Monday, April 7, 2025

Gone insane from the pain that they surely know...

Ba ngày liền đứng trên giàn giáo sơn lại hai cái giàn gỗ. Đồng quê tĩnh lặng. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Nắng lộng lẫy. Vừa sơn sơn quét quét trèo lên trèo xuống vừa gào theo Metallica. 

Lại nói chuyện Metallica, một hôm mình vừa trèo vào xe của một anh, cả hội 4 người đang trên đường đi ăn, tâm trạng đang vô cùng hội hè và nhạc nhẽo trên xe đang tưng bừng, anh ấy hỏi mình "Giang, em muốn nghe bài gì để anh bật". Bảo thôi, nhạc anh đang nghe là được rồi ạ. Anh ấy đang nghe mấy bài pop sến sến gì đó của Ý. Không, em muốn nghe bài gì anh bật, bài gì anh cũng có hết. Nói đi nói lại mấy lần. Đã thế, mình bảo "Vâng thế anh bật For whom the bell tolls của Metallica đi ạ". Anh ý vừa lái xe vừa mày mò mãi mới ra dòng tên tiếng Anh. Nhạc vừa nổi lên một cái mình thấy anh ý đang mồm miệng tía lia trở nên im thít, và buồn cười nhất là sau một hồi thì thò tay vặn bớt loa cho nhỏ xuống. Lúc ăn xong quay trở lại xe để đi về, anh ý tuyệt nhiên không đả động hỏi mình muốn nghe nhạc gì để anh bật nữa :-)))))))).

Mình nghe heavy metal vẫn là bình thường, nhất là Metallica cũng có nhiều bài rock trữ tình chứ không đến nỗi chát chúa. Mình nhớ có lần có đoàn quay phim đến nhà mình, cậu người mẫu Đức lai Hy lạp, trông dáng điệu thì hơi thư sinh nhưng mặt thì như nam thần, không nghe nhạc mà chỉ nghe noise. Nó bật cho cả hội nghe đĩa noise của nó mà nghe xong mình chả hiểu mô tê gì thật sự. 

Các cụ đừng hỏi cún chuyện chính trị. Từ lâu rồi mình cũng không theo dõi. Để bình luận chung chung thì mình nghĩ hướng đi và lập luận của anh Trump có lý. Tuy nhiên cách làm thì không hay. Chắc tại anh bị đì lâu quá và lần này anh thắng lớn và đảng anh lại nắm cả hai viện nên anh mạnh tay làm ào ào. Hơi ào ào quá nên nhiều lúc có biểu hiện tuột xích (unhinged) hihi. 

49kg nhưng là 49kg có luyện tập. 

98 comments:

  1. Hề hề em bây giờ mới bít đến Metallica, trước em chỉ biết cái tựa For whom the bell tolls từ sách, thankiu chị Cún. Dạo này em ăn uống thả cửa nhìn cái bụng chán wa, ngắm ảnh chị Cún em tự nhắc bản thân bóp mồm bóp miệng lại hoy hihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hơn tháng trước chị ốm, nằm bẹp trên giường mấy tuần và ho vật vã, không ăn uống gì mấy mà eo tăng hẳn hai nấc thắt lưng. Khỏi ốm, lại chạy như con thoi cả ngày và nhất là làm việc nặng, đâu lại vào đấy ngay mặc dù chị có gì ăn nấy không chọn lựa gì.

      Delete
    2. Chính ra mình nằm kềnh không vận động thì lại tăng cân không kiểm soát thật chị, em là ăn thả cửa hết bữa chính rồi lại bánh trái cà phê nên bụng không có cơ, núng na núng nính. Mỗi ngày bây giờ em cũng chịu khó tạo cớ đi bộ càng nhiều để cơ thể bớt ì ra. Em thử nghe Metallica, khoái bài Nothing else matters phết chị ạ.

      Delete
  2. Đầu to bằng vai, eo to bằng vai, mặt tối tăm sát khí đằng đằng. Ảnh chụp cận cảnh. Fan cuồng hết ỉ o nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cục cứ.t này của bác giang đeo theo mọi bài :))))

      "Đầu to bằng vai, eo to bằng vai, mặt tối tăm sát khí đằng đằng. Ảnh chụp cận cảnh. Fan cuồng hết ỉ o nhé.

      Delete
  3. Bác già đi nhiều và tóc phần ngôi bị hói. Body thì ngon nghẻ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ánh sáng chiếu vào nên có cảm tưởng đó nhưng không có chuyện bị hói em nhé.

      Delete
    2. Đường ngôi và ánh sáng nên nhìn thế. Ánh sáng làm trán G nhô ra 1 cục như Ông Thọ.

      Delete
  4. ÔI BODY CHỊ GIANG KÌA. Em 36 tuổi mà thấy hổ thẹn với bác quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không được lơ là bản thân, em ơi. Mình cứ nhìn ổn là mọi việc cũng ổn theo, phương châm của bác hehe.

      Delete
  5. Chỉ thấy cơ, không thấy mỡ. Cún tập môn gì vậy? Mặt cũng đẹp nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình đang ở quê nên lao động nặng thôi. Còn nếu ở thành phố, vì cường độ lao động chân tay giảm đi nên mình ăn ít đi và tuần 2 hay 3 buổi gì đó trước khi đi ngủ tự tập giãn cơ và tập các cơ lõi. Tập nhẹ nhàng cho tăng sức bền và giữ cơ thể dẻo dai.

      Delete
    2. Người dễ đẹp.

      Delete
    3. Chị Giang tập các bài cơ lõi như thế nào ạ? Em thích mon men học mấy món này theo chị vì chị làm gì cũng đơn giản, tiết kiệm thời gian. Em bận, nên chỉ thích kiểu tập cơ động tiện đâu tập đấy thôi.

      Delete
    4. Cơ lõi là cơ gì?

      Delete
    5. @ Forram: nằm ngửa, chân chống xuống sàn và đẩy hông lên cao, xiết bụng và xiết cơ mông. Cứ giữ thế trong 5 phút, vừa giữ vừa lướt điện thoại hihi.
      Có rất nhiều bài tập core strength nhưng chị lười chị chỉ làm thế.

      Delete
    6. Cảm ơn chị Giang, tổ trưởng tổ lười 😀

      Delete
    7. Xấu thì nói xấu. Có gì mà ghen tị? Không thấy đẹp sao phải khen?

