Sunday, May 23, 2021

Kể chuyện hoa hồng

Hồi lâu lâu có em nhắc tên hoa hồng Bạch Vân Khôi, mò trên mạng thì nó nguyên thủy chính là Souvenir de la Malmaison, một loại hoa hồng Bourbon. Thế là mua ngay về trồng. Souvenir de la Malmaison thơm diệu kỳ, đứng cách vài mét cũng ngửi thấy mùi thơm.

Trong vườn có em hoa hồng Đức, hoa chùm, từng bông nhỏ xinh hồng nhạt nhìn thanh nhã như một bông hồng Nhật. Tức là em người Đức nhưng lại giống người Nhật, em là hoa hồng, nhưng lại tên là hoa nhài, và khi nở ra lại có mùi táo xanh. Đời có cần phải phức tạp vậy không hả drama queen?

Trước giờ mình cứ tưởng hồng Anh hồng Pháp là đẹp nhất. Hóa ra hồng Đức cũng đẹp vô cùng. Hồng Anh mình mua của nhà David Austin, vô cùng hài lòng. Hồng Pháp mua của nhà Meilland, chả hài lòng cây nào. Hồng gửi tới bé tí, dáng xấu, cây gì mà lại hai cành tõe ra hai bên đâm ra mọc cứ là là sát đất, nhìn vô lý ầm ầm.

Trời vừa mưa xong, hửng nắng nhẹ. Lũ thằn lằn trong mưa trốn đâu giờ thấy bò ra nằm sưởi nắng trên mấy tảng đá. Dưới bóng cây hoa hồng, bóng nắng rung rinh trên đầu, đá ấm, gió phe phẩy, chỉ nằm chơi đồ ăn cũng chạy/bò/bay qua trước mặt, rồi gặp nguy hiểm chỉ việc trốn biến vào một cái hang mát rượi nào đó, chưa kể thỉnh thoảng các cánh hồng thơm lại rụng lác đác xung quanh nhìn thật là thơ mộng. Nhưng nằm dưới Tolbiac thì mới thơ mộng, chứ nằm dưới Azubis thì cũng không thơ mộng lắm. Hồng tím Azubis nở ra to như cái bát, đến tàn cũng không rụng cánh. Mình cắt hoa tàn ở trên, cả bông hoa to tướng nặng trịch rụng cái phịch xuống lũ thằn lằn bên dưới, chúng nó chạy trối chết.

Ngài gọi điện bảo em bày bàn để thợ ảnh đến chụp. Mình bảo em nhiều việc lắm rồi không làm được đâu. Từ nông dân chân lấm tay bùn giờ phải biến hóa thành tiên nữ thanh cao thoát tục chân tay sạch sẽ rảnh rỗi bày bàn, ngài nói cứ như chuyện đùa. Ngài không đả động gì đến chuyện đó vài hôm rồi lại gọi điện than vãn em ơi, sách viết xong rồi, các bàn ăn khác cũng xong rồi, chỉ thiếu mỗi bàn nhà mình, mà có gì đâu, em bày hai cái đĩa là xong. Ối, có hai cái đĩa thì bày đặt chụp ảnh làm gì cho mất công. Nhưng tác giả quyển sách họ đã nói khó thế chả nhẽ mình lại cương quyết từ chối. Thế là buổi chiều cuối cùng, thay vì được ngồi ngắm hoa trong vườn như kế hoạch ban đầu, thì mình phải chạy xuống hầm mở từng thùng đồ. Đồ để đấy từ 5 năm nay không mở ra, tìm muốn toét mắt mà cái thấy cái không, thôi đành biến tấu nhà có gì bày nấy. Rồi phải lấy đồ bạc ra bảo chị giúp việc chùi cho sáng, lấy đồ đơn giản thôi chứ đồ lắm vân lắm khía ngồi chùi cả tiếng thời gian đâu, rồi là khăn trải bàn, thực chất là biến tấu từ khăn trải giường vì khăn trải bàn lại để ở Rome. Đĩa lót cũng để ở Rome nên đĩa phải đặt trực tiếp xuống bàn. Rồi chạy ra vườn cắt hoa hồng vào cắm thì cái lọ, chả hiểu do thời gian lâu hay do độ ẩm dưới tầng hầm, các gọng nhựa gãy rời ra. Lại phải lấy dây thừng tết lại. Mình có một kiểu lọ vô cùng lợi hại, có thể cắm tất cả các loại hoa cành cong queo nhỏ yếu. Đó là loại lọ nhỏ và dài như ống nghiệm. Lady of Shalott mà không có loại lọ này thì cắm vô cùng vất vả.

