Sunday, July 25, 2021

Chuyện con cua và Song Tử

Những con cua hay sống đời ẩn dật. Chúng thích trốn vào một nơi chốn bình yên xa lánh nào đó, không có nhu cầu giao tiếp với phần còn lại của thế giới.

Song Tử, luôn tò mò chui rúc thích khám phá, thể nào cũng tìm ra con cua. Bản tính tinh nghịch của Song Tử, gặp ông cụ non bướng ngang trầm tư lánh đời, thể nào cũng tìm cách trêu chọc.

Con cua và Song Tử là hai thái cực đối lập. Con cua thích sự yên tĩnh, Song Tử đi đến đâu gây thị phi náo loạn đến đấy. Con cua nhìn nhiều hơn nói, Song Tử nhiều khi nói nhiều đến mức chả nghe thấy người khác nói. Con cua thích sự thâm trầm nghiêm túc trưởng thành, Song Tử hời hợt phù phiếm thích đùa cợt như trẻ con không bao giờ lớn. Con cua tính đường dài, đi là phải biết đích đến. Song Tử nhất thời tạm bợ, mỗi bước đi là hoa thơm cỏ lạ ong bướm rập rình đã đủ vui, có khi chả cần đích.

Nhưng con cua và Song Tử hút nhau như nam châm. Con cua thường phải lòng Song Tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con cua biết, chừng ấy ưu điểm trong cùng một người không phải là điều dễ gặp. Song Tử cũng thích lại con cua. Con cua đẹp, vai ngang chân dài bụng thon, quả rất hợp với tính phù phiếm của Song Tử. Con cua dịu dàng và chính trực, khiến Song Tử tin tưởng muốn đến tìm dù nó luôn có nhiều lựa chọn khác. Con cua lại còn thông minh, mà thông minh lại là lợi thế tuyệt đối của Song Tử.

Nhưng con cua và Song Tử cũng đẩy nhau như nam châm. Song tử linh hoạt bao nhiêu thì con cua cứng nhắc bấy nhiêu. Con cua cần nội tâm tĩnh đến mức nó không chịu nổi một sự xáo trộn hay cảm giác không an toàn. Mà Song Tử lại là biểu tượng của xáo trộn và không an toàn. Con cua hoài nghi tính phù phiếm tùy tiện kiểu trẻ hư của Song Tử. Còn Song Tử trở nên bất trị với cái tính xét nét phán xét của con cua. Song Tử có thể phút này là người đàn bà sâu sắc khiến đàn ông tưởng như đã tìm được bạn tâm giao nối khố, phút sau đã trèo cây hái trộm quả như một đứa trẻ lên mười bất chấp hậu quả. Con cua nửa bị hút theo cái sự náo động đẹp đẽ khó lường đó, nửa hoang mang lẫn lộn. Bộ não thông minh nhạy cảm quá mức của con cua khiến nó là một người dễ trở nên ghen tuông, lo lắng, nghi kỵ và bất ổn. Con cua không tin tưởng Song Tử. Dẫu Song Tử không nói dối, nhưng bản tính luôn thay đổi của nó khiến những điều nó nói chỉ đúng vào thời điểm nói và do vậy không thể vừa vào nguyên tắc trung thực bất di bất dịch của con cua.

Song Tử tuy bản tính kiêu hãnh và hay giữ khoảng cách nhưng lại thoải mái tỏ tình với con cua. Nó biết con cua si mê nó, phần cứng cỏi kìm chế thể hiện ra ngoài chỉ là lý trí đang chống lại bản năng. Nó cũng quá biết, cuối cùng, bao giờ lý trí của con cua cũng chiến thắng. Càng lao theo nó, nỗi hoang mang nghi kỵ trong cái đầu toàn lý trí và nguyên tắc của con cua sẽ càng lớn dần, khi nào đủ lớn thì con cua sẽ ra đi.

Si mê càng nhiều ra đi càng nhanh.

