Monday, November 18, 2024

19/11/2024

Cuối cùng thì mình cũng vượt qua giai đoạn bận điên đảo từ cuối tháng 8 đến giờ mà không lăn quay ra ốm.

Tháng 9 tổ chức 2 sự kiện tại nhà. Xong lại lao vào chuẩn bị cho sự kiện từ thiện diễn ra tại Gum vào cuối tháng 10. Gum là trung tâm hàng hiệu số 1 của Moscow, nằm ngay trên quảng trường Đỏ. Sự kiện bao gồm ăn tối và đấu giá. Riêng việc gửi thư xin tài trợ, rồi phân bổ tài trợ, tiền thì chuyển cho các tổ chức, hiện vật thì đưa vào đấu giá, bán vé, thu tiền, gần 300 khách, phối hợp với các đầu bếp, thực sự trong hoàn cảnh hòa bình bình thường đã là một khối lượng công việc khổng lồ. Trong hoàn cảnh hai nước đang ở trạng thái thù địch, thì độ phức tạp nhạy cảm khó khăn càng tăng lên gấp bội. Trong quá trình chuẩn bị, vài người vì sợ gặp rắc rối nên đã rút lui. Có lúc cảm thấy đơn độc và chết ngộp trước khối lượng công việc phải làm, thú thật quả cũng có khóc một tý. Xong rồi lại gạt nước mắt, cắn răng tiếp tục cố gắng. Mới đầu mình chỉ ngồi văn phòng 5 tiếng một ngày. Sau mình ngồi từ sáng tới tối mới làm hết việc. Suốt hơn một tháng như thế. Điện thoại réo loạn xạ từ sáng tới đêm. Email nhiều đến mức mất kiểm soát, không nhớ nổi cái nào đã đọc đã xử lý và cái nào chưa.

Kết quả là một sự kiện thành công mỹ mãn. Số tiền thu về đạt mức kỷ lục, xấp xỉ 12tr rúp. Với số tiền này, rất nhiều người vô gia cư sẽ không bị đói, nhiều trẻ em mồ côi sẽ được ăn uống, sưởi ấm, trẻ em nghèo được tiếp tục đi học, được chữa bệnh, trong hai năm tới. Họ cần số tiền này lắm, vì từ hồi Nga đi xâm lược và vấp phải phản ứng mạnh mẽ của thế giới, nhiều nước đã rút tài trợ. Chóp bu chính trị đi xâm lược mà những người ở dưới đáy xã hội lại phải trả giá. Đời cứ buồn cười thế. 

Xong sự kiện, mình lên máy bay bay về Salento. Lại những ngày khổ sai, vừa làm vườn vừa trông thợ khởi công xây nốt cái nhà bé. Nhiều lúc cảm thấy kiệt sức đến nơi rồi, lê vào nhà ăn vội một cái gì đó rồi lại quay trở ra, tiếp tục công việc kẻo trời mùa đông mau tối. Vừa làm vừa tâm niệm lao động thế này thì thân hình càng fit chứ sao. Làm gì có chuyện lười biếng tiện ích dễ chịu mà lại gọn ghẽ đẹp đẽ cho được.

Về lại Moscow, ngay lập tức phải đi xem nhà mới. Mấy bố con nhà kia muốn nuôi mèo mà bà chủ nhà đang đồng ý tự dưng lại đổi ý, nhất quyết không đồng ý nữa. Thế là ngài nằng nặc đòi chuyển nhà. Ô kê, chuyển thì chuyển, nhưng là các người tự chuyển, thùng hộp tự mở tự xếp. Mèo muốn nuôi thì cứ việc nuôi, nhưng ăn uống ị đái phá phách thì mấy bố con tự thu xếp, đi bác sĩ này nọ thì mời bố tự nghỉ làm mà bế mèo đi. Đừng có hy vọng như thường lệ cứ nảy ra ý tưởng nào là chỉ cần ngồi phán suông còn thân con lừa là tui vừa càu nhàu vừa phải cong đít chạy đi thực hiện nhóe.

