Thursday, April 9, 2009

Tại sao lại là con?

Tại sao ko phải là mẹ?

Tại sao ko một vị bác sĩ nào có thể nói một cách chắc chắn chuyện gì đã xảy ra với con? Tại sao sau những liều kháng sinh mạnh những cơn sốt của con vẫn trở lại, còn mẹ chưa kịp mừng vì tưởng mọi chuyện đã qua thì lại chìm xuống đáy sâu tuyệt vọng khi biết con lại phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Tại sao ko phải là mẹ? Con bé bỏng quá, thế mà hơi một tý họ lại lấy máu của con mang đi làm đủ thứ xét nghiệm. Da mặt con xanh rớt, và những liều sắt tanh nồng mẹ cho con uống làm con nôn oẹ nước mắt chảy ròng ròng.

Mẹ vốn là người chết nhát. Nhìn họ xọc lút cây kim tiêm vào cánh tay con, còn con thì khóc lặng cả người, mẹ chỉ muốn phát điên lên. Thế mà hôm mẹ phải làm phẫu thuật ở chân, ko hiểu sao mẹ chả sợ gì. Mẹ biết khi bác sĩ rạch một đường trên bàn chân mẹ, nghe thấy tiếng cưa điện chạy, cảm thấy khi chiếc cưa rung bần bật áp lên xương chân mình. Bình thường chắc bác sĩ sẽ phải tiêm thuốc an thần để mẹ có thể nằm yên. Tiếng cưa điện xè xè như tiếng những chiếc cưa vòng mẹ thường thấy trong các bộ phim nhảm nhí dùng để cắt đôi người. Thế mà hôm đó ko hiểu sao mẹ ko sợ, mẹ chỉ bảo bác sĩ “con gái tôi đang nằm viện, tôi cần phải đến đó trước 12h”. 12h là lúc con phải truyền kháng sinh, là lúc cô y tá sẽ flush đầu truyền để xem đường truyền còn tốt hay ko, con còn bé nên hay làm tuột đầu truyền, và có khả năng sẽ phải trích ven lại, tức là con lại phải quằn quại trước những nhát kim lúc trúng lúc trượt, hoặc khi thuốc hết mà bà Nuôi ko gọi y tá vào kịp, máu của con mẹ sẽ rút ngược trở lại đường truyền. Thế nên mẹ phải đến đó trước 12h để ôm con vào lòng, để thì thầm cho con bớt sợ, để gọi y tá vào bằng được khi máy truyền bắt đầu bíp. Sau phẫu thuật mẹ phải nói dối các y tá rằng mẹ rất ổn để họ cho mẹ đi ngay, vì mẹ ko thể tự đi mua thuốc giảm đau, và mẹ sợ khi thuốc tê tan hết mẹ sẽ đau đến mức ko thể đến được với con.

Con gái bé bỏng của mẹ, mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Rồi một ngày nào đó, con sẽ lại quát thằng Lê của mẹ, làm cho thằng bé hiền lành của mẹ phải cúi gằm hết cả mặt xuống, còn mẹ phải giấu mặt đi chỗ khác cười lăn lộn, sợ con nhìn thấy con lại tưởng mẹ hưởng ứng.

Mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Mẹ thương con.

29 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~April 8, 2009 at 8:04 PM

    Chị ơi,
    Chị phải giữ gìn sức khỏe của mình cho La nhé. Em hiểu cảm giác của chị khi con bị chọc ven và cắm cổng truyền, của tiếng máy bíp, của máu chảy ngược dây, của những cơn run bần bật khi nhìn thấy bác sĩ của con.. lắm, nên em rất thương chị và ngoài chúc La chóng vượt qua, không mong gì hơn là chị khỏe mạnh. Vững vàng em biết chị có thừa, nhưng phải khỏe mạnh để luôn ở bên con và làm cho con những gì con cần, chị nhé.

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~April 8, 2009 at 8:04 PM

    Chị ơi,
    Chị phải giữ gìn sức khỏe của mình cho La nhé. Em hiểu cảm giác của chị khi con bị chọc ven và cắm cổng truyền, của tiếng máy bíp, của máu chảy ngược dây, của những cơn run bần bật khi nhìn thấy bác sĩ của con.. lắm, nên em rất thương chị và ngoài chúc La chóng vượt qua, không mong gì hơn là chị khỏe mạnh. Vững vàng em biết chị có thừa, nhưng phải khỏe mạnh để luôn ở bên con và làm cho con những gì con cần, chị nhé.

    ReplyDelete
  3. thương chị và bé Lila quá, cố gắng lên chị nhé :) rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..:)

    ReplyDelete
  4. Cũng là một người mẹ, mình rất đồng cảm với những xót xa lo lắng đến lặng người của mẹ Cúnbéo khi bé La bệnh thế này. Mong mẹ Cúnbéo giữ gìn sức khoẻ, vững vàng vượt qua thời kỳ khó khăn, chăm sóc cho bé La chóng bình phục. Sau cơn mưa trời lại sáng!

