Wednesday, July 11, 2007

Những trò tinh quái




Trời đất ơi, vừa mới quay đi một tí mà chú Bình Nguyên đã lấy muối tinh rắc lên bàn phím máy tính, lại còn rắc thêm cả hạt tiêu nữa. Chết tôi.

Chịu không kiểm soát nổi. Điện thoại đang reo nó vội vàng lấy bỏ luôn vào nồi. Bàn ăn vừa dọn ra quay đi quay lại đã thấy đôi giày của nó để ngay ngắn trên đĩa. Đồ chơi thì cứ chịu khó mà tìm trong thùng rác. Quần áo mũ tất thì lanh tanh bành từ nhà trong ra nhà ngoài. Đồ hộp vứt đi tự dưng lại tìm thấy xếp đống trong gầm giường.

Nó mà đang khóc đòi cái gì đấy thì hỏi cái gì nó cũng gật. Mới đầu tưởng cu cậu hiểu. Ví dụ nó đang khóc đòi ăn, hỏi nó "Cho ăn nhé?", cu cậu gật. Nhưng một lần khác, thay vì hỏi "Ăn nhé" tớ lại hỏi "Đá đít nhé", cu cậu cũng gật. Hoá ra chả hiểu gì.

Chết tôi thôi. Ai nói câu này mà đúng thế cơ chứ:
Chồng con là cái nợ nần
Chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm

Lượn ra ngoài cái. Được hôm trời mát.

5 comments:

  1. trời, ai ăn tranh được của mày. Nói ko ai tin được

    ReplyDelete
  2. Có ở vậy nuôi thân cũng đố mày nuôi được thân mày béo mầm đấy?

    ReplyDelete
  3. Hi.Binh Nguyen nha ay cuoi xinh qua co.Nhin yeu the khong biet.
    The me G the nao ma de con khoc doi an?Con to chang bao gio khoc doi an, chi khoc vi me bat an thoi.Kho the khong biet

    ReplyDelete
  4. ừ, ảnh tao với chồng tao đấy, chụp bóng, 1 cách tình cờ, ở Fecamp năm 2004.
    Chuyện, tao nuôi chồng tao béo mầm mà lại.mà dù ko có tao chồng tao cũng tự nuôi thân được béo mầm mày ạ, mày ko nhìn thấy mũi dòm mồm thế à? Ăn hết của vợ của con.

    ReplyDelete
  5. Trà ơi cái hình chụp bóng đấy là của mày và chồng mày đấy à? Trông nét mặt nhìn nghiêng nghiêng có vẻ giống mày. Này, chồng đô phết nhỉ.

    ReplyDelete