      Delete
    8. Thứ hãm lol bị xua đuổi vẫn cứ ẳng lên

      "Xấu thì nói xấu. Có gì mà ghen tị? Không thấy đẹp sao phải khen?

      Delete
  6. Giang oi, cho chi cai list may bai rock tru tinh ma em thich di. Chi quen mat ngay xua chi nghe cai gi, hehe, tri khon da bo ta di tu lau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người ơi xin người search rock ballad chứ giờ bảo em ngồi nghĩ bài gì thích thì em chịu. Trí khôn cũng bỏ em mà đi từ lâu dồi.

      Delete
  7. Nhầm lẫn giữa bé tí và cơ. Cơ gì cái thể loại này?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chie biết bạn là thể loại vô duyên thôi.

      Delete
    2. Cơ gì anh không cần biết, chỉ biết thấy đẹp, gọn gàng, cân đối. Tháng trước vừa có dịp chiêm ngưỡng quý tộc ngoài đời mới thấy photoshop nợ anh em tôi lời xin lỗi chân thành nhé.

      Delete
    3. anh ở trên ơi, béo phì, mặt như cái đĩa, răng lộn xộn à anh? Em thấy trong nhóm anti nói thế, mà vẫn không thể tưởng tượng ra cái ảnh thị quý tộc (zởm) post và thực tế nó khác nhau đến mức nào. Có như trong mấy cái clip pháp sư Trung Hoa không ạ.

      Delete
    4. Thôi đàn ông không bình luận nhan sắc người khác. Chỉ dám nói ai mà tin nhan sắc quytoc qua facebook của nàng thì gặp ở ngoài trước khi nhìn nhớ vịn chỗ vững vững kẻo ngã ngửa. Ngoài thân hình phát tướng và khuôn mặt lưỡi cày nàng nghe ai cắt mí mở tròng trông giống mấy chị búp bê hỏng anh gặp ở VN lắm.

      Delete
    5. Anh gì ơi nhìn ảnh thì chị Tố mượt hơn thần tượng của anh nhiều đấy ạ.

      Delete
    6. Công nhận app và photoshop mượt. Cứ tiếp tục nhìn app mà mơ nhé. Ký tên: Không phải anh gì mà là gái nhé.

      Delete
    7. Uầy cái cô gì ở trên kia, đừng bao giờ so sánh nhé. Cô mà gặp chị Tố mượt cô ngoài đời thì mộng của cô vỡ cái đoàng đấy. Phụ nữ có xấu có đẹp. Nhiều người không hẳn đẹp nhưng vẫn duyên dáng. Anh chỉ ái ngại chị Tố nhà cô tốn nhiều công sức cà chuột chỉnh app để dân mạng xúm vào khen trẻ đẹp….Gặp ở ngoài là ngã ngửa đấy. Cô mà khen chị Tố mượt thì ngang khen vỏ sầu riêng da láng mượt.

      Delete
    8. Hahaha….Vỏ sầu riêng láng mượt! Laugh die me!

      Delete
    9. Hoá ra phu nhân toàn các fan trình độ tiếng Anh là laugh die me. Khỏi cần bình luận cũng biết thế nào. Ngưu tầm ngưu.

      Delete
    10. Đọc comment toàn các anh chị Anonymous, riết chẳng biết nói ai, ai nói, nói về ai. Phụ nữ 40 trở ra thường là da bắt đầu chảy, tích mỡ do mức estrogen giảm mạnh. Điều này ảnh hưởng đến cách cơ thể tích trữ mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng. Tốc độ trao đổi chất (metabolism) tự nhiên giảm dần theo tuổi, khiến cơ thể đốt cháy calo ít hơn, dễ tích mỡ hơn. Ở tuổi này nếu không tập tành đều đặn, ăn uống khoa học thì không tránh được.
      Em nhìn chị Giang thì thấy các phần rất săn chắc và gọn. Không phải do người chị nhỏ mới gọn thế, mà thế kia là do ăn uống healthy, mặt không tích tí mỡ nọng nào, cơ vai và eo săn chắc. Thêm nữa là chị luôn làm mọi việc hoạt động suốt ngày nên không tập gym cũng đẹp. Còn tất nhiên tiêu chuẩn mà, ai thích thì khen, ai ghét thì chê. Đến hoa hậu còn có người chê mà, em nghĩ chị Gi chẳng bận tâm đâu, bản thân mình thấy mình đẹp là được rồi. Post cái ảnh lên cũng khiến khối người tâm không tĩnh nổi :)).
      Còn chị quý tộc, anh gì không cảnh báo em cũng nghĩ chị ấy không thể như ảnh. Cách người ta làm một việc là cách người ta làm mọi việc. Ăn uống thì suốt ngày đồ nguội với bánh đầy cab thì gọn gàng vào mắt. Chưa kể chả tập tành gì mà dưỡn dẹo cả ngày. Ngày xưa nhìn bình thường, có nét được, có nét xấu. Nhưng giờ cà app kiểu gì mỗi ngày một khuôn mặt, mồm chúm chím bé tí, cổ dài ngoẵng, mặt nhẵn thín không chút nếp nhăn, mắt tối om, chân lúc dài lúc ngắn, mặt thẳng thì má phính nhưng chụp nghiêng lại vừa gãy vừa móm. Bảo tin chị ấy đẹp cũng khó mà tin nổi ấy. Ít nhất tung 10 cái ảnh cũng phải có 3 cái giống nhau mới được.
      Mà thôi, trẻ thì chinh chiến yêu đương, khoe nguowif khoe dáng, có tuổi nên tìm cách học hỏi để tiến hoá, ai quan tâm người ngợm làm gì.

      Delete
    11. Ôi dào, gì mà đánh giá. Câu cửa miệng của người Hong Kong 笑死我. Như kiểu Việt Nam mình bảo chết cười thôi mà. No star where nhé. Bạn về mà làm mã tầm mã với vỏ sầu riêng láng mượt nhà bạn.

      Delete
    12. Thích còm của Rosie quá. Chính xác 100%.