Nhưng con cua, bất kể cuộc chiến nội tâm dữ dội, bất kể những định kiến và những vết thương, đều đến ngay khi Song Tử gọi. Cứ như thể, từ sâu thẳm trong tiềm thức, nó vẫn mong Song Tử sẽ thay đổi, hoặc sẽ xảy ra một alternative reality nào đó, để tất cả những nguyên tắc của nó không còn cần tới nữa…

Nếu có một ngày, đôi mắt quan sát của con cua thấy Song Tử lại đang cười vang tinh nghịch ở một nơi nào đó khác, tiếp tục làm tất cả những điều nó muốn không cần biết đến hậu quả, rồi lại nhanh chóng bỏ đi tìm trò chơi mới như tất lẽ dĩ ngẫu phải thế, thì cũng chớ nghĩ Song Tử vô tình.

Song Tử có đôi khi rất nhớ sự dịu dàng che chở của con cua. Rất nhớ.

Chỉ có điều cuộc sống thì phải tiến lên phía trước…

44 comments:

  1. hì, em nhớ bác nhà cung Song Ngư phải không? Song Ngư cũng bị Song Tử thu hút vô cùng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngài là cung Song Ngư đấy. Chị biết mỗi một Song Ngư này thôi nên không thể kết luận liệu các Song Ngư khác có bị Song Tử thu hút hay không.

      Delete
  2. Em là Cự Giải nữ nên e thấy Cự giải nam có vẻ íu đuối quá và có một điểm chung là hay đa nghi tào tháo ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì anh íu đuối, muôn đời anh vẫn íu đuối. Vì biết bản thân yếu đuối nên không muốn rủi ro và bao giờ phòng vệ cũng ở mức rất cao. Cao quá cuối cùng lại thành lý trí quá.

      Delete
  3. À cảm ơn chị về entry xà phòng đen thần thánh. Hihihi. Em gội 6 tháng nay bằng xà phòng, xả lại bằng nước pha cốt chanh.

    Tóc suôn mượt, ko rối tí nào, tóc con thì mọc tua tủa, đen óng ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay quá, chị tắm gội rửa mặt gì bằng xà phòng đen hết, từ mấy năm nay rồi. Mà chị cũng được các bạn khác cho tip xả lại bằng nước pha dấm hoặc chanh tóc suôn mượt lắm mà chị cứ lười hoặc quên.

      Delete
  4. Em là 1 con cua điển hình đây nhưng đúng là Song Tử với Cua không chơi với nhau lâu dài được :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không được em ạ. Yêu nhau cũng không được mà làm bạn cũng không được. Yêu nhau thì làm khổ nhau vì tính tình và kỳ vọng khác nhau quá. Mà làm bạn cũng không được vì thích nhau thế thì bạn bè vô tư kiểu giề.

      Delete
  5. Không liên quan : mà có chị nào có link mua xà phòng đen ở Mỹ hay Việt Nam cho em xin với. Em sắp hói tới nơi rồi. Huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ ở Canada mua ở đây. Tớ thấy chất lượng tốt.
      https://www.hennahairsalon.com/cart?appSectionParams=%7B%22origin%22%3A%22product-page%22%7D

      Delete
    2. Ơ mình ở Toronto cũng đến chỗ chị này. Mình không mua xà phòng đen mà mua Febugreek shampoo gội giúp kích thích mọc tóc.

      Delete
    3. Em cám ơn các chị. Để em thử mua về dùng xem có hợp ko ạ!

      Delete
    4. Ôi small world. Mình cũng là độc giả chị G ở Canada và cũng mua của chị này. Chị này người Ấn ở châu Phi, chuyên các loại sản phẩm herbal. Mình dùng xà phòng đen theo chị Giang mấy năm nay. Ban đầu không quen tóc rít, lúc gội tóc mình dính vào 1 cục. Mình dùng chanh để xả thì suông mượt nhưng 10 lần gội thì 9 lần quên chanh. Bây giờ tóc lúc nào cũng bông, nhẹ, không bị bết như dầu gội công nghiệp. Có khi hết Covid mở hội Cún’s FC họp mặt ở Toronto nhỉ?

      Delete
    5. Mình điểm danh ở Toronto đây. Độc giả 15 năm. Có địa điểm họp tuyệt vời ở đu quay trong CNE.

