Friday, May 13, 2022

There's a lady who's sure...

Anh là người có vị trí trong xã hội và vừa mua một bất động sản rất bề thế ở thị trấn gần thị trấn tôi ở. Anh vừa mới quen tôi, qua sự giới thiệu của một người bạn.

Vậy mà anh theo tôi một cách sống sượng, bất kể việc tôi đã có chồng và anh đã có bạn gái. Cô ý vừa đến ở cùng anh. Anh nhìn tôi, ánh mắt ngây ngô “You are terribly beautiful”...

Và anh gạ gẫm một cách sống sượng, bất kể việc tôi đã nói rõ rằng tôi không thuộc thể loại lấy việc quan hệ lăng nhăng làm vui. Rất nhiều người như anh sau khi có đủ tiền tài danh vọng giờ chỉ muốn hưởng thụ, dẹp hết mọi phép tắc, làm gì cũng được miễn vui. Nhưng tôi thì để yên một mình tôi đã đủ vui, và tôi thân thiện với anh một chút chỉ vì anh là hàng xóm của tôi và bạn tôi giới thiệu. Tôi không muốn làm mất lòng bạn tôi.

Anh đi chợ nấu ăn cho bạn gái xong rồi anh đi tìm tôi. “You are very attractive”. Mà trước đó anh nhào ra chợ chỉ vì biết tôi cũng đang ở đó. Ôi hỡi những người đàn bà vẫn đang tưởng tìm được bến đỗ giàu có địa vị mà còn tình cảm tâm lý….

Rồi cách anh hành xử cũng sống sượng nốt khi nhận thấy đã trổ hết chiêu trò tán tỉnh mà vẫn không thể đến gần hơn. Từ chỗ gọi điện ời ời nhắn tin chíu chít đọc không kịp đến chỗ một tin nhắn lịch sự của tôi anh cũng chẳng mất công trả lời…

Bạn tôi có lần bình luận bâng quơ “Tất cả chúng nó, giàu có, độc thân, thành đạt, đều phát điên vì con G”. Chúng nó là những người đàn ông đến đây tậu một nơi nghỉ dưỡng, luôn là những bất động sản đẹp nhất. Nó cứ thậm xưng thế chứ tầm này không yêu trả dép bố về chứ chả ai điên vì ai. Nhưng câu nói vô tình lại làm ngài nhấp nhổm. “Anh yên tâm đi, em đã chán đàn ông có tiền…”

Quên nói là chán cả đàn ông không có tiền.

Chán cả nhiều mợ đàn bà. Đàn bà nhiều người có đủ thứ mà vẫn ganh ghét tị hiềm, nói một câu chặt chém một câu nghe thật là nản. Chỉ trừ một số rất ít có tấm lòng lương thiện dịu dàng đủ để cho lòng ta nương náu...

Thế nên nếu các cụ gặp cún ngoài đời mà thấy cún thờ ơ lạnh lẽo thì các cụ đã hiểu tại sao. Cún thực ra rất lành, chỉ là càng ngày càng sợ người. Các cụ đàn ông cứ lịch sự, đàn bà cứ dịu hiền, lâu dần cún mới bớt sợ. 

Tháng năm, trời vẫn chưa nóng lắm nên lũ hoa đồng nội vẫn còn lên bời bời. Đẹp ngẩn ngơ. Bèn đi gieo một mớ fiordaliso, không biết tiếng việt gọi là hoa gì. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới ngày nào hân hoan khi xuân chớm về. Ngoảnh đi ngoảnh lại, xuân đã già.

Đừng nói về con người, đừng nói về các vì sao.

Tôi chỉ muốn biết

Mùa xuân lũ én đã quay về

Người đã gieo hạt hoa gì để mùa hè lũ ong hút mật

Con mèo hoang có còn đến ăn đồ ăn để ngoài vườn

Con chó bị ai đó bỏ rơi, vẫn sống sót qua mùa đông lạnh lẽo

Trái sung rụng có dấu răng của nhím

Tổ chim của mùa hè năm ngoái đã có gia đình chim nào đến ở

Lũ cừu có còn chiều chiều đi ngang leng keng chuông cổ

Mạ có lên xanh trên đồng

Và bao giờ người nông dân thu hoạch đậu...

Ảnh: there's a lady who's sure walking back forth in front of the camera is gold. And she's finding her stairway to heaven...

với tóc tự cắt bên cong bên thẳng và một chiếc váy màu ngọc hải lam. Hello, Summer!

316 comments:

  1. Nghe tên em đã biết em rất lành rồi mà 😍. Lại còn rất đẹp nữa. Em mãi bình an dù dòng đời dữ dội 😍

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tên thì hiền, người thì lành, thế mà đời thì lại cô Lựu. Chả hiểu.

      Delete
  2. Chả biết cô viết gì, nhìn ảnh đẹp quá trước. Tóc đẹp quá! Dáng huyền thoại!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ảnh mờ ảo và ống kính của camera đã kéo dài chân hihi

      Delete
    2. Không cần chân dài. Tỷ lệ cực cân đối!

      Delete
  3. Chị mặc thế này làm vườn chết hết giun kiến sâu bọ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mặc thế này thì đứng làm cảnh thôi chứ làm vườn sao được. Chị mà làm vườn là phải đóng bộ bô nhếch không khác người ngoài hành tinh là mấy, chân còn đi ủng cao su lạch bạch.

      Delete
    2. anh hàng xóm nên gặp lúc Cún đang làm vườn kg trang điểm, mặc đồ làm vườn nhá haha. trời ơi tui cũng mới có anh hàng xóm người Đức hay dắt 2 con chó đi dạo lúc tui đang làm vườn, kg trang điểm kg kẻ mắt, kg chải tóc, mặc đồ như mụ điên thì anh đứng lại bắt chuyện!

      Delete
    3. Giời ơi tui làm vườn suốt ngày, anh ý rủ đi ăn uống và đi dạo không được nên đến thẳng nhà tui, tui làm vườn chỗ nào anh ý đi theo ghé mông ngồi gần ngay đấy nói chuyện cà kê dê ngỗng hàng tiếng. Rất thông minh, uyên bác, phải mỗi cái chuyện tán sống sượng kia chứ không thì làm bạn quá tốt.

      Delete
    4. Plato divided the soul into three parts: the logistikon (reason), the thymoeides (spirit), and the epithymetikon (appetite). Không bán lẻ. Đáng tiếc thay!

      Delete
    5. Giá mà bán lẻ thì tốt quá. Với đối tác cần làm chung việc gì đó, tôi chỉ chọn người có reason phù hợp. Với bạn bè tôi chỉ chọn người có spirit phù hợp. Với người yêu/bạn đời tôi mới phải cân nhắc cả 3. Mais avec des si on peut mettre Paris dans une bouteille.

      Delete
  4. Thơ chị Cún dịu dàng và đẹp như bức tranh. Nice WE chị ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Văn xuôi xuống dòng chứ thơ đâu. Đoạn này chị viết nguyên bản bằng tiếng Ý.

      Delete
    2. Văn nghe mượt như người.

      Delete
  5. Chị Giang bé tẹo nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị G bé hoặc nhà c Giang to quá lol, mình nghĩ nhà này là trần cao rất cao đó.

      Delete
  6. Người càng già trí tưởng tượng càng phong phú!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trí tưởng bở…Hí hí…

      Delete
    2. Cái này công nhận. Cũng hơi hơi. Nhưng phải có bột mới gột nên hồ. Phải có gì mới tưởng bở được. Chứ như mình muốn tưởng bở lắm mà không được. Có ma nào nó nhìn đâu.

      Delete
  7. Theo gu của em thì chị Giang không đẹp nhưng rất attractive. Có vẻ gì đó lôi cuốn rất khó tả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng không hiểu cái sự lôi cuốn em cảm nhận được đó là cái gì. Chị bình thường và tự nhiên, người thế nào thì thể hiện ra thế, không điệu đà, không làm bộ làm tịch.

      Delete
    2. Em gì ở trên nói đúng. Em Giang cực kỳ quyến rũ.

