Tuesday, August 3, 2021

3/8/2021

Ngài chạy lên đi bên vợ “em có nghe thấy cái thằng vừa đi qua em nói gì không?”. Con vợ bảo “Không”. Mình đang đứng ngáo ngơ đợi chồng đỗ xe, thấy có thằng lái xe qua, trên xe có thêm hai cô gái, nó thò đầu ra nói cái gì đó nhưng mình cũng không để ý. Ngài bảo “nó bảo em là Chào búp bê”.

Một lần khác, cách đây cũng phải mấy năm, hai vợ chồng cũng đang đi dạo phố. Nhà này đi dạo phố rất buồn cười. Vợ cứ đi lững thững nhịp bước không đổi, cũng không nhìn ngang ngó dọc. Còn chồng cứ nhí nhảnh chạy qua chạy lại, tạt vào mỗi nơi ngó một cái rồi lại co cẳng chạy theo vợ. Trong một lần dạo phố như thế, chồng từ đằng sau chạy lên đuổi kịp con vợ đang đi lừ lừ như tàu điện đằng trước, và hỏi “Em có nghe thấy hai người phụ nữ vừa đẩy cái xe đẩy trẻ con đi ngang qua em nói gì không?”. Vợ bảo “Không”. Chồng bảo “anh nghe thấy chúng nó nói chuyện với nhau, chúng nó bảo Con bé kia đẹp quá, có lẽ là người Philippines”.

Một lần khác, mình đi ngang qua một quảng trường. Thấy có hai anh chị đang đứng nói chuyện rôm rả với nhau, thấy mình họ im bặt. Mình đi ngang qua còn nghe thấy tiếng cậu trai thì thào “ôi cô ấy đẹp quá”, còn cô gái thì bảo “hơn cả đẹp, cô ấy trông rất sexy”.

Mang lũ trẻ con ra ngoài ăn tối. Bàn bên có mấy cậu trai chuyện trò tự tin rôm rả bố đời larger than life. You know what I like the most, đó là khi tui từ từ lạnh lùng đứng lên, bàn bên tiếng chuyện trò im bặt.

Tuy nhiên tình hình không phải lúc nào cũng khả quan như thế. Chiều hôm nọ, mình đang vừa đứng tưới hoa trên hiên nhà vừa hát nghêu ngao, thì từ hiên nhà bên dưới một anh ngó ra, mắt xanh lơ, tay vẫn cầm quyển sách “Xin chào”, trông bộ dạng có vẻ muốn nói tiếp cái gì đó. Mặt mình lạnh te, chuẩn bị sẵn mồm từ chối cho số điện thoại, thì ai dè anh ý rụt rè phản ánh “Cô tưới hết nước lên đầu tôi”, ặc ặc. 

Giời ơi tự sướng tí thôi chứ đang chán ngắc ngoải ra đây. Từ gần 2 tháng nay mình không ở Rome, lang thang rước lũ đười ươi hết về quê rồi ra đảo rồi ra biển. Ngày nào cũng cơm nước giặt giũ dọn dẹp, rước đi chơi chỗ nọ chỗ kia theo yêu cầu. Nhanh nhanh hết hè chúng mày xéo đi học đi cho tao nhờ.

Lang thang thất thểu theo chúng nó hết bãi biển này đến bãi biển khác, mình đen thui từ đầu đến chân. Có hôm vừa cơm nước xong rước chúng nó ra biển, định bụng 4 đứa trẻ con chúng nó bơi lội với nhau còn mình nằm ngủ. Ai dè vừa chợp mắt một cái thì chúng nó đòi về. Mình điên quá “Tao không phải tài xế của chúng mài. Bao giờ tao muốn về tao mới về”. Mình nằm ngủ trong tiếng chúng nó nỉ non than vãn “ôi muốn đi về nhà quá bao giờ được đi về nhà”, cuối cùng chịu hết nổi phải lồm  cồm bò dậy đi về. 

Đang kỳ thế vận hội Tokyo, bao nhiêu trai đẹp trên đời tập trung hết vào đây. Thế mà ngồi xem có tí, hâm mộ thân hình tuyệt đẹp và ánh mắt trong veo trẻ trung của cậu Gianmarco Tamberi có tí, mà bị con Na mắng xối xả bà có chồng rồi khen người đàn ông khác như thế là phản bội đoạn nó ngồi luôn lên đùi mình che trọn cái TV. 

