Saturday, November 13, 2021

Topinambur

Ngài lại đang rậm rịch muốn đi. Chao ôi, mới về Rome chưa được một năm rưỡi.

Ngài nhắc đến tên một thành phố. Ở thành phố đó có một người với rất ít kỷ niệm nhưng là những kỷ niệm đầy yêu mến.

Mình gặp anh gần 20 năm trước. Anh đến Hà nội cùng với một đoàn các nhà tài trợ cho các dự án từ thiện của tổ chức nơi mình đang làm việc.

Ngày hôm đó nắng nóng khủng khiếp. Mình không muốn tham gia chụp ảnh. Nhiều người đi làm từ thiện lạ lắm, họ húng hoắng ầm ĩ chụp ảnh đủ các tư thế, bắt tay bắt chân tạo quan hệ, sau đó chuồn thẳng, thậm chí còn chẳng buồn ngó ngàng đến những người cần giúp đỡ.

Có lần mình cũng đi làm từ thiện cùng một chị người quen. Chị ấy mang con chị ấy theo để cho nó “thấy người khác kém may mắn thế nào để mà từ đó tu tỉnh sống cho tốt hơn”. Nghe tưởng hay, ai dè đến nơi, chị ấy thuyết con chị ấy sang sảng một bài ngay trước mặt những đứa trẻ nghèo khổ khuyết tật cũng tầm tuổi nó “mày thấy người khác nghèo khổ, thiệt thòi thế nào chưa, mày thấy mày may mắn thế nào chưa…”. Từ đó đi làm từ thiện mình chỉ muốn đi một mình. Tử tế là khi không đụng chạm đến thiệt thòi của người khác hay tìm cách trưng nó ra, lôi nó lên, để tô điểm cho mình.

Quay lại chuyện đang nói dở, mình không muốn chụp ảnh cùng cả bậu xậu, mà cũng không muốn sau màn chụp ảnh vào phòng chiêu đãi máy lạnh đồ ăn nước uống bày sẵn rồi lại màn bắt tay bắt chân tạo quan hệ, nên mình ra ngồi cùng cậu kỹ thuật viên đang chỉnh dáng đi cho những đứa trẻ khuyết tật. Mình mang cho cậu ấy cốc nước và gạt mồ hôi đang chảy vào mắt cay sè, vô tình ngẩng lên, thì thấy anh cũng đã bỏ đoàn chụp ảnh từ bao giờ và đang đứng đó nhìn mình chăm chú. Mặt anh cũng đẫm mồ hôi, đôi mắt rất đen, và rất đẹp trai. Anh hỏi “tại sao hôm qua ở văn phòng tôi không thấy em?”. “Văn phòng rất nhiều người, không thấy cũng là bình thường thôi, thưa ông”. “Em hãy gọi tôi là K”…

Thế là quen nhau. Anh về nước thì thỉnh thoảng thư từ qua lại. Mình mến anh vì thấy anh là người giàu có mà giản dị, nhân hậu. Thế thôi, không có ý nghĩ gì khác.

Nhưng mãi rồi mình cũng lờ mờ linh cảm thấy có chuyện bất thường. Bởi mỗi lần mình bảo mình đang ở đâu đó, chỉ 1 hoặc 2 ngày sau là anh cũng “tình cờ” ở đó và muốn gặp mình. Sau này, khi đã trưởng thành hơn, mình hiểu ra rằng ở đời chẳng có nhiều sự tình cờ đến thế đâu. Chỉ là khi tim đã muốn thì chân sẽ tìm mọi cách để gặp, thế thôi. Mỗi tội anh, vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân thanh mai trúc mã, có lẽ cũng không biết tán tỉnh bạo dạn. Còn mình, trẻ con, đàn ông tán sát sạt còn hờ hững, vậy cớ gì phải bận tâm vì một điều vu vơ và xa xôi.

Vài năm sau, email tới “anh có bạn gái rồi, cô ấy beautiful inside and out, giống như em”.

Và rất lâu sau “sự thật là ngay từ phút đầu gặp em, anh đã có cảm giác em là một người đặc biệt, rồi ấn tượng đó cứ theo anh mãi những năm sau này…”.

Nếu các cụ xưa giờ cứ nghĩ rằng đàn ông xin chết cún béo chẳng qua vì đẹp thôi chứ có cái vị gì, thì cún béo xin trân trọng thông báo là các cụ đã nhầm to nhé. Đàn ông thích cún béo vì tính cách là chính đấy các cụ ợ, chứ hình thức cũng bình thường thôi, thế gian người đẹp đầy ra.

Lại quay lại chuyện ngài nhấp nhổm muốn đi, đi thì ông đi một mình, tầm này tôi chỉ muốn làm nông dân, không muốn làm phu nhân nữa, nhóe.

Trong căn hộ bên sông lạnh teo, mình mặc ba áo len, hai quần, đi hai lớp tất, lên mạng lục lọi mua củ giống hoa xuân. Lần này muốn trồng cả dải cả vạt chứ không muốn vài bụi lèo tèo nhìn không ấn tượng. Hỉ hả thông báo cho cậu làm vườn “M, tôi vừa mua gần 700 củ giống hoa…”. Chưa kịp nói hết câu, cậu làm vườn quăng cái cuốc, lấy hai tay ôm ngực “Ôi thế thôi tôi chả đến làm việc ở đây nữa”.

Trước giờ đi siêu thị cứ hay thấy bán một loại củ gọi là Topinambur. Tò mò từ lâu mà chưa có dịp tìm hiểu. Tháng trước đi qua một ngôi nhà thấy có khóm hoa nở vàng rực, cứ tưởng là hướng dương đơn hoặc thược dược đơn dòng Bishop, hóa ra là bụi Topinambur. Hoa nở rất đẹp cuối thu đầu đông, khi các hoa khác trong vườn bắt đầu vãn, cây không cần chăm sóc, hết hoa thì lại cho củ ăn được và năm sau lại tự mọc lên, nghe đã thấy hấp dẫn.

Bèn hì hục cuốc đất trồng Topinambur.

120 comments:

  1. Bao giờ hoa lá em cũng ưu tiên những loại vừa ngắm vừa ăn được, như thiên lý. Chắc kiếp trước là con thỏ nghĩ gì cũng tính tới chuyện ăn. Cũng có ngoại lệ nếu em thấy quá đẹp như hoa bướm, hay thơm đặc biệt như hoa mộc. Lúc đó sẽ trồng ko toan tính:-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoa mộc ko ăn được nhưng uống được đó chị. Hái chút hoa mộc cho vào tách trà uống nóng thư giãn tinh thần lắm. Hoặc để ướp trà uống thích hơn trà sen. Hoặc nếu chị ko uống được trà thì thả hoa mộc vào nước lọc nóng hoặc lạnh uống như được uống hương luôn.

