Nhìn thấy một chiếc nhẫn lục bảo, lại nhớ tới một chị ngày xưa mình quen. Chị ý có sở thích sưu tầm lục bảo. Dân Trung Đông, nói sưu tầm là mỗi món trang sức phải từ vài trăm carat trở lên. Nhờ chị ý mà mình mới nghe tới lục bảo Afghanistan chứ trước đó mình chỉ biết lục bảo Columbia và Zambia.
Sau này khi ở Nga, mình còn
biết tới lục bảo Nga. Columbia màu xanh lục sáng, trong và sâu, là lục bảo đẹp
nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Zambia màu xanh lục có ánh xanh dương sẫm.
Afghanistan chị kia mê mẩn vì xanh lục ánh vàng, mình nói thật nhìn thấy chả đẹp
gì. Còn lục bảo khai thác từ rặng núi Ural của Nga lại có màu xanh lục nhạt,
nhìn cũng rất đẹp. Hồi còn ở Nga mình quen anh giám đốc mỏ lục bảo ở Ural. Muốn
đặt một chiếc vòng tay mềm kết bằng các hạt lục bảo nhưng để tìm được từng ấy
viên đồng đều về hình dáng kích thước và màu sắc thì rất khó và phải chờ rất
lâu trong khi mình chỉ có thời gian vài tháng. Cơ hội duy nhất để có một chiếc
vòng tay lục bảo như ý mà không phải trả giá cắt cổ ngoài cửa hàng đành bỏ lỡ.
Nhân lục bảo lại nói về
kim cương. Ở Nga rồi mới ngộ ra chả nên mua kim cương thật làm gì cho phí tiền,
mua kim cương nhân tạo là đẹp rồi. Nga có các phòng thí nghiệm chuyên làm kim
cương nhân tạo ở vùng Yakutia. Kim cương tạo ra trong phòng thí nghiệm, dùng áp
suất và nhiệt y như trong tự nhiên, do đó cũng tạo ra các viên kim cương có cấu
trúc hóa học, màu sắc, độ sáng, y như kim cương tự nhiên. Chỉ khác là thay vì
phải chờ cả tỉ năm rồi mất công đào bới xới múc thì con người dùng công nghệ
đẩy nhanh quá trình thành ra chỉ mất vài tuần. Một viên lab diamond 10 carats
giá tốt chỉ tầm 10k đến 15k euro, đẹp long lanh, có chứng chỉ đàng hoàng. Trong khi
cùng số tiền đó chắc chỉ mua được viên 1 carat rưỡi kim cương tự nhiên thậm chí
còn không đẹp lắm. Còn kim
cương tự nhiên viên nào cỡ 10 carats thì giá chắc vài triệu, mà độ đẹp là y hệt
so với kim cương nhân tạo, thậm chí còn kém hơn. Ra đường giờ nhìn ai đeo viên
nào nho nhỏ thì còn có khả năng là kim cương tự nhiên, chứ viên nào to to thì
hầu như chắc chắn là kim cương nhân tạo. Nhà giàu cũng đeo kim cương nhân tạo,
thậm chí đi thuê, chứ đừng thấy đeo trên người nghĩa là sở hữu. Kim cương tạo
ra trong phòng thí nghiệm, hay còn gọi là kim cương nhân tạo, không phải là kim
cương giả nếu có chứng chỉ là kim cương nhân tạo và bán với giá kim cương nhân tạo.
Kể cả bán với giá kim cương nhân tạo thì vẫn là một món trang sức có giá trị. Theo mình rồi sẽ
chẳng ai bỏ tiền mua kim cương tự nhiên làm đồ trang sức nữa, nhất là những viên
to. Vì dùng để đầu tư thì lỗ, còn dùng để đeo thì cũng không đẹp hơn lab
diamond trong khi giá lại một trời một vực. Cứ từ 3 carat trở lên, theo mình là nên dùng lab diamond. Chả dại gì cúng tiền cho hội thương lái có ít xít ra nhiều và marketing nhảm.
Mà nói thật nếu tìm hiểu sâu vào ngạch đồ trang sức này thì chẳng ai muốn bỏ tiền vào tiệm mua đồ trang sức làm từ đá quý nữa. Đơn giản là giá đá quý từ mỏ khai thác còn thô, đến giá nhà máy sau khi đã mài cắt, đến giá niêm yết trong cửa hàng, chênh nhau từ hàng chục đến hàng trăm lần. Tiền đá quý thì ít, tiền thương hiệu và marketing đủ thứ linh tinh thì nhiều. Còn nếu không đặt nặng đá quý hay kim loại quý mà chỉ thích mua dựa vào kiểu dáng và trình độ chế tác, thì chỉ cần mua những món trang sức bán quý nhìn cũng khá ngon lành mà giá lại phải chăng.
Hoặc là chẳng đeo gì hết cho nhẹ người. Nước Ý mấy tháng nay nóng chảy mỡ theo đúng nghĩa đen. Quần áo còn chả muốn mặc, nói gì đến đồ trang sức.
Hehe, câu chốt chuẩn quá chị ơi, chả đeo gì cho nhẹ người. Đồng hồ đắt thì sợ trầy, sợ rớt, sợ ăn cướp, giày đắt thì sợ bẩn sợ xước.
ReplyDeleteMà chị nghĩ sao về mấy chợ super fake của Trung Quốc bán đồ hiệu ạ? Túi xách, trang sức, quần áo y chang hàng aut
Chị không ủng hộ đồ dởm. Ghét nhất tàu khựa trò làm đồ dởm. Đó là một cách ăn cắp công sức của các nhãn hàng thật.
DeleteNhưng kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm, hay còn gọi là kim cương nhân tạo, thì không phải đồ dởm nếu nó được bán với giá kim cương nhân tạo và có chứng chỉ kim cương nhân tạo. Kim cương nhân tạo hay tự nhiên thì đều có cấu trúc carbon y như nhau, đều có độ cứng, độ bóng sáng, như nhau, tức là đều là kim cương thật. Giá chênh nhau nhiều như thế đơn giản là vì một bên phải mất cả tỷ năm hên xui mới thành hình, còn một bên dùng công nghệ cao,chắc như bắp chỉ sau vài tuần là cho ra sản phẩm y hệt.
Người dùng nếu trả giá kim cương tự nhiên và nhận chứng nhận kim cương tự nhiên, thậm chí viên kim cương còn được mạo danh các hãng nổi tiếng, trong khi trên thực tế đó chỉ là kim cương nhân tạo, thì gọi là người dùng bị lừa.
Kim cương tự nhiên trong nhiều năm đã bị khai giá trị lên tới mức không tưởng nhờ các chiêu trò marketing. Chị nghĩ cũng đến lúc các trò này hết hiệu nghiệm. Do vậy kim cương lab grown sẽ thay thế kim cương tự nhiên trong tương lai, đưa kim cương trở về mức giá bình thường.
Chị đẹp quá chị ơi 😍
ReplyDeleteCám ơn em. Cơ mà cứ phải có tí son phấn vào mới ăn thua.
DeleteLa femme fatale đang chém gì mà trông hùng hồn thế :).
ReplyDeleteChịu chả nhớ đang tán gẫu chuyện gì. Mà chị cũng không biết có camera đang hướng vào mình.
DeleteBan đầu đọc bài có em có hơi buồn vì em chả có món trang sức nào cả. Tính em đồ có phẩm chất, lại đẹp nữa thì em mới muốn mua, mà nếu đắt quá thì em cũng không muốn - tại đi làm tối ngày chứ mấy khi events tiệc tùng gì. Nên đọc tới câu cuối thì em lại vui, vì mấy chục năm nay chả đeo trang sức gì cả 💍💎
ReplyDeleteChị cũng dẹp hết mấy đồ này rồi. Kể cả quần áo túi xách mỹ phẩm đắt tiền cũng dẹp hết. Chỉ còn mỗi giày là có vẻ vẫn chưa bỏ được.
DeleteDẹp hết vì thấy nó không đáng, em ạ. Nhiều khi là không đáng bỏ ra món tiền lớn như vậy. Nhiều khi là không đáng phải bỏ công giữ gìn canh gác nơm nớp sợ mất sợ hỏng khi đang sở hữu nó. Nhiều khi là vì với trình độ kỹ thuật sản xuất như bây giờ, mình hoàn toàn có thể có những lựa chọn kinh tế hơn nhiều mà vẫn đẹp.
Cái clip có chút xíu, chưa gì hết cái tạch, nhưng mà bà G bà nhìn hấp dẫn quá bà G
ReplyDeleteCông nhận ạ. Chị Giang nhìn rất cuốn ah.
DeleteTui cắt cái phần video không liên quan đến tui, mà cái phần liên quan đến tui nó chỉ có nhiêu thôi :-))))
DeleteEm cũng thích vibe chị Giang ở vid này, vui vui, có uy mà vẫn có sức hút ^o^
DeleteThỉnh thoảng lại đọc lại nhiều bài cũ của chị, em theo từ 2010. Lâu lắm rồi mà vẫn nhớ bà Nuôi, các chị cũ như chị Sấu chua và chị Lê Ngọc Tú. Hình như chị Tú tắt hết mạng xã hội hay sao, em cũng không còn thấy chị ấy trên facebook hay instagram nữa. Bà Nuôi chắc giờ đã già lắm rồi hen chị.
ReplyDeleteTú mẹ của bé Nhi ấy hả? Ừ lâu lâu chị cũng không thấy. Hy vọng bạn ấy ổn.
DeleteVâng là chị Tú mẹ bé Nhi ấy. Lần cuối cùng em nhớ là chị ấy làm việc cho một công ty về cashmere. Em thấy chị ấy có tái bản cuốn sách từ các bài trên blog hồi đó tên là "Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở". Em Nhi lớn hơn Lê cũng 5-7 tuổi thì phải.
DeleteHình như chị Giang ẩn bài hồi xưa có phần comment của em N87 phải không nhỉ? Hôm nay mình muốn tìm đọc lại case đấy mà lục hoài không ra... Nếu chị chưa ẩn thì có ai nhớ link bài đấy không, cho mình xin lại đọc nhé. Mình cảm ơn.
ReplyDeleteG ẩn rồi https://concunbeo.blogspot.com/2026/08/linh-tinh.html#comment-form
DeleteG ẩn rồi https://concunbeo.blogspot.com/2021/05/1552021.html
DeleteChị ơi, em 1 chồng 1 con rồi. Không cần lục.
ReplyDeleteEm khoẻ không? Sau vụ đó em có rút ra được bài học gì không? Lâu rồi chị không nhớ chi tiết nhưng còn nhớ anh đu quay :)
DeleteEm cảm ơn chị. Em cũng bình an và đang là mẹ một bé trai. Em kết hôn với chồng là đồng hương. Bọn em vẫn sinh sống ở Sài Gòn. Ai cũng có một thời nông nổi, vấp ngã và đứng lên chị ạ. Nếu được chọn lại em vẫn sẽ thấy tìm đại gia nhưng sẽ cẩn trọng hơn khi lựa chọn. Nếu không có trải nghiệm xưa thì Ninh Van Bay, Amanoi không bao giờ em với tới được. Nghĩ lại cũng hơi chạnh lòng và tiếc.
DeleteChị không tiếc vì em chưa từng đến Amanoi hay Ninh Vân Bay bằng đồng tiền của mình. Chị chỉ tiếc nếu em nghĩ rằng những nơi đó đáng để đánh đổi lòng tự trọng.
DeleteVật chất tự nó không xấu. Ai sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn cũng có quyền khao khát một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cách mình đạt được nó mới quyết định giá trị của nó.
Đi một chuyến nghỉ dưỡng bằng tiền mình làm ra, dù muộn hơn 10 hay 20 năm, vẫn đáng tự hào hơn được người có gia đình bao đi để đổi lấy việc làm người thứ ba. Những bức ảnh ở resort rồi cũng cũ, còn cảm giác mình đã bán rẻ bản thân thì thường ở lại rất lâu.
Nếu không đủ tiền thì không đi. Chẳng có gì phải xấu hổ. Điều đáng xấu hổ là nghĩ rằng vài ngày ở một nơi sang trọng đáng để đánh đổi phẩm giá và làm tổn thương gia đình người khác.
Chị hiểu vì sao nhiều cô gái trẻ, xuất thân nghèo lại khao khát lấy đại gia. Muốn có cuộc sống tốt hơn không có gì sai. Nếu gặp một người đàn ông thành đạt, độc thân và đến với nhau chân thành thì không ai có quyền phán xét.
DeleteNhưng nếu xem đàn ông giàu là tấm vé đổi đời, nhất là người đã có gia đình, thì cái giá phải trả rất đắt. Tiền của người khác không bao giờ là miễn phí.
Amanoi hay Ninh Vân Bay cũng chỉ là vật chất. Điều đáng tự hào không phải là mình đã đến đó, mà là mình đến bằng đồng tiền và sự tự trọng của chính mình. Nghèo không đáng xấu hổ, nhưng đánh đổi phẩm giá để có cuộc sống xa hoa thì không đáng. Chị mong em trân trọng gia đình bình yên em đang có hôm nay hơn là tiếc những chuyến đi của ngày trước.
Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau chị ạ. Với chị thì chị muốn dùng đồng tiền chị kiếm được và tự đi đến những nơi chị muốn, mua những thứ chị thích. Với em nếu có người mua cho em thì em sẽ nhận. Nếu được chọn lại em chỉ là sẽ cẩn trọng hơn không dính líu với người có vợ. Chồng em bây giờ tốt nghiệp Ngoại thương, công việc ổn định. Nhưng các chuyến đi nghỉ dưỡng của vợ chồng em chỉ là Mường Thanh hay các khách sạn Việt Nam. Những bữa ăn ở ngoài chỉ là các quán bình thường ngoài phố. Nếu em chưa từng có những trải nghiệm trước đây thì em có thể vui nhưng bây giờ nếu nói đi qua Marriott, Hilton, không tiếc nuối là em nói dối. Em vẫn khao khát cuộc sống đấy. Em cũng không chắc hôn nhân của mình bền lâu. Kinh tế luôn là điều kiện tiên quyết. May ra có khi Vietlot giúp em đổi đời.
Deletenếu thật sự là em N viết những câu trên, thì thấy tội cho chồng em thật. Tội nghiệp cho chàng trai VN học Ngoại Thương ra thì cũng là học giỏi, mà chọn vợ sai rồi. Chồng em, nếu biết quá khứ của em, chắc sẽ không còn hạnh phúc được nữa.
Delete@ N: chị nghĩ trên đời có rất nhiều kiểu người, người không màng danh lợi vật chất, người lại rất thích những thứ đó. Chị thấy kiểu nào cũng là bình thường, miễn không trái pháp luật và không làm hại ai. Nên chị thấy việc em khao khát cuộc sống xa hoa cũng không có gì sai trái.
DeleteEm chắc chắn biết từ trước khi cưới rằng chồng em sẽ không thể cho em cuộc sống xa hoa như đại gia mà em khao khát. Chị cũng nhớ chị luật sư nói em là một cô gái có hình thức. Vậy tại sao em lại lấy anh ấy? Sao em không đợi một cơ hội phù hợp với mình hơn? Chị hỏi thật chứ không có ý chê bôi gì em.
