Thursday, January 23, 2025

Rồi bên vết thương tôi quỳ...



Ngồi trong xe đi đến event, con bạn bắt đầu hoài niệm rằng thì là chồng cũ của nó quan hệ rộng thế nào, hiểu biết ra sao, rằng có thể nhớ vanh vách tên của một nhà vô địch tennis một năm con khỉ con tiều nào đó, rằng có thể nhìn xe mà biết năm sản xuất thậm chí biết cả số lượng sản xuất, rằng cái gì cũng biết, rằng có nhiều đam mê sở thích do đó là một người đàn ông cool ra sao. Quyền lực thì hẳn rồi không cần nói nữa.

Làm như nó đã quên rằng chính nó đã khổ sở vất vả với ông chồng bố đời kiêu ngạo tưởng cả thế giới phải quay quanh mình thế nào. Và cũng chính ông chồng cool ngầu danh giá của nó đã bỏ mẹ con nó, và sau 9 tháng không gặp con, vợ cũ thông báo kỳ nghỉ giáng sinh đó sẽ mang con đến cho con gặp bố, bố ừ mà con vừa đến bố đã xách vali tút đi luôn với bồ chả đoái hoài gì đến con. Rồi tự dưng đột tử làm vợ cũ phải đi kiện tụng đòi tài sản cho đứa con nhỏ, vì cô bồ trẻ hơn hai chục tuổi định chiếm hết. 

Thế nên nghe nó dốc lòng thổ lộ và những người khác trong xe trầm trồ vì chồng cũ nó cool quá, mình giả điếc ngồi câm như hến.

Ở tuổi này, mình nhận thấy, rằng đàn ông cái gì cũng biết mà đối nhân xử thế không biết, thì cũng vô ích.

Rằng đàn ông bạn bè tứ phương nhưng lại chẳng có nổi thời gian cho người ở ngay bên cạnh mình, có cả tỉ mối quan hệ mà không có nổi một mối quan hệ có chiều sâu, thì cũng vô ích.

Rằng đàn ông ăn mặc đỉnh của chóp, phong thái bặt thiệp và khả năng ngôn ngữ siêu hạng, nhưng toàn là những từ ngữ văn hoa nhẹ tom trống rỗng, lúc cần đổ mồ hôi để biến lời nói thành hành động, thì lại chọn cách nhàn thân, thì cũng vô ích.

Rằng trên đời thật là chả ra sao khi phải deal với những người đàn ông ngoại hình thì già đúng chỗ mà tâm hồn lại trẻ trâu không đúng chỗ. Giá tâm hồn có được sự sâu sắc trầm lắng thông tuệ, thì còn coi như đã đầu hói mục kỉnh bụng phệ đít bẹt một cách có ích.

Ở tuổi này mình cũng không thích đàn ông quyền lực. Ở những chốn quyền lực, người quyền lực ít thường phải nịnh nọt bợ đỡ người quyền lực nhiều. Người quyền lực nhiều lại phải nịnh nọt người quyền lực nhiều hơn. Chưa kể, để leo lên thông đồng bén giọt, thì ít nhiều cũng phải bẩn.

Ở tuổi này, mình cũng không thích đàn ông có tiền. Đàn ông có tiền thường không có nhiều thời gian. Không có nhiều thời gian nên thường dùng tiền để đỡ phải tốn thời gian. Kiểu như bỏ tiền cho nhau đi ăn một buổi, chốt hay không thì nói luôn không thì thôi luôn chuyển tán cô khác luôn nâu vấn đề. Ủa, làm như tình cảm là chuyện bán mua trao đổi.

Nhiều người hay có ấn tượng mình hơi lạnh lẽo chảnh chọe. Thật ra thì không phải chảnh chọe theo kiểu ta đây, mà là vì không hứng thú nên mình không vồn vã. Các người không soi mói kèn cựa thủ đoạn thì cũng tung hô những điều vặt vãnh, tui không liên quan, đến cái quyền không muốn liên đới nhẽ tui cũng không có nốt. Nhẽ tôi lại phải đưa đẩy thớ lợ cho các người vui…

Ảnh: người đi mua rau, chó có mỗi 3 chân cũng chạy theo ra ruộng rau, cười toe toét. Người tung tăng đạp xe chở rau về nhà, chó lon ton chạy theo. Người dừng xe, chó nằm lăn ra đường đợi được gãi. Người nhảy lên xe đạp trối chết, chó phi như bay sát sạt. Cuối cùng, người đã bận bỏ bu còn phải lấy ô tô chở chó trả về quê quán.