      Delete
  8. Chị Giang da ngăm nhưng mặc màu này lại không bị chết da. Vòng eo chị đẹp quá. Làm thế nào eo thon mà mông và ngực như thế nhỉ? Em eo như chị nhưng mông phẳng lì và ngực sân bay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngực chị nhỏ mà. Mà chị vừa rút ra kinh nghiệm là cứ gò lưng thót bụng cuốc đất thì đảm bảo eo sẽ nhỏ thắt lại. Là nhỏ thắt hai bên sườn chứ còn có phẳng không thì lại phải dùng thủ thuật khác (là thủ thuật uống nước nóng vắt vài giọt chanh vào buổi sáng ý).
      Chị da đen mà màu gì chị cũng mặc hết, chỉ không mặc màu vàng trong khi màu vàng có lẽ là màu hợp với da nâu nhất. Lý do thì đã nêu trong một entry từ rất lâu có tựa đề Vàng lông gà con.

      Delete
    2. Dáng chị đẹp quá. Váy một bên vai nhìn super sexy chị! Em ngắm chị không chán.

      Delete
    3. Mai đi sắm cái cuốc trước. Cuốc đầu tư thì dễ nhưng đất đầu tư để cuốc thì hơn khó. Cầm cái cuốc cuốc không khí eo có nhỏ hơn không chị? Nhìn body chị đẹp phát thèm.

      Delete
    4. Chị thực ra hơi gầy. Nhưng giờ mà lên cân thì vòng 3 và đùi nhìn phì nhiêu lắm nên chị không thích.
      Chị có cảm tưởng động tác cúi lưng cuốc đất lật đất tác động vào cơ hai bên sườn như thế nào đó làm cho eo hai bên nhỏ thắt lại. Cuốc không khí có khi không ăn thua em ạ.

      Delete
    5. Chị ơi eo nhỏ nhưng bắp tay có bị to không ạ? Mai em lên Ba Vì cuốc ngay.

      Delete
    6. Bác ơi, cái entry vàng lông gà con đấy bác mặc cái váy đỏ super đẹp. Em mê mẩn.

      Delete
    7. Không chỉ bắp tay mà cả cánh tay cũng to ra, thành đệ tử chân truyền của Phạm Văn Mách há há. Đùa thế nếu cánh tay đang bị mỡ thì cuốc đất sẽ làm săn lại. Và nếu ăn ít thịt cá thì cánh tay sẽ chỉ săn thon lại chứ không to ra được. Vấn đề chính là xem có bị đau lưng hay không thôi.

      Delete
    8. Cái váy đỏ đấy dễ mặc, ở ngoài rất nhiều người thích.

      Delete
  9. Đàn ông không tiền thì chưa bao giờ thích để chán. Đàn ông có tiền thì tuỳ. Mình nghĩ đàn ông ở đây họ tán tỉnh Giang thôi chứ không cuồng si như Giang tưởng tượng đâu. Nhưng thôi, tự yêu mình và tưởng tượng về sự hấp dẫn cũng hay. Sống lạc quan. Narcissist at the max level. Mình sống ở Ý nhiều năm, tiếp xúc đủ loại trai Ý, tin vào những điều họ tán tỉnh chỉ để thủ dâm tinh thần thôi Giang ạ. Còn ngài cũng không có gì lo đâu. Giang thông minh luôn biết mình cần gì và đâu là fine line.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn này comment hay nhỉ. Entry của tôi chả có từ nào là cuồng si, là bạn tự sáng tác ra. Cuồng si kiểu gì khi không yêu được là giả dép bố về. Ở đâu có cái kiểu tự sáng tác xong rồi tự phân tích dựa trên sáng tác của bản thân thế. Entry của tôi cũng chả có tình tiết nào tưởng tượng. Gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, tôi bảo tôi đang trên đường ra siêu thị, thế mà tôi ra đến siêu thị chưa kịp đỗ xe đã thấy từ đâu chạy ra gõ vào cửa kính xe tôi, thì chả phải chạy nhào ra siêu thị đợi tôi thì là cái gì. Tôi bảo "anh cứ đi tìm tôi thế này rồi bạn gái anh nghĩ sao" thì bảo "anh nấu ăn cho cô ấy xong rồi anh mới đi". Tôi không nói chuyện cuồng si, không nói chuyện viễn tưởng, tôi chỉ nói nó là sống sượng. Người có địa vị mà hành xử sống sượng.
      Tôi không có tính có ít xít ra nhiều. Thực ra tính tôi ngược lại, có nhiều tôi chỉ nói ít.
      Bạn muốn nghĩ rằng tôi không được như tôi kể, chính bạn mới là người đang thủ dâm tinh thần của bạn.

      Delete
    2. Công nhận G chỉ nói và kể hành động sống sượng của anh hàng xóm mê gái đẹp, còn nhấn mạnh lúc đầu thif xáp vào như đỉa đói, lúc thấy chẳng thể xơ múi gì thì đến tin nhắn trả lời lịch sự cũng không màng. Thế mà bị “kết tội” tưởng bở hí hí

      Delete
    3. Cám ơn bạn khen comment của mình hay. Tại Giang viết đàn ông phát điên vì Giang nên mình mới thấy quá. Mình thấy nhan sắc Giang quá đỗi bình thường, vóc dáng lại bé mà nhiều entries tả như thể sắc nước nghiêng thành ai gặp cũng say mê sững sờ mình thấy hơi quá. Nhưng nghĩ thôi kệ, mình cứ cho mình là cái rốn của vũ trụ thì chết ai. Mình không nghĩ Giang nói quá lên nhưng mình gặp nhiều người ảo tưởng ghê gớm về sức mạnh của mình với đàn ông. Ngoài 40, 3 con và gia đình rồi thì hết duyên đi sớm về trưa 1 mình thôi Giang ơi. Được cái Giang thông minh nên không mắc mấy cãi bẫy tán của trai Ý.

      Delete
    4. Bạn vừa comment là "Tại Giang viết đàn ông phát điên vì Giang nên mình mới thấy quá.": hoặc là bạn cố tình hiểu sai Giang viết, hoặc là trình độ đọc hiểu của bạn kém quá. Bạn nên tập đọc hiểu trước khi comment nhé. Nếu bạn ko comment thì cũng ko ai biết về trình độ của bạn. Kém quá bạn ạ. Kém đến phát ngại cho bạn.

      Delete
    5. Bạn không cần ngại hộ mình đâu nhé! Mình biết mình nói gì mà.

      Delete
    6. Mợ gì ở Ý, tiếp xúc đủ loại trai mà không có ai si mê nên đâm ra nghi ngờ người khác. Sắp đẹp của chị Giang không cần mợ thấy hay công nhận. Và sự quyến rũ của một người phụ nữ không nằm ở sắc vóc, mà ở khí chất và trí tuệ. Nhiều người đẹp, có tiền nhưng chưa chắc đã hấp dẫn. Xong lại vô duyên và thêm tính đố kỵ nữa thì hỏng hẳn.

      Delete
  10. Haha…Buồn cười quá! Chắc chị gì ở trên diễn giải từ phát điên thành cuồng si. Mà em thật, chị gì đấy cũng ở Ý, chị chẳng có nhiều người hâm mộ nên nghĩai cũng cần tự huyễn hoặc ra để thủ dâm tinh thần, chứ chị Giang đầu đội trời, chân đạp đất, toàn hoa với lá, cuốc đất xong về mệt bã ra thì làm gì có thời gian ngồi nghĩ đến những ý tưởng cao siêu như chị ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái giề mà đầu đội trời chân đạp đất hihi. Nhưng công nhận giờ đầu óc toàn chuyện hoa lá, điện thoại cũng toàn ảnh hoa. Gặp anh cưa cẩm sống sượng lại càng thấy tập trung vào chuyện hoa lá là đúng.

      Delete
    2. Thế chị làm vườn không đầu đội trời chân đạp đất thì là cái giề chị đẹp của em? Em nói nghĩa đen hẳn hoi.

