Sunday, June 29, 2008

But we've wander'd mony a weary fit...




Bộ phim Sex and the City đã ra cả tháng nay rồi, thứ bẩy vừa rồi mới có thời gian đi xem.

Nếu không ở New York sẽ khó có thể đánh giá cao bộ phim. Vì có thể là sến, có thể là sáo rỗng, có thể là phù phiếm, vì toàn yêu đương mùi mẫn, quyết cưới rồi chạy mất, rồi giày, váy, kính, túi, bar, nhà hàng vv và vv

Nhưng nếu ở New York sẽ hiểu tất cả những tình tiết trong phim là có thật.

Cách đây nhiều năm, rất ghét Auld Lang Syne, phiên bản English, vì nghe cứ nhong nhong như phi ngựa

Thế mà xem đến bộ phim này, nghe Auld Lang Syne phiên bản Scottish, thấy hay không chịu nổi.

http://youtube.com/watch?v=1OspahAAHdo&feature=related

We twa hae paidl’d in the burn

Frae morning sun till dine

But seas between us braid hae roar’d

Sin’ auld lang syne

Mà tiếng Anh sẽ thành

We two have paddled in the stream

From morning sun till dine (till dinner time)

But seas between us broad have roared

Since auld lang syne ( long long ago)


Nếu là đêm giao thừa

Nếu chỉ có một mình

nếu nghe thấy bài hát này

thì nỗi cô đơn sẽ trở nên ko chịu đựng nổi.


P.S Jason Lewis, đẹp trai đến nỗi mình mất cả ngủ!!!

5 comments:

  1. Jason Lewis trong phim đã kém đẹp trai so với hồi mới xuất hiện trong phim truyền hình rồi đấy chị ạ. Hồi đầu em nhìn thấy cũng chết lịm đê mê luôn, bây giờ trông anh chàng hơi nhàu nhĩ một tí.

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~June 30, 2008 at 12:06 AM

    Đồng ý với bạn Ha Ng đấy. JL dạo này tã quá rồi. Xấu ơi là xấu. Còn Big thì ôi thôi, có một cảnh ảnh đứng trong cái walk in wardrobe của chị Carrie, em thấy ống quần ngắn ngắn lửng lơ so với giày. Hay là à la mode nó phải thế?

    ReplyDelete
  3. @ Ha Ng: cái ảnh này hình như là khi anh ấy xuất hiện lần đầu tiên trong series phim truyền hình, lúc anh ấy đang làm bồi bàn tại một quán ăn và từ đó quen Samantha. Còn đúng là trong bộ phim mới ra trông anh ấy đã nhàu nhĩ hơn hẳn.
    @ Trà: thì nói chung bộ phim chỉ là phần thêm thắt, cho khép lại tất cả những gì vẫn còn bỏ ngỏ thôi mà. Chứ tinh thần chung thì vẫn như cũ chứ có gì mới đâu. Tao đang nói đến bài hát ấy chứ. Ai phụ trách phần nhạc phim quả là người giỏi chọn :-)

    ReplyDelete
  4. Cong nhan la hom day tao di xem phim, cung thay bai hat day la hay nhat phim, nghe rat da diet, rat hop khi chieu may canh giao thua don thuong doc ma.
    Nhung tao thay phim day khong co gi dac sac nhieu hon series truyen hinh lam. Chac tai xem series truyen hinh nhieu lan qua (lan nao chieu tao cung xem moi tai chu) nen thay film cung the.

    ReplyDelete
  5. Em cũng rất thích "Auld Lang Syne". Version trong phim "Waterloo Bridge" có Vivien Leigh đóng nghe mới giống phi ngựa:))

    Chị thử nghe bản này xem, phối theo kiểu hiện đại hơn song cũng rất tâm trạng:

    http://youtu.be/vcVJBLV2Ryw

    ReplyDelete