Hôm nọ đi
dự một buổi tiếp tân. Suy nghĩ ngần ngại mãi cuối cùng quyết định nên có mặt
thì hơn. Đến nơi, nhìn khách, kỳ lạ, chả hiểu khách được mời theo tiêu chí nào,
lèo tèo vài mống, người lạ không ra người lạ, người nhà không ra người nhà.
Buffet cũng kỳ lạ. Cái gì mà fennel nướng, cộng một loại pho mát gì đó, cộng
thêm dưa chuột tươi ngâm nước muối, mãi sau mới thấy đầu bếp bưng ra pasta sốt
cà chua. Dưa chuột tươi ngâm nước muối không hiểu theo công thức nào mà rất
giòn và tươi. Ngon đấy. Nhưng mình đói vẫn hoàn đói. Cả ngày chạy chân không
bén đất nên đã bỏ ăn trưa, đến tối lại ăn tối đúng một quả dưa chuột muối. Mình
biết chị chủ nhà có vấn đề gì đó với hệ tiêu hóa nên đại loại không ăn được thịt
lợn thịt bò thịt gà tóm lại không ăn được món gì hết. Nhưng không mời khách thì thôi
chứ đã mời thì cũng nên làm menu trung lập tí, chứ ai lại bắt khách ăn
theo đúng chế độ kham khổ kỳ lạ như mình.
Điều mình
nhận thấy là rất nhiều người khi đã ở vị trí quyền lực lâu, quen với việc người
khác phải uốn theo mình, nên nghiễm nhiên mang tư tưởng đó áp vào mọi nơi mọi lúc,
như thể bản thân họ là trung tâm của thế giới và tất cả những người khác đều không
tồn tại hoặc tồn tại chỉ để tạo điều kiện hoặc nói thẳng ra là phục vụ họ. Và nói
một cách công bằng, nhiều khi họ làm điều đó hoàn toàn vô thức chứ cũng không phải cố tình kênh kiệu gì. Nhưng thật
chứ mình nghĩ mình quan trọng nhưng chưa chắc người khác đã thấy mình quan trọng
đến thế. Quan trọng trong văn phòng không có nghĩa ở ngoài đường hay
ở chỗ khác cũng quan trọng luôn. Biết mình là ai thay vì đầu óc lửng lơ trên tầng trời thứ bao nhiêu,
cũng là một loại trí huệ.
Đứng tán gẫu trời trăng mây gió với đám khách chả ra thân không ra sơ một hồi thì chán ốm, chuồn vào toilet soi gương. Toilet toàn gương là gương, bốn bề là gương, nhìn đâu cũng thấy gương. Khách nữ có mỗi đâu 3 mống nên mình mình độc chiếm cái toilet, tha hồ soi gương. Thích thặc.
Hôm nọ đi
event của một con bạn. Gần nhà mà trời lại đẹp nên quyết định đi bộ. Mặc xong
quần áo đi ra đến ngoài đường rồi mới nhận ra trang phục không phù hợp với việc
đi bộ. Váy xòe thì còn xoạc cẳng đi cho nhanh, đây quên mất lại chọn cái váy
không xoạc cẳng đi cho nhanh được. Thế là cả đoạn đường cứ phải đi lẫm chẫm vì
giày cao váy bó. Ảnh bị chụp trộm trên phố. Moscow những ngày ấm áp đẹp trời
khi dân tình thỏa sức mặc đẹp lượn phố là có rất nhiều thợ ảnh nghiệp dư đứng
săn ảnh trên vỉa hè. Chụp trộm nên không kịp thót bụng, khổ thế. Mà ngay cả nếu
kịp thót bụng thì cũng chả biết nó có phẳng hơn tí nào không nhẻ. Dạo này béo. Thắt lưng phải nới ra một nấc mà vẫn thấy chật căng.

Cô gái thời thượng xx
ReplyDeleteTầm này mà gọi cô gái thì là có ý giề
DeleteĐọc văn G thích thặc :))), xoạc cẳng đi cho nhanh :)), còn gọi kiểu bà Tươi là đi mây về gió í hả :)))
ReplyDeleteBà Tươi là bà nào người ơi? Xoạc cẳng đi cho nhanh là tui nói đúng theo nghĩa đen. Váy rộng là tui sải chân đi như chạy được luôn.