Thế, ban đầu ý tưởng là bày bàn ăn trong vườn, chủ đề La vie en rose, với Richard Ginori, đồ bạc, hoa nắng nhảy múa trên khăn trải bàn trắng tinh, nền là dậu hoa hồng đang mùa nở rộ và cỏ xanh tháng năm, mà cuối cùng trời nổi gió lộng, có khả năng cuốn toàn bộ khăn khố bát đĩa cốc chén tuốt ra đồng, thế là lại phải mang hết vào trong nhà bày lại từ đầu. Chỉ là bày bàn tối thiểu mà mất mấy tiếng đồng hồ chạy qua chạy lại. Thế mà ngài nói cứ nhẹ hều như mang hai cái đĩa đặt cạch xuống bàn là xong.

Ps: Ngoài cái thân hình ba vòng bằng nhau của lũ thằn lằn nhìn không được thẩm mỹ lắm, thì mình thấy làm thằn lằn cũng đâu có tệ. Đời có lo âu sầu não gì như loài người?

52 comments:

  1. Nhìn ảnh này em nhớ đến bàn ăn của mẹ chồng chị Cún ngày nào. Nhưng mà bàn ăn La vie en rose trong khu vườn nhiều gió thổi nghe tình hơn bao nhiêu hihi. Mong là có anh thợ ảnh nào tình cờ đến chụp lại vào 1 ngày khác.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc chả có lần thứ hai em ơi. Bày bàn có vài món đồ đơn giản thế này mà đã lích kích chết thôi, chưa kể còn phải canh đúng lúc hoa hồng nở rộ, rồi trời phải im gió nắng vàng. Giờ nếu có làm thì chị chỉ muốn quay một video vào lúc lũ lavender nở rộ. Hè năm ngoái concept lên hết rồi, thợ ảnh thợ quay video chuẩn bị sẵn sàng hết rồi mà vì mưa nên phải hủy.

      Delete
  2. Bàn ăn đẹp quá. Bữa nàp bác viết thêm về dining etiquette đi bác :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đây là bày bàn tối thiểu, có gì đặc biệt đâu em. Nếu bày tử tế thì dao dĩa phải nhiều hơn nữa, đồ bạc và đồ pha lê cũng phải lôi ra, rồi đĩa đựng bánh mỳ bên trái kèm dao cắt bơ, rồi bình nước, ly, cốc, mà phải đồ hàng hiệu chứ mấy cái ly chị bày trong ảnh là ly rẻ tiền chị bày cho có.

      Delete
  3. Nhà anh có cái gậy đỏ đỏ như của em nhưng là cái cây lau nhà của bà xã 🤣

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là cái mái chèo ông nhà em vác ở đâu về, cứ khăng khăng đòi dựng trong phòng ngủ. Em nhức mắt quá phải mang ra dựng ở một góc phòng khách.
      Bà xã anh có cái gậy lau nhà to thế, hèn chi anh cứ một câu bà xã hai câu bà xã :-)))))

      Delete
  4. Chị thử cả hoa hồng Nhật đi ạ. Có một vài em thật sự là khá hay. Ví dụ như hoa nhà Rose Farm Keiji :) Aoi, Miyako, Mon Coeur,...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị rất thích hoa hồng Nhật, xinh xắn, thanh nhã. Nhưng từ chỗ chị mua hoa hồng Nhật khó lắm. Tiện nhất là mua các loại hồng Đức, Anh, Pháp thôi.

