Kế hoạch mùa hè: xuống miền Nam nghỉ. Lên miền Bắc xem đua ngựa. Tháng 7 quay về Rome mấy ngày để chuyển nhà và sơn sửa lại nhà cho khách vào. Xong việc thì đi ra ngoài biển ở đến hết tháng 7. Ngày 30/7 cả nhà sẽ bay sang Dubai.
Mùa hè, váy hoa, chân trần, đi bộ trên cánh đồng toàn hoa.
Mùa hè, kẻ mắt đen, đọc sách trên võng và ngủ dưới vòm cây.
Fish are jumping and the cotton is high…
Chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ.
Chị đi chơi nhớ viet entry và post hình cho em coi với nha !
ReplyDeleteThích nhất là đi giữa cánh đồng hoa chị Cún nhỉ.
ReplyDeleteĐua ngựa ở Siena phải không chị?
ReplyDeleteChúc các bé nhà chị cũng có mùa hè vui nhé :)
Thieu nu ngu trua :))
ReplyDeleteThiếu nữ ngủ ngày :-))
ReplyDeleteKế hoạch bận rộn quá chị.
ReplyDeleteTấm này bị chụp lén nè- hehe
Ôi ai mà đẹp thế kia,một đường cong cong,chấm thêm màu hồng. Một đường cong chấm thêm hồng mới là em đây hahaha. Tớ tặng cậu bài hát cải biên Sắc màu của Hà Trần nhé. Nghe lịch nhà nàng đến là thèm :)
ReplyDeleteui chao là sung sướng :)
ReplyDeletedáng đẹp quá chị ạ :)
Kế hoạch hè hoành tráng nhà tôi, thấy trùng lặp mỗi cái dòng cuối bằng tiếng Anh thôi. Happy summer!
ReplyDeleteKế hoạch thế này mà hôm trước còn tị với e là sao? Lol
ReplyDeleteHic, ko deo kinh em cu tuong Lila dang nam ngu hehe.
ReplyDeleteChúc bạn đi chơi hè vui vẽ trước khi qua Dubai .
ReplyDeletengày nào bác đi miền nam thế? bà Nuôi ở nhà hay đi cùng bác uh?
ReplyDelete3 em rồi mà nhìn phía sau còn quá chuẩn chị ơi,
ReplyDeleteChúc nàng cùng gia đình có một một mùa hè êm ả ! Váy thì hoa , nhưng chân trần e là chỉ đi được một tí, chứ cả cánh đồng là nan giải đây :-)))))))))))
ReplyDeletesleeping lady in front...
ReplyDeletehttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Sleeping_Lady_Hal_Saflieni.jpg
Thắt đáy lưng ong!
ReplyDeleteCả nhà đi nghỉ, khỏe và vui vẻ nhé!
ReplyDeletechuc chi va gia dinh vui ve nhe.
ReplyDelete@ mephuongmeo and bagladi: Sai hết, đây là bà già ngủ chiều tối :-D
ReplyDeleteHình như có ai vừa đi xuyên việt cả tháng trong lúc mình đầu chổng vào đít chổng ra ý nhỉ
ReplyDeleteCụ đi cùng. Cụ rên từ ngày đầu đến ngày cuối. Không cho đi cũng rên, cho đi cũng rên. Mệt cụ lắm
ReplyDeleteMột tí cũng ko được đây. Đi có vài phút mà tối về gãi xành xạch như khỉ vì cỏ cứa vào chân, ngứa phát rồ cho mấy ngày, giờ thì chân vằn vện :-D
ReplyDelete:-))) Ôi ước gì đằng trước mình được như cô ấy
ReplyDelete=)) koalasprint gửi cho chị cái link chuẩn ko cần chỉnh.
ReplyDelete