Thursday, October 9, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 52)




Mẹ vừa xuống nhà, chú Bình Nguyên chạy ra bảo ngay “mamma, mamma mua bánh mỳ cho Lê, sáng nay Lê hết bánh mỳ ăn”. Làm mẹ chú lại “ôi hết bánh mỳ à mamma xin lỗi con, tí nữa mamma đi mua bánh mỳ cho Lê ngay”.

Chú rất mê bánh mỳ. Ngày nào ko có bánh mỳ là đứng ngồi không yên. Một lần, mẹ chú lấy một lát bánh mỳ ra ăn, chú nhìn thấy xin luôn. Mẹ chú vừa đi thoăn thoắt vừa phẩy tay vừa bảo “tối nay con ăn nhiều bánh mỳ rồi. Sáng mai mẹ cho con ăn”. Vừa nghe thấy thế chú kêu ầm lên đuổi theo mẹ túm áo kéo lại “nhưng mà hết bánh mỳ rồi cơ mà”. Nghe thấy thế mẹ chú phì cười quay lại mở tủ đá chỉ cho chú thấy một túi bánh mỳ mẹ chú cất trữ trong đó. Thế chú mới yên tâm. Chú rất tỉnh táo, vì bánh mỳ để bên ngoài thì đúng là đã hết thật. Nói chung đừng hòng có mà lừa được chú cái gì cho qua chuyện.

Cũng như tối qua, thấy chú ko chịu đánh răng, mẹ chú bảo:

- Tuỳ con, nhưng con mà ko đánh răng thì con vi khuẩn nó sẽ ăn hết răng con. Lê chưa già nhưng Lê sẽ móm, Lê sẽ có nụ cười toàn lợi là lợi

- Nhưng con vi khuẩn đâu, mamma? (ý chú là chú có nhìn thấy con vi khuẩn nào đâu mà mẹ cứ dọa)

- Vi khuẩn nhỏ tí con ko nhìn thấy nhưng nó sẽ ăn tiệt răng con

- Lê ko sợ, Lê phun.

Chưa kể bây giờ, nói cái gì cũng ‘Lê không muốn’.

- Lê đi rửa mặt đi con

- Lê không muốn

- Con đi rửa tay đi con

- Lê không muốn

- Chơi xong phải dọn dẹp đồ chơi vào con ạ

- Lê không muốn

- Uống nhiều nước đi con không nẻ môi giờ

- Lê không muốn

- Đi tất vào ko lạnh chân con

- Lê không muốn

Thế nhưng:

- Lê giỏi nhỉ. Cái gì Lê cũng ko muốn. Thế chắc là ăn Lê cũng ko muốn nốt đúng ko?

- Không, mamma, ăn Lê muốn

- Thế thì đi rửa mặt rửa tay trước khi ăn ngay

- Vâng

Mồm nói vâng, chân đã chạy đi chỗ khác tìm trò nghịch phá mới.

Sáng nay, mẹ chú dặn dò chú khi hai mẹ con đang đi xuống cầu thang ở bến tàu

- Con ạ, khi con đi trên cầu thang mà con đi chậm thì con phải đi né về bên phải để không chắn đường người khác con nhé

- Lê không muốn

- Lê không muốn nhưng mamma thì muốn, nên mamma sẽ đi né vào bên phải

- Không mamma Lê cũng đi bên phại.

Hôm nọ, vừa thấy mẹ chạy xuống nhà, chú chạy ra hỏi ngay:

- Mamma, papa đâu?

- Papa đang ở trên nhà con ạ

- Papa ở trên nhà làm cái gì?

- Papa đang phải nói chuyện với luật sư

- Papa nói chuyện với lật sư làm cái gì?

- (Đến lúc này thì mẹ chú biết qua quít với chú là ko xong rồi) Con ạ, mamma và papa định mua nhà cho con và em Lila ở khi nhà mình về Ý, nhưng mà nhà mình bị thằng xấu đấy nó lấy tiền mất, nên papa phải nói chuyện với luật sư để đòi lại tiền. Con hiểu ko con yêu?

- (Chú tỏ vẻ rất hiểu) Vâng mamma hiệu

Thế mà chỉ đúng 1 phút sau:

- Mamma, papa đâu?

- Papa đang ở trên nhà con ạ

- Papa ở trên nhà làm cái gì?

- Ơ thế mẹ giải thích cho Lê rồi đấy thôi Lê quên à. Thế theo Lê thì papa ở trên nhà làm cái gì?

- (chú cười tủm tỉm) Vâng mamma, papa ở trên nhà nói chuyện lật sư papa kiện đòi lại tiền của con trộm thôi

Không biết chú học từ con trộm với lại từ thôi ở đâu ra mà giỏi thế.

Nhiều khi chú biết tỏng tòng tong ra rồi nhưng cứ giả vờ hỏi đi hỏi lại. Đến là đâu cái điền với chú

8 comments:

  1. Công nhận Lê nói tiếng Việt giỏi thật.Ní nuận y như người Việt vậy.Mà ấy làm thế nào mà rèn được BN nói tiếng Việt giỏi thế?
    Bao giờ về Ys là BN nói được 3 thứ tiếng rồi: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ys.
    Nhìn ảnh thấy Lila nằm bé xíu giữa mấy đứa to đùng trên ghế, thương quá cơ :))

    ReplyDelete
  2. Hihi, chú BN đến tuổi muốn test the limits của mọi người xung quanh rồi nên bướng quá nhỉ. Nhưng mà chú đáng yêu ghê cơ. Trông cái ảnh Lila nằm thu lu tròn xoe một xó đằng sau thấy tội nghiệp quá. Yêu Lila!!!

    ReplyDelete
  3. Đâu cái điền mà em thấy chị vẫn nhỏ nhẹ ghê, hí hí, để học tập mí được

    ReplyDelete
  4. Con bạn mấy tuổi rồi mà ní sự giỏi nhỉ,nhưng nghe dễ thương lắm.Làm sao nói được tiếng việt giỏi thế nữa.Còn cô con gái yêu qúa cơ,cho tớ làm quen để học hỏi nhé.

    ReplyDelete
  5. Ôi Lê nhà chị dễ thương quá.

    ReplyDelete
  6. Nhìn Lila bị dúi đằng sau mặt tĩn ra buồncười quá.

    ReplyDelete
  7. yêu em Lila quá cơ, mặc áo đầm trông như búp bê í, mà sao em bị chèn ra phía sau kia thế hở trời.

    ReplyDelete
  8. LuHeo nhà tớ cũng suốt ngày "hông mà", rác cả tai.
    Mà nói nó cái gì nó cũng dạ nhau nháu xong rồi lại quậy như thường!
    mẹ G còn kiên nhẫn mà giải thích nhở. Tớ trả lời nó được chừng 3-4 câu là chuồn ngay, sợ nhắm!

    ReplyDelete