      Delete
  5. Chị ơi cho em hỏi tên của em hoa hồng trong ảnh thứ nhất là hoa hồng Bạch Vân Khôi, còn ảnh thứ hai là Lady of Shallot hả chị? Em chờ bao giờ shop của nhà David Austin ship trở lại EU em sẽ mua trồng. Trời ơi mà các em dưới tay chăm sóc của chị Cún sao mà đẹp lộng lẫy, yêu quá thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong ảnh thứ nhất là hồng Pháp Pierre de Ronsard niềm tự hào của nhà Meilland, nhưng chị ko mua qua Meilland mà mua của một vườn ươm khác. Còn hoa hồng vàng chính là Lady of Shallot, cũng là niềm tự hào của nhà David Austin.
      Hai loại hồng leo này lớn nhanh như thổi, còn Bạch Vân Khôi thì là hồng bụi và lớn chậm lắm.

      Delete
    2. Em cảm ơn chị Cún nhiều nhiều. <3 <3

      Delete
  6. Sau khi thử đủ loại thì đối với mình kordes là số 1, tuyệt hơn cả David Austin và Meilland về hương thơm và sự khỏe khoắn dễ tính hầu như ko cần dùng thuốc phun. Mình thường đặt chính hãng họ gửi rất cẩn thận https://www.rosen.de/en

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kordes được đấy, mình cũng có hai cây của Kordes mặc dù mua qua một đại lý hoa bên này khi cây đã cao lớn rồi. Nhìn qua cây rễ trần của Kordes thì thấy chất lượng cây tốt, gốc to cành to giống nhà David Austin. Đợt vừa rồi mình mua trực tiếp từ nhà Meilland mà thất vọng quá vì cây nhìn nhỏ thó èo uột, trồng mấy tháng rồi mà cành cứ tõe ra nằm sát đất nhìn đến là chán đời. Để sang năm xem dáng cây có cải thiện không nếu không thì không mua của Meilland nữa.

      Delete
  7. Đọc chuyện bác Cún béo nghỉ làm vườn để bày bàn tiệc tự nhiên nhớ chuyện anh rể của bạn tớ. Ông này là boss, thích tiệc tùng ăn uống để mọi người nghe ông châm chọc. Sau khi ly dị, ổng thèm không khí tiệc tùng nên bắt ông anh bạn tớ mở tiệc ở nhà ông ấy (do ông boss làm tiệc ở nhà thì không ai tới) để cả đại gia đình không có cớ từ chối hơn nữa vợ anh bạn tớ nấu nướng rất ngon. Anh bạn tớ do đang đi làm cho ông boss nên rất khó từ chối. Nhưng ráng được một hai lần thì kiệt sức. Do chị vợ mỗi lần mở tiệc phải tiếp khách, dọn dẹp rất mệt mà chị đã quá bận rộn. Thế là không có lần ba.

    Nói vậy để thấy việc đứng ra tổ chức tiệc, bày biện và dọn dẹp quả là quá mệt. Hi hi. Goldfish888

    Nhìn bàn tiệc của cậu tớ thấy yêu đời. Vậy là vui rồi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tổ chức party ở nhà mệt vô cùng. Đi chợ nấu nướng bày biện rồi tiếp khách đã mệt mà lúc khách khứa về hết, khâu dọn dẹp cũng phải mất từ vài tiếng đến vài ngày. Từ hồi về Rome đến giờ tớ lấy lý do đồ tiếp khách để hết ở Salento để không mời ăn ở nhà. Muốn gặp bạn thì ra nhà hàng ăn uống với nhau thôi vậy.

