Thursday, December 6, 2012

6/12/2012


Chuyển nhà liên tục thế này đến khổ, mà khổ nhất là chuyện tìm bác sĩ và cập nhật lịch tiêm phòng cho Lê La Na. Mỗi nơi có một chính sách tiêm phòng mỗi khác, tức là lịch tiêm khác nhau, danh sách những loại vaccine cũng khác. Ví dụ, ở Mỹ thì trẻ em phải tiêm phòng viêm gan A, đang tiêm dở thì phải về Ý. về Ý chính phủ lại bảo không tiêm, thế là bỏ không tiêm tiếp nữa. Ai ngờ sang Dubai chính phủ lại bắt tiêm. Mũi đầu tiên đã tiêm từ hơn 2 năm trước, tức là hết tác dụng, nên giờ không thể tiêm nhắc lại mà lại phải tiêm lại từ đầu vv và vv.

Xong rồi ở Mỹ thì sổ tiêm phòng khác. Về Ý không có sổ tiêm phòng mà lại là một tờ giấy toen hoẻn. Riêng chuyện transfer từ kiểu Mỹ sang kiểu Ý cũng đủ làm cho mình tóe phở. Xong rồi sang đây lại kiểu Dubai, bác sĩ ở Dubai nhìn thấy tờ của Ý thì chịu chết, mà đọc tờ của Mỹ cũng toét mắt vì chữ viết lít nhít.

Thế nên hôm nọ mình mới phải ngồi gần 3 tiếng với bác sĩ mới của Lê La Na để lập lại từ đầu lịch tiêm phòng. Thiếu mũi nào, chậm mũi nào, phải lên lịch tiêm cho đủ. Lập xong, đặt hẹn tiêm cho 6 tháng tới xong, mình thở phào nhẹ nhõm, từ giờ cứ thế mà làm ko phải lo thiếu gì thừa gì nữa.

Thế mà hôm qua là ngày tiêm phòng lao của cả 3 đứa và mình đã quên tiệt. Cứ rời quyển sổ tay ghi chép các cuộc hẹn trong ngày ra là thể nào cũng phải quên vài cuộc. Toàn bộ lịch tiêm phải thay đổi lại từ đầu vì mũi nọ phải cách mũi kia một khoảng thời gian nhất định chứ ko phải thích tiêm lúc nào là tiêm được lúc ấy. Mình khóc ra tiếng mán.

Dạo này thời gian ngủ quá ít nên chắc đầu óc bị đơ đơ. Một buổi đi chợ 90 phút thì tổng cộng phải đến 45 phút chạy ngược chạy xuôi tìm xe hàng vì không nhớ để chỗ nào. Tối nào cũng nửa đêm mới về tới nhà, tẩy trang rửa ráy thay quần áo rồi cho con Anna ăn sữa, không bao giờ đi ngủ được trước 1h đêm. Buổi sáng thì kiểu gì 6h là lũ giặc cũng đã tỉnh như sáo gọi mẹ eo éo. Chưa kể tiếng hát từ nhà thờ gọi người đạo Hồi đi cầu nguyện buổi sáng, 5h30 sáng là thấy ư ử. Một ngày họ cầu nguyện hình như 6 lần, tức là ngày 6 lần mình nghe tiếng ư ử, quá loa phường. Không biết có cầu được ước thấy không mà cầu nguyện khỏe thế nhỉ.

Lại thêm chuyện nữa. Căn biệt thự đối diện bỏ không từ lâu tự nhiên tuần vừa rồi có người bắt đầu vào ở. Vào ở không thì không sao nhưng họ lại nuôi gà. Không nuôi gà mái lấy trứng cho có lợi mà lại nuôi gà trống. Mình đang ngủ say sưa nghe tiếng è é e e thì ngồi bật dậy tim đập thình thịch. Tưởng là cái giọng chua loét của con Lila gọi mẹ, mình ba chân bốn cẳng chạy sang vì sợ nó bù lu bù loa thế thì hai đứa kia cũng dậy nốt rồi khóc cho om nhà. Chạy sang, 3 giặc cỏ vẫn ngủ rất ngon lành, chăn chiếu đạp lung tung. Mình bần thần quay về phòng, ngồi một lúc mới nhận ra tiếng gà gáy. 4h57 phút sáng có đau diều tôi không. Từ đó đến nay sáng tinh mơ nào nó cũng gáy như vậy. Nó gáy chán chê xong thì đến lượt nhà thờ hát ông ổng gọi người đi cầu nguyện, nhà thờ hát chán chê xong thì đến lượt không Lê thì La thì Na gọi xoe xóe.

Được ngủ ít quá mặt mình càng ngày càng giống hình tam giác.

29 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Kan Non
    chinh ra chi cung vat va qua nhi, the thi trung binh moi ngay ngu chac chi duoc 5h la cung nhi, neu ngu dem ko duoc thi tranh thu luc nao ngu ngày duoc thi ngu
    ma sao lai nuoi ga trong biet thu la the nao

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mà lại là biệt thự sang trọng hẳn hoi chứ nào phải biệt thự bình thường gì cho cam

      Delete
  3. Nghe Bác kể sao mà khổ quá! Đi nơi này nơi kia thật hay, nhưng cứ vài năm là bắt đầu lại thật đau đầu!
    Mình ở trong nhà đóng kín cửa mà gà gáy vẫn nghe rõ hả Bác? Eo ơi, buổi sáng em mê ngủ mà nghe tiếng ấy chắc em khùng lên mất!
    Bên FB em thấy Bác vẫn thật xinh, với eo thon gọn mà em phục lăn quay đấy chứ hihi.. Vẫn rất xinh bác ạ!!
    Mà cứ bận rộn hoài sao Bác? Đã tính lúc nào rảnh rang chưa ??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haiz, đã bẩu là bụng như chửa 5 tháng mà lại cứ nhắc đi nhắc lại là eo thon gọn là sao là sao :-))))

      Delete
    2. Tại thế đứng của bác hơi bị "tấn công" nên nó mới thế chứ về căn bản là quá thon rồi.