Video: tối nay mình host buổi dinner cho 80 khách ở nhà hàng. Buổi ăn tối gồm buffet, rút thăm trúng thưởng và nhảy nhót. Thế nên sáng phải chuẩn bị đồ ăn để sẵn cho lũ con. Bóc sẵn cả bưởi cho cô con gái Lila đi học về ăn. Vừa bóc bưởi vừa hát rồi gửi cho ông con trai nghe. Hồi bé mỗi lần ông phá không chịu ngủ, chỉ cần mình hát bài này là ông đang phá phách cỡ nào cũng dừng lại dỏng tai lắng nghe.

94 comments:

  1. Thế ở tuổi này mình thích đàn ông ntn chị ơi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có nghề nghiệp ổn định, đặc biệt làm các công việc về kỹ thuật để không cần phải luồn cúi. Thu nhập đủ để sống khiêm tốn, không dính dáng đến những chốn lắm tiền lắm quyền. Nói ít làm nhiều. Biết những thứ cần phải biết, những thứ không cần phải biết không biết không sao. Có những mối quan hệ chất lượng, những mối quan hệ hời hợt come and go không có không sao. Chín chắn trưởng thành trong những việc cần sự chín chắn trưởng thành, còn lại thì trẻ con tí cũng không sao.
      Là chị nghĩ như thế. Còn em thích đàn ông như nào làm sao chị biết hihi

      Delete
    2. Đồng nghiệp của em có một anh 45 tuổi y như những gì chị tả. Chuyên môn giỏi, sếp luôn hỏi ý kiến. K tham gia chính trị, vui vẻ, hài hước. Cuộc sống cá nhân nhẹ nhàng với vợ con, thể thao đều đặn.

      Delete
    3. Đúng là ở tuổi này thích nhất là nhìn thấy một người đàn ông tận tụy với một người đàn bà, tiền bạc địa vị hình thức có long lanh đến mấy cũng không thể bằng.

      Delete
    4. "Có nghề nghiệp ổn định, đặc biệt làm các công việc về kỹ thuật để không cần phải luồn cúi. Thu nhập đủ để sống khiêm tốn, không dính dáng đến những chốn lắm tiền lắm quyền. Nói ít làm nhiều."
      Cả 2 vợ chồng em đều có công việc như chị GIANG nói. Vậy là hạnh phúc chị nhỉ.
      Happy new year chị cùng gia đình ạ!

      Delete
    5. Em thấy đủ thì là đủ. Happy New Year em :-)

      Delete
    6. "Có nghề nghiệp ổn định, đặc biệt làm các công việc về kỹ thuật để không cần phải luồn cúi"
      Thôi chết, sao chị không khuyên em từ mười mấy năm trước, giờ thì muộn rồi còn đâu ^^

      Delete
  2. Bác ơi anh Lê học ở đâu rồi ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lê đi Mỹ học từ tháng 8 năm ngoái rồi em.

      Delete
    2. Dạ, chúc mừng Lê. Em cứ bị thương Lê mãi vụ ốm lúc thi cử năm ngoái ạ

      Delete
    3. Lê đi Mỹ học hả em? Vậy chị đoán là Lê vào được ngành Lê mơ ước rồi ha? Chúc mừng Lê!

      Chị ThuyNg.

      Delete
    4. "Dạ, chúc mừng Lê. Em cứ bị thương Lê mãi vụ ốm lúc thi cử năm ngoái ạ" - Cám ơn em. Vụ ngộ độc thức ăn đấy làm nó làm hỏng một bài thi môn Lý. Nhưng vì có 3 bài thi cho cùng một môn nên nó cũng gỡ được tạm tạm. Không được như ý nó muốn nhưng cũng tạm tạm.

      Delete
    5. @ Chị ThuyNg: vâng chị. Cậu vào được đúng ngành cậu muốn và đúng trường cậu muốn. Mỗi tội học hết học kỳ đầu tiên, về thăm nhà mà cả nhà hốt hoảng vì nhìn như người vô gia cư lâu ngày.

      Delete
    6. Cháu em cũng sang Mỹ học cũng tình trạng thế chị ạ. Nhìn vêu vao. Thương các cún con xa gia đình!

      Delete
    7. Chúc mừng Ale <3
      Chúc Giang và cả nhà năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an nhé!

      Delete
    8. @ Nga: Happy New Year bà. Mới ngày nào chúng nó còn lẫm chẫm mà giờ thành thanh niên hết cả rồi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng bà nhỉ.

      Delete
  3. Cảm ơn bài hát của chị, em hôm nay nghỉ ở nhà sắp xếp nhà cửa túc tắc nhàn tản trước kỳ nghỉ Tết, nghe bài hát, ngoài trời mưa xuân lất phất, thấy lòng bình an!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngày tết chị cũng thích nhất phần dọn dẹp sắp xếp nhà cửa, xong xuôi hết thì đi mua hoa về cắm, rồi đi chùa chiều 30. Từ mùng 1 trở đi là chán vì toàn phải ăn và toàn ăn những món giống nhau hihi.