    ReplyDelete
  5. Cố lên hai mẹ con nhé! Mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi.

    ReplyDelete
  6. Hai mẹ con cùng cố gắng nhé chị. Thương bé quá!

    ReplyDelete
  7. mong em La sớm khỏe mạnh, bình thường trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra

    ReplyDelete
  8. Không biết nói gì chỉ mong mọi sự tốt lành.

    ReplyDelete
  9. Thuong hai me con qua cau oi! Cau mong cho moi su tot lanh se den som!

    ReplyDelete
  10. E thương chị thương Lila lắm :(
    E cầu mong cho Lila mau khỏi bệnh, mong cho bé luôn luôn khoẻ mạnh.
    Nhìn trẻ con ốm thương lăắm :((

    ReplyDelete
  11. Oi em tuong La da do roi, thuong be qua di thoi. Chi hay manh me len chi nhe, luc nay La can chi nhat.
    Cau mong La mau binh phuc, nhat dinh La se lai khoe manh va hom hinh hon truoc!

    ReplyDelete
  12. Giang ơi, cố gắng nhé! Hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp phía trước. Thương Lila bé nhỏ quá!

    ReplyDelete
  13. Chuc Lila chong khoe va hanh phuc se lai tran ngap trong nha chi.

    ReplyDelete
  14. Lúc nào đến cơ quan, bật máy tính cũng chỉ ngong ngóng vào đọc entry mới để biết tình hình Lila thế nào. Cầu mong cho mọi sự tốt lành. Thương hai mẹ con lắm!

    ReplyDelete
  15. Cầu mong mọi chuyện sẽ nhanh qua mày nhé. Bé tí như La mà ốm thì tội nghiệp lắm, giờ lại còn không biết ốm vì cái gì nữa. Mày giữ gìn sức khỏe. Bạn bè giúp đỡ được gì thì nhớ lên tiếng nhé.

    ReplyDelete
  16. Lạy trời cho Lila mau khỏi, cho cả nhà chị mạnh khoẻ và vui vẻ như xưa...Thương bé nhiều nhiều

    ReplyDelete
  17. Lạy trời cho Lila mau khỏi, cho cả nhà chị mạnh khoẻ và vui vẻ như xưa...Thương bé nhiều nhiều

    ReplyDelete
  18. nhunghuyen85♡.^_^.♥ღApril 10, 2009 at 5:18 AM

    Em cũng không khác mọi người ngoài những lời chúc cố gắng nhanh vượt qua khó khăn này. Cố lên nhà Lê La ơi !!! :* >:D<

    ReplyDelete
  19. Ôi cậu là người dũng cảm và La là chiến sĩ kiên cường.Thương hai mẹ con qúa,đọc mà muốn khóc vì thương.Nhưng sau cơn mưa trời lại tạnh.

    ReplyDelete
  20. Ôi cậu là người dũng cảm và La là chiến sĩ kiên cường.Thương hai mẹ con qúa,đọc mà muốn khóc vì thương.Nhưng sau cơn mưa trời lại tạnh.

    ReplyDelete
  21. Ngày nào em cũng vào trông chờ xem tình hình thế nào. Thương chị, thương LiLa.
    Sau cơn mưa trời lại sáng. Dù biết nói câu gì vào lúc này cũng có vẻ sáo rỗng sao í. Hai mẹ con cùng keep fighting nhé! Thương thương.

    ReplyDelete
  22. Cầu trời cho Lila chóng khỏe, 2 mẹ con mau mau bình phục, vui vẻ trở lại !

    ReplyDelete
  23. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
    Xin Ngài che chở cho Lila bé bỏng.

    ReplyDelete
  24. chi a,chua co tin gi moi ha chi

    ReplyDelete
  25. Đúng là khi nhìn con đau đớn mẹ chỉ ước rằng có thể đau thay cho con.Thương La quá. Cố gắng lên Giang nhé

    ReplyDelete
  26. Người lớn như mình nhiều khi nhìn thấy cái kim tiêm còn chết khiếp huống hồ trẻ con lại bị lấy ven nhiều lần như thế thì làm sao chịu được. Thương Lila bé bỏng! Thương mẹ Giang! Cầu chúc cho bé gặp mọi sự tốt đẹp.

    ReplyDelete
  27. Đúng là khi nhìn con đau đớn mẹ chỉ ước rằng có thể đau thay cho con.Thương La quá. Cố gắng lên Giang nhé

    ReplyDelete
  28. Giang oi, to doc blog nay thay xot thuong cho be La qua, ma cung thuong cau nua. That su chi cau mong troi dat cho be La som khoi om, som duoc ra vien. Be co do choi o trong benh vien khong? Cho to gui toi be La nhung qua bong bay nhe, something for her to relax in between. Thuong qua troi. Cau that dung cam, to mong bau troi cua cau som co nang am.

    ReplyDelete
  29. hai me con oi,co khoe lai chua:(

    ReplyDelete