      Delete
    13. Em gặp chị vỏ sầu riêng láng mượt ở ngoài đời rồi ạ. Mặt chị dạng mặt lưỡi cày, da xấu chứ không đẹp như ảnh. Đợt chị về VN cắt mí em cũng gặp vì em đi lấy mỡ mắt cùng ngày. Chị đeo cặp kính nhìn già, béo và xấu. Trước hồi chị còn trẻ học kiến trúc thì còn đỡ hơn bây giờ. Em nghĩ chị không cần làm gì nhiều. Mỗi ngày đi bộ dọc sông Pô cũng ok mà.

      Delete
    14. Vỏ sầu riêng vẫn ăn đứt phu nhân mét mốt.

      Delete
    15. Chỉ có một lời khuyên cho vỏ sầu riêng: đã kiếm ăn thì đừng kiếm chuyện. Nhưng e là cũng muộn dồi.

      Delete
    16. "Vỏ sầu riêng vẫn ăn đứt phu nhân mét mốt."===> Thế này là biểu hiện của sự ghen tị không chịu nổi này. Nếu nói thế này thì hoặc khổ chủ chính là người có mặt vỏ sầu riêng, còn nếu bản thân không vỏ sầu thì cũng là người có tất cả nhưng tất cả lại chẳng bằng được chị Gi nên hực lên. Hơn thua mới vậy, chứ có cái hơn thôi là người ta im rồi.

      Delete
    17. "Vỏ sầu riêng vẫn ăn đứt phu nhân mét mốt"
      Ăn đứt chỗ nào thế? Vỏ sầu riêng xấu xấu bẩn bẩn không nhà cửa, không việc làm, không chồng, có đứa con gái duy nhất cũng bỏ bê để con bé đi bụi đời với đám lang thang, xăm trổ, xỏ khuyên ăn mặc như giang hồ nhìn phát tội nghiệp. Còn bản thân vỏ sầu riêng cặp hết anh già này lăn qua anh già nọ kiếm miếng ăn, già rồi vẫn cà nát cả app khoe dăm ba miếng ăn với cái quần cái áo, công nhận ăn đứt chị Giang rồi.

      Delete
    18. Vẫn vào FB chị quý tộc, thấy khoe business trip, công ty, họp hành mà. Làm gì đến mức không nhà không cửa?

      Delete
    19. "Vẫn vào FB chị quý tộc, thấy khoe business trip, công ty, họp hành mà. Làm gì đến mức không nhà không cửa?''

      Thế mới gọi là phông bạt. Không lẽ quý tộc lên fb bảo fan tôi thất nghiệp đấy, giờ tôi nhận việc bán quần áo online nhưng buổi đực buổi cái, tôi cặp với anh cs già thải hồi, với 1 cụ ls già cùng lúc à?
      Trước tôi ở cái nhà sông Po 28m2 với ông chồng hờ, giờ tôi không ở với chồng hờ nữa nên cặp được với anh nào thì tôi dọn đồ đến ở dăm ba hôm. Nếu mà thật thà thế đã chả phải quý tộc. Ha ha

      Delete
    20. E đọc về chị quý tộc tự xưng này từ rất lâu r, mà hồi đó cũng k quan tâm lắm. Nhưng cho e hỏi chị này có con gái thật ạh? Nếu có con mà sống kiểu này (nếu những j mọi ng nói là thật), thì chị này dạy con kiểu j nhỉ? Chị Giang chắc đã từng gặp ở ngoài, hoặc đã từng bị chị này nói xấu ngoài đời thật ạh? Vì e ít thấy chị G bực với ai bao giờ.

      Delete
    21. Nhớ hồi xưa có một dạo chị quý tộc hay vào FB chị Giang, nhờ thế mà mình mới biết đến chị ấy đấy chứ. Mà hồi ấy chưa có group anti. Vào FB chị ấy đọc thì thấy cứ hơi hướm copy chị Giang. Kiểu vẽ ra là mình giàu, nhà bố mẹ chồng là quý tộc, bất động sản khắp nước Ý, đi đến đâu cũng khiến giai xung quanh đổ rạp. Nhưng mãi sau mới biết là fake. Nhưng con gái chị ý có là thật, con gái ngày xưa khá xinh, mẹ đưa lên FB như kiểu người chăm lo con cái, nề nếp, dạy dỗ chỉn chu, thậm chí là còn tinh tướng chê bai người khác nữa. Nhưng thời gian mấy năm nay không thấy đâu. Hôm nọ chị ấy up bài bóc antifan thì mới mò vào group anti xem, mới biết con gái giờ đã lớn và sống kiểu thế. Không biết thật hư, nhưng mà nếu sai thì chị ấy đã phải post ảnh con bé cho anti ngậm miệng rồi.

      Delete
    22. Chị quý tộc đểu này có con gái tên Anna. Nhớ thời hoàng kim của chị là thời chị khoe chồng, khoe con, nấu nướng cắm hoa... Thì chị rất đông fan. Lúc đó chị khoe chị dạy con bằng cách làm bài triết hộ con, rồi cô giáo cho 0 điểm vì thấy bài sâu sắc quá, con gái chị không thể làm được như thế. Rồi cũng chị tự kể 2 mẹ con lập mưu lừa cô giáo lần 2 bằng cách con chị cố gắng học triết để trả lời các câu hỏi của cô, khẳng định là con chị tự làm, thế là cô cho con chị 8 điểm và xin lỗi con bé. Chị hả hê kể câu chuyện bịa trên mục đích duy nhất khoe chị giỏi triết học. Nhưng lại lộ ra chị dạy con dối trá lừa lọc, thế là có rất đông ng phản đối cách dạy con như vậy. Không được đồng tình thì chị chửi ngta, kéo theo khá nhiều ng nhận ra bộ mặt chị nên quay xe.
      Còn vụ nữa cũng khiến chị bị ghét thêm là chị post khoe bài vẽ củ tỏi của con chị, xong đặt cạnh bài vẽ quả chanh của bạn cùng lớp để hỏi cđm xem cái nào đẹp hơn. Tất nhiên là có nhiều ý kiến khen quả chanh, thì chị nhảy xổ vào mắng ngta và tag cả các gv dạy vẽ vào, mục đích muốn ngta đồng tình với chị là củ tỏi của con chị đẹp hơn ..nói chung là chị thể hiện mình là ng mẹ hãm và cực phản giáo dục. Lúc nào cũng sân si với ng khác và thích khoe mẽ bản thân.
      Chị ta và cô em gái còn là admin 1 gr chuyên kể chuyện thầm kín. Có lần chị tự hào khoe chồng hờ lúc đó chuyên tìm trai quanh vùng cho chị chịch dạo vì chị nghiện sex.
      Khoe bst đan len nhưng là ăn cắp mẫu của một thương hiệu, bị ngta đăng hẳn lên page để cảnh cáo và bắt gỡ hình
      Một ng bệnh ái kỷ nhân cách như chị ta thì con cái có như vậy cũng dễ hiểu, dù mình thấy rất tội nghiệp con bé, nó không được lựa chọn cha mẹ như thế nào.

