Tuesday, August 5, 2008

Phải kiên nhẫn là ngần nào? (phần 1)




Nothing is what it seems.

Ra đường cứ bóng lộn từ đầu đến chân. Nhưng ở nhà, trên mắc treo 7 cái quần cùng mặc một lúc. Chưa kể trong túi quần toàn tìm thấy vỏ kẹo sô cô la ko biết ăn vụng lúc nào mà giỏi thế, thế mà lúc nào cũng bảo dạo này anh đang giảm cân vì ăn kiêng rất có kỷ luật???

Cà vạt chất cao như núi trên thanh treo, có hôm đang ngồi xỏ giày bên dưới cả núi cà vạt đổ xuống đầu thấy kêu cứu ầm ĩ.

Báo chí để thành đống ko thấy dọn, đi ra vướng, đi vào vướng. Mấy lần thấy xun xoe nịnh bợ “tí nữa anh dọn đống báo chí em nhé” (chủ động chưa?), vợ lại gật. Nhưng thứ nhất là có bảo dọn thì cuối cùng cũng ko thu xếp được thời gian để dọn, vì bận lắm, vì Ebay có bao nhiêu thứ để mua, người khôn của khó nên cứ phải rình thời cơ. Thứ hai là nếu có thu xếp được thời gian để dọn thì vừa chạm tay vào chồng báo một phát là lại cầm lên đọc mê mải, đọc hết quyển nọ đọc sang quyển kia, đọc từ cái quảng cáo đọc đến cáo phó, mà toàn báo cũ . Vợ thấy chồng giở báo ra dọn thì lại hăng hái xung phong “để em nấu ăn tối cho, anh dọn báo đi”. Nấu xong lên thấy chồng vẫn đang đọc báo mê mải, mới dọn xong hai quyển (tức là mới vứt đi được hai quyển), còn cả chồng báo vẫn nguyên xi. Cứ như vậy chồng báo ngất nghểu giữa phòng phải đến 4 tháng. Cuối cùng, chịu hết nổi mình mới ngọt ngào bảo “anh ạ, sang tuần là em bỏ chồng báo kia đi. Anh có giấy tờ gì quan trọng anh nên lấy ra luôn đi nhé”. Mình chỉ nói đúng một lần, tối chủ nhật. Cuối ngày, đến lúc đi ngủ thấy chồng rụt rè hỏi “em bảo sang tuần là bao giờ em vứt giấy tờ của anh đi?”. Vợ đáp rất ngắn gọn “tức là sáng mai, sáng thứ hai” (kaka). Thế là gần nửa đêm thấy chồng phụng phịu mang chồng báo ra chọn lựa, luôn mồm bảo “anh sắp ốm đến nơi”.

Thế mà thỉnh thoảng đùng một cái lại bảo “anh là một người chồng tốt nhỉ”, thì mình vẫn phải dịu dàng gật đầu và nở một nụ cười rõ tươi “vâng, em thật là may mắn phải ko?”

Làm phụ nữ khổ ra phết chứ có sung sướng gì đâu.

Mà cái TÔI của bọn đàn ông, túm lại nó là cái gì chứ?

7 comments:

  1. Hic, anh nha to tui luc nao cung may nam giay keo socola vo tron` nhu the ;-). Cung luom thuom thoi roi. HOm nao minh` phai lam 1 entry ke toi chong moi duoc ;-).
    Le doi an bui cay a, con Tom thi di duong thay cac lum cay tron` tron` la lai keu "Brocoli, daddy buy for Tom to eat" ;-). Bon nhoc nhang that. Sao Le noi duoc nhieu the nhi. Tom ngo^' cham nhu rua. Em La xinh qua'.

    ReplyDelete
  2. @ Liên: em Tom mấy tuổi rồi? Bình Nguyên cũng mãi gần đây mới nói được nhiều thế, chứ hơn một tháng trước vẫn chỉ là từng từ nho nhỏ ghép lại thôi, thế rồi rất nhanh nói được cả câu dài luôn. Bọn trẻ con học nhanh lắm Liên ạ.
    @ Thuỷ: thế thì chồng mày hơn chồng tao trong khoản ăn chocolate rồi. Chồng tao chỉ dám ăn vụng lẻ tẻ thôi chứ chưa dám chơi cả cân bao giờ. Chơi cả cân thì chắc phải lăn mất. Đây ko phải là kể xấu chồng, mà là ghi lại những điều buồn cười về già đọc lại cho vui.
    @ Dứa: chồng chị hài hước số 1 đấy em ạ. Bao giờ bị mời khỏi ngành ngoại giao thì theo chị có thể bắt đầu sự nghiệp diễn hài :-)

    ReplyDelete
  3. ko hiểu sao nhìn mặt ông chồng chị em thấy rất nhắng, trông như 1 ngôi sao phim hài ý, đã thế còn dc vợ tô vẽ đủ điều trên blog nữa chứ :D

    ReplyDelete
  4. Lại phải chia sẻ với chị vụ socola. Mà chị biết Matt nhà em phốp pháp thế nào rồi ấy giề. Thế nhưng lúc nào vào ô tô mà chẳng tìm thấy vỏ giắt khắp mọi nơi. Có hôm chẳng may lôi ra trong túi quần cái vỏ kẹo ngay trước mặt em, vội vàng giải thích " some guys at work borrowed my pans today, it must have been him..." xong rồi sau đó thì tự đắc, " sao mà mình nhanh trí thế nhỉ"....

    ReplyDelete
  5. Sao lại có người cứ suốt ngày kể tội chồng thế nhể?
    Ha ha, về khoản ăn sô-cô-la thì chồng tao cũng y hệt thế đấy. Hồi ở VN có khi tao mua 2 cân sô cô la, thế mà bác ấy xơi hết trong vòng gần 1 tuần.

    ReplyDelete
  6. Em cứ tưởng được dọn dẹp bãi chiến trường do chồng/vợ bày ra là cả một niềm hạnh phúc nhớn nhao chứ. Chồng em toàn bảo thế.
    Hóa ra là ổng lừa/nói đểu em à :D

    ReplyDelete
  7. Kẩm Hừ Kẩm HừAugust 6, 2008 at 5:59 AM

    ảnh trông như chồng cố đẩy vợ xuống biển ấy nhỉ ;-)
    P.S: đáng vinh dự chứ, 2 ngày 2 đêm là đọc chưa thấm lắm đâu; blog thú vị, chủ nhân thì hot, thế mà vẫn chưa thành hot blogger là sao :-p

    ReplyDelete