      Delete
  4. Em cún yêu quá! Sao em chỉ có 3 chân hả bác?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng tại tính ham chơi mà ra. Chơi thì chơi ngoài ngõ là được rồi, đây lại chạy ra tận ngoài đường cái chơi. Xe bus đi qua chẹt gẫy một chân. Lần tới chị về chị sẽ nhờ bác sĩ thú y tới tháo khớp cái chân gãy cho nó.

      Delete
    2. Ôi thương quá nhưng nhìn em vẫn happy lắm.

      Delete
    3. Nó chạy theo chị về tận nhà, cái chân gãy xát xuống đường trầy da chảy máu toe toét chị phải sát trùng và băng lại mà mặt nó cứ hớn ha hớn hở. Chị định tháo khớp cho nó ngay rồi nhưng gọi bác sĩ thú y đến bác sĩ bảo nó đang có bầu, không gây mê để tháo khớp được. Lần tới về hy vọng nó đã cho con bú xong chứ nếu vẫn đang cho con bú thì có lẽ vẫn không phẫu thuật được.

      Delete
    4. Nghe Giang kể thương em quá. Cún bé chạy theo Cún lớn. Hy vọng hai Cún luôn bình an.

      Delete
    5. Em cũng thương quá. Hy vọng mấy mẹ con em cún bé bình an.

      Delete
    6. Em ở vườn nhà chị hay em ở nhà người khác hả chị?

      Delete
    7. "Em ở vườn nhà chị hay em ở nhà người khác hả chị?" - chó của chị đâu, là chó của bà nông dân hàng xóm nhà chị đấy chứ. Bà nông dân nuôi chó để trông nhà mà chó ham chơi trông nhà thì ít đi chơi thì nhiều, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đánh bạn được với ai là đánh bạn.

      Delete
  5. Trước em cứ nghĩ kiểu nơi chị Giang tiếp xúc toàn người có học thức cao thì lịch thiệp, tử tế hơn. Có vẻ như giống người ở đâu cũng thế :((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì lịch thiệp hơn vì họ có vị trí xã hội nhất định, nhưng tính người thì không liên quan gì đến địa vị cao thấp.
      Thậm chí có những tính xấu lúc hoàn cảnh còn ngặt nghèo thì không lộ ra mà chỉ lộ ra khi bắt đầu có tiền và có địa vị.

      Delete
  6. Công nhận trong lúc mùa xuân đang ngoài ngõ chợt nghe giọng Giang cất lên thật tuyệt quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người có nghe xen lẫn tiếng hát là tiếng tui đang bóc bưởi toách toách không hả người hihi

      Delete
    2. T có nghe, ko biết đích xác tiếng Giang đang tách bưởi nhưng biết Giang đang làm việc nhà gì đó và hát trong ngẫu hứng nhưng sao mà hay và thiết tha thế, làm lòng mình hẫng đi một nhịp.

      Delete
  7. Giọng bà nghe cũng bình thường mà sao cất lên thấy dễ chịu, hát ko nhạc chậm rãi mà sao nghe da diết thấm ơi là thấm, nói chung nó bị hay kiểu gì :). Anh Lê thật tinh tế nhé, đang phá mà còn phải dừng lại nghe :))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó không dừng lại nghe vì thấy hay đâu, nó dừng lại nghe có khi vì tiếng Việt làm nó tò mò đấy. Bây giờ tui mà cứ hát bài này là cả 3 đứa con tui ư ử hát theo. Chỗ nào không nhớ thì chúng nó sáng tác ra, kiểu như Một đêm bước chân về gác nhỏ, chết dồi xinh đẹp quá dồi ôi :-)))))

      Delete
    2. Hahahahahha chết dồi xinh đẹp quá dồi ôiiiii :))))) cười chết tui

      Delete
    3. tiếng Việt của La Na cũng siêu như anh Lê à Giang? Gì chứ bịa được câu hát kia là trình cao roài :)

      Delete
    4. Trình cao gì, trọ trẹ được vài từ. Chúng nó biết mỗi 3 cụm từ chết dồi, xinh đẹp quá, giời ơi, vì là 3 cụm từ tui hay cảm thán nhất. Chết dồi là khi chúng nó bị ngã đau hay sờ trán thấy nóng. Xinh đẹp quá là khi tui ngắm nghía chúng nó mẹ hát con khen hay. Giời ơi là khi chúng nó phá quá chịu không nổi. :-))))))

