Wednesday, April 16, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 31)




Bố Bình Nguyên tối nọ quyết định trổ tài họa sĩ cho cậu con lác mắt. Chẳng là bố chú cũng võ vẽ ít nhiều nghệ thuật vẽ vời, trong đó ngoài mấy bức tranh trừu tượng vẽ cùng hội bạn thì cũng có bức tranh, cũng khá trừu tượng, vẽ gái ngồi chân chùng chân duỗi. Vẽ được nửa chừng thì chắc chán quá nên bỏ ngang, về sau toan vẽ được tái sử dụng làm bạt che chiếc xe máy cào cào.

Tuy nhiên hãy trở lại buổi tối nọ, bố chú quyết định trổ tài vẽ cho chú Bình Nguyên xem. Mẹ chú ngồi đọc sách ngay cạnh ko thể ko lọt vào tai những lời hai bố con chú trao đổi. Bố chú bảo “bố vẽ cho Ale cái máy bay nhé”, chú gật đầu đánh rụp “Si”, tức là “yes”. Mấy giây im lặng, bố chú hí hoáy, mẹ chú thấy chú có vẻ đắn đo. Vì thông thường ai vẽ cái gì mà chú nhận ra là chú reo ngay lên. Cuối cùng thấy bố chú bảo “có vẻ giống chim hơn Ale ạ, thôi bố vẽ cho Ale con chim”. Nghe đến từ chim thì chú Ale hình như mới nhẹ cả người, chú lại gật đầu đánh rụp một cái và nhắc đi nhắc lại “chim, chim”.

Rồi bố chú lại bảo “bố vẽ Ale nhé”. Chú cũng vui sướng “Si”. Bố chú hí hoáy vẽ một lúc, tự dưng mẹ chú nghe thấy chú reo lên “mao mao”, tức là con mèo. Bố chú giọng tỏ vẻ tự ái “đây ko phải là con mèo, đây là Ale cơ mà”. Mẹ chú tò mò quá mới ngó vào tờ giấy bố chú đang vẽ. Hoá ra là chú đúng. Bố chú vẽ mặt con mà y hệt cái mặt mèo. Nghe mẹ chú bình luận “Che scemo” tức là ‘what a shame” thì bố chú dỗi luôn, ko vẽ nữa.

Còn tối qua, chú Ale đang bò lê trên sàn nhà đọc sách thì tự dưng chú oánh luôn phát rắm, nghe bủm một cái. Đánh xong, mọi người đang nhìn nhau chưa ai kịp phản ứng, chú đã thông báo “gắm”, đầu gật gật. Chú nói ngọng như vậy là vì mồm chú đang ngoàng ra vì cái vỏ bánh mỳ cứng, chứ bình thường chú nói rắm khá chuẩn. Bố chú quay ra hỏi “Ai thế? Lila hay Ale?”, bố chú hỏi đi hỏi lại mấy lần mà chú cứ như điếc. Cuối cùng, thấy bố chú hỏi nhiều quá chú mới bảo “Lila”, mặt rất nghiêm túc. Cả nhà được trận cười vỡ bụng.

Đây là cha đỡ đầu của Bình Nguyên và mẹ đỡ đầu của Lila Thạch Thảo

4 comments:

  1. Hê hê, đúng như mẹ G nói, chả khi nào được chiêm ngưỡng dung nhan chú Bình Nguyên mot cach nghiem tuc ca. Duoc cai anh nay nghiem tuc thi chu lai bi chup hoi nghieng nghieng. Nhung ma anh nay` trong chu nguoi lon lam roi. Da trang boc, mat den lay lay. Yeu qua co.

    ReplyDelete
  2. híhí...nhìn anh BN đẹp giai ngời ngời thế kia mà bố anh lại vẽ thành con mèo thì cũng phải nói là tài ơiiiii là tàiiiii...
    Đã bảo là trừu tượng muh...
    May là chưa vẽ chân dung mẹ G nhỉ, khéo không lại vẽ thành con cọp cái thì cứ là chết....

    ReplyDelete
  3. Chú Bình Nguyên ngộ nghĩnh chắc giống bố nhỉ :D

    ReplyDelete
  4. Bình Nguyên dạo này trông khác nhỉ, trông ra dáng có em gái lắm rồi đấy mà hình như cha đỡ đầu của chú BN có nụ cười giống Regan nhỉ

    ReplyDelete