      Delete
    2. Chị chưa được ngửi mùa thơm của hoa mộc bao giờ. Giời ơi đã dính đến hoa là phải không toan tính, chứ cứ toan tính xem có chén được không mới trồng thì tâm hồn có gọi là xôi thịt quá không hihi.

      Delete
    3. Có khi nào mình cứ chăm chỉ uống nước có hoa mộc rồi người mình dần dần cũng thơm từ trong ra ngoài như thế, và bọn đàn ông chết mê mệt mình không nhỉ hihi.

      Delete
    4. :D có đó chị. Giống người Ấn ăn nhiều loại gia vị có tinh dầu nên mồ hôi rất mùi, người nào ăn nhiều hành tỏi mùi mồ hôi cũng có mùi gây. Uống nước có hoa mùi cơ thể cũng nhẹ đi á chị. Hoa hồng, hoa nhài, hoa mộc, cứ có bông nào nở là em cho vào bình uống tuốt. Tỏa ra mùi thơm thì chưa nhưng kiểu thấy lỡ ra nhiều mồ hôi cũng ko thấy nó quá ặc ặc :D. Ở VN phổ biến mấy loại hoa này nên em hay uống. Còn nếu muốn người tỏa ra mùi thơm thì phải uống cái viên tinh dầu hoa chiết xuất đậm đặc nó mới đủ đô để mình tỏa hương chị ạ. cơ mà em thấy nó ko thiên nhiên nên thôi, bỏ qua

      Delete
    5. Mai anh tu cả chai No 5. Em Cún chết cười. Xem cái toilet uống xong có thơm nức không.

      Delete
    6. @ Sâu béo & chị Giang: ở nước ngoài khu chợ Tàu có thể có hoa mộc sấy khô. Hoa mộc khô dùng để hãm trà, hay thả một chút vào bát bánh trôi thơm dịu nhẹ rất dễ chịu. Nhưng vẫn thua xa hương hoa mộc trên cành. Nhiều khi em vào chùa ngoài vãn cảnh chỉ để hít hà mấy chùm hoa mộc bé xíu. Có khi chị Giang đã từng ngửi thấy rồi, chỉ có điều ko biết nó là hoa mộc thôi.

      Trước em có thời gian thử tá lả các loại hoa khô (hồng, cúc, mộc, kim ngân...) hãm thành trà. Kết luận là nếu muốn thơm ở cấp độ đối phương có thể nhận biết rồi say mê, thì dùng sữa tắm hay nước hoa hiệu quả hơn nhiều:-D

      Delete
    7. Ăn uống hoa lá cỏ cây thơm mát một thời gian, không hoặc ăn rất ít ăn thịt cá đảm bảo người thơm tho nhẹ nhõm như tiên ấy :)

      Delete
    8. Ôi thôi như tiên không muốn đâu, muốn được làm người trần mắt thịt cơ :-))))))

      Delete
  2. Chị Cún đúng là đẹp inside out. Tính cách chắc không cần nhắc lại đâu ạ, vì nếu chỉ vì body mùa xuân chị post 1 chiếc, mùa hạ post một chiếc thì không ai theo cái blog này từ thuở tiền NYC đến giờ. Chị rất đặc biệt đấy ạ. P/s: Những người như K giờ cũng không còn nhiều, đến VN càng không. Giờ toàn dưa ăn xổi thôi chị ơi. ;)-

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cho rằng bọn đàn ông nói chung, ngoại trừ một số ít các trường hợp đặc biệt, thì nhạc gì chúng nó cũng nhảy được. Đàn bà nghiêm thì chúng nó đứng đắn, đàn bà lẳng lơ thì chúng nó cũng đưa đẩy theo.

      Delete
  3. Củ của cây này hầm gà ăn ngon lắm chị. Hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe em nói chị tức tốc đi mua ngay một hộp topinambur, sẵn đang có nước hầm gà. Cũng ngon phết. Mỗi tội ăn xong chả hiểu sao bụng sôi sùng sục hihi.

      Delete
  4. Mình đồng ý với anh giai giàu và hiền kia, Cún Béo đẹp từ trong ra ngoài. Cái tính cách thông minh, quyết đoán, sắc sảo, văn hay chữ tốt là cái thu hút chứ kg phải hình thức đâu :).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người hoàn toàn nhầm nhóe. Tui chỉ sắc sảo chuyện của người khác chứ chuyện của tui thì tui vô cùng đần độn, nhất là chuyện tình yêu.

      Delete
  5. Hệ thống nghe nhìn ổn!

    ReplyDelete
  6. Đẹp thì anh không biết vì cô không đẹp kiểu chuẩn Á nhưng cô có kiểu quyến rũ rất đặc biệt. Còn về tính cách trí tuệ anh biết mỗi qua blog thì vô cùng ấn tượng. Anh ở Thuỵ Sĩ không quá nhiều người Việt nên món ăn tinh thần là đọc cô viết hơn 10 năm nay. Thỉnh thoảng ghen tị với cụ Gio phết.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sometimes I'm jealous of Gio's old man.
      Cụ Gio google đọc comment này xong chắc sẽ tổn thương vì anh lắm á =))

      Delete
    2. Thấy vậy mà chẳng phải vậy anh ơi.

      Delete
  7. "Đàn ông thích cún béo vì tính cách là chính đấy các cụ ợ"

    Chả cứ gì mỗi đàn ông :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ý nói là xin chết, chứ còn thích/quý bình thường thì nói làm cái giề.

      Delete
  8. c ơi sao c lại để bác trai đi một mình đc, nếu đi phải đi cả đôi chứ. Em thấy chẳng có mấy ông đàn ông chịu ở một mình đâu. Huống hồ chị Giang đa năng thế dễ gì mà để cho chị xổ lồng hehe. Vẫn muốn đọc blog bốn phương tha hương của chị Giáng ấy, bao nhiêu là câu chuyện thú vị và hiểu biết. Còn hơn là mở báo chí vietnam ra đọc toàn mấy thứ nhảm nhí rác rưởi kiểu “anh A tặng cô B căn nhà mấy tỉ” hay “cô C có số đo ba vòng …” à dạo này báo chí VN hình như còn ăn phải bả của “công chúa Nhật bủn” hay sao ấy mà cứ hễ thò mặt vào là toàn update nhất cử nhất động của công chúa haha..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết bác trai đi hay ở, chị chỉ biết việc chị là chị cứ ở lại Ý thôi. Đi nhiều mệt, ở Ý chị lại đang vui.

      Delete
  9. Topinanbur lan nhanh khủng khiếp nàng ơi, nỗi sợ của những người làm vườn lỡ trồng, lan k còn đất cho cây khác. Vườn rộng như nhà nàng làm khoảng đất bao quanh bằng lớp nilon dày để chắn rễ lan như trồng tre chắc ok.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chết rồi đợt vừa rồi em vừa trồng Topinambur vừa trồng tre mà lại lười không làm lớp bao quanh. Vài năm nữa rồi có khi nhà không còn lối mà vào.