      Delete
  8. Không liên quan nội dung bài, nhưng chị Giang cho em hỏi ngày xưa chị có làm đám cưới xúng xính váy áo đi chào bàn ko ạ? Em thật sự không muốn làm đám cưới kiểu đấy, nghĩ tới thôi đã ngại và mệt mỏi. Mà em lại thấy không tổ chức gì thì lại dễ cho bên kia quá, kiểu như tạo điều kiện cho họ xem thường mình ko lễ nghi. Chị cho em xin ý kiến nhé. Em cảm ơn chị nhé ạ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không làm đám cưới. Chị mệt cái khoản váy vớ xúng xính trung tâm của vũ trụ lắm.
      Không làm đám cưới thì vẫn có nhiều cách khác thiết thực hơn mà em. Ví dụ đặt một kỳ trăng mật đáng nhớ ở một địa điểm kiểu như Maldives, hoặc cho khoản tiền vào tài khoản tiết kiệm, hoặc tặng khoản tiền đó cho một tổ chức từ thiện đáng tin cậy giúp trẻ em nghèo ăn học vv và vv.

      Delete
    2. Bạn ơi ngày xưa mình cũng nghĩ như bạn ấy không muốn làm đám cưới kiểu ấy. Nhưng rồi mình vẫn làm vì mình chiều mẹ mình. Ba mẹ mình rất vui trong ngày làm tiệc cưới của mình dù trước đó mình cũng thấy mệt và ngán việc xúng xính váy cưới chào bàn.

      Sau này con mình từ lúc 4-5 tuổi nó rất thích xem cái album cưới cưới và suốt ngày coi ảnh cưới của ba mẹ và hỏi là bao nhiêu điều. Cũng có lúc mình cãi nhau với chồng rất nhiều và có nhiều mâu thuẫn mà con mình vẫn lấy ảnh cưới ra cho hỏi này kia. Tấm ảnh cưới nhắc nhớ lại lại thuở ban đầu, nhắc nhở lại thời còn yêu quý trân trọng nhau và đám cưới được gia đình 2 bên, bạn bè và họ hàng chứng kiến và ủng hộ. Mình vốn ghét các lề thói xã hội nhưng đám cưới thì mình ủng hộ phải làm. Không cần phô trương, chỉ mời bạn bè họ hàng thân thiết và cho ba mẹ mời 1-2 bàn bạn bè của ba mẹ chẳng hạn. Công nuôi con mấy chục năm, cho ba mẹ nở mày nở mặt trong ngày con cái trưởng thành, đánh dấu cột mốc lập bề gia thất cũng đáng lắm.

      Delete
  9. Chị ơi anh Lê học ngành gì vậy ạ, em cũng thích con trai học kỹ thuật lắm, cứ giỏi chẳng phải luồn cúi ai
    😍😍😍

    ReplyDelete
  10. Anh đẹp trai ngời ngời học ở trường xịn nhất Georgia Tech mà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao người biết hay thế người ơi? Hay chúng ta là phụ huynh có con học cùng trường cùng ngành???

      Delete
    2. Yellow Jackets nàng ơi! Chúc mừng nàng và gia đình. Lê giỏi quá. Chàng đẹp trai ngời ngời. Ở ngoài chàng còn đẹp hơn trong ảnh. Ấn tượng nhất là xương quai hàm chàng. Đẹp như người mẫu ảnh. Đã thế lại thông minh.

      Delete
    3. A vậy là cùng Yellow Jackets family rồi. Cám ơn người. Bao giờ người gặp nó, người trêu nó một câu, cái miệng nó sẽ cười nhoẻn ra, đáng yêu lắm.

      Delete
    4. Nhìn chàng tự hỏi sao mẹ Giang sinh con khéo quá. Con chọn toàn các nét đẹp của bố mẹ. Nhưng nhìn lại bố mẹ cũng có nét nào xấu đâu?

      Delete
    5. Hết phân thân đóng vai "luật sư", "Vogue", "bác sĩ thẩm mỹ có bằng ở Mỹ", giờ lại chơi trò phân thân đóng giả phụ huynh khác vào khen con mình "đẹp trai", "thông minh", khen mình "đẻ khéo", rằng thì là "bố mẹ ko có nét nào xấu" =))
      Chả có đứa ma nào khen con mình nên lại phải chơi trò đa nhân cách để tự khen.
      Khen sống sượng quá, thô quá nên bị lộ tẩy con mẹ hàng lươn.
      Case này bệnh hết thuốc chữa.

