Friday, May 14, 2021

15/5/2021

Các cụ tha cho em kia nhé. Trên mạng thì thôi bàn tán, ngoài đời gặp thì cũng coi như không biết. Có những việc với mình bỏ qua hay tiếp tục thì cũng như nhau không được gì chả mất gì, còn đối với người ta việc được mình bỏ qua là cơ hội để họ được sống yên ổn. Vậy thì mình bỏ qua, miễn họ đừng tái phạm. 

Cún hành tẩu giang hồ mười mấy năm, chưa bao giờ xoá những gì mình viết. Nhưng lần này mình sẽ tạm ẩn những entry kia. Em kia hãy nhớ, entry chỉ tạm ẩn. Bất cứ lúc nào, nếu cần, chỉ ấn publish là nó lại hiện lên, và cả những comments khẩn nài hiện chưa đăng lên của em. 

Cún đang ở dưới miền Nam. Chuẩn bị đến mùa khách vào nên nhiều việc phải làm. Nhóm khách đầu tiên rất VIP, đến bằng máy bay riêng, mà chị giúp việc lại mới nên mình phải đích thân mò xuống. Cứ chuẩn bị sẵn sàng thế thôi chứ phút cuối lại huỷ vì covid thì cũng phải chịu thôi. Tranh thủ vừa làm vừa ngắm hoa hồng thì cũng được vậy. 

Tháng năm, hoa hồng nở tung toé. Em hồng vàng này đứng ngay gần bếp, thế nên có của ngon vật lạ nào là em được xơi trước. Lần cuối cùng đứng cạnh em uống sữa, cứ tao một ngụm mày một ngụm. Không hiểu có phải nhờ thế mà em nở tíu tít như này không. 

Tháng năm, anh túc đỏ rực rỡ. Dọc đường xe chạy, anh túc chen chân với cỏ lau, nhìn chỗ nào cũng ra Monet. Hôm qua lang thang ra một góc vườn bỏ hoang, bất ngờ thấy anh túc cao nghều. Mình cho em mimosa bé bỏng ăn để em lớn nhanh. Anh túc ngay gần đó chắc cũng  tranh thủ ăn luôn. 

Con mèo đen trắng béo ú không biết mình đã đến từ trưa hôm qua. Sáng nay nó vẫn đi tuần trong vườn như thể tất cả là của nó, bụng béo quét đất ❤️

P.S: entry trước có chị bảo blog mình đang bị cảnh báo đỏ deceptive blog. Thỉnh thoảng bạn bè ở VN cũng bảo blog bị chặn không vào được. Có khi mạng có vấn đề, vài ngày là hết thôi. 

32 comments:

  1. Hôm trước em cũng nghĩ ẩn đi để mình chỉ thấy những thứ đẹp đẽ, cái gì vướng víu xử lý xong là gạt sang 1 bên thôi. Em ấy cũng học đc 1 bài học lớn rồi.

    Ảnh đẹp quá bác ạ! Mê mẩn!

    ReplyDelete
  2. Ôi vườn tháng năm đẹp thế này thì ở chả muốn về chị nhỉ? Chị up thêm ảnh đi ạ. Hàng rào hoa trắng đó là hoa hồng leo ạ? Con mèo 🐈‍⬛ thôi mà đi đứng oai hùng cứ như chúa sơn lâm 😍

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là rambling rose em ạ. Chị không biết tiếng Việt rambling rose và climbing rose thì có phải đều gọi là hồng leo không. Tuy nhiên, rambling rose thì như dây leo, leo rất cao hoặc bò rất xa, còn climbing rose thì thường chỉ lên cao đến 2 hoặc 3 mét là thôi.

      Delete
  3. Mình thấy rất nhiều nơi khác đã chụp hình lại những comment dạy đời của em ấy và post FB rất nhiều rồi, G ẩn các entry đó & em thôi van nài G trên này, nhưng em cũng nên biết là có rất nhiều nơi khác đã lưu lại lời dạy của em.