      Delete
    6. Thôi thế là tuần này là tuần lễ Canada của tôi dồi. Ngoài các độc giả Canada thì khách thuê nhà của tui cũng từ Canada. Đang đợt nắng nóng kỷ lục, điều hòa chạy hết tốc lực, thêm cả quạt, người làm trong nhà thì kêu là lạnh đến nỗi vào nhà phải mặc áo khoác, còn khách Canada của tui thì vẫn kêu nóng. Khổ cái thân già của tui. May độc giả Canada thì vẫn còn vui tính.

      Delete
    7. 1/7 là quốc khánh Canada mà em. Nên cả tháng là Canada month luôn em nhé. Thêm anh (không phải các bạn ở trên vào điểm danh). Amser đời đầu, học đại học ở Nga, phiêu dạt qua Canada và là độc giả của em tầm 20 năm, từ hồi 360 sang Multi, từ những entry đầu tiên của Tuyển tập Bình Nguyên. Ngày xưa đi học em có thi đội tuyển Văn không vậy?

      Delete
    8. Chết dồi. Salento đang mùa nóng nhất mà khách Canada đến nữa là thôi em mang quạt em quạt cho khách luôn.
      Hồi xưa em đỗ chuyên Văn trường Ams, mỗi tội quyết định không học. Chưa kể mấy năm cấp 1 và cấp 2 em năm nào cũng đi thi học sinh giỏi Văn, được trường thưởng tiền. Rủng rỉnh tiền là cả lũ đội tuyển hỉ hả kéo nhau đi ăn bánh chuối, ăn bánh chuối là chính chứ thi thố chỉ là phụ thôi.

      Delete
    9. Không biết bạn ở Can có ship sang Mỹ không nhỉ? Hồi xưa mình có 1 hộp qua kênh phân phối của Cún béo mãi năm ngoái mới bỏ ra dùng, giờ 2 đứa con gái tóc dài dùng thích quá mà hết mất rồi.

      Delete
  6. Cô Cún ác quá! Đang ngồi ở Vancouver gọi món Vancouver crabs tự nhiên mở điện thoại đọc bài này. Giờ đĩa cua mang ra nhìn cứ kinh kinh. Lại còn quả nhìn càng nó nghĩ đến cao vai ngang chân dài bụng thon. Kinh quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giời ơi liên tưởng thế thì chắc trên đời này chả ăn được cái gì mất.

      Delete
    2. Anh ơi, cô Song Tử trong mộng của anh từng yêu chúng nó nên anh cứ vô tư xơi tái chúng để trả thù nhen 😄

      Delete
    3. Á bà Bag định throw me under the bus. Bà nên nhớ bà chính là con cua nhóe, nên bà đốc thúc người khác xơi tái cua ít thôi.

      Delete
    4. Khồng, ngư dân chỉ đánh bắt cua đực thôi bà ạ, cua cái phải được trả về biển để sinh nở nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái. Luật đấy!!

      Delete
  7. Song Tử có đôi khi rất nhớ sự dịu dàng che chở của con cua. Rất nhớ... Tui mới xem xong season 1 của film Sexlife trên Netflix. Cô diễn viên chính lấy chồng rồi nhưng suốt ngày viết nhật ký và nhớ về 1 anh người yêu cũ (chủ yếu nhớ vụ làm tình nồng cháy) và anh chồng đọc được, cô cân nhắc lăn tăn mãi đến tập 8 cô ấy chạy đến nhà bạn trai cũ và nói thôi anh chén em đi còn chồng con em thì em kg bỏ đâu hehe. Phim gì mà diễn viên ở truồng nhiều hơn mặc đồ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui viết cái câu trên là ý sau khi mới thôi nhau thì Song Tử, tuy không thể hiện ra, nhưng trong lòng thì có nhớ con cua. Chứ tui thật ai mà mấy chục năm sau vẫn tơ tưởng người yêu cũ rồi lại còn chạy đến mời mọc cái kiểu kia thì tôi thật sự chả hiểu họ là người cố chấp suy nghĩ quẩn quanh quá, hay là chồng họ không yêu họ, hoặc sau khi bỏ người cũ thì không ai yêu họ như thế nữa???
      À mà bà dũng cảm chứ tui mà nhìn thấy tên phim thế kia là tui chả dám xem. Tên phim thế kia còn cứ lao vào xem xong lại càu nhàu là phim gì mà diễn viên ở truồng nhiều hơn mặc đồ. Không lẽ tên phim sexlife mà diễn viên lại phải ngồi nhìn sâu vào mắt nhao và thở dài cho bà vừa lòng hihi

      Delete
    2. Không, ngồi nhìn đĩa cua lột tẩm bột rán.

