Thursday, May 15, 2008

Bình Nguyên bị ngã

Hôm qua, vừa mở cửa vào nhà đã thấy Bình Nguyên chạy ra chỉ tay lên đầu mách.

Chị giúp việc bảo chú ngã. Vạch đầu chú ra thấy da đầu rách một đoạn dài, máu vẫn chảy ri rỉ.

Vội vàng gọi điện cho bác sĩ, rồi vội vàng đưa chú đến phòng cấp cứu để khâu.

Bác sĩ không khâu mà lấy dụng cụ gì trông như cái dập ghim, dập 3 nhát ghim vào vết rách. Không hiểu mình lạc hậu hay tại nước Mỹ phát triển quá. Thế là trên đầu chú, chỗ tóc đỏ máu lại thấy thấp thoáng ánh kim loại, trông cứ ghê ghê.

Bác sĩ bảo về phải theo dõi.

Lúc nằm ôm con ru con ngủ, chợt nhận thấy con lớn nhanh quá chừng. Mới mấy tháng trước con ốm sốt còn nằm gọn trong lòng mẹ ngủ mê mệt, giờ mẹ đã ko thể ôm gọn con trong lòng.

Cả đêm ngửi thấy mùi máu tanh tanh trên mái đầu tóc vẫn bết bết của con.

Cả đêm nghe thấy tiếng xe cứu hoả, xe cứu thương, xe cảnh sát rú còi ngoài kia.

Mới thấy trong này mẹ con mình thật ấm áp và yên ổn.

Mẹ ko bao giờ dám than phiền, vì biết cuộc sống rất khó lường, có tất rồi mất tất, thế nên có được chừng nào thì chừng đó đã là may mắn.

Yêu con nhất trên đời.

8 comments:

  1. Thế tình hình BN thế nào rồi? Chắc là không sao chứ?

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~May 15, 2008 at 1:24 AM

    Hôm qua em Pụ cũng đi ER đấy anh BN ạ, nhưng ko phải tai nạn mà là em í ốm. Chán quá đi thôi.

    ReplyDelete
  3. To All: cám ơn mọi người, sau 24 tiếng mà BN vẫn tỉnh táo, chơi đùa bình thường ko có biểu hiện lạ thì có thể coi như là ko có vấn đề gì. Chỉ có điều 3 cái ghim vẫn long lanh trên đầu, 10 ngày nữa lấy ra chắc lại được trận khóc váng lên cho mà xem.

    ReplyDelete
  4. So the,bs go may cai gim len dau chu BN ah? bac sy Vn ma dong may cai day len dau bon tre con thi co khi hom sau len trang nhat cac bao mat.
    May qua, cong nghe do chua ap dung o VN , khong thi khoi bo me ngat mat

    ReplyDelete
  5. Ừ, chia sẻ 1 chút nhé. Con bị đau 1 thì mẹ đau 10, ngày trước thằng Tý bị ngã chảy máu mồm chị nhìn thấy con bị chảy máu là bủn rủn chân tay hoa hết cả mắt. Đến lúc con nằm ngủ mẹ mới thấy thế nào là xót con, thương lắm ý. BN cũng là đứa hiếu động nên chắc hay bị ngã đau mà trẻ con đứa nào chắc cũng phải làm bố mẹ xót xa vài bận.

    ReplyDelete
  6. Chia sẻ với G nhé. Khổ thân chú BN quá. Hôm nay chú đã đỡ chưa?

    ReplyDelete
  7. Bình Nguyên thế nào rồi vậy chị? Hôm nay đã tung tăng chạy nhảy lại chưa?

    ReplyDelete
  8. Duong Nguyet MinhMay 19, 2008 at 1:57 AM

    Thương Bình Nguyên quá. Mong bé chóng khỏi nhé.

    ReplyDelete