Thế nên lúc cậu bạn
kia đến ngồi cạnh và liến thoắng bắt chuyện thì con Na không dám mở mồm tung
hứng. Thay vào đó, nó chỉ ngồi mím chặt miệng nhìn thầy giáo vẻ cầu cứu.
Mãi rồi thầy giáo
cũng cảm thấy cần phải giải cứu nó. Thầy bảo “A, cậu ngồi trật tự có được không”,
rồi một lúc sau chả hiểu nghĩ sao lại đế thêm “You are out of her league anyway”.
Con Na kể từ hôm đó tuần nào Na cũng phải nhắc cho thằng bạn A
của Na nhớ rằng thầy Q đã bảo rằng tớ xinh thế cậu không với tới tớ được đâu. Khổ
thân thằng bé, bị nó chọc tức như thế không biết có biết nói lại gì cho nó chừa cái thói đành hanh của nó đi hay không.
Con Na xinh. Nhìn nó
bé bỏng, xinh xẻo, tự dưng mình mới hiểu nhiều người khi nói với mình rằng họ
thích petite women là họ nói thật. Chứ lúc nghe họ nói mình chỉ gạt đi cả cười,
coi như họ nói xã giao nịnh đầm. Bảo đàn ông cũng vừa vừa nhỏ nhỏ nên thích đàn
bà nhỏ xinh thì còn có lý, chứ nhiều ông cao to cân nặng có khi cả tạ mà lại
cứ khăng khăng bảo thích petite women thì là cái kiểu giề.
Vì con Na xinh và
tính tình lại lí lắc nên bạn trai cứ lượn vè vè. Các cậu trai Nga, 13, 14 tuổi
mà to cao như người trưởng thành, con bé nhà mình đứng chỉ đến ngực. Nguy hiểm
hơn cả, chúng nó toàn con nhà siêu giàu. Từ hồi chiến sự xảy ra, người giàu
chuồn ra nước ngoài rất nhiều nhưng giàu quá thì lại không chuồn đi đâu được.
Thế nên còn lại trong trường toàn những đứa kiểu nhà riêng là một dinh thự to
như ngân hàng nhà nước, bể bơi ngoài trời, bể bơi trong nhà, sở hữu bất động
sản ở những địa danh nổi tiếng trên thế giới, đi lại bằng siêu xe, đi du lịch
bằng máy bay riêng, sinh nhật thì thuê limousine chất đầy thú bông và bóng bay
lượn phố trước khi đổ bộ xuống một nhà hàng hạng sang hoặc trung tâm vui chơi
đã thuê riêng cho lễ sinh nhật, rồi đi đâu cũng có lái xe và vệ sĩ đi kèm. Trẻ
con chi mười mấy nghìn rúp không chớp mắt để mua một bó hoa, rồi quà sinh nhật
toàn đồ hàng hiệu, vv và vv.
Mình không muốn con
mình lai vãng những chốn ăn chơi tiêu tiền người xe dặt dìu. Con Na bạn nào mà
đưa đón bằng xe riêng là mình không cho phép, con bảo bạn là con tự đi taxi
được. Đi chơi lúc nào cũng phải trả lời video call của mẹ, đi hơi lâu là mình
bắt về. Mà cũng ngộ, lũ kia to xác mà cứ đi theo con mình líu ríu. Con mình
không lên xe sang, tự bắt taxi thì chúng nó bỏ xe đi taxi cùng con mình. Con
mình mình bắt phải dùng tàu điện ngầm thì chúng nó cũng đi tàu điện ngầm cùng
con mình. Con mình không được đi chơi lâu ở công viên xa, mình chỉ cho đi bộ
gần nhà, là chúng nó bỏ công viên để đi bộ gần nhà cùng con mình. Con mình
không được ra ngoài, thì chúng nó đến nhà ngồi như phỗng trong phòng khách, gãi
đầu gãi tai mặt mũi ngượng nghịu. Mình vẫn may là con Na vẫn sợ mẹ. Mặc dù
nhiều lúc lên cơn nó cãi như máy khâu nhưng nhìn chung thì nói nó vẫn nghe,
lười học bị điểm kém và rớt khỏi nhóm 1 về nhà vẫn lấm lét như rắn mùng năm và
bị mẹ mắng thì khóc sướt mướt nhưng vẫn lôi sách vở ra học. Nhưng thật sự chả
biết nó sẽ nghe đến bao giờ.