Mình cũng ngạc nhiên là sao em lại lấy anh chồng hiện tại. Anh ấy thông minh, học ngoại thương ra, có công việc tử tế sống cuộc đời bình thường đã là một niềm mơ ước của bao người ở tỉnh về Sài Gòn.
DeleteEm cũng có học, đã từng đi làm ngân hàng, tuổi trẻ cũng nếm trải qua việc tiêu tiền của đàn ông giàu, đi đến 1 vài nơi sang chảnh. Nếu em mơ ước cuộc sống như thế mà bản thân không tự làm ra tiền thì sao lại không tiếp tục con đường cũ? Vì mọi lựa chọn đều có sự đánh đổi. Cặp bồ (mình có thể không phải là gái duy nhất), làm gái bao (nguy cơ bị vợ cả đánh ghen), hay lấy hẳn chồng già và giàu lớn hơn 20-30 tuổi cũng là một lựa chọn. Cái gì cũng có giá của nó cả.
Chị cũng biết rất nhiều cô gái trẻ đẹp, như em gì tên Huyền hoa hậu, chấp nhận sinh 3 con cho đại gia việt kiều Đông Âu đang có vợ để đổi lại được sống cuộc đời giàu sang https://cafef.vn/hoa-hau-bi-an-bac-nhat-viet-nam-me-3-con-40-tuoi-dep-cang-tran-song-trong-biet-thu-o-ha-noi-188250321080852798.chn
Hay em gì leo núi Everest luật sự du học bên Pháp về, vào làm công ty Tam Sơn thì cuỗm luôn ông chủ việt kiều Pháp hơn tầm 25 tuổi và thuê đẻ ngay 3 đứa con. Giờ suốt ngày mua báo chí và sống cuộc đời sang chảnh bên Thảo Điền.
Chỉ trừ khi em may mắn, dù xuất thân nghèo, nhưng sống tử tế, chính trực và trời cho ngoại hình (như chị G) thì em sẽ lấy được người tử tế, giàu, độc thân như chồng G và cả hai cùng phải vun đắp xây dựng cuộc sống đó.
DeleteƠ mà giàu như Giang nhưng phải đi chợ, nấu ăn, dạy con học, tìm trường cho con, quán xuyến việc nhà, dọn nhà từ nước này qua nước kia, ổn định cuộc sống, làm vườn, chăm nhà, quản lý nhà cửa, agent cho thuê… vất vả quá chị sợ em lại không thích làm và cũng không làm nổi. Chỉ thích lên đồ đi event, đi ăn nhà hàng, đi nghỉ resort thì chỉ có thể là làm gái em gái ơi. Chị nói thật chứ không có ý mỉa mai gì đâu. G giỏi quá chị cũng không làm nổi như G.
À, n87, dọa dẫm sẽ cưa đổ anh xã của Giang, dùng chậu hoa có nuôi ngải để chài ông đại gia, cuối cùng fail toàn tập đây mà.
DeleteChị Giang: Lúc đấy em nghĩ rm ngoài 30, ở Việt Nam thời dịch Covid cũng khác xưa nên em kết hôn vì lúc đấy đó là lựa chọn tốt nhất. Chồng em hơn em 3 tuổi, cùng quê, có công ăn việc làm ổn định, bố mẹ chồng có căn chung cư ở Hà Nội chứ không ở quê. Tuần trăng mật bọn em đi Đà Nẵng, mọi chuyện khá ổn. Em sinh con thuận lợi. Nhưng mọi cái qua đi em vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Em làm ở quận 1. Hầu như các khách sạn sang trọng nhất em đã đi qua, ăn qua nhưng bây giờ với trả với tiền túi của mình em không muốn. Một lần không đừng được em lên nhà hàng Tàu ở Hilton ăn bữa tối một mình bằng tiền của em. Dù em đã chọn những món khiêm tốn nhất trên thực đơn bữa tối vẫn hết 3 triệu 7. Trả tiền xong em tức giận vì đáng lẽ nếu sống với một đại gia em hoàn toàn không bao giờ trong tình cảnh này. Các chị khác: Trước đây em hiếu thắng nói năng không được chín chắn, chị Giang đã giúp em xoá rồi. Các chị không cần lôi lại. Cũng không có gì sai khi em mưu cầu cuộc sống tốt đẹp cho mình và hai em trai em.
DeleteEm tự mâu thuẫn nội tại như này là nguồn cơn của đau khổ em ơi: vấn đề không nằm ở chuyện em muốn sống tốt hơn. Mong muốn một cuộc sống sung túc hoàn toàn không sai. Vấn đề nằm ở cách em đạt được điều đó và thái độ sau khi đã lựa chọn.
DeleteĐoạn em kể có một điểm rất đáng chú ý: em không chỉ tiếc một cuộc sống giàu có, mà còn bực bội vì phải dùng tiền của chính mình để trả cho cuộc sống mà em cho rằng mình “xứng đáng” được hưởng. Câu chuyện bữa tối 3,7 triệu ở Hilton thực ra nói nhiều về tâm thế hơn là về tiền.
Nếu trước khi kết hôn em chủ động tìm kiếm đàn ông giàu, kể cả người đã có gia đình, thì đó là một lựa chọn của em. Nhưng khi lựa chọn một người chồng khác — người cùng quê, hơn 3 tuổi, công việc ổn định, gia đình có nhà ở Hà Nội — thì em cũng phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.
Không thể vừa nói “đây là lựa chọn tốt nhất của em lúc đó”, vừa sau khi kết hôn lại coi cuộc sống hiện tại là một sự thiệt thòi vì mình không lấy được đại gia.
Và câu “không có gì sai khi em mưu cầu cuộc sống tốt đẹp cho mình và hai em trai” cũng là một kiểu đánh tráo vấn đề. Mưu cầu cuộc sống tốt đẹp không sai; nhưng không ai có nghĩa vụ phải tài trợ cho tham vọng đó, đặc biệt là những người đàn ông đã có gia đình mà em từng nhắm tới.
Nói thẳng hơn: thực dụng không đáng trách; nhưng thực dụng mà không chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, rồi biến lòng tham thành một câu chuyện về “mưu cầu hạnh phúc”, thì mới đáng phê phán.
Còn “ăn sẵn” thì có lẽ chưa chính xác. Em đang muốn được hưởng một mức sống cao mà không muốn tự trả cái giá tương ứng. Đó mới là mâu thuẫn cốt lõi.
Em cứ thích mấy thứ không thuộc về mình nên mới khổ và bực bội như này là rất ấu trĩ. Đi vào ăn hay đi bar trong mấy khách sạn sang để làm gì? Thu nhập của mình không đủ, mình cũng không phải là dân làm gái ngồi trực ở Martini Bar trong Hyatt để chăn khách. Thích hào nhoáng thương hiệu, ví dụ học dốt mà đòi vào học Ngoại Thương hay Stanford thì có phải là em suffering hay không? Cho dù em xin vào được nhưng chắc chắn em sẽ đau khổ vì theo học không nổi. Nên giờ em cứ cố vào Hilton ăn, ăn xong cũng thấy bực bội kìa có enjoy nổi đâu! Mà Hilton là dạng rất thường chứ chưa phải top tier hotel ở Sài Gòn. Nên em phải xem lại nhân sinh quan của mình để sống hạnh phúc, & còn biết đường mà dạy con trai, đâu là giá trị thật sự đừng thả hình bắt bóng, chạy theo những thứ không thuộc về mình.
Delete@Chị N: Em thấy việc mưu cầu cuộc sống giàu sang nhàn hạ không vấn đề gì dù em quan tâm đến những giá trị khác. Nhưng giờ có con rồi chị có nghĩ việc không thấy đủ ở hiện tại có ảnh hưởng gì đến cảm xúc của mình khi tương tác với con trẻ không? Em luôn cảm thấy mình có đứa trẻ tuổi thơ luôn cần được vỗ về và yêu thương vì hồi nhỏ em gần như phải gồng lên để bảo vệ và phản kháng lại mẹ mình, người cảm thấy quá đủ đến mức không đòi hỏi và nghĩ cho bản thân mình.
Delete@ N: Chị hiểu rồi. Em đã chọn giải pháp tốt nhất cho bản thân lúc đó. Có lẽ anh ấy vẫn là giải pháp tốt nhất cho em lúc này.
DeleteThích vật chất là bình thường nhưng thích ở mức độ như em thì chị nghĩ không lành mạnh cho lắm. Có thể hoàn cảnh lớn lên, kỳ vọng không hợp lý từ gia đình, môi trường làm việc, cộng với tính cách nền của em, đã tạo nên tâm lý ám ảnh như vậy. Em đã bao giờ tự phân tích và tìm ra giải pháp cho tâm lý của mình, theo ngôn ngữ bây giờ là tự chữa lành, chưa?
Ví dụ, em gần 40 rồi, em trai em chắc cũng không kém em nhiều tuổi, là hai người đàn ông đã trưởng thành từ lâu. Vậy thì tại sao chúng nó không tự lo mà em lại phải lo? Bỏ cái lo đó xuống thì có được không?
Ví dụ nữa là nếu em tự trau dồi và nhận việc làm thêm, thu nhập từ việc làm thêm này em dành riêng cho các trải nghiệm cao cấp, không cần liên tục mà mỗi năm một hai lần, để thỏa mãn ý thích đó của em, thì có được không?
Còn cảm giác tức giận em cảm thấy sau khi ăn ở nhà hàng tàu, em hãy phân tích xem có hợp lý không? Nếu ngày xưa em có cơ hội lấy đại gia mà lại dại dột đi theo tiếng gọi của tình yêu để giờ phải như này, thì cơn tức giận của em còn có lý. Còn lại thì em hoặc là phải tự nỗ lực để thay đổi thực tại, hoặc là phải học cách mỉm cười chấp nhận thực tại vì sức mình chỉ đến đó.
Ý chị là ngoài vấn đề sinh tử thì sẽ có giải pháp cho mọi vấn đề. Mỗi chúng ta khi lớn lên đều mang ít nhiều chấn thương hoặc ám ảnh tâm lý. Một người chỉ thực sự trưởng thành khi họ hóa giải được những chấn thương và ám ảnh tâm lý đó.
Hồi đấy G viết về cái gì mà tự nhiên N87 nhảy vào làm loạn ấy nhỉ?
ReplyDeleteĐời còn bao việc, Giang đã bỏ qua ngay ngày đó, em N87 cũng mới có lời với ý xin hãy để quá khứ ngủ yên cho em được sống cuộc đời bình thường. Mà sao vẫn lắm người tò mò ác ý quá đi. Hãiiiiii
DeleteTui cũng tò mò nè, mà không ác ý gì nha. Tại chuyện lúc đó plot twist hấp dẫn như phim Hàn, rồi các nhân vật mới xuất hiện đặc sắc, nhân vật nào cũng hay như chị luật sư, rồi anh đại gia đeo vòng cartier đúng không nhỉ? Cô gái trẻ nghèo thực dụng, tài năng có hạn nhưng thủ đoạn vô biên muốn tìm short cut là một case hay để chúng ta cũng hóng và chiêm nghiệm. Giờ không biết anh đu quay lưu lạc phương nào và có còn phong độ không hehe. Trên mạng đọc blog của G nhiều cao nhân ẩn mình lắm.
DeleteThôi mọi người đừng nhắc chuyện của em ấy nữa. Mình cũng quên chuyện đó rồi.
ReplyDeleteEm hóng anh đu quay dô còm. Đọc còm của ảnh cười té ghế.
DeleteEm N thuộc thành phần muốn "nằm ngửa ăn sẵn nhưng phải ăn ngon mặc đẹp ở sang xịn mịn" cơ
ReplyDeleteTúm lại là ko muốn tiêu bằng tiền mình làm ra mà phải có ng bao
Vậy chỉ có bán vốn tự có , mà cái vốn đó già xập xệ thì có ma nó mua nữa ở đấy mà sang với xịn
Ko hiểu nổi cái thành phần này
Chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì. Mà bạn ấy cũng có xin lời khuyên của ai đâu mà mấy người trên kia dài dòng thế. Bạn ấy cũng chỉ kể cho mọi người biết vậy thôi.
ReplyDeleteNhắc lại để xem em ấy có thay đổi gì không? có học được bài học gì không? và cho chúng ta cũng hóng. Mấy người trên kia có yêu cầu bạn comment về họ đâu, mà bạn cũng kêu người ta comment dài dòng kìa ;-).
DeleteMình comment về ai hả bạn? Mình thấy dài thì mình bảo dài, có vấn đề gì ko ạ?
DeleteKhông biết G có đọc vụ em gái Việt Kiều Mỹ bị hội con nhà giàu ở Hà Nội rape hay không? Giàu ở đâu không biết, chứ tham giàu kiểu trọc phú mất dạy của các đại gia bất động sản cạp đất mà ăn ở Hà Nội thì dây với bọn này chỉ có mà họa thêm. https://www.facebook.com/share/p/1BMtmMF154/
ReplyDeleteMình có thấy tin đó trên mạng. Đọc xong chỉ lo bọn trẻ con nhà mình ngây ngô gà tồ, toàn sống ở trong môi trường thuần túy, lúc ra đời đến những nơi phức tạp và gặp những đối tượng linh tinh thì sẽ không đủ trải nghiệm để đề phòng.
DeleteChị Giang ơi, cho em hỏi chị sẽ chuẩn bị cho bọn nhỏ thế nào để có thể xử lý những tình huống như thế này ạ?
DeleteChị chỉ biết luôn cố sống tốt và cầu trời khấn Phật cho chúng nó được an toàn thôi, em ạ. Nói chúng nó chúng nó có cho vào tai đâu. Chúng nó bảo tôi còn biết hơn bà, mà mình thì thấy rất rõ rằng chúng nó chả biết cái mịe gì.
DeleteEm hồi mười mấy tới hai mấy cũng nghĩ ông bà già hong biết cái gì, nói chuyện với họ như nói với cái đầu gối. Nhưng giờ hơn 30 mới thấy ông bà già đúng và nghiêm túc hỏi ý kiến ông bà.
DeleteN87 về kinh tế rất khá. Nàng mở một công ty tư vấn tài chính có trụ sở ở một toà nhà tại Phú Nhuận. Chị em nàng có mở thêm dịch vụ môi giới nhà cửa, chủ yếu các căn hộ của Vin. Bản thân nàng cũng đang ở chung cư của Vin ở trung tâm cùng chồng và con. Thế nên 3.7 triệu với nàng là muỗi. Vậy tại sao cứ không vui nếu không phải vì tiền bạc nhỉ?
ReplyDeleteN87 comment ở trên là giờ chỉ đi được Mường Thanh thôi. Nàng thích sang xịn mịn hơn nữa, tầm Amanoi, Six Senses mà phải được trai bao! Tự làm thì rất vất vả và chỉ ngang Mường Thanh level nên bực bội! :). Tài năng có hạn nhưng nhu cầu ăn xài vật chất lại rất cao. Mà bản thân không phải cao ráo hoa hậu siêu mẫu gì. Đúng là bi kịch.
