Cô con gái cưng đòi ăn rau lá. Người mẹ đành vượt lười nhảy metro xuống chợ Liublino. Đến nơi, việc đầu tiên là mò đến hàng chè. Mấy hôm nay Moskva đang nóng kỷ lục. Cứ nghĩ đến cốc chè mát lạnh có nước dừa vừa béo vừa bùi là chân tay nhấp nhổm.
Sau đó là đi mua nước
mắm. Nước mắm ngon chỉ bán ở chợ người Việt chứ gần nhà mình các siêu thị toàn
bán loại nước mắm AD gì đó của Thái, mặn chát ăn chả ra sao. Mua một chai Thuận
Phát và một chai Vị Xưa, 40 độ đạm. Còn nước mắm Hạnh Phúc 60 độ đạm chị bán
hàng bảo ngon đấy nhưng em ăn không quen sẽ hơi mặn nên chưa dám thử. Chưa thử
nhưng tính tò mò nên lần sau sẽ thử, mặn thì pha loãng được không các cụ nhể?
Chị bán hàng đang bọc hai chai nước mắm cho mình thì tự dưng bảo “Người em đẹp
thế. Gầy nhưng đường cong đâu ra đấy. Chị có tuổi rồi nên thấy ai giữ được thân
hình đẹp là chị ngưỡng mộ lắm”. Mình mới hỏi chị ý bao tuổi. Chị ý bảo chị 61
em ạ. Ôi mẹ ơi, chị ý bảo chị ý 50 chắc mình cũng tin sái cổ, mặc đồ đen áo bỏ quần,
tóc búi cao, vai và cổ trắng nuột nà, chân dài, cả thân hình nhìn vẫn rất cân
đối, có cái bụng không thon lắm chắc do tính chất công việc ngồi nhiều nhưng
nhìn tổng thể vẫn rất ổn. Bảo chị 61 như này là quá đẹp rồi ạ. Chỉ có phụ nữ
châu Á mới giữ được vóc dáng như chị ý ở tuổi 61, vừa gọn ghẽ thon thả vừa mềm
mại đàn bà, chứ bọn tây mềm mại đàn bà thì sẽ thừa cân, mà mảnh mai thon thả
thì lại sắt seo khô khỏng như đàn ông.
Mua nước mắm xong thì mình
lê ra hàng tạp hóa. Nhìn bánh rán thèm quá đi mà mua cả hộp thì hơi nhiều. Cuối
cùng tặc lưỡi bảo em bán hàng gói cho một cái bánh rán vừng. Trên đường về, kéo
cái túi đựng đủ thứ lỉnh kỉnh nặng muốn đứt hơi, trời thì nắng nóng. Niềm an ủi
duy nhất là về tới nhà sẽ ăn một bát phở thật to, sau đó nhâm nhi bánh rán vừng
và tráng miệng bằng một cốc chè khoai môn mát lạnh, sau đó đi ngủ.
Đúng như kế hoạch, ăn xong
bát phở Nam Định ngon toẹt vời, niềm tự hào của chị bán phở, mình lôi bánh rán
vừng ra chén. Ôi các cụ ơi, nó ngon. Lần trước mình mua một hộp bánh rán đường
về ăn thấy ngọt quá, phải bóc hết đường ngoài vỏ bánh đi rồi mới ăn được. Nhưng
bánh rán vừng là ở đẳng cấp khác, nếp dẻo, đậu xanh thơm, vừng bùi, ôi chao bùi
béo ngậy ngon đủ cả. Biết thế mua cả hộp, đây mua mỗi một cái ăn vèo cái là hết,
chả bõ dính răng, chua cả mồm.
Thể theo lời yêu cầu ăn
rau của cô con gái, bữa tối mình lôi hẳn một cân rau muống ra nhặt rồi xào, để
vào một cái bát rõ to. Trước con mắt kinh ngạc của mình, con Lila ăn nhoằng một
phát gần hết, vừa ăn vừa ca tụng rau muống xào là món ăn ngon nhất thế giới. Chỗ
còn thừa lại, chỉ vừa ngoảnh đi một cái 2 con mèo kẻ cướp đã vục mồm vào ăn
vụng. Con mèo Kotik từ dáng điệu kiêu sa quý tộc giờ đã thành kẻ cướp không kém
con Lola. Mình quay lại vẫn còn kịp nhìn thấy nó đang vội vàng kéo rau muống từ
cái bát ra để đánh chén. Còn con kia thì đang chổng mông vục mồm nhồm nhoàm thiếu
điều ngã cắm đầu vào cái bát. Quát thì chúng nó chạy, chui tọt vào gầm giường
trốn là mình chỉ có đứng ngoài ngó vào chửi rủa suông. Gọi con Lila mài ra mà xử
lý mèo của mài thì bị nó gào lên từ trong phòng nó “Bà đi mà tự xử lý”.
Đã qua mấy ngày mà vẫn thèm
bánh rán vừng. Bèn nhảy metro xuống Liublino lần nữa. Haiz, 3 tiếng cả đi lẫn về,
chỉ để mua bánh rán vừng. Mua hẳn một hộp 8 cái. Ăn đến cái thứ tư thì đã thấy đời
MỆT MỎI VÌ BÁNH RÁN VỪNG.
Video: đứng hát có tí mà
vẫn nghe tiếng cái gì đó đổ ầm ầm. Lại hai con mèo đã vật ngã một món gì đó. Mèo
gì mà như khủng bố con. Cho ăn thì nghịch phá, không cho ăn thì quấy. Mình để hộp
bánh rán vừng trên bàn bếp, trước khi đi ra đã cảnh cáo con Lola đang đứng xớ rớ
khả nghi gần đó “mài mà đụng vào đây thì tao tát chết”. Thế mà lúc quay lại hộp
bánh rán đã bị nó dũi cho ra tận mép bàn.
Trời ơi trái tim em rung động c ơiiiiiiiii
ReplyDeleteVì chị, vì bánh rán vừng hay vì gì em ơi? Chị đoán vì chị nhưng cứ phải hỏi lại cho chắc hihi.
DeleteGià nhanh quá. Xập xệ rồi. Mắt sụp xuống.
ReplyDeleteTui thì thấy quá trẻ quá duyên dáng.
DeleteBao nhiêu năm trôi thì Giang vẫn là Giang xinh đẹp. Chị thấy năm tháng chỉ làm em sâu sắc hơn.
ReplyDeleteTầm này thì lighting is key, người ơi. Ánh sáng mà không ra gì là hỏng ngay, em thật.
DeleteÔi e cũng thèm bánh rán vừng😂
ReplyDeleteNgon nhất trong các loại bánh rán. Sau khi mệt mỏi vì ăn liên tục, giờ nghỉ mấy ngày xong chị lại lên cơn vật bánh rán vừng.
DeleteEm theo bác từ hồi chú Ale còn bé tí. Đọc bác mãi giờ xem bác hát mắt ngước lên trên mới thấu hiểu được tâm trạng của các anh theo bác. Ánh mắt thế ai chịu cho đc.
ReplyDeleteP.s bác nào ko thích bác Giang nhưng post gì mới cũng nhảy vào comment ngay liền thế. Bác ko thấy mệt ạ?