P.S 1: Hôm bầu cử Mỹ, mình quên biến, đang mải bê gạch và nhổ cây hết mùa trong vườn. Tình cờ mở blog thấy comments của bạn đọc mới biết công cuộc đếm phiếu gay cấn đang diễn ra.

Khi nào mà chỉ cạnh tranh trên năng lực và đừng lôi màu da với giới tính vào để khè nhau và kiếm phiếu, thì lúc đó hãy nói chuyện. Còn cứ bấu víu vào màu da với giới tính như hiện giờ thì vũ khí duy nhất sẽ chỉ là múa mép và tìm đủ mánh khóe để tiếp tục lòe được ai thì lòe.

P.S 2: Nhổ đám hoa bướm hết mùa, thu được một mớ hạt mẩy căng, tãi ra đầy cả một cái mẹt con. Vừa làm vừa nghĩ năm sau sẽ gieo một khoảnh toàn hoa bướm ở đâu cho đẹp. Và nghĩ tới một người, một người đã nói với tôi rằng “Có một người yêu em như thể em là người đàn bà cuối cùng còn sót lại trên trái đất này”. Bỏ mợ, có khi nào, tuổi trẻ thì ơ thờ nước đổ lá khoai với mọi tấm chân tình, lúc về già lại thành ra hay bâng khuâng hoài niệm, một cái lá rơi cũng buồn không hử các cụ???

32 comments:

  1. "Vừa làm vừa tâm niệm lao động thế này thì thân hình càng fit chứ sao. Làm gì có chuyện lười biếng tiện ích dễ chịu mà lại gọn ghẽ đẹp đẽ cho được."HIHI Em thích nhất đoạn này hihi vì em đang học theo chị, tự làm hết việc nhà, chăm sóc 3 con và đi làm công sở.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ối, chị có như này đâu. Chị không đi làm công sở và thường có giúp việc làm bớt một phần việc nhà. Có những giai đoạn chị bận điên nhưng hết giai đoạn đó thì thôi.
      Làm việc công sở hay phải ngồi nhiều nên thân hình dễ bị xấu đi. Em chịu khó vận động để giữ dáng. Làm việc nhà cũng tốt, nhưng nên có người đỡ đần một chút. Chứ ngày nào cũng làm việc công sở, rồi về nhà chăm 3 con và làm hết việc nhà, ngày này qua tháng khác, thì sức nào chịu được em ơi. Đàn bà phải giữ nhan sắc.

      Delete
    2. Hihi tại tụi nhỏ nhà em các con dễ ăn, em nấu toàn hấp luộc với salad nên nhanh chị ạ. Với em ở nhà nhỏ nhỏ, có 40m2 sàn, em tối giản đồ đạc nữa nên dọn nhanh c ạ. Về nhà mẹ không chạm tay vào điện thoại là sẽ có time, lúc các con đi ngủ thì vào đọc blog của bác CÚN. Hoặc tranh thủ buổi trưa ở chỗ làm, em vào đọc BLOG chị thấy yêu đời.hihi

      Delete
  2. Hình như càng có tuổi càng muốn mọi thứ đơn giản thôi bác Cún nhỉ
    Làm vườn, chăm mèo...là thích nhất ạ😍

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm vườn và chơi với mèo thì cũng được đấy, nhưng chỉ có thế thì chưa đủ nhóe.
      Càng có tuổi chị càng không muốn mất thời gian với những mối quan hệ trong đó chị không cảm thấy có sự kết nối.

      Delete
  3. Con trai của Jolie Brad cực phẩm chị ơi

    https://www.harpersbazaar.com/celebrity/latest/a62937162/angelina-jolie-knox-red-carpet-photos-governors-awards-2024/

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bố đẹp mẹ đẹp thế con không đẹp mới lạ.
      Con đẻ thì đẹp chứ con nuôi nhìn hơi bị chán đời đấy. Nhất là ông Pax Thiên nhà ta, ngổ ngáo mặt vác lên giời.