      Delete
  8. Ôi hồng, đúng tình yêu của em. Cây hồng leo của chị giống Eden Rose quá! Nhưng giống này nó không thơm như cây hoa của chị. Vườn em mà còn chỗ chắc sẽ thử vì em thích hồng thơm. Loại nào được cả hương cả sắc là nhất. Hồng Đức đúng là rất đẹp chị ạ. Chỗ em ở gần làng hồng nổi tiếng ở Đức nên em toàn chạy đến đó mua. Bạn bè cũng toàn giới thiệu mua ở đó. Mỗi lần đến xem hoa là không muốn về. Chị đã thử sấy hồng để làm trà chưa? Năm nay chắc em sẽ làm một ít để dùng.
    Cái bàn tiệc chị bày nhìn dễ thương thật. Cả bộ đĩa và cái âu đựng súp hoa hồng nhìn đến là mê. Có lần em bày vẽ bày bàn ăn sáng, tối cho nó đẹp và đầy đủ mà thấy mệt còn hơn cả việc nấu các món. Nhà lại có trẻ con, cứ thắc thỏm sợ nó làm đổ chút sốt hay cái gì ra bàn là ôi thôi tha hồ giặt. Chưa kể ăn xong dọn đi nữa thì đúng là hết cả ngày. Chỗ bàn tiệc này thợ chụp xong chị dọn mất bao lâu?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cây hồng leo chính là Eden rose hay tên gọi khác là Pierre de Ronsard đấy em. Cây khỏe, mọc nhanh, hoa dày đẹp và nở lặp lại nhưng hương thơm thì thoang thoảng thôi. Chị hồi đầu thích loại hồng này lắm nhưng giờ có kinh nghiệm hơn thì lại thích tìm tòi những loại hồng có hương thơm ấn tượng.
      Hôm dãy Alberic Barbier nở rộ, chị đẩy cái xe cút kít đi cắt đầy cả một xe toàn cánh hoa hồng rồi chị bỏ đấy. Chắc cậu làm vườn lại cho hết vào thùng rác. Thời gian đâu mà ngồi sấy em ơi. Còn bàn ăn, thợ chụp xong chị chỉ phải mang đồ đi gói ghém cất lại vào thùng, mất thêm khoảng 1 tiếng. May không phải rửa chứ đồ này chỉ rửa được bằng tay, mà mình phải đích thân rửa chứ người khác rửa làm vỡ thì mệt. Bây giờ xã hội thiên về chủ nghĩa tiêu dùng tiện lợi nên mấy món đồ như này mới bị hết mốt, chứ ngày xưa nhìn đồ sứ đồ bạc và đồ trải bàn trải giường của một gia đình là biết gia thế.

      Delete
    2. Em xem hình đã thấy ngờ ngợ rồi, mà vì không để ý tên gốc nhà Meilland, lại nghĩ nó thơm nữa thì chắc loại khác. Sau xem lại thì đúng là em nó ^^. Vì hồng đẹp thế mà không trồng trong vườn thì thật là có lỗi nên em cũng đã kịp rinh về vài em như này. Năm nay thêm Eden Pink nữa chị ạ. Màu đậm hơn màu Eden Rose. Em đang mơ hai cây hồng đậm này nó leo lên thành cổng vòm kép ra góc trồng rau thì chắc suốt ngày chỉ ngẩn ngơ đếm hoa nhặt lá dưới cỏ🤣
      Em cũng thích loại nào vừa đẹp,thơm,ra hoa nhiều đợt, sai mà lại phải khỏe nữa. Ban đầu ít kinh nghiệm mà em gặp may chọn được mấy loại như thế. Thành ra năm ngoái em phải rinh thêm một số như thế nữa về vườn. Nó là cây Louis Odier đó chị. Thơm ngào ngạt đi từ xa đã thấy nức lòng rồi. Nó không phải loại leo, nhưng mọc bụi cao đến 2-3m. Ngoài ra cây Getrude Jekyll cũng xứng đáng có trong vườn vì nó cũng tuyệt như Louis Odier, mỗi tội nhiều gai, đối xử với chủ nhiều khi hơi phũ chị ạ😅. Parade, Laguna cũng không chê vào đâu được hihi. Còn Jasmina thì kém hương hơn một chút nhưng tuyệt đỉnh. May mắn là vườn nhà em hết chỗ chứ không thì cứ đào bới trồng hồng đến già cũng nên. Vào vụ cắt tỉa chăm bón cũng có mệt một chút nhưng em thấy chọn giống mà chuẩn, được nắng thì chăm còn nhàn hơn chăm cỏ mà hoa suốt đến đầu đông.
      Vụ sấy hồng năm nay bận mấy em cũng cố làm vì đọc thấy tác dụng về làm trà hay gì đó rất tốt. Mà hồng trong vườn không phun thuốc gì, hoàn toàn tự nhiên nên để rụng quá phí. Em đọc thấy có cách sấy đơn giản nhất là treo ngược nó vào chỗ tối, mát để giữ được nhiều hương và màu nên chắc cắt thêm ra một đoạn rồi buộc nó lại vào treo vào trong hầm rượu là xong. Chị bận thế có khi nhờ người làm vườn cũng được nhỉ?