      Delete
    6. Mình chưa bao giờ văng tục nhưng đọc comment trên mình phải thốt ra WTH…Mình là người viết nhận xét về bé Lê ở trên vì mình có dịp gặp bé ở ngoài đời. Bé thật sự là một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú, đẹp hơn cả trong ảnh, thần thái nhìn như một chàng lãng tử người mẫu. Bé con lai nhưng nhìn vẫn phảng phất nét của Giang. Còn về sự thông minh, bé học engineering ở Georgia Tech, không cần đến bạn hay tôi nhận xét cũng đủ biết bé học tốt cỡ nào. Bạn đúng là xấu tính nên từ bụng ta suy ra bụng người. Giọng văn bạn, cách viết ngoặc đơn ngoặc kép đi đâu cũng bốc mùi. Bạn hộc lên vì Giang toàn diện và có những độc giả khủng yêu quý chứ gì đâu.

      Delete
    7. Bạn fan cuồng thân mến ơi,
      Bạn cứ tưởng ai cũng giống bạn thấy "ai-đồ" của bạn thật là "toàn diện", được "nhiều người ngưỡng mộ".. Y như "ai-đồ" của bạn cứ ai chê là lại bảo người ta ghen tị với mình.
      Thế giới rộng lớn có bao nhiêu người đáng ngưỡng mộ mà sao lại cứ phải ghen tị với "ai-đồ" của bạn làm chi?
      Ghen tị thì phải ghen những người đáng ghen tị chứ ghen tị với nội trợ ngồi nhà viết blog "thẩm du" tự sướng thì ghen tị làm gì cho phí hơi? :)

      Ở đây không phải chí có một người nhận thấy trên cái blog này có hiện tượng "lạ", thi thoảng lại xuất hiện những nhân vật xưng danh này nọ, (nhưng toàn là ẩn danh anonymous), khi thì để chữa cháy, khi thì để đánh lạc hướng dư luận, khi thì lại tâng bốc chủ blog hết lời không biết ngượng miệng mà ngộ cái là miệng lưỡi cứ thấy "thủ giống thủ, xôi giống xôi" mới tài chứ :)

      Người đọc chả có ai mù đâu.

      Delete
    8. Bản thân cũng anonymous mà còn bảo người khác ẩn danh. Tôi fan cuồng cũng không sao. Ít nhất tôi cuồng người đáng cuồng. Còn loại như bạn, được chủ blog cho hiện comment là mừng húm rồi, chứ xấu người xấu nết thế ai chơi.

      Delete
    9. Thật đấy, mọi người chưa biết ai là ai đã quy kết là ghen tị. Biết đâu chị đang bóc mẽ chị Giang ngon hơn chị Giang nhiều nên họ thấy chả có gì phải khen, chắc chị này rất xinh đẹp, con cái tài giỏi muôn phần. Chị ơi chị kể về chị đi, tôi rất tò mò về chị.
      Chứ có chị htv chê ngoại hình chị Giang mà nhìn mặt chị vân, tôi thật ngưỡng mộ sự dũng cảm của chị í hihi

      Delete
    10. Nói đúng hơn là thỉnh thoảng có một người rất chán vào “ngôi nhà đẹp” của Giang phát ngôn bất lịch sự như người kém học mà Giang vẫn cho hiện lên thì thật phí ngôi nhà đẹp của Giang quá!
      Đề nghị Giang lần sau mạnh tay đừng để những tâm hồn xấu xí này hiện hồn ở dây nha, hi hi

      Delete
    11. Cứ chị Giang mà được khen là Suý hiện hồn. Đeo bám ghê lắm.

      Delete
    12. Kệ, cứ cho mấy ngợm hiện ra làm trò giải trí 😁

      Delete
    13. Công nhận người đọc chẳng ai mù. Mụ này lên phát giọng văn ai cũng nhận ra. Nội trợ thẩm du tinh thần thì đã sao? Còn hơn mụ phải lấy blog người khác thẩm du tinh thần bản thân còn tội nghiệp hơn. Tại vì bản thân chẳng có gì để thẩm du cả. Soi gương nhìn lại bản thân khéo liệt luôn.

      Delete
    14. Hồn sau mấy ngày no say bánh chưng, bỗng dưng thấy người ta được khen ngợi xinh đẹp, con vừa giỏi vừa đẹp thì hồn lồng lên, gán đủ thứ cho người khác.

      Delete
  11. Em Lê giỏi quá! Georgia Tech là top school về aerospace engineering đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trường top ngành này là MIT cơ. Nhưng cậu bảo MIT không hợp với cậu vì học ngành aerospace engineering này ở MIT toàn bạn giỏi đến mức kiểu như thiên tài lập dị, cậu chỉ khá thôi. Thế nên cậu chỉ mong muốn đỗ vào Georgia Tech và may quá cuối cùng cậu cũng được như mong muốn.

