Sunday, October 17, 2021

11 năm toẹt vời

Có lần mình mang con Na đi xỏ lỗ tai. Vừa đau vừa sợ, nó ôm chặt lấy mẹ, mặt đỏ mọng lên nhưng không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương treo tường ngay đấy. Mình cứ tưởng nó đang đau và sợ quá thì bạ đâu nhìn đấy, ai dè lúc về đến nhà, đã hoàn hồn, nó bảo “Lúc cô đang xỏ lỗ tai cho Na Na nhìn vào gương và Na tự nhủ ôi Na xinh đẹp quá”.

Cách đây mấy hôm, buổi sáng đang dẫn nó đi học thì một chị chạy bộ ngang qua quay lại bình luận “Con bé xinh đẹp quá”, làm cái mồm nó nhách ra đến tận mang tai còn cái mặt thì vác lên "Thấy chưa Na đã bảo mamma...".

Gần đây, một lần nó cũng ngắm nghía nó trong gương và cảm thán “Na từng này tuổi mà chưa từng thấy ai xinh đẹp như Na”. Giời ạ hy vọng nó đang tự trào chứ mà nghĩ thế này thật thì tai họa. Của đáng tội nhiều khi nhìn gương mặt nó cũng khá mỹ miều. Mặt trái xoan, sống mũi thon, mắt sắc long lanh, da nâu, má hồng, môi đỏ mọng bĩu bĩu. Mỗi tội gu thời trang của nó thì thật là dị.

Trước hè nó say điếu đổ loại mũ mà nó gọi là bucket hat. Nó nịnh nọt mẹ nó mua cho nó một cái. Mẹ nó bảo bao mũ đẹp mày không đội lại đi đòi cái mũ phở, tao không mua. Không thuyết phục được mẹ, nó ra lỏn lẻn vào tai thằng bố. Thằng bố cun cút lên mạng mua cho nó đúng cái mũ nó cần. Mũ gửi đến nhà, màu xanh lét, trên có hai cái mắt ếch giương lên và cái mồm ếch cười ngoác ra tận mang tai. Lại thêm cái quai lúc đeo vào trông không khác mũ tai bèo của các chú bộ đội là mấy. Cái mũ lại khí bé, đội vào trông cái mặt béo của nó không khác gì một mâm thịt. Haiz.

Cái mũ màu xanh lá cây rợ không đi nổi với trang phục gì, thế mà trang phục gì nó cũng phải đội cái mũ vào mới chịu. Váy hồng mũ xanh, áo đỏ mũ xanh, áo xanh dương mũ xanh lá, nhìn nó như tranh đả kích.

Đang gầy nhom mà ngoảnh đi ngoảnh lại nó đã béo xù ra từ lúc nào. Hai cái chân như hai que tăm thành luôn hai cái cột đình. Mình nghi từ dạo tháng 3 tháng tư bị lockdown mấy tuần, cả nhà kéo về quê, bố con nó học và làm việc online, mình làm vườn. Nó học online chắc cũng nhàn, nên lén lút viếng thăm cái tủ đựng đồ ăn vặt thường xuyên. Mình biết nó xấu máu đói nên bao giờ tủ giả cũng phải tích trữ các loại đồ ăn vặt nó thích. Mình ở ngoài vườn cả ngày nên bỏ lơ cái tủ, nó tha hồ lẻn vào đánh chén thỏa thích. Sau có mấy tuần, nó bước lên cân và tẽn tò bước xuống hứa Na sẽ không ăn đồ ngọt nữa. Nó quả cũng giữ đúng lời hứa, không ăn vặt nữa. Nhưng bù lại vào bữa nó ăn còn hơn cả mình. Sau mấy tháng béo vẫn hoàn béo, cả người sờ vào chỗ nào cũng chắc nịch như một khúc giò nạc.

Ngoài ra, văn sử địa toán lý hóa nó chả biết cái mịe gì nhưng rất giỏi những thứ lăng nhăng. "Mamma có biết cầy xạ hương, trước khi oánh rắm, chúng sẽ đứng thẳng trên hai chân sau và ngúc ngoắc cái đuôi không?" Tao không biết nhưng biết cái kiến thức vớ vẩn nài để làm giề con kia. 

Mà từ hồi béo ra, nó từ một người thể thao nhanh nhẹn trở thành coi khinh thể thao, muốn nó vận động bất kỳ kiểu gì nó đều bàn lùi hoặc chống đối. Ép nó đi leo núi, nó khóc từ chân núi lên đến đỉnh núi và cãi láo như ranh.

