Wednesday, March 18, 2015

Những bình nguyên Kazakh

Tôi không thích núi, không thích biển, tôi chỉ thích bình nguyên. Những bình nguyên rộng dài dưới chân, nắng trải, và hoa dại bạt ngàn. Bình nguyên là để một mình.

Tôi không thích ngày nắng, những ngày nắng chói quá. Không thích ngày mưa, những ngày mưa ảo não quá. Tôi chỉ thích những ngày âm u gió thổi.

Bình nguyên và gió là để cho những con cừu đơn độc.

Tôi có một ước mơ, đến những bình nguyên Kazakh, vào mùa hoa Edelweiss nở.

Ngài rên lên “trời ơi, muốn xem edelweiss thì lên biên giới Ý Áo chứ sao phải đi đâu…”.

Nhưng còn những cô gái Kazakh mắt xếch du mục, mái tóc đen dữ dội và cặp chân dài tít tắp???

Edelweiss, edelweiss, you look happy when you meet me…

17 comments:

  1. Chi oi, anh nay va bai viet tuong tu da post roi a.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chỉ có ảnh là tương tự thôi, còn nội dung khác chứ. Đi trên bình nguyên Kazakh là mốt mới của chị, mới nảy ra mấy tháng gần đây thôi haha

      Delete
  2. Chi oi, Co Phai vay ma Ale ten la Binh Nguyen khong

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ale tên là Bình Nguyên, Lila tên là Thạch Thảo ;-)

      Delete
    2. Em Nana nua chi :D

      Delete
  3. Chị em mình chung sở thích :*

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vại là tính tình cô độc như nhao à cô Dứa?

      Delete
  4. Hoa này lạ quá chị ơi, lần đầu tiên em nhìn thấy, và thực sự chưa cảm nhận được cái đẹp của nó,

    Phải chăng ko phải hoa đẹp mà các cô du mục mới đẹp :)

    SS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoa trong ảnh em thấy là hoa poppy (anh túc). Còn hoa edelweiss màu trắng. Edelweiss được nhắc tới trong phim Giai điệu âm nhạc, lúc nhân vật nam chính cầm guitar hát bài này, hát đến câu you look happy to meet me, anh ấy nhìn cô nhân vật chính với một cái nhìn rất ẩn ý nhen nhóm ;-)

      Delete
    2. À à, ý em là hoa edelweiss ý, ko phải poppy đâu. Thì ra là vì 1 ẩn ý :)

      Nhưng tại sao "Bình Nguyên là để một mình"? Em thắc mắc vì em cũng thích bình nguyên (thảo nguyên) nhất, nhưng em ko phải lúc nào cũng thích một mình.

      SS

      Delete
    3. Chị không biết, chắc vì biển và núi thì có nhiều môn thể thao, riêng bình nguyên thì chẳng có môn thể thao nào, nên chị cho rằng bình nguyên thích hợp với những người thích sự yên lặng một mình (hoặc đi cùng tri kỷ, tất nhiên)

      Delete
  5. Hu hu ước mơ lớn của đời em là bước đi trên một cánh đồng hoa anh túc thế này :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nước Ý, vào tháng 5 tháng 6 Tuyết Tùng nhé ;-)

      Delete
  6. Phải mò lên Youtube xem bài hát chị ạ. Hay lắm!

    ReplyDelete
  7. Chị Giang ơi, chị chắc hẳn là một người rất thích đọc sách phải không ạh? Chị hay đọc những tác phẩm nào vậy chị? Em rất thích tâm hồn chị, cái gì cũng có, thâm thúy sâu cay cũng có mà bay bổng lãng mạn cũng có. Em cũng muốn được như chị, chị có thể recommend em vài thể loại sách mà chị trước đây chị đã từng đọc có được không ạh?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị hay đọc hồi còn trẻ thôi em ạ, hồi chị bé nhà chị nhiều sách lắm, chị đọc tất cả các thể loại sách mà tay chị với tới được. Lớn lên thì hay đọc lại các tác phẩm kinh điển nước ngoài. Giờ hầu như chỉ đọc báo lấy tin vì không còn thời gian đọc sách nữa, nhưng nếu có đi hiệu sách thì lại đến thẳng khu vực dành riêng cho các đầu sách kinh điển thôi.

      Delete
  8. Em rất thích chị. Em vẫn còn nhiều thời gian trước khi quá bận bịu để ko đọc nổi sách nên em sẽ cố gắng đọc nhiều như chị. Em chúc chị luôn vui, khỏe.

    ReplyDelete