Sunday, July 28, 2024

28/7/2024

Đang bảo về Ý có 3 tuần thì ngoài một tuần nằm khểnh ngoài đảo, thời gian còn lại lại bận điên cuồng lên cho mà xem. Làm vườn, rồi rửa gần trăm tấm pin mặt trời, rồi làm video nhà vườn và thực hiện một cuộc phỏng vấn dài thoòng, rồi còn muốn mua cái máy nghiền cành lá và thực hành nghiền luôn đống cành olive vừa cắt trong vườn rồi mang phủ lên đất do vậy tiết kiệm luôn phân bón và nước tưới, vv và vv. Thật sự chưa lên máy bay mà tâm trạng đã nhảy nhổm như súng thần công đốt đít.

Cậu quay video đã hẹn ngày tới quay, kế hoạch quay gì quay thế nào đã thảo luận xong, mà đùng cái cuối cùng lại hủy. Căn bản cậu ấy đã bận sẵn, tưởng lùi được các cuộc hẹn khác để làm video cho mình mà hóa ra cuối cùng không lùi được. Mình cũng chẳng muốn gọi người khác. Nhân cơ hội này bỏ luôn tham vọng làm video. Mà thôi, bỏ hết luôn. Pin mặt trời bẩn cũng kệ bẩn, điện sản xuất ít hơn tí có sao. Kế hoạch mua cái máy nghiền cành lá cũng hoãn lại nốt, thôi tiền phân bón và nước tưới chi mãi rồi chi tiếp cũng có sao. Mình không ở đấy, mua giờ dùng có tí rồi lại xếp xó bao giờ mới có cơ hội dùng tiếp. Làm vườn thì thấy thoải mái thì làm, không thì gọi người tới làm. Họ làm có ẩu tí, có dẫm toi cây của mình hoặc nhổ cỏ không nhổ lại nhổ nhầm hoa cũng chả sao.

Đời cứ muôn thuở bận không ngóc đầu lên nổi vì cái chết vạ gì cũng muốn làm. Bỏ hết không làm thì đời cũng chỉ xộc xệch tí chứ có chết ai đâu, nhẻ.

Nói thế thôi chứ vẫn làm vườn đến nỗi các ngón tay sưng cả lên và thô sần xấu xí. Còn các móng chân thì vì trời nóng quá không đi ủng được mà phải đi dép lê làm vườn, nên cáu bẩn toàn đất là đất. Căn bản là đã ra vườn là cứ việc nọ xọ việc kia, làm mãi không hết việc. 

Ngài dạo này tích cực theo đuổi đam mê. Chi xoẹt một đống tiền không nghĩ ngợi gì để mua một cái garage lấy chỗ chơi ô tô xe máy. Vợ nói thì lại bảo em cũng theo đuổi đam mê làm vườn của em mà anh có nói gì đâu. So sánh như thế thì ngày xưa học logic được mấy điểm? Hóa ra theo ngài, việc ngài để cho vợ mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong vườn tùy ý dọn cỏ cắt cây tỉa hoa và còng lưng cuốc đất vác đất một mình để vừa có vườn đẹp vừa tiết kiệm tiền công trả cho người làm vườn, thì là ngài đang tạo điều kiện cho vợ theo đuổi đam mê. Công ơn của ngài cả đấy. Và để đền đáp công ơn đó, vợ ngài cũng phải ủng hộ ngài tùy ý vung 150k mua garage phục vụ sở thích.

Gì chứ có khả năng suy nghĩ logic cũng là một loại năng lực.

BẮT ĐẦU BỰC RỒI ĐẤY. 

Trong một diễn biến khác, không hiểu sao dạo này đàn ông theo toàn những cậu trẻ hơn mình mười mấy tuổi. Toàn tầm ngoài 30. Có cậu trông chỉ khoảng 26, 27, bộ dạng ngầu ngầu, đội mũ lưỡi trai lệch, đeo khuyên, có cả hình xăm, làm mình sợ chết khiếp. Có cậu thì cứ hỏi snapchat hay snap con khỉ con tiều gì đó mình low tech có dùng bao giờ. Có cậu 35, cứ đoán già đoán non tuổi mình. Khổ quá, con lớn tướng thế thì làm sao mà ngoài 30 được mà cứ đoán.
Avec ma geule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents,
Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent...
...Je viendrai ma douce captive, mon âme soeur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans.
Et je serais prince de sang, rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir
Et nous ferons de chaque jour
Toute une éternité d'amour?


Friday, July 5, 2024

5/7/2024

Chiều tối có hẹn đi thăm hai trung tâm hỗ trợ người vô gia cư nên sáng tranh thủ chạy đi siêu thị mua ít đồ hộp làm quà tặng cho họ. Người vô gia cư vì không có điều kiện nấu nướng nên mang tặng thịt hộp là hữu dụng nhất. Cả đi cả về có hơn 2 tiếng mà muốn phát rồ. Lúc đi nhởn nhơ vui vẻ bao nhiêu, lúc về đầu bù tóc rối bấy nhiêu.