Công nhận tầm này tuổi rồi mà mắt vẫn mơ màng liếc ngang liếc dọc thật đáng yêu :). Aging gracefully!
Delete"Em theo bác từ hồi chú Ale còn bé tí. Đọc bác mãi giờ xem bác hát mắt ngước lên trên mới thấu hiểu được tâm trạng của các anh theo bác. Ánh mắt thế ai chịu cho đc." - Thật hả, hihi. Cơ mà ngước lên thế này thì hay bị nhăn trán. Tầm này nghe chữ nhăn là sợ lắm em ơi. Nên thôi võ có lợi hại cũng phải từ bỏ, em ạ.
Delete"Công nhận tầm này tuổi rồi mà mắt vẫn mơ màng liếc ngang liếc dọc thật đáng yêu :). Aging gracefully!" - Liếc ngang liếc dọc hihi, tui chỉ đang nhìn vào camera :-))))))
DeleteNước mắm Hạnh phúc nhà em ăn nhiều năm nay, trong các loại nc mắm bán ở siêu thị thì em thấy loại này vừa với nhà em nhất, có cả vị mặn và ngọt hậu, chứ k loãng toẹt như chinsu các kiểu. Nhưng k biết có mặn với chị không. Chị nên thử ạ. Rau muống bên đó trồng được hay là phải mang từ VN qua hả chị?
ReplyDeleteEm cũng là thần bánh rán, bánh rán nào cũng thích, nhưng mỗi lần chỉ cho phép mua 2 cái hehe, k thì bếu lắm.
Lần đi mua bánh rán thứ hai chị đã mua một chai Hạnh phúc rồi em ạ. Chị thấy hơi mặn nhưng rất ngon. Chị cũng chỉ thích nước mắm truyền thống chứ không ăn các loại nước mắm công nghiệp bao giờ. Căn bản hồi chị ở nhà thì chưa có các loại nước mắm công nghiệp.
DeleteRau muống bên này mùa hè thì trồng được còn mùa đông thì phải mang từ VN sang. Nhưng mà mang sang thế thì đắt lắm em ạ.
Nước mắm mình ở Mỹ mua Red Boat.
ReplyDeleteBên Nga mình không thấy Red Boat, nếu không thì mình cũng muốn thử. Từ hồi sống lang bạt ở nước ngoài tới giờ đây là lần đầu tiên được ăn nước mắm ngon.
DeleteỦa sao mấy cái hiệu nước mắm bên đó nghe lạ quá, bên tui là Thanh Hà là loại ngon 40 độ đạm, còn lại toàn hàng tàu với thái
ReplyDeleteBà ở đâu thế? Thanh Hà tôi cũng có nghe tên. Bên tôi không có. Chắc mỗi thị trường chỉ bán một số loại nước mắm nhất định. Công nhận nước mắm của mình ngon. Hàng AD gì đó của Thái, mặn chát không khác gì nước muối.
DeleteMà trời nóng thế mà bà vẫn ăn được một bát phở to á, mấy ngày nay bên tui nóng quá ăn ko nổi luôn í. À bánh rán vừng, hay bà mua hàng đông lạnh của Singapore đi, một hộp mười cái nhỏ nhỏ, ở nhà lúc thèm mang ra rán ăn cũng nhanh mà đỡ phải phóng tàu ba tiếng ;))
ReplyDeleteNóng thế chứ nóng nữa tôi vẫn ăn phở như thường. Đùa thế chứ ngoài đường nóng thôi còn vào nhà vẫn lành lạnh. Ăn phở thì tôi cởi áo chứ ăn xong lại phải mặc áo ấm vào.
DeleteBên tôi làm gì thấy bánh rán Singapoređông lạnh đâu. Đông lạnh thì chỉ có mochi của Nhật thôi. Mà có lẽ tôi có một giải pháp rồi. Tôi mua bánh rán ngoài hàng rồi mang về để tủ đá, lúc cần ăn tôi lấy ra hâm nóng lại, cho thêm ít nước cho đỡ khô.
Có chiện lạ là lâu nay không thấy chị Súy chiến ở trang anti quý tộc sông Pô nữa, trước đó chị chém/chén thường xuyên và sung sức lắm. Tắt nứng? Chl lạnh nhạt? Bây giờ nàng thơ mới của chị là cún béo thế nên sức rảnh của chị nhân đôi
ReplyDeleteSúy là mụ nào, mụ quý tộc giả danh hay mụ nhà văng nhan sắc chim sa cá lặn? Khổ quá, thấy mụ nào cũng xứng với cái tên Súy.
DeleteLà mụ nhà văng đó. Mụ này dạo này tắt nứng hẳn với quý tộc sông Pô rồi, chuyển sang blog này múa mép
DeleteMình đoán không phải là mụ tắt nứng với mụ sông Bô, cỡ mụ cắn được ai là cắn làm gì có chuyện bỏ qua, mà là các chiến hữu của mụ tắt nứng với mụ, thấy mụ rỏn mồm chê bôi nhưng bản thân thì xấu, ăn mặc như con dở, văn thì lòng thòng thum thủm, tóm lại tình tiền tài sắc chả có cái vẹo gì. Không còn ai tiền hô hậu ủng nữa thì mụ xịt thôi.
DeleteSuý Vân mà chị.
Delete"Suý Vân mà chị" - à ừ, tức thời chị quên tên mụ nhà văn, chị lại nghĩ mọi người đang liên hệ với hình thức của hai mụ. Mà nhìn hình thức thì mụ nào cũng xứng với danh hiệu Súy Vân giả dại.
Deleteem zoom full màn hình để ngắm, thấy chị Giang đẹp thật. Da rất khỏe, không bị nhăn và bị rãnh cười. Em biết chị chia sẻ bí quyết dưỡng da mấy lần rồi nhưng chị có thể nói lại đc không ạ
ReplyDeleteGiờ làm sao để trán không bị nhăn mới quan trọng em ơi.
DeleteVề dưỡng da thì chị chẳng có bí quyết gì ngoài rửa mặt sạch trước khi đi ngủ, đêm thì dưỡng ẩm và ngày thì chống nắng. Nhất định phải chống nắng em ạ.
Chị Giang dùng kem chống nắng loại nào ạ.
DeleteChị cũng không cầu kỳ. Ra siêu thị thấy gì mua nấy. Miễn là loại chống nắng vật lý dùng cho da nhạy cảm hoặc cho trẻ em là chị dùng được.
DeleteỞ nước nhiệt đới thì mình nên dùng kem chống nắng vật lý hay hoá học chị nhỉ?
DeleteTùy cơ địa của mình chịu được kem chống nắng hóa học hay không chứ. Da chị mà bôi kem chống nắng hóa học lên thì dị ứng chết luôn.
DeleteChị dùng chỉ số chống nắng cao, kể cả mùa đông ra nắng là chị cũng phải dùng SPF50. Riêng trên má bôi đi bôi lại 2 lần.
Thế chị có reapply ko ah? E trang điểm mà giữa ngày phải reapply thì phải làm sao?? Mà recommend reapply mỗi 2 tiếng là thật hả chị? :|
DeleteChị có reapply nếu đang ở ngoài trời ánh sáng mạnh, kiểu đang ở bể bơi, bãi biển hoặc leo núi, mà phải sau 5, 6 tiếng chứ cứ mỗi 2 tiếng thì chị chịu thôi.