      Delete
  4. Những nước đã "rút tài trợ" sau khi chiến tranh Nga -Ukraine nổ ra là những nước nào thế?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những nước phương Tây. Bình thường những nhà tế bần sẽ sống sót nhờ nhiều nguồn tài trợ khác nhau, trong đó một phần quan trọng là từ các tổ chức nước ngoài họ có quan hệ hoặc nhờ các hoạt động gây quỹ do các cá nhân và tổ chức nước ngoài tổ chức ngay tại Nga. Từ hồi Nga đi xâm lược, nguồn tài trợ ổn định và hào phóng từ các nước phương tây dần dần bị cắt hết. Các hoạt động gây quỹ do các cá nhân và tổ chức nước ngoài, nói chung là cộng đồng ngoại giao, tổ chức tại Nga cũng dừng lại hết.

      Delete
    2. Thật ra thì nguồn tiền tài trợ từ các nước phương Tây ở Nga, dù có tới vài tỷ USD, chủ yếu phần lớn rót cho các NGO có mục đích chính trị ("human rights", "democracy", "political opposition" ... ) chứ phần dành cho charity (chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, trẻ mồ côi, người vô gia cư, người tàn tật, người nghèo ...) không đáng bao nhiêu.
      Trái lại, những NGO lớn nhất ở Nga, do người Nga thành lập, mới là những tổ chức đầu tư nhiều nhất cho charity, với lượng fund raised trung bình vài tỷ rúp mỗi NGO (Podari Zhizn, Rus, Alyosha, Rusfond, Geografiya Dobra ...).
      Tiền tài trợ từ các doanh nghiệp lớn của Nga cũng khá lớn, chiếm gần 1/4 tổng số fund cho lĩnh vực này.

      (Mình từng làm dự án về civil society nên có biết đôi chút).

      Delete
    3. Mình không nói tới các nguồn tiền này. Mình chỉ đang nói tới các trại trẻ mồ côi và các nhà tế bần mà cộng đồng Ý tại đây đã hỗ trợ trong vòng hơn chục năm trở lại đây. Những nơi này nhỏ, thường do các cha và các sơ người Ý quản lý, và mục đích thuần charity.

      Delete
  5. "Bỏ mợ, có khi nào, tuổi trẻ thì ơ thờ nước đổ lá khoai với mọi tấm chân tình, lúc về già lại thành ra hay bâng khuâng hoài niệm, một cái lá rơi cũng buồn không hử các cụ???"
    Mình thì ngược lại, lúc trẻ dễ cảm động, nhiều tuổi thì thờ ơ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nàng Cún đang “dậy thì lần hai” hihi vài năm nữa qua thì lại yêu đời yêu người kiểu khác.

      Delete
    2. Là cún đang nói tới việc lúc trẻ thì ngạo mạn vô tình, lúc già mới đằm tính và có chiều sâu, túm cái quần lại là human hơn. Chứ liên quan gì đến dậy thì ơ kìa.

      Delete
  6. Chị đã trở lại. Đọc blog chị yêu đời quá. 💗💗

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giờ chị ngồi thở được 1 tý thì mới yêu đời, chứ giai đoạn đang bận ngập mặt, chị stressed muốn chết luôn ý em ơi.

      Delete
  7. Chị chiều chồng con thật ý, chỉ vì thích nuôi mèo mà đổi nhà, mà kiểu chị nói vậy thôi chứ chắc chị lại xắn tay vào làm từ A đến X :)). Chúc mừng vì project của chị thu được nhiều thắng lợi, thực sự là làm thiện nguyện đúng tôn chỉ rất mệt, em nhiều lúc muốn làm nhưng nhìn thấy việc ngồn ngộn là ngại, thôi thì lại làm nhỏ nhỏ, vừa sức thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng định làm nhỏ, nhưng thấy tình hình chính trị phức tạp quá và khả năng chị gặp rắc rối với chính quyền hơi cao nên chị gắng sức làm một lần đủ dùng cho mấy năm.
      Còn vụ đổi nhà, ngài khăng khăng đòi đổi thì cho ngài đổi. Nhưng lần này ngài sẽ phải tự làm, chị sẽ không giúp. Chuyển nhà là một việc cực kỳ mệt mỏi. Ngài quen ỷ lại hết cho vợ nên mệt đến mức nào ngài chả bao giờ biết. Thế thì lần này ngài sẽ được tận mục sở thị, không biết cũng phải biết.