Na xinh thật. Nhớ hồi mới đẻ ra mẹ em còn sợ em không xinh.
ReplyDeleteMà eo ơi ở Nga nhiều người giàu thế hả cậu? Mà đúng ra ở đâu cũng có nhiều người giàu chỉ là dân thường không được biết mà thôi.
Số người giàu của Nga không nhiều so với số dân bình thường, nhưng mà đã giàu là giàu khủng. Và người Nga không có khái niệm giàu ngầm. Ở Mỹ nhiều người mình gặp thấy bình dân giản dị, con cái sinh viên cũng đi làm thêm như ai, thế mà hóa ra giàu nứt đố đổ vách. Ở Nga thì không có chuyện đó.
DeleteTrời ơi nó xinh thật bà ơiiii, tui mới xem hình chứ chưa đọc bài mà phải còm trước vì nó quá xinh đi
ReplyDeleteMà sao nó đi học khổ sở vậy? Con gái tui thì thích đến trường lắm, nhưng về nhà hỏi hnay đi học sao con thì nó trả lời “ko biết ko nhớ chả có gì” :(((
ReplyDeleteNó không thích học và cũng không thích bị thầy cô giáo o ép kỷ luật ở trường. Không vì tình hình cấm vận đang ngặt nghèo quá thì tôi đã chuyển quách nó sang IB, chứ trường Anh nghiêm quá mà con mình lại không thuộc thể loại siêng năng hiếu học.
DeleteBậc nhan sắc. Trời ơi!
ReplyDeleteBác ơi bác chụp em mèo gái đi.
ReplyDeleteÔng thầy nói câu gì mean quá! Người làm sư phạm dạy ở trường tư sang chảnh mà belittle học sinh thật kì cục.Hạ thấp học sinh trước mặt nhiều bạn bè thế này là verbal bullying rồi!
ReplyDelete"AnonymousFebruary 13, 2025 at 12:49 PM
DeleteÔng thầy nói câu gì mean quá! Người làm sư phạm dạy ở trường tư sang chảnh mà belittle học sinh thật kì cục.Hạ thấp học sinh trước mặt nhiều bạn bè thế này là verbal bullying rồi!" Vậy còn thể loại sẵn sàng lôi trẻ con vào và sử dụng làm công cụ để (nghĩ rằng có thể) chọc phá người khác thì ấy gọi là gì hả ấy? Giẻ rách, rác rưởi còn có khi nên tái chế, còn ấy thì thôi, thôi luôn.
Thầy này hiền, vui tính, hay trêu học trò và học trò cũng trêu lại thầy. Dĩ nhiên câu này thầy mà nói ở Mỹ và trò về kể cho một bậc phụ huynh touchy nào đó thì khả năng là sẽ có scandal xảy ra và thầy sẽ gặp rắc rối. Ngoài ra thì nghe xong cười rồi thôi.
DeleteDù giáo viên có ý đùa hay không, nhận xét như vậy trong môi trường lớp học là không phù hợp và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng của học sinh.