      Delete
    2. Không, học Georgia Tech là lựa chọn đúng. Con chị học MIT CS, toàn các nhân vật thế nào ấy. Lớp có 26 huy chương vàng bạc quốc tế các loại nhưng EQ thì rất có vấn đề.

      Delete
    3. Chắc tại giỏi quá cái này thì lại khờ quá cái kia ý chị.
      Em cũng nghĩ may con em trượt MIT, chứ vào rồi có khi lại trầm cảm vì không bằng các bạn và không có bạn chơi cùng vì ai cũng mải học hành và phát minh sáng tạo.

      Delete
  12. Giọng Giang, giống như em, luôn có sự hấp dẫn kỳ lạ. Em không phải đẹp kiểu truyền thống châu Á nhưng sự hấp dẫn khiến ngắm em hoài không chán. Giọng hát em không nhạc đệm, không phải ca sỹ chuyên nghiệp mà sao nghe đi nghe lại vẫn thấy sự trong trẻo, bình an. Những bài viết của em với sự chân thành giản dị khiến tôi mê hoặc đọc em suốt gần 2 thập kỷ. Từ ngày nào còn tuyển tập Bình Nguyên với chú bé đẹp như tranh ở New York. Giờ đây chú bé ấy đã là chàng thanh niên khôi ngô, đẹp như người mẫu học đại học ở Georgia Tech lừng danh. Giang ơi, em thực sự là nàng thơ của rất nhiều người em ạ…

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cám ơn người nhưng người có khen quá lời không đấy, vì em còn con Na mà tình hình là nó không thích học, khả năng học xong cấp 3 là nó đình công luôn khỏi lên đại học. Ngày nào đi học nó cũng phải cảm thán não nề một câu kiểu school is so boring. Nghe phát rầu cả lòng vì con với cái.

      Delete
  13. Thích anh này quá. https://vnexpress.net/ong-trump-dinh-chi-lenh-trung-phat-colombia-4843745.html
    Mỹ cần có anh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật sự chứ có mỗi cái vấn đề hiển nhiên là không thể chấp nhận kiểu di cư lậu ồ ạt mất kiểm soát như vậy, biện pháp mạnh là trấn áp được ngay, thế mà bao nhiêu năm trời cứ liên tục tiếp diễn, ai lên tiếng phản đối là bị đảng DC oánh hội đồng viện đủ lý do trời cao đất dày. May anh T bị oánh tơi tả chục năm nay rồi nên anh bất chấp, cứ điều đúng là anh làm.
      Châu Âu cũng thế, nhập cư lậu đến mức xã hội không thể tiếp nhận được. Ở Ý hệ thống y tế, phúc lợi, đều quá tải, an ninh cho dân bị ảnh hưởng. Ai lại giữa trung tâm thủ đô mà người nhập cư lậu trải chiếu quây màn nằm la liệt, mùi hôi bốc ra xung quanh và quang cảnh nhếch nhác, trong khi các chính trị gia đang mải hót.
      Còn vụ phản đối còng tay là phản đối lấy lệ vì thể diện quốc gia thôi. Chứ chở tội phạm mà lại không còng tay thì mấy nhân viên áp giải xong đời với họ. Mình có anh người quen có lần làm nhiệm vụ áp giải người nhập cư lậu trên một chuyến bay tương tự. Một thằng không muốn quay về quê quán nên chống đối và đấm anh ý gẫy cả răng.

      Delete
    2. Giang viết chí lý quá!

      Delete
  14. Tiền học của Lê đắt không bác. Trường có cho học bổng không

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lê không có học bổng. Mình cứ gọi chung là học bổng nhưng thật ra có hai hình thức. Một là học bổng thật sự, dành cho những sinh viên xuất sắc. Hai là một hình thức giảm học phí, dành cho những sinh viên mà thu nhập của gia đình không tương đồng với mức phí công bố của trường. Chú Lê không thuộc diện nào trong cả hai diện trên.
      Cũng may Georgia Tech là đại học công, nên với bố mẹ chú thì tuy vẫn là một khoản tiền lớn nhưng không đến mức không chịu được.