      Delete
    2. Vườn rộng cả ha trồng tre cho nó lan có măng ăn luôn nàng ạ :)

      Delete
  10. Cảm ơn cô gợi ý. Bây giờ blog Gi sẽ là: Anh Giô tặng chị Giờ một chồng bát đĩa bẩn sau 1 tuần xa Rome. Chị Giờ tặng anh Mờ 700 củ khi vắng chồng. Chị Giờ uống tinh dầu hoa ngờ để quyến rũ đàn ông…

    ReplyDelete
    Replies
    1. hí hí cười té ghế với comment này. Mà đúng là báo chí VN giờ toàn là rác rưởi thật bạn gì nói đúng đấy, hết combo cướp-giết-hiếp thì lại đến các anh đại/thiếu gia (giả) khoe mua xe mua nhà tiền tỉ và các chị mẫu khoe số đo, mình thật lâu rồi chán chả buồn đọc báo việt luôn. Chính ra như c Giang đây tập trung năng lượng vào công việc vườn tược lại hay vừa khỏe vừa vui tích cực này

      Delete
    2. Uống nước có hương hoa để người thơm từ trong ra ngoài là bí kíp các cung tần mỹ nữ ngày xưa dùng để quyến rũ vua ơ kìa.

      Delete
    3. Con cười mệt với chú comment ở nhà trên

      Delete
    4. Chú (Bác) đấy là thằng đu quay fan cuồng của chủ blog đấy cháu ạ. Nó đang vác mặt sang Canada, ngồi chầu hẫu ở khách sạn vừa họp vừa viết bậy. Bọn chú (bác) học cùng trường cô Giang của cháu nhưng hồi đấy đang mải một số việc khuất tất khác nên bị bác Giô nẫng mất. À, mà em Giang ở Ý có biết vụ một nhân nổi ở Ngoại thương ta đại chiến với một em KTS quý tộc Ý không? Hôm nọ đọc vài bài, tự nhiên thấy lôi em Giang vào (cơ mà toàn là khen em Giang)

      Delete
    5. Dạ em không biết vụ gì. Mà em có liên quan gì mà tự dưng họ lại lôi em vào?

      Delete
    6. Em cứ vào facebook search su that ve quystoc DTN là ra. Một nàng đình đám dân Ngoại thương (Hình như K29 hay 30) khởi đầu bóc phốt một nàng KTS có tiếng ở Ý. Dân tình vào so sánh và khen ngợi em. Anh thì không thích so sánh em với ai cả. Em là em.

      Delete
    7. Theo như mình hóng hớt thì KTS đó là Đặng Tố N. She có chồng cũng là KTS người Ý gốc Hy Lạp. Thích viết, nấu và trình bày món ăn rất hấp dẫn, thích đan móc và có nhiều sản phẩm đẹp, đã in ba đầu sách ở Vietnam. Qua các bài viết thì người đọc sẽ hiểu là she rất xinh đẹp và quyến rũ. Trên Facebook shecos hẳn 1 group antifan. Người này rất nổi tiếng.Có 1 KTS nữa cũng thích viết, cũng hơi nổi tiếng, gia đình k là ngoại giao nhưng cũng đi đó đây như nhà Giang, là Hảo Phạm Fiori. :)

      Delete
    8. Chị KTS quý tộc Ý có hẳn 1 trang anti đông thành viên lắm anh ạ. Em vô tình nhìn thấy chứ cũng ko biết vì sao chị ấy bị anti, ko lẽ chị ấy nổi tiếng đến thế!?

      Delete
    9. Mình đọc nàng DTN đã lâu. Bốc phét, tinh vi và dối trá. Chồng Ý là anh chồng thứ hai. Anh đầu người Việt đã bỏ. Nói chung có 6,500 anti thế cũng có lý do.

      Delete
    10. Chắc bạn nào mua bộ quần áo hồng ngoại chưa bách bệnh từ đường dây MLM của Nga nên lập ra chăng. Anh trai và chị dâu Nga cũng là 1 trong các leader của đường dây đấy. Quý tộc kiểu giề?

      Delete
    11. Chị Giang mà biết vụ này rồi làm quả entry chưa cần biết nhận định thế nào kiểu gì cũng vài trăm comment là ít. Vụ này em nghe hơi nồi chõ lùm xùm cõi mạng một hồi. Chị KTS đó so với mặt bằng đa số răng hô mắt toét có thể gọi là hấp dẫn, lại lắm tài lẻ, tuy nhiên mắc bệnh vĩ cuồng, lại được cộng đồng chị em bơm thổi nên ảo tưởng mấy truyện ngắn ba xu của mình sắp thành trước tác đến nơi. Văn chương diễn giải lê thê, toàn là chị phân thân tự kể, nhân vật nữ nào cũng thấp thoáng hình bóng chị trong đó, phô phang thế mà lên kệ cũng thành best seller.

      Sáng nay em chưa uống thuốc nên giờ khẩu nghiệp phát.

      Delete
    12. Vĩ cuồng hay gì cũng ko làm hại đến ai, nhưng lúc nào cũng kể lể công đức là giúp đời nhưng lại bán mấy cái đồ đa cấp cơ thì có đc coi là trục lợi trên nỗi khổ của người khác ko?.

      Delete
    13. Để em kể chuyện hầu các chị.

      LÀM DÂU NHÀ QUÝ TỘC

      Tối qua, tôi hỏi chồng:

      - Anh này, các bạn hỏi em khi làm dâu nhà quý tộc có khó khăn gì không? Nhưng em thấy cũng đơn giản chẳng có gì khác ngoài mấy luật lệ về tác phong cư xử. Mà ở nhà em cũng phải thế rồi. Bố mẹ anh dễ tính bỏ xừ, đúng không?

      - Đấy là với em thì bố mẹ anh dễ tính thế, chứ thực ra họ khá khắt khe đấy. Em thấy đơn giản vì em được giáo dục từ bé rồi. Anh yêu Sonja 2 năm nhưng chưa dám dẫn về nhà lần nào. Yêu Elizabetta 5 năm chỉ dẫn về nhà 1 lần. Và 1 người nữa thì em đã biết thế nào rồi đấy.

      Ừ nhỉ, anh nói tôi mới để ý đấy. Chị Sonja là người Pháp gốc Algeria. Mỗi lần gặp nhau, hai anh chị toàn hẹn ở một thành phố khác. Hoặc anh sang Paris với chị, chứ chưa bao giờ anh đưa về nhà. Chị Elizabetta người Mỹ, học ở Milano, yêu nhau 5 năm nhưng anh chỉ đưa về nhà bố mẹ 1 lần duy nhất, còn lại thì chỉ ở nhà bà ngoại tức nhà tôi ở bây giờ.

      Chị thứ ba người Colombia, yêu và sống cùng anh 3 năm. Chị ấy cũng là bạn của tôi nên mọi chuyện tôi đều biết. Chị luôn thúc giục anh phải đưa chị về thăm bố mẹ anh: 'Sao anh không đưa em về gặp bố mẹ anh? Anh thấy xấu hổ vì em sao?'. Vì vậy anh đành phải đưa chị về.