      Delete
    23. Mấy cái chuyện bài triết củ tỏi là sai xấu nhưng chỉ là chuyện cỏn con mà đem đấu tố bao năm, cứ như xã hội hiện tại là thiên đường còn các mẹ là thiên thần hết cả. Bao sự việc sai trái tàn ác ngày ngày bên cạnh thì có mấy ai dám mở miệng, chả qua to mồm với kẻ yếu. Cái hội anti có mỗi con mẹ ngu ngáo mấy chuyện vặt vãnh thì cắn xé nó bao năm trong khi có ông quan chức chồng một bà anti bị tội bắt tù thì vào chia sẻ thương cảm, một lũ ngợm cảm tính.

      Delete
    24. Qua vụ dtn mới lột ra bao sự thật trần trụi. Chị quý tộc xinh đẹp thực ra ngáo nổ bán hàng. Bao chị anti chống lại cái xâú cũng tự lột mặt. Chp khoe khoang bản thân bị chính hội anti chống lại, chạy sang phe đtn chửi anti rồi giờ lại đứng một mình. Htv k biết có giật mình khi anti chửi cái quần đùi của đtn khi thời trang của mụ cũng thật khiếp đảm, có khi htv nghĩ bản thân xinh thật nên miệt thị ngoại hình cún béo. Có vụ htv theo ông chl để ông này kêu lên là phải có thân thủ trốn gái xấu. Massai, nvh toàn những chị được ra các nước phát triển học tập sinh sống mà những cái miệng xinh chửi rủa độc địa sởn da gà

      Delete
    25. "Mấy cái chuyện bài triết củ tỏi là sai xấu nhưng chỉ là chuyện cỏn con mà đem đấu tố bao năm, cứ như xã hội hiện tại là thiên đường còn các mẹ là thiên thần hết cả"---> Nhầm rồi, củ tỏi và nghiện sex chỉ là chuyện thể hiện chị ấy ngớ ngẩn bên lề thôi. Cái group anti ấy không phải vì chị Nga giỏi, xinh, chém gió mà có đâu. Cái chính là bán hàng cho người bệnh, ừ thì với nhiều người sữa giả, thuốc giả tràn lan đấy. Sao lại đi tố mỗi chị Tố. Là vì chị ấy đã bán hàng, còn kẻ cả ban phước, giúp đời, và bịa chuyện để lùa gà rằng hàng chị bán chữa bách bệnh, chữa ung thư. Cô Thuỳ Tiên và Quang Linh, Hằng du mục vừa lừa bán thuốc dễ đi ị còn bị lên án, mà chị đây bán cái áo bảo chữa ung thư giá cắt cổ, thì bảo sao không có group.

      Delete
    26. Cô Thuỳ Tiên và Quang Linh, Hằng du mục vừa lừa bán thuốc dễ đi ị Còn bị lên án,

      So sánh ngu ngục, k biết nặng nhẹ. Một thứ ăn vào mồm kể cả cho trẻ con làm hại đến đường ruột sức khỏe mà lại nói k hại bằng cái áo mặc bên ngoài. Cái áo k có tác dụng gì thì cũng k có hại, chỉ là tốn tiền. Cái sai Đtn là trơn mồm quảng cáo sai phóng đại tác dụng, chứ đâu có bảo k điều trị UT chỉ mặc áo thôi, người mua cả tin bị mất tiền. Mấy bà mua áo vì mất tiền và cũng vì mất mặt nên anti, còn đa số là ghét thái độ và vào hùa, ngày càng bới bèo ra bọ khi đtn đã k bán hàng nữa.
      Có cái còm dài ngoằng nhắc đến bài triết củ tỏi nên tôi mới nói là đay đi nghiến lại mấy thứ cỏn con

      Delete
    27. chị gì ở trên comment vụ htv theo ông chl mà ông í phải kêu chạy trốn gái xấu í, em thì thấy htv và chl thân nhau, có đợt còn chung sức hiệp lực ra sách gì đó, em nghĩ 2 người đó chơi với nhau theo kiểu bạn bè.

      Delete
    28. Thế giờ còn chơi thân với nhau nữa k?

      Delete
    29. Có cái còm dài ngoằng nhắc đến bài triết củ tỏi nên tôi mới nói là đay đi nghiến lại mấy thứ cỏn con --> bạn này có vấn đề về đọc hiểu à? Ở trên có bạn nhắc đến con chị quý tộc thì tôi mới nói chị dạy con như thế, nhân cách chị như thế...thì con chị sau này nổi loạn, bỏ nhà đi biệt tích cũng có lý do của nó. Hiểu chưa?
      Còn gr anti lập ra để bóc chị quý tộc vì chị bán quần áo giữ nhiệt mà nói vống là chữa bách bệnh, đủ thể loại từ vảy nến, đau nhức, đến tiêu u, chữa ung thư tử cung đến ung thư tuyến tiền liệt, rồi trừ tà, đẹp da... còn lấy người trong gia đình ra làm bằng chứng, mẹ đẻ, em gái ruột, cả lò nhà chị vào tung hứng với nhau. Nếu như ngta tin chị mua mất tiền đã đành, nhiều người thấy chị khoe quý tộc, kts, gia đình giàu có, mua hộ làm phước chứ ko bán nên rất tin tưởng. Những người đó nghèo bị bệnh nặng cũng cố gắng vay mượn cả chục, trăm triệu để mua đồ, rồi nợ nần và qua đời chỉ vì tin lời bồ tát sống của chị. Hiểu không?
      Chuyện chồng một bà anti bị bắt, thì người ta đã phải trả giá cho lỗi lầm của ngta rồi, ai chia sẻ thì là quan hệ cá nhân của người ta với chị đó. So sánh gì ngu thấy mẹ. Còn chị quý tộc chưa phải trả giá, vẫn ngo ngoe nhoi lên tính lùa gà kiếm tiền, thì mới bị đập tơi tả để khỏi lừa đảo thêm ai khác nữa. Hiểu không?

