Thursday, April 3, 2008

Entry for April 04, 2008

Mịe, dạo này toàn chồng, con, giúp việc, bỉm, tã, sữa nọ sữa kia. Chán ngắc lên rồi đây.
Mấy cái quần bò thì vẫn chưa vừa. Giờ muốn đi ra ngoài trông cho xì tin một tí thì chẳng có cái gì mặc. Chẳng nhẽ đi đâu cũng mặc váy trông cứ như mợ.
Trời thì lại ẩm ướt, vì ẩm ướt nên mặc dù nhiệt độ toàn trên 10 độ C nhưng vẫn thấy lạnh. Thế nên cứ ngồi trong nhà ngó ra đường.
Cũng chưa có kế hoạch vận động gì vì bác sĩ bảo cứ đợi qua 6 tuần rồi tính. Mà mới được chưa đầy 2 tuần. Thời gian cứ chậm như sên chết.
Hôm nay tự dưng rất bực mình. Cái gì cũng làm mình bực mình. Chắc tại thay đổi hormone đây mà.
Không cẩn thận lại bị post-partum depression thì chít.
Bực quá đi mất.


4 comments:

  1. Chúc mừng chị sinh cháu Lila mẹ tròn con vuông nhé, mấy entry trc em chả cmmt dc j cả. Mà ko phải kiêng cữ gì hả chị, ở VN em thấy các chị đẻ xong kiêng chết lên được
    Mà h chắc lại phải lên 1 chiến dịch back to gym thôi,nhỉ :P

    ReplyDelete
  2. cám ơn em Châu Dứa. Thực ra là cũng có kiêng đấy em ạ, kiêng chết lên được ý chứ ;->

    ReplyDelete
  3. chị ơi em chưa được xem ảnh em bé, không biết chị đã post lên chưa hay máy em bị sao. :P. À, mà chị muốn xì tin thì mặc váy ngắn đi, nhìn rất đẹp, chen chúc vào quần bò làm gì cho khổ.

    ReplyDelete
  4. hehe quần bò nó mới xì tin em ơi, chứ chị làm gì có cái váy nào xì tin ;-)

    ReplyDelete