      Delete
  8. Em dự là nếu có dịch vụ trọn gói bao gồm cả xếp vào chuyển đi, dỡ ra thì bác trai sẽ đặt và chị G chắc sẽ nghiến răng vì đắt 😅

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xẹp vụ chuyển nhà dồi. Chị bảo "chuyển nhà là em sẽ chỉ chuyển váy áo và giày dép của em. Còn lại anh tự thu xếp. Trong thời gian đợi anh thu xếp xong, chúng ta sẽ đi ăn hàng, vì bếp mà chưa vào trật tự thì em không nấu ăn được", thế là xẹp lép.

      Delete
  9. Làm từ thiện có nhiều kiểu.
    Kiểu từ thiện xuất phát từ tâm thì ít hay nhiều cũng là tấm lòng, đáng được ghi nhận.
    Chứ xã hội bây giờ nhiều người làm từ thiện kiểu phông bạt, đánh bóng, mua danh. Làm thì ít mà lo chụp ảnh, selfie, đăng báo, hô hào, ghi công trạng là nhiều.
    Ở mức cao hơn là loại từ thiện để phục vụ cho những mục đích chính trị. Từ thiện được sử dụng như cái cớ để bêu riếu, hạ thấp đối phương (tay cho tiền, miệng rêu rao "dân chúng mày đói khổ quá, may có bọn tao giàu có, hào phóng cho tiền chứ không thì chết đói" v.v).
    Hoặc tiền "từ thiện" cho dân bản xứ, nhưng chủ đích là đầu tư cho "cách mạng màu", biến mấy đứa đầu óc thiển cận ham vật chất thành công cụ để gây loạn, gây bất ổn dưới mác "dissident", mồm luôn hô "nhân quyền, "tự do", "dân chủ" nhưng thực chất chỉ mong lật đổ chế độ để thôn tính toàn bộ, khai thác kiệt quệ những gì nước người ta có v.v.

    Trăm nghìn kiểu từ thiện. Nhiều khi chả khác gì tấn trò đời.

    Từ thiện thì tốt thôi. Nhưng kể ra trả lại cho Nga 300 tỷ USD bị đóng băng trong tài khoản ở mấy nước phương Tây, cùng với 35 tỷ USD tiền lãi từ số 300 tỷ bị đóng băng đem cho Ukraine, hay là dừng các cấm vận trừng phạt gây khó khăn cho cuộc sống của dân người ta, thì có lẽ đã cứu vớt nhiều người hơn đấy nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nói chung là người Nga và những người thân Nga có thái độ rất buồn cười, kiểu như dằn hắt giận dỗi cả thế giới. Các vị đi xâm lược nên mới bị này bị nọ mà cứ làm như là nạn nhân vô tội đang nhiên bị đánh hội đồng. Cấm vận và phong tỏa tài sản là văn mình nhất rồi, chứ chả lẽ lại mang bom dội lên đầu nhau, như cách nguyên thủy đồ đá các vị đang làm với nước láng giềng.
      Bạn cứ làm như 300 tỷ kia đòi về được thì sẽ mang thẳng đi làm từ thiện không bằng. Mang đi tiêu cho quốc phòng để tiếp tục chính sách xâm lược nước khác thì có, chứ liên quan gì đến từ thiện mà cố lôi 300 tỷ vào đây.
      Tôi làm từ thiện kiểu này là kiểu tốt nhất trong tất cả các kiểu từ thiện. Trong hoàn cảnh các chính phủ đang ở trạng thái thù địch, không ai muốn làm hoặc dám làm vì quá khó khăn và nhiều nguy hiểm. Thư xin tài trợ được gửi tới các cá nhân và doanh nghiệp, họ liên hệ với tôi đồng ý tài trợ, tôi cho tài khoản gửi tiền thẳng đến các nhà tế bần hoặc các nơi cần giúp. Còn nếu tài trợ hiện vật, tôi cho vào danh sách đấu giá, người tài trợ được mời đến dự, cho chứng kiến xem đấu giá được bao nhiêu. Ai đấu giá thắng lại được tôi cho tài khoản gửi thẳng tiền đến các nơi cần được giúp.
      Trong buổi tiệc có mặt gián điệp Nga không bạn tự đoán nhé. Ngồi đấy mà lo cách mạng màu :-)))))))