Mình đang loay hoay giảm cân cho nó nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Dân Ý chúng nó bữa nào không có pasta là kêu gào bữa nấy, thịnh nộ như bị lên cơn vật. Lại thêm con chị từ hồi tập tành làm bánh ngọt, bánh làm lên mà ngon là một mình ăn cả, mà dở thì bắt cả nhà ăn. Nhiều khi bố từ chối, mẹ từ chối, thằng anh không thích ăn ngọt cũng từ chối nốt, thì nó ép con em ăn. Có lần mình thấy con em đang nằm trên sofa đọc sách, con chị quỳ dưới sàn nhà đút từng miếng bánh vào miệng em. Chả phải nó yêu quý gì em gái nó, nó nhét vào mồm em ép em ăn cho bằng hết để nó còn được làm bánh mới. Vì mẹ nó dứt khoát không cho nó làm bánh mới nếu chưa ăn hết bánh cũ.

Khổ thân con em giờ cứ nhìn thấy bánh chị làm là tởn. Tởn nhưng lại mắc bệnh nhẹ dạ, chị dỗ dành kèm dọa nạt tí là lại cun cút ăn hộ chị. Mấy tháng rồi mà béo vẫn hoàn béo, đi lại lụt cụt như con chim cánh cụt. 

Nhưng mà mẹ muốn nói cánh cụt kệ cánh cụt, 11 năm có em bé bên cạnh là 11 năm toẹt vời 💓💓💓.

23 comments:

  1. Em đọc bé Na mắc cười quá vì y hệt thằng cu nhà em, đọc xong mới thấy Na và thằng cứ nhà em cùng độ tuổi như nhau, thảo nào. Covid xong cũng làm cho nó béo tròn béo trĩnh, lười thể thao, văn hoá thì dốt nhưng chuyên giỏi những thứ kiểu như "một vài người báo 911 vì tưởng nổ ga nhưng hoá ra chỉ là những người châu Á đang ăn sầu riêng" =))

    Ngoài ra thì giống anh Lê đoạn phải bắt đi học đàn học thể thao ko ở nhà thì chỉ chơi game với tám với bạn bè.

    May mà giờ đi học lại nên cũng đỡ mập đi 1 tí vì chạy nhảy nhiều. Ôi cứ thế này mãi thì cưng chị nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. :-))))) Không hiểu sao đầu óc chúng nó chỉ sưu tập được những chuyện nhăng cuội, còn kiến thức nghiêm chỉnh thì cứ vào tai nọ ra tai kia.
      Em thấy cưng chứ chị chả thấy cưng gì. Con Na vừa bị cô đuổi ra khỏi lớp vì đang giờ học nó lại nằm dài ra trong lớp đọc truyện. Hỏi tại sao đang học mày lại nằm dài ra như thế, nó bảo mệt thì nằm.

      Delete
    2. Haha chắc vì em thấy chúng nó cứ đi theo nói những chuyện vớ vẩn kiểu "chuyện này thật kinh khủng" của chúng nó chỉ là bạn cứ cù con rồi bảo "sợ chưa" còn hơn là đến tuổi teenager chúng nó ko nói năng gì hoặc những chuyện kinh khủng của chúng nó thì kinh khủng thật sự =)) Chắc do em chưa có đứa nào tuổi teenager nên hay sợ vẩn vơ :P

      Delete
    3. Em có cảm giác Na đang chơi một ván game cuộc đời dễ quá, so với khả năng và hoàn cảnh sống của cô bé. Na thông minh nữa, nên nhận ra những quy tắc để cứ được làm những gì mình muốn mà chỉ cần làm vừa đủ yêu cầu khá dễ dàng, nên không có động lực cần phải cố gắng hay nghiêm túc quá làm gì :D Em nghĩ đó vừa là một sự may mắn nhưng cũng vừa là một sự thiệt thòi của những em bé sinh ra trong một môi trường thuận lợi, nhiều khi cần “vượt sướng” để tự nhận về thêm những thử thách của cuộc đời, tự lập trình để nâng độ khó của game lên, chơi cho đã :))

      Delete
    4. Ở đời, theo năm tháng cuộc đời của mỗi người, để tiếp tục sống lạc quan, cân bằng, tử tế, thì có những kỹ năng mềm ai cũng bắt buộc phải học. Không học trước thì phải học sau. Hay nói cách khác khổ trước thì sướng sau, và ngược lại.
      Em Lê La Na giờ đang sung sướng đầy đủ, bắt các em khổ cũng không được. Thôi cứ để về sau ra đời xem đời vả các em đến đâu.