      Đó là bữa trưa ngày Chủ nhật, bữa ăn quan trọng nhất trong tuần của gia đình anh, khi cả nhà tề tựu đông đủ. Tất cả tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chị rắc phô mai Parmesan lên đĩa mỳ ngao.

      Người Ý không bao giờ rắc pho mai lên mỳ hải sản. Hành động đó tương đương với việc đổ nước mắm vào cốc chè đỗ đen ở ta vậy. Nhưng mọi người im lặng không ai nói gì.

      Khi nghe tiếng dao dĩa của chị có ‘volum’ hơi cao, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Khi chị rót nước vào cốc với khuỷu tay nâng cao, anh vội đỡ lấy chai nước để giúp chị vì anh đã hiểu ánh mắt của cả nhà rồi.

      Ở nhà anh, hết mỗi món ăn mọi người lại thay đĩa và dao dĩa khác. Riêng chị cứ dùng đĩa đó để ăn hết món này sang món khác. Mọi người nhìn và thấy rất kinh, vì đĩa có dính sốt của món mỳ giờ lại lẫn vào với salad, nhưng vẫn không ai nói gì.

      Nhưng đến khi chị để miếng bánh mỳ lên thành đĩa thì em trai của anh không nhịn được nữa buột miệng nói:

      - Sao chị lại để bánh mỳ lên thành đĩa ăn thế? Có đĩa để bánh mỳ riêng mà.

      Chị tự ái, mặt xị xuống. Tối hôm đó về chị hành anh. Anh bảo:

      - Giờ thì em hiểu vì sao anh không dẫn em về nhà chưa? Không phải anh ngượng vì em mà anh ngượng với em về họ. Họ quá khắt khe, cổ hủ trong mọi cử chỉ hành động.

      Delete
    14. Em/mình thỉnh thoảng có đọc các bài viết ở fb chị ĐTN, thấy giọng văn hầu như lúc nào cũng vui, tích cực, kể những chuyện nhỏ thú vị trong cuộc sống, mỹ quan của chị này cũng tốt nên không có cảm nhận như trên. Thường điều em/mình nhận được sau khi đọc bài viết của chị ấy là tích cực. Có lẽ cách cảm nhận về một nhân vật nào đó mình tiếp xúc gián tiếp cũng phần nào phản ánh tâm trạng, cách nhìn nhận thế giới của chính mình? Phong trào antigroup theo em/mình cảm nhận mang nhiều năng lượng tiêu cực, và có xu hướng hay đi quá giới hạn trong việc xâm phạm đời tư của người khác, nên mình tránh xa.

      Delete
    15. Vui, tích cực nhưng sẽ kiểu khoe bản thân và dìm người khác. Ái kỷ nặng, kiến thức nông cạn nhưng lại thích nổ đủ thứ.

      Delete
    16. Người ta có thể vui, tích cực, truyền cảm hứng vv và vv mà không cần phải nói dối.

      Delete
    17. Xâm phạm đời tư gì khi chính chị N rêu rao những câu chuyện của người khác để mua vui cho thiên hạ vậy bạn? Đọc những lần chị ấy chia sẻ trong group về sex, và cả trên FB của chị ấy, mới thấy chị ấy sống ở Tây mà hiểu biết về xâm phạm đời tư người khác kém cả người chưa bao giờ ra nước ngoài. Nào là ở bãi biển hay ở chỗ tắm nude người ta bảo ko chụp ảnh, chị vẫn chụp. Nào là chuyện ONS của một người khác kể cho chị bảo là đừng post lên mà chị vẫn post lên, đầy đủ thông tin, dù không có tên nhưng sự kiện và thời gian khiến ai biết đều có thể dễ dàng suy đoán ra.
      Rồi thì còn đong đưa nam giới khác khi chồng và con ở đó, rồi lại còn may quá khi con đi chỗ khác để mình có cơ hội đong đưa. Nào thì chồng register FB post ảnh chị cho nam giới trong vùng để đong giai cho đời sống vc thi vị. Nói chung thấy chị chả khác gì Phan Kim Liên hồi xưa.

      Delete
    18. Người gọi là chồng hiện tại cũng chưa có kết hôn nhé, chính chị tự nhận như vậy (vì chị bảo nào là giấy tờ rắc rối, nào là chồng chị ngại mấy việc hành chính blah blah - nói chung lại là dốt và lười chứ còn sao nữa), chỉ là 'kết hôn mở rộng' - theo ngôn ngữ của chị. (Tức kiểu civil partnership thôi). Nhưng chị lại dài mồm bỉ bôi những người phụ nữ khác cũng đang sống chung mà chưa kết hôn.
      Chị tự nhận là chồng chứ hợp pháp trên giấy tờ đã là chồng đâu.
      Nói chung chị này đáng có group anti đó chứ không các mẹ ở VN còn ảo tưởng và bị lừa.

      Delete
    19. Ôi thế thì chịu rồi. Bó tay! :|

      Delete
  11. Oimeoi, đang họp trực tuyến tự nhiên vào hóng hớt xong cười rú lên vì cái comment kia. Báo hại chưa tắt mic.

    ReplyDelete
  12. Mình thấy vụ anti chị Nga bắt đầu từ nick ảo của chị Huyền ở Châu Phi (là bạn chị Nga trên FB) nói xấu chị Nga. Toàn các chị xấu hơn ghanh tị nhau, khá là nhỏ nhen. Chị Huyền bắt chước style của Nga nhưng xấu hơn :). Mới thấy Cún Béo bản lĩnh, viết blog để public mười mấy năm kg có anti fan :).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Group anti DTN hơi bị chất và đỉnh đó nhé. Toàn người giàu hơn, class hơn, nhà rộng hơn nhà 28m2 của chị N, chồng cũng không quý sờ tộc rởm đời. C N nhố nhăng, lừa đảo, ái kỷ, hãnh tiến mới bị bóc chứ ai xấu đẹp gì ở đây?

      Delete
    2. Nhiều cô có dính tí tây và/hoặc sống ở tây nên cứ hù dọa làng xóm thôi chứ đa phần gia cảnh các cô này đều bình thường. Ở VN nhiều người có tiền, mấy cô kia có mơ cũng không bằng đâu. Mình cứ nói khách quan thế. Mọi người cứ quan sát rồi tự kiểm chứng.