      Delete
  11. Bạn Giang đẹp quá. Kệ các comment linh tinh bạn G nhé. Cũng biết là nàng ko quan tâm các comment đó, nhưng cứ dặn thế, hi hi. Và tha thiết đề nghị là nàng tích cực up ảnh chính chủ nhé nhé. ❤

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xá gì. G cho hiện lên là G cũng chẳng sao cả. Mợ gì comment ở trên đấy là ví dụ hùng hồn G viết về các mợ ghen ghét tị hiềm. Đọc một bài thế này mà ngồi bới bèo ra bọ như mợ ở trên quả là nản. Trai Ý nổi tiếng hay tán. Mợ ở Ý mà cũng không được ai tán thì biết duyên cỡ nào rồi đấy. Gì mà rốn hay không rốn vũ trụ. Mình là gái còn thấy G cực quyến rũ nữa là giai.

      Delete
    2. Mình không phải không có trai tán nhưng mình không bị bệnh tưởng bở lúc nào cũng nghĩ mình vô cùng quyến rũ như ai kia.

      Delete
    3. Vâng chị. Em khuyên chị khi được ai tán cứ ngồi im lặng nhé. Chứ chị mở miệng là trai cắm motor vào đít chạy mất dép đấy. Mối đã ít nên cố giữ chị nhé!

      Delete
    4. Một là có, hai là không, lại còn phải chơi chữ loằng ngoằng "không phải không có" :-))))))
      Quyến rũ sexy này nọ là người khác nói, chứ bản thân tôi chả bao giờ nói. Bạn học ở đâu kiểu nói chuyện quàng xiên lăn đùng ngã ngửa, đúng kiểu yêu quái phương nào :-))))))))
      Em gì nói đúng, phải cắm motor vào đít chạy mất dép may ra mới đỡ hốt hền :-))))))))

      Delete
    5. Ở Ý trai tán tỉnh, nếu thích vơ cả nắm. Nhưng mình là người luôn biết giá trị bản thân nên không để mình bị những kiểu đầu đường xó chợ cũng có cơ hội tán tỉnh. Trong những bữa tiệc ngoại giao mà còn có cơ hội tán tỉnh trai gái như Giang mình chịu. It takes two hands to clap. Giang không cố gắng thì các anh cũng không thế.

      Delete
    6. Ơ kìa, đuối lý lại chuyển sang vu vạ hướng khác. Người biết giá trị bản thân mà sao lại cứ nói dối nồng nỗng ra thế kia. Chị bị mắc bệnh dối trá mãn tính hả. Giai xáp vào không được là phải trật tự rút lui, lấy đâu ra hai bàn tay mà vỗ ra tiếng, chị bịa như thể cả thế giới ngu hết để nghe chị bịa :-))))
      Chị rất muốn tin rằng những người thích tôi chỉ là những người đầu đường xó chợ, và ngay cả ở một event danh giá thì tôi cũng đưa đẩy cợt nhả với đàn ông như một người đàn bà rẻ tiền. Hihi, chị cứ tiếp tục thủ dâm tinh thần chị, xem có cảm thấy khá hơn tí nào không. Khá hơn chị báo tôi, tôi mừng cho chị. Còn nếu lại vào sáng tác tiếp, tức là không thấy khá hơn, thì tùy xem tôi có hứng hay không tôi lại tiếp chị tiếp.

      Delete
    7. Mình không vu vạ. Mình đọc Giang viết nhiều năm. Không chỉ bài này và nhiều bài khác mình thấy Giang hay quá lên về sức hấp dẫn của bản thân với đàn ông. Mình thấy Giang không có khả năng phân biệt love, lush và flirt. Mình ở Ý lâu hơn Giang mình thấy, trai Tây đặc biệt trai Ý hào phóng với các lời khen có cánh, nhưng thực sự họ chưa chắc nghĩ vậy. Giang ở ngoài rất bé, nếu không có giày cao gót chưa tới mức trung bình. Đường nét tương đối hài hoà. Mọi thứ ở mức average chưa làm đàn ông khuynh đảo được đâu Giang ơi. Nhưng như mình nói, Giang cứ tin như vậy cho vui.

      Delete
    8. Haha bạn này buồn cười nhỉ. Bạn “thấy” đâu có nghĩa là người khác thấy hay đàn ông họ thấy gì. Bạn ở Ý lâu hơn nhưng chắc gì bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều bằng người ta. Đàn ông, khi ở đỉnh cao danh vọng, người ta thường chỉ muốn một người có thể nói chuyện được, chứ cao, to, 3 vòng nhức mắt thì ngoài kia thiếu gì. Bạn âm thầm đọc blog người ta bao năm nay mà không thấy trí tuệ người ta ngời ngời ra à. Thật là xấu xí khi đánh đồng sắc vóc của người khác với trí tuệ và sự hấp dẫn của người ta.

      Delete
    9. Em đến chịu bác này. Bác mà là mẹ chồng em ngất. Average, attractive hay không làm gì đến lượt bác thẩm định mà phát biểu? Bác ra nhà tắm soi gương lại hộ em. Đầu 4 đít lăn tăn còn lên blog người ta viết như đúng rồi thế này thì biết đời bác thảm thế nào. Bác cho địa chỉ em tặng cái cuốc về tập cho eo nhỏ như eo chị Giang đã, các bộ phận khác của bác, đặc biệt não ta tính sau. Nếu cuối tuần này khó chịu quá ra mua miếng bánh gato ăn bác nhé. Làm thêm tí nước khéo lại nghẹn.

      Delete
    10. Hố hố. Thế chị phân tích thông não hộ em thế nào là love, lust và flirt đi chị? Em lót dép xuống đít ngồi hóng khoá High-end love 101 của chị đây.

      Delete
  12. "The more I learn about people, the more I like my dog." – Mark Twain

    ReplyDelete
  13. Than làm nông dân nhưng lên đồ vẫn đẹp, vẫn sexy là ngon rồi. Đề nghị nàng tăng cường post ảnh nhá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình tình cờ mở camera lên xem nên mới thấy và chụp lại màn hình chứ mình lười chụp ảnh lắm.
      Mà nhìn ảnh thế thôi chứ thực tế thì phải mặc đồ dài tay để che đi cánh tay bị bầm tím vì mang vác đồ nặng và xây xước vì bị gai hoa hồng cào. Chưa kể móng tay còn đen xì vì móc đất :-)))))

      Delete
  14. Không liên quan nhưng tự dưng em tò mò mọi người biết đến blog chị Giang bằng cách nào nhỉ? Như em là tìm thấy chị Giang khi lăn lê buôn chuyện trên webtretho. Hồi ấy webtretho hay, nhiều chị thú vị ơi là thú vị, mà mỗi người một kiểu như là trăm hoa đua nở ấy. Tự dưng thấy nhớ nhớ cái hồi rảnh rỗi lê la khắp các diễn đàn mạng ấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. mình biết đến từ hồi Multiply, do đọc blog của bạn Sấu Chua hay viết về nấu nướng, viết rất nhẹ nhàng vui tươi. Có lần bạn nói gì đó và có nói đến Giang.Mình biết Giang từ đó, đọc Giang từ đó đên giờ, và còn đọc lại cả những entries cũ nữa

      Delete
    2. Em cũng hay đọc blog chị Sấu vì cảm nhận sự ấm cúng, bình yên từ những bài viết của chị ấy. Đôi khi có những ngày mệt nhoài, được đọc một bài viết từ những người đáng yêu như chị Giang, chị Sấu, những tâm hồn đáng yêu khác nữa, cảm giác như được uống một cốc nước nghỉ mệt vậy. Em trân trọng thời gian dành cho viết lách và nhã ý chia sẻ một phần cuộc sống của các chị với mọi người nên luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi vào blog và thấy bài viết mới.

      Delete
    3. Em biết blog chị Giang hồi còn multiply năm 2009 hay sao đó. Lúc đó em đi du học, lên internet kiếm xem có công thức nấu phở nào không cho đỡ nhớ, tình cờ thế nào thấy blog chị Giang, xong đọc từ đó đến giờ. Hồi ấy chị Giang còn ở New York và em Lê bé xíu bé xiu.