    ReplyDelete
  4. Blogspot ở VN bị chặn mà chị. Ai biết leo tường lửa thì vào đc, hoặc tuỳ mạng nữa. Có bữa e về VN là ko vào đc blogspot, kể cả của mình, ko vào đc BBC các thứ 😂

    ReplyDelete
  5. Vâng, dọn rác đi là đúng rồi ạ. Nhưng mà đã lưu record rồi thì cũng nên biết điều mà sống. Cái j ko muốn ai biết thì đừng có làm, chứ làm rồi, có giấu đi cũng có ngày lòi ra thôi, hehe.

    ReplyDelete
  6. Hoa đẹp lịm người ha bà Cún. Con đường tôi hay đi dạo trong xóm có một khúc quanh hẹp, dọc khúc quanh ấy toàn hoa hồng béo múp và đủ màu mọc sát lối đi. Tôi rất thích hoa mọc gần các bức tường thấp như thế này lắm.

    À, ông mèo đen trắng to cao đẹp trai chuyên đi thể dục thế mà bị bảo là béo múp à. Để tôi cho bà xem ảnh ông mèo béo nhà tôi. Tên cúng cơm của ông là Fat Boy do các anh chị nuôi đặt cho lúc ông còn cơ nhỡ. Hồi chồng tôi và Skye mang ông ấy về, mở cái lồng ra cứ kéo mãi kéo mãi mà không hết mèo 😁. Ông to quá không dùng lồng cho mèo được mà phải dùng lồng cho chó.

    ReplyDelete
  7. Em ấy nghĩ mình khôn ngoan có góc nhìn khác và muốn khai sáng cho người đời nhưng em cực kém khôn ngoan là tự nhiên nhận mình chính là một nhân vật thật ngoài đời, kể cả lúc chị T nhận ra em - nhận ra một vài chi tiết giống 1 nhân vật chị biết ngoài đời, nếu em khôn thì em cứ chối bừa đi, hành động nhắn tin dọa G, rồi gọi điện cho chồng chị T và U70 là hành động vô cùng dại dột. Cứ chối bừa là một nhân vật do em sáng tác ra, các chị đừng thấy ai có một vài điểm giống ở ngoài đời lại quy chụp bừa họ chính là em là kg có cơ sở. Như thế chị T kg thể nào có bằng chứng kiện em & bắt em tự gỡ mặt nạ ra ngay trên mạng và còn khổ sở xin lỗi và xin gỡ bài. Nhưng thôi, em mà khôn được như thế thì đã không vào đây chém gió linh tinh :).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em í phải dùng thân phận thật để vũ trụ biết đường mà hồi đáp vào trúng em í chứ không ất ơ vào người khác thì cơm toi :)

      Delete
  8. Chị ơi chị đừng cho hiện comment của em. Em chỉ qua comment để cám ơn chị thôi ạ.

    ReplyDelete
  9. Em mê khu vườn của chị quá! Cứ thích chị viết về Lê, La, Na với mấy em mèo và những góc vườn, hoa dại. <3

    ReplyDelete
  10. Đẹp quá em ơi!

    ReplyDelete
  11. Thích cái ảnh chị chụp con mèo đi ngang qua bức tường hoa hồng. Mèo thì không hợp với em lắm mà hồng thì mê mẩn😊. Chỗ tường bao nhà chị có trồng hồng leo không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tường bao chị trồng hồng leo và tử đằng. Chúng nó bò lan và leo trèo lung tung nên khâu cắt tỉa cũng mệt phết đấy.

      Delete
  12. Chị ơi ảnh cuối, tường có nhiều hoa trắng là hoa gi vậy chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là rambling rose Alberic Barbier em ạ. Lúc chị chụp là hoa vẫn ở giai đoạn lác đác. Mấy hôm sau nở chi chít trắng cả tường luôn. Rất đẹp.