      Delete
    3. Vụ gì mà tự làm bài cho con, con được điểm cao, cô giáo nghi ngờ không phải do con viết thì lại đi tập huấn con để đối phó với cô giáo, cô giáo cũng đành bó tay và thừa nhận con chị N giỏi. Mà chị N rống lên khoe như một sự chiến thắng. Mình không hiểu logic và triết lý dạy con dối trá như vậy của chị N. Anti là từ lúc chị lảm nhảm những vấn đề vĩ mô rồi dối trá, lừa đảo bán LF. Chị H kia làm gì mà gây được group chất như vậy hả bạn gì ơi? Những ai có kinh nghiệm trải đời, sống ở Tây và ta sẽ nhận ra bản chất phía sau mỗi câu chữ và lời nói cả thôi, chẳng phải đợi ai đó lôi kéo anti đâu bạn.
      Mình trước cũng coi FB chị N, follow hẳn hoi. Rồi xong một chặp ngày nào cũng kể chuyện tý tởn mặt tất ngắn, hở hang, đong đưa để đi xin rau, đi gặp anh nọ anh kia ngoài bờ sông mà thấy nhạt thếch và không thể hiểu sao một người nói là KTS mà lại bần hàn và rẻ mạt đến thế. Rồi sau unfollow vì thấy nhảm nhí. Rồi sau nữa thấy group anti thì cũng không lạ. Không có group đó thì còn lừa đảo được ối người đó haha.

      Delete
  13. Cách đây tầm 2-3 tháng có 1 nick vào cái group anti DTN kia kể chuyện chị Giang theo kiểu úp mở rằng nick ấy chính là chị Giang. Thành ra trên group lại có 1 trận ném đá là sao chị Giang tự vào khoe bản thân bla bla. Em thì đọc blog chị từ hồi multiply đến giờ nên biết thừa chị Giang chẳng bao giờ có đủ thời gian mà tham gia mấy cái group kiếu đó, nhưng rõ là có người đã mạo danh chị để gây chuyện đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bỏ cụ tôi dồi. Em cho chị link trận ném đá đó chị vào ngó cái. Chị lên fb mò group bóc phốt quý tộc gì đó nhưng mở ra chị hoa hết cả mắt chắc không theo được.
      Mà sao có người giả mạo chị từ tận mấy tháng trước mà em không hú chị một tiếng, cứ để chị mải đi trồng hoa hồn nhiên như cô tiên???

      Delete
    2. Chắc có bạn nào mến mộ chị G rồi lên tiếng kiểu so sánh chị G với chị N. Rồi members trong group đó lại bảo chắc là chị G tự sell. Em buồn cười vụ đó quá, thừa biết chị G đâu có rảnh mà đi sân si mấy chuyện đó. Còn ảnh ọt mà bạn nào yêu quý chị G share trên đó thì cũng đều có trên blog này cả mà. Tại mọi người nghĩ nếu ko phải chị G thì tại sao lại có những bức ảnh đó.
      Giời ạ, thiệt đúng là chỉ cần 2 người phụ nữ với 1 con vịt là thành cái chợ rồi. Đây là hàng ngàn phụ nữ nữa, nên chợ to lắm.
      Nhưng mà bài đó bị xoá đi rồi thì phải. :-)

      Delete
    3. Bà Ng đấy là loại Chí phèo, cào mặt ăn vạ. Bà ấy còn bóng gió G đứng sau vụ anti. Sau khi Hoàng Thu Hiền Ngoại thương đứng ra nhận mình chính là Trần Thị Lành anti mới thôi luận điệu kiểu mình là nạn nhân.

      Delete
    4. May quá có chị kia đứng ra nhận chứ không mình lại oan gia. Mà chị Ng làm sao lại biết mình để nghi mình đứng sau vụ anti??? Còn mình thì đọc qua bài báo trích dẫn chị chê bôi người yêu cũ của chồng vì không có table manner như chị là mình thấy không phải gu của mình, thế nên mình cũng không có ý định tìm hiểu thêm xem chị ấy là ai.

      Delete
  14. Nghe mọi ng nói làm e cũng tò mò đi search thử trên FB, lang thang 1 hồi cả group antifan lẫn FB của cô này. Cá nhân e thấy cô này chả có vị ji, nên cũng k hiểu sao lại có hẳn antifan group :)).
    Mà tại sao lại gọi là quý tộc ạ? Cô này chỉ là 1 ng bthg đi làm ăn kiếm chác lình phình thôi chứ có j đặc biệt đâu? :-? Có ai khai sáng cho em với?
    Mà so với VN thì e nói thật là VN bi h giàu lắm, dính yếu tố Tây vào bi h chắc chỉ làm màu đc với mấy bà mấy cô ở nông thôn VN thôi chứ k phải tầng lớp trẻ hoặc trung lưu VN mà e biết (Ý kiến cá nhân của e thôi nha).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vì sao quý sờ tộc à? Đây nhé:
      https://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/co-gai-viet-lam-dau-quy-toc-vuot-bien-ruoc-ve-me-chong-16-nam-ngay-ngay-giat-quan-ao-c3a409760.html

      https://vnexpress.net/kien-truc-su-viet-vuot-ai-lam-dau-nha-quy-toc-italy-3984681.html

      Hoặc Youtube nữa cho nó hoành: https://www.youtube.com/watch?v=xlAyJHf35Gg

      Chị phông bạt mua bài làm nền để bán hàng đa cấp đó bạn, nhưng vẫn ra rả làm phước giúp đời mua giúp. Anti là để chị không phông bạt lừa đảo bao người đó bạn. Trong group có nhiều members bị lừa mua của chị cả hàng trăm triệu đồng đó bạn,

      Delete
    2. À, ra thế :))) thế là thành quý tộc ạ :D

      Thế này mà so sánh vs chị Giang thì bất công vs chị G quá >:P

      Delete
    3. Sau khi bị anti chị này ẩn / xoá nhiều rồi. Trước kia không thế đâu, super tinh vi.

      Delete
    4. Chắc fan chị G thiện chí so sánh hai nàng dâu nước Ý. Ý kiểu xuất phát điểm của hai chị N và chị G là một trời một vực, chị G thì như đã kể trên blog này, chị N thì như đã biết-con nhà hiệu trưởng, đc đi du học từ thời xưa nọ kia, mà giờ một người thì phu nhân đại sứ, nhà cửa đất đai rộng rãi, người thì chui rúc trong căn hộ 28m2 ở khu nghèo, ngày ngày tha thẩn bờ sông hóng giai, có cái nhà hoang của bà cô bên chồng mà tự nhận là second home của vợ chồng “chúng tôi”. Ôi. Đủ thứ phông bạt nên mới bị bóc.

      Delete
    5. Không phải thiện chí đâu ạ. Em nhớ bài kia giả danh chị Giang khoe nhà tôi cũng thế này thế kia, nhà to rộng như này, chồng con tôi xịn sò thế kia...

      Nhưng ai đọc blog chị Giang lâu thì mới biết là nó giả danh vì chị Giang chưa bao giờ có chuyện nhận là quý tộc hay gì cả. Chị luôn rất thẳng thắn rằng nhà chồng là notary có uy tín ở Sienna mà.

      Delete
    6. Mai này tôi bỏ đại sứ, đi lấy một anh thợ rèn, chắc lúc đó mọi người sẽ tha cho tôi vụ so sánh nọ kia.

