Monday, August 4, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 41)




Chú Bình Nguyên bị Tào Tháo đuổi từ tuần trước, đến tuần này mẹ chú vẫn cho chú ăn kiêng. Khổ thân chú thèm ăn rau, nhìn mọi người ăn cứ đòi “bụi cây bụi cây”, chú gọi phần lớn các loại rau là bụi cây. Chị giúp việc bảo “con đang đau bụng ko ăn được’, chú ngoan ngoãn “vâng, bao giờ Lê khỏi Lê ăn”, nghe giọng rất ngậm ngùi.

Hai hôm trước mẹ chú chọc ngón tay vào nước và bôi vào mặt chú “mamma bôi vào mặt Lê” thì hôm nay đã thấy chú chọc ngón tay vào nước bôi vào mặt em, mồm liến thoắng “Lê bôi vào mặt La”. Khổ thân Lila cứ chới với mồm hớp hớp ko hiểu chuyện gì.

Bây giờ đi đâu chú thấy cái gì chú thích là chú cũng bảo chú mang về. Ở trên máy bay thấy cái chăn đắp chú bảo chị giúp việc “bác, Lê thích Lê mang về”. Đến nhà họ hàng chơi thấy cái đàn phát ra nhạc chú cũng bảo “Lê thích Lê mang về”. Thần giữ của kiểu này làm mình nhớ tới cậu em út. Ngày xưa mùa hè ra sông tắm mình và thằng em lớn toàn vô tư vứt dép trên bờ rồi lội ào xuống nước, trong khi cậu em út cẩn thận cặp hai cái dép mỗi cái vào một bên nách, cẩn thận lội xuống. Tắm xong lội lên vẫn nguyên hai cái dép cặp ở hai bên nách thế mới tài.

Bây giờ chú Bình Nguyên nói giỏi lắm rồi. Thỉnh thoảng ở nhà lại có những cuộc đối thoại như sau:

- Con mà cứ khóc là mẹ bỏ đi đấy. Mẹ bỏ đi thì Lê làm sao nhỉ?

- Thì Lê một mình

- Một mình thì Lê có sợ ko?

- Vâng Lê sợ

- Thế Lê có ngoan ko?

- Vâng Lê ngoan

- Thế Lê ngoan Lê là chó cún nhé?

- Vâng Lê là chó cún.

- Lê có yêu mẹ ko nhỉ?

- Vâng Lê iêu mẹ nhều

Chú tự nhận chú là chó cún. Nếu ai có lỡ mồm nựng Lila là chó cún là chú sửa ngay. Chú bảo “La không là chó cún. Lê là chó cún (chỉ tay vào ngực). La là mèo coong”.

Mẹ chú lại bảo “ừ thì con là chó cún, còn La là mèo coong”. Chú hài lòng lắm.

No comments:

Post a Comment