      Delete
    3. Eden Pink hình như chính là Cyclamen Pierre de Ronsard. Chị với em hợp gu hoa hồng vì Eden Pink và Gertrude Jekyll cũng nằm trong danh sách định mua của chị. Hồng Eden còn có Eden Red nhưng mà chị lại mua cây hồng leo Edith Piaf của Meilland rồi nên ko định mua Eden red nữa.
      Lạc vào xứ sở hoa hồng này khó mà dừng lại để kiếm đường ra lắm vì nhìn cây nào cũng mê mẩn muốn rước về.
      Chị còn đang nghiên cứu thêm cả thược dược và mẫu đơn nên cứ suốt ngày lọ mọ hoa lá. Nếu mà ở thường xuyên ở đấy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, chứ ở xa thế này thì cứ nghiên cứu suông thôi chứ thực hiện được thì còn xa.

      Delete
  9. Đọc bog chị dễ chịu và nhẹ nhõm quá, cảm ơn chị đã chia sẻ :)

    ReplyDelete
  10. Khu vườn cổ tích đây rồi <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vườn chị mới làm, phải để mấy năm để trồng đủ cây cối và chúng nó lớn một chút chứ như bây giờ thì nhìn vẫn rời rạc lắm.

      Delete
  11. Ơi bà ơi, té ra mấy bụi hoa Hồng tôi thấy trong xóm tôi là các giống hoa trong 2 cái ảnh này. Thảo nào trông chúng rất khác với các loại hồng thường gặp. Cảm ơn bà đã khai sáng cho tôi về các loại hoa nhé.
    Mấy nay tôi phụ chồng dọn nhà cho bố mẹ chồng muốn xỉu, thấy đồ đạc nhiều quá mà sợ chứ chẳng ham. Đồ dao dĩa bạc chạm khắc tinh vi đúng là phải mất cả đội quân mới lau chùi cho sáng bóng được. Nghĩ đến viễn cảnh ấy nên tôi né luôn chẳng muốn rước thêm nợ về nhà :))

    P.S. Tôi cười rụng răng với cái gậy lau nhà to khủng của vợ anh đu quay :-))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà thích đồ bạc mà lại ngại lau chùi thì bà mua các đồ bạc thế hệ mới, không cần lau chùi gì vẫn sáng bóng. Không như các đồ bạc thế hệ cũ cứ ngơi tay lau chùi là bị xỉn màu.

      Delete
    2. Cô Tú xinh đẹp cười rụng răng chứ anh không cẩn thận không cười cũng rụng với cái cây lau nhà đấy chứ đùa. Vườn của Cún hoa đẹp, người đẹp, bể bơi đẹp nhưng anh thấy thiếu. Thiếu cái đu quay Cún ạ!

      Delete
    3. Đu quay thì em không có nhưng có cái swing, mỗi tội không có thời gian tìm cái cây nào khả dĩ để treo nó lên nên swing vẫn cất ở trong kho.

      Delete
    4. Mang cái cây đỏ đỏ ra treo cái swing lên em ạ! Nhưng thế thì anh không dám sang thăm vườn vì lần này sẽ rụng răng thật.

      Delete
  12. Hoa hồng đẹp quá ♥♥♥. Em rất thích cái màu của Souvenir de la Malmaison. Hôm trước em có đọc trong một comment của chị về tính cách của từng dân tộc theo cảm nhận của chị: Ấn nè, Trung Đông nè, châu Phi nè... Em đọc em thấy rất là thích và hữu ích vì sau này khi tiếp xúc với mấy bạn ấy, em sẽ nhớ những điều đó không sa đà vào việc chỉ trích, mà thông cảm hơn. Chị đi nhiều tiếp xúc nhiều, em mong chị hôm nào có thời gian viết một bài chi tiết hơn để em có cơ hội học hỏi với ạ. Chúc chị một tuần vui vẻ ♥♥♥

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nhưng chắc phải bao giờ chị có hứng chứ giai đoạn này chị đang chán người, chỉ muốn nói về hoa hoét cây cỏ và những con thằn lằn.

