Con chị mảnh mai, da trắng muốt, tóc nhạt, giọng nói thanh thanh, răng vẩu.
Con em ục ịch, da dẻ đỏ đắn phởn phơ, tóc sẫm, giọng vang rền, mồm móm.
Hai chị em chỉ giống nhau mỗi cái chân vòng kiềng.
Ngắm hai chị em chơi với nhau rất thích. Chị bắt em làm búp bê để chị chăm sóc, em vui sướng tăm tắp làm theo mọi lời chị bảo. Mỗi tội muốn bảo em nằm xuống để chị đắp chăn cho ngủ, thay vì bảo em tử tế thì chắc muốn cho nhanh chị đẩy luôn vào trán em một cái em ngã chỏng vó.
Nghe câu chuyện của hai chị em rất thích. Anna có thích ôm Lila không, Có. Anna có thích đắp chăn không, Có. Anna có yêu Lila không, Có. Anna có thích bướm không, Có. Anna có thích hác với Lila không, Có. Anna có thích đi công viêng không, Có. Anna cho Lila cái đồ chơi của Anna không, Nầu.
Buổi sáng hai chị em đuổi nhau chạy vòng vòng, chị cười hí hí, em cười há há. Nghe tiếng cười cũng đã biết đứa nào nữ tính đứa nào không rồi.
Thằng con trai, buổi tối nó trèo lên giường định giở sách ra đọc, mẹ bảo “con trai từ từ để mẹ hát cho con trai bài này đã”. Nó ngồi nghe chăm chú. Mẹ hát lần một nó cười hihi. Nổi hứng lên mẹ bảo để mẹ hát lại lần nữa, nó vẫn vừa nghe vừa kiên nhẫn cười hihi. Mẹ hát xong lần hai điệu bộ vẫn muốn hát nữa nên lại năn nỉ “để mẹ hát lại cho con lần nữa nhé”, nó chịu không nổi rên lên “Thôi”, đoạn quay ra vồ ngay lấy quyển sách, không để mẹ kịp trở tay. Mẹ dỗi mò sang giường con em, hát lãi thêm được tận 2 lần nữa:
I wanna call the stars down from the sky
I wanna live a day that never dies
I wanna change the world only for you
All the impossible I wanna do
I wanna hold you close under the rain
I wanna kiss your smile and feel the pain
I know what’s beautiful looking at you
In a world of lies you are the truth
And baby, everytime you touch me
I become a hero
And I’ll make you safe no matter where you are
And bring you everything you ask for
Nothing is above me
And I am shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me…
Công nhận nghe bọn trẻ con nói chuyện rất vui, e có một đứa mà e cười suốt, bác có 3 đứa niềm vui nhân 3, nhất bác. Bác cứ chê các e, e thấy lũ trẻ nhà bác mỗi đứa xinh một kiểu, chả có đứa nào xấu, mẹ xinh thế con gái sao xấu được lol
ReplyDeletehaha, con trai lịch sự nghe mẹ hát đến 2 lần là đã siêu kiên nhẫn rồi, còn dỗi gì nữa hở mẹ :-)
ReplyDeleteMẹ được voi đòi luôn Hai Bà Trưng ...hahaha
ReplyDeleteđúng đấy hahaha, em còn chả biết đây ạ, chắc vài năm nữa thằng ku nó nghe em đòi hát nó giả vờ ngủ để khỏi nghe quá :))
ReplyDelete2 gái nhà bác mỗi đứa 1 vẻ, chứ có đứa nào xấu đâu. Nhìn Anna khỏe mạnh hơn, còn Lila thì cứ như tiểu thư í :))
ReplyDeleteCon mẹ G ngộ không chịu được!
ReplyDeleteHát cho con mà YOU với ME có đúng "nhân vật" không đấy hở hở...?
hihi, nhìn cái ảnh Na buồn cười quá, mắt nhắm tịt không nhìn thấy tổ quốc đâu nữa. Nhưng mà chị ơi, sao Anna còn bé mà nhắm tịt mắt nó lại hằn lên nhiều nếp nhăn thế nhỉ.