DeleteỜ há nhớ mãi ra được cái tên thì sai, bà Nuôi chứ nhểy hihhi
Delete:-))))) gì thì gì chứ nhớ được vụ đi mây về gió của bà Nuôi là trí nhớ quá ổn áp rồi.
DeleteẢnh 1: Bụng 1 rổ mỡ không phải do béo mà do chất vải đấy rất khó để che bụng. Ảnh 2: Tóc đẹp dáng đẹp.
ReplyDeleteTui đứng thẳng lưng hóp bụng thì vẫn rất ổn. Không lép kẹp được như hồi con gái nhưng bụng vẫn khá phẳng.
DeleteTôi nghe cô tả đi lẫm chẫm mà tôi phải cười phá lên một mình. Cô giỏi văn, dùng từ đắt giá quá!
ReplyDelete:-))))) em đi lẫm chẫm thật mà. Không dùng từ đấy thì cũng không biết dùng từ nào khác.
DeleteHơi narcissistic nhưng kệ, tui cũng hay ngắm nghía những góc mình đẹp, kệ tía : )
ReplyDeleteNarcissist là những người yêu bản thân một cách nực cười và muốn người khác cũng phải ca tụng mình một cách vô lý.
DeleteChứ còn nếu mình có hình thức ổn vì mình liên tục duy trì kỷ luật trong ăn uống và vận động, mình có tính tình ổn vì mình liên tục tu dưỡng để trở nên tốt hơn mỗi ngày, thì việc mình yêu bản thân chả có gì sai và đó hoàn toàn không phải là narcissism.
Tui thích soi gương. Tui quay tứ phía chứ không chỉ ngắm mỗi góc mình đẹp. Chỗ nào thấy bắt đầu có vấn đề là tui chỉnh ngay trước khi mọi thứ đi quá xa.
Thích quan điểm này. Bạn đã nuông chiều bản thân, ăn uống vô tội vạ và bây giờ đang phải làm việc với thân hình béo ị đây.
DeleteTui hiểu ý bạn — self-love khác với narcissism thật.
DeleteNhưng nói cho đúng thì narcissist không chỉ là người “yêu bản thân quá mức” đâu. Họ thường cần người khác ngưỡng mộ để cảm thấy mình có giá trị, chứ không chỉ đơn giản là tự tin hay kỷ luật.
Còn yêu bản thân thật sự thì lại ngược:
là vẫn thấy mình đáng quý kể cả khi có khuyết điểm,
chứ không phải cứ soi và chỉnh hoài cho tới khi thấy “ổn”.
Nên ranh giới giữa “tự yêu” và “tự ám ảnh” khá là 'a fine line'.
Ảnh 1: e hóp bụng đến tắc thở mới bằng bụng chị Giang đi bthg :))). Mà e để ý gần 40t 1 cái là dáng em đi xuống thấy rõ luôn. Trc 35t, e mà thấy dáng bắt đầu lỏng lẻo thi e chỉ cần để ý lại chế độ ăn uống là e thấy ok. Từ 37t trở đi, ng mà xồ xề ra, e có kiêng đường kiêng tinh bột thì nó cũng chỉ k tăng cân, chứ các cơ bụng này nọ vẫn lỏng lẻo kinh hoàng, bắt buộc phải vào guồng tập thể dục mới đỡ được. Chị có lời khuyên nào cho em ko chị?
ReplyDeleteChị nghĩ nếu vẫn ăn uống và vận động như cũ mà người lại nhão xuống nhanh thì khả năng bị suy giảm nội tiết tố. Phụ nữ khi còn trẻ nội tiết còn dồi dào thì cơ thể tự nhiên gọn đẹp.
DeleteEm thử đi khám bác sĩ nội tiết xem có cần bổ sung hormone gì không. Chị đang nói về sức khỏe chứ không nói về body. Nhiều hormone cơ thể mình thiếu hụt mà không có triệu chứng gì rõ ràng nên thường bị bỏ qua, đến lúc triệu chứng rõ ràng lên thì đã thành bệnh.
Em cảm ơn chị. Chắc e bị suy giảm ntt thật. Đầu năm nay e đã thiếu D và B, sắp tới đằng nào cũng phải đi ktra lại thì ktra luôn nội tiết tố :).
DeleteEm thích cái vai gầy quá mức, còn ảnh một chất liệu ấy mà bụng thế kia, dáng bước kia quá mức đẹp rồi.
