Đến 9h sáng thì mình đã làm xong những việc
sau: cho Anna ăn lúc 5h30, mặc quần áo cho Lê La Na và cho cả 3 đứa xuống nhà
ăn sáng, kiểm tra sách vở, đánh răng rửa mặt rồi gửi đi học cùng chị giúp việc,
chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho ngài, chuẩn bị bữa trưa cho Anna, dọn dẹp bếp
sạch sẽ, trồng xong bụi rau mùi ngoài vườn, và cho Anna ăn chai sữa giữa buổi.
Hôm nọ đi chợ thấy
bó mùi tươi còn nguyên rễ và rất thơm, bèn mua về định trồng lấy một bụi mùi
già để tết tắm cho thơm. Cứ ngửi thấy rau mùi là thấy tết. Quên không dặn một
cái, chị bếp cho luôn bó mùi vào trong tủ lạnh. Chẳng biết trồng kiểu này nó có
lên không nhỉ, hay phải gieo hạt?
Xong rồi cong đít chạy lên nhà mặc quần áo
để đến một buổi liên hoan. Ngồi chưa ấm chỗ lại phải cong đít chạy đến một
meeting khác. Mình đến nơi vừa vặn giờ meeting kết thúc và giờ ăn trưa bắt đầu.
Meeting này tháng trước mình không đến được vì bận. Thế nên giờ mọi người bàn
chuyện gì mình cũng ngồi ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Ngại không chịu được.
Chị chủ tọa bảo “Chúng ta phải tìm cách gây quỹ cho buổi gala từ thiện. Các chị
có biết một bức tranh bình thường nhờ có bàn chân của David Beckham dẫm vào mà
bán được hơn 200k usd không?”. Mình bảo “hay chúng ta cứ mua một bức tranh nào
đó và bảo one of our husbands dẫm lên rồi mang đi đấu giá sau khi đề vào đó
dòng chữ with love from His Excellency CG…?”. Cử tọa cười ồ, chị chủ tọa nhăn
mặt. Xin lỗi mình chẳng muốn phá đám nhưng miẹ cái đứa nào ngu si bỏ từng ấy
tiền mua bức tranh thổ tả lại còn bị một thằng thổ tả dẫm lên thế nhỉ. Ăn trưa
xong lại chạy té về nhà thay quần áo để chuẩn bị đi một event tối. Đấy là phút
chót đã hủy một cuộc hẹn lúc 4h chiều.
Event tối là Liên hoan phim quốc tế Dubai,
screening Life of Pi, sau đó là party trên bãi biển và bắn pháo hoa. Tại con
bạn cứ rồ lên là có Cate Blanchett, thấy mình chẳng nói gì thì nó lại ỉ eo là
sẽ có mặt Tom Cruise để dụ mình đến. Chẳng phải mình hâm mộ gì Tom Cruise mà
mình tò mò muốn biết xem cậu ta thấp đến mức độ nào ngoài đời thực, chứ trên
phim ảnh dùng nhiều xảo thuật đánh bóng hình ảnh, không tin được. Thế nên thấy
nó bảo Tom Cruise một cái là mình gật gù. Cuối cùng chẳng thấy Tom Cruise đâu
cả, đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Mình party tí rồi về, chẳng ăn uống nhảy
nhót gì, thế mà về đến nhà cũng đã 1h30 sáng. Con gà bên hàng xóm lại đang gáy
te te. Hóa ra nó gáy cả tối cả sáng. Thay quần áo, tẩy trang, cho Anna ăn chai
sữa xong, hơn 2h sáng mới được đi ngủ. Tất nhiên sáng hôm sau 5h30 chị gái Anna
đã thức dậy đòi chai sữa nữa rồi.
Giờ phải đi ăn trưa. May quá tối nay không
có event gì, sẽ được đi ngủ từ 9h tối. Like like like.
Hihi, lan dau boc tem bai cua chi day. Em thac mac vu Anna sao van an dem vay chi????
ReplyDeleteAnh Le day ha chi? Deo kinh can em con chang nhan ra day, cu tuong la anh chi cua ngay xua tai chi de mai' nhu the nay.