Delete“ AnonymousFebruary 14, 2025 at 3:38 AM
DeleteDù giáo viên có ý đùa hay không, nhận xét như vậy trong môi trường lớp học là không phù hợp và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng của học sinh.” Vậy còn thể loại sẵn sàng lôi trẻ con vào và sử dụng làm công cụ để (nghĩ rằng có thể) chọc phá người khác thì ấy gọi là gì hả ấy? Hỏi mãi mà ấy cứ lờ đi ý nhỉ, xong lại cứ giả vờ đay vào ông thầy giáo mà ai đọc cũng thấy là thầy chỉ hài hước trêu đám học sinh sửu nhi. Ấy yên tâm, chỉ có loại lòng tự trọng mủn như giấy chùi đ.uýt hàng chợ của ấy mới dễ bị ảnh hưởng tiêu cực thôi, lo cho bản thân đi. Và đừng bao giờ ngu dại lôi trẻ con ra làm công cụ cho mấy trò hạ tiện. Làm như lo cho các cháu trẻ em lắm, cắn loạn nhảy đổng lên với nhan sắc cháu Na xong lại làm bộ cao giọng bảo vệ cháu ngồi cạnh chỉ bởi thầy nói đùa cháu có 1 câu. Giẻ rách thì lộ mịa nguyên hình giẻ rách đi, còn giả dạng khăn mùi xoa làm cái moé gì cho mệt vậy, đằng nào cũng ẩn danh mà
Bạn chửi đông đổng thế trong khi chả biết tôi là ai, có làm những chuyện mà bạn “ngậm máu phun người” tôi không.
DeleteThế nên tôi sẽ cầu chúc cho con bạn, cháu bạn sẽ gặp những ông thầy thế này, sẽ hạ thấp chúng nó, trêu đùa chúng nó “out of league” trước mặt người nó yêu thích và trước mặt cả lớp đông người, để đỡ bõ công bạn chửi đổng đổng vô mặt tôi.
Mụ dở người này bênh chủ nhà nhưng rất hay suy diễn lung tung, chửi bới ngoa ngoắt.
Delete"AnonymousFebruary 15, 2025 at 4:56 AM
DeleteBạn chửi đông đổng thế trong khi chả biết tôi là ai, có làm những chuyện mà bạn “ngậm máu phun người” tôi không.
Thế nên tôi sẽ cầu chúc cho con bạn, cháu bạn sẽ gặp những ông thầy thế này, sẽ hạ thấp chúng nó, trêu đùa chúng nó “out of league” trước mặt người nó yêu thích và trước mặt cả lớp đông người, để đỡ bõ công bạn chửi đổng đổng vô mặt tôi."
+
AnonymousFebruary 15, 2025 at 12:30 PM
Mụ dở người này bênh chủ nhà nhưng rất hay suy diễn lung tung, chửi bới ngoa ngoắt"
Khổ ghê, phong cho ngôi rác rưởi miễn tái chế mà đằng ấy vẫn chưa ưng à😆
Đằng ấy nên cầu cho tất cả các con của các bà mẹ khác không gặp phải loại rác rưởi như đằng ấy trong cuộc đời là đủ rồi, bao hàm tất cả những gì cần được KHÔNG GẶP rồi, vậy đi cho ngắn gọn.
Còn mình thì mình cầu cho các con của đằng ấy không phải chịu sự hổ thẹn nhục nhã và quả báo mà phụ huynh của nó đổ lên nó. Mong ơn trên che chở cho các con của đằng ấy khỏi sự bẩn thỉu của đằng ấy 😊
Bạn gì ở trên ngôn ngữ hơi ngoa quá. Bạn không đồng tình với thầy giáo ở trên có phải là con mụ hằn học ghen tỵ cứ suốt ngày vào đây kiếm chuyện với mình đâu.
DeleteAnonymousFebruary 15, 2025 at 3:50 PM
Delete"AnonymousFebruary 15, 2025 at 4:56 AM
Bạn chửi đông đổng thế trong khi chả biết tôi là ai, có làm những chuyện mà bạn “ngậm máu phun người” tôi không.
