Đang khều rác bể bơi thì trời đổ mưa giông. Bèn chạy vào nhà bê cái ghế đẩu màu xanh mới mua ra trước cửa vừa nghe nhạc Trịnh Công Sơn vừa ngồi nhìn mưa vừa ơ thờ ăn một củ khoai lang. Ăn xong củ khoai lang lại chợt nghĩ sao không lấy xe đạp làm một vòng ngắm ruộng đồng trong mưa, thấy vũng nước nào là phi thẳng vào xem nó bắn lên tới đâu. Nghĩ cái là làm luôn, chỉ kịp tròng một cái váy lanh ra ngoài bộ đồ bơi, không xỏ dép. Tiếng hát Khánh Ly miên man theo ra đến tận cổng.
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào…
bắp tay chị đẹp quá. em cơ địa bắp tay to và bụng to. nhưng người dc mỗi tỷ lệ chân dài hơn lưng
ReplyDeleteChị vừa bơi liên tục chục ngày mỗi ngày 1 cây số nên cánh tay cũng săn thon hơn.
DeleteChân dài hơn lưng là hàng hiếm rồi em ạ. Thân hình châu Á thường bị lỗi lưng dài.
Nàng đẹp quá 😍
ReplyDeleteXin cám ơn người ;-)
Deletebác Cún ko bh làm các chị em thất vọng :x
ReplyDeleteVậy các chị em hy vọng giề ở tui hãy cho tui biết.
Deletetrùi ui, sao 3 con rồi U50 rồi mà ngực cao, eo nhỏ, bụng phẳng, mông cao thế hở giời! giết dân quá đi thôi!
ReplyDeleteBody học sinh nhưng mặt phụ huynh mới chán chứ. Từ hồi ra ngoài phải đeo khẩu trang toàn bị các cháu choai choai chạy theo.
DeleteChị Giang body có kém gì Jennifer Lopez đâu. Tuổi của chị, lại đã qua sinh nở, mà người ngợm săn chắc thế này là rất hiếm. Hôm nào chị làm một tập đại cương giữ dáng cho chị em áp dụng cái:-D
ReplyDeleteChị vẫn mặc quần áo chị mặc từ hồi ngoài 20 tuổi, thậm chí có món còn mặc từ hồi 17 tuổi.
DeleteMuốn giữ dáng thì phải ăn vừa đủ đặc biệt ăn ít tinh bột, không ăn ngọt, chăm vận động. Thế thôi chứ chị có ăn kiêng hay tập tành thể dục thể thao gì đâu.
Nữ thần đã trở lại, đẹp quá trời ơi
ReplyDeleteNgồi nên nhìn thấy vòng 3 vẫn tròn chứ đứng lên lại thấy nó hơi hóp hóp hai bên.
DeleteUi hot 😍😍😍
ReplyDeleteĐây có lẽ là mùa hè đầu tiên sau cả chục năm chị mới lại có hứng mặc bikini.
DeleteÔi giết người không dao!
ReplyDeleteGiết chóc gì, ơ kìa.
DeleteĐẹp quá! Khâm phục nàng giữ dáng xuất sắc. Tha thiết mong người đẹp chia sẻ ít kinh nghiệm. 💖💖💖
ReplyDeleteỞ trên em đã nói về vụ ăn uống giữ dáng rồi. Còn có vài bí quyết nho nhỏ và vô cùng đơn giản như sau:
Delete- Muốn bụng nhỏ, sáng ngủ dậy uống một cốc nước ấm có vắt thêm vài giọt chanh (em còn cho thêm cả một ít mật ong uống cho ngon). Cứ chăm chỉ sau khoảng 1 năm sẽ thấy tác dụng.
- Lúc đi đứng nếu bụng luôn trong tư thế hóp thì cũng là một cách tập cơ bụng, tự nhiên hai bên bụng sẽ có hai rãnh mà không cần phải lên sàn tập.
- Mỗi ngày cố đi trên giày cao gót vừa phải, 5cm hoặc thỉnh thoảng 7cm, trong khoảng 1 tiếng để giữ chân thon và mông cao.
Cảm ơn nàng nhiều lắm!
DeleteChị ơi, em đi giầy 7cm là 1 hồi chân nổi gân trông gớm lắm, đi 5cm còn đỡ ạ, nhưng cũng phải đi loại gót vuông chứ đi loại gót nhọn cũng vẫn bị nổi gân ở chân huhu. Làm thế nào hả chị?
DeleteTưởng giề chứ gân bàn tay bàn chân chị cũng nổi mà chị makeno. Ở đời không thể lo nhiều quá hehe.
Deletebà mẹ 3 con đây sao? Thật không thể tin được :)
ReplyDeleteKhông ai tin chị có 3 con mà lại 3 con lớn đùng. Đi bơi với thằng Ale người trông bể bơi tưởng chị là bạn gái nó, lúc sau ra xin lỗi bảo "mãi tôi mới hiểu chị là mẹ nó".
Deleteeo em oi, qua dep. Ben Y mua he nang nong ma khong phai buoc toc len ha Giang? chi me bo toc cua em nhat day, mac du dang dep qua chung. Hom nao lai cho chi ti guidance mua socks nhe, em con nho chi hoi em vu khan tam voi quan ao khong haha?
ReplyDeleteEm vừa đi bơi về nên thả tóc ra chuẩn bị đi tắm. Tóc em giờ đã đến giai đoạn tự cắt ở nhà, không muốn mất thời gian ra hàng. Cũng mỏng đi nhiều rồi ý chị, nhiều sợi bạc nữa.
