Monday, June 22, 2015

Libertango



Thằng bạn đến hẹn. Chân tập tễnh. Giọng run. Mặt hết trắng, rồi lại đỏ, rồi lại trắng, rồi lại đỏ.
Thằng bạn cưới một cô vợ đẹp lắm. Tóc đen óng, da nâu, đôi môi phụng phịu, hàm răng đều tắp. Đẹp nhất là đôi mắt, dữ dội, đen, dài, ánh nhìn như có lửa. Gái Ý một khi đã đẹp thì cực đẹp. Thằng bạn bảo lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy nó đã phải lòng lập tức. Và nó khăng khăng lấy cô ấy làm vợ, bất chấp sự phản đối của gia đình, bất chấp linh cảm rằng cô ấy có những toan tính thực dụng, bất chấp cả những lời xì xào rằng cô ấy trước đây từng làm escort ở một thành phố phồn thịnh của nước Ý.
Ở đâu cũng thế, những người đàn ông lắm tiền rửng mỡ thích được người đẹp kề cận, như một món đồ trang sức khẳng định đẳng cấp, và cả như một món đồ chơi thích chơi thích bỏ lúc nào cũng được. Nghề escort ra đời từ đấy. Các cô escort đi cùng trong một chuyến công du nào đó, nhiều khi chỉ nhằm mục đích được các đại gia vung tiền cho mua sắm thỏa thích.
Lấy nhau rồi, chồng chỉ gọi là khá giả chứ không phải đại gia nhưng cô vợ vẫn không từ bỏ cơn khát mua sắm, toàn váy áo, túi, giày. Tiền vợ chồng làm ra cho vào chung tài khoản, vợ lấy ra mua sắm hết. Căn hộ bố mẹ cho bán đi, chỉ sau một năm chồng ngã ngửa khi biết toàn bộ số tiền mặt vợ đã vung hết vào mua sắm. Thậm chí hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ check in khách sạn, vào phòng vợ bảo chồng trông con vợ chạy ra đây tí. Chỉ đúng 15 phút, điện thoại chồng báo  tài khoản vừa bị rút mất 5000euro từ một boutique trong khách sạn.
Mẹ chồng vào phòng để đồ của con dâu, đã nổi giận đùng đùng khi nhìn thấy hàng dãy tủ quần áo giày dép phụ kiện toàn mác mỏ xa hoa phung phí. Mẹ chồng thương thằng con trai độc nhất cứ nai lưng làm cho con vợ nó đãi. Bố của thằng bạn là một notaio, notaio ở Ý là một nghề rất giàu có và danh giá, do vậy mẹ nó cũng phải sành điệu sừng sỏ lắm chứ không phải nhà nông chân chất nhìn thấy hàng hiệu thì hốt hoảng gì.
Thằng bạn giờ hối không kịp. Cấm vợ mua sắm thì vợ tìm cách tuồn tiền sang tài khoản riêng để mua sắm tiếp. Từ hồi sinh con đã là 3 năm nay mà vợ chả cho chồng đụng vào người. Cãi nhau thì vợ đánh chồng thê thảm. Vụ đến gặp mình chân tập tễnh là vì vừa bị vợ vụt cho một gậy chứ đâu. Thế mà vẫn ngần ngại không dám ly dị vì “nó là một người mẹ tốt”.
Thằng bạn kể lể một hồi rồi quay sang bảo mình “G, tao ly dị vợ rồi đi sang châu Á kiếm một cô vợ xinh đẹp, chăm chỉ, nghe lời. Mày nghĩ sao?”. Ôi, mình chả nghĩ sao. Vợ chồng phải tương xứng nhau, về trình độ, về hình thức, về cả những giá trị và nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống. Không tương xứng thì có đi Papua New Guinea tìm vợ rồi cũng chả bền. Gia đình tử tế mà lại đi rước cái đứa sẵn sàng đánh đổi danh dự để được đàn ông mua cho cái túi đôi giày, thì giờ không cãi nhau về cái túi đôi giày mới lạ.
Lúc thằng bạn đang mơ mộng về những cô vợ Á lý tưởng, đúng đến chỗ “nghe lời”, mình liếc mắt thấy ngài ngồi bên kia bàn đang uống dở ngụm nước tí phun ra ngoài. 