DeleteChị trang điểm nhạt nên cứ thế reapply và cũng không thấy khác biệt gì.
Tôi thấy kẻ hay có mấy câu chọc ngoáy giống con mụ sông Bô, hoặc là có hơn một mụ
ReplyDeleteHơn một mụ. Nhưng mụ nảo mụ nào cũng thảm hại bét tĩ như nhau.
DeleteMụ sông Pô mới bị anti fan bóc phốt vụ mụ chôm ảnh uống cốc chocolate trong nhà hàng của một cô trên mạng. Ảnh gốc posted cả năm xong quý tộc nhà ta chỉa về, xóa mờ bàn tay đàn ông đối diện và ịn chữ michelin lên để đè logo nhà hàng trên dĩa. Ha ha ha
DeleteGiờ hai mụ nghe tôi, viết về chủ đề này may ra sách mới bán chạy, đặng kiếm được khoản dưỡng già khỏi phải lên mạng phông bạt kiếm ăn và cắn càn:
Delete- mụ sông Pô viết về hoàn cảnh bi thảm thực tế của mụ, nội tình mánh khóe các vụ lừa đảo phông bạt và cảm giác khi bị tổ trác, niềm mơ ước cháy bỏng được lên đời. Kệ chứ, có gì nói đấy, sợ gì, không ăn cắp của ai là được.
- mụ nhà văng viết về thân phận gái xấu lại còn dở người, niềm mong mỏi vồ được một thằng đặng có mối đi về mà xấu người lại xấu nết nên toàn hỏng ăn, cú đời nên đi cắn loạn. Những chuyện đàn bà phù phiếm thế nọ thế kia để bọn gái đẹp nó viết, mụ đừng đú theo tổ làm trò cười.
Các mụ cứ lấy tư liệu thực tế bản thân mà viết, viết chân thành, đảm bảo ăn khách. Tôi là tôi khuyên thật lòng chứ không phải trêu các mụ.
ôi lâu không hóng vụ bốc phốt hóa ra 'non sông dễ đổi bản tính khó dời' chị quý tộc vẫn thích phông bạt à, chị chụp app gì trông mặt kinh quá, mà vụ chị ấy khoe đang kiện nhóm anti là có đúng không hở các bạn? https://www.facebook.com/groups/534464712615011
DeleteEm thích bánh rán mật ý chị ạ, rất ngọt và béo nhưng không kìm lòng được hihi.
ReplyDeleteBánh rán mật thì hơi ngọt quá với chị nhưng chị nghĩ vẫn ngon hơn bánh rán đường. Mà mật bọc bên ngoài là mật gì em nhỉ? Mật mía hay chỉ là đường nâu họ nấu chảy ra?
DeleteMật mía đấy chị, thơm mùi gừng. Vì nó hơi ngọt nên em bóc và gỡ bớt cái mật ra ạ.
DeleteEm có mối thuỷ sản quen họ bán nước mắm cá dảnh (???) em mua ăn thấy vừa phải, không quá mặn và có vị cá chứ không trơ trơ như mấy loại nước chấm công nghiệp. Em cũng có chai Hồng Hạnh và Liên Thành để ăn thay đổi. Nhớ hồi thanh niên mua được chai nước mắm con mực của Thái Lan ở chợ Châu Á thì dùng dè sẻn vì quý giá, hôm nọ thấy trong metro có bán mua về ăn cho đỡ nhớ lại thấy cũng như nước muối pha hương cá. Em nấu món mặn hầu như đều cho nước mắm không nhiều thì ít để dậy mùi. Rau muống xào bằng mỡ lợn, cho gia vị, hạt nêm đến gần đủ, trước khi bắc ra cho vài giọt nước mắm vào em thấy đúng là món rau ngon nhất trên đời. Ăn với cơm và đậu rán tẩm hành, hoặc thịt rim ôi thật là hết nấc. Các em bé nhà chị vẫn thưởng thức được những món quốc hồn quốc tuý như vật thật là quý hoá. À mà em giống La, rau tức là cây ăn lá. Em cự tuyệt gọi dưa chuột với xu hào là rau!!!
ReplyDeleteNghe Nam viết chị cảm động tứa nước miếng Nam ơi. Khỏi ốm là chị phải đi kho thịt ăn với cơm nấu từ gạo ST25.
DeleteVâng, chị triển liền cho em, xong lại phấn khởi khỏi ốm càng nhanh <3
DeleteBà thấy gạo ST25 ngon ko? Lần trước tui mua được một túi, ăn thấy vô cùng bình thường, chẳng lẽ tui mua trúng gạo giả sao trời ?!?!
DeleteTôi thấy chị bán hàng phím là ST25 tôi phải mua túi xanh, chứ túi đỏ không ngon. Tôi chả hiểu nội tình ra sao nhưng chị ý bảo nhà chị bán hàng ăn nên chị biết. Tôi thấy túi xanh ăn ngon, dẻo, mềm và thơm, hơi giống gạo tám xoan ngày xưa.
DeleteGạo ST25 giả nhiều lắm các chị ạ, muốn đúng gạo thật thì phải quét cái mã QR code trên bao gạo kiểm tra, nếu là gạo của ông Cua thì sẽ hiện ra trang web gaost.vn là gạo thật, còn các loại khác thì quét ko ra hoặc ra trang st25 fake, không có đuôi.vn.
ReplyDeleteChị quý tộc cứ khoe kiện anti, chứ kiện sao được mấy cái chuyện chửi nhau trên mạng. Nhất là anti nói có sách mách có chứng, chửi chị mà chửi đúng chứ có vu oan cho chị cái gì đâu, chị kiện gì bây giờ?
Chị quét QR code thì ra trang vnptcheck.vn, thông tin sản phẩm là Công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, vinaseed. Thế thì có phải gạo thật không em nhỉ?
DeleteĐúng là trời sinh quý tộc trời sinh anti. Mụ cứ thò ra trò lừa đảo phông bạt nào là chúng nó bóc cho trần trụi, làm mụ mất mối kiếm cơm. Da mặt mụ phải dày lắm giờ này mụ mới vẫn ngo ngoe trên mạng. Chứ người thường là độn thổ từ lâu rồi.
Chắc không phải gạo thật rồi chị. Vì gạo thật phải ra trang gaost.vn mới đúng. Trên bao bì gạo thật có số đt của ông Hồ Quang Cua để mọi người phản hồi luôn. Em thấy hiện nay có nhiều loại lắm, có loại lấy giống ST rồi họ tự trồng, nhưng ko phải sản phẩm của công ty ông Cua sản xuất.
DeleteEm dạo một vòng các group anti chị Lươn (Lương Hoàng Anh tự nhận Diễm cuối của bác Trịnh), anti em Hà Anh siêu mẫu tự nhận, nhà văn Gào, chị quý tộc dởm sông Pô, chị Quyên Trần Vó Thị Tu... thì thấy điểm chung thứ nhất là các chị đều phông bạt nổ ngang bom nguyên tử, có ít hoặc không có xít ra nhiều, thứ hai là cái nết mất dạy láo toét lăng loàn, dâm dục, thứ 3 là lừa đảo bán hàng hoặc ăn chặn tiền từ thiện... nên kết luận là ai cũng xứng đáng bị anti hết. Không có ai bị anti mà oan ức đâu.
