Ở các vùng biển lạnh miền viễn Đông của Nga có một giống tôm rất quý, gọi là tôm botan. Người Nga o và a nhiều khi họ đọc lẫn nhau nên họ gọi là tôm batan.
Tom botan phải đánh bắt từ độ sâu 600 mét dưới
mặt nước biển nên phải dùng dụng cụ đánh bắt đặc biệt. Lên một cái là
tàu Nhật đợi sẵn thu mua hết ngay. Thế nên ngoài thị trường không bao giờ có
bán botan. Chủ công ty đánh bắt chỉ dùng botan làm quà biếu một vài quan chức
chính phủ và bạn bè.
Tôm botan
đỏ, vác bụng trứng xanh lơ. Tôm to nên mỗi hộp chỉ để được dưới chục con. Tôm
cực ngon. Thịt dẻo quánh, ngọt lịm, không tanh, không có chỉ lưng đen. Ăn sống
kiểu sashimi chấm chút xì dầu wasabi cũng ngon. Mà ăn kiểu dân Ý hay ăn, lạng
mỏng, muối, tiêu, chanh và dầu oliu hảo hạng, cũng cực ngon. Bọn La Na mỗi lần
thấy mẹ lôi botan ra loay hoay bóc là mừng quýnh cả lên.
Con bạn bảo
người Nga bọn tao bảo trên đầu tôm có gan tôm, ăn gan tôm là bệnh gì cũng khỏi,
thế nên mày đừng vứt đầu đi. Chả cần nó bảo, đầu tôm vỏ tôm đuôi tôm, botan hay tôm
gì cũng thế, mình tập hợp lại, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi lọc bỏ
bã, đun sôi lên, ra một loại nước cốt ngọt lừ, gạch nổi như thật. Lần đầu không có kinh nghiệm, lọc bã không kỹ, ăn hơi bị giáp xác của nó. Nhưng giờ thì ngon roài. Nước cốt này mình dùng để nấu canh rong
biển hoặc canh cải gì đó. Hoặc làm pasta hải sản. Mỳ pasta thay vì luộc trong
nước thường đến khi đủ độ chín thì mình chỉ luộc vài ba phút, sau đó cho vào
chảo nấu nốt trong nước cốt tôm cùng cà chua Uzbekistan và ngò tây, cho vị ngọt
của tôm ngấm vào sợi mỳ. Hai con kia bảo nước cốt tôm thì không đụng tới, nhưng
nấu mỳ kiểu này thì cắm mặt vừa ăn vừa khen ngon.
Uzbekistan
có giống cà chua cực ngon. Ở Ý muốn ăn cà chua ngọt lịm thì phải mua các loại
cà chua bi, ngọt nhưng ít thịt nhiều nước. Cà chua Uzbekistan to quả, đặc thịt
và ngọt lịm. Mình đang bảo con Lila sang năm đi thi tốt nghiệp ở Tashkent nhớ
tìm mua hạt cà chua giống cho mẹ mang về Ý trồng. Nó gật gù, có vẻ rất tâm đắc
với ước nguyện của mẹ già nó.
Không cứ
với tôm, ngay cả cá mình cũng áp dụng biện pháp tương tự. Cá sau khi ăn xong
phần thịt fillet, còn đầu đuôi xương da thay vì vứt đi thì gói lại để trong
ngăn đá. Tập hợp được khoảng 4 bộ xương da đầu cá như thế là cho vào nồi áp
suất đổ nước xâm xấp hầm chục phút là mềm rục. Nước hầm cá để trong tủ lạnh là
hôm sau đông xắn lại, dùng để nấu canh, cần gì phải tốn tiền mua collagen và
omega 3 ở đâu. Loài người sống ở đô thị bận rộn nên cứ mua fillet cá về dùng
cho tiện chứ thực ra con cá ngon nhất ở phần đầu. Ai ăn đầu cá rồi sẽ biết,
đằng sau mắt cá là mỡ cá cực ngon, omega 3 ở đấy chứ đâu. Cậu mình quen, cũng
là chủ công ty đánh bắt hải sản, kể rằng chỉ cần một con hải cẩu lọt vào lưới
đánh cá, trong vòng hai tiếng nó có thể tàn sát tới 2 tấn cá, vì nó chỉ cắn đầu
cá ăn xong rồi quăng bỏ xác. Động vật bao giờ cũng là giống khôn nhất. Đầu
cá ngon nhất thì nó chỉ ăn đầu cá. Quả nào trên cành bị chim rỉa, kiến ăn, thì
cũng là quả ngọt nhất. Lũ gấu còn đứng trên thượng nguồn đợi cá hồi vượt thác
lên đẻ trứng, cá nhảy lên là gấu thò tay bắt, dùng vuốt rạch bụng cá để ăn đúng
phần trứng, quăng bỏ xác.
