Friday, August 1, 2008

Entry for August 01, 2008




- Móng tay bẩn
- Mặt mũi hốc hác vì thiếu ngủ
- Da dẻ sần sùi
- Tóc khô rụng như trút
- Phòng tắm lại có kiến. Gọi ông chủ nhà lên cho ông ấy xem. Kiến thì đang đi lại hiền từ. Ông chủ nhà thể hiện thiện chí giơ tay đập, mình ngăn ko được. Ai ngờ càng đập kiến càng ra nhiều, càng chạy tán loạn, trèo lên đầu lên cổ ông ấy, đánh đu cả trên cà vạt. Cuối cùng gần như ông ấy bỏ của chạy lấy người.
- Máy giặt và máy sấy cùng hỏng một lúc. Chắc chị giúp việc làm nó quá tải. Ông chủ nhà lại hùng hục chạy lên lấy thước đo để mua cái mới. Không biết bao giờ có cái mới?

Bất ổn.

4 comments:

  1. Ảnh G chụp khi nào thế? Trông G ko già đi tí nào, vẫn như ngày xưa.

    ReplyDelete
  2. Trong me 2 con rui ma van con ngon lam! Chang bu cho chi, loay hoay mai van chua giam duoc can nao, di lam duoc 3 thang len 2kg. Buon het ca nguoi!

    ReplyDelete
  3. @ SM: ảnh tớ chụp cách đây một tuần. Đeo kính che hết mặt rồi chứ bây giờ trông tớ già nua lắm :-)
    @ Vit bầu: em lại tưởng đi làm thì phải giảm cân chứ? hội bên này bảo chừng nào còn cho con bú thì còn béo, ngừng cho con bú là lại về số cân cũ ngay.

    ReplyDelete
  4. Trông ảnh này thấy vẫn như xưa, nhưng đẹp hơn.

    ReplyDelete