DeleteVâng em vẫn nhớ chị hỏi vụ khăn tắm. Lúc nào chị cần thông tin vụ mua socks chị cứ nhắn em. Em hy vọng sẽ có thông tin trả lời chị.
Tat dress socks cua dan ong em ui, voi tat nhieu mau sac de di voi giay casual sneakers? Chi o Chicago, mua dong lanh da man, tuyet nua. Cam on em nhieu, luc nao cung tan tinh giup do. The vu toc mong dan, giai quyet the nao em?
DeleteEm đã viết về sock ở bài To sock or not to sock rồi đấy chị. Tất đàn ông đi với giày tây thì bao giờ cũng phải mỏng và đủ dài để kéo lên được tới gần đầu gối. Trời nóng thì dùng tất cotton mà trời lạnh thì dùng tất cashmere hoặc len. Người đạo mạo truyền thống thì dùng các màu đen, xanh blu thẫm, xanh rêu, đỏ rượu chát, còn người trẻ trung hợp mốt thích phá cách thì có thể dùng các màu chỏi hoặc tất hoa văn. Nhưng kiểu gì cũng phải mỏng và đủ dài mới là biết cách mặc đồ tây.
DeleteVụ sneakers thì em không biết, em không có đôi sneakers nào.
Vụ tóc mỏng dần, người ơi chỉ có một cách giấu đi mái tóc đang mỏng dần, đó là để tóc hơi rối và rẽ ngôi lung tung chứ không rẽ ngôi thẳng như cái luống cày. Cách này vô cùng hợp với em vì đỡ được nhiệm vụ chải đầu hihi.
Vẫn đẹp mê mẩn chị ạ
ReplyDeleteBớt nhiều rồi em. Chị nói chung giữ form tốt nhưng chân tay bắt đầu thấy tuổi tác rồi.
Deletechị ơi, làm sao chị có làn da săn chắc, bóng đẹp vậy ah? Nhìn mê ơi là mê
ReplyDeleteChị nghĩ da dẻ cứ giữ sạch sẽ và đủ độ ẩm là sẽ ổn thôi.
DeleteNhìn chị Cún như búp bê barbie, form người của chị ít người châu Á nào có được.
ReplyDeleteChị giống bà ngoại chị, da nâu, vòng 1 vòng 3 tròn, eo nhỏ. Ông ngoại chị cực kỳ giàu có, đã có vợ con, mà nhìn thấy bà chị là mê mẩn quyết cưới về. Mà da nâu lúc đó đâu có phải là mốt đâu, chưa kể bà chị lại còn góa chồng và đèo bòng thêm 3 con nhỏ nữa.
Deletechị Giang ơi, chị có thể viết 1 bài về duy trì và phát triển nữ tính điệu đà trong cuộc sống hàng ngày được không? chứ áp lực cv làm con người khô cằn sỏi đá hết lên. em cám ơn chị.
ReplyDeletemình không nghĩ với cá tính của G thì G là người nữ tính điệu đà đâu. G có thể ăn mặc hợp dáng, trông sexy chứ kg phải là người kiểu nữ tính điệu đà bánh bèo. mình đoán vậy đúng kg G?
DeleteCông nhận. Nghe em nó nói đến từ "nữ tính điệu đà" cún tôi suýt ngã khỏi ghế đang ngồi. Nó chọn người tính đàn ông đồ đạc trên răng dưới dép nó hỏi bí quyết có khổ tôi không.
DeleteChồng tui thường bảo anh chưa thấy người phụ nữ nào ít đồ mỹ phẩm như em và thỉnh thoảng lại dè bỉu "một người phụ nữ bình thường sẽ có thứ này thứ này" khi hỏi mượn thứ gì đó mà tui không có. Ý lão tui không phải là một người phụ nữ bình thường.
Nàng chuyển lời giúp: "Vâng, nhiều người mong được không bình thường thế này" :)
DeleteMà bác kia dân ngoại giao, đầy kinh nghiệm, nói thế thui chứ bác biết thừa là chọn vợ ko thể siêu hơn.
Nói thế chứ bác cũng không phải vợ tốt lắm đâu. Kiêu ngạo, đỏng đảnh, high maintenance, chiều được bác cũng mệt lắm đấy.
Deletequyến rũ ở chổ này đấy, chứ cứ nữ tính nhẹ nhàng, kg có sharp edgy, phục tùng nội trợ, gọi dạ bảo vâng, thì lại kg hấp dẫn nàng ạ :)
DeleteLão chồng tui thì cứ mơ về một người phụ nữ gọi dạ bảo vâng, tính tình đoan trang hiền dịu. Lão hay bảo tui "phụ nữ VN chúng nó nice lắm mà sao mài không nice". Lão mơ gì kệ mịe lão, tui cứ là chính tui :-)))))
DeleteNhìn chị Cún chẳng giống người Việt tẹo nào, trước em chỉ nhìn mặt, nhìn làn da, giờ nhìn thấy tỷ lệ cơ thể thì chị giống người ở ĐNA như Philippines hơn. Mặt chị xương, hốc mắt sâu, góc cạnh, da nâu, người đầy đặn nở nang, săn chắc mà eo lại nhỏ tí xíu. Đẹp mê mẩn chị ah.
ReplyDeleteChị bé tí tẹo mà em. Được cái vai ngang và vòng 3 cân đối với vai nên nhìn cơ thể không bị xộc xệch thôi.
DeleteChị ơi, em thử bận đồ hai miểng, xong chụp trước gương tư thế ráng y chang, sản phẩm nhìn ra trên xẹp, dưới dẹt, ở giữa có hai ngấn mỡ, haha.
ReplyDelete