Thursday, March 27, 2014

Ở đâu?


Tuần trước có một cơn bão cát. Ngủ dậy sau một đêm, nhà cửa, sân vườn, cả đến cánh hoa, cũng mờ bụi.

Rồi mưa tí tách. Mưa suốt đêm. Thế cũng tốt. Những phiến lá sẽ được rửa sạch, lại xanh biếc lên.

Đã hết tháng 3 rồi?

Chưa kịp nhớ màu hoa mimosa vàng rực rỡ trên quảng trường Popolo của thành Rome.

Đứng lên. Manolo Blahnik. Đi cắt tóc. Và đổi màu son môi.

Ở đâu, những nỗi buồn rực rỡ. . .

P.S Chồng la hoảng “trời ơi, sao đít lại bẹt thế này?”. Gớm, nó chả bẹt cả từ 3 năm nay rồi chứ có phải giờ mới bẹt đâu. Nhưng vấn đề là hơn tháng nay ngồi nhiều, quả nó cũng bẹt với tốc độ nhanh hơn thì phải. Đấy, không cái dại nào giống cái dại nào, đang yên đang lành tự dưng lại đâm đầu vào học hành, để giờ đít bẹt thế này. Đã thế từ tuần sau miềng gọi personal trainer đến nhà, cho trả tiền cho biết thân, cái tội dám chê đít mình bẹt.
 

22 comments:

  1. Đã hết tháng 3 rồi. Xuân đi rồi mùa hạ lên ngôi.
    Chị tập có bài nào hay post lên nghen, để em lưu bao giờ em già em lôi ra tập. :3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ từ, mai chị mới gặp huấn luyện viên. Để cô ấy xem phế tích tệ hại đến mức nào rồi mới đưa ra bài tập thích hợp được

      Delete
  2. Cẩn thận không là vừa bẹt dí vừa sần vỏ cam thì còn nước non giề nữa :))

    Hồi xưa có anh làm tiến sĩ bô bô với em là: "Anh bị đau đuôi em ạ!". Tức là ngồi nhều quá nên bị đau đốt xương cụt. Thật là vái anh cả nón!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi, chị không ngồi nữa. Chị học xong quyển sách chết dẫm kia rồi. Từ giờ trở đi không có dại dột mà học bất kỳ cái gì nữa ;-)))))

      Delete
    2. Hí, anh này hài vãi. Em cũng phải học anh í từ " đau đuôi" mới được.

      Delete
    3. Hí, anh này hài vãi. Em cũng phải học anh í từ " đau đuôi" mới được.

      Delete
  3. Bẹt đâu mà bẹt :)) quả này đúng là đáng vít đầu cho mấy bạt vào trung tâm phát thanh bác ơi :p trong ảnh ko bẹt đâu bác ơi ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngồi thì thế chứ đứng lên là biết nhau ngay.
      Với lại cũng tại ông đã quen người vợ ổn, nên giờ xô lệch đi một tý là ông kêu ngay. Trong khi người ông như dở hơi mình có kêu giề đâu. Thặc là một người phụ nữ đít bẹt nhưng giàu lòng nhân ái!!!

      Delete
  4. bác nhầm đấy ạ, em thấy càng ngồi nhiều mông càng hoành tráng lên mà bác, may mà eo e ko to chứ k chắc thành thùng tônô lun quá. E chỉ toàn thấy mọi người bảo là vận động nhiều cho mông gọn lại chứ chưa thấy ai bảo ngồi nhiều mông sụt đi cả
    E thấy ảnh này là do dáng đứng bác đấy bác, ảnh này mà đứng thẳng lưng lên mà ok lun mà bác

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mông to là một chuyện, mông tròn lại là chuyện khác.

      Delete
  5. hình đẹp quá, không bẹt tí nào chị ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngồi thì không thấy, đứng lên mới thấy em ơi -(

      Delete
  6. Em cũng thấy ổn. Ba con mà được vậy là quá ok rồi. Ngài nhà chị phát ngôn linh tinh, dìm hàng bà xã quá!!!:))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị quả thật cũng bị nhão và chảy xệ. Thôi không sao, tập thể dục tí để cải thiện đồng thời thêm sức khỏe cũng tốt.

      Delete
  7. Đường cong giết người. Nhìn thấy khó chịu sao ah chị haha.
    Chúc cả nhà chị cuối tuần nhỏ nhẹ vui vẻ nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đã bảo rồi, em xinh đẹp thế rồi thì không cần phải khó chịu với ai nữa hết ;-)

      Delete
  8. Đây có phải là cái ảnh chị ngồi và tay đeo đồng hồ ko?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không. Ảnh đeo đồng hồ chụp trên nền một tấm kính đen. Ảnh này chụp trên nền trắng. Nền đen mới làm mờ ảnh được, nền trắng tinh thế này không thể làm mờ được nên chị phải cắt đi hết ;-)

      Delete
  9. M.B thì ghê rồi ;)). Haha mà chị tự tin nhỉ. Em thì không thể nào để ảnh kiểu nhìn thấy các bộ phận như này trên mạng được. No offense nhá vì em thấy ảnh kiểu này mà để public thì cứ kiểu unsecure í

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhìn cái ảnh này em chỉ nên thấy một đường cong nữ tính, của ai cũng thế thôi, chứ đừng suy diễn nhiều

      Delete
    2. Em chả suy diễn tí nào chị ạ :). Em chỉ nói đến chuyện em thích nhìn những thứ đẹp đẽ có điều em không dũng cảm để đưa ảnh mình lên thôi chứ không hề thấy chuyện người khác làm việc đó có vấn đề gì!

      Delete
  10. Đọc comment này của chị em mới nhận ra là cái ảnh kia ko phải chị đang mặc áo dài :P

    ReplyDelete