Còn hơn tháng nữa chúng nó mới bắt đầu năm học mới :-((((


Ảnh 1: giai đẹp đến nhà, chụp ảnh quăng lên mạng. Bạn mình nhìn thấy gửi cho mình nên mình không biết ai thợ ảnh ai người mẫu. Giai đẹp có khác, không đồ trang sức, không bối cảnh xịn xò, chỉ mình trần chân đất ngồi ngoài cái cửa phòng đồ giặt thôi mà vẫn đẹp nong nanh.  

Ảnh 2: thằng bé bạn ông con trai, đầu húi cua, mắt sáng, nụ cười toả nắng, thân hình của vận động viên  bơi lội. 16 tuổi đã như này lúc 20 còn đẹp như nào nữa. Thế mà bảo ông con trai húi cua đi cho khỏe khoắn mà nó nhất quyết không chịu, cứ để trên đầu một chỏm tóc mà nó gọi là thời trang. Thời trang đâu chả thấy, chỉ thấy cái đầu nó dài nghêu ra. 

62 comments:

  1. Cái ánh sáng kia, bóng song cửa hắt lên tường kia, cái dáng ngồi kia...ôi xịt máu mũi. Em thích những tấm ảnh tĩnh và tự nhiên thế này.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kinh nghiệm của chị: giai nào đẹp (râu ria tóc tai chăm chút, thân hình đẹp, quần áo giày dép chỉn chu) mà:
      - không phải là vận động viên thể thao
      - không phải dân siêu giàu
      - không phải quân nhân
      thì hầu như chắc chắn là không thích phụ nữ.
      Tầm này cứ phải ông nào hói đầu bụng phệ quần áo có khi phải cháo lòng thì may ra chị em ta mới có cửa, nhóe.

      Delete
  2. Bọn con trai 14 15 tuổi vẫn còn tồ tồ nhưng thân hình đã fit lắm rồi :) thích nụ cười của bạn quần đỏ quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn quần đỏ mà giữ vững phong độ như này thì năm 20 tuổi chắc đi thi Manhunt mất hehe.

      Delete
  3. Trời ơi, zai số 1 vừa đẹp vừa ĐIỀM TĨNH. Đúng kiểu, “trúc xinh trúc đứng bờ rào càng xinh”. Ps: Chị up nốt ảnh Búp bê sexy lên luôn đi chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó bảo sexy nghe lại tưởng chị mặc hở hang chứ thực tế là chị mặc một cái váy đen kín cổ kín tay và dài đến đầu gối.

      Delete
  4. Chị đẹp ơi, phụ nữ Châu Á hay được khen sexy ở Châu Âu lắm, với kiểu phụ nữ mà chồng hay khen với hay hôn nên nhiều khi làm mình tự tin hơn đó chị.
    Hồi trước, em cũng kiểu đi siêu thị có ng khen, xin số điện thoại..rồi cộng thêm ngày nào honey cũng nói là "em đẹp lắm" xì lô xì la..em tưởng thiệt..sau này em thấy ko phải đâu hahahahaha.
    Kiểu hội chứng luôn đó chị, tụi em tạm gọi là "sống lâu trong sự yêu thương đến nỗi không để ý đến thực tế".
    Nhiều khi thực tế mình đã lâu không trang điểm hay không sửa soạn là triệu chứng nặng nhất đó má :).
    Đàn ông bên này mình đi bộ ngoài đường thôi mà nó làm như mình "rực rỡ" lắm.
    Về tới VN là biết liền..thui ko kể lúc này đâu..đau lòng :)
    Đừng nghe họ khen mà tưởng thiệt..em và mấy đứa bạn em vẫn phải luôn bảo mình thực tế đi đó chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi, bạn Thảo muốn thực tế cũng được chứ chị Giang mình tin người ta khen thiệt! Mình là phụ nữ mà con mê ròng rã hơn mười năm chưa hết đây :))

      Delete
    2. Tui lạy bà, bà vô duyên hết phần người khác rồi đó bà.

      Delete
    3. lần trước tui có thấy hình bạn Thảo trên FB, nếu mà hình đó, nhan sắc đó mà tây cứ khen cho vuốt mặt không kịp thì đúng là bọn nó có mắt như mù :).

      Delete
  5. Bạn PT, theo ý mình, e hèm, nói thế nào nhỉ, e hèm, comment nghe rất là thiếu duyên.

    ReplyDelete
  6. Mắt khói bằng chì của Chanel, tóc đen, da nâu. Em là con gái còn mê nữa là ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tóc chị đang bị bạc nhiều, có khi sau hè chị phải đi nhuộm một quả hoành tráng.

