Con mẹ nghe xong
cảnh giác ngay “môn nào cũng nhằm mục đích cho mài được phát triển toàn diện.
Do vậy môn nào cũng quan trọng hết”. Nó im. May quá mình không dính bẫy. Chứ
nêu môn không quan trọng ra, rồi cứ lúc có môn đó là nó xin nghỉ với lý do bà
đã bảo không quan trọng còn gì, thì mình lại thành há miệng mắc quai. Nó vừa
mặc cả để được bỏ mấy tiết đầu với lý do mệt kia. Mình đã sờ nắn nó khắp nơi,
mài không đau ở đâu, không sốt, lại thỉnh thoảng bất giác hát rống lên, vậy là
mài khỏe chứ ốm ở đâu? Nó bảo mệt không rõ nguyên nhân!
Dạo gần đây, sáng
đi học nó ỉu xìu xìu như bánh đa ngâm nước. Chiều đi học về nhiều hôm nước mắt
ngắn dài. Lý do là Na chán đi học quá. Cố lên con, sắp hết năm học, sắp được
nghỉ hè đến nơi rồi. Tình hình này có khi nó cố học hết trung học là may rồi
chứ mình chả dám mơ nó học lên đại học.
Trước kỳ thi cuối
năm mình chả thấy nó học hành gì. Nói nó thì nó bảo bà cứ yên tâm, tôi sẽ đạt
toàn điểm cao nhất lớp cho bà xem. Mình nghe thế thì tin sái cổ. Cuối cùng thi
xong nhận kết quả, có cao nhất lớp bao giờ đâu. Hỏi thế tóm lại mày đứng thứ
mấy, nó bảo điểm tôi ở trong top 12. Lớp có 15 người mày đứng thứ 12, thế mà
bảo học thì không chịu học, tối ngày chỉ lo đi chơi…
Đây là đoạn blog mình viết khoảng giờ này năm ngoái, lúc đang điên mề vì con học hành chểnh mảng. Nhoắt cái một năm vất vả nữa đã trôi qua. Nhưng tình hình có vẻ còn hổ báo cáo chồn thêm một bậc nữa. Hôm nọ nhìn nó ngồi tự học mà ngáp ngoác mồm, mình tưởng quai hàm nó sái vĩnh viễn luôn không ngậm lại được nữa. Mài trông thật thảm hại con ạ. Bà để tôi yên.
Sự nghiệp gia sư của con chị có vẻ như diều gặp gió. Nó vừa kiếm được cậu học sinh bên Mỹ. Cậu này cần gia sư cấp tốc trước một bài kiểm tra đầu vào nào đó. Nó gia sư liên tục mấy ngày, kết quả cậu kia làm bài kiểm tra rất tốt, lúc hỏi ra hóa ra cô giáo còn nhỏ hơn học sinh vài tuổi. Học sinh ngượng nghịu cám ơn cô giáo, còn cô giáo thì hồ hởi ngắm tiền trong tài khoản và chụp ảnh khoe mẹ.
Con mẹ bảo
« mài phụ đạo cho em đi, người ta trả mài bao nhiêu tao trả mài bấy nhiêu ».
Tưởng cây nhà lá vườn tình thương mến thương như nào, hóa ra cãi nhau loạn xạ.
Con mẹ mới đầu còn ơ kìa, nó dốt tao mới phải nhờ mài chứ nó giỏi tao nhờ mài
làm cái giề, sau một hồi thì chán quá, kệ chúng mài.
-
(con
chị giọng riết róng) Ôi sao mà mài ngu thế.
-
…
-
(cáu
sườn) Mài nghĩ kỹ trước khi trả lời thay vì cứ trả lời bừa phứa có được không ?
-
(con
em mặt trơ ra)…
-
(con
chị giọng nghẹn nghẹn nước mắt rân rấn) Mài mở sách phần sin cos ra.
-
(con
em giọng véo von vui vẻ) hello cos, hello sine
-
(giật
gấu bông khỏi tay con em) Mài tập trung vào. Ôi mẹ ơi, mài là một trong những
người ngu nhất tao từng biết…
🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄
Chắc tối phụ đạo em mệt quá sáng ra mẹ vào phòng thấy vẫn ngủ lăn quay, mồm há hốc, trông như con thỏ ❤️❤️❤️
Mình đang lo được mấy ngày nó lại mang con kia trả lại cho mình « con ai người nấy dạy » thì mình chết dở. Tuy nhiên, được đúng 2 buổi, lại chính là con em quyết định sa thải con chị với lý do tôi tự học còn hơn. Đến lúc này thì mình đành phải quắc mắt lên « giờ học đã thỏa thuận, mài không học tao vẫn trả tiền nó rồi tao trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của mài ». Thế thì nó mới chịu thua.
Buổi sáng chở nó đi học. Nó tâm sự « Na muốn làm leader, nhưng mà Na không làm được ». Đoạn nó quày quả bỏ vào lớp, tóc dài thướt tha, đít ngoáy ngoáy. Nhìn điên quá nhưng mà cứ bị yêu nó quá.
Thành Rome vừa hết
mùa mimosa vàng xuộm đã chuyển sang mùa tử đằng tím ngăn ngắt trên các mái hiên,
cửa sổ, tường nhà, thành cổ. Rome đẹp quá, trời xanh quá, nắng vàng quá, mà tui
thì vẫn cứ đủ mọi nỗi lo toan.
