Tự dưng hôm nọ nghĩ thế nào lại mò vào xem Twilight, chắc
tại thấy mình tụt hậu quá nên định cập nhật một quả.
Xem được hơn nửa tiếng chịu hết
nổi, đứng lên, lom khom đi ra, cút thẳng không ngoái đầu lại. Phim mới chả phọt,
nhảm nhí không thể nhảm nhí hơn.
Hình như từ hồi mình lấy chồng tới giờ tình hình phim ảnh
của mình trở nên vô cùng không thuận lợi. Thứ nhất toàn xem phải phim chán, thứ
hai phim hay phim chán gì thì ông chồng mình cũng ngủ gật giữa chừng. Ngủ ở nhà
thì thôi ông cứ việc ngủ, mình xem một mình, đây giữa rạp ông cũng vẫn ngủ như
thường, vô tư thế là cùng. Hôm đó hai vợ chồng đi xem phim 3D, 4D gì đó. Mang
tiếng ông năn nỉ mình đi, không đi thì ông càu nhàu vợ gì mà cứ “lối mòn”, thế
mà ông gối đầu lên vai mình ngáy khò khò rất đều đặn từ đầu đến cuối,
chỉ choàng dậy hốt hoảng nhìn quanh có đúng 2 lần. Đã thế lúc ngủ còn không tháo kính 3D ra cho mình nhờ, cả buổi kính 3D
của ông cứ chọc chọc vào má mình. Sau vụ đó ông rủ xem phim lần nào là mình
chối phắt lần đấy. Chả dây với ông nữa.
Gần đây ông năn nỉ mình đi xem 007 với ông, ông cam đoan
sẽ không ngủ gật. 007 là thể loại phim anh hùng cứu mỹ nhân ông ưa thích chứ
mình thì chẳng mặn mà gì lắm. Ông không ngủ gật thật nhưng chẳng ngờ được tập
007 quá tệ, có khi tệ nhất từ trước tới nay. Phim với ảnh gì mà chẳng có cốt
truyện, chỉ có anh Daniel Craig mặt mũi nhem nhuốc, đánh nhau ì
xèo, đấm đá túi bụi, phi lên phi
xuống, vô lý đùng đùng.
Hồi mình gặp lại một cậu bạn ngày xưa làm phim cùng, hôm
đó đoàn phim của nó đang làm phim tại East Village, NYC. Nó bảo “Zack chuyển
lĩnh vực rồi, không làm phim quảng cáo nữa. Giờ nổi tiếng ở Hollywood lắm”. Zack
là Zachary Snyder, ngày xưa hồi mình làm chung phim với cậu ta ở Hà nội thì cậu
ta chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực đạo diễn phim quảng cáo. Hồi làm phim đó vui
lắm. Ba nhân vật quyền lực nhất đoàn là cậu đạo diễn Zack có khuôn mặt điển
trai, cậu trợ lý đạo diễn thứ nhất, và cậu nhà sản xuất mặt lúc nào cũng khó
đăm đăm khiến bọn nhân viên sợ mất vía, có biệt danh (và rất tự hào với cái
biệt danh đó) là Ice. Mình cho rằng cậu Ice rất tự
hào với cái biệt danh của bản thân vì
lần đầu gặp mặt cậu ta bảo mình “tên tôi là… nhưng mọi người gọi tôi là Ice”,
cộng thêm cậu ta cố tình không bao giờ cười chắc để cho xứng
với biệt danh đó. 3 cậu
quyền lực thì quyền lực nhưng bé
con con lúc nào cũng đi dính với nhau như sam. Cậu nhà sản xuất sưu tập tiền
cổ. Nhờ được một anh trong tổ đạo cụ dẫn đi mua tiền cổ về, cậu ta bày hết cả
xấp tiền cổ ra trên bàn rồi ngồi ngắm nghía mê mẩn, lật qua lật lại. Mình đi
tới, cậu ta ngẩng lên “đẹp không, G? đẹp như em vậy”. Mình ngó vào, mấy tờ bạc
Đông Dương có hình mấy bà đội nón chổng mông cấy lúa, thế mà nó bảo đẹp như
mình. Giận quá “Should I thank you?”.
Hồi lâu lâu, tình cờ trên một chuyến bay mình nhìn thấy
phim do cậu Zack làm, thế là hăm hở click vào xem thử. Phim mới chả phọt, cổ
trang photoshop, diễn viên mặt mũi bo đì nét căng
nửa người nửa số, xem không quá được 3 phút thì mình
chuyển kênh xem hoạt hình cho lành.
