Saturday, October 20, 2012

Chuyện vợ chồng

 

-          Em biết không, hôm nay anh đi tập, anh tập bóng ngoài công viên. Xong em biết chuyện gì xảy ra không, tự nhiên đầu gối anh kêu bẹp một tiếng. Sợ chưa?

-          (Vợ hốt hoảng) Anh đừng bảo là anh lại đứt gân đầu gối lần nữa đấy nhé.

-          Anh cũng sợ hết hồn, nhưng nhìn kỹ hóa ra có con chim bay qua ỉa luôn lên đầu gối anh một bãi.

Cả ngày được mỗi một cuộc trò chuyện rất chi là quý giá. Cộng thêm hai vợ chồng tranh cãi trên facebook xem Dubai có mấy con ruồi. Vợ bảo có nhiều. Chồng bảo có mỗi một con. Xin hết.

Rõ thật là,

Chồng người du kích sông Lô

Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần.

Ảnh: ăn vạ khi muốn dùng bút bi vẽ lên tường mà mẹ lại chỉ đưa cho cái bút chì

17 comments:

  1. Haha. Cau luc' nao cung dim hang Bac' trai qua' cau ah. Anna an va ma me van chup duoc cai' Anh nay thi qua' hay roi. The' luc' bi chup em ay' the' nao ha cau?

    ReplyDelete
  2. Đọc xong mẩu đối thoại của 2 bác em bò lăn ra mà cười he he.
    Anna càng lớn càng xinh đẹp và bắt đầu trông giống chị Lila rồi.

    ReplyDelete
  3. Ôi cả bố cả con, em cười chết mất. lol. Chim ỉa đúng đầu gối mới siêu chứ lị. Em Na ăn vạ nhìn nhìn vui đáo để. Cuộc sống của bác Cún lại cứ "đậm đà đủ sắc" thế này hihi

    ReplyDelete
  4. Nó cứ nằm gác chân lên ăn vạ, ai muốn chụp gì thì chụp. Con này như thế, cái gì ko đúng ý là nó nằm lăn ngay ra đất :-))

    ReplyDelete
  5. Con Anna mà xinh đẹp ý hả, chị nhìn nó chỉ thấy nó buồn cười, chả thấy xinh nét nào, được cái trông láu lỉnh ngộ nghĩnh

    ReplyDelete
  6. ờ, hèn nào mình trông cứ già xọm hết cả :-D

    ReplyDelete
  7. Em anna giong e hoi be the, cai gi k dong y la e cung lan ra dat an va the. Co dieu luc me e cam roi ra la e bat ngay day ba chan bon cang chay bien. Bay gio e cung van con giu thoi an va nhu the, nh gio chi ap dung voi moi chong. Rat la hieu nghiem vi chong chua nghi ra vu cam roi ap dao haha

    ReplyDelete
  8. ôi Anna lớn nhanh quá bác à, người dài ngoằng thế kia à:))

    ReplyDelete
  9. Haha sưu tầm lại dựng thành tiết mục giải trí cuối tuần luôn bác nhỉ. Em nghe cái bẹp cũng sợ bị gì ai dè là bãi chim ỉa. Mà cái kiểu kể cho vợ nghe như thế đáng yêu quá cơ =))

    ReplyDelete
  10. chong hai huoc the nao thao nao vo vat va the ma van luon tre dep:)))

    ReplyDelete
  11. Hí ,cái mồm nàng ngoạch lên đúng điệu ăn vạ :-)))

    ReplyDelete
  12. e thay gd chi that hanh phuc
    Anna de thuong

    ReplyDelete
  13. May mà không lấy phải anh du kích sông Lô bác nhé, chứ dìm hàng anh du kích thế kia thì anh mời lên kiểm điểm giữa chi bộ ngay lập tức. :))

    ReplyDelete
  14. :-)))))) vấn đề của bác giai rất là nghiêm trọng *nhăn nhở*

    ReplyDelete
  15. Ôi em đòi bút bi mà mẹ chỉ cho bút chì, em ăn vạ là phải rồi :). Nhắc vụ này mới nhớ, hình như có loại sáp chì màu làm bằng xà bông, cho em vẽ thoải mái lên tường, mẹ chỉ cần lau nhẹ là sáp trôi đi hết!

    ReplyDelete
  16. hahaha, hai vợ chồng toàn trêu nhau thế kia, thì cuộc sống vui bác nhỉ.

    ReplyDelete
  17. nghe như chồng kể chuyện để nịnh vợ, xong chuyện lại tếch đi mất ấy!!! nhưng mà cũng vui quá cơ
    chị thích em nhại giọng và mấy câu nói của Anna lắm, rất ngộ nghĩnh, dễ thương!

    ReplyDelete