ReplyDeleteChị cũng thích vai gầy, ngang, xương quai xanh mảnh mai. Nhưng chị làm việc nặng nhiều nên vai thành ra to hơn trước. Hồi trước vai và hông chị bằng nhau, giờ vai to hơn hông.
DeleteShark Bình đang bị điều tra vụ tiền điện tử. Đêm hôm qua công an khám nhà và trụ sở cty, có ảnh chụp phía lưng là shark đi cùng, ko còng tay. Em Phương Oanh lại vất vả rồi.
ReplyDeleteMình đọc thì thấy mới là đang hợp tác điều tra, chưa có kết luận gì. Hy vọng shark cũng chỉ là nạn nhân, chứ lại là thủ phạm nữa thì đúng đời chả tin nổi ai.
DeleteUh, chờ kq điều tra. Nếu có vấn đề thì có thể vợ cũ cũng bị chịu trách nhiệm, vì hồi đó họ làm cùng nhau. Ngày trước mình đã comment bênh Bình. Lúc đó mình chỉ biết các thông tin vv bạn í học giỏi, tự mở cty từ năm thứ 2 đại học... nhìn ảnh hồi trẻ của bạn í kiểu dễ thương, trí thức.
DeleteGiờ nhìn ông ấy mắt la mày lém nhìn đểu lắm ạ.
Deletehttps://m.afamily.vn/khong-chi-lua-dao-tai-da-tien-so-shark-binh-con-lap-cong-ty-bat-dong-san-gay-thiet-hai-dac-biet-lon-cho-ngan-sach-nha-nuoc-20251014163720514.chn
DeleteCuối cùng anh cũng có ngày này.
Đáng đời.
DeleteMình vẫn còn ghim vụ xác và vợ P.O trong những bình luận của 1 entry của Giang, đàn đàn lũ lũ comments bênh vực, kiểu 1 triệu hãy ngồi im nghe 10 triệu chỉ đạo... dzừa lòng lắm ta ơi :)))
DeleteSao tóc c vẫn đen và đẹp thế ah? Bí quyết là gì vậy c?
ReplyDeleteNhìn ảnh thế thôi em ơi chứ ở ngoài tóc chị hiện đang bị giảm sút phong độ. Hồi tháng 2 có lẽ chị bị covid, sau đó tầm 3 tháng thì tóc bắt đầu rụng như trút. Đến giờ đang mọc lại nhưng còn lâu mới được như hồi trước.
DeleteChị nhiều tóc bạc, tuy vẫn là ít so với nhiều người cùng tuổi nhưng gần 50 rồi làm gì có chuyện tóc đen và đẹp tự nhiên nữa hử em. Muốn đen là cứ phải đi nhuộm thôi.
Nhưng tóc chị vẫn đẹp lắm, bóng khoẻ mượt mà. Tóc óng mượt, da bóng khoẻ, răng trắng, miệng tươi, dáng lưng ong, gầy nhưng không lộ xương. Chắc chỉ có giọng chị e nhớ hơi khàn khàn nên đôi lúc phải đứng ra gánh vác thay chồng, chứ không thì chị như công chúa í
DeleteMình thì không thấy giống công chúa mà thấy sự quyến rũ của một người đàn bà và sự ngây thơ trong trẻo của một cô bé. Vẻ đẹp ngắm mãi không chán.
DeleteGiang đã đúng về cụ. Cụ sẽ đi vào lịch sử như 1 TT vĩ đại nhất.
ReplyDeleteChính xác
DeleteĐọc mới nhớ đến bài Giang viết “Ếch chết tại miệng” https://m.afamily.vn/nhom-dau-to-co-dong-thai-gay-bat-ngo-ngay-sau-khi-shark-binh-bi-bat-20251014205200203.chn
ReplyDeleteMình mở một bài ra mà đọc thấy Thí Thiện Hiếu Di gì đó là mình té luôn.
DeleteG cho mình xin link mua vòng tay ngọc trai nhé. Thanks.
ReplyDeleteMình mua ở một tiệm trang sức nhỏ, mình không nhớ tên, chỉ nhớ nó nằm ở Porto Rotondo ở Sardinia.
DeleteBên đó đã lạnh chưa c Giang.
ReplyDeleteLạnh rồi em ạ. Dân tình phải mặc áo khoác từ lâu rồi, nhưng chỉ là áo khoác bình thường chứ chưa phải là áo phao.
Delete