Delete"Chắc không phải gạo thật rồi chị. Vì gạo thật phải ra trang gaost.vn mới đúng. Trên bao bì gạo thật có số đt của ông Hồ Quang Cua để mọi người phản hồi luôn. Em thấy hiện nay có nhiều loại lắm, có loại lấy giống ST rồi họ tự trồng, nhưng ko phải sản phẩm của công ty ông Cua sản xuất" - thế chắc gạo chị mua được là tập đoàn kia mua giống của ông Cua rồi tự trồng, chứ chị nghĩ tập đoàn lớn chắc họ không dám làm ăn linh tinh, nhất là để xuất khẩu được sang thị trường lớn như Nga thì họ phải làm trên quy mô lớn. Chắc không thể ngon như chính gốc nhưng chị thấy ăn cũng được.
Delete"Em dạo một vòng các group anti chị Lươn (Lương Hoàng Anh tự nhận Diễm cuối của bác Trịnh), anti em Hà Anh siêu mẫu tự nhận, nhà văn Gào, chị quý tộc dởm sông Pô, chị Quyên Trần Vó Thị Tu... thì thấy điểm chung thứ nhất là các chị đều phông bạt nổ ngang bom nguyên tử, có ít hoặc không có xít ra nhiều, thứ hai là cái nết mất dạy láo toét lăng loàn, dâm dục, thứ 3 là lừa đảo bán hàng hoặc ăn chặn tiền từ thiện... nên kết luận là ai cũng xứng đáng bị anti hết. Không có ai bị anti mà oan ức đâu"
Delete- Chị không biết nhóm anti nào, trừ nhóm anti con mụ quý tộc có lần hồi lâu lâu rồi chị vào đọc vài trang vì bạn nào đó dẫn link. Chị nhớ có đứa nào đó cứ hay làm thơ, đọc cười té ghế.
Anti một người không phải dễ. Không có cơ sở và bằng chứng thì anti cho ai nghe. Thế nên đã anti, mà lại còn thành phong trào dai dẳng, thì chắc chắn là không oan.
Riêng con mụ quý tộc, chị không làm gì mụ, không liên đới gì đến mụ, không cướp giai hay đá chén cơm của mụ, mà mụ cứ đỉa đói theo chị chọc ngoáy phá đám, thì chị kết luận là con mụ này bị anti là đáng đời. Kiện với chả cáo nói cho sang mồm, có tiền kiện thì đã chả phải dày mặt lên mạng lùa gà.
Ôi dào moi móc nhau ra thì ai cũng có điều gì để chê bai hết. Ai sai phạm lừa đảo thì anti, xong vụ việc thì thôi. Chứ đeo bám hạ nhục đuổi cùng diệt tận một con đàn bà thì hay hớm gì. Cầm đầu anti sông pô bây giờ là việt hà trông như dì ghẻ xinh, ghê gớm, ác mà các chị em cũng nhao vào hùa
DeleteTrời ơi, còn có gạo giả ở châu âu á?!?! Ối mẹ ơi, hèn gì gạo tui ăn nó “phình phường” vô cùng, mà đắt nhé, biết thế ăn gạo thái cho xong, cứ nghĩ hành vn nên mình ủng hộ :((
Delete"Trời ơi, còn có gạo giả ở châu âu á?!?! Ối mẹ ơi, hèn gì gạo tui ăn nó “phình phường” vô cùng, mà đắt nhé, biết thế ăn gạo thái cho xong, cứ nghĩ hành vn nên mình ủng hộ :((" - tui nghĩ gọi tuốt là gạo giả thì cũng hơi oan. Ý tui là nếu hàng có nhãn mác xuất xứ nghiêm chỉnh thì khả năng cao là đã mua giống, công nghệ, hoặc được nhượng quyền khai thác, từ chính chủ. Chứ mua được hàng chính chủ như em trên kia nói thì e là khó với chúng ta. Bà ăn thấy ngon thì tiếp tục mà không thấy ngon thì đổi loại khác. Tôi mà không có ST25 thì tôi chỉ mua gạo sushi của Nhật tôi mới ăn được.
Delete"Ôi dào moi móc nhau ra thì ai cũng có điều gì để chê bai hết. Ai sai phạm lừa đảo thì anti, xong vụ việc thì thôi. Chứ đeo bám hạ nhục đuổi cùng diệt tận một con đàn bà thì hay hớm gì. Cầm đầu anti sông pô bây giờ là việt hà trông như dì ghẻ xinh, ghê gớm, ác mà các chị em cũng nhao vào hùa".
Delete- Bị bóc cho ê cả mặt mà mụ có chừa đâu. Có em kể gần đây mụ lại bị lột mặt vụ chôm ảnh uống cái gì đó của ai đó và chèn Michelin vào còn gì. Tha cho mụ thì mụ lại ban ơn bán quần sịp chữa ung thư cho fan nữa à. Ai cũng có điều gì để chê bai, nhưng có phải ai người đời cũng phải bỏ công anti đâu. Đời có vay có trả, kệ mọe mụ.
Có lần mụ Súy tố bà Giang mới chỉ có mỗi mụ, chứ mà mấy mụ ghét bà G tập hợp được với nhau thì với kiểu ăn nói sắc sảo ghê gớm dẫn dắt đám đông thì bà G bị chúng phanh thây
Delete''Có lần mụ Súy tố bà Giang mới chỉ có mỗi mụ, chứ mà mấy mụ ghét bà G tập hợp được với nhau thì với kiểu ăn nói sắc sảo ghê gớm dẫn dắt đám đông thì bà G bị chúng phanh thây''. --> Cười chết mất.
DeleteLại đánh tráo khái niệm rồi. Không ai dẫn dắt đám đông ở đây cả, trừ khi đám đông đấy tư duy trí não có vấn đề, anti càng chả dẫn dắt ai cả, nói phải củ cải cũng nghe, bóc đúng thì người ta tin. Nói dẫn dắt đám đông phải là lũ linh vật bị anti mới chuẩn.
Ở đây theo tôi nhìn nhận thì có kha khá người cũng ko thích chị Giang vì nhiều lý do nào đó, nhưng để bảo anti thì không thể nào có gr anti chị Giang được, đơn giản là chị Giang ko có những ''tố chất'' mà linh vật nào cũng có như phông bạt, nổ banh xác, lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện, lùa gà bán hàng đểu... làm hại đến nhiều người, nên đừng có đổ cho anti mọi thứ bất chấp như thế. Tất cả những linh vật bị bóc ko phải bị ghét đơn giản vì ko vừa mắt, nên bớt đánh tráo khái niệm lại giùm. Trước có bà Ly Phan cũng bị anti rầm rộ vì cổ xúy mấy tư tưởng phụ nữ cấp tiến độc hại, để bán khóa học giá cắt cổ kiếm tiền. Sau này biết thân biết phận tém bớt lại thì gr anti cũng giải tán. Linh vật còn nổ thì còn bị bóc, đơn giản thế thôi. Còn cứ sống đàng hoàng tử tế, có sao nói vậy thì người ta còn bóc làm cái gì. Gì cũng thích nổ toáng lên khoe khoang những thứ mình không có, bị bóc thì kêu anti đuổi cùng giết tận, hạ nhục, hô hô, những người sống như vậy, bản thân người ta đã không biết nhục rồi.
