Tuesday, May 1, 2007

Những con nghiện Porsche




Mai tớ đi về Ý chơi mấy ngày, cho chú Bình Nguyên ở lại New York.
Có một hội ham xe Porsche rủ nhau tụ tập ăn chơi và bát phố ở vùng hồ Como, thế nên những đệ tử Porsche từ khắp nơi vội vàng đăng ký để còn tụ tập. Bố của Bình Nguyên tất nhiên không thể không có mặt. Ai có chồng có bất kỳ sở thích thái quá nào, dù là sưu tập xe cổ, hay hút thuốc, uống rượu, chơi games, thì xin chia buồn.
Porsche là dòng xe thể thao của Đức rất nổi tiếng trên thế giới. Bản thân chiếc xe là một kiệt tác cả về thiết kế lẫn tính năng sử dụng. Những chiếc xe Porsche dáng thanh nhã, nhỏ nhắn, chạy với tốc độ khủng khiếp, tiếng động cơ gầm gào luôn luôn khiến người đi đường phải ngoái nhìn.
Nhưng chính những con nghiện Porsche biến nó thành một vật thể đáng sợ và chính ra là không nên tồn tại ở trên đời. Cái gì thái quá đều thành phản tác dụng. Những con nghiện Porsche ngày đêm rình rập trên Ebay (lại Ebay, tởm quá), mua đi bán lại, lùng sục kiếm tìm những phụ kiện nguyên bản mang về lắp cho chiếc xe của mình, cưng xe hơn báu vật. Ai đi ngang qua mà lại hắt hơi một cái thì con nghiện Porsche chắc sẽ phải dành 3, 4 tiếng đồng hồ lau chùi lại cái xe của mình cho sạch.
Những con nghiện Porsche có hàng núi sách và tạp chí trong nhà về Porsche
Những con nghiện Porsche mua phụ tùng cồng kềnh han gỉ về ngồi cặm cụi lau chùi cho thành sáng bóng ngay giữa phòng khách sạch như lau như li
Những con nghiện Porsche mê mải trên trang Porschemania trao đổi và tung hô nhau tận nửa đêm về sáng
Những con nghiện Porsche mua Porsche thật chưa đủ, mua cả Porsche mô hình đồ chơi bé tí tẹo, nâng niu như báu vật, làm thằng con hơn một tuổi bỏ tọt vào mồm suýt chết nghẹn
Những con nghiện Porsche thấy cái khung ảnh bạc mới được tặng, người bình thường sẽ cho ảnh hai vợ chồng, nhưng nhoắt một cái đã thấy cái khung được lồng ảnh hai chiếc Porsche cưng nhất đậu châu đầu vào nhau, bày trang trọng giữa phòng khách
Và còn rất nhiều tội ác nữa không ngôn từ nào tả xiết.
May mà vùng hồ Como cảnh trí đẹp, khách sạn đẹp, đồ ăn ngon, lại còn là outlet của lụa Ý, nên còn gỡ gạc lại tí chút.
Mà nếu may mắn còn được gặp anh chàng George Clooney thì tuyệt. Chàng có biệt thự ở Lake Como.
Có một lần, tức quá, một chị bạn của tớ cũng có chồng là một con nghiện Porsche, đã phải đứng hát trên vỉa hè New York "Heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race..." khi chiếc xe của chồng chị ấy vintage đến mức không chạy được, dừng ngay lại ở giữa đường.
Tớ hoàn toàn hiểu cảm giác đó.



No comments:

Post a Comment