DeleteChi day em danh cateye ma mat em cha bao gio trong xa xam duoc nhu chi ca. Hinh nhu ham mo chi qua nen cai gi cung thay dep,,, Haizz
Đánh cat eye mà lại muốn mắt xa xăm thì nan giải quá. Đánh kiểu cat eye chỉ làm mắt dữ lên thôi em ạ. Em thấy mắt chị xa xăm có khi vì mắt chị cận cũng nên.
DeleteAnna nếu ko cho nó ăn khoảng nửa đêm thì đến 3h sáng nó sẽ đòi ăn. Chị thà thức muộn cho nó ăn rồi được ngủ luôn một mạch đến sáng còn hơn.
Anh Lê càng lớn càng giống bố nhỉ!
ReplyDeleteGiống vừa chứ giống quá thì chết
DeleteHaha doc nhung entry ke kho cua chi ma em luon luon phi cuoi. Nhat la doan cuoi. Trong truyen Under the Tuscan sun cung co chuyen ba tac gia vua bat dau ngu duoc sau khi thao thuc mai thi bi danh thuc day boi tieng tung kinh cua mot anh Arap( o nuoc Y nhe), va anh ay tung kinh den sang luon. Ma tung kinh bang may'hehe =))=)).
ReplyDeleteOi chi oi anh nay chi dung la sieu gay that. Trong that la "xot xa". Nhung ma mo anh to ra thi mat chi van min mang va khuon mat rat hap dan. Binh Nguyen trong lon lam roi va cung khac truoc lam roi. Trong chu cuoi buon cuoi nhi haha =))=))
ừ dạo này chị gầy lắm, thuộc diện “đầu to đùng thân hình bé tí” rồi đấy :-))))
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteMẹ Giang vất vả quá nên nhìn mặt đúng là hơi bị hom hem thật, còn thân hình thì chuẩn rồi. Cố gắng tẩm "ngủ" (ko phải tẩm bổ) đi chị ơi! Lol
ReplyDeleteừ nhưng chị chẳng biết lấy đâu ra thời gian ngủ bây giờ. Ngay cả blogging chị cũng toàn làm vội vã trong lúc đang ăn, đang gọi điện thoại, đang cho con uống sữa vv và vv
Deletenhìn mắt bác lúc nào cũng mơ màng mơ màng...hút kinh khủng :X
ReplyDeletemà bạn Lê dạo này gầy hay sao í:D
Mơ màng có khi là do mắt cận nhá :-)))
Deleteua mat bac can a, the sao nhin van long lanh the
DeleteEm cung bi can ne, co thay mo mang dau, ko phai do mat can ma mat xa xam mo mang dau chi ah
DeleteThis comment has been removed by the author.
DeleteBác vất vả quá :(
ReplyDeleteChào Châu Dứa. Bác vất vả chứ. Nhiều người cứ bảo bác sướng nhưng thực ra bác rất vất vả, không phải ai cũng chịu được cường độ áp lực cao như bác
Deletemàu áo thiên thanh soành điệu thời lào thì đúng hơn chị G ơi :D lại được cả mẹ lẫn con lẫn xe kút kít thiên thanh nữa chứ ;) em rất kết màu này, nhưng em gọi nó là bleu nuit gần đêm về sáng hehe :P
ReplyDeleteCó hai shade màu blue bác rất thích là cobalt (xanh tím) và indigo (tím xanh). Màu chiếc váy này là cobalt.
DeleteBác thích nhiều màu lắm, vàng, đỏ, nâu, xanh, trắng đen, tím bác thích hết. Hình như người da càng đen càng thích màu lòe loẹt hay sao đó :-D
Chi oi, ma't chi dep qua. Mau ao thien thanh co hoa tiet ren noi hinh nhu dang la mot o VN. Em Le trong hien lanh qua co.
ReplyDeleteSao VN ta giờ lại mốt màu này, thế giới đang mốt màu xanh lá cơ mà.