"Có lần mụ Súy tố bà Giang mới chỉ có mỗi mụ, chứ mà mấy mụ ghét bà G tập hợp được với nhau thì với kiểu ăn nói sắc sảo ghê gớm dẫn dắt đám đông thì bà G bị chúng phanh thây"---> PHanh cái con khỉ ấy. Có biết tại sao chị Tố lại bị nói năm này qua năm khác không? Vì chị ấy phông bạt để lừa lọc, nhưng giọng lưỡi lại làm mẹ thiên hạ. Người ta có thể không cùng quan điểm mà bóc nhau cùng lắm được một hai ngày, còn đa số các chị KOL bị bóc vì lừa đảo bán hàng, ăn chặn từ thiện làm lòng người phẫn uất hiểu không?
DeleteKhi có nhóm anti là mụ Nga đã dừng bán hàng, vậy mục đích bóc bán hàng lừa dối đã xong. Nhưng mấy năm qua anti vẫn săn đuổi, vì các mụ anti hiện tại say máu ác tính đó, tôi biết các mụ lại già mồm lý lẽ.
DeleteMụ Nga ngu ngáo lại thích ộp oạp nên sơ hở nhiều cái làm trò cười cho anti bóc. Lp mới là ác ôn, học phí cao hơn nhiều lại còn đẩy bao chị em cho thằng già lạm dụng tình dục nhưng khôn nên khó bóc được
"Khi có nhóm anti là mụ Nga đã dừng bán hàng, vậy mục đích bóc bán hàng lừa dối đã xong. Nhưng mấy năm qua anti vẫn săn đuổi, vì các mụ anti hiện tại say máu ác tính đó, tôi biết các mụ lại già mồm lý lẽ.
DeleteMụ Nga ngu ngáo lại thích ộp oạp nên sơ hở nhiều cái làm trò cười cho anti bóc. Lp mới là ác ôn, học phí cao hơn nhiều lại còn đẩy bao chị em cho thằng già lạm dụng tình dục nhưng khôn nên khó bóc được"
====> Xong là xong thế nào được hả mợ? Bán hàng phông bạt sai đã đành, Mụ sông Pô còn oang oang bản thân bị anti hãm hại chứ mình là bồ tát sống, năm kia vẫn còn oai oách lôi bọn LF về VN ra quân, là hết dữ chưa? Anti mà không theo sát thì giờ mụ ấy lại chả tiếp tục bán cho những người nghèo hoặc ít hiểu biết ấy chứ.
Còn mụ cứ liên tục áp cho anti là bọn say máu, thì tôi nói thật luôn, mụ cũng tư cách chả khác mợ sông Pô đâu. Tôi không trong nhóm anti, nhưng tôi quen mợ sông Pô này, mợ Pô là bạn của bạn tôi, hai nhà chơi với nhau từ hồi cùng khu tập thể, anh trai bạn tôi cùng lớp chị Pô. Nên tôi rõ cái kiểu làm mẹ thiên hạ của chị Pô nhưng kiến thức thì lỗ chỗ. Nên là í, tôi có đọc bài bóc của chị Pô về nhóm anti nào đấy rồi, nhưng chả có gì gãy gọn hay chứng minh được, toàn chị ta vu vạ lu loa lên sỉ nhục một đứa nào đó, gớm có khác gì anti nói về mụ ta đâu, nhưng thua cái là bọn anti nó có bằng chứng, bóc đâu thuyết phục đấy.
Tôi chỉ thấy chị Pô để đứa con gái như thế, chị ta có làm gì cũng mất điểm toàn phần rồi, tôi nghĩ hội anti cũng nên dừng bóc chị ta đi vì chị ấy quá thảm rồi.
Mụ nga lôi lf về VN làm các mụ điên tiết thì phốt lf đi, giá đắt chất lượng dởm đều do lf làm ra đâý
DeleteGớm dông dài cả tràng cũng vì ghét thói mẹ thiên hạ thì tôi bảo anti vì ghét thái độ lại cứ chối, nhân danh chống lừa đảo cơ. Hàng trăm, ngàn mụ dai dẳng tấn công một con ngay cả khi nó đã ngã còn k nhận ra mình bầy đàn say mồi. ai nói vài lời khác là cắn luôn, phải núp cùng một đám đông để chống một kẻ mình ghét mà bày đặt nói đến từ tư cách,
Thôi nói mãi mụ vẫn chưa hiểu ra thì kệ mụ. Còn tôi thì tôi nghĩ muốn không bị anti, cứ sống đúng, sai thì phải nhận sai chứ đừng tiếp tục làm mẹ thiên hạ thế thôi. Tính chưa đổi mà đòi chúng nó thôi.
DeletePhanh thây người khác mà dễ thế thì con mụ sông Pô và con mụ nhà văn chắc phải đi phanh thây cả thế giới.
DeleteChúng nó vài năm trước đã cố gắng lôi cún béo vào group anti đang hot để tranh thủ nhờ đám đông xử luôn. Ai dè chả ai ủng hộ, cố mãi vẫn xịt, sượng như khoai sùng. Chả hại được cún béo mà còn làm blog thêm bạn đọc. Thậm chí họ còn nhắn tin hoặc comment rằng họ rất vui vì đã tìm được một blog tử tế.
Con mụ sông Pô giờ không lên mạng phông bạt thì không có cách kiếm ăn nào đâu. Thế nên rên la anti ác nọ ác kia nhưng cứ hở ra là phông bạt. Còn một cách khác là kiếm anh nào đó anh ý bao. Nhưng cái kiểu được mời đi ăn uống là phải chụp ảnh, được mời đến nhà cũng xin kiểu ảnh tạo dáng bể bơi, là người ta sẽ không coi ra gì hết. Vì người ta đọc vị ngay ra mụ thèm thuồng vật chất thái quá và rất low class, dính phải mụ rồi về sau lại phải đuổi mới đi ai người ta dại. Lời tôi nói có thể phũ nhưng mụ đọc kỹ sẽ thấy có ích.
Con mụ nhà văn ngoài chuyện viết văn rẻ tiền mồm miệng bô lô ba la như con dở cũng chả có cách kiếm ăn nào. Đã đụng đến chuyện viết văn, người viết giỏi có thể viết rất ngắn mà người đọc càng đọc càng thấy nhiều tầng ý nghĩa. Người viết dài mà có tài và có kiến thức thì cũng coi như một dịp trưng trổ tài năng và kiến thức cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Còn mụ, viết dài mà viết dở, văn phong nhà quê y như hình thức mụ, nội dung ngớ ngẩn nghèo nàn y như não mụ, chỉ kéo rê lăng nhăng lòng thòng xích chó để lòe thiên hạ y như tính cách rẻ tiền xấu xí của mụ. Người ta một là Thị Nở, hai là Chí Phèo, ba là Súy Vân, bốn là hề chèo, đây mụ combo cả bốn and more, chả có lời khuyên nào khả dĩ cho mụ.
Khi có nhóm anti là mụ Nga đã dừng bán hàng, vậy mục đích bóc bán hàng lừa dối đã xong. Nhưng mấy năm qua anti vẫn săn đuổi, vì các mụ anti hiện tại say máu ác tính đó, tôi biết các mụ lại già mồm lý lẽ.