PS. Bàn ăn sáng, vợ đặt đĩa đồ ăn trước mặt chồng đang chúi mũi đọc báo và rụt rè hỏi;
-          Anh yêu, em đi nhảy tango được không?
-          (chồng mũi vẫn chúi vào tờ báo, nói gọn lỏn) It’s out of the question.
-          (vợ im một lúc rồi lại ngập ngừng hỏi tiếp) Vâng, anh không đồng ý thì thôi. Nhưng em có thể biết tại sao anh không đồng ý không? Em hỏi vì tò mò thôi chứ anh đồng ý cũng chưa chắc em đã đi.
-          Tại vì em biết thừa là cái thằng đấy rất thích em. Nó thích em đến mức nói chuyện với anh nó còn ngại. Giờ tự dưng lại đi nhảy tango với nó thì khác nào cho nó cơ hội.
-          Vâng, em cũng nghĩ thế nên ngay cả có đi thì em cũng sẽ không nhảy với anh ta…
-          Không đi, nói rồi, it’s out of the question.
Thế là mình tịt luôn, lên nhà mở libertango của Piazzolla ra nghe an ủi. Hức, niềm đam mê tango đã phải từ bỏ từ hồi dính phải ông đến nay đã là mười mấy năm. Nghe lời thế chứ còn nghe lời thế nào nữa hả hả hả.
https://www.youtube.com/watch?v=kdhTodxH7Gw

24 comments:

  1. Nhân nhắc về escort thì mấy tháng trước em đọc được bài này, thấy viết khá thú vị:

    https://medium.com/matter/sex-is-sex-but-money-is-money-e7c10091713f

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay, cái cô escort đấy quá hay. Đàn bà phải thế thì mới dắt mũi được đàn ông.
      Nhưng làm người tình thì dễ hơn làm vợ. Cứ lấy nhau về rồi biết. Chả ai đi cưới hẳn một cô vợ về chỉ để làm người tình dễ thương. Mà nếu ôm đồm thêm nhiệm vụ con cái, bếp núc, đối nội đối ngoại vào nữa thì người tình dễ thương ngày nào cũng lại trở thành một bà vợ căng thẳng thậm chí cau có chứ không hơn gì ai. Còn nếu vẫn dễ thương nóng bỏng mọi lúc mọi nơi như cũ, thì khả năng lớn là cô ấy là một người vợ vô tích sự. Đàn ông khôn ngoan thì phải biết nhìn ra điều thật giả.
      Tương tự với mối quan hệ giữa đàn bà với male escort.

      Delete
  2. Nang viet entry nay nhan dip hoang tu Thuy dien cuoi vo hay nhan vu bi chong cam van tango:))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhân vụ bị cấm tango. Hoàng tử Thụy Điển cưới một cô escort giải nghệ hả bạn ơi? Hoàng tử có đẹp trai không?

      Delete
  3. Hahah, đọc xong cái mẩu đối thoại giữa bạn G với chồng xong tớ buộc miệng thốt lên "bạn G đúng là điển hình gái ngoan Châu Á" (thề luôn, those exact words crossed my minds), cậu bạn trai kia có ý định bỏ cô vợ hoang đàng lấy gái Á là đúng rồi còn giề!!! :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ, tui lùi chỗ này để tui tiến chỗ khác. Mấy cái việc lặt vặt tui cứ lùi cho ông sướng râm ran. Còn động đến việc quan trọng đối với tui, thì đơi, bạn An;
      http://hellinahandbasket.net/wp-content/uploads/2014/02/male-lion-being-nagged-by-female.jpg