      Delete
    4. Mình biết chị Giang hồi chỉ còn ở Ả rập hay nước nào thuộc xứ đó. Do mình tính mua shea butter về dưỡng tóc nên đi google coi review, hên sao ra đúng bài chị Giang review luôn nên mình đỡ tốn tiền ngu. Mình nhớ bài đó có hình chụp chồng chị té chỏng gọng trên cát, còn chị Giang thì đầu quấn khăn (do hậu quả ủ shea butter) đứng kế bên tính đỡ mà bất lực. =))))))))

      Delete
  15. Gu của mn trên fb bây giờ toàn cầm cả cọc sổ đỏ khoe từa lưa; còn chị G tối ngày nông dân nông dân nhổ cỏ không à. Giờ có cọng rau muống cũng khoe đi chị; đảm bảo khối kẻ la làng la xóm, xong sặc máu mũi. Đã thế cứ khoe mạnh tay, có ng đang đọc blog mà lăn ra nghẻo cũng có khi haha.
    P/s: mà sao mn hay mặc 2 quần thế nhỉ? Chị thì mặc 2 quần vì lạnh, còn có chị nào mặc 2 quần vì làm vườn: em thì ko tưởng tượng được mặc 2 quần là ntn. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mặc 2 quần là quần nọ mặc lồng vào quần kia ơ kìa. Mặc vào ấm hẳn chứ nhiều khi mặc mỗi một quần thấy gió lộng tứ bề.

      Delete
    2. Em nghĩ nếu chị gì ở trên sống ở VN thì có thể hiểu cách nghĩ của chị ấy: phụ nữ VN mà qua 40 tuổi bị dùng nhiều từ "miệt thị" lắm chị ơi; ngay cả em hí hửng vậy mà về VN nghe họ nói mình xong mình cũng nhụt chí: kiểu như 1 bà cô già ko ai thèm ngó vậy đó, như kiểu rác rưỏi tới nơi rồi ấy. Ở đây em ko phân biệt vn, việt kiều hay miền nam miền bắc nha. Ngay như tấm hình chị mặc bikini trong phòng để đồ đấy- phụ nữ ở Vn ko ai làm vậy đâu, lúc nào họ cũng thấy họ "đã già", "đã có tuổi" blah blah.
      Như em về vn em cũng rén theo mấy câu đó, mình ko có được sự tự tin đâu. Kiểu ở nước ngoài, đàn ông theo mình đầy; còn mình ở vn là như 1 người hết date vậy đó. Kỳ lắm. Nên nhiều khi cách nhìn khác nhau nữa. Khi chị đang ở đỉnh cao của tự tin thì chị kia lại nhìn thấy chỉ là 1 bà già + 3 con đua đòi, nhí nhố. Đại loại thế.

      Delete
    3. Mình thì nghĩ thế nào Thảo ơi. Quan điểm sống của chị gì trên kia thế nào là kệ chị ấy. Đây là vấn đề đọc hiểu, suy diễn linh tinh, nhét chữ vào miệng người khác. Không có câu nào trong bài viết về sự cuồng si. Việc nói đàn ông phát điên vì G cũng là G trích dẫn các bạn G nói chứ không phải G tự cho mình thế. Mà dù có cố che giấu thì sự ghen tị vẫn toả ra từng câu chữ. Khổ, một bài viết của G làm người ta khó ở cả một weekend.

      Delete
    4. Mình có khó ở gì đâu? Chỉ cảm giác Giang hơi quá đà trong việc nghĩ giai ai cũng thích mình. Còn nhớ vài bài hồi xưa Giang nói về việc đi học hát và đi hát này kia. Một ngày đẹp trời nghe Giang hát 1 bài trên blog và Trịnh trên face. Tụt luôn cả mood. Giọng chua, chất giọng nghe quê mùa. Nên thôi nghĩ về tài năng của bạn.

      Delete
    5. Sợ nhỉ? Mới nghe Giang hát một bài đã tụt mood. Nghe cả đĩa chắc tụt hết quần. Chị tài năng tinh tướng hiện mặt và hát đi cho dân tình lên mood.

      Delete
    6. Càng nói càng thể hiện mợ xuyên tạc chữ nghĩa của người khác. Người ta bảo đi học hát chứ có bảo hát hay đâu. Hay rồi thì cần gì học. Người ta hát không hay như mợ kỳ vọng thì thôi, bỏ đi đừng nghe. Cớ gì phải rình rập từ blog sang đến facebook, âm thầm ghi ghi nhớ nhớ chuyện của người ta rồi chờ thời cơ bóc mẽ. Mợ có gan thì post cái ảnh lên đây để thiên hạ xem mợ hấp dẫn đến cỡ nào.

      Delete
    7. Bạn ơi, blog công khai đâu có gì mà rình rập. Mình đơn giản chỉ thấy Giang hay cường điệu về sức quyến rũ với đàn ông trong nhiều bài viết thì nói thôi mà. Mình quen nhiều đàn ông nhưng để họ sống sượng được thế thì chắc phải đến nỗi nào. Cho phép họ sống sượng thế tự mình cheapen mình chứ không nâng giá mình lên.

      Delete
    8. À rình rập ở đây có nghĩa là đã không ưa rồi sao còn theo dõi làm chi. Còn củ khoai nó có lỡ bị sống thì làm sao chị Giang biết được. Giống như việc chị ấy cũng không thể ngăn được một số người ghen tị chị ấy tiếp tục đọc những gì chị ấy viết, hay thậm chí còn chăm chỉ vào trả lời từng comment trong "nhà" của chị ấy hehe.

      Delete
    9. Chỉ là nhận xét theo ý mình mà các bạn xông vào nói này kia rồi truy ai là người viết. Các bạn không tự thấy bản thân mới thật xấu xí ư? Tôi thấy Giang bình thường tôi nhận xét vậy. Tôi có bắt các bạn nghĩ giống tôi đâu?

      Delete
    10. Không sao cả, may không ai nghĩ giống chị.

      Delete
  16. màu áo thiên thanh thơ ngây ngày lào. (tên 1 entry của Giang, lâu lắm rồi, có ảnh chụp cùng chú Bình Nguyên đẹp trai nữa)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Váy trong hình là màu xanh thủy chứ không phải xanh trời. Xanh thủy là xanh trời có pha thêm tông xanh lá. Trong tiếng Anh gọi là màu aquamarine.

      Delete
    2. Cái màu áo thiên thanh thơ ngày lào Giang mặc cái váy xanh tuyệt đẹp. Mắt như sương khói đẹp vô cùng.

      Delete
  17. nói gì thì nói, cứ khi nào Giang viết về việc có nhiều trai tán là y như rằng có bụi rậm xồ ra phê phán nọ kia, nhét chữ vào mồm Giang. Bụi rậm thật đáng thương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ mà mình cũng chẳng định bàn về chủ đề trai tán, mình chỉ đang muốn nói về việc tán sống sượng làm mình càng chán người.

      Delete
  18. Công nhận đàn bà hay có những cơn tị hiềm thật khó tả.

    Em quen 1 bạn là hàng xóm. Con bằng tuổi nên hay chơi. Sau đấy em rủ vào chơi cùng với hội phụ huynh trường em, lúc đó bọn nhỏ mới mẫu giáo. Sau này vào cấp 1 thì học chung trường.

