Sunday, August 26, 2012

Tư vấn tư vấn

Con Anna cậy tung bàn phím của mình, giờ mình không thể gọi là “đánh máy” mà toàn phải chọc chọc bàn phím mới ra chữ. Thế nên hiện mình không thể chọc bàn phím ra entry mới. Tranh thủ thời gian này các bạn tư vấn cho con người mù thông tin ghét công nghệ cao nên chuyển blog sang trang nào đi, wordpress, blogspot, opera? Ở Việt nam giờ hình như hơi nhiều trang bị chặn? Cám ơn các bạn nhiều.

Ảnh: 3 con, ngồi đầy một lòng, tắm đầy một chậu

 

 

33 comments:

  1. Blogspot có nhiều di dân từ Multi sang lắm đó mẹ Lê.

    ReplyDelete
  2. Blogspot đi chị ơi, em thấy hầu như mọi ng chuyển qua đó

    ReplyDelete
  3. em thì O, Y! ko có nhà, còn 2 làng kia thì có. Chị sang làng nào em cũng hoan nghênh. Mai mốt blog xong cất lên ko để mấy ẻm phá nữa chị ơi:))

    ReplyDelete
  4. Blogspot và Opera đều được cả, mọi người cũng dọn đi lung tung! Bác thử làm cả 2 nhà xem nhà nào ưng ý thì ở lại! Còn mấy tháng nữa Mul mới đóng cửa mà, thong thả tìm hiểu!

    ReplyDelete
  5. À, giờ mới nhớ ra bác có nhà bên blogspot mà, vẫn là concunbeo. Nhưng đang loay hoay cách vào vì quên hết mật khẩu, đã thế lại toàn tiếng Ả rập mò mãi không ra :-D

    ReplyDelete
  6. Blogspot đi chị ơi, nhưng ko biết đã có support chuyển bài từ đây qua đó chưa nữa.

    ReplyDelete
  7. Blogspot thì link với tài khoản google chị ạ. dễ dùng hơn wordpress chút.
    Wordpress thì mình có thể tùy biến, chỉnh sửa theme này nọ nhiều hơn.
    Opera cũng giống 2 cái còn lại luôn nhưng ít người dùng hơn.

    Mà em ko nhớ cái nào thì chị có thể move hết dữ liệu bài cũ sang, để tối rảnh rỗi em mò thử rồi lại suggest cho chị tiếp. Chứ quá blog mới mà viết lại từ đầu chả có bài cũ thì uổng lắm hehe

    ReplyDelete
  8. Chuyển nhà mới thì mẹ Cún Béo nhớ để lại địa chỉ cho bà con biết đường mà đi thăm nhé! Không thì nhớ các con và nhớ các entry của mẹ Cún Béo lắm :).

    ReplyDelete
  9. blogpost và wordpress thì cũng bị chặn chị ơi,hay là chị mở 1 fanpage lelana.org hay concunbeo.com luôn cho rồi chị ah,chứ mù công nghệ như em ( và một số mẹ khác ) toàn phải cì cạch trèo tường mới vào được mà có phải lúc nào cũng cmt được đâu cơ chứ hức hức,cả tháng nay có vào được mul đâu,toàn trèo trường ( lúc được lúc ko khi nửa đêm để đọc ) mà muốn cmt cũng ko được luôn - hôm nay ở đâu ra con macbook của con bạn mà số hên sao lại cmt được

    ReplyDelete
  10. Em có account và nghịch chơi ở cả ba nơi nhưng vẫn ưng nhất blogspot.

    Blogspot liên thông với một loạt các added services khác của Google (Google Mail, Picasa, Google+...) nên khá tiện lợi cho việc up ảnh, chia sẻ... Dễ sử dụng và giao diện đẹp. Độ bành trướng của Google cũng làm giảm rủi ro bị oánh sập nhà bất thình lình xuống mức thấp, theo em.

    Wordpress cũng là giải pháp không tồi. Có lẽ hơi rắc rối lúc ban đầu cho người nào không thích mày mò code kiếc.

    Opera giao diện xấu, tính năng cũng hạn chế, lượng users cũng không nhiều, nói chung là chán. Em không recommend cái này.

    Lê đẹp trai quá, chịu không nổi nứa.


    ReplyDelete
  11. cậu đi đâu để tớ theo đó nào hehehe. Đi đâu thiếu mấy bà này mất vui nên các bạn cứ đi trước mình xách dép đi theo nhé.

    ReplyDelete
  12. Tao cung the, may cu thong bao may chuyen di dau roi tao cung chay theo. A, the ba dua be tam chung a? Sao giong con nha tao the, cu tong het vao bon tam tuoi mot luot cho nhanh!

    ReplyDelete
  13. Cám ơn em. Em mò đi rồi tư vấn cho chị nhé.

    ReplyDelete
  14. Nhưng mà viết blog trên mấy trang blog này thì còn link được với nhau, thấy nick, comment cũng dễ. Chứ mấy trang web độc lập kia, muốn comment phải sign in này nọ hay sao đó, phức tạp lắm, ngại lắm :-D

    ReplyDelete
  15. Chú BN trông hiền lành quá đỗi, Lila thì đằm thắm hơn, còn em út Na thì ôi thôi trông nghịch ngợm đáo để quá luôn!