LẠI CÒN ĐANG BỊ BÉO LÊN 😭😭😭

Xin lỗi vì tui đã cười cái đoạn béo lên :), hai tháng nay tui toàn vắt giò lên cổ chạy, hwa mặc cái jean cũ thấy vô cùng lỏng lẻo nên tui nhảy lên cân, tui ko ngờ có ngày tui giảm được hai kí luôn, trời ơi suóng quá :)))
ReplyDeleteVắt giò lên cổ chạy ý bà là bà đi chạy thể dục hay bận quá chạy suốt ngày?
DeleteTui gần 5 tháng nay chuyển hết từ nơi nọ đến nơi kia, vạ vật với mấy cái vali, không đo được cân nặng nên không biết lên bao nhiêu cân, chỉ thấy người có vẻ hơi phì nhiêu. Tôi chỉ cần lên 2kg thôi thì từ dáng người mảnh mai chuyển sang phì nhiêu lập tức.
Bận quá chạy suốt đó, tui có viẹc mới, hai tháng nay phải làm quen việc nên đi làm 12 tiếng môt ngày luôn. Tui mà mâp thì chỉ bị mỗi đùi với bụng :((
DeleteTui mà lên cân thì vào mông với đùi là chủ yếu. Nhìn như con vịt bầu.
DeleteChúc bà ổn định ở công việc mới nhé.
À mà hình như đứa thứ ba nào cũng rứa, con gái thứ ba của tui tui cũng lên bờ xuống ruộng với nó đây. Học hành chểnh mảng ko ra gì so với thằng anh con chị mà mình đâu có dám mở miệng ra so sánh cho nó nghe, nó mồm năm miệng mười tui cãi ko lại :(((
ReplyDeleteNhiều khi mình cứ ước giá đứa út này cũng học hành chăm chỉ có chí tiến thủ thì có phải đời mình ngon lên bao nhiêu không.
DeleteEm đang đau khổ vụ tóc bạc bác ạ. Năm ngoái thấy có vài sợi, năm nay lật tóc lên đã bạc từng mảng. Đúng là gần 40 cơ thể xuống nhanh ghê bác ơi :(
ReplyDeleteTóc bạc thế nếu không phải di truyền chắc do thiếu vi chất đấy em ạ. Sao em không đi khám xem có cần bổ sung gì không? Hồi lâu lâu có ông nào bảo chị tóc bạc thường do thiếu vi chất đồng. Chị mua vitamin có đồng về uống thấy tóc có đen lại. Hiện nay chị đang uống một loại vitamin thấy ghi một viên có lượng đồng gấp đôi nhu cầu hàng ngày của cơ thể, chị thấy tóc cũng đỡ bạc hẳn đi.
DeleteChị ơi loại Vitamin chị uống là loại nào đấy ạ?
DeleteCún cho xin hình thuốc có đồng nhiều được không? Cảm ơn trước
DeleteTên vitamin là Estetic Formula của Solgar
Deletehttps://www.redcare.it/integratori/IT945150377/solgar-estetic-formula.htm?campaign=priceC/billiger/945150377/NOCBP/4fdcd6d237b047dc9404782ecaf6babb&expa=con
Cô chị qua ải cô em thì kỹ năng sư phạm và độ kiên nhẫn phải nói là thượng thừa, bác nhỉ 🤣
ReplyDeleteỜ, hihi, kiếm được vài đồng mà khổ thế. Dạy học mà mặt học sinh thì cứ trơ ra còn cô giáo thì cứ nước mắt rân rấn. Lại thêm quả cô giáo nói rã họng, học sinh ậm ờ, hỏi câu gì trả lời bừa câu ấy.
DeleteEm Na năm nay lớp mấy rùi mẹ Giang? Nín thở đợi 1 ngày đẹp trời mẹ Giang thông báo là Na đã chăm chỉ học bài.
ReplyDeleteĐã bảo là "Na muốn làm lãnh đạo nhưng mà Na không làm được" thì còn hy vọng gì có ngày đẹp giời hả người ơi.
DeleteNó sang năm lên lớp 12, trong hệ 13 năm của Anh thì ngang với lớp 11 ở nhà. Chỉ còn 2 năm nữa là vào đại học mà nó học hành chày bửa, động nói thì nó lại viện quyền trẻ em và quyền phụ nữ ra.
Nàng thử để 1 phần thưởng thật to đi, cái gì mà bé rất thích. Bạn mình hồi ôn thi đại học lười ăn, cứ ăn 1 bát tô cơm và thức ăn thì mẹ bạn cho 20k (hồi năm 1995) . Bạn ăn nhiệt tình luôn,kiếm bộn tiền :) Một thời gian sau thấy tạm ổn thì mẹ bạn giảm xuống còn 10k / 1 bát tô cơm :)
DeleteHồi trước mẹ Giang kể Na cũng thế nhưng đi thi toàn điểm cao, mang phần thưởng về cho mẹ Giang còn gì. Cứ xinh đẹp đáng yêu là được rồi, các thứ khác từ từ khắc có hết mẹ Giang nhá.
ReplyDeleteBác tỉnh quá bác ơi! Bác hay post về các cô cậu nhà bác nhé, cho em học theo với. Chứ tình hình sắp dậy thì dồi. Sắp cân não lắm dồi em không biết em sống được không!
ReplyDelete