      Delete
    7. Mình cũng đọc bài đó và thấy đê tiện ghê gớm.

      Delete
    8. Khồng, bỏ đại sứ sang Nauy trồng vườn với anh. Rèn giũa gì.

      Delete
  15. DTN bị vả cho bôm bốp. Anti fan sang tận nơi, quay clip cho thấy phông bạt thế nào. Bảo làm trùng tu nó tìm ra tận công ty để biết bốc phét. Khoe nhiều nhà cửa giàu có, hoá ra sống bằng trợ cấp. Chồng bà Hiền bị bắt nhảy lên nói luật nhân quả. Anh chỉ muốn chửi cho vào mặt. Quý cái gì tộc!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị N này có những pha xử lý khủng hoảng đi vào lòng đất nên mới bung bét như vậy. Chứ còn mọi người lúc đầu cũng giữ kẽ, đâu có muốn rùm beng làm gì, chỉ để nhóm kín và cũng không bóc mẽ quá nhiều, cũng muốn giữ danh dự cho chị. Nhưng chị lại cứ thách thức, không biết mình lố bịch ở đoạn nào và lại càng leo lẻo nên lại càng lòi đuôi cáo ra. Chỉ buồn cười nhất quả thám tử Sherlock Nga suy diễn vụ ai đó đột nhập vào nhà chị rồi tắm rồi chị suy luận nếu mà tắm thì chỉ có thể là nữ giới, rồi chỉ điểm cho cảnh sát là chỉ có thể là những người đang anti chị. Rồi lại còn bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc với chị cũng là có tình ý với chị cả. Chị như tiên giáng trần khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ôi giời ơi!!!

      Nói về người đã mất, nói về sự việc không may của người khác mà cứ ráo hoảnh, lúc nào cũng 'me, me, me' thôi.

      Delete
  16. Con điên kia mà đi so với thần tượng của tui?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha. Chị N kia cũng ảo tưởng sức mạnh thôi chứ nói điên vậy hơi quá.

      Delete
  17. Chị ơi, em hỏi không liên quan đến đề tài mn đang nói. Nhưng mà chị mặc "ba cái áo len, 2 cái quần, 2 lớp tất" là sao? Em cũng đang lạnh, thì mình chỉnh lò sưỏi cho phù hợp với mình thôi. Chị tả giống ký ức về Vn khi trời lạnh cách đây 20-25 năm, ko có lò sưởi thì lấy nhiều áo quần ra mặc, thậm chí mặc cả áo vest ở trong nhà. Chị ko ở Vn cũng trên dưới 15 năm rồi mà vẫn giữ thói quen đó hay sao.
    Em bị đứng hình ở câu này :). Mặc 2 cái quần rồi sao cài nút ng đẹp :))).
    Biết thế nào cũng có nhóm bình hưng hòa vô sọc dưa câu hỏi của em. Nhưng em vẫn để tên em lên thôi, có để ẩn danh thì mn sẽ vẫn nhận ra cách viết của em thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hệ thống sưởi chỗ chị đến ngày đến tháng họ mới bật, ví dụ ngày 15/11. Trước đó trời có trở lạnh bất ngờ thì cũng kệ xác các con giời.

      Delete
    2. Trời ơi, hèn chi chị bị lạnh dữ vậy. Năm nay mùa đông sớm, hình như tháng 9 tháng 10 gì em đã mở lò sưởi rồi. Bên này họ quy tắc ghê, lạnh thì phải mở sớm cho ng ta chứ hic.

      Delete
    3. E đoán chị G ở apt dùng hệ thống sưởi cũ, 1 khi bật là bật cả tòa nhà nên mới chờ đến khi vào đông mới bật. Mấy khu apt xây từ lâu ở trung tâm hay dùng hệ thống sưởi này.

      Delete
    4. Không mà, Thảo hỏi như thế này có gì mà sọc dưa? Trừ những lúc hơi kém duyên Thảo vẫn duyên mà.

      Delete
    5. Năm nay lạnh sớm mà tận 15/11 mới bật sưởi thì lạnh căm căm rồi còn đâu. Phòng em ở cũng hệ thống sưởi chung nhưng ng ta bật/tắt theo nhiệt độ nên t10 đã bật rồi.

      Delete
  18. Thôi, nhờ group anti hy vọng chị N kia rút ra bài học sống sao cho chân thực, bớt màu mè, ngây ngây thơ thơ, bớt phông bạt giả dối, bớt đong đưa. Còn thì tự dưng, may chị G ko biết vụ so sánh đó chứ không lại lắm chuyện. Cái người so sánh trên group kia cũng kỳ, thân ai nấy lo chứ tự dưng lại lôi chị G iu quý vào vụ lùm xùm này làm chi vậy.

    Chị G cứ share chuyện làm vườn, chuyện giúp đời, giúp người, giúp chồng, giúp con vậy là vui rồi.

    Chẳng nhớ theo blog chị G từ khi nào nhưng cũng phải tầm 7-8 năm rồi. Chắc topic em thích nhất là share về các đồng chí trẻ con, hehe. Thỉnh thoảng cái blog nhỏ này cũng có vài đợt dậy sóng cũng vui vui nhỉ, haha. Chúc chị và gia đình bình an, vậy là đủ rồi.

    ReplyDelete
  19. Anh thì biết DTN từ ngày nàng còn học kiến trúc. Về nhan sắc anh không bàn nhưng anh có vài suy nghĩ thế này. Ban đầu nàng không đến nỗi nhưng càng về sau khi lượng followers tăng thì nàng bắt đầu thay đổi, càng ngày càng khó chịu. Có một lần nàng viết về cách chế biến món ăn, chỉ có một bạn hỏi rất lịch sự: “Chị ơi xào thế có bị nát không?” mà nàng vặn vẹo móc máy nói người ta không ra sao. Để có chuyện làm vui trên facebook nàng bắt đầu bịa ra các câu chuyện. Nàng ngồi tưởng tượng nhưng kể là mình đi đây, đi kia và rồi bắt đầu từ đấy các anti bóc phốt nàng. Có rất nhiều group anti nhưng group anti của DTN anh thấy rất được. Mọi người chỉ ra sự thật, việc thật và không chửi bới. Việc DTN xử lý khủng hoảng thì còn tệ hơn nhiều. Việc bán MLM có thể không sai nhưng nàng đã lợi dụng lòng tin một cách tinh vi và đáng tiếc nàng là một người dối trá không biết hổ thẹn. Với một vài tài lẻ nàng hoàn toàn có thể có một hướng đi khác nhưng nàng đã chọn một con đường bộc lộ bản chất không ra sao cả. Anh học Ngoại thương và biết Hoàng Thu Hiền. Hiền chẳng có gì cần ghen tị với DTN cả. Em vào facebook Hiền có khi em nhận ra vì hồi xưa ở trường mình Hiền khá nổi, hay tham gia văn nghệ. Với anh, sự trung thực và tử tế là tiêu chuẩn hàng đầu. Thế nên anh theo đọc blog của em hơn chục năm nay vì anh thấy từng câu chữ của em thể hiện sự đúng mực, chân thành và tử tế. Ngay ở entry trước có một người viết về N87. Em xoá ngay, xin lỗi người viết thể hiện em là người tử tế thế nào. Chồng N87 anh biết (học cao học trường mình sau này, nhỏ hơn chúng mình nhiều) nhưng để cho người ta một đường lui, một cơ hội thay đổi là điều em đã làm và anh rất trân trọng em.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng em cám ơn anh. Từ mười mấy năm trở lại đây trên cõi mạng, không biết đã có bao nhiêu nhân vật đầu tiên thì cũng bình thường, sau bắt đầu có tiếng tăm thì trở nên ngáo. Nếu mà ngáo là cái giá phải trả của sự nổi tiếng thì thôi xin đời đừng cho mình nổi tiếng, cứ để mình chìm nghỉm cho xong :-)