      Delete
  13. Ấy đừng. Dấu hiệu tuổi già đấy em Cún ơi. Em bỏ ngay về Rome cho anh nhờ.

    ReplyDelete
  14. « Thế mà ngài nói cứ nhẹ hều như mang hai cái đĩa đặt cạch xuống bàn là xong »
    Giời ôi sao mà cái giống đàn ông giống nhau thế 🤣
    Được cái lạc quan!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì cũng lạc quan giống hồi đi nghỉ mang theo 3 con nhỏ, mà ngài bảo "Làm gì có việc gì, anh sẽ giúp em". Cuối cùng, trong các công việc tối thiểu hàng ngày như nấu ăn, giặt giũ phơi phóng, tắm cho con, cho con ăn, dọn phòng, mình làm tất giao cho ngài đúng việc rửa bát sau bữa tối mà được đến hôm thứ hai thì ngài xỉu xuống giường theo đúng nghĩa đen và hôm sau nằng nặc đòi dùng bát đĩa bằng giấy hoặc nhựa để ăn xong vứt luôn đỡ phải rửa.
      Sợ cái kiểu lạc quan tếu ấy quá.

      Delete
  15. Cháu nhìn cái bàn này cháu cứ tưởng xếp trong 5 phút xong.
    P/S: Cháu 10x - thường nấu tất cả vào 1 cái nồi. Rửa chỉ 1 nồi và 1 thìa cho 1 bữa cơm. Mẹ cháu học cùng bác đấy ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cháu 1 nồi 1 thìa thế là vẫn khá, vì con bác lúc ăn thì chúng nó dùng tay bốc đồ ăn và ăn món nào thích thì ăn xong còn liếm đĩa. Chúng nó cũng 10x giống cháu.
      Vụ xếp bàn, xếp thì nhanh nhưng khâu chuẩn bị thì lâu, vì phải đánh bóng đồ bạc và là khăn ăn và khăn trải bàn cháu ạ. Cái khăn trải bàn nhìn thế thôi nhưng bên dưới nó là một lớp silencer chứ không phải trải trực tiếp lên bàn. Silencer cũng phải là phẳng nếu không sẽ nhìn thấy nếp nhăn trên khăn trải bàn.

      Delete
  16. Anh gắn blog của Cún mác 18+ đây! Cấm các cháu lảng vảng. Thần tiên tỉ tỉ, người tình trong mộng, trên đu quay của cả tá trai Ngoại thương thuở ấy vào đùng một phác gọi bác. Thế này mà nó gọi bác thì nó gặp mình nó gọi ông? Cháu 10X đi chỗ khác chơi cho các cô chú bác thấy mình còn xuân nhé. Chứ ai lại bác thế tụt cả mood. Vừa đánh xong ngó lại mình trong gương, xây xẩm mặt mày như ngồi đu quay 30 vòng. Bác...ôi giời ôi. Thảo nào mà bây giờ cứ hoa với vườn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận bị gọi bác xây xẩm cả mặt mày.

      Delete
    2. Ôi cháu xin lỗi ạ. Bác rất trẻ đấy chứ ạ. Tại bác học cùng mẹ cháu nên cháu gọi là bác. Mẹ cháu vào blog của bác để bọn cháu xem cách bác viết. Mẹ cháu bảo bác ngày xưa là một trong những người thông minh và giỏi nhất lớp ạ.

      Delete
    3. Không sao. Cháu rất ngoan. Bác ngạc nhiên khi cháu nói thế vì bọn bạn bác chúng nó chỉ giỏi bôi bác và bóc phốt bác chứ có đứa nào được câu nào tử tế bao giờ đâu.