      Delete
    30. "So sánh ngu ngục, k biết nặng nhẹ. Một thứ ăn vào mồm kể cả cho trẻ con làm hại đến đường ruột sức khỏe mà lại nói k hại bằng cái áo mặc bên ngoài. Cái áo k có tác dụng gì thì cũng k có hại, chỉ là tốn tiền"---> Chị ngu bỏ mợ còn dám dùng từ ngu ngục với tôi. Tôi bảo em TT, HDM không có tội, không hại khi nào? Thành phần thuốc xổ có trong kẹo chả phải cho dễ ị à. Nhưng bọn nó sai bọn nó bị bắt trắng mắt ra rồi đấy. Còn chị của mợ, mợ cho là lên bài dối trá, phông bạt để lùa gà mua áo mặc ấm thì chả sao. Cái áo chục triệu mặc bên ngoài chả ảnh hưởng thì mợ xứng đáng làm fan chị ta, mua hàng mà mặc hết kiếp. Thông minh thế!

      Delete
    31. Chị ngu bỏ mợ còn dám dùng từ ngu ngục với tôi. .....

      Cái còm này là điển hỉnh kiểu đánh tráo lý lẽ của anti này. Còm đầu ý mụ là kera không hại bằng cái áo? Nên tôi bảo kera tác hại hơn cái áo nhiều, tôi đâu nói mụ bảo kera k hại mà bảo tôi nói vậy.

      Tôi không mua gì của đtn nên k có chuyện mặc 1 lần chứ k nói đến hết kiếp hihi

      Tôi nhớ giá áo hai hay ba triệu chứ nhỉ, k có giá chục triệu. Nó là cái áo giữ nhiệt thì mặc k hại gì là thật, cùng lắm là xấu, chứ theo chij ảnh hưởng gì.

      Có mấy câu mà mụ nói sai thông tin hết cả


      Delete
    32. Chị lõm bõm còn ra vẻ. Mở mồm nói LF chị Nga bán là giữ nhiệt và vài triệu thì tôi đây không phí thời gian khai não cho chị. May cho chị là chị ngu nhưng chưa ngu đủ để làm nạn nhân mua phải LF và còn ca tụng chị Tố lên giời.

      Delete
    33. Chị gì bênh áo của chị Tố Nga: Người ta chửi chị ngu không oan đâu. Keras so với áo LF làm sao được, một cái ăn cùng lắm là đi ị, không chết ngay, tôi hiểu ý của bạn trên là thế. Nhưng chị biết LF mà chị Nga quảng cáo khiến người ta tin mà không chữa K, rồi vừa mất tiền, vừa mất mạng. Nếu chưa biết thì vào group anti mà đọc, hoặc search bài CHỊ SINH mà đọc nhá. Đừng nghĩ anti là xấu, vào đọc mà học kiến thức.

      Delete
    34. Thành phần anti còn có cúnlu, N dầu gội mẹ nấu, lấy hàng của đtn bán xong đến khi đtn bị phốt thì quay ra tố vào hùa với hội anti, trong khi mấy mụ này cũng đầy phốt của trăm, ngàn người về sản phẩm, nhân cách

      Delete
    35. bạn này có vấn đề về đọc hiểu à? ....Hiểu chưa......

      Hiểu. Tôi hiểu mụ là anti cứng cựa ngửi thấy ở đây đang nhắc đến đtn nên vào tuyên truyền.
      Sự phát triển của một con người có bn yếu tố tác động, đưa mấy chi tiết bài triết củ tỏi để kết luận nguyên nhân thật là cẩu thả, ăn theo nói leo. Việc các mụ anti lên bài về con bé an trên mạng xã hội là điều độc ác cho dù các mụ rào đón rằng đã đắn đo này nọ, nhưng cuối cùng vẫn đưa thì ác vẫn là ác.

      Tôi theo dõi thì có hai ba người lên kể mua áo cho người thân bị UT và họ k qua khỏi, chứ có bỏ điều trị chỉ mặc áo thôi đâu, và cũng k tốn mấy chục, trăm triệu. Nên đừng diễn dịch để áp tội đtn làm họ chết. Hãy xác định đúng mức độ, phạm vi sai phạm tội lỗi đtn. Đtn quảng cáo phóng đại bán hàng còn anti nhặt nhạnh chi tiết vống lên mức độ sai phạm.

      Chia sẻ thì nhắn riêng tư ấy, lên mạng sụt sùi tưởng bị oan cơ đấy. Điều đó mấy mụ anti gọi là hãm đúng k?
      Bóc phốt nhục mạ bao năm chưa đủ hả. Có bóc đtn thì bóc quảng cáo vống, chứ lightflow nó vẫn tồn tại câc mụ có dám động đến nó đâu. Cứ bán hàng FB thì gọi là lùa gà à? Toàn kiếm cớ ra vẻ chính nghĩa để tấn công cá nhân, sản phẩm ok thì bán kiếm tiền càng tốt chứ sao

      Delete
    36. Chị lõm bõm còn ra vẻ.....

      Mụ nói ra thì bị hố nữa nên im là biết điều đấy. Cái áo dài tay đắt nhâts là 3tr6, chục triệu đâu hả
      Tất cả còm ở đây có chỗ nào ca tụng đtn? Đúng kiểu miệng lưỡi anti to mồm diễn dịch kết tội

      Delete
    37. Nhưng chị biết LF mà chị Nga quảng cáo khiến người ta tin mà không chữa K, rồi vừa mất tiền, vừa mất mạng.....

      Rồi, đây là điều anti kết tội cho dtn.
      Tôi đồng ý cái sai của dtn là quảng cáo vống tác dụng chữa bệnh của lf nhé. Nhưng không có chuyện người ta tin mà chỉ mặc áo, không đi chữa K rồi mất mạng. Có mặc áo có đi chữa và k qua khỏi. Như vậy mất mạng là do bệnh nặng chứ k phải k điều trị. Nên cái sai Đtn là họ bị mất tiền.
      Còn anti thì bám vào chi tiết này để dẫn dắt thành đtn giết người

      Delete
    38. Đừng nghĩ anti là xấu, vào đọc mà học kiến thức....