Thế nên tôi sẽ cầu chúc cho con bạn, cháu bạn sẽ gặp những ông thầy thế này, sẽ hạ thấp chúng nó, trêu đùa chúng nó “out of league” trước mặt người nó yêu thích và trước mặt cả lớp đông người, để đỡ bõ công bạn chửi đổng đổng vô mặt tôi." Bạn Giang không thấy “bạn không đồng tình với thấy giáo” trong chớp mắt đã lộ nguyên hình “cầu chúc cho con bạn, cháu bạn…” giống nhau như 2 giọt nước với “mụ hằn học ghen tỵ cứ suốt ngày vào đây kiếm chuyện” nhảy đổng lên với nhan sắc bé Na à, cùng lôi trẻ con vào làm công cụ cho trò hạ tiện?! Đã cặn đến mức này thì là loại không có giới hạn về mọi thứ, là đồ bỏ. Mình vun giẻ rách rác rưởi gom vào một đống thôi.
Mụ này đúng kiểu ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Bạn kia chê thầy nhưng câu từ chừng mực, thì vu nhầm người ta rồi chửi bới loạn xạ thì họ chả chửi lại cho. Mụ bảo thầy nói đùa thì nếu con cháu mụ gặp chuyện như vậy thì phải thấy bình thường chứ nhỉ. Gây sự trước xong cậy ngoa ngoắt cứ chồm lên, tự vả mồm đi
DeleteBạn chửi như hát hay ơi, bạn có nhầm lẫn không?
Delete"AnonymousFebruary 16, 2025 at 8:40 AM
DeleteMụ này đúng kiểu ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Bạn kia chê thầy nhưng câu từ chừng mực, thì vu nhầm người ta rồi chửi bới loạn xạ thì họ chả chửi lại cho. Mụ bảo thầy nói đùa thì nếu con cháu mụ gặp chuyện như vậy thì phải thấy bình thường chứ nhỉ. Gây sự trước xong cậy ngoa ngoắt cứ chồm lên, tự vả mồm đi" Cũng thật lòng rất mong đằng ấy ngu được 1 phần nhỏ như mình, vì ngay cả khả năng đọc hiểu (trước khi đằng ấy hộc lên và gái đuỹ già mồm) ấy cũng không có. Mình đáng giá thầy nói đùa nhưng (các) đằng ấy lại chúc trẻ con gặp loại thầy trong bộ não rác rưởi cặn bã hằn học của (các) đằng ấy. Thật chứ chưa thấy đuỹ nào già mồm ăn vạ như (các) đằng ấy, lại còn bắt thiên hạ phải phân biệt và phong tôn (các) đằng ấy mang một sự cặn bã bẩn tưởi hằn học đầy chừng mực. Thêm nữa, để mình gia ân phân tích thêm cho này, câu "chửi bới loạn xạ thì họ chả chửi lại cho" lẽ ra là để mình tọng cho (các) đằng ấy mới đúng nhé. Nhảy xổ vào blog người ta, chê (trẻ) con người ta, chê thầy giáo của con người ta bằng thói suy diễn đầy ghen tị hằn học, xong bị chửi thì lại lăn ra cào mặt ăn vạ tru tréo rằng bản thân bị gây sự, bị chửi chua ngoa nên tất cả bản thân làm chỉ là ... kháng cự 😆. (Các) đằng ấy còn không đáng được gọi là đuỹ, thật luôn!