      Delete
  7. Chị Giang đứng lên làm bàn bên cạnh im bặt , còn chị Thảo cất tiếng làm mọi người chết lặng 😹.

    ReplyDelete
  8. Nhân nói chuyện giai đẹp, tui tặng mọi người clip giai đẹp đời thường này

    https://fb.watch/7acAYTOTIF/

    ReplyDelete
    Replies
    1. em mới mở dô thấy con lười. Tưởng chị nói trai đẹp là con lông lá đó chứ, ai dè coi chút xíu nữa mới thấy =))))))))))))

      Delete
    2. Mời bà Bag chiêm ngưỡng my latest flame: https://www.youtube.com/watch?v=QFY0GIC-69A

      Delete
    3. @em Nhung: con này đúng ko gọi là con lười thì ko biết phải gọi là con gì 🤣

      @Cún: tui ko xem được clip bà ạ.

      Delete
    4. Bà Bag: mời bà lên youtube gõ tìm Gianmarco Tamberi cho tui.

      Delete
    5. Cảm ơn bà, cháu nó chưn dài mặt đẹp quá bà nhể 🤓

      Delete
    6. Không gọi cháu. Giờ cứ ai đẹp là tôi gọi anh hết hehe.
      Đùa thế cậu này có thân hình quá đẹp. Luyện tập nên đẹp đã đành nhưng theo tôi kể cả không luyện tập vẫn đẹp. Tôi không thích những thân hình đô con, cơ bắp khủng, dày người. Tôi thích những thân hình hơi mảnh, cơ bắp săn và thon dài.
      Lúc cậu ý chạy đà, quay chậm, ôi nhìn mãi không chán.

      Delete
  9. Thật ra em phuongthao nói cũng có cái đúng về văn hoá khen ngợi ở Phớp hay một số nước châu Âu ( bạn tớ dân Mỹ đi chơi Paris được trai khen tá lả rồi đeo bám -em ấy cũng xinh đẹp nhưng hình như Mỹ ít có kiểu khen ngất trời rồi sau đắm ngắm nhìn như giai Paris) nhưng với trường hợp Cún béo thì chúng ta có thể xem xét chi tiết “ sự im lặng chết chóc khi cún lạnh lùng đứng lên hay lừ lừ đi qua như tàu điện” để thấy sự im lặng là có giá trị kim cương thay vì những lời trầm trồ khen ngợi chỉ là vàng :-)

    Mỗi cây mỗi hoa. Em phuongthao có thể chỉ dừng lại ở văn hoá khen ngợi ở châu Âu hoặc nói riêng so sánh với trường hợp cá nhân em ấy là đủ, không nên soi chiếu những mực thước ấy qua Cún béo. Như vậy sẽ làm Thảo duyên dáng hơn :-) - goldfish88888

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em chỉ nhắn chút cái khúc chị tả chị G là "im lặng chết chóc và lừ lừ như tàu điện" sao thấy ghê. Em nghĩ chị ấy chắc vui vẻ, thân thiện thôi chứ lừ lừ giống dọa ma vậy :)
      vụ đàn ông khen phụ nữ Châu Á là áp dụng cho gần đây luôn nha, ngay cả khi đang phải đeo khẩu trang, họ nhìn cái dáng mà chạy theo cho nên mình "bình tĩnh"hihi. Mấy hình chị ấy hay chụp mùa hè hay mặc quần jeans ngắn và áo kéo 1 bên vai, kiểu mặc đồ này thì thôi rồi hớp hồn đàn ông luôn. Chứ cái mặt bị che khẩu trang rồi, có thấy đâu.

      Delete
    2. @ goldfish: bên Mỹ không dám tán gái sát sạt vì sợ bị kiện tội quấy rối. Bên xứ Trung Đông đàn ông không nhìn đàn bà vì nếu người đàn bà đó báo cảnh sát thì người đàn ông có thể bị tội nặng. Tóm lại là mỗi nơi có một kiểu, nhưng kiểu gì thì kiểu, đàn ông nó mà thích thì thể nào nó cũng tìm cách thể hiện cho mình biết. Mỗi tội biết thì cũng không giải quyết được vấn đề gì nên cứ giả vờ không biết hehe.

      Delete
  10. Em mê đường cong của chị Cún. Người châu Á hiểm người nào có đường cong hình chữ X như vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị tưởng đường cong chữ S chứ đường cong chữ X là đường cong giề???