      Delete
  15. Hình như bên Pháp giờ có luật thừa kế của cha mẹ là để cho con cái rồi hay sao ấy chị. Tức là mẹ kế/cha dượng đều không được thừa kế nữa dù có di chúc hay không. Em nghe bảo là do có quá nhiều tranh chấp giữa con cái và mẹ kế nên họ đã ra thành luật luôn rồi. Còn sống thì muốn cho ai thì cho; còn sau khi chết, tài sản automatic là của con cái hết luôn dù di chúc ghi gì ( tránh trường hợp di chúc được làm ko mình mẫn). Không biết bên Ý có như vậy không? - em nghe nói thôi chứ em chưa nghiên cứu kỹ. Chứ chuyện mẹ kế/cha dượng muốn cướp tài sản nó diễn ra hằng ngày trước mắt em luôn; do tỷ lệ chia tay bên này nhiều hơn là họ sống cùng nhau đến già luôn hay sao á chị. Phương Thảo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ có luật như thế thì cũng hoàn toàn hợp lý. Bảo là tài sản hai người cùng tạo dựng thì còn chia chác. Chứ vợ mới, thường là một cô trẻ hơn mấy chục tuổi, tự dưng có cái mác vợ mà nghiễm nhiên được chia tài sản ngang hàng với con cái trong khi chả phải ruột thịt hay đóng góp công sức gì, thì nghe quá vô lý.
      Có luật này ra thì các cô gái và các chàng trai trẻ cũng không cố lấy các ông già bà già bằng mọi giá để đợi được chia tài sản nữa, mà họ chỉ lấy nếu có tình cảm thật sự.

      Delete
  16. Chúc mừng năm mới em và gia đình. Mong em luôn bình an.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cám ơn. Chúc anh/chị và gia đình sức khỏe và nhiều niềm vui.

      Delete
  17. Chúc chị Giang và gia đình một năm mới vạn sự như ý, bình an và khoẻ mạnh nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Chúc em và gia đình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý.

      Delete
  18. Ba thế hệ đều quá ổn bác Cún nhỉ? Em phục tầm nhìn của bác Cún. 4 năm trước bác viết 1 bài rất hay về T. https://m.youtube.com/watch?v=se52V7ZmKNw&pp=ygUQa2FpIHRydW1wIHNwZWVjaA%3D%3D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giọng Kai sao lại có vẻ đớt đớt. Nhưng mà cả gia đình họ như vậy là quá ổn, con cháu trưởng thành, ngoan ngoãn, đời tư sạch sẽ, công việc tử tế, hình thức sáng láng ăn vận lịch lãm.

      Delete
  19. Nhìn gia đình này thấy cụ đúng là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Dân Mỹ cần 4 năm dưới thời Ngẫn để nhận ra và voted cho cụ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em vẫn nghĩ dân Mỹ đã ngộ ra từ sau thời Obama. Em vẫn nghĩ kết quả bầu cử năm 2020 có gian lận. Nhìn lại số phiếu phổ thông của các ứng cử viên hai đảng biến động qua các năm, không có cách nào giải thích được con số hơn 80tr phiếu của Biden. Không có chuyện bình thường không đi bầu mà ghét Trump đến mức phải lê đít đi bầu và do vậy bầu cho Biden số phiếu kỷ lục. Nếu mà đúng như vậy thì năm nay Kamala còn phải kỷ lục hơn mới phải chứ.

      Delete
  20. Lê giỏi quá, vào luôn Georgia Tech và học để trở thành kỹ sư đúng như ước nguyện của mẹ. Phải nói là chị nuôi dạy các con rất tốt.

    Hôm trước em đọc cuốn "Raising Trump" của bà Ivana, tự dưng em thấy: trưởng thành trong sự no đủ cũng đòi hỏi nỗ lực chẳng kém gì với việc lớn lên trong nghèo khó, nhất là thời đại ngày nay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chỉ gợi ý ban đầu chứ cuối cùng Lê chọn học ngành gì và xin vào đại học nào là hoàn toàn do Lê quyết định, chị không can thiệp. Chị bảo nó mẹ không muốn con học một ngành khó như vậy chỉ vì mẹ bảo thế. Nó bảo không, con đã tìm hiểu kỹ, con thực sự muốn học ngành này và trường con muốn là Georgia Tech. Nó nói thế là chị yên tâm, không cần phải sát sao với nó nữa.
      Lê nỗ lực lắm đấy. Học A level chỉ cần chọn 3 môn vì các trường đại học chỉ cần điểm 3 môn, Lê học 4 môn trong đó có 3 môn khó là Toán, Lý, Hóa. Lê lại thiếu 2 năm GCSE nên kiến thức hổng rất nhiều. Từ một học sinh bị các thầy cô giáo khuyên nên học lại một năm mà Lê tốt nghiệp 3 điểm A* và 1 điểm A, A là vì bị ngộ độc thức ăn đúng hôm thi.
      Với điều kiện Lê có, nó mà chơi bời gái gú và học hành làng nhàng cho đỡ vất vả thì chị cũng chịu không làm gì nó được. Nó ngoan ngoãn chí thú học hành là chị rất may. May hơn khôn em ơi.