Mụ thích ngu thì giữ chặt lấy, của mụ cả, k ai tranh đâu, đừng sổ ra đây nữa, haha. Nhất quyết gán cho bạn k đồng tình thầy là con mụ xỏ xiên bé Na. Chả đưa ra được lý lẽ gì, chỉ có chửi rủa. Chửi bới nanh nọc tới comment thứ 2 thì bạn kia mới chửi lại. Bts con chó dại cứ chồm chồm lên, loại này phải ghè mõm. Mở mồm ra là đũy này nọ, thiếu quá nên phát điên lên đi cắn càn hả hả
Delete"AnonymousFebruary 17, 2025 at 1:54 AM
DeleteMụ thích ngu thì giữ chặt lấy, của mụ cả, k ai tranh đâu, đừng sổ ra đây nữa, haha. Nhất quyết gán cho bạn k đồng tình thầy là con mụ xỏ xiên bé Na. Chả đưa ra được lý lẽ gì, chỉ có chửi rủa. Chửi bới nanh nọc tới comment thứ 2 thì bạn kia mới chửi lại. Bts con chó dại cứ chồm chồm lên, loại này phải ghè mõm. Mở mồm ra là đũy này nọ, thiếu quá nên phát điên lên đi cắn càn hả hả" Ồ, hạ màn sớm vậy đằng ấy 😆. Gớm, tưởng diễn (dù diễn rất dở, vụng và tạp) được lâu lâu xíu cơ. Lẽ ra đằng ấy nên thêm đoạn kiên trì kháng cự bảo vệ bản thân khi bị chửi vì nhả đổng lên với nhan sắc bé Na chứ không nên (làm bộ lờ nó đi) chỉ một mực bảo vệ bênh vực "bạn k đồng tình thầy" như vậy. Kịch dở nha, dở thảm ý. Xong 😎
Em đọc xong loạn hết lên. Không biết ai chửi ai nữa. Khiếp quá!
DeleteHaha bị ghè mõm cho cụp đuôi thì kêu hạ màn, dùng phép thắng lợi tinh thần AQ đần độn hả. Ta đặt mạng danh cho mụ là chó dại, ta giũa cái thói ngoa ngoắt cắn càn của mụ. Giờ lại vu ta là con mụ xỏ xiên cái Na, cái còm ta chửi mụ ấy còn k nhận ra mà cứ thích kết tội ai là ai. Dở hơi người ta còn thông cảm cho, nhưng cứ thích sồ lên cơ, khôn hồn tự vả mõm đi
DeleteTóm tắt: Bạn Giang đăng cái ảnh em bé út ít ngày nào giờ đã vô cùng xinh đẹp. Chị Xuý hộc lên. Một số người vào chửi chị Xuý. Thầy giáo của em bé nói đùa một câu. Chị già chính nghĩa đọc hiểu có vấn đề nào đấy vào chửi tưng bừng. Chị gộp cả thầy giáo và Xuý vào chửi. Một số người kháv chửi chị. Đấy, việc nó là thế.
Delete"AnonymousFebruary 17, 2025 at 6:58 AM
DeleteEm đọc xong loạn hết lên. Không biết ai chửi ai nữa. Khiếp quá!" Bạn "khiếp quá" vì điều gì vậy bạn? Mình thì không chỉ "khiếp quá" với thể loại giẻ rách rác rưởi đến mức từ trò hạ tiện nào, lôi cả trẻ con ra công kích cho hả cái thói ghen tức hiềm tị xấu xa, mà mình còn "khiếp quá" với thể loại độc giả chỉ biết thưởng thức những gì chủ blog chia sẻ, còn khi thấy mấy loại giẻ rách rác rưởi kia xộc đến, hộc lên, công kích chủ blog, công kích con cái chủ blog thậm chí còn đang là trẻ con thì thể loại đó lại chỉ hóng hớt cho bằng sạch không xót chi tiết nào xong làm bộ nho nhã, trong sáng, tinh khôi co rúm lại ôi "khiếp quá", kệ chủ blog, xong vừa "khiếp quá" vừa ... hóng tiếp
Ôi giời mụ chó dại cắn càn sang cả độc giả khác chỉ vì họ nói: khiếp quá. Cũng như mụ chồm lên chửi cái bạn còm chính ở ngách này là k đồng tình kiểu đùa của thầy. Bạn ấy chỉ chửi lại mụ một còm rồi thôi. Cái ngữ ngoa ngoắt như mụ đâu ai muốn dây. Mà k ai nói lại cứ được thể hung hăng.
DeleteMụ này cần ghè mõm ra, giũa cho chừa thói chua ngoa. Đã ngu lại thích suy diễn các anonymous là ai rồi chửi loạn lên. Ngu quá hóa điên hả. Cứ lồng lên rồi đớp phải bả k kịp ngáp hahaha
Như cái chợ, hàng tôm hàng cá quá các chị ơi.