      Delete
    2. Những nhân vật ấy nổi tiếng đã tốt. Tai tiếng mới đau hụ hụ :|

      Delete
    3. Mình cũng thấy có vấn đề gì đâu. Mình 7x ngày xưa cùng toàn nói câu này mà cũng chả nghĩ nó theo nghĩa bậy. Đùa thế này như ngày xưa đọc tiếu lâm hay đọc vova hihi. Mình 7x, làm việc liên quan life science nên thấy ok nhg nghĩ độc giả 9x hay 10x của chị Giang chắc nghĩ nhiều với nghĩ xa quá nên thấy bậy chăng 🤣🤣🤣

      Delete
  20. Em cũng nghĩ như anh về cách ứng xử nhân văn của chị Giang. Dù chỉ là bạn đọc trên blog nhưng em quý chị vô cùng.

    ReplyDelete
  21. Em đọc qua blog và thấy yêu quý chị Giang vô cùng vì cảm nhận sự chân thành, ấm áp, và thân thiện của chị. Nếu chỉ nhìn hình chị thì em nghĩ chị là người rất lạnh lùng (mặt chị đẹp kiêu kỳ nên nhìn hơi lạnh lùng á) nhưng cách chị viết, cách chị trả lời từng comment - dù là những comment vô duyên một cách vô tình hay cố ý - thì chị vẫn trả lời comment rất đàng hoàng, đôi khi kiên nhẫn luôn, nên em rất rất rất là quý chị. Đọc blog chị, ngoài chuyện giải trí (vì văn phong chị viết rất hay, duyên dáng và cuốn hút vô cùng) thì em cũng học được rất nhiều điều hay về đối nhân xử thế cũng như kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm đẹp, thêm kiến thức về thế giới ngoại giao sang trọng mà ngoài đời em không có cơ hội tiếp xúc. Lâu lâu thổ lộ tâm tình với chị Giang chút, vì em thấy ai so sánh chị Giang idol của em với cái cô ĐTN kia là em bức xúc lắm nha, em là anti cô ĐTN từ cách cô dạy con, dạy thiên hạ, đến cách cô bán hàng đa cấp trá hình mà vẫn đóng vai thanh cao. Em rất đồng tình với ý kiến của anh Anonymous bên trên - người biết cô Nga từ thời học Kiến Trúc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh với em chung một idol. Bắt tay cái nào.

      Delete
    2. Em cũng vô cùng yêu mến chị Cún. Ai đó so sánh chị Cún tuyệt vời của em với cô Ng kia thật là khập khiễng, cô Ng kia không được 0.1% của chị Cún thì không nên so sánh at all!

      Delete
    3. Không bao giờ nên coi một Song Tử là idol, vì nó đang hay lại dở ngay được, không biết đằng nào mà lần đâu.

      Delete
    4. Kệ nó. Anh tin vào tình yêu vô điều kiện. Kể cả nó hay dở vẫn yêu. Cứ idol các em nhỉ? CCB FC.

      Delete
    5. Em đồng ý ạ. Em nghĩ mãi mới ra CCB là Con Cún Béo Fan Club. Em cứ tưởng anh viết cái gì bậy. Tại CC nghe nói rất là nhạy cảm, lại thêm B.

      Delete
    6. Haha, cô nói làm anh nhớ đến cái gié chị Giang cô từng viết. Em Giang nhớ “cái gié là cái gì” không?

      Delete
    7. Cái gié? Cái giẻ?

      Delete
    8. Sao lại cái giẻ? Cái gié của chị G mà thành cái giẻ thì chị G khóc thét.

      Delete
    9. A phải đưa vào cả đoạn thì bạn kia mới hiểu đc chứ :))).
      Bạn chị ấy nói chuyện, bảo: “ thằng đấy bé nhưng cái gié nó to”.

      Delete
    10. Tôi đến phục các cụ. Từ bài viết về giai đẹp của idol tôi mà các cụ tán sang đến DTN kinh dị kia rồi lại bẻ lái sang cái gié. Tôi đau hết cả bầu lẫn bụng vì các cụ.

      Delete
    11. Em đọc lướt tưởng cái ghẻ.

      Delete
    12. Ôi sao dạo này blog bác Cún nhiều bác comment duyên quá cơ... Các bác muốn bậy thì ngồi anh em với nhau tha hồ bậy bạ làm vui. Ở đây đông người, thân thiết gì mà các bác lôi những chuyện ấy ra để tán?

      Delete
    13. Nếu các bác thân với chủ blog, thì vui lòng email, inbox để trêu bác ấy. Bỗ bã thế này, e rằng phiền cả chủ blog lẫn nhiều độc giả, các bác ạ!

      Delete
    14. Đùa như này thì bảo vô duyên, phiền. Còn xúm vào trêu chủ blog là uống sữa rệp, ăn kiến ăn rệp; xúm vào trêu khi người ta hỏi củ dền thì chắc ko sao, sợ cái văn hóa Đông lào quá cơ.

      Delete
    15. Anh xin lỗi nếu các bạn thấy khó chịu và kém duyên. Cá nhân anh thì chưa thấy ở đây có gì quá bỗ bã cả. Chỉ là một chút đùa nho nhỏ. Không ai lại inbox chủ blog là em Giang ơi em nhớ cái gié là cái gì không? Anh mà inbox thế anh cụ Giô cho anh ra tóp mỡ ngay. Tuy nhiên vẫn xin lỗi nếu các em thấy phiền.

      Delete
    16. Gửi đến mấy bạn lên án comment duyên hay bỗ bã: Ơ hay, chị G có 1 bài nhắc đến từ này, ở trên có bạn hỏi vì a j chỉ quote đúng câu chị G nói, mình chỉ đơn giản quote lại 1 câu trong bài đó để bạn ấy hiểu. Thế mà lại thành vô duyên là sao :|
      Sorry chi G, e k có ý đùa giỡn hay bậy bạ j đâu ạh. E dừng ở đây nhé 😳😝.