      Delete
    4. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu đọc nhiều bài bác viết và cháu cảm nhận được đây là một trong những người viết tiếng Việt đẹp nhất. Cháu đi học xa nhà nhưng mẹ cháu luôn chia sẻ nhiều điều bác viết. Cháu thích sự hài hước, chừng mực, nhẹ nhàng, thông minh và trong trẻo trong cách bác viết về mọi vấn đề. Ở blog bác không có kiểu câu like, câu view. Nó đẹp đẽ như chính con người bác. Người ta bảo người làm sao của chiêm bao làm vậy. Căn nhà, khu vườn của bác đều thấp thoáng gu thẩm mỹ, phong cách sống của bác. Bác thật tuyệt vời!

      Delete
    5. Anh nhờ cô Cún edit hộ cháu gì ở trên. Ditto. Thay cháu bằng anh và thay bác bằng em. Cháu gì ơi, cháu nói chính xác đấy. Nhưng mà cháu gọi bằng chị thôi nhé (Tiện thể gọi luôn mình là anh). Từ lúc cháu vào blog gọi bác, anh bị 2 cơn tiền đình vì choáng rồi.

      Delete
    6. Anh đu quay nên nhờ vợ lấy cho cốc nước. Già rồi ọp ẹp ghê.

      Delete
    7. Cám ơn cháu và cám ơn anh đu quay. Bình thường chắc cún sẽ bảo cháu đừng gọi bác, gọi chị là được rồi. Nhưng cháu lại là con của bạn học thì thôi đành chấp nhận chức bác chứ biết sao giờ.

      Delete
    8. Gầy thanh mảnh thì bị gọi là Cún Béo. Đứng nghiêm chỉnh suốt ngày, trót dại có một lần ở Toronto thì bị gọi là anh đu quay. Lại bị em gì ở trên chê ọp ẹp. Vợ đọc blog thì nửa đêm cười phá lên, đang mơ đến nửa đường đi Ý thì bị đập bốp dậy: Anh ơi lấy cho em cốc nước! Đấy là bạn đọc em Giang bảo thế! Nhưng anh công nhận Cún rất hay. Viết thế nào mà từ các anh đực rựa, các chị nội trợ, các em tiểu tơm trà xanh, giờ đến các cháu 10x cũng thích thú với những chia sẻ của em. Anh phục!

      Delete
  17. Đọc đoạn G tả bàn ăn ngoài vườn nghe thơ mộng thế, tưởng tượng bàn ăn như kiểu này https://www.pinterest.com/pin/764486105482376116/

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay đấy. Nếu cái bàn đã đẹp sẵn thì cái ý tưởng để bàn mộc rồi dùng một dải lino trang trí như này rất hay, đỡ khoản phải dùng khăn trải bàn. Bàn dài mười mấy mét mà phải có bộ khăn trải bàn tử tế thì chết tiền. Lậm vào lĩnh vực table decors này thì tốn kém lắm.
      Ý tưởng của mình là khăn trải bàn trắng tinh, dưới chân là cỏ xanh, sau lưng là dậu hoa hồng trắng, trên bàn là hoa hồng vàng, và khăn ăn buộc vào một bông hồng Jasmina nhỏ xinh, trên mặt bàn trang trí thêm bằng các cánh hoa hồng. Thế nhưng cuối cùng dọn vào trong nhà nên không đủ thời gian cầu kỳ.

      Delete
  18. Em họ em đọc blog chị sinh năm 2000 em đã thấy bất ngờ không ngờ còn có những bé khác hihihi

    ReplyDelete
  19. Cám ơn chị chia sẻ. Và hoa hồng nhà chị đẹp quá chừng. Chị cho em xin tên Ms Drama queen với để nếu được em kiếm trồng thử :) Cám ơn chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó chính là Jasmina của nhà Kordes đấy em ạ.

      Delete
    2. Ôi dạ em cám ơn chị. Em sẽ tìm và thử trồng.

      Delete
  20. chị làm em hăng hái lên, vừa mua về 1 cây Vân Khôi đây.

    ReplyDelete
  21. Chị ơi, em sinh 2003 cũng đọc blog chị đây ạ. Nhưng chị trẻ lắm nên em chỉ gọi là chị thôi ạ. Em mua Silas Marner của nhà David Austin. Wildeve năm nay rất lác đác chị ạ. Nhìn hồng của chị thích mê. Có Juliet rose thì sẽ có Cún rose.

    ReplyDelete