      Delete
  2. HPBD út ít xinh đẹp toẹt vời của mẹ Cunbeo:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô út vừa kỷ niệm sinh nhật bằng việc bị cô đuổi khéo ra khỏi lớp. Đang học thì lại nằm dài ra đọc truyện, cô bảo "Anna mệt thì ra hành lang đi dạo vài bước cho tỉnh". Bảo "không cần, Na tỉnh rồi". Cô vẫn khăng khăng "Không Na cứ ra hành lang đi dạo vài bước cho tỉnh". Cô cứ khăng khăng như thế 4 lần, chả là đuổi khéo con mình ra khỏi lớp thì là cái gì :-)))))

      Delete
  3. hihi, nhà em cũng thích bucket hat, cả nhà em đội chị ạ mà đội từ lâu rồi ko phải mỗi năm nay đâu. Bạn Na thật đáng yêu và xinh đẹp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giời ơi, lại được cả nhà. Chị ghét mũ, mũ gì chị cũng ghét. Nhưng từ hồi tóc bị bạc thì đành phải đội mũ. Khổ cái chị đội mũ nan rộng vành, lũ con chị chỉ cần lấy chơi trò tung hứng chục phút thôi là mũ nan của chị rách ngang cái nón mê.

      Delete
    2. Chị ơi tóc bạc chị có nhuộm không ạ? Tóc em bạc mà nhuộm ngại quá vì chân tóc cứ vài tuần lại trắng. Có cách nào khắc phục không chị?

      Delete
    3. Có cách khắc phục là em học cách tự nhuộm ở nhà, khi nào thấy chân tóc trắng thì em chấm thuốc nhuộm vào chỗ trắng thôi, không cần làm cả đầu.
      Chị đang tập tọng dùng henna và indigo để nhuộm. Để hôm nào chị viết bài cảm thán.

      Delete
    4. Chị cũng dùng henna và indigo nhiều năm nay. Đúc kết được kha khá kinh nghiệm. Nhưng mỗi lần gội đầu nhìn cái bồn tắm nước ra kinh lắm.

      Delete
    5. Mình cũng đang dùng henna và indigo đây!

      Delete
  4. Bình Nguyên có góc nghiêng cực phẩm :-) HBBD em Na. Sinh nhật chắc ko đòi bánh ngọt đâu hỉ 😄😄

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bình Nguyên đẹp trai nhưng quá ý thức được việc mình đẹp trai đâm ra lại thành không hấp dẫn. Đàn ông hấp dẫn nhất là khi không biết mình đẹp và không buồn để ý đến hình thức bên ngoài cơ.
      Em Na sinh nhật đòi mẹ làm cho cái bánh em thích. Con chị nhân thể cũng làm ké thêm một cái bánh nữa. Em Na cực lực phản đối nhưng đã muộn, con chị làm ra một cái bánh chocolate phần thì khô lả tả phần thì đặc xịt nặng trịch ném chó chó chết.

      Delete
  5. Nhìn mấy đứa bé lớn ngần này, tự dưng em nhớ tới bà Nuôi. Đợt dịch vừa rồi ở VN, không biết bà có bị ảnh hưởng gì không? Chị Giang còn keep in touch với bà không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị lâu lâu rồi không gọi cụ Nuôi. Chị tưởng dịch là ở thành phố thôi chứ bà Nuôi ở quê thì không ảnh hưởng. Để mấy hôm nữa chị tìm số gọi cụ thử xem.

      Delete
  6. Lê cái môi cữ bĩu bĩu ra thế kia, xương má và mặt đẹp chả có chỗ nào chê thì bác giữ cho cẩn thận vào nhé, ko có bọn con gái nó lại bắt Lê phải yêu. Haha

    Cô bé đội mũ mặc váy hoa lẫm chẫm đi trên cỏ trong ảnh profile Mul và Fb của bác ngày nào đã sexy thế kia ạ?

    Chúc mừng SN Út Na (út chưa ạ? ^^). Chúc con gái luôn khỏe, ngoan và shinh đẹp nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ hồi xem James Bond có anh Daniel Craig mặt mũi lúc nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm thì cái mồm nó không hiểu sao cứ châu chẩu ra như thế. Nói mãi mà nó không bỏ.

      Delete
  7. Chúc mừng em Na! Ba em đều xinh đẹp nhưng mẹ các em là đẹp nhất (Trong mắt chú).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có khi là bác rồi chứ chú giề giời ơi.

      Delete
    2. Cô Cún nhé…Đừng dìm hàng. Chú là chú, chú học Ngoại thương trên mẹ hai khoá nhé.

      Delete
  8. Na đẹp nhất nhà. Hồi bé cứ trêu em giống bà Nuôi

    ReplyDelete