Thôi giờ có tối nào rảnh rỗi chỉ đắp chăn
nằm nhà xem phim cũ, không bén mảng đến cinema làm gì nữa cho tẽn tò.
Chị xem thử the lovely bones. flipped , 3 idiots xem :) nhẹ nhàng , hài mà không nhảm
ReplyDeleteỪ, toàn tên phim lạ hoắc chị chưa nghe bao giờ, để hôm nào chị thử xem. Tks em
Deletecái ông Snyder ấy có phải là ông đạo diễn 1 phần superman 3D mới ko chi, vì hình như có lần em xem ảnh họp báo làm phim nhớ có tên ông này,tự nhiên có mỗi ấn tượng là miệng khá rộng, dễ đến nuửa mặt ấy nhỉ> Chả bik có đúng ko nuẵ
ReplyDeleteChị ko biết dạo này anh chàng này làm những phim gì em ạ. Mà chị cũng chẳng nhớ mồm miệng cậu ta ra làm sao. Chỉ nhớ hồi làm phim cùng nhau, chục năm trước, cậu ta húi cua và hay mặc áo phông đen, trông mặt rất khôi ngô
Deletetwightling đọc truyện xog rồi xem phim rất khó chịu> còn 007 này em đi xem chỉ vì mỗi bài hát của Adele thôi, công nhận ngồi rạp nghe phê thật
ReplyDeleteCông nhận giọng Adele khá quá nhỉ.
DeleteChi xem ''Like star on earth" di a. Phim An Do, ve giao duc tre con. Xem vua xuc dong vua buon cuoi. Em nghi chi da la mot nguoi me rat tot roi, nhung cung cu thu xem a.
ReplyDeleteThứ nhất chị ko thích phim xúc động, nhất là xúc động theo kiểu kết thúc bi kịch, giờ chị già rồi phim buồn chị ngại xem. Thứ hai chị ko thích phim Ấn độ vì cứ một chốc một nhát lại cả một đoàn kéo nhau múa hát loạn đường phố.
DeleteTks em nhưng chị cũng chẳng biết chị có phải là người mẹ tốt không nữa :-D
Twilight em đọc được chưa đến 1/3 cuốn đã phải vứt, ấy là đã năm lần bảy lượt tự thuyết phục bản thân tiếp tục đọc để rèn luyện English reading :D. Phim thì cũng y như chị, không ngồi được tới 30 phút. Chả hiểu được tại sao nó hot, lại còn kéo dài được tới vài tập sau này :(. Em Kristen Stewart xinh thì có xinh, nhưng vui buồn, lo sợ, hạnh phúc, vật vã gì cũng diễn có mỗi một cái kiểu mặt đơ đơ, dòm chút đã phát chán. Thật là chẳng hiểu được!
ReplyDeleteEm Kirsten thì gọi là xinh xinh thôi, chứ đẹp thì phải là em ma cà rồng cắt đầu bob mắt như mắt mèo có khả năng nhìn được tương lai ý. Cái em ma cà rồng gì mà tự nhiên thấy chuẩn bị bị bọn vultures hỏi tội thì trốn biệt mất ý, hình như thế. Chị ngồi có nửa tiếng nên ko rõ nội dung lắm.
DeleteTớ thì chịu chết với các thể loại phim nhí nhố thời đại. Nhưng tớ lại thích hình ảnh new Bond do Daniel Craig thể hiện hơn là các anh Bond thời trước. Lý do là new Bond đàn ông hơn, ko quá bóng bẩy như các Bond trước. Tớ cũng vừa xem xong Skyfall đây, và rất thích, dù nó chẳng có nội dung gì như cậu nói :). Phim hành động thì tớ chả quan tâm lắm đến nội dung, thấy nó chẳng quan trọng lắm, vì điều mà nó thu hút khán giả là các tiết tấu, nhịp điệu nhanh, gay cấn, chỉ với mục đích giải trí ko hơn ko kém.
ReplyDeleteTớ nói chung chẳng biết thích anh Bond nào nhất. Nhưng có lẽ tớ ko thích anh Craig lắm vì anh ấy hơi nhem nhuốc quá, cộng thêm mồm anh ấy cứ dẩu dẩu ra cho hoành tráng sexy nên tớ ko thích lắm :-D
Delete