      Delete
    2. Là eo thắt lại như chữ X á chị

      Delete
  11. làm sao để có vẻ đẹp quốc tế và quốc dân? chứ em đây đã chuyển từ phong cách/ thái cực từ được Âu/Mỹ khen sang thái cực được Đông Á/ Nam Á khen. Tức là tại một thời điểm thì em chỉ có được phiếu từ một phe. Em xin lỗi mọi người em trải nghiệm rất ít tốt từ filipino beauties nên nếu mà đem ra so vui lòng có thể lựa chọn so với danh từ tương đương khác hông? Đúng là hình thể, dáng dấp, râu tóc gọn gàng, tạo kiểu và thêm tổ hợp cổ áo quần tây giày đàng hoàng thì :(( hoặc ở chung cư có infinity pool, đã có vợ, hay dĩ nhiên là group x instructor/ active trained athletes, còn thì lại thích trai nói chuyện thú vị cùng trình độ. Giới sỹ quan, trường quân đội, quân y, bộ đội thì em xin phép xếp chung nhóm vận động viên, Personal Trainer/ Couch. Nhóm này em chưa bén mảng đến vì thôi (nhàm, am sowwyyy) chuẩn quá. Nên trải nghiệm thực địa phải đọc từ các chị trên đây.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gái Philippine đẹp phết đấy. Chính phủ Philippines không muốn phụ nữ Philippines đi ra nước ngoài làm gái hoặc bị lợi dụng thân xác nên cô nào đẹp ra sân bay xuất cảnh đi làm giúp việc là bị chặn lại hết, chỉ có gái xấu được qua. Thế nên ở nước ngoài mình hay gặp phụ nữ Philippines xấu và tưởng nhầm họ xấu đều như thế.
      Còn về việc đẹp quốc tế hay quốc dân, em không cần phải lo chuyện đó. Mình đẹp thế nào là do sở thích của mình, không cần biết người khác có thích hay không.

      Delete
  12. Mình xem cái clip Cún hát Trịnh ở facebook. Không thể quyến rũ hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Clip cũ rồi và hình cũng qua vài lớp filter rồi người ơi hihi.

      Delete
  13. Không, đôi mắt ấy, vẻ quyến rũ ấy không filters nào có thể diễn tả được. Em đẹp quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Qua vài lớp filters thì da dẻ mịn màng mặt mũi đầy đặn. Còn mắt thì là đã trang điểm rồi đấy người ơi. Em chỉ được cái không có nhược điểm nào lớn, vì vậy chỉ cần trang điểm một chút là đã khác hẳn chứ không phải cầu kỳ nhiều công đoạn. Người khen em em cảm ơn nhưng sự thật thế nào thì em cứ nói thế, tin hay không tùy người hihi.

      Delete
  14. Em vừa chạy lạch bạch vào xem. Công nhận đẹp quá!

    ReplyDelete
  15. Bác ơi, bác có xem bế mạc Olympic không? Cuối buổi lễ, họ mời đại diện các châu lục lên sân khấu. Nhõn bà Á là da trắng, còn các ông bà còn lại đen tuốt luốt…
    Bác phân tích hộ em với bác ơi, chứ nãy giờ em đang băn khoăn không lẽ thế giới chỉ có châu Á và châu Phi????

    ReplyDelete
    Replies
    1. À em nhầm, nhõn bà Á là da không đen…

      Delete
    2. Thể thao toàn da đen là phải dồi ơ kìa.

      Delete
    3. Đâu ra mà toàn hở bác. Em xem thì thấy tỉ lệ cũng tương đối. Tất nhiên có nhiều môn thể thao dân African có thế mạnh, nhưng để bảo 5/6 vđv đại diện Olympic da đen thì em thấy nó cứ … sao sao…

      Delete
    4. Mỹ hợp chủng quốc nhiều vận động viên da đen đã đành, mà ngay cả những nước da trắng như châu Âu bây giờ cũng toàn mua vận động viên da đen, cho quốc tịch cấp tốc, rồi cho thi đấu trong đội tuyển quốc gia. Cũng phải thôi vì người da đen họ có thể lực và năng khiếu tự nhiên trong lĩnh vực thể thao, chỉ trừ môn bơi lội.
      Ngoài ra thì bây giờ với các xu thế cấp tiến trên thế giới, cứ chọn da đen, phụ nữ, hoặc LGBT gì đó, thì khỏi có người nói ra nói vào. Chị nghĩ trong lĩnh vực thể thao chọn người da đen ra làm đại diện cũng được, vì thực ra họ cũng giỏi. Chỉ không thích những người quá trớn, dốt bỏ bu ra mà cứ hơi tí là lôi màu da hoặc giới tính ra ăn vạ bắt bí người khác.