Chưa đi được ba bước khỏi nhà là bắt đầu điện thoại và tin nhắn không ngớt. Đầu tiên là con Na đang đi tham quan cùng lớp gọi điện mamma nạp tiền tài khoản cho Na. Vừa nạp cho nó 5000 rúp chưa được 3 hôm đã kêu hết. Sau đó đến kỹ thuật viên gọi điện bảo muốn đến kiểm tra hệ thống điện mặt trời cái nhà ở Salento. Lúc mình muốn đặt hẹn thì cành cao lá dài, lúc mình tức lên không thèm hẹn nữa thì đùng cái xuất hiện trước cửa. Sau đó là chị người làm nhắn tin bảo kỹ thuật viên cần thông số công tơ mét. Sau đó cậu người làm gọi điện hỏi thằng kia liên quan gì mà cần thông số công tơ mét. Sau đó đại lý nhắn tin hỏi có khách muốn thuê nhà vào hè năm sau và thuê dài ngày, họ muốn đặt booking ngay bây giờ và đang xin giảm giá có muốn giảm giá không. Dặn chồng mình có thể giảm giá chừng này chừng này, anh trả lời đại lý hộ em, ông gật gù thế mà dặn 1 đằng ông làm 1 nẻo. Sau đó đến thằng con gọi điện bảo nó đang trên taxi mà thẻ hết tiền nên không thanh toán được. Lại phải hỏi số điện thoại và tên của lái xe để chuyển khoản.

Vừa chất xếp đồ hộp vào xe đẩy, thanh toán rồi kéo cái túi nặng trịch đi ra tàu điện ngầm vừa vẫn liên tục điện thoại. Trời đất thì lạ lùng. Trong bóng râm thì lạnh, ra ngoài nắng thì nóng điên. Thật sự muốn thở ra đằng tai.

Vừa về đến nhà, con Lila đã túi áo sẵn sàng “La đi đến nhà bạn”. Con ơi, nhà bạn con cách nhà mình gần 30 cây số, vậy mà con nhảy lên taxi cứ như không. Con nhìn này, mẹ mua chừng này đồ cho người vô gia cư, là bao nhiêu bữa ăn cho họ, thế mà chẳng bằng hai cuốc taxi con đến nhà bạn chơi rồi về. Con tiêu tiền có suy nghĩ một chút được không? Bạn bè tiện thì gặp không thì thôi, đằng nào cũng đã gặp nhau ở trường. Nếu con cứ tiếp tục tiêu tiền kiểu này thì đến lúc lớn lên, nếu không kiếm ra tiền thì con sẽ làm như nào hả con?

Mặt nó sưng lên như cái đĩa, lừ lừ cút thẳng. Dạo này ông bô nó với nó đang tình thương mến thương. Năm nay nó muốn đi nước ngoài 6 chuyến và ông bô nó chiều tất, trong khi bà bô nó thì một cuốc taxi có vài nghìn rúp cũng khó khăn. Do vậy bà bô nó thật đáng ghét.

Nó mà cầm được thẻ của mình thì thôi rồi, nó tiêu như không có ngày mai. Mình không đồng ý thì nó lại ra thủ thỉ với ông bô nó và ông bô nó lại gật đầu đồng thời có khi còn thuyết cho mình một bài rằng thì là mà nó học giỏi tiêu tiền tí có sao vv và vv. Thế nên trước khi nó đi Tây Ban Nha chơi với bạn, mình lấy lại thẻ của mình và đưa nó thẻ của ông bô nó. Cho bố con mài dìu dắt nhao. Y như rằng, chỉ được vài ngày, thấy con gái tiêu kinh quá, người bố đâu như gọi điện chỉnh cho cô con gái một trận. Có thế chứ, bình thường vợ toàn hứng tiếng ác để ông được làm tiên ông ngồi giảng đạo. Cô con gái bị bố mắng bèn làm hẳn một video giải thích tại sao lại tiêu tiền như thế, kiểu như cái món này là món hời, mua bây giờ thì tốn tiền thật nhưng trong tương lai sẽ quên cảm giác tốn tiền và chỉ còn thích thú với chất lượng. Ối giời, thủ giống thủ xôi giống xôi rồi nhóe, là lá la.

Ảnh: cố mãi mới lên được 2kg như mong muốn mà chị nhân viên massage lại bảo tôi thích body chị như trước hơn vì như trước thì trông như chưa có chồng con, đoạn bỏ lửng không nói nốt. Ý chê mình giờ hơi đẫy đà, chắc thế.