DeleteVừa xem video về cô Wendi, cô không đẹp quyến rũ như G. Nhưng rất siêng học, và học giỏi MBA Yale. Và cứ lấy chồng triệu phú, tỉ phú - giai bỏ vợ bỏ con để cưới cô ấy. N87 ơi, em thấy em có làm cách này được không? https://www.facebook.com/share/v/1DGZyiJyXQ/?mibextid=wwXIfr
DeleteRags to riches https://www.facebook.com/share/v/14mB8qqupD5/?mibextid=wwXIfr
DeleteE N87 này giống Khang Mẫn trong TLBB quá, đàn ông cũng chỉ là bàn đạp cho e leo lên
ReplyDeleteCòn cô Cảnh Điềm thì không tiền nào mua được cô ấy, làm cho anh tỉ phú tiền ảo Justin Sun bỏ bao tiền cũng không mua được trái tim nàng, anh phải viết cả tiểu thuyết về nàng vì quá cay cú :-),
DeleteCảnh Điềm là cao thủ đào mỏ. Đào mỏ nên cũng con người đó, khi chưa có danh phận thì làm lơ, tới khi anh kia trở thành tỉ phú thì mới cho người ta cơ hội. Đọc báo toàn thấy anh này vung tiền bao cô Cảnh Điềm những chốn xa hoa. Gi gỉ gì gi cái gì cũng quy ra tiền, mang thai hộ mà đòi mấy chục triệu đô như thể tống tiền người ta. May anh này tỉnh ngộ sớm. Có thể cô Cảnh Điềm cũng có tình cảm với anh này, nhưng tình cảm vẫn ko nhằm nhò gì với mục tiêu tối thượng là đào mỏ.
Deletehttps://vnexpress.net/moi-tinh-canh-diem-va-ty-phu-tien-ao-5114407.html
ReplyDeleteEm có khả năng trả Amanoi hay Six Sense về mặt tiền bạc nhưng về mặt tâm lý em không ở tầm ấy. Đúng là bọn em có công việc và thu nhập khoảng chừng 300-400 triệu một tháng nhưng mức ấy không là gì so với người đàn ông trước kia của em. Quan trọng nhất tiền của anh ấy là old money. Anh ấy lớn lên trong gia đình giàu có mấy đời nên dù ở Amanoi, với anh ấy chỉ là việc đặt nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Chồng em bây giờ đi nghỉ ở vài khu ở Phú Quốc chụp hình quay phim xuýt xoa, sau đấy thì than vãn tiền nghỉ 3 triệu một đêm đắt đỏ. Em nhớ cảm giác trước đây được đối xử như bà hoàng thì bây giờ đi du lịch cùng chồng, chồng đứng mặc cả với lễ tân để giảm giá 500 nghìn. Khi không được thì kéo vali sang khách sạn bên cạnh xong khi nó đắt hơn lại kéo về khách sạn cũ. Thế nên nếu làm lại em cũng sẽ cố tìm cơ hội lấy đại gia, chỉ là không dính vào ai đã có vợ mà chưa ly hôn.
ReplyDeleteChồng thế cũng chán nhỉ, mình cũng chả giàu đâu nhưng chả đến nỗi mặc cả 500k rồi kéo vali đi chỗ khác bắt vợ con phải chứng kiến cảnh đó hèn lắm
DeleteHaizza
Thôi em, trên blog có vài người biết em. Nếu muốn tâm sự thì nói chung chung thôi chứ đừng tiết lộ những chi tiết có thể gây bất lợi cho cuộc sống riêng của em.
DeleteChị đi khỏi VN lâu rồi nên không biết giá cả và thu nhập hiện giờ ra sao. Nhưng chị nghĩ 300/400tr thì em giàu hơn phần lớn người VN và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại VN rồi. Vậy thì em làm đại gia của mình là được rồi, cần gì đại gia nào nữa.
Ham gì mấy cái chiều chuộng như bà hoàng nhưng mình phải thậm thụt trong bóng tối. Chưa kể đại gia vung tiền xả láng cho mình nhưng nhìn già khú, khệnh khạng, thì mình cũng khó mà có cảm hứng. Thiếu gia tiêu tiền của bố mẹ thì còn hãm hơn.
Chồng bạn thế hơi chán. Tớ mà là bạn, tớ chán không phải vì ông ấy ít tiền mà vì ít sự hào sảng quá. Lúc ấy mà bạn cũng để yên cho lão mặc cả rồi đi theo lão ấy thế hả? Tớ thì ông thích đi đâu thì đi nhé, tớ với con ở lại cho khoẻ chứ!
DeleteTớ đã đi đến nơi mà không đi theo thì xấu chàng hổ ai. Tớ rút kinh nghiệm lần sau tớ tự đặt khách sạn.
DeleteNồi nào úp vung nấy thôi. Vợ bỏ ra 1% thu nhập tống vào cái mồm mình chứ chẳng phải cho ai thì tức, chồng bỏ ra 1% thu nhập để cho mình cả nhà được chăn ấm nệm êm vui vầy hạnh phúc thư giãn chứ chẳng phải cho ai thì khó chịu tiếp tục hành người và hành mình. Cả đôi tuy nhiều tiền nhưng tâm tính giống nhau là bất chấp liêm sỉ làm sao vơ vét vào túi mình càng nhiều càng tốt. Va vào nhau mà hành đời nhau cho đã nha em. Chứ đại gia đàng hoàng ai dây vào loại gái đấy, loại bóc bánh trả tiền mà cứ tưởng mình là bà hoàng. Chị là người đầu tiên còm bảo để em yên mà em không thích yên, cứ phải ngoi lên đòi làm bà hoàng nên đành phải gõ thêm cái còm này.
Deletemà mình cũng thắc mắc thu nhập tháng 300-400triệu (như có bạn ở trên comment) mà sao đi du lịch lại chỉ ở Mường Thanh và mặc cả tới 500k chỗ quầy tiếp tân nhỉ. Nghe không hợp lý chút nào. Thu nhập cỡ đây ở VN là quá cao rồi, đâu phải kiểu trung lưu bình thường đi làm thu nhập 30-50 triệu như phần lớn U40.
DeleteChắc là ki bo thôi, nàng thì thích xài tiền chùa, còn chồng thì hà tiện ngay với cả với vợ con. Đúng là khổ vì tiền. Chứ mình cũng thu nhập từng đấy vẫn đi du lịch nước ngoài, trong nước thì đi 5 sao chứ chưa bao giờ ở Mường Thanh (đây là vấn đề taste chứ không có ý chê bai gì). Và nói rõ luôn nhiều tỉ phú vẫn xài tiết kiệm, chuyện này rất bình thường. Cái bất bình thường của nhà N87 là tiêu nhiều vào miệng mình cũng cáu, và chồng tiêu ít cũng cáu nốt vì thấy không đủ đẳng cấp của nàng.
DeleteEm cảm ơn chị. Cũng không ai biết danh tính thật của em mấy. Chuyện qua lâu rồi chị. Chồng em không dùng mạng xã hội. Em vẫn thấy đại gia old money có sức hấp dẫn. Họ chơi thể thao, giữ gìn vóc dáng, ăn uống điều độ, đĩnh đạc. Họ không theo gái, gái theo họ. Em vẫn nhớ mấy món đồ của Berluti anh ấy thường dùng. Thôi cũng một thời oanh, còn duyên kẻ đón người đưa. Chỉ mong chưa đến lúc liệt.
ReplyDeleteKhông old money new money gì nhé. Cặp bồ là không ra gì. Gái theo là việc của nó nhưng biết từ chối là bản lĩnh của mình. Mặc cái gì cũng thế. Cặp bồ với mấy con loăng quăng sang sao được.
ReplyDeleteChuẩn! old với chả new, vẽ chuyện. Con người cái gốc vẫn là cách cư xử, nhân cách. Chứ có khoác lên hiệu nọ hiệu kia, tập thể thao và rồi đi cặp bồ với một em nhà quê, sống chẳng có cái value gì, ngoại trừ lòng tham không đáy thấy tiền của giai là lác hết cả mắt, thì rất kém sang. Kể cả sinh ra là dòng dõi hoàng gia, old money bao đời mà sống lỗi như lão hoàng tử Andrew cũng bị tống cổ ra khỏi hoàng gia và cấm cưỡi ngựa kìa ;-).
Deletebạn trên nói chuẩn quá. Em N87 cứ ôm mộng đã qua với ông đại gia, rồi ca ổng lên trời, chứ người ngoài nhìn vào thấy ổng nhân cách như cái giẻ rách. Old money kiểu gì, mặc hàng hiệu tập tành vóc dáng làm gì rồi nhân cách vứt đi, vợ con ở nhà lại đi cặp kè bao gái. Gái thì mê tiền theo trai có vợ. Trai có vứt bỏ nhân cách để phản bội vợ con ở nhà. Đúng loại mèo mả gà đồng.
DeleteEm thì hết duyên anh thì liệt. Tan là đúng mà em.
ReplyDeleteEm thấy bạn N 87 khá hay đấy chứ. Ít nhất bạn ấy muốn gì nói nấy, nói thẳng thắn chứ không lòng vòng giả tạo như rất nhiều người khác.
ReplyDeleteTất nhiên là chồng em không giàu nên không thuộc đích ngắm của bạn ấy, đâm ra em không có mâu thuẫn lợi ích nào ở đây :))
Bạn N87 bằng tuổi mình, gần 40 tuổi rồi, con trai cũng tầm tuổi con mình. Thu nhập bạn thế là đủ làm đại gia của mình rồi, nghe kể thì bạn có vẻ cũng ko vừa lòng anh chồng lắm. Mong bạn sớm tìm được bình an, biết hài lòng với những gì mình có. Nhiều khi yêu cái mình có thì sẽ có cái mình yêu.
ReplyDeleteMà cái bạn cho là bạn từng có thật ra có phải của bạn đâu, chài kéo đủ cách có được đâu mà giờ còn tiếc nuối như của mình tuột tay đánh mất, hay thời oanh liệt kẻ đón người đưa, cũng chỉ là một mối trong hàng chục mối đại gia đưa đón thôi mà.
Mình vẫn thấy những trải nghiệm đã qua đều đáng. Nhưng nếu chọn lại thì chỉ tránh ai có vợ con thôi. Cảm giác khi họ chọn rời bỏ mình trong một nốt nhạc vì vợ con họ thấy bơ vơ cay đắng lắm.
ReplyDeleteLà họ coi mình là gái qua đường thôi, chứ họ yêu thích mình vì mình có gì đó hay ho thì dù đã có vợ 20-30 năm và 1 bầy 3 con & họ là tỉ phú bán tạp hoá online như anh Amazon hay trùm truyền thông Mudorch thì họ sẽ bỏ vợ trong vòng 1 nốt nhạc để chạy theo con tim/ chim đó em ơi. Họ sẽ bản lĩnh bỏ vợ cưới bồ, dù có bị vợ con hay thiên hạ chửi thì họ vẫn làm. Zai như này còn đáng mặt anh tài hơn mấy thằng già cùng em dấm dúi trong bóng tối, manh nha vợ biết thì bỏ lại em chạy mất hút con mẹ hàng lươn.
Delete@ N: như vậy thì sao gọi là đối xử như bà hoàng được em. Chưa kể tiêu thêm ít tiền mang em đi theo khi họ đi nghỉ, cũng chỉ là tiền lẻ so với năng lực tài chính của họ. Bõ bèn hao tâm tổn sức gì của họ đâu mà mình phải ấn tượng lâu thế.
DeleteĐến cả những cô hoa hậu diễn viên người mẫu làm vợ bé/bồ nhí có con với đại gia tiền bạc không ai sánh bằng cũng chưa được gọi là được đối xử như bà hoàng. Bà hoàng kiểu gì mà yên phận ngậm miệng thì có tiền tiêu, chứ tung hê lên đòi danh phận thì móm, vợ cả nó mà ra tay thì bố đại gia cũng chả dám hó hé. Tất cả chỉ là vì muốn cuộc sống thoải mái có bệ phóng mà chấp nhận đánh đổi, thi vị hóa nó làm gì em.
Đại gia bạn chài được mấy hồi thật ra có phải là người đàn ông cũ của bạn như bạn gọi đâu, ngoài chính thất ra còn cặp kè mấy sgbb nữa cơ mà? Đúng là ngừng thi vị hoá, thực tế lên bạn.
DeleteBạn có bạn bè nào thành công trong phiên vụ tương tự ko? Có vẻ có nên mới làm bạn tiếc nuối mối cũ không thành. Mình hỏi thật vì mình thấy bạn cũng dám trả lời thật mình biết khả khá trường how
Và mình cũng biết khả khá trường hợp thành công.
DeleteMọi người có comment thì comment nhẹ nhàng tí nhé. Chuyện qua cũng đã lâu và em ý cũng đã nói mấy lần là sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa. Chỉ có tư duy về tiền bạc vật chất là vẫn hơi kỳ lạ một chút nhưng trừ khi là em ý tự ngộ ra và tự điều chỉnh, còn lại thì lời của mình chỉ có ý nghĩa tham khảo.
ReplyDeleteN87:Tóm lại là tham, cái gì của thiên hạ họ có nhưng mình ko có thì phải giành về bằng được. Tiền, địa vị, đàn ông, vật chất...
ReplyDeleteCon cá mất là con cá to. Em tốt nghiệp đại học kinh tế, có kiến thức nhất định, bây giờ có gia đình và công việc tốt. Cái đã qua là một trải nghiệm tuổi trẻ. Có gì mà tiếc đâu em? Dũng cảm tự làm đại gia đời mình đi em.
ReplyDeleteChị Giang: Lâu lâu, em lại hý hoáy trên blog của chị một chút. Hihi. N87 thật ra là em ấy chưa có dduocj đại gia nào yêu hay bảo bọc. Kiểu đang cố dduocj thôi mà chưa được.
ReplyDeleteCó mấy chị trên này giảng các thu đạo dduc này nọ. Tiểu tam (mà phải đúng là ông kia yêu hay theo đuổi ) thì họ sướng thật mà. Ko có mẹ chồng; ko làm gì hết: ông kia cho đi khắp nơi: châu Âu, Mỹ..mua sắm khắp nơi; có nhà xe, ng giúp việc. Chỉ lo đi spa và Pilates, yoga, pickleball cho có bạn bè..ko dduoc công khai; lúc nào nhìn cũng cứ nhu một mình; có thể có con hoặc ko con, có con thì nhìn bên ngoài cứ nhu single mom. Cuộc sống đó ok mà. Mấy cái đạo đức kia thấy bị vô nghĩa á.
Em nhìn thấy cuộc sống như vậy; còn em, em làm việc điên cuồng, đi choi cũng làm việc luôn. Nhiều khi lại muốn an nhàn như kiểu kia :)))) kiểu, hồi xưa phải chi có ông nào ổng bao hết; khỏi danh phận mịe gì cũng được haha.
Chị đi châu Âu mà chị vô shop nào chị muốn mua gì chị mua, ko cần lo đến tiền. Thậm chí mua thêm là quà mà dior, Gucci là mua thoải mái. Chị có dduocj cuộc sống như vậy ko? Đó là tiểu tam chính hiệu. Nên giảng đạo đức khó lắm. Chinh thất còn không có cuộc sống đó luôn á. Phương thảo.
Kinh, từ bao giờ đạo đức là vô nghĩa?
ReplyDeleteThế về dạy con ăn trộm ăn cắp cũng được, có đứa thông đồng cho ăn trộm ăn cắp thì cứ làm, đắn đo làm gì.