      Delete
    5. Em cũng công nhận người da đen thể hình và sức khoẻ tốt mà. Nếu không bị béo thì form người gốc quá chuẩn luôn, vòng nào ra vòng đấy, phụ nữ thì cân đối, nam giới thì cường tráng. Mấy người con lai Âu với Phi thì quá đẹp luôn.

      Delete
    6. phải lai 3 trắng 1 đen mới đẹp, tức là bố mẹ một người da trắng còn người kia đã lai đen trắng. Chứ lai 50% thì vẫn hơi oẳn tà roằn.

      Delete
    7. À vâng, tỷ lệ da trắng nhiều hơn xíu thì đẹp hơn.

      Delete
  16. Chỉ vì cái ảnh mặc bikini quỳ gối sexy ở bãi biển từ hồi yahoo 360 của chị Cún mà em theo chị đến tận giờ đấy. Đùa chút thôi chị, hình thức nó chỉ là cảm xúc ban đầu khi mới tiếp cận nhau, chính tính cách thú vị của chị làm cho ai biết chị rồi thì khó mà quên được chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. À lâu lắm rồi không có ảnh bikini ý nhỉ. Entry sau thử post một cái xem em Van Khanh có bỏ của chạy lấy người không nhé.

      Delete
    2. Ơ giờ em đã mê chị rồi thì chị có quấn rẻ em vẫn mê ý chứ :P

      Delete
  17. Mình cũng thế. Bị cả ngoại hình lẫn sự thông minh của Cún hấp dẫn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui lại đang muốn hấp dẫn người khác bằng trái tim nhân hậu cơ :-P

      Delete
    2. Thôi, tim bác để hàng cháo lòng xử.

      Delete
    3. Tim cứ đợi đấy. Hộp đựng tim hấp dẫn trước.

      Delete
  18. Em đọc blog bác một dạo ở New York cả tháng chả biết mặt mũi chủ blog như nào mà theo từ 2006 tới tận bây giờ là buết lúc thấy mặt mũi body bác em còn mê tới mức nào. À em là gái thẳng hohi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mê người chân dài cho có lý chút đê, chân bác có một mẩu.

      Delete
  19. Ngắn nhưng cân đối nên so tỉ lệ người chân vẫn dài, dáng vẫn đẹp. Trai thẳng trai cong, gái thẳng gái cong mê tuốt. Mà công nhận ít thấy châu Á cái hộp đựng tim đẹp thế. Mê mẩn vòng ba và eo thon nữa. Thắt đáy lưng ong là đây. Haiz! Có cần đẹp thế không hả người?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Body có đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách đi đứng và ăn mặc đấy người ơi. Em thì tổng thể cũng được, không có gì nổi bật trừ cái eo nhỏ nhưng cũng ko có điểm nào xấu tệ. Được cái là biết cách trang điểm ăn mặc đi đứng nên gây ấn tượng. Tầm này lên hình là phải có võ cả, chứ tự nhiên thì không ăn thua.

      Delete
  20. Lol…Mình trai thẳng ấn tượng mấy cái ảnh sau: Ảnh nàng ở NY đi chơi về bế chú Bình Nguyên / Ảnh nàng ngồi sofa đỏ bế em Na mới sinh ở Rome / Ảnh nàng chụp bên con tàu ở Dubai khi nàng làm mẹ đỡ đầu. Mà mọi người có thấy ánh mắt nàng hớp hồn không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ảnh em chụp cạnh con tàu ở Dubai là em đi event tiệc tùng thôi chứ không phải event cắt băng khánh thành tàu. Đi làm mẹ đỡ đầu là mặc suit nghiêm chỉnh lắm chứ không dám váy vóc bèo nhèo sến sẩm thế đâu.

      Delete
  21. Giang ơi làm ơn public mấy kiểu ảnh trên đi, please, pờ liz ....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ảnh cũ up lại làm giề, mà có khi cũng tiêu luôn cùng mấy cái máy tính và điện thoại hỏng. Giờ mà up là phải dùng ảnh mới toe chứ người ơi.

      Delete
  22. Chị ơi cho e hỏi k lquan tí, 2 bé La và Na nhà c, c có cho đi học môn ngoại khoá nào k? Sao ở bên này e thấy ng ta cho con thử nhiều môn quá. Nào là bơi, dance, gymnastic, piano, tennis… đủ thử hầm bà lằng luôn.

    ReplyDelete
  23. Em thấy chị Giang đẹp lắm. Khi nào bằng chị chỉ xin đc 1/2 như chị mà thôi.

    ReplyDelete