Đợt đi
Sakhalin vừa rồi, công ty du lịch bố trí một ngày cho đám khách du lịch ra biển
bắt hàu. Hàu trong nhà hàng hiếm có đắt đỏ giá cứ 5 euro một con chứ ở đây
nhiều vô kể. Công nhận sản vật nước Nga không đùa được. Khách khua khoắng ở
vùng nước nông chưa tới đầu gối mà cũng đã bắt được ối hàu. Nhưng bắt vài giỏ cho
vui chứ công ty họ đã bố trí thợ lặn, ngụp lặn ngoài vùng nước sâu hơn một tý tầm
nửa tiếng là mang hàu chất thành từng đống trên mấy cái bàn họ đã dựng sẵn giữa
biển cùng chanh và rượu champagne. Thợ lặn dùng dao nạy hàu cho khách ăn. Hàu
rất to và béo. Nạy ra phải dùng kéo cắt thành vài phần mới ăn được. Ngon toẹt
vời. Mà không chỉ hàu. Đám khách du lịch háu ăn bắt được con gì là đem ra ăn
sống hết. Từ nhím biển đến hải sâm và các loại nghêu sò ốc hến, biển quá sạch
nên ăn thử hết chả sợ gì. Ăn xong say ngất ngư ra về, bá vai bá cổ hát hò vang
lừng, không biết say hàu hay say rượu…
Ở Nga mình còn phát hiện ra món mới, món bụng cá hồi, hay còn gọi là lườn cá hồi. Mua mấy cái lườn cá hồi về, cạo vẩy, rửa sạch, cắt khúc, ướp mắm muối tiêu và một ít đường, xào săn trên chảo nóng cho ra bớt mỡ, rồi cho vào lọ thủy tinh dùng dần. Collagen từ da cá và Omega 3 từ mỡ cá, ăn với cơm nóng ngon toẹt vời. Từ ngày con Na phát hiện món lườn cá hồi của mẹ nó, nó cứ đi học về là mò vào tủ lạnh lấy cái lọ ra ăn ngấu nghiến vài miếng. Tranh thủ đang ở Nga tha hồ ăn cá hồi đánh bắt tự nhiên, chứ đi chỗ khác toàn phải ăn cá hồi Na uy, để trên cái đĩa một hồi thấy chảy nước màu cam nhìn hãi hãi là, thi thoảng lắm mới thấy cá hồi đánh bắt tự nhiên của Scotland.
Nghe Cún kể thich quá.
ReplyDeleteĐi du lịch ngắm thiên nhiên Nga và thưởng thức sản vật Nga thích lắm. Mỗi tội nước Nga rộng quá. Bay 8 tiếng mới tới cực Đông, lệch múi giờ mệt gần chết.
DeleteClip đẹp quá.
ReplyDeleteClip vui là chính :-)
Deletechị ơi chị hầm đầu, da, xương cá như thế có cần cho thêm gì vào để nước hầm ko có mùi tanh ko ạ? nước hầm này hợp với món gì ạ? chị chia sẻ kinh nghiệm em xin học với ạ
ReplyDeleteChị không cho thêm gì hết em ạ. Chị thấy cũng không tanh lắm.
DeleteChị dùng nước này để nấu mỳ ăn liền hải sản, đặc biệt chị hay nấu với canh rong biển. Rong biển sấy khô ngâm nước cho nở ra rồi nấu, như súp miso của Nhật ý em. Nhiều khi chị cho rong biển vào máy sinh tố xay nhuyễn rồi nấu cùng nước hầm cá, vừa ngon vừa bổ vừa đỡ phải nhai.
Người dáng xinh đẹp quá chị ơi.
ReplyDeleteVáy đuôi cá bao giờ cũng tôn dáng, em ạ.
DeleteĂn toàn cao lương mỹ vị như này mà không béo trời ơi haha... Người thì vòng nào ra vòng đó, đi giày mấy cm mà trong cao quá và lại nhảy sung vậy nàng? Nhìn phụ nữ lẫn đám đàn ông xung quanh thì G nhà mình là ngôi sao rồi!
ReplyDeleteTiệc sinh nhật một cụ 70 tuổi. Tui mới gần 50 tuổi lại chả ngôi sao hihi.
DeleteCứ evening dress là giày phải cỡ chục phân.
Êeee món lườn cá hồi giống tui nha, nhưng tui ướp nước mắm thôi à. Mà nhà tui ko cất nổi tủ lạnh, chiên xong là hết luôn :)))
ReplyDeleteTướng bà toẹt vời ông mặt trời quá bà G ;P
Đúng là món ngon, bổ, rẻ, người nhể.
DeleteMặc kiểu này chính ra dễ tôn dáng. Khó mặc nhất là bodycon từ trên xuống dưới bằng chất liệu mỏng và co dãn.
eo ra eo, mông ra mông, thật là đỉnh chóp, nhất là phụ nữ 3 con rồi chứ
ReplyDeleteBác ơi, khi nào bác lên bài diện suit đi bác. Em lùn xoẳn, mặc lúc nào cũng như bơi trong áo quần.
ReplyDeleteEm cũng bớt ăn cá hồi nuôi mà cá hồi tự nhiên thì đắt so với túi tiền của em. Giảm cá hồi nên em tìm cá khác thay thế cho bọn trẻ con mà khó quá.
ReplyDelete