Delete-----
Cái người này nông cạn nhưng lại thích ra vẻ tử tế, muốn làm Phật online à. Mụ quý tộc dừng bán hàng vì mụ bị lột mặt lừa đảo nên không ai mua nữa, không bán được, chứ không phải mụ biết mình làm sai nên ân hận nghỉ bán. Mụ lúc nào chả lu loa là bị anti hãm hại chứ LF mụ mua hộ là tốt, mụ suốt ngày bảo với đám fan còn sót lại là sẽ trình bày nghiên cứu khoa học khỉ mẹ gì gì về công dụng thần kỳ của LF, mà giờ này chả thấy đâu. Anti mà nghỉ bóc thì mụ lại bán hàng thu tiền nhoay nhoáy lừa người ngay, vì mụ thất nghiệp lang thang vạ vật, không lừa người thì làm gì ra tiền, lao động chân chính thì không chịu làm.
Anti chúng nó có vu oan giá họa cho mụ nào đâu, nên mụ nào bị chửi cũng là xứng đáng hết. Còn các phật online chê anti say máu ác tính, cứ làm như bản thân chưa từng tụ tập nói xấu ai, chửi ai không bằng. Chả qua mấy con mụ bị nhiều người anti chửi quá thì tự nhiên các phật online lại thấy thương hại nên lên tiếng bảo vệ à, sốt ruột.
"cứ làm như bản thân chưa từng tụ tập nói xấu ai, chửi ai không bằng...."
DeleteNhiều người không có thói hào hứng tụ tập nói xấu chửi người khác đâu, không phải ai cũng sống kiểu xây dựng tình thân bằng cách nói xấu kẻ vắng mặt, cứ sống khốn nạn lại nghĩ ai cũng như mình
"
DeleteNhiều người không có thói hào hứng tụ tập nói xấu chửi người khác đâu, không phải ai cũng sống kiểu xây dựng tình thân bằng cách nói xấu kẻ vắng mặt, cứ sống khốn nạn lại nghĩ ai cũng như mình"---> ôi mợ ơi, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, tôi thật. Hơi đâu đi thương vay khóc mướn cho kẻ sống lỗi. Tôi không phải người comment đốp chát lại mợ từ nãy giờ, nhưng tôi thấy cũng lắm người rảnh và đạo đức quá. Thời gian, công sức đi thương người nên thương. Còn giá trị ở đâu sẽ trở lại đó. Anti mãi sao được nếu người sai có ý thức làm lại. Phỏng?
đồng ý với chị ở trên. Có cái nick cứ đi thương vay khóc mướn cho quystoc sông Pô khiến em cũng thấy lạ. Nếu đó là nick của chính mụ ta thì kệ mụ. Còn nếu là chị nào đó thì đúng là em xin ạ chị, kiểu người mà người ta hay gọi là đạo đức online - tỏ ra mình là người cao thượng trên mạng :D Sống sai thì bị bóc, thế mới phải sống cho đúng. Chứ cứ kiểu khoa môi múa mép tô hồng bản thân rồi nhăm nhe đi lừa đảo người khác thì bị bóc là đúng rồi ạ.
Delete"Ôi dào moi móc nhau ra thì ai cũng có điều gì để chê bai hết. Ai sai phạm lừa đảo thì anti, xong vụ việc thì thôi. Chứ đeo bám hạ nhục đuổi cùng diệt tận một con đàn bà thì hay hớm gì''. -->
ReplyDeleteLại một nhà đạo đức online. Đúng là chẳng có ai hoàn hảo cả, ai cũng có khiếm khuyết, sai lầm. Tất cả các mụ bị anti vì những thói tôi tổng hợp ở trên đến giờ này có thay đổi đâu. Vẫn tiếp tục phông bạt lùa gà với ý định kiếm tiền bất lương, chứ nếu hoàn lương rồi thì chả ai đeo bám bới móc làm chi cho mệt.
''Cầm đầu anti sông pô bây giờ là việt hà trông như dì ghẻ xinh, ghê gớm, ác mà các chị em cũng nhao vào hùa'' --> chị chắc cầm đầu là VH không mà nói như đúng rồi thế? Lại đọc quý tộc sông Pô nói nhăng cuội rồi tự kết luận hả? Ha ha
Đạo đức online là các mụ anti hiện tại ấy, ra vẻ chính nghĩa bóc lừa đảo nhưng đén giờ là lôi kéo đám đông làm nhục giết tận kẻ các mụ ghét thỏa mãn cơn ác tính, và nhiều mụ anti thì cũng bị phốt đầy ra. Mụ hà đeo bám đến tận nơi ở sông pô gọi là nhóm cầm đầu có gì sai còn cãi
Delete"Đạo đức online là các mụ anti hiện tại ấy, ra vẻ chính nghĩa bóc lừa đảo nhưng đén giờ là lôi kéo đám đông làm nhục giết tận kẻ các mụ ghét thỏa mãn cơn ác tính, và nhiều mụ anti thì cũng bị phốt đầy ra. Mụ hà đeo bám đến tận nơi ở sông pô gọi là nhóm cầm đầu có gì sai còn cãi"---> Người ta phốt nhưng có lừa lọc lấy tiền của ai không? Chị Nga tung bằng chứng VH nhưng toàn những bằng chứng đần độn, nào là người ta đi công tác, người ta bán hàng, rồi đổ vấy cho người ta lăng nhăng? Trong khi có bằng chứng gì đâu? Hội Anti bóc chị ta không bao giờ bóc vu vơ? Chị Nga hồi nổi mà bán hàng LF giọng lưỡi tinh tướng, nanh nọc lắm. Đến giờ vẫn có bài anti bôi xấu chứ chị ta không bán hàng, không lùa gà, rồi đòi kiện người mua. Cái nết ấy bảo sao bọn anti nó không tha.
DeleteNếu không có nhóm anti đến tận sông Pô, ai mà nhìn rõ được mặt thật của chị Nga, nào là nhà to, bố mẹ chồng biệt thự trải khắp nước ý, nhà trên núi, nhà dưới phố, tiền tiêu khôg phải nghĩ.... Tất cả những cái chém gió này mà kiểu phông bạt cho vui thì bình thường, ai thèm bóc. Nhưng xây dựng hình ảnh trên tiền để bán LF và dầu argan với giá cắt cổ, bài toán tạo lòng tin để lùa gà này phải bóc. Nhiều người nghèo và ít thông tin chỉ thấy chị ta "như bồ tát sống" theo lời mẹ chị ta, cũng cố gắng có tiền để mua hàng, thế là ác hay không ác mà mụ bảo những người bóc ra ác với chị Nga của mụ.
