Saturday, September 13, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 47)




- Lê con mà đi học với cái mặt nhom nhem thế kia là cô giáo không cho vào lớp đâu nhé (chả là chú ăn sáng xong nhất định ko chịu lau mặt)

- Thì Lê mở cửa Lê vào

- Lê con mà hư chú công an dưới đường phạt con đấy nhớ

- Thì Lê chạy lên trên gác Lê đóng cửa lại chú công an không vào được

lần khác,

- (chú giọng năn nỉ) Bà Nuôi mang Lila ra phòng khách chơi với Lê

- Bà đang nấu cơm. Tí bà ra phòng khách chơi với Lê

- (cùn luôn) Bà Nuôi không đi Lê bế Lila đi (mồm nói tay túm Lila định vác lên. Lila béo ục ịch, mắt tròn xoe ngơ ngác chả hiểu gì)

hôm qua,

- Bà Nuôi Lê muốn ăn bánh mỳ

- Lê ăn nhiều rồi. Để sáng mai ăn không thì hết

- (gân cổ lên) Hết thì lại mua nứa.

Cãi cứ nhem nhẻm.

“Mamma khi nào Lê lớn Lê bế mamma xuống nhà khò với Lê, Lê đóng cửa Lê khoá lại Lê nhốt mamma ở trong mamma không đi được”, chú làm một hơi như thế khi chú muốn gạ gẫm mẹ xuống ngủ cùng chú.

“Vâng mamma Lê yêu mamma nhiều, Lê thương mamma, mamma hết đau chưa?” (khi chú nhìn thấy cánh tay mẹ băng bó sau lần lấy máu)

Cô giúp việc cho chú đi ngủ. Chú mặc quần áo ngủ, cầm quyển sách, tay khoát khoát “bà Nuôi đi tắm đi”. Chả là chú biết bao giờ tối cho chú đi ngủ xong bà Nuôi cũng đi tắm. Một lúc sau, chú gọi vọng ra “bà Nuôi tắm xong chưa?”. Bà Nuôi đi vào, mặc bộ quần áo ngủ hoa nhí. Chú ngắm nghía, lấy tay sờ sờ, xong chú bảo “bà Nuôi, xinh, Lê thích”.


4 comments:

  1. Hihi, sau này các cô cứ gọi là chết với Lê! Cái miệng dẻo đến thế là cùng.

    ReplyDelete
  2. Lê đã lẻo mép rồi mà lại còn ... thích "gái xinh" nữa chứ...
    Chết thật!!!

    ReplyDelete
  3. nhunghuyen85♡.^_^.♥ღSeptember 14, 2008 at 5:41 AM

    :)) LÊ lẻo mép quá

    ReplyDelete
  4. G ơi Lê nói tất cả những câu trên bằng tViệt à? Giỏi thế.

    ReplyDelete