      Delete
  13. Chị nói thế thì thôi em tha vì mấy hôm vừa rồi em gặp ẻm ăn trưa. Em lướt qua như một cơn gió: Ô, chào người quen. Sao không đi Amanoi hay Six Sense mà ngồi ăn một mình thế? U70 đâu? Ẻm lấm lét nhìn rồi lấy kiếng mát đeo vào dùng tiếp bữa tối. Xui thế nào tối ẻm đi với 1 anh khác chắc cũng tầm U60 ở Blank Lounge, đang nắm tay U60 thì bắt gặp em. Chắc ẻm nghĩ em stalk ẻm. Mồi của ẻm còn nhiều nhưng thôi, thế là được. Chị ơi hoa hồng đẹp quá. Cả cái bờ tường có dây leo hoa trắng nữa. Mê quá chị ơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha, hình như duyên số sắp đặt là bạn 87 này nên rửa tay gác kiếm.

      Delete
    2. Hy vọng U60 bạn nói độc thân hoặc góa vợ :)

      Delete
  14. Chị gặp thật á? Trông cụ mèo thật hiên ngang.

    ReplyDelete
  15. Ảnh đẹp quá, lúc nào rảnh Giang lại viết tiếp và post ảnh ngôi nhà khu vườn lên cho mn ngắm nhé

    ReplyDelete
  16. Em hoa hồng đẹp như mơ chị ơi. <3 <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em hồng vàng mấy hôm sau hoa nở dày từ gốc tới ngọn, thơm cả một vùng. Ai đến cũng phải selfie với em vài kiểu mới chịu được.

      Delete
  17. Yêu quá, những góc sân vườn của chị <3

    ReplyDelete
  18. Em thích đọc blog chị Cún bao nhiêu năm qua vì được chu du khắp nơi và biết được bao nhiêu điều hay ho. Dù sao thì, châu Âu vẫn văn mình và Ý vẫn đẹp nhất. Về đến Việt Nam chỉ nói đồ ăn và những câu chuyện xưa cũ thôi chị nhé ;-)

    ReplyDelete
  19. Nhà đẹp thế này em ở nhà tránh dịch cả năm cũng được hihi. Mà nhìn bầu trời kia tự nhiên lại nhớ những chiều hè Hà Nội, hồi những năm 99-2000 không khí còn sạch, sau một ngày nóng bức mây đen kéo đến trong 1 nốt nhạc và trận mưa nào tắm mát cây cối, rửa sạch đường phố, trẻ con kéo nhau ra sân chơi tắm mưa được một tí thì bị bà kéo về vì sợ sét.

    ReplyDelete
  20. Huhu Anh túc đỏ đẹp quá chị ơi, em mê nó lắm. Ở Sài Gòn thỉnh thoảng mua được một bó cắm để trên bàn nhìn đẹp mê ly. Mà em nó mong manh quá, được 1,2 ngày là rụng rơi tơi tả

    ReplyDelete
  21. Em thích anh túc lắm, thích cái dáng mảnh mai gầy guộc, thích cái texture cánh như giấy pơ-luya, thích cái màu đỏ bầm trên nền xanh, thích cả vị vì ở Đức có cái bánh tên là Mohnkuchen làm bằng hạt anh túc nhỏ như hạt vừng.

    Chị có thêm hình chiếc nhà ở miền Nam với cây cối, hoa trái thì post lên cho em xem với, giữa cái mùa mắc dịch này thôi thì nhờ ảnh của chị mà coi như du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy ạ ^^

    ReplyDelete
  22. Hoa nhà chị thiệt là đẹp. Chú mèo béo nghe chị tả bụng ẻm quét đất em lại cứ nghĩ tới... con heo 😄

    ReplyDelete
  23. nhìn ảnh thì thấy khả năng em mèo có bầu, khu nhà mình ở mèo hoang nhiều lắm và mèo cái thì có bầu và sinh con liên tục :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình nghĩ là nó béo, nhìn ảnh còn thấy hai cằm. Mấy năm nay, gặp nó đủ các mùa, mùa nào cũng thấy nó thế này. Mà nó đi chơi từ sáng đến tối, giao du với lũ mèo ở các khu ruộng xung quanh, chứ không có vẻ gì là bận rộn con cái.

      Delete
  24. Chị ơi VN đang mùa muồng Hoàng Yến, rực rỡ lắm ạ

    ReplyDelete