      Delete
    17. Có trách phải trách mình tại mình là người bảo CC nhạy cảm, thêm B nữa. Mình chỉ đùa một tí. Anh gì ở trên vì mình viết thế mới trích dẫn cái gié, mình thấy rất hợp ngữ cảnh và chứng tỏ anh đọc blog chị G đã lâu vì mình phải gôgle tìm cả bài đọc. Mình cũng xin dừng ở đây và rút kinh nghiệm. Cái mình thấy hay chưa chắc người khác đã thấy. Mình không có ý bỗ bã hay làm ai khó chịu cả. Các bạn vui nhé!

      Delete
    18. Mình cũng thấy có vấn đề gì đâu mà các bác làm quá thế? :-D

      Delete
    19. Công nhận, mình cũng không thấy sao cả.

      Delete
    20. Em thấy mấy comment đầu tiên nhắc lại về "cái gié" thì chả sao, nhưng đến comment "cái gié thành cái giẻ thì nguy to" là hơi vượt ngưỡng trên blog thông thường rồi các bác ạ.
      Nhiều khi quá đà hay không nó chỉ là 1 line thôi mà.

      Delete
    21. Qua đây mới hiểu văn hoá xứ đông lào.

      Delete
    22. Em thấy mấy comment đầu tiên nhắc lại về "cái gié" thì chả sao, nhưng đến comment "cái gié thành cái giẻ thì nguy to" là hơi vượt ngưỡng trên blog thông thường rồi các bác ạ.
      Nhiều khi quá đà hay không nó chỉ là 1 line thôi mà.

      => line của bạn nó mong manh dễ rách như cái màng .... ấy nhờ. Hahaha.

      Bạn nói thêm về cái ngưỡng blog thông thường đi bạn. Đội ơn bạn.

      Mình là người ko liên quan đến các còm ở trên nha, nhưng mình chả thấy có cái gì quá đà quá trớn ở đây hết á. 15 năm trước lúc mới sang bên này nghe các bạn tây chém về chuyện giường chiếu, về cả chuyện đánh hơi mình hơi bị ngợp, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại so với cái văn hóa VN ngồi lê đôi mách hễ ngồi là lôi hết người này người kia ra nói xấu thậm chí trong nhóm bạn có đứa đứng lên đi toilet hay nghe đt là bị nói xấu ngay thì nó dễ nghe hơn gấp tỉ lần. Chưa kể rất hay cho, cho ko cần tính toán, cho lời khuyên, dạy dỗ người khác ấy.

      Delete
    23. Sợ bạn nào comment “Đông Lào” quá. Đầy sự miệt thị. Chắc bạn ở xứ Tây Lào. Mình thấy mọi người đùa vui có gì đâu mà tự dưng có người vào chỉnh lý đạo đức trên blog vậy? 😂

      Delete
    24. Công nhận, cái line để chơi blog mà bạn gì kia nêu ra thấy nó mông lung như một trò đùa thế :-D.

      Còn Đông Lào ý là gì thế, ý những người hay buôn, hay ý là buôn bỗ bã?

      Mình ở xứ Tây đây mà cũng chẳng bao giờ vọng ngược về đất nước mà mỉa mai Đông Lào hay Tây Lào nhé. Càng đi xa càng thương đất nước mình. Còn văn hóa củ chuối hay gì thì đâu cũng có cả. Lịch sử, chế độ, etc. hình thành nên con người như ấy. Tự dưng nhảy vào mỉa mai 'văn hóa xứ Đông Lào' là văn hóa gì thế? Chắc bạn không là người xứ Đông Lào nhỉ?

      Delete
    25. Không, mình Nam Lào. Tại mình ở Nam Lào mình chẳng thấy anh gì viết thế có gì mà cross the line cả.

      Delete
    26. Ô. Lại có nhiều người thấy bình thường thế cơ ạ.
      Bác gì bảo Tây nó chém về giường chiếu là bình thường, ừ đúng mà bác. Nhưng em chả thấy văn hóa Tây nào ngồi cười hô hô giữa chốn công cộng “cái gié của mài mà thành thành cái giẻ thì nguy to”. Đông Lào hay Tây Lào thì liên quan gì ở đây, các bác cứ buồn cười :)))
      Miệt thị nhau thế thì các bác có sang hơn không ạ?

      Delete
    27. Vụ cái gié cái giẻ gì đó, ngôn ngữ địa phương, bản thân mình cũng ko hiểu ban đầu là gì. Bạn kia ko rõ thật thì hỏi thôi, rồi có người trả lời chứ có gì mà tự dưng mọi người nhảy vào phê bình đạo đức thế?

      Còn anh kia đùa vui với chị G chứ với các bác đâu? Các bác ko thích thì né ra. No comment chứ sao cứ phải hạnh hoẹ mọi người không được thế này thế kia trên blog, ơ kìa.

      Còn vụ Tây có bậy bạ hay j ko à? Bạn đi vào bar, vào pub, thấy chúng nó buôn chuyện đủ thứ còn hơn cả trà chanh chém gió ở Vn nhoe’.

      Còn vụ tự dưng ai nhảy dù vào mỉa mai Đông Lào thì đúng là vô duyên và trịnh thượng.

      Delete
    28. Anh mà thằng nào bảo cái gié của mày thành cái giẻ thì anh đáp ngay: Chẳng đến lượt mày thử. Tao trai thẳng. Anh không thấy sao hết. P/S: Anh không phải thằng khơi ngòi cái gié. Các em gái phiên phiến đi cho đời dễ thở.

      Delete
    29. Em nghĩ là có sự khác nhau giữa việc một nhóm bạn ngồi chém gió với nhau và bác vô tình nghe được với việc một thằng trong bọn cầm cái micro hét tướng lên giữa pub chứ nhỉ?

      Delete
    30. Ai mỉa mai kệ họ. Mình Đông Lào vẫn thích. Sáng ra ăn phở ngon tuyệt cú mèo. Cho cái bọn Tây Lào Nam Lào gì thèm rỏ dãi.

      Delete
    31. Ở phía Đông của Lào thì là Đông Lào chứ còn giề.

      Delete
    32. Gié có tác dụng của gié. Giẻ có tác dụng của giẻ. Không có giẻ lau nhà dùng gié lau nhà xem.

      Delete
    33. Cười té ghế!

      Delete
  22. Mình nhớ anh K. nầy. Anh sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng, có dòng máu Tây Ban Nha, VIP nên có vệ sĩ và phải mặc áo chống đạn. ĐÚng không Cún Béo ơi?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh K đúng là anh sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng, có dòng máu Tây Ban Nha, mình viết trong bài Mắt đen. Còn anh đi công tác có vệ sĩ và phải mặc áo chống đạn là anh khác, anh trong bài Twenty five minutes too late.

      Delete
  23. Ui sao em lại mong cả nhà chị đi đến tp của anh K quá. Hóng các series mới về zai đẹp của chị.

    ReplyDelete