    Lúc đầu bạn tự coi mình hơn người mọi mặt nên bạn vẫn chơi bình thường, sau này bạn biết bạn kém nhất, thì bỗng dưng bạn thay đổi, đi chơi chung bạn hay tìm cách lảng chia tiền, bắt thân với 1 số mẹ mà bạn cho là kém hơn. Em càng già càng chán những mối quan hệ cứ bằng mặt chơi với nhau, đủ quý mến đủ tôn trọng thì chơi ko thì next cho nó khỏi mất thời gian. Ko cân bằng về nhan sắc, về trình độ, về tài sản, về gia đình .... vẫn có thể chơi, nhưng đây lại ko cân bằng về đạo đức, về sự xấu tính ganh ghét tị hiềm hơn thua mà dù sao vẫn cùng trường vẫn có lúc phải giao lưu, giá mà đời thật cũng như mạng, block phát là biến mất khỏi đời nhau có phải dễ sống bao nhiêu ko.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trên đời có rất nhiều kiểu tị hiềm. Có những người chỉ thấy thoải mái khi chơi với những người kém hơn mình, như em tả. Những người này có thể rất hào sảng rộng lượng với những người kém hơn họ, nhưng lại đặc biệt xét nét cay độc với những người hơn họ.
      Lại có những người rất kiệm lời khen với em mặc dù bản thân họ lại không phải là người kiệm lời khen, bằng chứng là họ vẫn khen nhiệt tình những người khác, trừ em ra, mặc dù em không kém thậm chí còn hơn những người họ khen nhiều. Đó cũng là một cách thể hiện kín đáo của thói tị hiềm.
      Lại có những người chê thì sợ bị người khác thấy mình lố, nhưng khen thì không làm được vì tị hiềm, thế nên đành chọn cách chặt chém. Trong câu nói của họ ngay cả một câu khen cũng phải cài cắm vài câu chặt chém dìm hàng, vừa xoa vừa đấm. Gần đây chị gặp một mợ như này, nói một câu chặt chém một câu. Chị từ chối đi chơi cùng cả hội với lý do bận trồng hoa vào chum. Cả hội đi chơi xong quay về nhà chị, mợ ý nói rõ to cho cả hội nghe thấy "hoa trong cái chum này trồng lâu rồi chứ có phải mới đâu", trong khi rõ ràng cái chum đấy thì hoa trồng từ lâu nhưng mười mấy cái chum xung quanh đấy thì đất vẫn còn vương vãi rõ ràng là chị vừa trồng, thế mà mợ vẫn phải kêu ầm lên cho được. Nhìn mặt thấy cau có và mắt thì ác. Hai ngày tiếp xúc là chị cạch luôn. Chả nợ nần gì mà phải chịu đựng nhau.

      Delete
    2. Sống với phụ nữ thật là khó chị nhỉ :-)

      Delete
  19. Khu vườn chị trồng nhiều hoa là của nhà này ạ? Hiuhiu chị Giang có mấy cái nhà em chả nhớ nhà nào là nào.

    Chị gì ở trên thấy người khác đc khen phải hộc lên. Đã thế chị Giang khoe nhiều lên ạ, đời ko cần phải khiêm tốn với những kẻ hằn học khó chịu kém miếng ạ.

    ReplyDelete
  20. Bạn ơi, viết có phải để phục vụ những người khó ở đâu? Fan mà viết thế cũng không hay.

    ReplyDelete
  21. Entry viết về khó khăn cuộc sống thì có mợ chê nhạt. Entry mặc váy đẹp lồng lộng thì có mợ nhảy tưng tưng vì ghen ăn tức ở. Chỉ qua một blog, vài cái bình luận thấy tính xấu ẩn chứa của một số người. Sống như thế tự mình làm khổ mình vì chẳng hạnh phúc với chính mình và cũng chẳng vui mừng cho hạnh phúc của ai.

    ReplyDelete
  22. Không tị hiềm mà cái comment nào cũng canh me vào rep nhanh như cướp thế chị gái. Giọng văn cố đấm ăn xôi nhưng thích tỏ ra thanh tao :-)

    ReplyDelete
  23. Chắc ko ai như tôi nghĩ cái bà đang ám ảnh với câu chữ chị Giang viết trên kia là Đặng Tố Nga :-) Ở Ý có mỗi bà ấy hay viết về giai và lừa đảo người khác mua đồ dỏm chứ ai nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi trước có một chị lấy chồng ở Thụy Điển cũng hay ghen ăn tức ở với G hay comment kiểu này hồi Giang hay kể chuyện bà Nuôi. Không biết mấy comment trên có phải của chị kia không? Mình chị biết chắc là chị ấy không phải đang ở Việt Nam :).

      Delete
    2. Bạn nói đến chị ĐTN đạo nhái các mẫu đan len đó hả? Mình thấy dạo này người ta không đăng gì trên fb nữa, chắc do hội anti nói đúng quá về 1 số thứ ở chị ta.

      Delete
    3. Bạn bị ám ảnh với ĐTN ah🤪

      Delete
    4. Nhìn xem bao nhiêu người chửi chị Nga của bạn kìa? Lên mạng thì bớt post hình Phật pháp với chả nam mô đi, tâm vẫn còn sân si lắm.

      Delete
  24. Không cần phỏng đoán làm gì. Mình đọc và có nhận xét. Các bạn mới là người vu vạ và truy xét lung tung. Mình thấy Giang nói quá lên về sức hấp dẫn của bản thân cũng như tài năng ca hát và trí tuệ chưa thấy đâu. Giang không kém. Chỉ là average.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sai là chị lu loa lên rồi chứ cần gì đánh trống lảng và đánh tráo khái niệm thế này hihihi. Thôi bye chị Nga. Chụp hình khoe vếu và viết sách kích dục thì chắc hơn chuẩn trung bình chị nhỉ :-)

      Delete
    2. Đúng như bạn gì trên kia khuyên, chị thực sự nên nói ít lại, thậm chí ngừng nói. Chị dùng ngôn từ có vẻ lịch sự, sạch sẽ, lại là bạn đọc lâu năm như chị thừa nhận ở trên, nhưng lại công khai đánh giá chủ blog một cách thô lỗ và thiển cận, hết comment này đến comment khác thế này!?!

      Delete
    3. Đừng đánh tráo khái niệm nhận xét với nói vỗ mặt bỉ bai người ta. Cái trò chơi đểu nhưng lại mượn mặt nạ thanh tao ai mà chả nhận ra. Gớm người lớn rồi mà còn chơi trò mèo này.

      Delete
    4. Văn là người. Chị lại bị vạch mặt.
      Chị này phá tôi rất nhiều lần, cả trên blog tôi và cả ở những chỗ khác và lần nào tôi cũng bỏ qua. Nhưng lần này tôi nói chị biết, chị bảo tôi rẻ tiền đưa đẩy với những thằng đầu đường xó chợ. Xin lỗi chị chứ đầu đường xó chợ thì chị dùng tả anh bán rau và anh Gà anh qué gì đấy của chị là đúng chỗ nhất. Tuy nhiên tôi không hiểu là đã có cả hai bàn tay để vỗ ra tiếng chưa, vì chị thì đưa đẩy rõ ràng rồi nhưng hai anh kia có phụ họa chị không thì tôi không biết. Chị mà rẻ tiền số 2 thì trên đời này chả ai dám đứng số 1.
      Cái kiểu bỉ bôi chặt chém ăn không nói có ghen tỵ cay cú mãn tính mà lại cố tỏ vẻ thanh cao của chị thật thảm hại. Vừa xấu vừa hèn.
      Tôi có lời khuyên cho chị: chị hãy cắt mái tóc như mành mành của chị đi. Cắt ngắn ngang vai nếu để tóc trơn thẳng hoặc nếu để dài thì phải cắt kiểu. Mà có dài mấy cũng không được dài chấm mông chị nhé. Lên mạng chị hót cho thật lực vào để lòe người chả biết gì nhưng tôi chỉ cần nhìn tóc chị là tôi biết bao năm ở đây chị toàn sống ngoài lề xã hội.
      Chị làm mất thời gian quý báu của tôi.

      Delete
    5. Ôi chị Giang ơi, mới là phỏng đoán mà sao chị vội chửi đích danh như đúng rồi vậy

      Delete
    6. Chị ngửi ra bà này từ lâu rồi em. Chẳng qua để bà ý phát ngôn thêm một tý cho những người khác cũng nhận ra luôn. Bị bạn gì ở trên bắt bài là bà ý im thít liền cho mấy tiếng để nghĩ cách trả lời, chứ trước đó sớm khuya gì ai comment một cái bà ấy vào phang trả ngay lập tức.
      Chính ra ngay từ lúc chị bảo "bạn mắc bệnh nói dối mãn tính à" mà bà ấy thông minh một chút là bà ấy phải hiểu ngay chị đã biết bà ấy là ai rồi.

      Delete
    7. Ở Ý mà nói chuyện trai gái, nhan sắc, và chê bai hoặc ráng tỏ ra không chê bai nhưng giọng văn vẫn nồng nặc mùi ghen ăn tức ở thì ngoài DTN em cũng ko nghĩ ra ai khác các chị ơi. Dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm.