      Delete
    2. Tưởng trong một post nói xấu nước Nga, người Nga trước đó, đã bị phản đối tới hơn 200 comment thì chủ blog cũng phải sáng ra đôi chút, hoá ra vẫn kiên cường điệp khúc "Nga đi xâm lược" cho nên có bị phong toả tài sản hay bị cấm vận trừng phạt cũng "đáng đời" nhỉ? :)

      Người ta đâu có nói là 300 tỷ USD bị phương Tây đóng băng với 35 tỷ USD tiền lãi của Nga mà mấy nước phương Tây tự ý đem cho Ukraine nếu đòi về thì đem hết để làm từ thiện đâu. Tiền của người ta, đem đóng băng và tự tiện cho nước khác, rồi đến cả công dân Nga ở nước ngoài ko liên quan gì đến chính trị hay chiến tranh cũng bị gây khó dễ, tài khoản ngân hàng bị đóng, không thấy thế là vô lý, trái mọi quy định luật lệ, trái luân thường đạo lý, thâmj chí là vô nhân đạo?

      Tiền của người ta đem đóng băng, cấm vận gây khó dễ đủ mọi cách, nhưng lại hô hào làm từ thiện, cứu này cứu nọ. Không thấy tréo ngoe và đáng mỉa mai như thế nào à?

      Bạn đang ở Nga mà chả biết gì mấy về tình hình thực tế của nước Nga.
      Bạn nói cứ như thể người Nga cần mấy đồng tiền "từ thiện" của phuơng Tây lắm.

      "Cách mạng màu" ở Nga phương Tây đã làm từ lâu rồi, công khai, âm thầm, bằng đủ mọi hình thức.
      Gián điệp Nga chả cần rỗi hơi mà có mặt ở trong cái buổi tiệc "từ thiện" của cái cộng đồng của một nước phương Tây do mấy người rảnh quá chả biết làm gì thì bày trò làm ơn làm phúc cho người khác để thấy mình VIP và có ý nghĩa với đời.

      Delete
    3. Hơn 200 comments trong đó có một số comments giận lẫy tự ái thay cho mấy cô gái Nga đào mỏ và nâng quan điểm lên thành người Nga nói chung. Blog tôi viết về nhiều loại người, nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa. Tất cả đều khách quan và trung thực. Nghe chuyện người khác thì cười hỉ hả còn hơi động đến mình thì nhảy tưng lên thậm chí phát ngôn phi logic và bất lịch sự. Độc giả đó có vấn đề hay không thì tự ngẫm. Tôi không có tính chấp vặt, và vì tôi thấy đã động đến vấn đề tư duy và cảm tính thì có nói cũng vô ích. Thế nên tôi không trả lời. Chứ đừng nhầm lẫn tôi im lặng là vì những độc giả đó có lý.
      Một quốc gia phóng tên lửa, nã súng và đổ quân vào tận thủ đô của một nước khác, là hành vi xâm lược. Vì động cơ gì, có chính đáng hay không, thì các vị đi mà tự sướng với nhau.
      Mới bị phong tỏa có tí tài sản, hạn chế đi lại, cấm vận, mà đã drama lên thành trái luân thường đạo lý và vô nhân đạo. Cho tôi hỏi thế bắn phá tan nát nhà cửa, cơ sở hạ tầng, gây thương vong lớn cho dân thường của một quốc gia khác, thì gọi là gì? Cái lý luận và logic của bạn mới gọi là tréo ngoe và đáng mỉa mai, nhé.
      Tôi chả hơi đâu đi giúp người Nga. Người Nga chả cần tôi giúp mà tôi cũng chả có sức giúp. Tôi chỉ giúp một số người Nga. Họ biết ơn đến mức quay cả video cám ơn gửi tôi, trong đó họ cố phát âm từ “cảm ơn” bằng cả tiếng Việt và tiếng Ý. Còn những người Nga có mặt trong event của tôi, họ ấn tượng đến mức đồ đấu giá được họ muốn tặng riêng cho tôi và tôi từ chối. Lại có cả những người khi chứng kiến event được tổ chức tốt như thế nào, người tổ chức nó tử tế minh bạch ra sao, đã cam kết ủng hộ ngay tại chỗ. Thật sự chứ bạn là ai là phát ngôn cái kiểu phong long giận lẫy ngược đời, tưởng mình đại diện mà hóa ra chả đại diện được cho ai.