ReplyDeletehahahaha...dù sao chú Bình Nguyên cũng đã tế nhị lắm rồi, nhưng kiên nhẫn của chú có hạn...hahahaa....
ReplyDeleteEm yêu cái nét cục mịch của Anna lắm ! :)
Yêu Anna Lila và chú BN quá đi.
ReplyDeleteSao cái hình này nhìn nó hài hước giống bà Nuôi thế chứ hahaha,thèm có em như Na qúa.
ReplyDeletethật là hạnh phúc khi có những bé đáng yêu thế này chị ạ
ReplyDeleteSo sweet:)) xx
ReplyDeleteLê với Na có fải giống nhau hơn ko chị nhỉ?
ReplyDelete3 dua nha chi dung la cha het chuyen y
ReplyDeleteEm thích đoạn con chị nói " Anna cho Lila cái đồ chơi của Anna không. Con em nói ngay Nầu.
ReplyDeleteMẹ chụp đươc tấm hình em nhìn tếu quá, xem mãi ko chán.
cutequa chi Cun oi
ReplyDeleteÔi bài hát này hát cho con nghe cũng hợp quá :) Em thì mỗi lần nghe/thấy bài này toàn nghĩ tới người yêu cũ heheh :D
ReplyDeleteCon bác cũng chẳng xinh lắm đâu, nhiều lúc bác thấy con Lila với con Anna xấu kinh. Có thằng Ale mặt xinh nhưng thân hình có vẻ xấu, chưa kể ông nói kiểu gì nước bọt bắn hết cả vào mặt người đối diện :-D
ReplyDeleteNó khéo giống bố nó, tớ hát đến lần hai nghe giọng cười hihi của nó đã gượng gạo lắm rồi :-)))
ReplyDeleteCó con trai thích thật, tha hồ mà củ hành củ tỏi nó mà nó vẫn nhường, còn hai con phù thủy kia thì nhường nhịn nịnh nọt chúng nó còn chẳng xong :-D
ReplyDeletecó lần chị hát con Lila quắc mắt bảo “mamma, enough” :-D
ReplyDeleteKo xấu nhưng tương lai là cũng chẳng xinh đẹp gì đâu
ReplyDeleteBài hát này là bài hát về mẹ con chứ có phải yêu đương trai gái gì đâu bác.
ReplyDeleteBác cứ tưởng tượng đàn bà hát về tình yêu với đàn ông, mà lại có thái độ che chở bảo vệ thế thì đàn ông nó chạy mất dép còn gì
Thì nó nhíu lại mà em. À, nhưng ngay cả lúc nó mở mắt bình thường mắt nó bên dưới cũng nhăn chi chít. Con bé này hình thức cực kỳ buồn cười, chả hiểu nó làm sao.
ReplyDeleteHôm qua nhà chị đi chơi, ăn trưa ở ngoài. Nó ăn xong ra giữa đường người ta qua lại nó nhảy múa. Nhìn con mình mình cũng phải ngậm ngùi vì nó cục mịch không tưởng tượng được :-D
ReplyDeleteNghe kể thì yêu thế nhưng ở ngoài nhiều khi chúng nó làm mình phát điên lên được
ReplyDeleteNó mới có cái kiểu này được mấy ngày nay, nó thực hành triệt để. Chắc nhìn nó với bà Nuôi giống nhau vì bà Nuôi bị móm còn nó tình hình là cũng móm rồi. Gần 2 tuổi mà vẫn móm trầm trọng thì chẳng hy vọng gì tự chỉnh được rồi
ReplyDeleteAnna có cái trán cực dài rộng, thành ra quả tóc mái bác cắt thế này một công đôi việc : vừa che trán dô mà lại vừa ngộ nghĩnh đáng yêu lắm í .......
ReplyDeletehaha, anh Hai kiên nhẫn 2 lần, nên không muốn thêm lần nào nữa. Làm mẹ cụt hứng!
ReplyDeleteÀ, chị hát cho bé em, ẻm phản ứng sao?
Em nhìn bé Anna mà ko thể nhịn cười vì trông bạn ấy lém lỉnh quá chị ơi :))
ReplyDelete