      À tôi k nghĩ cứ ai anti là xấu. Tôi thích các bài phân tích lúc mới mở group, chỉ ra cái sai, xấu của dtn với lời lẽ chừng mực rõ ràng.
      Nhưng đến lúc này anti chỉ còn bới bèo ra bọ, chửi rủa độc ác

      Delete
    39. Đều là quảng cáo bịa đặt khai vống tác dụng của sản phẩm để lừa người tiêu dùng. Quý tộc sông Pô hồi đó không bị công an sờ gáy chẳng qua vì hồi đó luật pháp chưa theo kịp trào lưu bán hàng trên mạng, chưa quản lý được vấn đề thuế cũng như chất lượng và nội dung quảng cáo bán hàng tự phát. Chứ bây giờ thử quảng cáo nổ banh nóc nhà mua một bán mười như trước xem, có khi chỉ dám ngồi bờ sông Pô hư cấu chứ chả dám mò về VN tân trang nhan sắc già béo xấu đeo mục kỉnh như em gì mục sở thị đã kể.
      Lừa đảo được người khác, có đồng ra đồng vào, lại nổi rần rần trên mạng nhờ thân thế 100% bốc phét, mụ trở nên tinh vi tưởng có khả năng hô fan hoán vũ. Cách cư xử đúng kiểu hạng cóc nhái được lên làm người 1 ngày. Giờ cóc nhái lại hoàn cóc nhái, mà vẫn cứ ộp ộp chứ có chừa đâu. Bệnh nhân tâm thần dai dẳng này thì phải có anti dai dẳng đấy, gọi là đôi lứa xứng đôi.
      Còn mụ tiến sĩ văn thời trang đồng cốt, khoác lác cẩm nang đàn bà thế nọ thế kia cho cố, hóa ra ngoài đời phải truy lùng giai mà giai nó lại vác quần nó chạy. Ôi diều cho mụ lần một. Muốn hại cún béo mà chả ai hưởng ứng, ôi diều cho mụ lần hai :-))))))))))))

      Delete
  8. Giang ơi tao NMinh A7 đây. Mayf check messenger tao hỏi nhờ mày tí. Thanks mày

    ReplyDelete
  9. Công việc của chị ngồi nhiều. Bụng đến 50 cả 1 rổ mỡ em ạ. Nhìn em thích quá. Trẻ trung, khoẻ khoắn và rất đẹp. Chị Hương Canada.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hơn tháng trước em ốm, nằm bẹp mấy tuần mà sờ lưng đã thấy béo béo. Phải năng vận động và kéo căng cơ thể chị ơi, chứ chùng chỗ nào là tích mỡ và nhão chỗ đó.

      Delete
    2. Chị cảm ơn em. Nhờ những bức ảnh rất đẹp của em truyền cảm hứng nên chị đăng ký ngay một lớp Pilates em ạ. Chị cứ hay ngắm đi ngắm lại ảnh em, càng nhìn càng thấy mê. Tóc em đẹp lắm.

      Delete
  10. Èo ơi chị G 3 con, có body này mà vẫn có cục cức vào chê thì e cũng bái phục nguoi đó. E cos 2 con thôi mà nhìn còn ngưỡng mộ chị quá đi mất.

    ReplyDelete
  11. Thời gian dành để trau dồi chính tả đi. Có cái cục gì cũng viết sai chính tả. Ở đấy mà nịnh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đồ cục cứt, được chưa hả?
      Không thích bà Giang mà cứ lẽo đẽo theo chê bai không thấy khổ nhục hả

      Delete
    2. "AnonymousApril 8, 2025 at 6:06 PM
      Thời gian dành để trau dồi chính tả đi. Có cái cục gì cũng viết sai chính tả. Ở đấy mà nịnh." từ đầu mình đã gọi cái ngữ này là CỨT RẮC LÁ XOAN THÁI CHỈ mà một số đằng ấy còn hoài nghi xong còn bảo mình khiếm nhã cơ 😆😆😆 Ngữ này dành cho nó sự khiếm nhã vẫn là quá xa xỉ với nó. Loại này mà mình gặp ngoài đời thì không bao giờ cần tốn một lời, bấm nút cho á khẩu tại chỗ

      Delete
    3. "AnonymousApril 9, 2025 at 5:33 AM
      Đồ cục cứt, được chưa hả?
      Không thích bà Giang mà cứ lẽo đẽo theo chê bai không thấy khổ nhục hả" loại điếm thúi này bị đứt dây thần kinh nhục rồi bạn ạ, có khi không có dây thần kinh đấy luôn ý. Chứ nhẽ đâu nếu chỉ cần có chút ít phần Người trong huyết quản thì nó cũng không ra nông nỗi này đâu bạn

      Delete
    4. Thế fan giải thích hộ vẻ đẹp không có thật của phu nhân đi ạ?

      Delete
    5. Thế fan giải thích hộ vẻ đẹp không có thật của phu nhân đi ạ? - Thấy mụ cứ éc lên như lợn bị chọc tiết là biết đẹp rồi, cần gì phải giải thích. Thể loại như mụ cứ phải thấy người khác xấu nghèo ngu rẻ giống mình thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm có ai lạ gì đâu mà mụ cứ mất công bày tỏ :-)))))

      Delete
    6. Cái thứ shit chỉ để bọn ta nhục mạ chứ ai thèm hạ mình giải thích mà đòi hạnh hoẹ. Không vào đây bỉ bôi thì mả tổ nhà mày bốc khói xanh hả

      Bác Giang cho hiện còm bọn này mới biết đời có kẻ thảm hại đê tiện như thế

      Delete
    7. Giang giản dị chụp ảnh khi tóc cột túm, không đủ ánh sáng, không dùng app mà bụng thế kia, vì người chỉ có 49kg, mà đã 47 tuổi rồi. Chứ G mà post ảnh đi sự kiện lên đồ và trang điểm lồng lộn check - in những nơi sang chảnh thì chị gì trên kia chắc ghen tị chết mất thôi!

      Delete
    8. tới giờ em vẫn chưa dám nghĩ người cứ comment chọc ngoáy ở blog chị Giang là chị quystoc. Em vẫn nghĩ chắc ai xấu tính ghét chị này nên mượn gió bẻ măng giả giọng chị quystoc để gieo thêm tiếng xấu cho chị ta chứ nhỉ, chứ trời ơi làm người ai làm thế, không thể hiểu được luôn. Blog đang hấp dẫn, đọc văn hay, xem hình đẹp, mà đọc comment thấy cục này cục nọ ớn ghê. Không hiểu sao có thể tự tay typing chữ đó lên màn hình.

