng khoán chửi quá chửi.

      Delete
  22. View gì? Nội trợ chỉ trồng hoa, chơi với mèo và xinh đẹp thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. bác nhầm nội trợ có quan điểm khá rõ ràng về Trump nhá: https://concunbeo.blogspot.com/2022/02/the-man-who-laughs-last.html#comment-form

      Delete
  23. Oimeoi, các thím đi hỏi mẹ nội trợ đái không qua ngọn cỏ về chính trị. Các thím cuồng vừa thôi. Khen đẹp đã thấy chối, lại còn mời mẹ đi bàn chuyện chính trị, ra mà hỏi ChatGPT cho khoẻ.

    ReplyDelete