DeleteViệc bán đồ mà nói vống công dụng để người khác mua vì tin vào cái sự "vống lên" đấy, ko gọi là lừa đảo thì là gì? Chưa kể còn bán đắt cắt cổ so với công năng sử dụng và giá trị thực. Mấy bài trước của chị Giang, có người lại đánh tráo khái niệm là nó ko ảnh hưởng đến sức khỏe thì chả làm sao. :)))
ReplyDeleteNgày nay nhờ mxh nên hầu như ai nổi tiếng nhiều follow cũng muốn bán hàng, người mua hàng thì cảm tính, thấy ng bán dựng profile đẹp long lanh thì mua, ko kiểm tra kỹ chất lượng, mua vì tin là chính, tin vì profile đẹp. Nó là một công thức mà các chị kol đều áp dụng. Ngta đập thì phải đập từ cái đoạn dựng profile long lanh cho nó hết long lanh, chứ ko phải đợi nhiều ng bị lừa rồi mới kiện. Cái đó gọi là diệt cỏ dại tận gốc.
Nhìn lại các bà phông bạt lừa đảo đi. Lươn diễm cuối nổ ông nội tình báo, ông ngoại tướng công an, bản thân bằng cấp đầy người, của nả 3 đời ăn ko hết, lừa bán đồ đểu giá gấp 10 -20 lần như nước mắm, tỏi Lý Sơn, ngọc hàng phế phẩm giá trên trời.... Quyên Xệ khoe cs sang chảnh, đồ hiệu mua liên tục, chưa dùng mà chán là bán thanh lý, hóa ra toàn đồ ng khác kí gửi, bán hàng fake, kêu gọi từ thiện mấy ct đào giếng, nuôi bé Minao bại não để lấy lòng tin. Hóa ra ăn cmn tiền từ thiện, con bé Minao vứt chỏng chơ ko chăm sóc. Em Hà Anh thì bán đồ bơi, đồ trẻ em hàng tq rẻ tiền gắn mác tự thiết kế, kêu gọi từ thiện bé Phúc rồi ăn luôn tiền từ thiện... Mụ quý tộc thì khỏi nói, mọi ng ở đây cũng biết rồi.
Mấy mụ này đã lừa đảo phông bạt thì chớ, giọng điệu còn bố láo mất dạy, mụ nào cũng muốn làm mẹ thiên hạ hết, bán hàng thì như ban ơn. Có gr anti là xứng đáng lắm, bóc cho ko có cơ hội đẻ trứng lừa ai nữa thì nhiều ng mừng.
bạn ở trên nói đúng với mình nè. Mình fl mụ sông Po từ hồi cái bài thế giới lượng tử gì đó, cũng suýt mua dầu vì da mặt mình hơi xấu (chưa mua), sau thì ở trong group anti mới vỡ ra nhiều fact. Quyen Tran mình chưa biết group anti, chỉ thấy she có 3 con gái xinh và học giỏi.
DeleteHồi covid rảnh mình cũng có hóng hớt vụ các mẹ thiên hạ và group anti thì thấy kiểu kẻ cắp bà già gặp nhau, mà điểm chung đầu tiên là đều tham như nhau. người tham tiền người tham thuốc tiên, người tham hàng độc,… vì tham thành ảo tưởng quá đà về giá trị món hàng mình sở hữu, khi k như mong muốn thì quay ra chửi người bán.
ReplyDeleteLấy đơn giản thực phẩm chức năng, các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, là thứ siêu lời(ngành công nghiệp dược là maphia hợp pháp mà), ai cũng biết. Quảng cáo đúng như quảng cáo chính hãng, hàng cũng hàng chinhs hãng, ai tin thì mua, nó là vậy. Các sản phẩm nàylà k được kiểm định y khoa xác đáng chuwa bệnh, nó chỉ có chức năng bổ sung hỗ trợ, người hợp người k hợp. Có bệnh thì đầu tiên phải theo đơn bác sĩ, còn lại thêm vái tứ phương. Ai may khỏi thì k biết khỏi vì cái gì. Ai k may mất tiền mà k khỏi thì đành rằng đâu có thuốc tiên.
Nếu mà hoj bán hàng giả, thì các nhóm anti hàng nghìn người toàn là sao sáng, sống đi chơi công tác khắp thế giới như đi chợ, thừa sức vạch mặt mâys mẹ thiên hạ trước công lý. Nhưng tại sao tới giờ chưa vạch được mẹ nào trong mấy mẹ liệt kê ở đây.
Còn anti vì cái thái độ thì I don’t care :). (Tôi chả thần tượng ai chả fan ai, chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì của các mẹ thiên hạ :))
Tôi cũng chưa bao giờ mua gì của các mẹ kể trên, nhưng tôi tò mò vào các gr xem tại sao các mụ lại bị anti, và anti bóc như thế nào, có đúng không, có thuyết phục không. Kết quả các mụ đó có gr anti một cái là đỡ hẳn lừa đảo, ko dám kêu gọi từ thiện, bán hàng ế ẩm, ít người mua. Vậy là gr anti cũng có hiệu quả nhất định. Ko phải ai cũng đủ sáng suốt và kinh nghiệm để ko dính phải bẫy tinh vi của mấy mụ kol, nhờ anti đỡ mất tiền thêm cũng tốt mà.
DeleteVì mấy mụ sống lỗi, lừa lọc mới bị anti, để cảnh báo cho những ng khác, giờ lại bảo ko anti nữa thì mấy mụ mẹ thiên hạ lại chả mừng quá. Kiểu gì chả đổ ngược lại cho anti là vu vạ các mụ ko được nên giải tán, rồi tiếp tục lùa gà. Trừ khi các mụ hết nổ, hoặc nghỉ dùng fb, thì lúc đó anti mới thôi, chứ còn ngo ngoe là còn bị bóc.
Không phải ai cũng có kiến thức để khôn ngoan sáng suốt như bạn được. Bạn sáng suốt, thông minh, tỉnh táo, chưa bao giờ bị lừa thì chúc mừng bạn. Nhưng cái giọng của bạn nói như này "Hồi covid rảnh mình cũng có hóng hớt vụ các mẹ thiên hạ và group anti thì thấy kiểu kẻ cắp bà già gặp nhau, mà điểm chung đầu tiên là đều tham như nhau. người tham tiền người tham thuốc tiên, người tham hàng độc,… vì tham thành ảo tưởng quá đà về giá trị món hàng mình sở hữu, khi k như mong muốn thì quay ra chửi người bán'' thì là ngụy biện đổ lỗi cho nạn nhân rồi.
DeleteTất cả các mụ bán hàng đều ko hề quảng cáo như chính hãng, mụ nào cũng nói vống lên, sản phẩm của mình tốt nhất thị trường, mình mụ độc quyền phân phối, như mụ Quyên xệ bán kem dưỡng da vô danh từng làm, mụ Lươn diễm khoe khoang về sản phẩm nước mắm, tỏi, gạo... quý tộc sông Pô còn ko nói bán hàng mà chỉ mua hộ làm phúc. Hãng LF nào bảo sản phẩm của họ chữa bách bệnh, kể cả ung thư? Nếu nói y như hãng thì ko gọi là lừa đảo bạn nhé. Mà nói y hãng thì chả ma nào bỏ tiền triệu ra mua.