      Delete
    8. Nhưng có rất nhiều khi thấy suy đoán dường như rất logic rất đúng mà rồi vẫn sai. Nên mng cẩn trọng hơn khi khẳng định mà chưa có bằng chứng xác thực

      Delete
    9. Chị ơi cái comment nào của người ta chị cũng vào táp như cá tra táp cứt thế kia; rồi tôi hỏi chị có phải Nga Ngáo ko thì chị im cho cả nửa ngày. Chị vắt óc suy nghĩ trả lời nhưng bí quá không táp đc câu nào ngay thì lại chớ. Đất đai nhà cửa chính trị chị có bàn được chuyện gì đâu? Fb chị vào ngàn like vài trăm comment coi bộ không thoả mãn chị bằng mấy chục comment ăn chửi, vì tôi thấy chị táp nhiệt tình mà :-)

      Già không nên nết

      Delete
    10. Bạn đúng bị ám ảnh dtn thật🤪. Đã trả lời rồi chả ai nói lại bạn vẫn nhảy vào chửi một chập nữa.
      Họ bảo ở Ý bạn cũng tin luôn? Trả lời chậm là suy ra đã đoán đúng? Ngáo vừa thôi mợ

      Delete
    11. Uh, mình nghĩ tự dưng suy diễn ra thành DTN cũng hơi nóng vội và kỳ cục. Pn VN ở Ý cũng nhiều mà, đâu chỉ có mỗi chị G hay chị N. Lại được phát biểu vô danh nên ai nói gì mà chả được, đâu sợ lộ danh tính. Nên không suy ra là chị N được.

      Delete
    12. May quá bị chị Giang vả cho vài cái nên phải lờ lớ lơ, tuổi gì mà bật lại :-)

      Delete
    13. Chỉ cần biết từ lúc bị vạch mặt thì không thấy comment chửi xéo nữa là đủ biết trúng hay trật.

      Delete
  25. Body đẹp quá em ơi! Thôi chị đi cuốc đất đây :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lúc cúi lưng cuốc đất là bà đồng thời phải thót bụng thì mới có tác dụng xiết eo. Chứ bà lại thả lỏng cơ bụng thì cuốc đất vài buổi xong lại tố tôi tư vấn đểu :-))))

      Delete
    2. Chị k nói sớm, hai hôm nay em hăm hở cuốc đất và thả lỏng bụng mỡ rung rinh. Thế có chết dở không chứ lị 🤣

      Delete
    3. Cún tư vấn đểu nhể, chết dở hai chị em mình!!!

      Haiz! Bớt đẹp bớt giỏi cho người khác sống với, không có người ta tức nghẹn lên tăng xông lại mang tội!

      Delete
    4. Chị Thuy Ng ơi, em cuốc được hẳn 1 mảnh cỡ gang tay, tối qua trồng những 20 cây xà lách 🤣. Nhưng mà em cứ ăn sáng xong mới nhớ ra bài mật ong, chanh. Em nghĩ rồi, em cứ phấn đấu kiểu gì cũng sẽ được khen đẹp lão sau này hí hí.

      Delete
  26. Em vào comment ké về việc mấy bạn bảo chị Giang... bốc phét/nói quá. Tin hay không thì tùy chứ mắt giai nhìn không giống mắt gái nhìn. Em thuộc dạng hơi... xấu, hồi nhỏ thì còn có tí pretty chứ càng ngày càng... xấu. Bạn của người yêu cũ em còn bảo là nhìn mãi không ra nét nào đẹp mà người yêu cũ của em (thuộc loại không cần sát gái mà gái nó sát lại, hihi) thì lại cứ yêu em. Và còn vô vàn các ví dụ như thế trong đời em. Và cũng tương tự như... hoàn cảnh của chị Giang ở đây, hihi, có những người mười mươi chứng kiến vẫn cố kết luận là em... gặp may, chứ dựa vào "thực lực" của em thì mới có chuyện đó :)

    HC

    ReplyDelete
  27. Bà Cún đang đi lơn tơn trong nhà, bị camera chụp lén mà dáng đi đã đẹp như đang bước trên catwalk rồi. Cái váy màu ngọc hải lam đẹp quá, là váy may đo huh bà? Mấy nay tôi đang nghiện màu này, cùng với xanh ngọc lục bảo. Xưa giờ tôi có xu hướng thích màu ấm nóng, mà sao bây giờ lại chuyển sang mê mấy màu lạnh này chẳng hiểu. Hi hi, nhờ đọc blog bà mà tôi biết tên những màu đẹp này trong tiếng Việt, bây giờ tôi lại vẽ vời nên học thêm được nhiều tên màu mới hay hay. Bà nhớ đóng thùng bộ đồ nghề vẽ theo nhé, mai mốt sắp xếp nhà cửa xong thì vẽ cho vui bà ạ. Tôi tưởng tượng bà bé xíu, thanh cảnh và lịch lãm, sang đấy giao lưu toàn các cô chú gấu Nga to đùng thô ráp, chắc lại trở thành đề tài nóng cho bên ấy hihi.

    PS: wisteria có phải có cả hai họ dây leo và cây gốc to không bà? Trồng bao lâu thì ra hoa bà nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Váy may đo đấy bà. Nhưng mà rẻ lắm. 40e tiền công may và chắc tiền vải chưa đến 10e vì là vải jersey rẻ tiền. Tôi thường thích đồ may đo vì tự tôi đi chọn vải rồi đặt may theo ý tôi.
      Tử đằng như tôi biết thì là cây leo. Nhưng nếu to quá thì gốc cây tự đứng được chứ không cần dựa vào đâu. Tuy nhiên các nhánh thì vẫn cần có giàn chống. Tôi nghĩ tùy đất nhưng chắc chắn từ năm thứ 3 là hoa ra rồi, cây càng lớn hoa càng nhiều.

      Delete
    2. Bảng màu của chị thật là phong phú: xanh thủy, xong ngọc hải lam, hồi xưa chị còn viết màu gì liên quan đến con tôm mà em quên rồi :) .
      Hoa thì cả một rừng tên. Em học được biết bao nhiều loài hoa từ blog của chị đấy;

      Delete
    3. Khồng, chị Giang của các cô chỉ hợp màu vàng lông gà con và màu lòng tôm nhé! Đợt nào anh về Hà Nội qua ạ U một cái. U từ thời ấy đã khai phá ra hai gam màu thích hợp nhất cho con gái rượu.

      Delete
    4. Haha, đây ạ http://concunbeo.blogspot.com/2013/02/24.html?m=1

      Delete
  28. Ngôn ngữ của chị thật phong phú. Em mới nghe từ màu ngọc hải lam lần đầu nhưng cũng tưởng tượng ra được nó như thế nào.
    Em nhìn chị em thích quá! Cái eo thon thế kia. Em ăn cơm, nhất là cơm buổi tối trễ và ngồi nhiều là bụng lại to ra dù người thì vẫn gầy. Phải tập và bớt ăn cơm lại thì bụng mới phẳng được. Nhìn chị thế em lại có động lực lao vào tập lại đây :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngọc aquamarine tiếng Việt là ngọc hải lam mà em.
      Nếu em thích ăn cơm thì nên ăn vào buổi trưa. Còn buổi tối thì ăn đạm và rau thôi. Chị cũng ăn tối muộn, nhiều lúc 10h vẫn ngồi ăn.

      Delete
    2. "nói dối nồng nỗng" từ rất tượng hình kiểu người béo ở truồng hoặc con sâu béo :D người đâu mà có lắm từ vựng phong phú thế :). giai theo tán Cún toàn hàng chất lượng cao mua vacation home vùng biển, dân ngoại giao, hoặc chí ít là doanh nhân thành đạt chứ có anh nào nông dân chăn bò, sửa ống nước, anh cắt cỏ, anh bán rau, anh gà anh qué đâu :D. rồi còn tóc mành mành sống ngoài lề xã hội :D. you are hilarious, Giang!

      Delete
    3. Mình cũng không có ý chê bai nghề nghiệp của ai. Làm nghề gì mà lương thiện thì đều quý cả. Nhiều khi ngoại giao hay doanh nhân hay chính trị gia chưa chắc đã thông minh bằng một người ở cấp bậc xã hội thấp hơn nhiều.
      Chỉ là vì chị kia cao giọng "đầu đường xó chợ" nên mình mới chỉ ra thực tế là đầu đường xó chợ nhất là chị ý chứ chả phải ai khác.

