Monday, May 14, 2012

Tại bả mải đi đánh bài

Em nói đã nhức đầu cả nhà thế nhưng em mà ko nói thì cả nhà còn nhức đầu với em hơn. Vì khi em im lặng thì em chắc chắn đang giở ra một trò nào đó, trò của em thường vô cùng lợi hại.

Có lần, khoảng 2 phút ko thấy tiếng nhí nháu của em, mẹ chạy đi tìm. Vào phòng Lê La mẹ tá hỏa khi thấy em đã mở túi mẹ lấy trộm ví mang vào đó từ bao giờ. Em đang ngồi tè he chia chác chiến lợi phẩm, tiền mặt, các loại thẻ, các loại hóa đơn giấy tờ, bằng lái, chứng minh thư, em xòe ra như bươm bướm trên sàn. Lila ngồi chầu một bên, em giúi cho cái gì cầm cái đấy. Riêng trong chuyện phá phách thì em là thủ lĩnh băng đảng, Lê La nghe theo em tăm tắp.

Một lần, thấy em ăn rau im lặng khác thường, bình thường đến lúc ăn rau là em vừa xúc ăn vừa hát nghêu ngao vì lúc đó em đã gần no, mẹ chạy lại ngó nghiêng. Thấy đĩa em sạch bóng, mẹ cho em trèo ra khỏi ghế. Em trèo ra một cái lẫm chẫm cắp đít đi thẳng. Mẹ đang định khen em một câu thì trố mắt khi thấy em đã nhét toàn bộ số bí xanh vào cái khe tủ ngay cạnh chỗ em ngồi. Bà Nuôi chẳng hề hay biết vẫn đang trầm trồ “nó ăn hết sạch số bí xanh và cà rốt tôi làm cho nó, con này nó ngoan gì đâu”.

Mẹ đi chợ về, bỏ đống đồ đi chợ đấy vào phòng thay quần áo, không thấy em lũn tũn đi theo hóng như thường lệ. Lúc trở ra thấy lốc sữa chua đã bị dứt đứt lọ nào lọ nấy lăn lóc, một lọ sữa biến đi đằng nào. Cũng không thấy em đâu. Lần theo dấu sữa nhỏ giọt dưới sàn thì tìm thấy em đang nấp trong góc sau tủ lạnh, đang hấp tấp ngửa cổ tu nốt những giọt sữa cuối cùng, mặt sợ sệt lấm lét nhưng điệu bộ rõ ràng là cứ ráng làm cho hết hậu quả đến đâu cũng chấp nhận. Nhìn điệu bộ em thế ai mà giận em được.

Sáng nay, mấy phút liền ko thấy em đâu, mẹ chạy đi tìm. Mẹ tìm thấy em của mẹ đang nằm khểnh, tay kê dưới đầu, trong bồn tắm. Thấy mẹ chạy đến em vội giúi vật em đang cầm khư khư trong tay vào tay mẹ như kiểu “đây, trả”. Lọ nước muối sinh lý dùng để rửa mũi, em đã mút gần hết, mút phải nước muối chắc mặn hay sao đó mà em đang nấc íc íc. Nhà này nước muối sinh lý bị bọn trẻ con uống trộm là chính chứ rửa mũi được mấy đâu.

Gây ra trò gì tai quái bị mẹ lườm là em rụt cổ, mắt nhắm nghiền, mồm cười bạnh vẻ cầu tài nịnh nọt.

Tối qua mẹ gọi “bà Nuôi ơi cho Anna đi ngủ đi cô ơi”. Em nghe thấy thế lon ton chạy thẳng vào giường thằng anh, bật đèn đọc sách, lật chăn, chui vào nằm ngay ngắn, chăn kéo lên tận ngực, giở sách ra đọc chăm chú. Bà Nuôi cười phe phé vừa bước chân vào phòng định bế em ra thì bị em xua tay rối rít “Bà Bôi đi ngụ đi”. Mỗi ngày em giở ra một trò mới toanh làm cả nhà bó gối với em.

Mỗi khi em bày ra một trò làm người lớn phải toát mồ hôi khắc phục hậu quả, bà Nuôi lại lẩm bẩm một mình “bà mụ là bả tính nặn thằng con trai, nhưng tại bả mải đi đánh bài nên thay vì nặn con cu thì bả lấy cục đất bả làm cái bẹt, thế là gồi gồi”.