Sau này dạy con có làm quan chức thì cứ ăn hối lộ thoải mái, cứ tiền chùa là OK, hút máu dân cũng được mà, dân cứ nào lưng ra mà làm. Tầm vĩ mô thì thế, tâm vĩ mô thì dạy con gái, con trai làm tiểu tam, lấy lỗ làm lãi, tiền chùa là OK, chính thất đồng cảm cộng khổ kiếm ra tiền cũng kệ mẹ, cứ nài lưng mà làm, tiểu tam lấy có chút thôi à.
Đã ăn vụng thì phải biết nhục, đây lại còn cổ xúy, thật đáng sợ hãi.
Đúng là xã hội có nhiều loại người, thôi phận ai nấy sống, con ai người đấy dạy, nhưng cái xấu nhất định đáng phải lên án, không tưởng thế là hay rồi sâu bọ lên làm người.
Ý Thảo là đối với những người đã quyết định lấy lỗ làm lãi, lấy lỗ làm biz, thì với họ đạo đức có ý nghĩa gì đâu. Mục đích cuối cùng là giàu có, tiền bạc thôi. Cách này hay cách khác.
DeleteGớm bị nói gay gắt xong lại chả chữa thẹn, trên rõ ràng nói nhiều khi muốn như thế còn gì. Nói mẹ ra là chân ngắn không làm được chứ không cũng tâm tư đấy. N87 ít ra nó còn dám trả lời thẳng. N nghe tớ kể ở dưới thì thôi tâm tư tương lại mong đổi đời nhờ nhan sắc hay thi vị hoá quá khứ đi nhé. 87 đứa sướng thì rất sướng, đứa khổ thì rất khổ, nhưng nhìn chung là lì, thi vị hoá thì gọi là can đảm. Dũng cảm làm đại gia của chính mình đi.
DeleteHey, mình là người vừa giải thích lại ý của Thảo chứ mình ko phải là Thảo. Làm gì mà gay gắt và vơ đũa cả nắm thế? Dù nhiều lúc thấy Thảo ý kiến cũng ba chấm nhưng chia sẻ trên của Thảo chỉ là giải thích vì sao nhiều người muốn đi theo con đg đó.
DeleteKý tên: Người khác, không phải PT, cho khỏi nhầm 😗😛.
ủa chị, chị không phải PT vậy chị có vấn đề về đọc hiểu hả mà lại lái phần comment của PT là "mấy đứa tiểu tam làm gì có đạo đức". Ý của PT chốt rõ kìa, là PT thấy làm như mấy đứa tiểu tam cũng ok mà, đạo đức có ý nghĩa gì đâu. Là PT nói không cần đạo đức, muốn làm tiểu tam đó. Tiếc là ẻm chân ngắn mặt xấu nên không thể thực hiện ước mơ làm tiểu tam được. Chắc cũng canh cánh tâm tư lắm
DeleteMình gay gắt với những người cổ xúy cái sai lắm :).
DeleteBạn đọc lại xem thế nào, xem đúng là có người thấy như thế cũng ok mà và nhiều khi cũng muốn như thế không.
Xung quanh giới nhà giàu, nổi tiếng nhan nhản người muốn chấm mút, muốn mượn danh tiếng, nhiều lúc chỉ nhìn cái thái độ là biết nữa là đây giấy trắng mực đen.
Cám on bạn gì bên trên nói giúp nhé. Còn thật sự là em không tin vào mấy lời chị kia nói. Nói và viết thì ai chẳng làm dduoc. Chị ấy càng nói càng thấy xạo ý. Nói đạo lý trên mạng xong mấy hôm lại bị bế đi. Chị cẩn thận củi lửa hihi.
DeleteThảo ko cổ vũ hay ước mơ gì vì đời ai ng đó biết. Cuộc sống ko ai dạy ai khuyên ai dduoc. Tu nhận ra và thay đổi cho phù hop thôi.
Cuối cùng, em không tin vào hôn nhân và to giấy dkkh, nó chỉ là phần trang trí cho cuộc sống thêm màu sắc. Còn đại gia hay tiểu gia mà họ muốn kiếm ng khác, theo đuổi chinh phục ng khác thì 10 bà vợ ở nhà cũng chịu. Nên có giảng đạo đức xin mời qua giảng cho các anh giàu có ý; hay thấy mấy anh đó thì chị ấy lại khác :)))). Phuong Thao.
Thảo vẫn quen thói trước bắt nạt các sinh viên việt đi làm thêm, hay lên mạng doạ đánh người ngày ở chính blog này, giờ lại thêm vụ rủa người khác à?
DeleteNói thế thôi là đủ nhé, đúng là bản tính khó dời, tưởng thế là hay thật ra thiên hạ người ta không coi ra gì.
Bạn ơi, bạn nghe nói và thấy mình qua fb, mình nghĩ nhiều nam rồi. Bạn thấy ng khả năng như mình thì bat nạt dduoc ai? Bạn thấy rất rõ mình qua fb. Ng bình thường như mình thì đủ khả năng bắt nạt được ai?
DeleteChị Giang có vài lần cho mình nói với bạn trên blog này. Mình nói vài lần đó rồi. Và mình ko cần nhắc nữa. Hy vọng bạn đủ thông mình nhận ra mình bat nạt dduocj ai? Đúng hay sai nha. Vì bạn, mình vẫn tiếp tục fb của mình. Mình thật ra ko cần fb. Những ng như bạn nên mình duy trì fb của mình. Lâu lâu lại viết vài câu cho bạn tỉnh lại xíu, bạn ngu quá làm mình mệt :))))
Phốt của bạn chả bị bóc ngay ở đây chứ ở đâu mà phải đánh lần con đen, xong cũng doạ đánh người cũng ở đây còn gì. Mình cũng chân ngắn thôi nhưng được cái não không ngắn nên nhớ lâu, nhớ nhiều hết các thứ đã đọc, mới lăn lộn tay hòm chìa khoá cho các đại gia được ngần đấy năm.
DeleteBạn nói gì cũng sai, có mỗi cái nói đúng là người bình thường như bạn chỉ bắt nạt được người yếu thế như sinh viên. Chứ được ngon như N87 thì đã tâm tư khác rồi.
Mình nữ 87 nhé, nên mới lên cơn nói nhiều với N87 chứ không hơi đâu. Những điều bạn không thấy chẳng quá là bạn không đủ tầm để thấy, tem tém cái mồm không biết thì dựa cột mà nghe, vào nói càn nói quấy xong lại nói cố nói cùn.
À để kể thêm chồng mình là thiếu gia đấy. Nhưng U50 rồi vẫn chưa sờ được vào đồng nào của gia đình đâu, bọn mình cũng chả tâm tư, biết đủ là đủ, lăn lộn đủ lâu để biết núi cao còn có núi cao hơn. Mình quen chồng cũng không biết chồng là thiếu gia, yêu nhau mấy năm mới biết. Chồng hồi xưa báo quá bị bố tống đi quân ngũ, đội ngũ hậu cần của đại gia có một nhánh toàn veteran, and the rest is history, tin hay xạo thì tùy.
mình cũng nhớ mang máng chuyện em Phương Thảo bị bóc vì quỵt tiền dẫn khách du lịch làm tour của mấy em sinh viên thực tập thì phải.
DeleteMình không cần phải đánh lận con đen gì ở đây. Blog chị G ai cũng biết mình mà. Bạn tém miệng bạn dduoc không mà kêu ng khác tém miệng? Bạn tém trước đi, giỏi làm gương trước đi rồi mình theo sau. Bạn to mồm thì mình to mồm. Bạn giảng đạo dduc tào lao. Bạn muốn ng khác tém miệng thì miệng bạn khép lại trước đi. Bạn khép miệng đi , không chết đâu. Tém trước khi nói ng khác. PT
DeleteMình nói chuyện với chị G trên blog của chị G về N87. Có gì liên quan tới bạn không? Tụ nhiên nhảy vô bù lu bù loa. Bị ng ta chửi cho ngu với đạo đúc giả xong quay qua bảo ng ta tém miệng. Bạn to mồm trước chứ ai. Vừa ngu vua vô duyên lại còn nói nhiều. Kỳ cục!!!! PT
DeletePhương Thảo ơi, từ giờ bạn vui lòng ghi tên ở ngay đầu khi comment được ko? Thay vì bạn ký tên ở cuối comment. Để mình ko xem comment của bạn. Cảm ơn bạn.
DeleteMình ghi tên mình ở đâu kệ mình.Đã thế mình sẽ luôn ghi tên mình ở cuối và thỉnh thoảng lại còn không ghi; giọng văn của mình trên này ai chả biết. Ko ghi tên mn vẫn nhận ra ngay hihi. PT. Bạn còn yêu cầu gì ko? Nói ra luôn, mình làm ngược lại cho nhanh. Hihi
DeletePT ơi, bạn đã xấu người còn xấu cả nết.
Deleteđọc comment của PT thấy ẻm xấu nết. Coi fb của ẻm và biết mặt ẻm xong thì thấy ẻm đúng là xấu thiệt, tâm sinh tướng, xấu nết xấu người không có gì gỡ gạc được.
DeleteHaha Thảo đạo đức thật nên mới thèm muốn làm tiểu tam, chỉ hận không làm được nên mới phải bắt nạt bọn sinh viên yếu thế, thông minh quá nên chả nói lại được câu nào, chỉ chửi đổng phỉ báng cá nhân rồi là lại quay về làm việc điên cuồng, đi chơi cũng phải làm rồi thèm khát được làm tiểu tam tiêu tiền chùa đi mua ba cái túi đồ hiệu không cần phải nghĩ.
DeleteĐọc blog chị G mà thỉnh thoảng gặp phải comment của e PT này cứ như kiểu đang ăn cơm ngon mà cắn phải hạt sạn í. Ai bị như thế rồi mới hiểu..
DeleteCàng nói càng thấy bạn ko biết gì về mình và vô chửi mình bao nhiêu năm nay. Phuong Thảo ngoài đời của các bạn không hề mê hàng hiệu; có 1-2 cái để đeo khi cần thôi. Hàng hiệu thì mình ko có mua :))
DeleteThêm nữa, bạn có vì lý do gì ghét mình cũng ko sao hết. Mình chỉ hy vọng bạn cảm thấy việc ghét mình giúp cho cuộc sống của bạn thôi. Mình thì mình không ghét bạn; tại mình không biết bạn là ai đâu mà ghét với thích. Mình chỉ thấy bạn đang nhìn nhận về mình sai thôi. Mà ko sao, bạn cứ giũ lấy các suy nghĩ ấy. 10 năm hay 20 năm nữa cũng được.
Phương thảo ngày bạn nói đến là nam đầu tiên mình làm chủ doanh nghiệp; còn Phương thảo của hiện tại đã làm chủ của 15 nhân viên rồi bạn. Lúc đó mình có moi làm việc nhưng mình chác chan mình làm đúng.
Bạn cứ ôm lấy hình ảnh ấy mà ghét tiếp ng bạn ko quen biết thôi.
Mình xấu ng xấu nết thì thôi bạn né mình ra, đừng nói chuyện với mình nữa. Bạn ôm cái đẹp của bạn đến chết giúp mình. Giũ lấy cái đẹp ấy nhé, đừng buông ra. Yêu bạn. Quý bạn. Big hug.
Vì muốn né Phương Thảo nên mới nói là nếu bạn PT comment thì nên viết trước là PT lên dòng đầu tiên, để mọi người biết mà né không đọc comment của bạn đó. Chứ đọc blog chị Giang, đang toàn comment thú vị tự nhiên đọc trúng cái comment - không vô duyên thì cũng ác tâm ác ý - đọc hết tới cuối thấy ký tên PT - đúng như đang ăn cơm gặp hạt sạn, khó chịu vô cùng. Nên nếu PT comment thì cứ ghi chữ Phương Thảo ngay dòng đầu tiên, để mọi người bỏ qua không đọc là xong. Còn ai thì dù biết là PT - mà muốn đọc, thì họ sẽ đọc tiếp. Như trên fb là nhấn nút block cho nhanh rồi á, vì không mong mắt dính phải các comment của bạn PT.
DeleteHình như em PiTi này từng nói là khi công việc kinh doanh của em ấy bị chậm mà em ấy châm ngòi cho mọi người trong blog chị Giang chửi em ấy thì việc kinh doanh của em ấy sẽ phát đạt lại thì phải 😁
Deleteem PT chửi rủa người khác ghê lắm đó bạn. Nên mình đồng tình với chị ở trên, là em PT cứ ghi tên ẻm lên dòng đầu comment, để mình khỏi phải đọc trúng comment của em.
DeleteỦa Thảo, vậy là PT của ngày đầu làm chủ mà mọi người nói có tất tay cầm nhầm của sinh viên thật hả, còn ngày nay làm chủ 15 người rồi không cần ăn chặn bọn nhỏ nữa hả? May cho tụi nhỏ ghê.
DeleteThảo càng nói càng thấy thông minh Thảo ơi, giấu đầu hở đuôi, dzậy mà đi chửi người khác như đúng rồi.
Lại còn ra vẻ bị ai tư thù theo từ mấy chục năm, nỡm ạ, chẳng qua sống lỗi quá rồi lại còn nói lăng nhăng nhiều, bị người ta bóc phốt ở ngay tại blog này, các độc giả lâu năm nhiều như quân Nguyên làm gì chả có người nhớ, cũng như chuyện của N87 thôi, chứ làm gì có ai theo Thảo. Cứ ra vẻ để đánh trống lảng các phốt và các phát ngôn bừa bãi của mình, tầm Thảo sao định hướng được dư luận mà cố.
Đã nói lăng nhăng lại còn nói to, nói nhiều, mở miệng ra đuối lý chả nói lại được câu nào, chỉ biết quay ra chửi người khác ngu, đạo đức giả, rủa người ta chết hay bị bế đi.
Mấy nhỏ này khùng quá. Thôi cứ khùng tiếp đi nhé . Bạn thảo xinh đẹp tạm biệt các bạn hihi.
DeleteChị Giang ơi, sao mấy bạn khùng này giống mấy nhỏ hay chê chị xấu, xong chị phải set chế độ approve á. Giờ sao em set chế độ cho em đừng đọc phải mấy comment này với hihi. Này blog của chị mà riết mấy bạn đó tưởng blog của em :))). Em sorry chị nhiều vì sự phiền này. Em nghĩ là mấy nhỏ này còn theo em dài dài nên em sẽ kệ thôi. Nên em phải sống chung với lũ thôi. Em sẽ viết tiếp sau nhé. Em rất cám on chị mấy hôm nay. Hoặc nó lại nói khùng khùng điên điên xong em lại h chửi qua chửi lại tới ngày mai cũng ko xong mất. Em sẽ cố gắng stop o đây để ko phiền chị va mn nữa.
Nếu đúng thế thì quả này em PiTi phát tài to nhỉ. Quen thói ăn nói liên thiên, thường chả ai thèm đối đáp, vì nói chuyện với em ấy chán chết em ấy có đáp trả được câu nào đâu chỉ biết sửng cồ lên chửi rủa người khác.