      Delete
    9. Comment kiểu này không phải quystoc. Có vài người khác cũng ghét G, như Suý, Ngoặc

      Delete
  12. Ở đây mọi người đọc blog bà G lâu quá chắc vẫn nghĩ bả mới ngoài ba mươi và rằng đã có ba con. Chứ tuổi này với cái bụng này cái eo này thì tui vừa phục vừa ghen tị.
    Hồi tui chưa con cái tui cũng có 49kg nhưng cao mét sáu tư. Giờ tui 54 kí, có quần áo nhìn rất ổn nhưng bụng với đùi chỉ có tui biết thôi :(((. Thực sự đến tuổi này tốc độ tăng mỡ bụng nó cứ làm mình ngạc nhiên :(((((((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phụ nữa tiền mãn kinh và mãn kinh sẽ rất dễ tăng cân và tích mỡ bụng, ai cơ địa gọn gàng và chăm tập thể dục thì người ngợm khg bị sổ ra thì mừng cho người ta, rồi thì ai cũng đi qua giai đoạn lão, bệnh, tử cả. Hà cớ gì mà dài mỏ chê người ta vậy nhỉ? Thật là nhỏ nhen.

      Delete
  13. Các mẹ comment chê chủ blog thì up cái ảnh các mẹ lên đây xem nào. Ảnh hiện tại (chứ đừng có lôi cái ảnh 15-20 năm trước), không app, không chỉnh sửa ấy nhé - có khi chính các mẹ cũng chả dám nhìn.

    ReplyDelete
  14. Người đàn bà lực điền vai ngang, tay ngắn, da đen sạm, mặt mũi gồ ghề, sau buổi đi làm đồng, về nhà đứng trước gương cầm điện thoại selfie, tự nhủ:
    "Mình thật là ổn, rất ổn!",

    (Ối giời ơi, nhìn thấy cái hình này mà hết cả hồn. Buổi tối xem thế nào lúc ngủ cũng gặp ác mộng. Sự thật trần trụi chụp cận cảnh đến là kinh)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có thế thật cũng chả sao, người ta giàu có để có vườn tược mà làm. Người ta giỏi giang để thích thì ăn mặc lồng lộn đi dự sự kiện cao cấp, chán chán lại về biệt thự dọn dẹp vun vén. Tiền tiêu không phải nghĩ, yêu lao động chính đáng, sống đời truyền cảm hứng. Tôi người đọc còn thấy bác Gi ổn, chị ấy chả vấn đề gì khi thấy bản thân quá ổn. Cứ được như chị Gi bạn mới hiểu thế nào là ổn, chưa bằng thì giải thích khó lắm.

      Delete
    2. Bạn bị chứng ác mộng lâu chưa? Muốn chữa lành bài thuốc dân gian là lấy vỏ sầu riêng, chọn loại láng mượt, sắc nước ra uống đỡ ngay. Bạn thử nhé.

      Delete
    3. Tôi chết với cái còm này vì cười.

      Delete
    4. Tay ngắn? Tay tỉ lệ thế so với người là đẹp. Muốn tay dài đến gối chắc. Đẹp đến mức có người uất sinh ác mộng.

      Delete
    5. 1) Anonymous số 1:
      Ô hay, đang bàn về cái hình, sao lại lôi vườn tược, sự kiện, tiền bạc gì vào đây nhỉ? Lạc đề rồi.
      Bảo sao ở cái blog này người xấu cũng vẫn được fan cuồng uốn ba tấc lưỡi khen đẹp trẹo cả họng :))

      Giờ người Việt ở khắp năm châu bốn biển. Gì chứ ba cái vụ vườn tược, tiệc tùng sự kiện, tiền bạc, và nhiều thứ khác nữa, chưa biết ai hơn ai đâu. Mới chỉ biết có thế mà đã tưởng đấy là chuẩn mực của thiên hạ thì còn non và xanh lắm.

      Biết câu này không? Đằng sau một đống gia sản, tiền bạc có khi là rất nhiều thứ không hay ho, sạch sẽ gì cho lắm.
      Cứ đợi đi rồi sẽ thấy. Cuộc đời có nhiều chuyện vui lắm ;-)

      Anonymous số 2:
      Vỏ sầu riêng gì ở đây? Lại nhầm nhọt lạc đề nữa rồi. Đây ko phải quystoc hay fan gì đâu mà vơ đũa cả nắm. Đúng lafan cuồng, đầu chỉ để mọc tóc.

      Delete
    6. Đầu còn có tóc mà mọc. Còn hơn loại đầu toàn gato. Cứ ở đấy chống mắt lên xem. Người ta con cái khôi ngô đẹp đẽ, thông minh tuấn tú. Gia đình hạnh phúc. Mình chẳng là cái thá gì ngồi phán. Mời chị Suý với giọng văn bất hủ cút.

      Delete
    7. Đọc văn chị tôi biết thừa không phải chị quý tộc. Chị quý tộc cũng chẳng dám bén mảng vào đây hươu vượn gì đâu, ăn chửi đủ ở group anti của chị ấy rồi, không lẽ còn thấy thiếu mà phải vào đây. Còn chị, chị cứ thao thao bất tuyệt fan cuồng này cuồng kia, rồi người giàu đầy, năm châu bốn biển cái gì đó. Nhưng suy cho cùng chị cũng chỉ thấy ở người khác, chứ bản thân chị có được những thứ ấy đâu? Cách chị viết câu, cách chị hực lên là tôi biết chị chả có cái gì cả nên cứ phải nhảy vào phát rồ lên đấy.
      Đằng sau một đống gia sản tiền bạc là thứ không hay ho---> câu này chỉ có ở dân VN lương thì ít, lậu thì nhiều mới sợ. Chứ tôi sống ở nước ngoài lâu tôi thấy chả ai giàu lên nhờ phốt, nhờ lừa đảo, nhờ thứ không sạch sẽ mà tồn tại được. Nhà chị Gi thì chưa thể gọi là giàu, tài sản chị Gi có cũng same same giống tôi thôi, làm công ăn lương cả. Nhưng thế cũng đủ gọi là có tiền để chị hực lên rồi. Gớm ở nước ngoài, lơ mơ sở thuế nó sờ gáy, sở thuế làm việc còn hơn cả thanh tra thám tử. Dễ gì. Chị nói câu này tôi chắc chắn chị cũng chỉ biết đến giới giàu xổi giàu bẩn ở VN thôi. Cuộc đời cho thấy nhiều thứ vui, nhưng cuộc đời cũng luôn có giá trị thật của nó, học đi nhé chị.