      Delete
    2. Em nhìn cái ảnh mà cười ko ngậm miệng lại được haha.
      Về vụ đám cưới hoàng tử, cá nhân em thì thấy chàng rất đẹp chai và đàn ông. Cô kia đúng là giỏi thật khi lấy được 1 người như thế vì theo em nghĩ thì người như chàng ấy thì cũng đâu thiếu gái theo đâu. Và theo em thì escort cũng ko có gì xấu vì mỗi người có 1 cách kiếm tiền và 1 sở thích khác nhau. Cô này cũng tuyên bố hay nha Tôi không có gì hối tiếc. Tất cả những trải nghiệm đó đã tạo nên tôi của ngày hôm nay" - công nương mới của Thụy Điển phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.
      http://news.zing.vn/Nguoi-mau-tung-chup-nude-ket-hon-cung-hoang-tu-Thuy-Dien-post549315.html
      Mà giờ nói thế là hay nhất chứ dư luận mỗi người 1 ý, nói gì người ta cũng kêu được mà.
      Nguyên liệu để làm ngũ cốc là nhà trồng và đi mua của người quen chị ạ nhưng giờ thì có mua của người quen thì cũng khó nói vì giống họ cũng mua ở cửa hàng, họ ko phun thuốc thì ruộng bên cạnh cũng phun. Nói chung ăn uống ở Việt Nam chẳng biết đâu mà lần chị ạ.
      Em Hạt

      Delete
    3. Chị đọc link em dẫn thì thấy cô này có phải escort đâu, chỉ là có tuổi trẻ tự do phóng khoáng. Điều này hoàn toàn bình thường, chẳng qua dư luận cứ muốn đồn thổi theo hướng kịch tính. Cô ấy đẹp thế chả có anh hoàng tử thì cũng có anh khác ngon lành. Chuyện vợ chồng đũa lệch như chị nói chỉ áp dụng cho những cặp đôi bình thường, chứ còn hoàng gia vừa có tiền vừa có quyền, lệch kiểu gì họ cũng có biện pháp xử lý được.

      Delete
    4. Oái chị thấy bà này đẹp thật đấy ạ?
      Em xem báo mạng thì chỉ thấy trông già, béo và răng chìa chìa nữa mà ko hiểu sao lấy được anh này. Em nói thật chứ ko phải dìm gì người ta đâu ạ
      Còn ảnh cô ấy chụp hồi trẻ thì chắc là làm mẫu ảnh. Em thấy chỉ có báo VN kịch tính lên thế, chứ báo nước ngoài họ viết cũng bình thường

      Delete
    5. Chị chưa nhìn thấy cô ấy ở đâu, chỉ xem link bạn Hạt đưa bên trên thì thấy cô ấy có làn da mịn màng, mắt xanh, lông mày đẹp, xương mặt cũng ổn, gương mặt tươi tắn, mái tóc thì dày và khỏe, dáng người cao ráo cân đối. Đàn bà được chừng ấy thứ là được nhiều rồi đấy. Có thể kiểu cười răng ngắn và hở lợi của cô ấy không được chuẩn, nhưng chị thấy nó cũng hay hay.
      Nhiều khi mình cứ nghĩ để lấy được anh giai như thế thì người đàn bà phải là biểu tượng sắc đẹp, mặt mũi thân hình có muốn chê cũng không chê được nét nào. Như vậy thì khắt khe với đàn bà quá và đề cao đàn ông quá. Ví dụ, anh kia vừa là hoàng tử lại vừa trông khỏe mạnh nam tính thế nhưng nhỡ đâu lại mắc bệnh hôi tự nhiên hoặc thận yếu thì sao, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào ;-)

      Delete
    6. Ối giời, em đọc câu trên của chị: anh hoàng tử lấy 1 cô escort giải nghệ à? Đó là 1 câu hỏi mà em đọc nhanh quá lại thành 1 câu kể. Khổ thế chứ. Sau đó em còn nghĩ: báo chí nói cô ấy làm nhiều nghề nọ kia, mấy nghề đó đâu có gì ghê lắm, nhưng chị Giang nói thế chắc là có tin trong. Xin lỗi chị nhé. Lần sau em sẽ đọc cẩn thận hơn.
      Bạn em vẫn bảo: biết đọc là 1 lợi thế, hic!