PS Tuần trước, mẹ cũng vừa đi chợ về, bỏ đống đồ đấy đi thay quần áo. Cũng một khoảng im lặng chết chóc khoảng 5 phút rồi tiếng bà Nuôi la làng. Cả một túi lê gần chục quả con gái đã kịp táp mỗi quả một nhát. Sau đó để mặc bà Nuôi kêu trời kêu đất trong bếp, con gái chạy ra ngoài phòng khách và bắt đầu vừa nhảy vừa hát một bài tự sáng tác“Ép cồ bồ ép cồ bồ ép cồ bồ, ô ô ô ô”, cái mồm bé tí môi mỏng dính tròn xoe ra ô ô rồi dang tay cúi chào rất điệu nghệ. Ai mà giận cho được. Buổi tối mẹ ngồi ăn cố mấy quả lê cho đỡ phí, quả nào quả nấy nham nhở như chuột gặm. No một bụng lê. Điệu này mấy tháng nữa cũng ko có nhu cầu ăn lê.

39 comments:

  1. Viet ve con the nay la nhat , chi xem hoai nhung entry em viet tu chu' Binh Nguyen den LeLa va gio la Anna ma van cu buo^n cuoi vi nhung tro nghich ngom cua chung va khoai giong van cua me chu'ng , hihi

    ReplyDelete
  2. :)) Oh Mme Nuôi "tại bả mải đi đánh bài nên thay vì nặn con cu thì bả lấy cục đất bả làm cái bẹt, thế là gồi gồi”

    ReplyDelete
  3. em lanh quá! đúng là con út, tinh quái số một :-))

    ReplyDelete
  4. Oi em oi la em... Hom nao` duoc doc bai` ve em la` thay cuoc song tuoi dep ;-) xxx

    ReplyDelete
  5. Em Na lì phết bác nhỉ? Sống trộm thế này đến lúc dậy thì thì bác cứ là bạc tóc. À mà biết đâu nghịch từ bé lớn lên lại ngoan giống mẹ lol.

    ReplyDelete
  6. hahahahaa.....nghe cái câu bình luận của bà Nuôi mà em cười bò lăn, công nhận nhà chị có quá nhiều nhân tài, ai cũng xuất sắc trong 1 lĩnh vực nào đó, thí dụ như em Anna thì xuất sắc trong vai trò cầm đầu phá phách, còn bà Nuôi thì quá xuất sắc trong những câu bình phẩm ko đỡ nổi....hahahhaa

    ReplyDelete
  7. Em nhắng nhít thật cơ, nhìn đống lê minh họa, bác cừoi chảy hết nuớc mắt :-))))))))))))))))

    ReplyDelete
  8. Haha, trẻ con nhà em siêu nghịch và siêu hài chứ chẳng phải tại em hài hước đâu. Ai đến nhà em ở một thời gian cũng phải bò ra cười với lũ này.

    ReplyDelete
  9. Đỡ không nổi với bà Nuôi chưa :-)))

    ReplyDelete
  10. Hồi trước tớ thấy thằng Ale là tinh quái lắm rồi, thế mà giờ đặt cạnh con này thằng anh cứ như thằng ngố. Cậu phải nghe nó nhanh nhảu nói đỡ cho anh chị nó mới gọi là buồn cười cơ :-))

    ReplyDelete
  11. Tươi đẹp nhỉ, mỗi ngày nhờ có những trò nghịch phá của nó mà tớ phải lao động quần quật thêm ít nhất một tiếng để khắc phục hậu quả :-D

    ReplyDelete
  12. Công nhận, nó mà cứ làm lấy được thế này thì về sau bác chết. Mà nó mà lại “ngoan” như bác nữa thì bác cũng chết chắc.

    ReplyDelete
  13. Kinh nghiệm của bác là khi nào bà Nuôi đang đứng quanh quanh và đang nói cái gì đó thì tốt nhất là ko ăn uống gì cả, vì khả năng lớn là chuẩn bị chết sặc vì cười

    ReplyDelete
  14. Haiz, hôm đấy nhìn đống lê em cũng ko tin vào mắt mình. Nói sợ ko ai tin nên phải chụp ảnh làm bằng chứng :-D

    ReplyDelete
  15. Moi doc qua cai tua de cu tuong ba Nuoi mai danh bai ...