DeleteChị kia profile khủng thế mà em dám chửi ngu với đạo đức giả, bao năm vẫn kiểu cắn càn giống N87 ngày xưa nhỉ. Được cái lần này không doạ đánh người giống hồi xưa nhỉ, coi như có tiến bộ. 😁
Sao mấy người không muốn đọc PT không tự xem cuối comment rồi né lại bắt họ phải ghi tên dòng đầu, khệnh khạng ghê
DeleteNày nữ 87 lấy thiếu gia gay gắt với Thảo cũng là người có commnet gay gắt với N87 đấy hả? Tôi thấy Thảo có comment với bạn hay đấy chứ: là bạn ở đây gay gắt với cái xấu, thế bạn làm việc cho mấy đại gia, có bao giờ dám ý kiến về việc các ông cặp bồ không hay chỉ to mồm với kẻ yếu còn với đại gia lại thái độ khác hihi
DeleteE Thảo lần này dừng luôn vì có ng nhắc đến phốt quỵt tiền thôi, chứ bthg là vẫn cứ nhảy cẫng lên chửi như mấy bà bán hàng ở chợ Đồng Xuân í. ah nhưng mà chửi kiểu cắn càn thôi chứ k hay bằng mấy bà ấy.
DeleteNếu mà có option add cái tên PT vào đầu comment thì e đảm bảo k ai thèm vào reply cái hạt sạn to đùng này đâu :)))
À tớ không nhé, không can thiệp vào đời tư của các đại gia, ý kiến thái độ tớ về đại gia thế nào ở dưới tớ đã nói rất rõ, đại gia cũng biết thừa tớ nghĩ như thế nào, không phải hỏi đãi bôi, hí hí. Tớ làm thuê tay hòm chìa khóa chứ có phải làm thuê coi giữ tâm hồn phẩm hạnh cho đại gia đâu mà phải thái độ. Bạn hỏi chị chủ blog hồi xưa đi làm cho các sếp hay giờ đi ngoại giao với các đại gia có lên mặt lên lớp các đại gia về khoản gái gú không. Hỏi hâm thế nhưng cứ nghĩ mình là thâm thuý lắm ý.
DeleteThiếu gia đại gia là nói diễn giải để cho loại người chợ búa biết thưa thớt hiểu thôi, chứ núi cao còn có núi cao hơn, kém miếng khó chịu làm gì mà phải mỉa mai nhau, cho lộ cái đuôi nhỏ mọn ra.
À mà nói thêm tớ không hề gay gắt với N87. Còn cổ vũ N87 đứng lên làm đại gia của chính mình, giờ thì tớ chỉ ngồi im xem plot twist của anh đu quay thôi. Tớ vẫn nhắc lại, đạo đức là quan trọng, tớ nói những gì tớ biết, những gì tớ thấy, làm được những gì trong khả năng thì làm, cảnh tỉnh được ai thì cảnh tỉnh, còn thôi thì thân ai nấy sống, con ai người đấy dạy. Bạn nào thấy đạo đức giả, đạo đức thật thì phải như Thảo hay phải húng lên lên lớp các sếp thì xin mời.
DeleteVậy là chỉ dám to mồm lên án cái xấu ở đây với Thảo và N87 thôi chứ gì. Với mấy thằng giàu mắc dịch, là kẻ sai trái nhất trong chuyện ngoại tình, thì im thít. Chỉ dám đạo đức với kẻ yếu hả, vậy bớt mõm đi. Hahaha
DeleteBạn đánh tráo khái niệm nhỉ, thế chủ blog hay các độc giả ở đây cũng phải bớt mõm đi nếu không tự ra húng lên với các đại gia à?
DeleteNôm na là hai việc nó khác nhau như việc dẹp hết quan tham nhũng, lạm quyền và việc phản đối người cổ xúy cho việc lạm quyền, tham nhũng vì “thằng nào cũng ăn thì tại sao mình không ăn”, đừng đánh tráo khái niệm.
Cái thể loại whataboutism như bạn, hay cứ vịn vào việc thẳng tính để nói nhăng nói cuội như Thảo, nói nhẹ thì là là cách biện minh cho việc hèn nhát, bàng quang với việc sai trái, nói nặng thì là cách các bạn hợp thức hoá các hành động sai trái mà các bạn cổ xuý và có điều kiện thì sẽ thực hiện.
Đã bảo đại gia biết thừa thái độ tôi thế nào đối với mặt đấy, vẫn cố tình nhét chữ vào miệng người khác. Người như các bạn, không chửi bới lồng lộn thì cũng ngụy biện quanh quẩn cho cái tư duy què quặt của mình.
Thôi thôi chị bớt mõm bớt hung hăng đi. Khi không dám lên tiếng với kẻ mạnh suy đồi thì cũng bớt ghê gớm với kẻ yếu sai trái. Chứ tôi không bênh N87 và ý của thảo.
DeleteKhông bớt đấy 😁 không lại tưởng thế là hay, sâu bọ lên làm người. Ai hung hằng chửi bới hay trịch thượng kẻ cả với người khác thì tự biết nhé. Đại gia đi với gái có hỏi ý kiến tôi đâu mà tôi thái độ, tôi cũng rất chừng mực với N87, còn ai cổ xúy cái sai thì tôi phản đối gay gắt. Choàng lên cho tôi gay gắt với N87 ko đc, vu cho tôi bợ đít đại gia cũng ko xong giờ còn kẻ cả lên giọng cái gì, không bớt đấy 😁
DeleteÈo thế PT mới chỉ nói suy nghĩ của nó có hỏi ý kiến chị đâu mà cứ nhảy xơi xơi vào. Trong khi chị tận mắt thấy những con sâu đại gia làm người thì đâu dám hó hé lại còn ngày ngày làm việc cùng được haha. Bày đặt thanh cao nhưng cứ giàu mà làm sâu thì chị vẫn chấp nhận hahaha
DeleteVà nói thẳng là con đường làm tiểu tam không dễ ăn đâu nhé, N87 là một gương, còn đầy gương khác, thế giới có mấy Wendi Deng. Và ở trong thì nhục nhã thế nào ai biết đâu. Đã định không viết nhưng sợ các bạn trẻ người đọc được các comment cổ xúy lại normalize cái băng hoại của xã hội nên lại phải viết tiếp.
ReplyDeleteVì một số lý do nên mình tiếp xúc với chính khách, đại gia tài phiệt, ngôi sao nhiều, không có người Việt nhé vì nói thẳng người việt.. chưa ở ngưỡng ấy. Nên đương nhiên là tiếp xúc với các sgbb của các đại gia. Làm tax refund cho số hàng hoá shopping của một ẻm (cũng 87 nhé ;), lên tới 20k-30k là bình thường, chỉ cho 1 lần shopping của ẻm với đại gia thôi. Gia đình đại gia sẵn sàng trả ẻm 200k/năm cho đến khi đại gia qua đời mà em không chịu nhé. À ẻm còn giúp gia tộc đổi đời, em gái ẻm xấu nhưng giỏi, được đại gia đỡ đàu cho học hành thành tài, ra trường lại nhiều quan hệ làm ở quỹ đầu tư lớn. Nghe màu hồng không, thèm khát không? Chỉ là thỉnh thoảng, thi thoảng thôi, ẻm phải bay sang phục vụ bạn các đại gia, các ngài cũng gâỳ gầy thanh lịch lắm nhưng già thì vẫn già nhé, làm hàng trao tay dù có thi thoảng thì vẫn là hàng nhé. Còn vô khối các trường hợp đủ loại kinks thì thôi ko kể không lại mất công kinks shaming. Các gương gọi là tưởng hạ cánh an toàn, sinh con cho các đại gia, được bảo ăn uống chiều chuộng tưởng thế còn ở trong thế nào thì không chắc thế đâu nhé. Và không biết đã phải trải qua những gì để có thế gọi là tạm hạ cánh an toàn. Nếu chấp nhận được thì xin mời dấn thân hay định hướng con cái nhé. Người tử tế có tự trọng thì không bảo giờ.
Chả hiểu sao nhiều người lại mơ ước mua sắm hàng hiệu hơn là danh dự nhỉ. Làm tiểu tam sống không danh phận, cha mẹ buồn. Sinh con ra, con còn đi học gặp bạn bè, sống trong xã hội, con bị mang tiếng không có bố, không được công khai đi với bố, không biết có nghĩ cho tâm trạng của ba mẹ và con cái không. Khiếp cái xã hội gì mà lại có kẻ mê tiền đến mê muội mà đi mơ ước làm tiểu tam như thế. Mình ủng hộ chị comment ở trên, cái gì xấu, lệch lạc thì nhất định phải lên án. Làm người tử tế có tự trọng trước đã, ít nhất là tự trọng với chính bản thân mình.
DeleteHì, nói túm lại N87 kia là “khát vọng thượng lưu” mà bị hiện thực “giấc mơ con đè nát cuộc đời con” nên mới bất mãn với chồng, với bản thân.
ReplyDeleteTự ngộ và tỉnh thức thì mới tự thay đổi, chứ mọi người nói thì cũng ko vào đầu đâu 😁.
Thật ra thì ban đầu em choáng ngợp với những nơi em chưa bao giờ được đặt chân tới, ăn những món em chưa bao giờ được nếm. Lúc đấy em chưa nghĩ nhiều. Khi những choáng ngợp ban đầu qua đi thì cảm giác muốn chiếm hữu bắt đầu. Em thấy bất an, sợ một ngày mối quan hệ vụt tan biến nên em bắt đầu nghe người này, người kia khuyên và bắt đầu làm những việc mà nhiều người ở đây biết. Như em đã nói, nếu được chọn lại và có cơ hội em vẫn sẽ cố gắng kiếm 1 đại gia. Chỉ là sẽ không dính vào ai có vợ con thôi. Mọi người nói đều đúng nhưng tự làm đại gia của mình thì em không thể. Nó không thuộc về tiền mà thuộc về tầm. Em lớn lên trong mưa lũ miền Trung, nhiều lần nước ngập đến mái nhà. Cuộc sống bấp bênh khiến em muốn đổi đời. Khi đỗ Kinh tế ra Hà Nội học ở ký túc xá, lúc đấy Hà Nội đã là mơ ước của em. Em chỉ mong tìm được một anh Hà Nội có nhà cửa ra trường để được ở lại ổn định. Tốt nghiệp xong, theo bạn bè Nam tiến, vào làm việc trong ngân hàng, chứng khoán, em tiếp xúc với những người khác, một thế giới khác. Em biết nếu em không tự thay đổi suy nghĩ thì cũng không ai giúp được. Em chỉ chia sẻ chứ còn hồi trước em hiếu thắng viết linh tinh khiến mọi việc rối lên. Anh gì bạn chị Giang dù em đã xin lỗi vẫn làm cái gì đấy. Em mất chức trưởng phòng và bị điều chuyển công tác. Em xin nghỉ việc sang một công ty chứng khoán mới và chuyển sang làm thêm địa ốc cho Vin. Mọi thứ cũng qua rồi.
ReplyDeleteOld money thật, nếu có gì đáng học, không phải là áo len cashmere vắt vai, giày loafers, tennis hay uống champagne. Mà là:
Delete• giáo dục và tri thức tích lũy qua nhiều thế hệ;
• sự tự tin không cần phô trương;
• cách cư xử có chừng mực;
• hiểu biết về nghệ thuật, lịch sử, xã hội;
• giữ lời, giữ danh dự;
• biết mình là ai và không cần chứng minh với người lạ.
Còn đua theo “old money look” khi nền tảng bản thân còn chưa xây xong thì đôi khi chỉ là mua một bộ costume để đóng vai một tầng lớp mình tưởng tượng.
Đẻ ra nghèo không phải là vấn đề. Vấn đề là mình đã làm gì với xuất phát điểm đó.
Một người xuất thân bình thường nhưng tự lập, chăm học, chăm làm, biết học hỏi, biết quan sát, biết giữ lời, cư xử tử tế và chính trực – thì đã là một dạng “wealth” rất lớn rồi. Nếu em thích chị Giang và vào đọc blog chị G lâu năm thì em sẽ thấy chị G có đầy đủ những đức tính này.
Và sự tinh tế thật sự không thể mua được bằng logo hay quần áo. Nó đến từ quá trình tự rèn luyện rất dài: biết nói chuyện với người yếu thế cũng lịch sự như với người quyền lực; không khinh người nghèo hơn mình; không nịnh người giàu hơn mình; biết đủ; và không biến cuộc đời thành cuộc thi xem ai trông giống giới thượng lưu hơn.
Nhiều người chưa có “character” đã vội đi tìm “aesthetic”. Trong khi character mới là thứ ở lại khi bỏ hết quần áo, túi xách, đồng hồ xuống. Đây mới là cái tầm mà tiền không thể mua được.
Bạn chị Giang toàn nguỵ quân tử. Mịe, sĩ gái cần có mức độ. Một em gái lên mạng nói vài câu đụng chạm chủ thớt mà anh triệt đường sống của nó, để nó mất việc hả anh?
ReplyDeleteChịu luôn với comment này đấy. Mình cảm thấy e N87 may mắn vì qua vụ đó mới trưởng thành hơn, nếu ko thì giờ vẫn còn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn laàm tiểu tam trong bóng tối. A bạn chị G và chị ấy cũng rất tử tế, chị G đã ẩn bài và nhắc đi nhắc lại vs mọi ng là chuyện đã qua và đừng comment quá khích. A bạn chị ấy cũng k lên tiếng từ đầu đến giờ, cũng k có j chứng minh việc e ấy bị đuổi là do tác động của a ấy. Vậy mà bạn lên comment nói ng khác như đúng rồi. Không phải cứ ẩn danh là nói j cũng đc đâu nhé. Mạng là ảo, nhưng con người là thật, bạn văn minh lên đi. Triệt đường sống của ng khác???? Bạn nhìn lại cuộc sống hiện giờ của N87 xem có đc gọi là triệt đường sống ko? Nếu chỉ với 1 cuộc đt mà N87 đã phải xoắn xuýt lên nthe thì nếu a kia muốn triệt thật thì khéo e ấy k đc như bi h đâu.
DeleteMình cũng chỉ là độc giả blog G như chị luật sư, anh đu quay, và chỉ kết nối những thông tin em N kể thì những gì em làm đã vi phạm code of conduct của ngân hàng, nhân quả vận hành thôi. Đáng ra ngân hàng họ sẽ đuổi ngay lập tức nếu chị vợ hay chị luật sư phản ánh vì những người này biết quá rõ các trò của N. Các ngân hàng đều có kênh tiếp nhận phản ánh fraud. Ở trên bạn Phương Thảo bảo các chị nói đạo đức rồi bị bế. Bị bế đi là do làm bậy, phạm pháp chứ không ai chỉ nói đạo lý mà bị bế đi Thảo nhé. You reap what you sow - nên phải nhìn đúng bản chất vấn đề. Anh Đu Quay hỏi anh sếp ngân hàng kia, nếu là mình, mình cũng sẽ hỏi dù có ai chụp mũ mình là nguỵ quân tử. Còn N bị chuyển công tác sang phòng khác mà không bị đuổi là sếp N quá nhân đạo rồi. Nhân quả tự vận hành không cần ai đứng ra làm quan toà. Mình làm gì thì tự mình chịu hệ quả của việc đó.