''Nếu mà hoj bán hàng giả, thì các nhóm anti hàng nghìn người toàn là sao sáng, sống đi chơi công tác khắp thế giới như đi chợ, thừa sức vạch mặt mâys mẹ thiên hạ trước công lý. Nhưng tại sao tới giờ chưa vạch được mẹ nào trong mấy mẹ liệt kê ở đây''--> Vì nạn nhân của các mụ ấy ở khắp nơi trên thế giới, nhưng đa phần ở VN, mà ở VN chưa có chế tài cụ thể để xử lý những việc thế này. Từ vụ QL, Hằng du mục, Thùy Tiên mới bắt đầu để ý bạn nhé. Không biết thì bớt phán xét giùm. Còn các mẹ khác ở các nước thì cũng khó kiện tụng một con mẹ ở VN, tốn kém mà cũng chưa có chế tài xử lý như trên. Riêng mụ sông Pô thì qt VN, nhưng lại ở Ý, lừa bán đồ cho ng Việt, để mà bảo đưa ra công lý cũng rất lằng nhằng. Thế nên trước khi luật pháp vn được xây dựng chặt chẽ để bảo vệ người tiêu dùng mua hàng online thì quyền lực mềm thời đại 4.0 mới đươc sử dụng và nó có tác dụng. Chả thế mà các mụ thi nhau chi tiền đánh sập gr anti không biết bao nhiêu lần, vì ko bán được hàng, ko kiếm tiền bằng lừa đảo được nữa.
"Hồi covid rảnh mình cũng có hóng hớt vụ các mẹ thiên hạ và group anti thì thấy kiểu kẻ cắp bà già gặp nhau, mà điểm chung đầu tiên là đều tham như nhau. người tham tiền người tham thuốc tiên, người tham hàng độc,… vì tham thành ảo tưởng quá đà về giá trị món hàng mình sở hữu, khi k như mong muốn thì quay ra chửi người bán."
ReplyDelete---> Nói kiểu bạn thì đang chửi người mua vì kém hiểu biết nên đáng đời phải không?
Đời bạn may mắn vì có hiểu biết và tiếp cận được nguồn thông tin đầy đủ. Cả group anti chị Tố kia không phải tất cả đều mua hàng của mụ ấy, mà nhiều người họ thấy khi chưa có chế tài nào gô cổ bọn bán hàng láo thì họ lên tiếng thôi. Bạn biết bao nhiêu người nghèo họ cũng cùng quẫn vì bệnh tật, nghe tiếng quảng cáo, tin người họ chạy vạy mua để mong hết bệnh, họ tham thì ít, mà hy vọng thì nhiều. Đời bạn phải đến lúc bệnh tật quẫn lên lúc ấy hãy chửi người ta tham.
Còn cơ bản tôi nghĩ đời đều có vay có trả, bạo phát thì bạo tàn, kiếm tiền không đúng công sức bỏ ra thì có lúc phải trả lại thôi. Nghĩ group anti chị sông Pô cũng nên nghỉ được rồi.
Thiệt tình iem người trần mắt thịt thì tham trong máu rồi. Có tham biết tham nên nhận ra tham của mình tham của người, dần mà điều chỉnh cho bớt tham bớt khổ mình thui, chứ chả đạo Đức tốt đẹp gì đâu. Đạo Đức tốt đẹp gì, khi mà tai thì hóng, mắt thì nhòm, mồm thì đớp, tay này thì quờ bốc, tay kia thì ngồi gõ thị phi cùng thiên hạ và mẹ thiên hạ :)))
ReplyDeleteNên là Iem nói tham thì có gì là lạ đâu mà mọi người phải thanh minh thanh nga oán lại iem, k tham thì iem thành Phật roài :) Iem chỉ muốn nói nếu mình muốn chống lại dduwa tham thì ít nhất mình phải ít tham hơn nó, chống lại đứa ác thì ít nhất mình phải ít ác hơn nó, chống lại đứa ngáo thì ít nhất mình phải ít ngáo hơn nó,… để k rơi vào cái vòng xoáy, cuối cùng nhìn lại mình tham hơn nó, mình ác hơn nó, mình ngáo hơn nó, còn nó thì vẫn nhơn nhơn, làm gì nhau.
Dừng lại một chút sẽ thấy, thời Internet loạn lạc, tệp khách hàng của các mẹ thiên hạ cũng đương nhiên là mẹ thiên hạ. các khách hàng mẹ thiên hạ giỏi Giang kiếm ít nhaat vài trăm triệu mỗi tháng, nhà có toa lét bằng cả căn hộ nghỉ dưỡng trên núi của quý tộc 😷 chi vài chục triệu vài trăm trieeỤ mua đồ của mẹ thiên hạ xá gì. Hãnh diện bạn mình quý tộc mẹ thiên hạ mới mua giúp cho mình của quí hàng độc đó :))) Đây là tham quý tộc, vừa tham vật chất vừa tham danh tiếng, có bị lừa thì cũng là quý tộc lừa thôi mà:))) ai tiền chưa tới level này mà tham đu theo thì chết đứng.
Giúp việc nhà tui, thì thoảng đau xương khớp chút, tui mua thực phẩm chức năng xịn hàng chính hãng tự xách tay về cho, thích thì thích đấy, nhưng cũng thường thôi. Suốt ngày hóng video các thuốc thần kỳ trên mạng, giải thích cho k nghe, đặt hết lần này lượt khác 3 triệu, 5 triệu nhaanj ship 2-3 hộp thuốc vớ vẩn. Tui điên quá phải gọi Bs đến, bảo nó mang đồng thuốc ra hỏi bs, bs bảo may thì chỉ uống bột mì, k sao, k may thì uống phải thuốc giảm đau quá liều. Nhưng k chừa, vẫn hóng vẫn đặt. Tham càng tham. bó tay.
Những người đẹp như cunbeo chia sẻ ăn ít chăm chỉ lao động thì có ai nghe đâu, chặc lưỡi do cơ địa họ tốt nên mới đẹp thế. Xong cứ ăn như thụi, xong bỏ cả đống tiền mua thuốc trà giảm béo,… xong k giảm được quay ra chửi. Tham nên quên mất cái gì tốt đẹp đều có giá của nó.
Tui tham luyên thuyên về tham chút, mong được lượng thứ :)
Dài quá. Ngại đọc nhể.
ReplyDeleteMình thấy thật ra chị quyxtoc giờ thảm lắm rồi, đâm ra đọc nhóm anti lại thấy thương thương tội nghiệp chị ấy. Mình chắc ko làm anti trung thành được, vì thấy đối tượng xuống cấp quá là hết hứng anti luôn :)))
ReplyDeletemình thấy chị ta thảm thôi chứ fan vẫn còn vào ca tụng chị ca lên mây, và chị ta vẫn gồng lắm đó mom, vẫn chưa chịu sống đời bình thường đâu, vẫn thích làm mẹ thiên hạ nên vẫn còn bị bóc.
Deletenhưng bóc chị ta vụ làm tư huyền thì thấy cũng tội nghiệl thật. Chắc chị này yêu đương lung tung thôi chứ không đến nỗi như thế nhỉ. Nói chung bà quystoc giờ cũng thảm, lỡ vẽ chân dung hoành tráng quá rồi, giờ bị nghiện nghe lời tung hô của đám đông, không thể sống bình thường được nữa.
DeleteAnti quá lời thế chứ làm gì đến mức 4. Mình thấy anti nhiều cái cũng quá, cái này thì không có căn cứ gì.
DeleteNghe và ngắm thấy yêu quá!
ReplyDeleteChị ThuyNg
Lâu lắm không thấy chị, chị ui. Em hy vọng mọi việc vẫn ổn ạ.
Delete