DeleteMắt chị mà không trang điểm thì chẳng ai khen đẹp cả em ạ, khổ thế đấy :-D
Nhìn cái ảnh này 2 mẹ con trông đều không được mũm mĩm chị ạ
ReplyDeleteNhà chị chỉ có hai người luôn sợ mũm mĩm và có khả năng mũm mĩm rất cao, đó là chồng chị và người giúp việc
Deletechị lúc này mặt hơi gầy thì phải chị ạ, có lẽ chị bận bịu quá
ReplyDeleteLê thì nhìn hiền thật hiền :)
Tại chị ngủ ít quá đấy em ạ
DeleteLê lớn lên lại có nét của mẹ đấy chị ạ! Em bái phục chị thật, sao mà 1 ngày làm được lắm việc thế chứ lị! Thế mà vẫn blogging đều đều, quả không phụ lòng các fan chờ bài của chị! :))
ReplyDeleteChị blogging tí thôi, toàn tranh thủ viết entry lúc đang ăn, hoặc trả lời comments lúc đang điện thoại vv và vv, mỗi lần ngồi chỉ vài phút thôi
DeleteÔi, cái ảnh này thoạt nhìn thì thấy bình thường.
ReplyDeleteNhìn rồi lại thấy muốn nhìn mãi, hehe
Cậu Tùng cứ nhìn mãi vào đâu? Mẹ hay con hay xe đạp hay mấy cọng cỏ sống dở chết dở đằng sau?
DeleteThiếu ngủ nên có cái bọng mắt bên mắt phải rồi kìa chị :(
ReplyDeleteCông nhận cái cường độ này nghe thôi đã mệt, huống hồ cứ liên tục như thế sức đâu mà chịu nổi, nên bác có ăn mấy cũng k mập nổi đâu ạ.
Anh Lê càng lớn càng đẹp trai mà hiền lành quá, đeo cái mắt kính nobita rất là cute
Thiếu ngủ chỉ làm mắt chị thâm quầng, nhưng son phấn che đi hết nên ko nhìn thấy. Còn bọng mắt là tại tuổi già em ạ
Deleteseo lại có người thật thà dễ xương thế này ;D
DeleteBức tranh thổ tả thế nào thì tớ chả biết, nhưng sao David Beckham lại bị gọi là "thằng thổ tả" nhỉ? :)
ReplyDeleteBọn này lắm tiền thu về từ bóng đá và những sự nổi tiếng râu ria quanh đó nên trông rất oách nhưng thực chất đầu óc hoàn toàn ko có gì, phong cách cũng cục mịch đặc trưng của những người lao động bằng chân tay chứ ko phải trí óc. Không phải lỗi ở họ vì nếu phải học hành tử tế thì làm sao mà đá bóng giỏi được, nhưng để thần tượng họ thì e là hơi phí.
Deletethế mà em có con bạn chết mê chết mệt Beckham =))) ặc ặc ặc , tranh ảnh khắp phòng :-) em thì em chịu, ko thần tượng đc cầu thủ với vận động viên :D hì hì
DeleteEm thích chiếc váy này của bác -;)
ReplyDeleteCám ơn em. Dạo này bác hơi gầy nên váy áo hơi lỏng lẻo chứ bác mà béo lên khoảng 2, 3kg nữa nhìn chiếc váy này sẽ đẹp hơn
Deleteà bác ơi, em xin hỏi 1 câu ko liên quan đến entry này ạ, nếu bác thấy vô duyên em cũng mong bác bỏ quá:D:D:D hì hì. Có phải các bạn tây hay xem bài Tarot ko ạ, kiểu như mình xme tử vi thì các bạn Tây xem bài Tarot ý ạ, ở nhà đang rộ phong trào teen học bói bài tarot, nhưng 1 vài đứa sau khi xem thường bị đau đầu, chóng mặt và buồn ngủ rũ rưỡi, có người bảo thế là bị quỷ nhập, ặc ặc ặc. Em đang định đánh đú vì đc tặng 1 bộ bài Tarot nhưng thấy thế sợ quá, ko dám đụng vào bài nữa. ặc ặc ặc.
ReplyDeleteBác ko biết bài tarot trông nó ra làm sao, ko biết chơi thế nào và cũng không biết bạn tây nào hay bói bài tarot cả dù bác sống ở tây 8 năm rồi và quen rất nhiều người. Bác cho rằng món này có khi cũng chỉ có teen tây mê thôi, chứ bọn bác già rồi, có bói tiền thì bói chứ bói bài làm cái giề.