DeleteEm chẳng bênh ai nhưng em đồng ý với cái còm về thầy giáo. Các chị già 7x 8x thấy thầy giáo nói thế là bình thường chứ 9x 10x bọn em thấy đúng là thầy không ra thầy đó. Trẻ con nó lắm mồm thì nhắc việc lắm mồm thôi chứ sao lại body shaming nó trước cả lớp. Rồi bạn bè nó trêu nhau mà ai chẳng biết trẻ con tầm ẩm ương này nó như thế nào.
Chị G cũng có con và chị cũng là mẹ, chuyện thầy nói thế chị cho là vui nhưng thực sự chẳng có gì vui và cũng không có gì hay để chia sẻ. Nhà ai có con hay có người thân từng là nạn nhân của bắt nạt ở trường thì sẽ hiểu, còn con nhà chị vừa đẹp vừa dễ thương, gia đình gia giáo và cũng có quyền nên ai dám bắt nạt, cho nên chị mới không thấy câu nói bông đùa của thầy giáo? Giả dụ thằng bé kia là anh Alex và anh cũng không may out of league của cô bạn nào mà bị thầy đùa thế chị có cười không.
Ôi vãi :))))
DeleteKhiếp quá vừa bị chửi như tát nước. Ôi vãi lại bị chửi tiếp nữa nhé. Kinh!
DeleteSao không cười được? Có thế đã tự ái thì làm gì được cho đời,
DeletePhục vụ các mợ hóng:))
DeleteA1, là người chê kiểu đùa của thầy, có comment mở đầu
A2, nhảy ra chửi A1, gán cho A1 là con mụ vẫn hay xỏ xiên chủ blog; A2 chửi nhau với A3, gán cho A3 là con mụ xỏ xiên chủ blog; A2 chửi một bạn có bình luận "khiếp quá".
A3, chửi A2, gọi A2 là "mụ", "chó dại"
Comt chửi nhau là của A2, A3
Mình là "ôi vãi" đây. Nói thật mình đọc được 1-2 còm của Ngoa thị là thôi ko đọc nữa vì vừa lê thê rốI rắm, chính tả ngữ pháp loạn xạ ngầu, nội dung thì nói thật là hơi Down :))
DeleteNên y thị có chửi thì tay gõ mắt thấy chứ mình không quan tâm :))
Ngoa thị là A mấy? Mình thấy tởm giọng điệu ngoa thị. Còn Xuý thị thì toàn tập trung đập bác gái. Nhưng chẳng ai thấy Xuý thị chê đúng. Chỉ thấy Xuý thị tự vả vào mặt chan chát.
Delete"AnonymousFebruary 17, 2025 at 7:06 AM
DeleteHaha bị ghè mõm cho cụp đuôi thì kêu hạ màn, dùng phép thắng lợi tinh thần AQ đần độn hả. Ta đặt mạng danh cho mụ là chó dại, ta giũa cái thói ngoa ngoắt cắn càn của mụ. Giờ lại vu ta là con mụ xỏ xiên cái Na, cái còm ta chửi mụ ấy còn k nhận ra mà cứ thích kết tội ai là ai. Dở hơi người ta còn thông cảm cho, nhưng cứ thích sồ lên cơ, khôn hồn tự vả mõm đi" Đây, đằng ấy chính là ví dụ hùng hồn nhất cho khái niệm "Gái đuỹ già mồm, cào mặt ăn vạ". Gu - gồ khéo nên thường xuyên tham khảo đằng ấy. Đúng là liêm sỉ và sự tử tế không có, hoàn toàn không có, thì trò bẩn tưởi, hạ tiện, bần, mạt... nào cũng nghĩ ra và làm được, tởm lắm. Mà các đằng ấy tráo trở thần ghê, tất tần tật bạn Giang vẫn để nguyên đây, các đằng ấy CHỦ ĐỘNG gây sự giở trò bẩn, hộc lên như chó dại, bị mình CHỬI CHO (mình không muốn nhắc đến các độc giả khác cũng cùng chửi kẻo đằng ấy lại gào lên mình lôi kéo dư luận ;))) ), thế là (các) đằng ấy cào mặt ăn vạ, càng ăn vạ lộ nguyên hình. Vậy mà quay đi quay lại chớp cái mắt (các) đằng ấy đã vừa giơ Cúp chiến thắng chả hiểu móc đâu ra và nổ sâm panh ăn mừng chiến công "mình hư bị (các) đằng ấy chửi cho tơi bời ;))) ". (Các) đằng ấy bớt tởm lại, liêm sỉ lên, "Người" lên đi, chứ giờ mình thấy chửi các đằng ấy cũng phí lắm, không đáng, hoàn toàn không đáng, cực kỳ phí công.
