Friday, October 23, 2026

Trước khi những ngày đông rét mướt ập tới

Hôm nọ mình đang hớn hở đi bộ trên đường, tranh thủ tận hưởng thành Rome một ngày thu nắng vàng như rót mật, cây lá reo vui, trước khi những ngày đông rét mướt ập tới, thì thấy có cụ già dắt con chó đi đằng trước cứ quay lại nhìn mình cười cười. Mình đi qua chào cụ cho phải phép, thì cụ nhân cơ hội làm cho một hơi. Cô đẹp quá, ngày trẻ tôi cũng đẹp như cô vậy. Hồi đó tôi có rất nhiều người theo đuổi cô ạ, nhưng tôi đuổi hết. Cô biết không, tôi nuôi con chó, sáng dậy chó chạy đến hôn tôi, tối đi ngủ chó cũng chạy đến hôn tôi. Còn nếu có chồng hả, sáng dậy có khi còn phải đi pha cà phê cho chồng, tối đến phải nấu ăn dọn dẹp cho chồng…Cụ bảo cụ 72 tuổi mà mình tưởng cụ chỉ ngoài 60, tóc bạc phơ nhưng ánh mắt rất trong trẻo, da căng phẳng không nếp nhăn không đồi mồi. Không biết cụ trẻ đẹp như vậy là nhờ gen tốt hay nhờ không lấy chồng và chỉ nuôi chó nhẻ???

Chị bạn bảo “G ạ, chồng chị về nhà là hàng tiếng chả nói với chị câu nào. Chị hỏi “anh giận em à”, thì ông ý bảo không. Chị hỏi “vậy tại sao anh cứ không nói gì?”, thì ông ý trả lời “anh đang nghỉ ngơi”.

Ở ngoài đường, ông này là người vô cùng hoạt ngôn, vui vẻ, muốn kết giao, muốn trò chuyện với tất cả. Trên 70 tuổi nhưng vẫn cứ phải là cây hài đinh của buổi tiệc mới chịu. Ai không biết lại cứ tưởng sống với người hài hước thế chắc được cười cả ngày. Ai dè ở nhà cạy răng cũng chả nói giề. Chắc dưỡng sức để còn ra ngoài thể hiện.

Có rất nhiều người đàn ông như vậy. Phiên bản tốt nhất của họ, họ dành để biểu diễn cho người ngoài xem. Cứ như thể phải có khán giả thì mới có động lực làm người đàn ông ấn tượng hay sao đó. Nào là lắng nghe, thấu hiểu, nào là hài hước, sâu sắc, thông tuệ, nào là tháo vát, nào là uyên bác, thậm chí còn yêu trẻ. Còn khi trở về nhà lại là phiên bản táo bón.

Hồi lâu lâu con Na, chắc đang theo trend nào đó trên mạng, hỏi mẹ “mamma nghĩ thế nào nếu đàn ông đi hẹn hò đòi chia tiền?”. Mình bảo đòi chia tiền thì đi tìm con khác mà hẹn. Nó hỏi tại sao. Mình bảo bản năng của đàn ông là chu cấp và bảo vệ, ai không có bản năng này thì không đáng để hẹn, dĩ nhiên họ sẽ vẫn tìm được những người phụ nữ ok với việc đó, nhưng mẹ thì không và nghĩ các con cũng không nên.

Các cụ có bao giờ tự hỏi tại sao bây giờ tỷ lệ ly hôn lại quá cao không? Tiến sĩ là học vị cao nhất của loài người. Hôn nhân là định chế gắn kết cao nhất của loài người. Không phải ai cũng học lên tiến sĩ vì tự biết trình của mình không tới. Vậy mà tại sao ai cũng cứ phải mặc định lao vào kết hôn, ngay cả khi trình không tới?

Những người đàn ông diễn viên như ông chồng chị bạn mình ở trên không nên kết hôn. Ở vậy để phát triển sự nghiệp diễn viên cho rực rỡ.

Những người đàn ông căn ke hẹn hò đòi chia tiền, kiểu đàn ông hưởng lợi tối đa bỏ ra tối thiểu, cũng không nên kết hôn. Thỉnh thoảng hẹn hò vui vẻ tí rồi ai về nhà nấy chả liên quan là được rồi.

Những người đàn ông không đủ điều kiện tài chính để lo cho gia đình cũng không nên kết hôn.

Những người đàn ông có não trạng dựa dẫm cũng không nên kết hôn. Không người đàn bà nào, dù tự thân họ có điều kiện đến đâu, lại muốn quàng vào một người đàn ông dựa dẫm lợi dụng kiểu ôi ngoài kia nắng lắm nóng lắm bụi bặm ô nhiễm kiếm ăn khó lắm, em thừa điều kiện rồi nên chắc chả cần gì chỉ cần tấm thân ngọc ngà châu báu của anh…

Còn nhiều lắm những người đàn ông không nên kết hôn, những người đàn ông nhi đồng, những người đàn ông lười biếng và ích kỷ, những người đàn ông có não trạng của thế kỷ 18 mặc nhiên coi việc cưới vợ về là để vợ lo hết chuyện gia đình con cái nội ngoại còn bản thân anh ta có thể rong chơi thậm chí ăn vụng miễn biết chùi mép.

Nếu loại hết những người này, thì số lượng đàn ông đủ điều kiện kết hôn chả còn đâu mà nhiều. Rồi những người đàn ông ít ỏi này lại còn phải gặp gỡ những người đàn bà đủ điều kiện kết hôn nữa chứ. Có phải đàn bà nào cũng đủ điều kiện kết hôn đâu. Thế nên tỷ lệ hai người đủ điều kiện gặp được nhau sẽ vô cùng thấp. Là đang nói tới những cuộc hôn nhân hạnh phúc, chứ không phải những cuộc hôn nhân chỉ còn sự nhạt nhẽo chịu đựng nhưng bỏ nhau thì còn liểng xiểng hơn.

Ở tuổi này rồi mình thấy nếu muốn có người nắm tay đi qua mọi giông bão của cuộc đời, thì nhất định phải mang sự tử tế chân thành trưởng thành trách nhiệm nhất ra mà đối đãi. Một cái nắm tay và ở bên, yêu thương tin cậy, lúc về già đau ốm, là quả ngọt của hàng trăm vạn lần đã có thể lợi nhưng lại chọn chịu thiệt, đã có thể nhàn thân vui chơi bù khú bay nhảy nhưng đã chọn về nhà ghé vai gánh vác. Nếu không thích sự đánh đổi đó, thì luôn luôn có thể chọn con đường như cụ già đẹp lão ở trên, không ảnh hưởng gì đến ai hết. 

Video: sau khi tự cuốc đất trồng thêm hai chục cây lựu thì phần trên đã thành to hơn phần dưới, nhất là quả vai ngang vạm vỡ. Hận quá. Từ giờ éo trồng trọt gì nữa.

1 comment:

  1. Em thích đôi chân chị quá. Nhìn thật nuột 😍😍😍

    ReplyDelete