DeleteĐịnh không nói gì nhưng em gái bảo nguỵ quân tử nên anh thưa lại cho rõ, không lại oan cho thằng đu quay là nguỵ quân tử. Em N87: Anh mừng là em đã trưởng thành hơn và bây giờ đã thấm những gì em đã làm. Em nói em đã xin lỗi nhưng thằng đu quay vẫn làm cái gì đấy khiến em mất việc. Sao em không kể cho mọi người nghe trước khi nó làm “cái gì đấy” thì em làm gì nhỉ? Em, vì nhìn thấy nó và sếp em ngồi ăn cơm, thì cho rằng hai người ngồi để nói chuyện của em. Em mày mò biết chỗ thằng đu quay đi gym, em đến tận nơi, mua pass vào, đứng gần lúc nó tập tạ, chụp ảnh nó rồi nửa kín nửa hở đăng lên facebook của em là: “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”. Em biết vợ thằng đu quay tập yoga, em đăng ký học cùng làm quen xong cố tình cà phê với vợ nó và một người trong nhóm yoga. Em giả vờ không biết và tâm sự với hai chị gái về việc em vướng vào lưới tình một đại gia đã có vợ, giả vờ đưa ảnh “người yêu em” cho hai chị gái xem. Vợ nó nhận ra cái Patek Philip Nautilus nó đeo dù em che mặt nó. Em rất mưu mô nhưng em lại quên vợ nó là độc giả của Giang. Chị gái yoga kia là chị vợ sếp em đấy em ạ nhưng em lại không biết. Thằng đu quay nó không làm gì cả, cũng không sĩ gái gì. Em gái N87 tự mất việc. Anh cũng không chắc em thay đổi được mấy % nhưng anh vẫn tin giang sơn dễ đổi, bản tính thì…nhất là bản tính em, khó nói lắm.
ReplyDeleteôi, đọc thì thấy em N87 mưu mô hơn phim cung đấu luôn. Mà đúng là núi cao có núi cao hơn, bày mưu tính kế cho lắm vào rồi tự mình sụp hố
DeleteĐồng ý với anh đu quay, bản tính khó dời lắm, giờ N87 vẫn a cay lũng cú như thế này thì còn khổ.
DeleteChả có cái gì gọi là tiền hay tầm ở đây, ở đời biết đủ là đủ, chứ không chẳng bao giờ sướng được.
Tớ vẫn nghĩ đạo đức là trên hết, bước vào mối quan hệ ở vị trí người thưa 3 là sai rồi, là tự rẻ rúng bản thân mình ra.
Chọn chồng có điều kiện, là đại gia không sai nhưng phải là người có đạo đức. Không thì lại lâm vào cảnh chính thất có chồng ôm gái. N87 đủ thông minh để biết những gì tớ kể là thật còn ai không có khả năng hiểu được cho là xạo thì thôi, cũng là một dạng bản tính khó dời.
Và nói thêm thì còn người rất phức tạp, khoản đấy thì tớ thấy đại gia không ra gì nhưng về các khoản khác thì rất hoành tráng. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý (đó có điều kiện được giáo dục dạy dỗ từ bé), philanthropist, xây trường, xây đập thủy lợi cho rất nhiều người nghèo etc.. có thể là người tốt rất tốt cho xã hội nhưng lại là người rất tệ cho gia đình thì cũng chả đáng.
Nói chọn chồng ko nhìn vào điều kiện kinh tế là không đúng, nhưng nếu có thì đó chỉ có thể là điều kiện cần, không thể là điều kiện đủ.
Anh ơi, anh có phải bạn của anh đu quay và anh đang sống ở Mỹ không ạ? Anh cho em gửi lời hỏi thăm tới anh ấy và cho em xin lỗi không ngờ anh chị ấy vướng phải chuyện như thế. Em hy vọng anh ấy không bị ăn vài cái cán chổi của chị nhà trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
DeleteNhưng em không hiểu tại sao em N kia khi thấy sếp ăn cùng một người bạn thì lại biết là anh ấy, vì em N đâu có biết mặt anh ấy ngoài đời thật? Và chị vợ anh ấy cùng chị bạn nữa, hai người chắc cũng có số má, tại sao lại đi uống cà phê tâm tình cùng một em gái chẳng biết mọc từ đâu ra? Và làm sao anh chị ấy kết nối các sự việc lại để biết được ai là tổng đạo diễn màn gắp lửa bỏ tay người này?
há há, n87 có mánh chụp ảnh bá đạo nhể, làm mình nhớ đến chi tiết n87 nhờ đại gia chụp ảnh cho mình, để có hình đại gia phản chiếu lên mắt kính mình, rồi post kèm theo vài lời mập mờ. Mánh khóe thật, cuối cùng cũng chỉ về Mường Thanh.
DeleteGiang: Anh là bạn thằng đu quay. Nhà nó đang đi holiday ở Maldives tới cuối tháng mới về. Sau khi N87 láo quá và em có viết bài (nếu anh nhớ không nhầm) “Ếch chết tại miệng” thì bọn anh nghĩ em ấy sẽ thôi . Em ẩn bài và em ấy xin lỗi, mọi việc tạm lắng. Chính thất của đại gia em N87 cặp bồ về Việt Nam chơi cùng con đầu. N87 theo yêu cầu của đại gia tạm lánh. Em ấy không cam tâm, hẹn gặp con của họ vì chính thấ từ chối gặp, đưa bằng chứng về mối quan hệ của họ. Thằng đu quay về Việt Nam gặp thẳng N87 và cảnh cáo em ấy dừng lại, để vợ chồng đại gia kia yên. Thằng đu quay gặp sếp em ấy bàn việc khác. Em ấy chuyên mua chuộc thư ký các sếp lớn biết lịch hẹn và nơi hẹn, mò đến với một cô bạn tên là Nh, bây giờ khá nổi tiếng bán hàng trên mạng xã hội. Bọn anh bây giờ gặp nhau toàn trêu thằng đấy “uống nhầm một ánh mắt” nào chưa. Mà đấy là anh chưa kể thêm việc N87 chơi bùa ngải, nhờ người cho vào locker của thằng đu quay nữa cơ. Tin hay không thì tuỳ nhưng vợ chồng nói sang Thái nhờ thầy gỡ đấy. Nên anh mới bảo bản tính khó nói.
Delete“Khôn ngoan không lại với giời”. Em N87 mạnh miệng bảo chồng em ko chơi mạng xã hội, giờ ai cũng biết mánh mung của em. Chẳng mấy chốc đến tai chồng.
DeletePhải nói là quá mất dạy chứ tự vệ cái gì.
Sao anh đu quay biết rõ lịch trình của nhà U70 và biết cả việc N87 gặp con trai của U70 ạ? Hoá ra mọi người năm rõ hành tung của N87 và khuyến cáo ngăn chặn?
DeleteAnh đu quay đúng là người đàn ông khổ nhất thế giới :-)))))))
DeleteOh, vụ em N87 này li kỳ như trong phim
ReplyDeleteHihi đúng vậy, như phim Hàn và em N87 quyết tâm đóng vai phản diện đến cùng. Đúng là tài năng rất có hạn nhưng thủ đoạn lại vô biên. Luôn dở một bài cũ là chủ động tấn công chụp hình lén, úp mỡ, chụp mũ các anh giai có vợ rồi tung hoả mù để xào xáo gia đình người ta. Dã tâm kinh quá! Qua đây càng thấy anh Đu Quay hay ho và nhân quả tự vận hành chứ em đổ thừa cho anh Đu Quay làm gì em gái ơi :).
DeleteEm xin lỗi anh. Lúc đấy em hiếu thắng và lo sợ nên có phản ứng tự bảo vệ. Chuyện qua rồi anh ạ. Hoá ra đến bây giờ em mới biết bạn chị kia là vợ sếp em. Bây giờ thì em hiểu rồi ạ. Chuyện qua lâu rồi mà anh. Ai cũng có thời trẻ trâu non dại.
ReplyDeleteĐúng là oan gia ngõ hẹp. Tính ra em N87 cũng xui thật, hèn gì tới giờ em ấy vẫn thấy không cam tâm
DeleteKhông em, chị gái vợ sếp cũ em.
ReplyDeleteMay mà anh bản lĩnh chứ nếu N78 mà lần mò ra được anh hay đi uống ở Bar nào rồi chuốc thuốc mê hay bùa ngải gì rồi rape anh xong chụp ảnh quay phim thao túng thì anh tính sao? N87 bỏ công lần mò chi tiền mua pass để tiếp cận cả 2 vợ chồng anh, em nhớ có lần còn doạ sang cả bên Ý chài chồng G. Với thủ đoạn và tư duy của nhân vật này, em nghĩ em ấy sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích.
DeleteAnh đu quay năm đó có phạm gì ko mà xui quá chời. Đi chơi, đi ăn, đi gym cũng bị sao quả tạ chiếu.
ReplyDeleteEm không làm như thế. Em đã nói chuyện qua rồi. Phản ứng của em do bản năng tự vệ để bảo vệ công việc tức chén cơm của mình thôi.
ReplyDeleteEm ơi năm đó em cũng U40 rồi chứ non tơ gì nữa mà chống chế là trẻ trâu non dại, tự vệ mà dã tâm dựng chuyện, nói không thành có, gây cho vợ chồng nhà người ta xào xáo bất an thì em tự vệ gì lạ vậy? Em nghĩ anh đu quay bóc phốt em với sếp của em thì em mất job là cái chắc chứ bảo vệ công việc chén cơm nỗi gì. Em càng nói càng làm càng cho thiên hạ thấy sự suy nghĩ và hành động của em cực kỳ lệch lạc. Ở đây từ chủ blog cho đến những người biết em ngoài đời rất tử tế với em, mà xem ra em vẫn chưa rút được bài học cho mình.
DeleteMọi việc em đã nói là qua rồi. Em cũng đã có chồng con. Lúc đấy em cảm giác các bạn chị Giang ở đây xúm vào bắt nạt em, mà cầm đầu là chị luật sư và anh đu quay. Phản ứng của em là tự nhiên lúc đấy theo bản năng thôi ạ.
ReplyDeleteƠ mà sao em nhận ra người ăn trưa với sếp của em là anh đu quay? em tài thật đó, rồi em tự đi theo stalking anh ấy đề tìm ra nhà anh ở đâu và chổ anh ấy tập gym à, rồi còn theo dõi cả chị vợ nữa. Em tự hoạt động theo dõi solo một mình hay thuê xe ôm, thám tử tư giúp? :). May mà anh đu quay không làm gì mờ ám hay đi hẹn hò với cô nào không thì chết mất hihi. Mà em rảnh thiệt đó N, chứ làm ngân hàng là bận lắm. Chị nghĩ em nên start up một biz về private detective nhưng nhớ đăng ký doanh nghiệp và làm đúng luật nha :).
DeleteÔi buồn cười nhỉ? Em N87 nhảy vào anonymous viết linh tinh thế mà vẫn bị nhận ra xong lại đổ thừa tự vệ. Mình xông vào oánh nó, nó oánh lại thì bảo mình tự vệ. Hài quá!
ReplyDeleteNếu đấy là bản năng của em thì em hết thuốc chữa. Thôi thì em cứ tiếp tục làm những gì em cho là đúng. Chị tin là giờ em hết thời rồi nên đành chịu chứ có cơ hội em cũng sẽ tiếp tục mồi chài. Tiếc là đại gia giờ nó đầy gái trẻ đẹp chân dài nên em gác lại giấc mơ Amanoi đi, vui lòng cùng Mường Thanh bước tiếp. Đời mà. Mơ vẫn là mơ thôi.
ReplyDeleteThôi, may mà dream không comes true nhé. Ngủ mơ thấy cái toilet mà dream came true là mai đi giặt ga giường đấy. Anh thấy Mường Thanh cũng ok mà. Ít nhất hơn Mường Tè.
ReplyDeleteÔi, yêu vô cùng sự thông mình dí dỏm trong cách chơi chữ này.
DeleteThế giới của em nó nhỏ nó thực nên em vẫn chưa hình dung ra được là lại có những chuyện ly kỳ như vầy.
Mến phục chị Giang với cách chị ứng xử và nhìn nhận vấn đề. Gửi tới chị ❤️ trân quý nhất
Haha, buồn cười quá. Comments các độc giả của chị Giang có tính giải trí cao.
ReplyDeleteChị Giang: Lúc đó văn phòng em ở Bến Nghé. Em ăn trưa với bạn em ở nhà hàng Lai tại Sedona. Anh đu quay đến tận nơi, nói em qua bàn anh ấy 5 phút. Anh ấy dằn mặt em và bảo em đừng chạm vào lằn gianh đỏ. Tự nhiên một loạt khách hàng lớn em phụ trách đồng loạt rút tiền với số lượng rất lớn, mang sang ngân hàng U. Em có bạn bên U thì phát hiện đấy toàn là các bạn bè của anh đu quay. Vậy thì chị nghĩ có đúng là bắt nạt không ạ? Chuyện qua lâu rồi, em cũng tha lỗi cho anh ấy.
ReplyDeleteSợ quá, “em tha lỗi cho anh ấy”. Hài dễ sợ.
DeleteMà xong ngân hàng bảo mật thông tin khách hàng kiểu gì mà biết ngta là bạn anh kia hết vậy.
Nghi ngờ nhân sinh quá.
Em N này thủ đoạn và mất dạy thật sự, hoá ra những gì em ấy làm với anh đu quay là trả thù. Em vị phạm code of conduct trầm trọng, khách hàng đương nhiên và phải rút tiền ra khỏi ngân hàng em làm. Anh đu quay đã quân tử lộ diện trực tiếp dằn mặt em mà em không dừng lại. Em bất chấp thủ đoạn bùa ngãi thậm chí thuốc người ta để thao túng để thoả mãn dã tâm của em nên chị không biết còn thủ đoạn nào em chùn tay vì cái moral compass của em không tồn tại - vô đạo vô pháp, rồi em lại cho rằng vì anh đu quay mà em mất job chứ không phải vì em làm bậy em phải chịu hậu quả. Với những gì em làm nếu sếp em biết mà không đuổi việc em ngay lập tức thì khả năng sếp em bị đuổi việc cũng rất cao nếu khách hàng như chị vợ U70 hay chị luật sư báo lên board hay CEO của ngân hàng về fraud của em và sự bao che của sếp trực tiếp của em. Em chắc hợp nghề cướp ngân hàng hơn là làm cho ngân hàng, thấy tiền thấy chồng người ta có tiền dù cụ đã U70 mà lao vào trơ trẽn dùng thủ đoạn cướp mà cũng không cướp được thì giấc mơ short-cut con đường đến thượng lưu càng xa vời. Vũ trụ xoay vần lại đặt em đúng chổ em thuộc về: Mường Thanh - nghe cái tên là đã tông dật rồi hehe.
DeleteAnh đu quay có đẹp giai không em? Mà anh đu quay chắc cũng giàu, giỏi, thượng lưu, em có kinh nghiệm mồi chài thế sao em không cho anh ấy vào tròng luôn? Sao để anh ấy lọt sổ?
Deleteeo ơi, "em cũng tha lỗi cho anh ấy" ha ha, sợ tư duy của mấy em tiểu tam quá.
DeleteChứ để tiền số lượng lớn ở ngân hàng em rồi em nổi lòng tham tiếp cận chủ tài khoản, giăng bẫy thao túng họ để cướp à em? Làm ngàng ngân hàng mà có lòng tham rất nguy hiểm, nguy hiểm cho chính em.
Delete@ N: Những gì em làm với anh đu quay không phải là phản ứng hay bản năng tự vệ, mà là một sự trả thù có kế hoạch rõ ràng.