Mụ đúng là chó dại, k nghe cả lời chủ. Chính chủ blog đã từ tốn trả lời bạn chê thầy belittle và nói bạn ấy k phải là con mụ hay xỏ xiên nhưng mụ cứ gào lên vu bạn ấy chửi thầy chọc ngoáy chủ blog. Có thêm 1 người 9x 2k cũng k đồng tình với thầy đấy, hết dám nhào ra chửi rồi hả. Cứ ai có ý kiến k giống ý mụ là nhào vào chửi. Có người kêu khiếp quá cũng chửi họ.
DeleteChỉ có ta hứng thú vả cái mõm điên của mụ chứ ai muốn dây vào thứ ngợm kèm down như mụ mà đòi lôi kéo dư luận haha
Không biết ai chửi ai nữa.
DeleteTrông thần thái như 1 ngôi sao.
ReplyDeletecomment thứ n khen em Na xinhhhhhhhhhh
ReplyDeleteHihi, cuối cùng chị đã chịu công nhận Na xinh rồi à? Na có nét mỹ nhân từ bé mà, từ lúc là em bé má phúng phính béo tròn ý chứ. Không uổng niềm tin kiên định của cô Hà vào Na.
ReplyDeleteMột con bé như trăm vạn con bé nhìn ngoài đời mà 1 đống fan cuồng khen nức nở.
ReplyDeleteÀ trăm vạn cô bé ngoài đời mà nhìn như thế thì chúng tớ cũng khen xinh mà, sao ấy lại đi hậm hực với các cháu?
Delete"AnonymousFebruary 13, 2025 at 6:40 PM
DeleteMột con bé như trăm vạn con bé nhìn ngoài đời mà 1 đống fan cuồng khen nức nở." Thể loại mà sẵn sàng lôi cả trẻ con vào và dùng làm công cụ để (nghĩ rằng có thể) chọc phá được người khác thì dù xuất phát từ bất cứ lý do gì cũng đều là thể loại giẻ rách, rác rưởi rồi.
Chính xác rồi, nếu ở ngoài trăm vạn cô bé đều như này tôi cũng lao vào khen nó xinh nức nở
DeleteNgoài đời có trăm vạn con bé xinh như này, hèn chi chả ai chiếu cố tới chị, làm chị cứ phải hằn học với cả thế giới.
DeleteChủ blog “quyến rũ”, con trai “giỏi giang”, con gái “xinh đẹp”, chồng “làm to giàu có”, vân vân và mây mây. Xin hỏi chủ blog hài lòng để thẩm du tinh thần đủ chưa? Nữ hoàng cuổng trời bị một lũ xứ mù chị chột tâng lên mà không rõ sự thật mình là ai.
Delete"AnonymousFebruary 14, 2025 at 5:46 PM
DeleteChủ blog “quyến rũ”, con trai “giỏi giang”, con gái “xinh đẹp”, chồng “làm to giàu có”, vân vân và mây mây. Xin hỏi chủ blog hài lòng để thẩm du tinh thần đủ chưa? Nữ hoàng cuổng trời bị một lũ xứ mù chị chột tâng lên mà không rõ sự thật mình là ai." Công nhận lòng ghen ăn tức ở của đằng ấy đã và đang dày vò đằng ấy ở mức kinh hãi khiếp thật, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, thảm hại còn hơn cái gì nữa 😬
Cứ khen nức nở cho mụ hộc máu đấy hihi.