      Delete
  8. Bà Cún có nghe câu "ngang như cua" không? Trong khi các con khác đi thẳng tiến thì con cua nó bò theo chiều ngang. Nó có lý do của nó nhưng các con khác thì luôn cho nó là lập dị vì không hiểu nó. Con cua là một trong những, nếu không nói là đứng đầu, con khó hiểu nhất trong cả 12 cung hoàng đạo.
    Cái câu "ngang như cua" kia không chỉ nói đến hướng bò ngang bất thường của con cua, mà còn có cả ý về sự ngang bướng của nó. Nó có vẻ ngoài hiền lành nhẫn nhục, nhưng bên trong nó biết nó muốn gì và rất kiên định với điều nó muốn. Nó chỉ không thích dài dòng diễn tả nội tâm phức tạp của nó cho "người ngoài" bằng lời nói. Đó là một trong những lý do khiến nó thường bị hiểu nhầm nhưng nó cũng chẳng bao giờ buồn đính chính.
    Túm lại con cua với Song Tử tốt nhất là né nhau nhanh và rồi. Một đằng duy tâm một đằng duy vật, thông minh ngang ngửa nhau chẳng con nào chịu con nào, gặp nhau chắc chỉ để thử thách tính kiên trì của nhau thôi ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì tôi đã bảo là "bướng ngang" mà lại.
      Mà ý bà là con cua với Song tử, ai duy tâm ai duy vật? Theo tôi Song tử là con duy tâm, còn con cua là con duy vật. Trong mối quan hệ với con cua, Song tử là con đầu óc treo ngược cành cây còn con cua là con đầu óc tỉnh táo và hai chân đứng rất vững trên mặt đất.
      Con cua và Song tử đều rất thông minh, đến mức lúc nói chuyện có khi không cần nói mà vẫn hiểu hết những gì kẻ kia đang nghĩ trong đầu, thế nên đỡ được khoản phải tìm từ hay sắp sếp câu chữ muốn nói. Tiện lắm hihi.

      Delete
    2. Theo tôi thì con nào cũng đầy đủ hai yếu tố duy tâm duy vật cả. Hai con này cứ khi một con duy tâm thì con kia duy vật, và ngược lại. Thế nên dù hiểu nhau tốt mà phương tiện cần dùng để giải quyết vấn đề lại choảng nhau suốt.

      Delete
  9. Vậy cuối cùng cua và Song Tử sẽ phải chia tay nhau hả chị? Phải chia tay nó mới ra câu chuyện tình được. Em thấy mỗi chúng ta khi yêu đều có chút ít hình ảnh cua và hình ảnh song tử trong đó.

    Chứ cua và Song Tử mà lấy nhau xong đẻ ra 3 đứa con, sở hữu 3 căn nhà ở 3 quốc gia thì thành chuyện tình lãng xẹt rồi.
    Ý em là chị viết lúc nào cũng phải dở dở dang dang như thế này nó mới hay :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con cua rất muốn bền vững với Song tử, nhưng Song tử không thực sự muốn.
      Song tử rất muốn làm bạn với con cua, nhưng con cua không muốn.
      Thế là phim kết thúc.

      Delete
    2. Em đoán chị Giang nghĩ trong phim chị là Song Tử, nhoi nhoi cả đời, ăn chơi khắp nơi
      Còn thực tế chị là con cua "cái", an phận cả đời, xa lánh thế giới trần tục hihi.