      Delete
    4. Chị chị, màu như màu hoa Mai Xanh Thái vừa xanh vừa tím lại tươi như vậy thì chị gọi là màu gì?

      Delete
  29. Mình hỏi hơi dốt 1 tẹo, nếu tiện thì Giang trả lời nhé. Cái mái tóc dài của chị ĐTN ý (chị ta rất tự hào về nó cũng như về các bộ phận cơ thể khác của chị ta), vì sao nhìn tóc là biết người sống ngoài lề XH. (Chị này theo như hội anti bóc là chả làm nghề gì nên hồn, toàn nói xạo, cả 2 vợ chồng ăn trợ cấp ....) Thankiumuch :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình nghĩ chăm chỉ, năng động lao động, ko ai lúc nào cũng xoã đến m.ô.n.g thế. Leo núi xoã, bếp cũng xoã, đi công trình cũng xoã. Nhiều ng cũng tóc dài nhưng khi cần lao động thì búi lên cho gọn gàng, và cũng dài vừa phải , chăm sóc cắt tỉa gọn gàng.

      Delete
    2. Vì ở nhà viết blog nói láo ăn tiền đó ạ.

      Bạn bè mình làm kiến trúc sư, phác thảo và hoàn thiện cái cầu Thủ Thiêm 2, bình thường ko có dự án lớn chúng nó cũng cắm đầu vào máy tính phác thảo mô hình. KTS giỏi người ta thu nhập 15-20k mỗi tháng, bận tối mắt ngoài công trường, da đen thui, ăn hàng uống chợ, thời gian đâu mà tóc tai nấu nướng bày biện.

      Còn mụ này thì FB toàn phàm ăn tục uống, trai gái, sách khiêu dâm và đan len. Già ngắt cú đế rồi còn mặc bikini đỏ tròng thêm lớp ren bên ngoài :-))))) gu thấp ko tả được.

      Delete
    3. Ở VN mình không biết chứ ở bên này mái tóc dài trơn thẳng đuôi bằng chằn chặn như thế chỉ có bọn con gái tuổi rất trẻ chúng nó để, mà cũng chỉ để đến nửa lưng. Đàn bà tóc mà đã để dài chấm eo là phải tỉa đuổi uốn lọn bồng bềnh tóm lại kiểu cách kinh lắm. Mái tóc để quá dài và chân phương từ trên xuống dưới buông xõa như cái mành mành, nhất là tuổi lại cứng, trong con mắt của dân bản xứ thì nhìn không khác gì phù thủy. Chị về VN anh nào tiền hô hậu ủng mái tóc của chị mình không bàn, nhưng sống ở nước Ý cường quốc thời trang mà chị cứ giữ mái tóc nọ thì đúng là chị sống ngoài lề, chả dính dáng gì đến dòng chảy xã hội.

      Delete
    4. Thật hả bác. Em ở Pháp, tóc dài lắm mà thấy các anh hay khen xinh. Em tiếc tiền cắt vì tóc nữ cắt có tí cũng mấy chục đồng mà tóc em nhanh dài. Bác làm em nhột nhột, có khi nào bọn nó khen đểu mình

      Delete
    5. Em thử nhìn quanh dân nó có ai để tóc như vậy không và tự rút ra kết luận. Người bình thường thỉnh thoảng tóc dài mới đi cắt thì không nói chứ hội đàn bà có tiền tuần nào cũng phải dành vài buổi ở hiệu làm tóc, cắt tỉa gội sấy uốn kiểu bồng bềnh. Chi phí tóc tai cũng chiếm kha khá trong tổng chi phí làm đẹp. Tổng chi phí làm đẹp còn bao gồm quần áo, mỹ phẩm, móng chân tay, thể dục và spa giữ dáng, tiêm filler và botox. Nghề chơi rất lắm công phu.
      Nếu mình có nhiều điểm tự nhiên ổn rồi thì cũng không phải cầu kỳ tốn kém như trên nhưng ở tuổi này thì tối thiểu cũng không thể cứ độc diễn mái tóc thẳng tuột. Nhưng mà bác tự cắt, chả tốn xu nào. Tùy em bao tuổi nhưng quy tắc chung là càng già tóc phải càng ngắn lại, trừ khi trông em rất trẻ và do vậy kiểu tóc dài vẫn hợp với em (dài nhưng có kiểu chứ không phải dài trơn kiểu chị Nga)

      Delete
    6. Hội đàn bà có tiền mà đầu tư thời gian làm đẹp như G nói là hội phu nhân hay công việc thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng truyền hình, thuộc về số ít. Còn phần lớn lúc nào tóc dài thì cắt hết nếp thì làm lại. Chuẩn này chuẩn kia thì cũng con người tưởng tượng mà tạo ra, nếu không ảnh hưởng tới ai thì cũng chẳng cần bỉ bôi, mọi thứ đều luôn có ngoại lệ.

      Delete
    7. Comment khó là chị lảng. Bỉ bôi người khác không ai ngoài chị từ đầu tới cuối. Tự vả hơi nhiều rồi.

      Delete
    8. Sao giờ ai còm vào đây cũng bị nghi là DTN thế này, đúng là ám ảnh DTN :))) cún có thể check, mình chỉ còm hai lần ở bài này, một còm Cún đã trả lời mình rất lịch sự. nên bạn muốn vả DTN đừng vả nhầm vào mình nhé :)))

      Delete
  30. Bạn Giang rất là đẹp. Mình cùng giới nhìn còn mê, chỉ thắc mắc là mình cũng 3 con, tập thể thao thường xuyên mà bụng khôbg thể phẳng nổi.
    Chiều tối nay lén vác cuốc xuống vườn nhưng muỗi nhiều quá nên bỏ cuộc.
    😁

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình có đứa bạn trước khi có con thân hình rất đẹp. Sau khi có con, tất cả mọi thứ đều trở về như cũ trừ cái bụng đằng trước cứ bị chảy xuống dù hai bên eo thì không có mỡ. Đi khám mới biết là lúc mang bầu cái cơ hay dây chằng níu hai mảng cơ thành bụng lại với nhau đã bị đứt. Bị đứt như vậy tức là nội tạng bên trong không được hai mảng cơ thành bụng đằng trước che chắn, thế nên mới bị xổ ra đằng trước. Bác sĩ khâu níu hai mảng này lại một cái là ổn ngay. Bạn xem có bị vào trường hợp này không.
      Mà thực ra nếu có tuổi rồi thì cũng không thể mong bụng lép kẹp phẳng lỳ như hồi trẻ được. Có tí bụng mình thấy cũng không sao.

      Delete
    2. Cảm ơn Giang nhé! Để hôm nào có hẹn với bác sĩ thì mình sẽ hỏi ý kiến , mình cũng có ý nghi ngờ trường hợp của mình là như Giang nói.
      Haizza, trước khi đẻ bụng đẹp bao nhiêu thì sau khi xong việc nó xấu bấy nhiêu.
      Ký tên : Mình, fan đọc blog của Giang đã từ lâu, tên là Thu Hương, hiện sống ở Pháp. .

      Delete
  31. Giang ơi Giang đẹp quá. Từ mai mình cũng uống nước chanh và đi cuốc đất thôi. 😁

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mợ ơi mợ từ từ, không phải uống nước chanh mà là uống nước ấm có vắt vài giọt chanh. Chứ ngay đầu giờ sáng mà uống nước chanh rồi đau dạ dày lại bảo cún tôi tư vấn đểu.

      Delete
    2. Ủa chị Giang ơi, em cho thêm mật ong nữa có phản tác dụng không?

      Delete
    3. Nếu em không có vấn đề về cân nặng thì chị nghĩ cho thêm ít mật ong để uống cho dễ cũng không sao. Uống xong phải súc miệng ngay nếu không acid trong chanh sẽ làm mòn men răng.