      Delete
    4. Nếu thừa nhận là làm "từ thiện" để giúp (chỉ) "một số người Nga" và chỉ trong phạm vi một số nhà tế bần nhỏ liên quan đến cộng đồng Ý ở Nga thì đừng có phát ngôn đao to búa lớn như thế này:

      "Với số tiền này, rất nhiều người vô gia cư sẽ không bị đói, nhiều trẻ em mồ côi sẽ được ăn uống, sưởi ấm, trẻ em nghèo được tiếp tục đi học, được chữa bệnh, trong hai năm tới. Họ cần số tiền này lắm, vì từ hồi Nga đi xâm lược và vấp phải phản ứng mạnh mẽ của thế giới, nhiều nước đã rút tài trợ. Chóp bu chính trị đi xâm lược mà những người ở dưới đáy xã hội lại phải trả giá"

      Người được giúp người ta cảm ơn bạn, OK. Nhưng không hiểu con số người được giúp đỡ nhiều bằng nào mà bạn nâng tầm quan điểm thế? Lại còn nhân thể công kích luôn "chóp bu" của nước Nga như thể họ phải chịu trách nhiệm cho việc "các nước phương Tây rút vốn tài trợ" (mà ko thấy nói rõ "các nước phương Tây" là những nước nào).

      Nói mà không hề suy nghĩ đến nơi đến chốn.

      Người Nga có social services của họ. Các NGO do người Nga thành lập mới là những tổ chức thực sự chăm lo đến những vấn đề thiết thân đến những người cần giúp đỡ ở Nga (trẻ em, người già, người vô gia cư, người tàn tật, người nghèo ...).
      Ví dụ một ONG ở Nga đã chăm sóc, chữa bệnh cho hơn 40 000 trẻ em Nga, đặc biệt là trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo:
      podari-zhizn.ru
      https://en.wikipedia.org/wiki/Podari_Zhizn

      Chứ mấy cái nước phương Tây giúp được bao nhiêu, hay chỉ bỏ tiền cho những thành phần gây bạo loạn, gây bất ổn cho nườc Nga? (Tôi có rất nhiều tư liệu để chỉ cho bạn thấy, nếu cần).

      Còn về việc bạn cứ khăng khăng cho rằng "Nga xâm lược Ukraine", cứ tiếp tục sống chết tin thế đi. LOL.

      Delete
    5. Bạn nên tự ý thức bản thân tư duy có vấn đề chứ tôi không có nghĩa vụ phải đi nhẹ nói khẽ hoặc giải thích tường tận để khỏi làm phật lòng bạn, bạn nhé. Blog viết cho nhiều người đọc chứ không phải cho mỗi bạn đọc. Không biết thì hỏi, không hiểu thì hỏi, nghi ngờ mình hiểu không đúng cũng có thể hỏi. Thậm chí đọc kỹ một chút cũng đã tự hiểu được mà chả cần phải hỏi nhiều.
      Với gần 12tr rúp, nếu nói giúp được rất nhiều người trong vòng 2 năm, thì hoàn toàn không có gì là nói quá. Trừ khi tôi nói rằng “tôi đã giúp được TẤT CẢ những người nghèo ở Nga”, ngoài ra tất cả sự suy diễn vặn vẹo của bạn thật buồn cười và rỗi hơi.
      Toàn mang những thứ không liên quan vào để ra vẻ ta đây cũng võ vẽ đừng hòng lòe được ta. Tầm này cá nhân tổ chức nào đủ dũng cảm đứng lên làm thì làm, chứ làm gì có sự hợp tác giữa hai chính phủ mà cứ lôi chính phủ vào đây. Lại còn đòi tên nhà tế bần cơ. Nêu tên lên để họ gặp rắc rối vì đã nhận trợ giúp từ tổ chức nước ngoài của một quốc gia thù địch hả bạn.