    Vụ dọn nhà thì tớ cũng mù tịt cậu ạ, tớ có xây một cái chòi bên blogspot nhưng thấy nhiêu khê quá nên cũng cứ để mặc đấy ... Rồi hóng hớt xem sao ... Wordpress thì hình như tớ cũng có một mảnh đất con cắm dùi đã lâu ... Có lẽ cũng nên dọn sớm, dạo này Mul có dấu hiệu khìn rồi đấy.... Khi nào cậu quyết định thì alo nhé, để tớ đu theo :). Đang muốn bỏ blog luôn nhưng vẫn cứ lừng chừng đây ....

    ReplyDelete
  16. Chị nghĩ link với google cũng ko đảm bảo dịch vụ blog này đâu. Chúng nó làm kinh doanh, mảng nào ko lãi là chúng nó bỏ. Như Yahoo dịch vụ 360 em nhớ ko.

    ReplyDelete
  17. Tao tắm cho lũ này như tắm cho lợn ý mày ạ. Ngâm chúng nó vào nước một hồi cho bở ra, sau đó lôi từng đứa ra xát xà phòng, kỳ cọ, sau đó xả sạch và lau khô từng đứa một. Đứa lớn trước vì trong khi nó tự mặc quần áo thì tao xử lý đến đứa tiếp theo. Thành công nghệ rồi nên làm gì cũng nhanh

    ReplyDelete
  18. @ Everybody: Thế các bạn cứ biết blog mới là concunbeo.blogspot.com nhé. Tại vì đã có sẵn nhà ở đó rồi. Sang các trang khác chỉ sợ không lấy được cái tên con cún béo nữa thì phải đổi thành gì nhỉ, đang nghĩ chưa ra. Lần này nếu mất công nghĩ tên phải nghĩ một cái tên thật mỹ miều, thật hoành tráng :-D
    Từ từ để bao giờ cún béo có thời gian thì khởi động bên blog mới, thử post bài xem sao.
    Cô Bee đâu rồi, đề nghị làm miếng đất cắm dùi bên blogspot đi nhé.
    Cô bagladi mới có một con đã dọa bỏ blog, thế đến lúc có hai con thì định dọa bỏ ai nữa đây?

    ReplyDelete
  19. Cứ kiếm BeeUK sẽ ra, ở đâu cũng rứa...em hình như có 1 blog bên blogspot với wordpress từ lâu lém rồi mà chưa nhớ ra password là cái quái gì...từ từ hôm nào thảnh thơi em nghĩ ra PW sẽ log vào nhá:D

    ReplyDelete
  20. ôi cái mặt em Na lúc nào cũng tí tởn phí phởn nhất nhờ!

    ReplyDelete
  21. Cún Béo cho chị email để chị add và blog readers bên blogspot nhé.

    ReplyDelete
  22. Chị ơi, em ủng hộ move sang blogspot vì em cũng có 1 miếng xíu xiu ở đấy và thấy cũng ổn định. Đã qua nhà mới của chị ngắm rồi. Đề nghị chị Giang decor nhà mới đưa ảnh 3 anh em LêLaNa lên cho hoành tráng nhé. Lol

    ReplyDelete
  23. Wordpress cũng tốt lắm . Mình có miếng đất ở đó nhưng viết bằng chử Pháp .

    ReplyDelete
  24. Blogspot cho post bài ở nhiều site, chị có thể link với mul để nghịch thử cả hai bên chị ạ. Nó cũng dễ sử dụng nhất so với opera và wordpress, một ngày đẹp giời chị tự nhiên thích nghịch theme, customize các thứ thì nó cũng có cả đấy. Ở VN bắt đầu chặn thì phải, lúc chặn lúc mở thì đúng hơn và các bạn nhà báo hay vào đấy nhặt tin và trích dẫn các thứ nên phu nhân đại sứ cửn thựn ;-P

    ReplyDelete
  25. ôi, hồi chưa con thì tớ cũng đã doạ tưng bừng đấy, rốt cuộc bỏ đươc chừng vài tuần :-)). Doạ mãi mà chẳng ai ngăn cản thì có lẽ sẽ bỏ thật luôn cũng nên :-D

    ReplyDelete
  26. em ung ho chi qua blogspot chi Cun. khổ thật, bọn này nó cứ đem con bỏ chợ...mặc cho mọi người nháo nhào đi tìm nhà.

    ReplyDelete
  27. mà chị cún đi đâu thì hú em làm blog ở đó, chứ em có mỗi 2 cái fb với mul thôi, h chuyển đi đâu cũng ngại, em giờ lại lười ngồi mò mẫm xây nhà mới. vừa tạo đc opera là dzụt luôn rồi...hic giao diện ko thích với lại lằng nhằng kiểu gì ấy
    mà tên fb chị là gì thế để em add luôn :D

    ReplyDelete
  28. em thay chi qua facebook... em cũng ở bên đấy nếu chị qua fb... add em với nhé

    ReplyDelete
  29. chi oi, chi don nha di dau cung duoc, mien truoc khi don nha chinh thuc, chi nho*' hu' tren multiply 1 tieng la chi se do.n di dau....de em biet ma em theo....em van rat thich doc nhat ki gia dinh chi :D

    ReplyDelete
  30. Ngồi đầy một lòng ====> chị giàu lắm đó,

    ReplyDelete