      Delete
    3. Người ta không cố tình tấn công. Lưng võng thì nó cứ thế chứ ai mất công ưỡn vào chỗ này thì nó lại phình ra chỗ nọ làm cái giề.
      Hôm đó ăn nhiều quá, thật là tai hại. Lần sau rút kinh nghiệm, một là mặc váy thùng thình và ăn nhiều, hai là mặc váy bó và cả buổi ngồi nhìn mọi người ăn
      Đời thật là khó sống đi mà :-)))

      Delete
  4. Chị cần ng giúp việc mới ngay chị ah. Cứ thế nhan sắc lại tèo mất thì khổ. Làm gì cũng phải ngủ đủ chị ah. Ko thì ban ngày cứ lơ mơ lọ mọ. Hôm nào c làm món gà cari đi, cho khỏi nhức óc nữa, hehe.

    ReplyDelete
  5. Chị cần ng giúp việc mới ngay chị ah. Cứ thế nhan sắc lại tèo mất thì khổ. Làm gì cũng phải ngủ đủ chị ah. Ko thì ban ngày cứ lơ mơ lọ mọ. Hôm nào c làm món gà cari đi, cho khỏi nhức óc nữa, hehe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị có hai giúp việc và một lái xe. Nhưng có những việc chị phải tự làm chứ họ ko làm cho chị được. Ví dụ tối đi event về muộn, sáng con chạy sang phòng đánh thức mẹ dậy sớm, và chị cũng phải dậy sớm để chuẩn bị quần áo sách vở cho chúng nó, sau đó thì một cô giúp việc và chú lái xe đưa chúng nó đi học

      Delete
  6. Em công nhận số bác đúng là không vượng cung nô bộc với cung ngủ. Lol

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cung nô bộc mấy ngày hôm nay có vẻ sáng sủa hơn rồi đấy

      Delete
  7. Em đọc bài này xong mà thấy buồn ngủ luôn :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trên đời này thích nhất là có thể đi ngủ vào bất cứ lúc nào cảm thấy buồn ngủ :-)))

      Delete
  8. Em dạo này cũng thiếu ngủ, bạc trắng một góc đầu đây này. Rất chi là nẫu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời, thế em có biết cách đây 2 tuần, lần đầu tiên chị tìm thấy hơn chục cái tóc bạc trên đầu một lúc. Chị nhổ sạch không để lại cái nào nhưng lòng cảm thấy vô cùng đau khổ. Oanh qua liệt tới :-D

      Delete
  9. Em mới thiếu ngủ có 3 hôm mà cứ như đi trên mây, người không là người đây. Em phục bác lăn quay í. Gì chứ thiếu ngủ nó kinh khủng lắm, người cứ lửng lơ thế nào í :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không có gì tệ cho nhan sắc người phụ nữ hơn là thiếu ngủ. Em ngủ đầy đủ thức dậy thấy da mặt mình khác hẳn. Chị thiếu ngủ triền miên da mặt xấu, mặt mũi gồ ghề rất khó coi

      Delete
  10. Bác ơi cố lên. Chăm 3 em bé thì quá vất vả luôn. Em một đứa mà nhiều khi khóc tiếng Mán thì bác 3 đứa em rất ngưỡng mộ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác có người giúp nên cũng đỡ. Nhưng có nhiều việc người làm không giúp được, mình phải tự làm. Chủ yếu bác mệt vì phải đi events cùng bác trai, chứ nếu chỉ có mấy mẹ con thì không có vấn đề gì

      Delete
  11. Tiếng kinh ư ử suốt ngày
    Tiếng gà e é quấy rầy sớm mai
    Tình hình mà cứ kéo dài
    Mặt em tam giác tàn phai má hồng :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời, thơ thế này mới gọi là thơ chứ :-D

      Delete
  12. đọc thương và phục chị quá. vất vả thế mà vẫn râ^t kiên cường bất khuất trung hậu đảm đang!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cờ dí vào tay thì buộc phải phất thôi chứ biết sao giờ :-D

      Delete
  13. Dạo nay e cũng mất ngủ nhiều nên tóc bạc được tìm thấy trên đầu khá nhiều. Giờ em cũng ước gì đc đi ngủ khi buồn ngủ -;(

    ReplyDelete
  14. Dường như thiếu ngủ mãi rồi cũng quen hay sao í cậu nhỉ. Nhưng có cách nào cải thiệ tình hình ko cậu?

    ReplyDelete
  15. Vụ tiêm phòng sao mà giống trẻ con nhà em thế! Em sinh con gái đầu ở Việt Nam, có sổ ghi lịch tiêm hẳn hoi, nhưng đưa sang bên này cho bác sĩ đọc thì họ tra google các kiểu vẫn không hiểu là thế nào. Cuối cùng, thấy em chờ sốt ruột quá, bác sĩ bảo photo lại lịch tiêm rồi họ tự nghiên cứu. Sau 1 tháng thì họ nghiên cứu ra, ^^

    ReplyDelete
  16. hic, số bác đúng là ko được nhàn bác ạ

    ReplyDelete