      Delete
    6. "Với gần 12tr rúp, nếu nói giúp được rất nhiều người trong vòng 2 năm, thì hoàn toàn không có gì là nói quá. Trừ khi tôi nói rằng “tôi đã giúp được TẤT CẢ những người nghèo ở Nga”, ngoài ra tất cả sự suy diễn vặn vẹo của bạn thật buồn cười và rỗi hơi.
      Toàn mang những thứ không liên quan vào để ra vẻ ta đây cũng võ vẽ đừng hòng lòe được ta." không phải mỗi ý này của bạn Giang là hay mà mình trích dẫn lại chỉ câu này vì câu này giống như chiếc dép xuyên không được bay thẳng vào chiếc mỏ hỗn của cái bạn "toàn mang những thứ không liên quan vào để ra vẻ ta đây ....." từ một tay ném vô cùng thiện nghệ. Triệu like cho bạn Giang

      Delete
    7. chị Giang ơi, tại sao chị lại vừa xinh đẹp, vừa nhân hậu lại còn thông minh sắc sảo thế chị, em còn muốn "lại còn...lại còn..." nhiều lắm nữa nhưng chắc chị đã nghe quen lắm rồi. Và tại sao vừa làm những chuyện lớn lao lại cũng nói chuyện bình dị, ấm áp như vậy, làm sao có thể không yêu quý chị, nhiều khi em không thể hiểu lòng ghen và bới móc của nhiều người

      Delete
  10. Gần 12 triệu rúp đổi ra được khoảng hơn 112 nghìn euro.
    Thời buổi gạo châu củi quế thế này có thêm 1 đồng cũng quý nhưng với thời giá hiện giờ ở Châu Âu thì một trăm nghìn euro cũng không phải là số tiền lớn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu để mua biệt thự cao cấp, thì gần 12tr rúp chả mua nổi cái bậc tam cấp. Nhưng bạn phải so sánh số tiền đó trong các hoạt động tương đương.
      Các hoạt động tương đương thu được 1tr rúp đã đủ vui mừng vì hoàn thành mục tiêu. Cách đây mấy tuần, cũng có một sự kiện từ thiện khác mở cửa cho đại chúng, của doanh nhân chứ không phải của bên ngoại giao tức là còn chịu ít kiểm duyệt hơn, kết quả thu được 400k rúp. Xin được tiền của thiên hạ không bao giờ là dễ.
      Hội phu nhân lãnh sự ở Sài gòn VN, gần đây cũng có hoạt động từ thiện, họ gây quỹ được đâu tầm 60k euro. Thời bình, không chịu gò ép hạn chế kiểm duyệt, với sự tham gia của nhiều phu nhân lãnh sự, mà chỉ thu được hơn nửa số tiền tôi thu được trong thời chiến với nhiều hạn chế ngặt nghèo và đơn thương độc mã bạn nhé.
      Một bữa ăn nóng tối thiểu cho một người vô gia cư có chi phí khoảng 50 rúp, một bữa ăn thịnh soạn kiểu lễ tết có chi phí khoảng 650 rúp/người, tiền trường lớp cho một đứa trẻ tầm 5000 rúp/tháng, hóa đơn điện nước sưởi ấm cho một nhà tế bần mỗi tháng mùa đông là khoảng 100k rúp. Vì vậy, nói số tiền gần 12tr rúp có thể lo được cho rất nhiều người trong vòng 2 năm là hoàn toàn không nói quá.
      Tôi có tính có nhiều tôi nói có ít, chứ không có tính có ít xít ra nhiều.

      Delete
  11. Thỉnh thoảng thuốc khan hiếm nên có nhân vật chưa uống đủ liều lại hộc lên kiếm chuyện. Bình luận lời lẽ thì cay cú, nhỏ nhen. 200 comments gì? Biết bao comments phản bác cái mỏ hỗn của bạn. Cứ làm được như cô Cún đi rồi hãy bi bô.

    ReplyDelete
  12. Thích cách chị Giang trả lời quá. Bạn này từ entry này đến entry khác vẫn một kiểu nói tự suy diễn, đọc hiểu có vấn đề.

    ReplyDelete