DeleteBác ko tin chuyện chóng mặt và buồn ngủ rũ rượi vì ko có cơ sở khoa học. Nếu bói vào đúng giờ học buổi trưa thì làm gì chả buồn ngủ.
xin phép bạn G nhé , mình muốn trả lời cho Thuy Chi Nguyên , bên Pháp , dân chúng đánh bài tarot thưòng lắm , mình cũng biết đánh bài đó nhưng lần đầu tiên mình nghe nói bói bài tarot .....đúng là bên VN , thiên hạ chế trò để lấy tiền dân chúng ...
ReplyDeleteSao nắm ngoái , mình có về VN ở cả 5 tuần mà còn đi khắp nơi từ Sài Gón đến miền tây qua Phú Quốc ( nhưng lần này ko có đi Hà Nội )mà ko hề nghe nói đến vụ Tarot này có lẽ mới ra năm nay .
Dau đầu là vì đánh bài đó phải chăm chú mới thắng và đánh say mê, quên ngủ chứ ko có cái gì ma quỷ hết . Tụi tây có thể đánh cả đêm chỉ để vui chơi thôi ; mình cũng vậy , bài tarot hay lắm , nhiều người mê, nhưng phải có thì giờ nhiều .
Ôi lần đầu tiên bác nghe đến bói bài Tarot ạ, nổi tiếng thế mà bác ko biết ạ :) hì hì. Thế mời bác cứ youtube thử xem ạ, các bạn tây nhiều bạn dạy lắm ạ :) hoặc không thì google thử bác ạ :) Thuật bói bài Tarot ko phải Vietnam nghĩ ra bác nhé:)
DeleteEm thì chỉ mới biết có trang tiếng anh này thôi http://www.daily-tarot-girl.com/learn-tarot/
Chúc bác vui :)
À em xin nói thêm là thuật bói bài tarot trong Sài Gòn còn rầm rộ hơn Hà nội bác ạ :) Bác về mà ko biết chắc do ko để í thôi ạ :). Em cám ơn bác đã nhiệt tình trả lời câu hỏi của em ạ, nhưng em cũng xin mạn phép nói là nếu biết thì trả lời, không biết thì ko nhất thiết trả lời vì em cũng ko hỏi bác ạ :) mà nếu trả lời thì nên hiểu thật rõ mình định nói gì chứ ko phải kiểu trả lời hàm hồ kiểu" mình muốn trả lời cho Thuy Chi Nguyên , bên Pháp , dân chúng đánh bài tarot thưòng lắm , mình cũng biết đánh bài đó nhưng lần đầu tiên mình nghe nói bói bài tarot .....đúng là bên VN , thiên hạ chế trò để lấy tiền dân chúng ..." thế nào là bên VN thiên hạ chế trò lấy tiền ạ :) Mời bác tìm hiểu thuật bói bài Tarot trc khi nói năng hàm hồ bác nhé:) Dù sao cũng cám ơn bác đã nhiệt tình trả lời ạ :)
DeleteTheo bác thì em Chi chẳng nên mất thời gian tìm hiểu về bói bài tarot, lại càng ko nên lên mạng tìm hiểu về cái món này làm gì. Nó chỉ là một trò giải trí, take it easy.
DeleteVâng, em sau một hồi tò mò thì cũng thôi chả dám đụng vào nữa ạ :D:D:D, kiểu biết mình sức yếu thì ko nên ra gió í ạ :D:D:D, đang bình thường lành lặn như này, đụng vào món bói toán đấy xong lại thành dở dở hâm hâm thì khổ :D
DeleteThis comment has been removed by the author.
DeleteBói bài Taros ở tây đúng là có, nhưng mà chắc nổi cách đây.. mấy trăm năm :D, về VN thấy lá bài đẹp và lạ thì nổi thôi chứ ko phải trend gì đặc biệt lắm. Ở bên tây cũng có xem bói chỉ tay, xem cầu, xem lá trà, xem cơ etc..nữa là :), nhưng chắc dụ đc 1 - 2% dân số chứ ko như ở VN , take it easy là đúng rồi mà cũng đâu cần thiết phải nói người khác nói năng hàm hồ :s
DeleteHighly descriptive post, I liked that a lot.
ReplyDeleteWill there be a part 2?
Here is my web-site - pizza games cake