      Delete
  4. Ông thầy tango nào mà mê bác như điếu đổ vại bác :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thầy bà gì đâu. Anh này là bạn của một đứa bạn bác. Bạn bác muốn tổ chức lớp tango và rủ bác tham gia, lại còn bảo bác "thằng D nó biết nhảy tango, mày không có partner thì nhảy với nó". Ngài nghe được thì nhảy dựng lên. Ngài cứ lo thế chứ chả cần ngài cấm đoán bác cũng sẽ không nhảy với anh kia. Đang yên đang lành, cuộc sống lại bận bịu, có cho tiền cũng chả muốn đâm đầu vào rắc rối.

      Delete
  5. Comment 1 cái không liên quan chị nhé. Em bé nhà chị còn bị táo bón nữa ko? Dạo này em hay uống ngũ cốc do chị gái em làm. Chị ấy rang mấy loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu tương, gạo nếp... rồi sau đó nghiền tinh thành bột. Buổi sáng em chỉ cần cho bột đó vào cốc, đổ thêm nước nóng, quấy đều lên rồi uống, đôi khi uống thay ăn sáng. Từ hồi em chịu khó uống cái đó thì thấy tiêu hóa dễ dàng hơn và tất nhiên đi nặng dễ hơn. Chị thử tham khảo cho em La xem sao.
    Em Hạt

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, chị cám ơn em. Con bé nhà chị dạo này đi vệ sinh bình thường rồi, chỉ cần chị chú ý cho nó ăn rau không bỏ bữa nào. Em ăn các loại hạt thì cũng tốt thôi vì nhiều chất xơ và nhiều dinh dưỡng nhưng chú ý bây giờ hạt biến đổi gene, hoặc thêm chất chống mọt chống mốc, hoặc trong quá trình gia công sàng sẩy tuốt vỏ người ta cho hóa chất rất nhiều, nên phải lựa chọn nguyên liệu rất kỹ.

      Delete
  6. escort nếu dịch thoát nghĩa thì kiểu gái/trai bao hả chị Giang???
    Với lại libertango có khác gì với stage tango ko chị Giang??? em thấy thiên về biểu diễn và xem thích hơn argentina tango.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ escort là tên gọi cho nó sang, chứ thực ra là trai gọi gái gọi. Trai gọi gái gọi có nhiều khách hàng, cứ gọi là đến. Còn gái/trai bao thì chỉ có một mối khách, và mối này bao hết mọi thứ.
      Libertango là tên một bản tango của Piazzolla chứ không phải một loại tango.

      Delete
  7. Em thấy việc kinh doanh bằng vốn tự có đâu có ảnh hưởng đến ai đâu. Không ăn chặng hay hại ai hết, có cầu thì có cung, thuận mua vừa trả.
    Tuỳ mục đích sống của mỗi người và tuỳ giai đoạn. Lúc cần tiền, cần danh, cần chồng, cần con, ...
    Vd như vay giờ e dang cần chồng, haha. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không ủng hộ kiểu kiếm tiền bằng cách bán dâm, dù là dưới hình thức đứng đường, gái/trai gọi, hay gái/trai bao. Chị thấy nó thảm hại, kể cả người bán dâm hay mua dâm. Chị nghĩ đa số xã hội nghĩ như chị, xã hội tây ta nào cũng thế, bằng chứng là chẳng ai mua hay bán món hàng này lại dám khoe dám nhận.
      Nhưng chị cũng biết là ngành nghề này sẽ tồn tại dù cấm hay không, và đặc biệt nhiều người chẳng có lựa chọn nào khác. Thế nên miễn là họ cấu thành một xã hội khác, không ảnh hưởng gì tới xã hội thu nhỏ của mình, như kiểu nước sông không phạm nước giếng, thì chị không có vấn đề gì. Nhưng một khi chị biết người này đi mua dâm, người kia đi bán dâm, hoặc là tú ông tú bà, thì chị sẽ không mời họ đến nhà, chẳng hạn, vì cảm thấy quan niệm và giá trị sống của mình quá khác với họ.