      Delete
    3. Thực ra thì trong trí tưởng tượng của Song tử nó là femme fatale, còn trên thực tế thì nó là bà già đi đâu cũng 3 con kéo lẵng nhẵng như cái đuôi, giờ có độc thân cũng chả ma nào dám ngó :-)))))

      Delete
  10. Em nhớ anh này trong 1 bài chị viết “ xin đừng làm người xa lạ” …

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đấy, Song tử nghĩ không yêu được nhau thì vẫn có thể là bạn, ngoài tình yêu ra thì hai người còn biết bao nhiêu điểm mạnh khác để có thể xây dựng một tình bạn, hà cớ gì phải thành người xa lạ. Thế nhưng mà con cua không muốn.

      Delete
  11. Em con cua 🦀 đây chị ạ. Đúng y hệt chị nói luôn. Xét nét phán xét và sợ rủi ro. Tính toán gì cũng xa lắc. Quen ai mà không thấy tương lai là đi chơi thôi chứ không tiến tới. Nhưng tính quá thì mất vui chị ạ. Đời có mấy tí đâu!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đã nghiệm ra chân lý tính già hóa non nài từ bao giờ?
      Ở đời là cứ phải bay cao, ngay cả khi nếu ngã là gẫy chân gẫy cánh thậm chí gãy cả cổ.

      Delete
    2. Em nghiệm ra khi không bay được nữa (có con rồi thì chắp cánh cho nó bay thôi) :-(

      Delete
  12. Em là con cua 🦀 ở trên đây. Viết xong mới nhớ em xem phim Trần Tình Lệnh trên Netflix thấy Con cua và Song Tử điển hình. Con cua lý trí nguyên tắc quá nên ko không đến với Song Tử. Tới khi Song Tử chết đi thì Con Cua mới hiểu lý trí nguyên tắc ko thể sánh bằng nỗi đau mất người mình yêu. Nên khi Song Tử sống lại sau 16 năm (phim mà) Con Cua đã bất chấp tất cả để ở bên, dịu dàng, bao dung và bảo vệ Song Tử. Phim dài 50 tập, phần đầu hơi chán nhưng phần sau lúc Song Tử sống lại thì tuyệt hay. (Ai sợ dài có thể xem 2 tập đầu rồi nhảy luôn tới tập 34 - vẫn hiểu. Sau khi thích phim rồi có thể xem lại hết)

    Phuong

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ là chị sẽ không đủ khả năng cân 50 tập phim, thậm chí 20 tập cũng quá dài. Nhưng chị tò mò đạo diễn nghĩ ra tình tiết thế nào để làm cho Song tử sống lại một cách hợp lý?
      Chị cũng nghĩ con cua phải trải qua một cơn sốc cực lớn mới có thể shake nó ra khỏi lối suy nghĩ lý trí cứng nhắc của nó để nhường đường cho bản năng. Nhưng nếu Song tử phải từ trần, hoặc hút chết, thì con cua mới hiểu ra, thì thôi, cua không hiểu kệ mịe cua, hihi.

      Delete
    2. Sống lại kiểu “hồn Trương Ba da hàng thịt” ấy chị. Nhưng mà trong phim nếu thế thì nó phải đổi diễn viên cho khác mặt mà phim nó tự “du di”, không đổi luôn.

      Delete
    3. Bạn này so sánh hay quá. Lam Trạm đúng là 1 con cua lạnh lùng cứng nhắc, còn Ngụy Anh là một Song Tử hoạt bát vui vẻ yêu đời. Cuối cùng 2 người vẫn chung đường.

      Nhưng đấy chỉ là trên phim giả tưởng của tàu thôi bác cún ạ, chưa kể cua với tử đều bê đê :)))

      Delete
    4. Ối trời tình yêu phải là tình yêu nam nữ mới đáng trân trọng hả bạn? Đối với mình, cứ tình yêu làm mình cảm động được là mình thích à. Lâu lắm rồi mới có 1 phim mình xem đi xem lại (một số tập thôi). Tại mình bận quá chứ không mình cũng muốn xem lại từ đầu cho hết 50 tập thêm 1 lần nữa :-)

      Delete
    5. Ý tui là bác cún ko có cửa :)))

      Delete