    ReplyDelete
  16. Ôi Na ăn được nhiều lê thế :)), mẹ giải quyết đóng này thì đúng là no một bụng lê ;-D

    ReplyDelete
  17. Haha. Doc bai Viet ve Ana to cu LAN ra cuoi. Em ut moi hom nao be tren Tay gio tinh quai the ;-)

    ReplyDelete
  18. em thấy chị rất hiền với trẻ con nên chúng nó phát huy tối đa những gì chúng nó nghĩ và tưởng tượng ra, điều này làm trẻ con rất tự tin khi tự chúng nó làm, và cũng là trẻ con luôn vui vẻ và nhis nhố đáng yêu

    ReplyDelete
  19. Yêu k thể tả. Đúng là nhà bác ai cũng có khiếu hài hước :))

    ReplyDelete
  20. Anna là siêu quậy "gồi" chị ah!hehe. em mà là chị, chắc em đè ra hun lấy hun để cái bàn tay, cái bàn chân và cái mỏ mỏng mỏng của em ấy.

    ReplyDelete
  21. hahaha, em bày nhiều trò mà lại ít bị rầy, bởi lẽ em khôn quá...
    --- Sao nhỏ như hạt kẹo, mà là thủ lĩnh phá phách khiến hai anh chị phải nghe theo được vậy???

    ReplyDelete
  22. cười quá chừng với những trò của em Na đây nè em hihi
    em đúng là nghịch quá chừng :)

    ReplyDelete
  23. Cô út nghịch tinh quái thật,chuyện của Ana là ko nói nhiều mà hành động nhiều :))

    ReplyDelete
  24. K biet Anna co truyen nghe cho be An nha minh hay k ma dao nay con be nha nay no pha tan canh luon, no con co tro giau do hoac len len nem do vo thung rac nua chu

    ReplyDelete
  25. Tối mang bát lê ra giải quyết cho đỡ phí, khỏi ăn cơm luôn đấy em :-D

    ReplyDelete
  26. Chúng nó chẳng tự tin đâu em ạ. Cứ định bày trò là vừa làm vừa lấm lét nhìn mẹ, nhưng vẫn cứ làm. Nhiều khi chị thấy chúng nó lấm lét quá chị phải giả vờ ko biết để chúng nó làm cho tự nhiên ko thì chúng nó lại sợ mình quá.

    ReplyDelete
  27. Hai đứa kia thì lớn rồi nên biết sợ hơn. Con này bé tí có biết sợ là gì đâu. Bày ra trò gì bị mẹ quát là hai đứa lớn toàn khai “tại Anna” :-D

    ReplyDelete
  28. Trẻ con cứ đến tuổi là giở những trò y hệt nhau. Nhà tớ hồi trước cuối ngày toàn phải lục thùng rác để lấy lại đồ bị chúng nó ném vào

    ReplyDelete
  29. hihihi cai vụ bà mụ nặn con trai em biết nà... hồi xưa , nhỏ em kế em cũng vậy nhưng khác hơn Anna tí là " tại bà mụ thua bài nên bả tức quá ... đánh cái bẹp nên mới thành con gái như thế " . Mẹ em nói con nít mà nó phá như thế thì mừng chị ơi...

    ReplyDelete
  30. Hi hi, me Giang vat va voi em con` moi nguoi duoc ngoi ke' nghe chuyen :-) xx

    ReplyDelete
  31. Cái mặt nham nhở thế thì mẹ G làm sao mà giận em được

    ReplyDelete
  32. Haha , dễ thương quá ! Mẹ ăn hết những quả lê gặm dở của Anna thế kia thì no bụng lắm rồi . Bon trẻ nhà mình cũng rất nghiện uống nước muối sinh lý , cứ sơ sểnh một tí là chúng đã mút hết một hộp .
    Cô bé Anna thật là thông minh , hiếu động .

    ReplyDelete
  33. :)) ko biet noi sao. chi biet om bung cuoi

    ReplyDelete
  34. thằng con nhà tớ cũng thế, nó mà im lặng thì nghĩa là nó đang gây "tai họa":)nhưng mà phải nghịch thế chứ em nhỉ.

    ReplyDelete
  35. em nhận xét khách quan là em thường thấy bác dành nhiều những entry trìu mến cho Anna hơn là cho 2 anh chị ...:D, đúng như các cụ xưa nay vẫn bảo " giàu con út, khó con út " :D

    ReplyDelete
  36. Em biết phương thuốc giúp chị trẻ lâu rồi nhé, đó là có 3 em bé vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu, mama N siêu hài hước và 1 bác giai yêu vợ cùng với tính hậu đậu gây cười, hihi

    ReplyDelete
  37. Nhìn mấy quả Lê mà chết cười em...

    ReplyDelete
  38. Trẻ con nhà ấy nghịch thế! Mà nghịch thông minh ý! Hihi

    ReplyDelete