      Delete
  8. Vâng, em cũng ko ủng hộ chị ah. Nhưng em nghĩ mỗi người đều có "behind scene" nên cũng ko đánh giá. Còn việc có giao lưu hay ko thì cũng tuỳ trường hợp. Chắc vì tính em hay mủi lòng.
    Cuối tuần vui vẻ nha chi. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là em nói tới những cô gái nghèo khổ phải ra đứng đường vì không còn lựa chọn nào khác thôi đúng không. Chứ chị nhìn thấy toàn cave cao cấp, cực kỳ xinh đẹp sành điệu nổi bật và cực kỳ vênh váo, chúng nó chả mủi lòng mình thì thôi, mình chẳng có cửa mủi lòng chúng nó đâu em ơi ;-)

      Delete
  9. chị à, em thì thấy làm phụ nữ đẹp thật sướng, dù là escort hoặc gì đi nữa cô ta chẳng lo, mà có muốn lấy chồng thì vẩ̃n đầy đàn ông xếp hàng xin lấy chị à. Phụ nữ đẹp thì sẽ không thuộc về 1 ng đàn ông, còn ng phụ nữ nào suốt đời chí mắm chắm muối 1người đàn ông thôi..thì chắc là người đó không đẹp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đẹp thì chắc chắn là làm việc gì cũng thuận lợi hơn xấu. Nhưng chị cho rằng sắc đẹp mà không tỷ lệ thuận với sự khôn ngoan và khả năng suy xét đúng sai thì sắc đẹp ấy chỉ gây hại, thà là có nhan sắc bình thường thì còn được sống đời bình thường.
      Chị nghĩ chẳng có người đàn ông nào muốn lấy một người từng làm gái, đã thế lại còn phải xếp hàng. Cảnh cô vợ tương lai hành sự xong lúi húi đếm tiền, chỉ cần tưởng tượng ra là đã đủ để mọi cảm xúc thui chột hết. Chỉ là do anh ta tự biết anh ta cũng không hơn gì, hoặc không biết cái sự thật ai cũng biết, hoặc không muốn thừa nhận, hoặc có một cách bao biện khác thôi.

      Delete
  10. Ôi tớ đọc đến đoạn bà mẹ thằng bạn đau lòng đứt ruột vì ông con trai duy nhất phải cày bừa nuôi con vợ ăn xài vô tội vạ mà giật mình tự liên tưởng bản thân :-D. Ông Skye nhà tớ có mắt thẩm mỹ lắm cậu ạ. Đi học mấy năm rồi, năm nào mẹ hỏi ông thích bạn gái nào nhất thì y như rằng ông luôn chỉ ra đứa xinh nhất lớp! Hôm nào mẹ đánh quần đánh áo chưng diện thì ông ko tiếc lời khen ngợi, buổi tối hai mẹ con đánh răng rửa mặt với nhau thì ông hốt hoảng hỏi "mẹ làm gì thế?" khi thấy mẹ tẩy trang cái mẹt. Rùi ông bảo "mẹ đừng tẩy lớp trang điểm đi, mẹ để lại con thấy đẹp hơn!". Hix, thế là thế nào, chả lẽ phải dạy ông biết "yêu cái đẹp mộc mạc chân phương"?? :-D.

    À, để hôm nào vợ cấm ngài ko cho lái mô tô, ko cho mua xe hiệu nữa thì ngài sẽ phản ứng thế nào đây :D

    ReplyDelete