DeleteCon mụ này bị quỷ ám, hằn học với bà giang mà chả bỏ sót bài viết nào. Cứ lồng lên khéo bị hoá điên.
DeleteThần thái và nét vẫn như thế từ bé, nhưng lớn lên thì đặc sắc hơn là trông rất khó đoán là lai gì, trông như Cleopatra ý chị ạ!
ReplyDeleteGiờ chỉ còn 2 cô con gái, cuộc sống có đỡ bận đi không chị ơi? Đỡ bận thì viết blog nhiều cho bọn em còn học hỏi cách nuôi con nha!
Thằng con đi học tháng 8 thì tháng 10 chị khởi công cái nhà nhỏ trong vườn ở Ý. Thế nên chị có bớt bận đi được tí nào đâu. Làm nhà từ xa hơi bị mệt mỏi của nó.
DeleteNgày em Na còn bé tí chị đã bảo rằng rồi các anh giai chết hàng loạt với nó mà!
ReplyDeleteChị ThuyNg
Em vẫn đọc blog chị thường xuyên nhưng lười còm, cái này phải ngoi lên để khen em Na xinh, ẻm dậy thì quá thành công chứ hồi nhỏ không xinh được như giờ. Nhìn xinh mà dễ chịu thật sự :D
ReplyDeleteEm Nguyệt
@ các cô: ảnh chụp màn hình lúc nó đang video call với mẹ nên nhìn không rõ chứ ở ngoài đời con Na da nâu, nhìn lí lắc sống động, ai trêu là nó hóm hỉnh đáp trả, nên mọi người lại càng thích nó. Chả như con chị, con chị cũng xinh mỗi tội xinh kiểu hiền dịu, thẹn thò, ai hỏi tới một câu là mặt mũi đỏ lựng lên chả nói chả rằng gì, trêu nó quá là có khi nó khóc nhè luôn, nên mọi người không dám lại gần.
ReplyDeletechết dồi xinh đẹp quá dồi ôi :)
ReplyDeleteNa xinh kinh khủng là xinh luôn. Sáng trưng và nét nào ra nét đó. Yêu cực!!!!
ReplyDeleteMỗi bạn gái nhà Giang lại xinh đẹp và cá tính một kiểu, kiểu nào cũng đáng yêu và rất đáng yêu qua mô tả của mẹ.
ReplyDeleteCô chị thì ánh mắt như nước hồ thu, cô em thì mắt lúng liếng, tinh nghịch. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
ReplyDeleteChị ơi, ở nhà thì chị nói tiếng gì với các bé vậy ạ?
Chị dùng tiếng Anh nhưng mắng bằng tiếng Việt. Thằng con chị hồi còn ở nhà cứ thỉnh thoảng lại lải nhải "lờ đà lờ đờ, vớ va vớ vẩn". Là nó học từ những lần bị mẹ mắng, khi mình đã đang vội mà con thì chân tay rờ rẫm.
DeleteEm xinh quá em bé Na ơi
ReplyDeleteEm bé Na xinh quá, nét nào ra nét đấy. Càng lớn càng đẹp sắc sảo, mà còn lí lắc sinh động. Ngày xưa lúc em bé còn bé xíu toàn bị mẹ dìm hàng em, mà mẹ dìm em cũng kệ, cô vẫn thích em bé Na lắm lắm. Có ảnh Na là phải ngoi lên cmt ngay, hihi.
ReplyDeleteEm Vân Nguyễn
Vẫn nhớ tấm hình chị Giang bế Na hồi bé.
ReplyDeleteĐẹp.
Em Na xinh yêu quá! Nét em ấy đẹp. Lâu chị ko up ảnh Lê. Lê manly, rắn rỏi!
ReplyDelete