      Delete
    8. chị Suý là ai vậy ạ? sao các chị ai cũng biết chị Suý nào đó ghen tị với chị Cún mà em cũng là độc giả lâu năm lại không biết gì nhỉ. Chắc do em ít đọc comment.

      Delete
    9. Hà Thanh Vân, 1 nhân vật làm nghề văn chương, ở VN, ngoại hình dưới trung bình, đồ mặc và phụ kiện hết sức lòe loẹt. Mình không nhớ rõ, hình như có cái ảnh Fb, áo xanh lá, váy vàng, giày đỏ hay mũ đỏ gì đó, vòng tay vòng chân kiểu gỗ, hạt, đá ... Người này từng lôi G vào 1 nhóm đấu tố, nhưng không ai đáp lại.

      Delete
    10. @Anonymous "Đọc văn chị tôi biết thừa không phải chị quý tộc. ..."
      Tài nhỉ? Làm thế nào để biết "suy cho cùng chị cũng chỉ thấy ở người khác, chứ bản thân chị có được những thứ ấy đâu",
      Nhiều người không viết bkog, không check-in, không show off trên mạng. Vậy làm thế nào để biết người ta có những gì, hả bạn fan cuồng? ;-)

      Trích tiếp:" "Đằng sau một đống gia sản tiền bạc là thứ không hay ho---> câu này chỉ có ở dân VN lương thì ít, lậu thì nhiều mới sợ. Chứ tôi sống ở nước ngoài lâu tôi thấy chả ai giàu lên nhờ phốt, nhờ lừa đảo, nhờ thứ không sạch sẽ mà tồn tại được ..."
      Thế này thì càng đủ thấy bạn fan này còn xanh và non đến đâu.
      Cứ như thể chỉ có mỗi mình sống ở nước ngoài, còn người khác thì không.
      Mà bạn sống ở nước ngoài được bao lâu, ở xứ nào thế? Có chắc đã ở nước ngoài lâu và trải nghiệm nhiều bằng tôi không?

      Thật ra sống ở nước ngoài mà ở cái chỗ khỉ ho cò gáy, hoặc là sống ở thành phố lớn nhưng khả năng nhận thức, tư duy có hạn, các mối quan hệ xã hội chả đủ đa dạng, đủ tầm để nhận ra nhiều điều thì "non" và "xanh" cũng không có gì khó hiểu.

      Còn việc " Nhà chị Gi thì chưa thể gọi là giàu, tài sản chị Gi có cũng same same giống tôi thôi, làm công ăn lương cả Nhưng thế cũng đủ gọi là có tiền để chị hực lên rồi" ấy à?
      Fan gì mà hiểu biết ít về "thần tượng" thế? :p Thế mà đòi bênh vực "thần tượng".
      Các chị đây chỉ cần lướt qua là biết nhiều điều hơn bạn đấy, bạn fan thân mến ạ.
      Chả ai thèm hực lên vì ghen tị với "thần tượng" của bạn đâu. Bé cái nhầm.

      Cuộc đời có nhiều thứ "hay ho" lắm. Cứ chờ đi rồi sẽ thấy. Đời sẽ còn dạy cho bạn nhiều thứ.






      Delete
    11. Chúng ta không nên võ đoán người bình luận là ai nếu không chắc chắn. Giọng bình luận ấy sặc mùi ghen tị không đáng để quan tâm.

      Delete
    12. Ô hay, cô anti gì ở trên có vấn đề đọc hiểu nhận thức à? Cô Cún đã bao giờ nhận mình là giàu sang, xinh đẹp hay bất kỳ điều gì đâu? Cô Cún chỉ đăng hình và viết về cuộc sống và cảm nhận của cô ấy. Còn đánh giá thế nào là việc của độc giả. Tôi mà bị gọi là fan cuồng cũng không sao. Tôi thấy cô Cún đẹp, thông minh, tinh tế. Còn cô anti không thấy thế là việc của cô. Cô giàu bằng hay hơn cô Cún cô cứ thế hưởng. Chỉ cần nghe giọng văn cô bình luận về người khác thế cũng đủ thấy cô hạnh phúc vui hưởng cuộc sống thế nào. Bình yên cô nhé!

      Delete
    13. Có nhiều mẹ anti chị Cún, hực lên xong vào giảng giải dài ngoằng. Thôi nào, giàu có, an yên, xinh đẹp thì hưởng đi, việc gì cứ đông đổng lên khi ai đó thích chị Cún. Mấy mẹ không sân si thì việc gì cứ gán cho người ta là fan cuồng. Cách viết nó thể hiện ra chô đấy.

      Delete
    14. Thật, mấy người anti lượn đi cho nước trong. Giàu có, hạnh phúc sao không im lặng mà hưởng? Ai cần anti vào đây giảng giải bạn Giang không xinh, người xấu, nhà nghèo hơn anti. Tôi mà có body ngon nghẻ như G, 1 ngày tôi up 500 cái ảnh cho anti hộc máo tức chếc. Anti cứ nói bản thân không ghen tị, vậy những lời anti nói ở đây thể hiện điều gì? Chỉ là lòng ghen cồn cào hừng hực không yên nó làm anti phải nhảy đông đổng lên đó.

      Delete
  15. Ổn thật mà. Bạn có ổn không?

    ReplyDelete
  16. Mình đồng ý. Sự thật trần trụi quá đi. Người ta không cần app, tóc buộc túm lên, người không chút mỡ, cân đối, da mịn màng khoẻ mạnh. Sao người ta ổn thế mà mình lại ra nông nỗi này nhỉ?

    ReplyDelete
  17. Ai là độc giả lâu năm ở đây đều biết Cún dáng đẹp da đẹp tóc đẹp gương mặt ấn tượng. Ảnh này là vẻ đẹp lao động, giản dị khỏe khoắn, chứ đẹp nuột như app thì không. Cá nhân mình thấy Ảnh bị chia các khúc ngắn nhiều quá nên hơi dìm hàng người đẹp.

    ReplyDelete