DeleteAnh đu quay không bắt nạt em. Em chuyên có trò chụp ảnh lén, biến không thành có, gài bẫy đại gia, tiếp cận khách hàng vì mục đích cá nhân sai trái. Trong giới với nhau, họ cảnh báo cho nhau biết trước nguy hiểm là chuyện bình thường. Đã biết em là người thế nào, còn ai dám để tiền cho em quản. Họ mới chỉ rút tiền mang gửi chỗ khác mà chưa làm ầm lên là em còn may, ngân hàng em làm việc còn may đấy. Dân làm ăn thật họ rất kín tiếng chứ không thích chuyện ầm ĩ.
Anh đu quay, chị luật sư và nhiều người đọc blog cũng không xúm lại bắt nạt em trên blog chị. Em đã sai còn nói to nên nhiều người buộc phải lên tiếng cho em bớt lại. Sau khi được biết những gì em làm với gia đình anh đu quay, chị chỉ hy vọng em không cố tình trả đũa nốt chị luật sư vì dám đụng đến em.
Cá nhân chị thấy em tuy cũng tham vọng và nhiều thủ đoạn, người thường mấy ai làm được như em, nhưng em bị hai phốt chết người là tư duy lỗi và cái miệng hại cái thân. Em cũng đã bị sa vào tà đạo, tức là giao du với những thành phần bất hảo để họ giúp mình đạt mục đích. Chơi ngải, mua chuộc tiếp cận người nọ người kia để dò la thông tin, tạo bằng chứng giả vv và vv, nếu chỉ là dựng drama để phá gia đình người khác, thì em chỉ bị hạn như này thôi. Nhưng nếu em mang cái tư duy và cái nết này đi kinh doanh, thì hậu quả sẽ lớn hơn nhiều.
Ở Việt Nam bảo mật chỉ là khái niệm thôi chị. Bọn em ở ngân hàng đưa thông tin cho bên bảo hiểm bán cho khách hết.
ReplyDeleteEm ơi luật quy định cụ thể về bảo mật thông tin khách hàng, và ngân hàng làm đúng luật thì cũng có consent của khách hàng bằng cách đưa một câu vào điều khoản mở tài khoản ngân hàng về chia sẽ thông tin khách hàng kiểu: “Sản phẩm, dịch vụ” bao gồm sản phẩm, dịch vụ của NH và/hoặc sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba mà NH có hợp tác. Nên việc ngân hàng đưa thông tin khách hàng sang bảo hiểm là hoàn toàn đúng luật nhé. Phòng legal họ thừa cách biết làm như nào cho chặt chẽ không ai kiện họ được. Chỉ có em thấy tiền của khách nổi lòng tham lấy thông tin khách hàng VIP và tiếp cận khách mồi chài, theo dõi, giăng bẫy, giang chân ra thì em hỏi thử phòng legal và compliance của ngân hàng em xem họ trả lời sao nhé.
DeleteChứ không phải ngân hàng làm bừa lộ thông tin khách hàng, khách hàng có thể kiện ngân hàng hoặc cá nhân nhân viên nào làm sẽ bị report fraud chứ không phải cứ làm sai rồi dẫn chứng ai cũng làm sai như mình và bình thường hóa việc làm sai em nhé.
Có một CEO người nước ngoài - của một ngân hàng nước ngoài ở Hà Nội vừa bị lên đường thay bởi một chị người việt vì CEO này bị report fraud đó em.
Vâng chị, lúc đầu em cũng giận nhưng sau em tha lỗi cho anh đu quay. Coi như tha lỗi cho người mà cũng là cho mình được yên ổn. Anh bạn anh đu quay kể như là em sai hết nhưng anh đu quay thì cũng không vừa. Một lần em được một người bạn, cũng là một đại gia trong ngành bất động sản hẹn gặp ăn tối lúc 7 giờ ở Akuna. Em lên đồ lộng lẫy đi ăn. Khi em đến bàn 4 người, không phải 2 người như em nghĩ và 4 người đã ngồi đủ, có 3 anh gồm anh đu quay, đại gia bạn em, một anh em không biết, và một con bé làm ở ngân hàng em và là ĐỐI THỦ CẠNH TRANH của em, hoàn toàn không có ghế cho em. Anh đu quay gọi phục vụ sắp xếp cho em ngồi MỘT MÌNH ở một cái bàn phía góc xa. Lúc đấy em nghĩ nên ngồi hay về nhưng chắc tại hiếu thắng nên em thi gan ngồi lại. Em gọi khá nhiều món và rượu đắt trên menu. Khi em ăn chưa xong thì bàn kia ăn xong. Anh đu quay thanh toán và KHÔNG THANH TOÁN bàn của em. Em phải tự bỏ tiền túi trả và bữa ăn gần cả tháng lương của em. Thế em mới nói bạn chị Giang xúm vào bắt nạt em. Mọi việc cũng qua lâu rồi nên em cũng không giận anh đu quay nữa. Cho anh ấy cơ hội cũng là cho mình cơ hội quên đi và sống tiếp.
ReplyDeleteAnh đu quay lanh là gọi bill ra trả tiền trước chứ đợi em đánh chén xong em chuồn mất thì ai trả?
DeleteMà nói thật, nếu là người khôn ngoan, khi phát hiện mình bị hẹn đến chỉ để làm con rối cho một màn khó xử thì có ít nhất vài lựa chọn:
Lượn ngay. Giữ phẩm giá và không chơi trò của họ.
Gọi một đại gia khác đến ngồi cùng, vừa có người ăn tối vừa có người trả bill.
Hoặc cao tay hơn: gọi thật nhiều món, để nguyên đó, không chén miếng nào. Sau đó ỏng ẹo bước sang bàn bên cạnh, cười tươi chào hỏi tất cả mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi ung dung lượn.
Để lại cả bàn đồ ăn cho anh đu quay xử lý.
Chứ ngồi một mình, tự gọi rượu đắt tiền, ăn uống hùng hục vì hiếu thắng, rồi cuối cùng cay cú vì phải tự trả bill thì đó không phải bị bắt nạt.
Đó là tự chọn ở lại chơi một ván mình biết mình đang thua.
Và rồi nhiều năm sau kể lại câu chuyện như một bằng chứng rằng mình là nạn nhân.
Sometimes the hunter doesn't become the hunted.
Sometimes the hunter simply walks straight into the trap and then gets angry at everyone else for not paying the bill. :D
Tự bỏ có 1% thu nhập để ăn mà còn tức thì cú gần cả tháng lương này chắc còn thở là còn cay.
DeleteThực sự chị không hiểu tâm lý của em lắm. Nếu anh đại gia bạn em hẹn em đi ăn tối, khi em đến mà anh ý lại bận với những người khác và không mặn mà gì với em thì theo cách hành xử thông thường, em có thể nói lịch sự là "Nếu hôm nay anh bận không tiện gặp thì em xin phép hẹn anh hôm khác" rồi ra về. Riêng việc em chấp nhận bị xếp ra ngồi 1 góc là em đã tự hạ thấp bản thân rồi. Chị không biết em đã có cuộc sống khó khăn thế nào mà lòng tự tôn của em lại dễ dàng bị dẹp sang một bên như vậy. Người ta không thay đổi được hoàn cảnh xuất thân của mình nhưng luôn có lựa chọn ứng xử sao để được coi trọng chứ em.
Delete@ N: Anh đu quay đúng là có chủ đích hạ nhục em. Nhưng em hoàn toàn có thể rút lui trong danh dự. Khi anh ấy xếp cho em ngồi cái bàn trong góc, em có thể nói “Cám ơn anh đã có nhã ý xếp bàn cho em, nhưng em nhận lời mời của bạn em chứ không nhận lời mời của anh”. Sau đó quay sang bạn em “em thấy là hôm nay anh bận rồi. Thôi để mình hẹn nhau riêng khi khác”. Trong bóng tối thì em cũng gian hùng có số má, nhưng ở ngoài sáng thì lại chưa đủ tầm để đấu với người ta. Tiên trách kỷ hậu trách nhân em ạ.
DeleteVâng các chị. Bây giờ em nghĩ lại em thấy mình dại nhưng lúc đấy em bực bội và hiếu thắng nên em xem những món đắt nhất trên menu, rượu loại đắt nhất. Nửa tiếng sau khi các món em gọi chưa lên hết bàn kia thanh toán. Anh đu quay và mọi người về không chào em một tiếng. Lúc đấy em mới hỏi phục vụ họ có thanh toán cho bàn em không thì bảo là không. Em nhắn tin cho đại gia bạn em thì bị chặn. Các chị đọc thì đều hiểu anh đu quay đã vô cùng quá đáng với em. Nhưng như em nói, em đã tha lỗi và anh ấy cũng biết lỗi rồi nên thôi bỏ qua ạ.
DeleteGọi anh đu quay là ngụy quân tử quá đúng. Đến lúc đó N87 đâu sai gì với anh mà anh làm nhục nó đến thế. Và anh đi bảo vệ kẻ sai nhất trong vụ này là đại gia bạn anh. Chả qua anh câỵ là kẻ mạnh hơn thì bắt nạt một đứa ghê gớm đáng ghét, cũng chỉ là bắt nạt đàn bà, một thói của đàn ông Việt
DeleteMình đâu có biết anh đu quay có cổ phần trong ngân hàng em N làm hay không? ngay cả em N chuyên đi rình mò còn không biết chị vợ đu quay đi tập yoga chung với chị gái vợ của sếp em N. Và mối quan hệ của đại gia U70 với anh đu quay và với cả chủ ngân hàng và sếp em N. Nên không thể nói N không làm gì ảnh hưởng đến anh đu quay. Và lão U70 bị N cài bẫy như thế nào mà bị vào tròng thì N cũng chưa kể nên ta cũng không thể đánh giá U70 được. Nhưng có 1 chi tiết N kể là sau khi N gặp con trai thì U70 cắt đứt cái rụp, một cuộc gọi cũng không cho. Nên U70 cũng không phải để chim lên đầu chạy theo gái trẻ bất chấp vợ con.
DeleteOh, chị này hẳn là theo lời dạy của Chúa: khi quân thù tát ta má phải thì ta hãy đưa nốt má trái ra cho hắn tát. Chị bao dung rộng lượng được như thế chứ em thì chả được. Đọc blog chị Giang và xem cách hành xử của các anh chị giới ngoại giao, đại gia, mới thấy quả là đẳng cấp là mãi mãi. Anh Đu Quay đúng là có chủ đích hạ nhục em N87 nhưng em ý vẫn lựa chọn bước vào chứ đâu có bước ra. Em thích cái cách bẫy giăng ra 1 cách cố ý và đàng hoàng và cho bạn sự lựa chọn để chứng minh phẩm chất của bạn. Còn anh Đu Quay bảo vệ bạn anh ý, bạn anh ý cũng lựa chọn hất em N87 thì cũng là quyền của người ta. Và có khi, chính sự lựa chọn bước vào bẫy của em N87 thì anh Đại gia mới thấu bản chất của em và hất em ý ra ý. Phải nói, em học được rất nhiều từ cách ứng nhân xử thế, cách xử lý tình huống, cách quan sát và phản ứng 1 cách lịch lãm và có tầm từ blog này.
DeleteMình biết chuyện có hai thằng hùa nhau để lừa một cô là nó còn độc thân. Nhiều bạn đàn ông bao che cho nhau phản bội vợ con đến khi bị lộ thì bênh vực nhau, coi cả vợ lẫn bồ như con rối, sợ nhất là chúng nó coi điều đó là đương nhiên
DeleteChi tiết đại gia cắt đứt sau khi n87 động đến con mà bạn ghi nhận như điểm tốt thì tôi lại thấy đó mới là ghê tởm nhất. Gái đến thì nó chơi, sẵn sàng tổn thương vợ con nhưng khi bị lộ thì phũ luôn với gái, là để k mất vợ. Nó muốn ăn tất. Chuyện cặp kè trong thời gian dài chứ đâu một lần mà bảo bị bẫy
DeleteNày là lựa chọn thôi bạn, mình cũng không phải bênh hay về phe U70 trong chuyện này. Tưởng tượng bạn là một người có gia đình, có vợ con, có tiền, giờ bạn U70 có một em gái U40 chủ động tiếp cận dâng hiến (có dùng chiêu trò, thuốc men bùa ngải, thao túng hay không thì chỉ có em N87 biết). Sau đó lên giường với nhau, em tỉ tê nhà em nghèo em phải lo cho mấy đứa em trai, bạn động lòng cho em ấy tiền mua nhà mua xe gì đó (cái này cũng chỉ em N87 biết cụ thể con số). Bạn thấy an ủi là bù đắp tài chính cho em ấy. Em ấy cũng có học, đi làm ngân hàng chứ không phải gái làm quán bar, cave chuyên nghiệp. Và bạn dẫn em ấy đi resort, đi ăn nhà hàng, đi shopping hàng hiệu. Em ấy thấy ôi tiêu tiền chùa sướng quá không thấy bực bội ăn năn gì như khi tiêu tiền mình tự làm 😊, old money quá, thượng lưu quá, mình không thể đóng vai tiểu tam trong bóng tối. Giờ phải cho vợ con cụ ấy biết để cụ thuộc về mình 100% nên mới đòi gặp chị vợ và con trai của U70. Và tới nước này thì U70 phải chọn thôi và U70 chọn vợ con. Những người đàn ông khác như anh Amazon, anh chọn bồ chứ không chọn vợ con. Mình thấy đây chỉ là sự lựa chọn, và việc chọn quay về với vợ con cũng là một sự cân nhắc N87 < vợ con. Nên mình mới nói U70 không để con chim lên đầu là vậy. Nếu N87 không dùng thủ đoạn, chiêu trò mà chân tình, dù IQ EQ không cao như em ấy tự mãn, thì biết đâu em cũng chiếm được con tim/ chim và túi tiền của cụ và U70 sẽ chọn em N.
DeleteAnh đu quay thế thì thật quá đáng giận. May em từ bi rộng lượng tha lỗi cho anh ấy. Đọc cười không nhặt được mồm.
ReplyDeleteAnh đu quay tỉnh táo đấy em, cho em ngồi chung bàn nhỡ em đánh thuốc mê cả bàn thì làm sao. Khả năng cao là anh đu quay chỉ đạo anh đại gia kia rủ em đi ăn đó, chứ mắc gì đại gia rủ em đi ăn, rồi còn báo cho 3 người kia?. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, em thao túng người khác thì bị người khác thao túng lại, em loăng quăng như con rối, lên đồ lộng lẫy, cho em nếm mùi bị thao túng là như nào. Em đang kể một lựa chọn chủ động của mình như một thiệt hại do người khác gây ra: ai biểu em gọi cho lắm vào rồi tự trả tiền mất cả tháng lương rồi cáu, y như việc em đi ăn món tàu ở Hilton :D
DeleteTôi đi nghỉ vừa lóp ngóp vào viết cái còm Mường Thanh Mường Tè ở trên xong đi lặn biển. Cứ bảo quái lạ biển không động mà mắt cứ giật liên tục, hoá ra được em gái năm nào tha thứ. Thật cứ như Tôn Ngộ Không thoát ra khỏi núi Ngũ Hành. Anh em ta va nhau qua mạng, gặp nhau ngoài đời. Lúc đấy nói thật anh không thẳng thắn với em em còn tiếp tục bố láo. Anh đồng ý đàn ông ngoại tình, bất kể lý do, là sai nhưng có những em gái như em thì mới biết bị gái gài bẫy là có thật. Anh đã nói lý với em nhưng em vẫn ngựa quen đường cũ nên cứ đánh vào kinh tế cho em chừa. Vụ ở gym em dám móc nối với mấy bạn ở reception bỏ đồ vào locker của anh, anh để yên không phải vì em mà vì chủ gym là bạn anh. Cô nào ở trên mắng anh nguỵ quân tử anh đính chính lại là không cần nguỵ nhé. Anh không quân tử gì với em gái này, không cần ném đá giấu tay mà gặp thẳng em luôn. Cũng không phải vì Giang mà vì em làm loạn với tương đối nhiều đại gia đấy. Riêng cái việc lấy mác trưởng phòng ở ngân hàng, tiếp cận thông tin khách hàng, nhắm vào các đối tượng giàu có và mồi chài là anh thấy đã có vấn đề. Riêng em, em nâng tầm chăn dắt lên một tầm mới. Anh ghé vào Hermes mua một món đồ cho bản thân, lúc đi ra gặp em đi ngang qua. Thế mà em gái dám chụp anh từ đằng sau, đăng lên rồi viết: “Cảm ơn anh vì món quà bất ngờ”. Thế thôi đã em nhỉ. Em thì yên vui với Mường Thanh, anh thì được em tha lỗi tiếp tục chơi đu quay. Hai anh em mình cùng lượn đi cho blog chị Giang nó trong như biển Maldives chiều nay.