      Delete
    2. Em phục Lê quá chị à. Chính thức là vừa phục vừa thương. Chọn sống nhẹ nhàng thì dễ chứ chọn đương đầu để theo ngành mình muốn mới khó.

      Delete
    3. Nói chứ Giang nuôi dạy Ale như thế thì chú ta sẽ học hành nghiêm chỉnh và có ý thức chứ. Một thầy giáo của tớ từng nói Quả táo nó không rụng xa gốc của nó, một đồng nghiệp của tớ người Đức cũng nói Mày đừng có lo lắng, cách sống (nguyên tắc) của mày sớm muộn nó cũng có tác dụng với con mày.
      Ỉn nhà tớ đã qua vòng hồ sơ và phỏng vấn của UNICATT và nếu được chọn còn 1 vòng thi nữa Giang ạ. Nếu được học Ý tớ cũng thấy ổn cho nó và điều kiện nhà tớ, nhưng tớ vẫn hơi lo lắng vì lâu rồi không biết Ý như thế nào :) mỗi lần sang thì chưa lần nào quá 2 tuần.

      Delete
    4. @ Nga: Ỉn định học ngành gì mà bà lại muốn cho bé sang Ý? Trừ khi là chương trình học bằng tiếng Anh chứ nếu bé không nói giỏi tiếng Ý thì theo học chương trình Ý mệt đấy bà ạ.

      Delete
    5. Chị ta muốn học Tâm lí học và sẽ học bằng tiếng Anh Giang ạ.

      Delete
  21. Hu hu…Bác áp thuế lên Canada chị ơi…

    ReplyDelete
    Replies
    1. Canada là một nền kinh tế mạnh. T có thể áp đảo các nền kinh tế phía Nam chứ với Canada thì không ăn thua. Chị cho rằng T đang chơi đòn tâm lý là chính thôi.
      Chỉ thấy là lần này không có nhiều chính trị gia và cư dân mạng lên chửi T như hát hay. Chắc cuối cùng thì cũng phải thừa nhận T có lý.
      Gì chứ làm lãnh đạo mà cho người dân được mơ ước đặt chân lên sao Hỏa, thì kiểu gì cũng vẫn hơn làm lãnh đạo mà dân lại hoang mang cãi vã về vấn đề gender fluid và ai thì nên vào nhà vệ sinh nào.

      Delete
    2. Chị Giang lại đúng. Bác ngừng rồi.

      Delete
  22. https://m.youtube.com/shorts/gPCri4w00uY

    ReplyDelete
  23. Lê đi Mỹ học rồi 2 nàng kia còn thắm thiết không chị. Năm rồi anh chưa đi mà 2 drama queens khóc như ri mà lol

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thấy chúng nó gọi điện cho thằng anh, thủ thỉ lâu lắm, nhất là con Lila. Còn tạo một group trên whatsapp chỉ có 3 chúng nó, ông bô bà bô đứng ngoài.

      Delete
  24. Lần trước Giang viết về Trump, về Mỹ, về các tổ chức quốc tế bây giờ đọc lại đúng va thấm quá. Chỗ mình cũng vừa rút khỏi https://www.unepfi.org/net-zero-banking/

    ReplyDelete
  25. https://www.nytimes.com/2025/02/12/world/europe/ukraine-war-hegseth-nato.html Chi oi nhu the nay dung nhu chi noi o bai truoc la xu ep cho Ukraine dung khong chi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vẫn chưa, nhưng chị nghĩ là sẽ, em ạ. Vì đúng là mục tiêu giành lại cả Crưm là không khả thi. Giành lại phần đất Ukraine mà Nga chiếm từ lần xâm lược lần này còn không khả thi nữa là. Nếu muốn giành lại như vậy thì phương tây phải tham chiến và đối đầu trực diện và toàn diện với Nga. Nhưng thời buổi này người ta muốn hòa bình, phát triển, sống thọ, sống vui, chứ có ai muốn dây vào mấy ông Nga sẵn sàng thí mạng phang nhau như thời đồ đá. Mạng các ông các ông thí nâu vấn đề chứ mạng họ họ không muốn thí.

      Delete
  26. chị Giang ơi, chị hát hay quá, e chỉ thường đọc chùa post của chị thôi mà nay nghe chị hát hay quá làm e lại đi gg các version của bài này để nghe rồi vượt lười comment ạ :)

    ReplyDelete
  27. Em chúc mừng Ale đã vào được trường mong muốn. Hạnh phúc nhất là con cái khoẻ mạnh và thích học. Nghe bác hát da diết, tình cảm và nhẹ nhàng quá.
    Em Vân

    ReplyDelete