Wednesday, March 26, 2008

Entry for March 26, 2008

Làm đàn bà khổ nhất là cái chuyện sinh đẻ. Đẻ khó đẻ dễ thế nào cũng phải một trận đau nhớ đời. Chưa kể về sau hàng họ còn hỏng hết cả.

Đúng ngày lễ phục sinh hai vợ chồng đi vào bệnh viện. Bệnh viện vắng teo vì ko có khách thăm. Mấy cô y tá rỗi rãi đang tụ tập tán gẫu quanh bàn tổng đài, thấy hai người vào mặt tươi như hoa thì quay ra nhìn vẻ rất nghi ngờ. Mình hăng hái định cất quần áo vào vali mang theo sau khi mặc bộ quần áo khám lên người thì một cô còn ngăn “từ từ để chúng tôi kiểm tra xem chị có được ở lại đây ko đã”.

Ông bác sĩ đến, càu nhàu là mình làm hỏng lễ phục sinh của ông ấy. Con gái lái xe từ Pensylvania đến nghỉ phục sinh cùng bố biết bố phải đi thì nổi giận đùng đùng. Ngại quá. Mình có chọn ngày này đâu???

Cuối cùng, mọi việc diễn ra rất nhanh. Ông bác sĩ hớn hở về nhà, về đến nhà còn gọi điện bảo ông ấy còn về nhà sớm hơn cả giờ cô con gái đến.

Bé Lila chào đời nặng 3.5kg, dài 53cm, giống hệt chú Bình Nguyên mỗi tội tóc vàng hoe. Khi no bé chỉ nằm ngủ, thỉnh thoảng kêu ọ ẹ, khi đói thì mặt đỏ tưng bừng, mỗi cái mũi là trắng, mặt hằn các nếp nhăn và cái gì chạm vào mặt cũng quay ra mồm há như sáo đớp đớp, hơi chậm cho ăn một tí là kêu inh ỏi.

Bố chú thấy con tóc vàng thì thích quá gọi điện khắp nơi khoe. Nhưng chắc chỉ vàng lúc bé thôi, một thời gian nữa chắc lại thành tóc nâu, giống bố chú, giống Bình Nguyên, còn mẹ chú lúc nào cũng đen thì ko kể.

Đẻ xong ngắm cái bụng mình, eo ôi chỉ muốn khóc.

17 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~March 25, 2008 at 9:13 PM

    Đấy, đã có con gái khoe rồi đấy. Thèm và ghen tị kinh người ;)

    ReplyDelete
  2. Chuc mung ca nha co them thanh vien moi. Chuc be hay an chong lon va dang yeu nhu a Ale.
    Em dinh hoi sao chi blog som the thi da co chi SM hoi roi.

    ReplyDelete
  3. Chi kê chuyên di de cu nhu di choi y nhi. Vua moi de xong da lên mang roi gioi qua. Félicitations!

    ReplyDelete
  4. Chuc mung Ale co em gai nhe :)

    ReplyDelete
  5. cám ơn cả nhà đã chúc mừng. Mẹ cháu nghiện blog, cứ mấy hôm ko có blog là chân tay buồn bã. Ảnh thì chưa có vì còn phải đi mua máy ảnh cái đã. Tên tiếng Việt thì chưa nghĩ ra được nhưngcó lẽ cứ gọi ngắn là Li thôi.
    Cô Lu Heo ơi, sinh mổ thì làm sao mà đã nhí nhảnh thế này được :-)

    ReplyDelete
  6. Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông nhé :)

    ReplyDelete
  7. Chúc mừng bạn nhé, đủ cả trai gái rồi nhỉ :)

    ReplyDelete
  8. Chúc mừng, chúc mừng nhé.Thế là đã " mẹ tròn, con vuông " rồi đấy.
    Ngày nào tớ cũng vào blog của bạn G. Mấy hôm liền thây im ắng quá, đoán chắc sinh em bé rồi. Ai ngờ đúng thế thật.
    Thế ấy có đủ sữa cho em bé không? Nhớ post ảnh em bé sớm lên nhé.
    Chúc ấy và em bé, Bình Nguyên mạnh khỏe và Blog luôn cập nhật nhé !

    ReplyDelete
  9. Chúc mừng Giang.

    ReplyDelete
  10. Chúc mừng mẹ Giang có con gái nhé, mấy hôm nay thấy không có Entry nào đoán là mẹ cháu nhảy ổ rồi, đề nghị post và cái ảnh của Lila đi nhé, tên kêu thê ? đầy mầu sắc Ý nhỉ. Chúc mừng nhé.

    ReplyDelete
  11. Chúc mừng mày nhé, Giang. Tên tiếng Việt của Lila đã định đặt là gì chưa? Chúc hai mẹ con mạnh khỏe nhé. (mới sinh đã blog thế này thì yên tâm là khỏe (miệng) lắm ;))

    ReplyDelete
  12. Nhiệt liệt chúc mừng thành viên mới của nhà Bình Nguyên. Đang định vào blog của mẹ Giang hỏi thăm tình hình đến đâu rồi, vì mấy hôm im hơi lặng tiếng, lại thấy bảo 23/3 mà không đẻ thì bác sỹ phải xử lý, đâm tớ ngờ ngay là đẻ rồi. Mau chóng post hình Lila lên nhé!

    ReplyDelete
  13. Hoan ho! the la may toai nguyen nhe, ca con trai lan con gai, ca toc den lan toc vang. Ma sao may gay nhom the ma de con duoc nhung 3.5 kg nhi? tao beo den 65kg ma con tao co 3.2kg Congratulations

    ReplyDelete
  14. Chúc mừng! Chúc mừng!
    Cô sinh thường hay sinh mổ mà nhanh thế ạ?
    Chúc cô khỏe, mau mau lấy lại dáng nhé!
    Chúc em Lila ngoan ngoan, xinh xinh, lí lắc như anh BN nhé!
    Xơm cô...xơm xơm bé Lila...:)

    ReplyDelete
  15. Póc tem :D. Chúc mừng gia đình Giang! Mà G vừa mới sinh đã nghịch máy tính à? Khi nào có thể thì post ảnh bé Lila tóc vàng nhé. Chúc bé hay ăn chóng lớn, tớ chờ "Tuyển tập Lila" cũng như chờ "Tuyển tập Bình Nguyên" :)

    ReplyDelete
  16. Chuc mung may nhe Giang, may ma tao rut lui ko lam nha cai nua, ko thi sac met nhi,
    Hom nao roi rai chup anh em be cho ca nha chiem nguong nhe! Chac xinh phai biet, va khong giong me dau nhi ;)
    Dua thoi, con gai giong me moi xinh! Mau lai suc nhe!

    ReplyDelete
  17. Cám ơn các bạn đã chúc mừng. Được cái là giờ có lỡ ra thêm đứa thứ 3 thì cũng khỏi áp lực, trai gái được tuốt ;-)
    To Trà: theo tao bọn trẻ con lai nếu giống Tây thì xinh, nhưng lớn lên lại phải giống ta mới xinh. Chứ lớn lên mà giống Tây thì trông ngoáo lắm. Chả hiểu tao nói thế thì có đúng ko???

    ReplyDelete