ReplyDeleteChúc anh trai Mường Tè và chị gái Hơ Mông một chuyến đi vui vẻ.
DeleteAnh chị thật cao tay mới trị được N87, cũng xui xẻo lắm mới uống phải ánh mắt N87 đến nỗi phải sang Thái gỡ.
Từ đầu đến cuối chị nhà em phục nhất, không thấy tiếng, không thấy hình nhưng gi gỉ gì gi cái gì cũng biết :D. Cao thủ võ lâm là đây.
Em cũng một đợt phải làm ở châu Phi khá nhiều, cũng nghe mọi người cảnh báo về việc phù thủy của gái châu Phi nhưng em không tin.
Cũng có lần dở hơi cầm cái mặt nạ em gái dân địa phương tặng sếp mà sếp bỏ lại, giờ nghĩ lại có khi ông bà cõng cho còng lưng mới thoát.
Nếu được anh Đu quay chia sẻ thêm cho độc giả vụ ngải này không ạ? vì như anh nói ở trên là anh thấy có đồ trong locker. Thế là anh có trúng ngải của em ý ko anh? Nếu anh có trúng thì có bị em ý nắm hay trả đũa gì ko anh? với nếu anh trúng thì sao còn tỉnh táo để đi gỡ ý. Em người Bắc, nghe nói vụ ngải trong Nam nhiều lắm nên em cũng tò mò mí lị hơi lo vì chồng em đợt này vào Nam nhiều lắm. Em đội ơn anh.
DeleteEm tưởng trên núi mới có ngải chứ chị. Miền tây quê em nổi tiếng là đỉa, muỗi, rắn, cá sấu và cọp.
DeleteCác chị bây giờ đọc thì thấy buồn cười chứ hồi đấy em bị bắt nạt lên bờ xuống ruộng, y như chị Tố Nga bị bắt nạt trên mạng.
ReplyDeletekhổ thân em, anh đu quay còn bắt nạt em những gì nữa mà phải lên bờ xuống ruộng ? sao anh đu quay lại biết em gặp con trai U70? chị Tố Nga cũng bị bắt nạt nhưng mà chị ấy phông bạt làm sai cũng nhiều và bị bóc phốt có bằng chứng rõ ràng mà.
DeleteAnh ơi, chuyện qua lâu rồi mà anh. Nhưng anh không thấy mình quá đáng thật ạ? Em tiếp cận các đại gia là việc của em, họ có theo em không là lựa chọn của họ, tại sao anh nghĩ anh có thể can thiệp vào? Em có làm gì ảnh hưởng đến anh không? Ý em nói là lúc đầu ấy. Sau này thì mấy việc em làm với anh chỉ là việc em tự vệ để bảo vệ công việc, chén cơm của mình. Tại sao em lại không có quyền lựa chọn và theo đuổi đại gia? Em chỉ là không nên lựa người đang có vợ con thôi. Em không nghĩ chỉ một mình em làm hôn nhân họ tan vỡ, chỉ là giọt nước tràn cốc nước. Riêng việc em nói với con bạn trai em lúc đó thì là tính toán sai lầm. Động đến con anh ấy anh ấy xù lông và cắt đứt em hoàn toàn, một cuộc điện thoại cũng không cho. Em chọn tha lỗi cho anh không phải vì anh không có lỗi mà vì em cho bản thân mình cơ hội quên bớt những cái không hay đấy ạ.
ReplyDeleteCô có chồng, có con rồi nhỉ. Nếu có một em O97 hay P07 nào đó dùng mọi thủ đoạn mồi chài chồng cô; đòi gặp cô và con cô để đưa bằng chứng bố nó ngoại tình nhằm đòi danh phận chắc cô cũng vui lòng chứ cô N87.
DeleteĐiều đáng ngại là khi mục tiêu trở thành quan trọng đến mức mọi ranh giới đạo đức chỉ được nhìn như những “sai lầm chiến thuật”, và bất kỳ ai cản đường đều trở thành người có lỗi với mình.
DeleteNgười có quyền tự vệ là chị vợ của U70, chị ấy có thể thuê người đánh ghen em ngay ở ngân hàng thì đẹp mặt, xong chị về xử luôn lão U70 chồng chị vì cái tội ngoại tình với em. Còn anh đu quay, biết đâu em N có động vào các đối tác làm ăn của anh đang gửi tiền ở ngân hàng em N làm nên anh cũng tự vệ dằn mặt em N!? Và rõ ràng nhà anh đu quay chơi với nhà sếp ngân hàng của em N, không rõ có bà con hay làm ăn gì chung không, nên em N cho đến bây giờ còn chưa biết thì làm sao đi đến kết luận là em mồi chài quăng lưới đại gia - khách-hàng-của-ngân-hàng thì có liên quan gì đến anh đu quay hay không? Nên anh ấy cũng có thể đang 'tự vệ' đó em.
DeleteVẫn tâm lý nạn nhân và đổ lỗi cho người khác. Trong khi gốc rễ mọi vấn đề là do mình.
ReplyDeleteAnh ơi em đọc cái còm Mường Tè em biết ngay là anh đu quay. Văn anh bốc mùi phết ạ. Anh chơi quả để N87 trả tiền hay quá. Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn.
DeleteSao mình toàn bị nhầm với người khác thế nhỉ. Trước bị nhầm với PT, giờ bị nhầm với anh đuquay à? Mình là nữ, không phải anh nha 😂.
DeleteKý tên: không phải PT, cũng không phải là anh Mường Tè đu quay hehe
Ờ, em N87 có lý phết. Cái gọi là bạn chị Giang là cái thá gì mà thay trời hành đạo? Quân tử mịe gì? Nó thích dạng chân ra với ông nào là việc của nó. Nó không dạng cho ông ông tức à? Nó xào xáo được nhà các ông thì các ông nên xem lại nhà mình cũng dột nát rồi.
ReplyDeleteTheo logic này thì N87 thích dạng chân ra với ai thì tùy nàng và anh đu quay thích làm trò đu quay cho N87 lên đồ, tự gọi đồ ăn, tự trả bill nguyên 1 tháng lương thì anh đu quay làm thôi. Ai thích gì làm nấy! Và xem ra dù dở đủ trò gắp lửa bỏ tay người, rình mò, chụp ảnh lén, tung hỏa mù… mà N87 vẫn không xào xáo được nhà anh đu quay thì cho thấy nhà cũng chưa dột lắm nhỉ! Anh đu quay này nhắng nhít phết. Và nhà cụ U70 cũng vững! chứ em U40 ra sức dạng chân mà cũng không cướp được cụ về tay mình :).
Deletecâu chuyện này làm em nhớ đến 1 chủ đề cũng tranh cãi gần đây là: biết được chồng/ vợ bạn ngoại tình thì có nên nói lại cho bạn biết để phòng tránh/ có biện pháp hay không? Dân tình cũng chia 2 phe cãi nhau ỏm tỏi. Chắc không có câu trả lời nào chính xác cho mọi hoàn cảnh. Còn ở trường hợp anh Đu Quay, em lại thấy cách hành xử của anh ý chuẩn vì: trong giới và các đại gia quan hệ với nhau, em nghĩ họ cũng đủ thân và có thể còn lợi ích liên quan, cảnh báo cho bạn bè cũng là 1 hình thức tự bảo vệ mình và lợi ích của mình, chứ chả phải thay trời hành đạo gì cả. Em cũng là gái, cũng có lòng tự tôn và ghét bị các anh giai cho lên đu quay xoay mòng mòng, như con rối nhưng sau những gì các anh chị kể về N87 làm với các anh chị thì thấy em như thế vì em xứng đáng thôi. Em ko tin 1 người như N87 có chịu thiệt gì khi ab...yz với các anh đại gia, em bán cái em có với cái giá em thấy hài lòng thôi. Mà ngồi lẩn thẩn tính tuổi thì em N87 với anh kia tận U70 thì em N87 chắc cũng chỉ bằng tuổi con anh ý nhỉ.
DeleteKhiếp, đu quay, bạn đu quay bảo vệ đại gia trước hồ ly n87 như thế đại gia ngây thơ mắc bẫy. Mấy thằng dậm dật ăn vụng thì có ngày gặp mấy em ghê gớm như thế là đáng đời.
ReplyDeleteNhiều thằng có kiểu coi gái là trò chơi, chả nghĩ cho vợ con xong lại muốn gái cư xử phải đạo với vợ con nó. Rồi mấy thằng mất dạy vào hùa đối phó với một con đàn bà để bênh nhau
Mình chẳng bênh đại gia U70, nhưng để đánh giá công tội cho chuẩn thì N87 mới biết cụ thể làm sao U70 đã vào tròng của ẻm, ẻm có thuốc họ bằng thuốc kích dục không, có chụp ảnh thao túng không đã rồi mới biết ai là thợ săn, ai là con mồi. N87 đã chài được bao tiền từ U70, hay là giao dịch bóc bánh trả tiền?
DeleteBạn k bênh mà đưa ra các giả thuyết toàn có lợi cho đại gia! Khi muốn thì đại gia đá đít phát một đó thôi
DeleteN87 đã từng kể là chài tiền của U70 mua xe mua nhà gì cho thằng em chứ không phải giả thuyết. Còn vụ chiêu trò thì N87 chuyên dùng bùa ngải, rình rập theo dõi, chụp ảnh set up để bẫy người ta mà bạn. Còn chi tiết thì chỉ có N87 mới năm rõ. Chứ những thông tin trên không phải là không có cơ sở.
DeleteMịe, toàn các mụ U50 U60 vào dạy đời con bé. Thói lộng ngôn bắt nạt hay xảy ra ở đây, từ chủ thớt đến những thằng khùng sĩ gái. Nói cho vuông, N87 sai ở chỗ nào? Nó mưu cầu cuộc sống tốt hơn, ít nhất IQ EQ của nó cũng ở tầm đáng nể để chăn dắt được các bố. Bố đu quay hay không chăn được nó đâm ra hậm hực?
ReplyDeleteN87 hồi xảy ra sự vụ thì cũng U40 rồi, sang năm là lên lão U50 rồi, chứ con bé nào vậy? N thiệt vàng thì sợ gì lửa hả N? đúng như chị G nói, N to mồm trên mạng tự tin đòi chài chồng người này người kia, nhưng ngoài đời trình còn non quá, cư xử thiếu tự trọng, tự đẩy mình vào tình huống ê chề, mà cứ loay hoay làm mấy trò mèo, chưa đủ trình để chơi lại các đại gia đâu dù có giở trò bẩn và dùng tà đạo. Chánh đạo còn chưa ăn ai. N còn chưa biết N sai chổ nào thì bó tay thật! Đúng là IQ EQ tà đạo đều rất cao mà giờ vẫn loay hoay với level Mường Thanh thì phí cả IQ EQ nhỉ và cũng nên biết xếp mình vào level nào.
DeleteDạ. Cô N87 ạ? Hồi bài cũ chị Giang đã xoá đâu thấy có nhân vật này cmt mà giờ đột nhiên xuất hiện với cái tư duy y chang cô N87.
DeleteN87 ơi, có người bênh em rồi nhé :)
DeleteChị ơi, bây giờ em biết em không nên dính vào người có vợ con rồi ạ. Còn bùa ngải thì ở Sài Gòn nhiều lắm, thật giả lẫn lộn. Em được bạn bè giới thiệu lúc đấy là dùng ngải Xiêm. Tuy nhiên theo ngải thì phải nuôi ngải cũng đắt. Trước khi em lấy chồng em đi xin tự đoạn tuyệt và nhờ thầy ở chùa Âng chuyên gỡ ngải đấy ạ. Các chị có tin không, em cúng ở nhà ngải ăn hết một con gà đấy ạ.
ReplyDeleteTừ bỏ con đường tà đạo và quay về chánh đạo em ạ, nghiệp quật không đỡ được đâu. Có nghèo khổ gì thì cha mẹ cũng nuôi mình ăn học đàng hoàng, ngẩng cao đầu mà sống nhé. Tuyệt đối đừng bán linh hồn cho quỷ, trở thành con mồi cho bọn lừa đảo hoạ bùa ra bán cho em. https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/hai-hung-toi-ac-che-bua-ngai-lam-tu-xac-nguoi-20150317060502000.htm
DeleteNgải là ntn ah bạn? Là cây, vật, hay con gì ah? Và có tác dụng thật k?
DeleteTất cả là đồn thổi bạn ạ.
DeleteNgải là cây (thực vật), họ nuôi ngải, luyện ngải, kêu gọi âm binh để giúp đạt được những ý đồ đen tối nào đó thường là hãm hại thao túng người khác.
Bùa thường là một vật hoặc ký hiệu được tạo ra để mang ý nghĩa tâm linh.
Có hiệu nghiệm hay không thì có người tin, có người không.
Xét theo khoa học thì không có bằng chứng đáng tin cậy rằng bùa hay ngải có năng lực siêu nhiên thực sự.
Mình thì không tin. Mình tin vào nhân quả, gieo gì gặt nấy.
…" người làm bùa bị chính các thầy bùa ngải dẫn dụ, trở thành công cụ của các thầy bùa ngải này, mất hết tự chủ của mình. Và nếu các thầy bùa ngải mất đi mà người chơi bùa chưa được chính thầy bùa giải, thì họ sẽ bị ngải quật, sinh ra tâm trí điên loạn…
Một số kiến giải cho rằng, dù nhiều nguyên nhân, thì cuối cùng, ngải quật cũng chính là câu chuyện “trả nghiệp”. Đời con người, phúc báu phải được đem đến bằng cách gieo những nhân tốt. Nếu không gieo hành động tốt mà muốn nhận được kết quả tốt đẹp, đó chính là con đường tắt, là vay mượn phúc báu của chính mình, giúp mình tỏa sáng trong vài khắc của cuộc đời. Đến khi phúc báu đã hết, sự trả giá sẽ gấp nhiều lần…"
https://baophapluat.vn/choi-ngai-bi-ngai-quat-bao-ung-nhan-gian-hay-tuong-tuong-cua-nguoi-doi-post311475.html