      Delete
  32. Chị cũng sắm cái cuốc, thót bụng, cuốc bên phải phát, cuốc bên trái phát, bây giờ hai mạng sườn đau như bị tra tấn. Vai đau, bắp tay đâu. Bắp chân bị gai cào vào xước một đường cũng đau nốt. Bên mông trái hai vết muỗi đốt đỏ tấy. Chị lại về sự nghiệp bụng một múi chính giữa eo bánh mỳ, số đo 3 vòng 60-90-60 đây Giang ơi! Tại em post cái ảnh đẹp quá làm một loạt chị em đi sắm cuốc và 1 người nào đó ở Ý mất nguyên một weekend. Đẹp như em là cái tội, tội làm những người như chị ngẩn ngơ và làm cho ai đó lên cơn thèm ngọt, phải ăn miếng bánh gato to mới bớt nghẹn. À, mà đến hôm kia chị mới biết gato là viết tắt của ghen ăn tức ở. Từ trước đến nay nghe nói gato quá nhưng cũng không để ý, dùng như một thói quen. Đấy, U60 xa Việt Nam hơn 40 năm lẫn cẫn thế đấy em ạ. Chị biết blog của em là qua một bạn. Bạn này hồi đấy cũng theo chồng sang Dubai. Hình như bây giờ ở một nước Bắc Âu, Na Uy hay Thuỵ Điển gì đó. Có một bạn trong comment khen em thì bạn kia nói ôi có kẻ hầu người hạ thế ai chẳng đẹp. Lâu quá rồi nên chị nhớ đại khái thế. Chị vào blog của em và là độc giả trung thành đến bây giờ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đấy, chị bị đau như thế chứng tỏ động tác cuốc đất tác động trực tiếp vào hai bên mạng sườn, cộng thêm động tác cúi người và hóp bụng xiết eo nữa, kiểu gì eo cũng sẽ nhỏ lại.
      Em trông cũng ổn ổn thôi chị. Vóc dáng cân đối nhưng nhỏ bé. Em chỉ là biết cách ăn mặc tôn dáng vừa phải nên lên hình mọi người thấy đẹp thôi.

      Delete
  33. Em cũng không thể mê được mái tóc của chị ĐTN. Nhìn phần đuôi dài lê thê mà xơ xác thơ thơ vài cọng. Nhìn mái tóc thấy thảm thương í. Chị Giang gu thẩm mỹ cao tư vấn quá có tâm, chị ĐTN nên cắt tóc ngắn bớt lại để nhìn cho dày dặn, chứ cứ để dài quá lố nên phần đuôi có vài cọng lơ thơ xơ xác nhìn xấu hẳn. So với tuổi ngoài 50 của chị ĐTN thì em thấy chị ấy có vóc dáng và gương mặt khá đẹp so với những người cùng thời với chị ấy, nhưng mà không hiểu sao học Kiến trúc ra mà gu thẩm mỹ của chị ĐTN - theo góc nhìn cá nhân em - thì thấy quá xấu luôn. Không loè loẹt thì cũng rẻ tiền, không sang chút nào. Xin lỗi em comment hơi ngoài lề vì em đọc comment phía trên có chị nào nhắc tên ĐTN - hihi, nên sẵn em nói ạ. Còn em là fan của chị Giang, người đâu mà vừa đẹp vừa sang, vừa thông minh vừa hóm hỉnh, vừa tự nhiên vừa kiêu kỳ, vừa cứng vừa mềm, vừa tinh vừa quái, vừa nhẹ nhàng vừa đáo để... Nói chung em chỉ mơ chị Giang mở lớp dạy hoặc tổ chức các buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, em xin theo học để học được tí gì từ chị hay tí đó ạ. (Em âm thầm đọc blog chị chứ ít khi comment - có comment cũng chỉ khen và khen, đến mức giờ em hết từ vựng để khen chị Giang luôn rồi á. Và em học được rất nhiều điều hay từ blog chị Giang, từ cách nhìn người tinh tế, các kiến thức đời sống, đến cả chuyện chị viết về làm vườn em đọc cũng học được nhiều cái hay. Nói chung em mê chị Giang lắm ạ. Nên em tin chị Giang chỉ nói tầm 1% những chuyện trai mê chị ấy thôi, chứ người như chị Giang, gái chỉ đọc qua blog sống thật của chị ấy như em còn mê mẩn, huống hồ gì các anh giai có cơ hội được gặp chị Giang ngoài đời. Bác nhà chị quá may mắn khi có được người vợ như chị Giang luôn ạ. Em nghĩ chị là viên ngọc quý và đẹp, là ví dụ sống động khi ai đó nói về phụ nữ VN vừa đẹp vừa giỏi, tiếc là chị đã theo anh Ý về nước Ý rồi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đừng khen chị quá lời làm chị ngại. Chị không được như em nói. Chị cũng nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm thì cũng vô số. Cơ mà khuyết điểm chả sao, miễn mỗi ngày mình đều cố gắng trở nên tốt hơn.
      Chị thấy chị may mắn có được ngài nhà chị đấy. Tính chị rạch giời rơi xuống, chỉ có ngài chịu được.

      Delete
    2. Em sẽ âm thầm tiếp tục học theo chị ạ. Đọc blog chị thật sự rất rất rất thú vị và bổ ích - topic chị kể chuyện trời trăng hoa lá thì đọc thấy thư giãn thêm cảm hứng, topic chị kể chuyện đời thì thấy thú vị, đọc xong tự rút ra được nhiều kinh nghiệm hay.

      Delete
  34. Entry trước có người "tâm tư" là nhạt, thiếu muối một cái là đến entry này mọi người xôm tụ pha ngay một bát nước mắm chấm ốc cho vừa lòng. Mặn mòi có, chanh chua có, cay cú có, ngọt ngào có, nồng ấm có, đủ cả. Lại thêm anh (ko biết có phải anh "đu quay" hay bạn anh "đu quay") khẩu vị mặn lại còn order cả lòng tôm mắm tôm j kia chắc để ăn bún đậu. Thế mới thấy mọi người đọc blog Cún béo quan tâm nhau cỡ nào :))

    ReplyDelete
  35. Ơ cái cô này, màu lòng tôm huyền thoại thì cô lại bảo lòng lợn mắm tôm. Từ giờ trở đi nhìn màu lòng tôm mà nghĩ đến đĩa lòng lợn mắm tôm là lỗi tại cô nhé!

    ReplyDelete
  36. Gặp những người có dấu hiệu tị hiềm, so bì, nói xấu người khác, đúng là phải tránh xa sớm, ko là chính mình cũng thành mục tiêu. Em hồi trước cứ nghĩ, uh bạn bè, nó nói thế thôi (về người khác, mình ko hưởng ứng là được), chứ bản chất nó tốt. Rồi có ngày, mình chính là nạn nhân mới thấy, những gì họ nói ra chính là lộ tâm của họ thôi. Họ chưa nhắm vào mình vì chưa có cơ hội thôi. Thấy mình hơn cái là sẽ lộ thói lườm nguýt, xách mé, suy diễn, nói xấu để vùi mình. Từ đó, em phải cẩn thận hơn với những thể loại mà chê người khác trước mặt mình; không phải kiểu nhận xét khách quan, mà là bỉ bôi, lộ thói tị hiềm; là mình tránh luôn. Không có bè bạn gì hết. Làm bạn với vài người quân tử, khảng khái, rõ ràng, tích cực, còn hơn cả mớ xấu tính chuyên đi soi móc người khác.

    ReplyDelete
  37. Mình trả lời một lần cho tất cả các comments. Mình không phải DTN nhưng đã gặp DTN ở Ý. DTN tự chọn cuộc sống an yên tự tại, không màng vật chất để không để vật chất ràng buộc. DTN dành thời gian thiền với len sợi, đọc sách, nấu ăn và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa như một bông hoa đẹp giữa thiên nhiên. Tóc đẹp, dày óng mượt mười người (Đa số đều trai Ý) đều mê mẩn, không có gì cần thay đổi. DTN và G khác nhau trong cách sống, cách suy nghĩ và tư duy. Một người có gốc gác còn một người không, chỉ là street-wise. Không cứ nhất thiết chồng là ngoại giao thì vợ sẽ là hàng phu nhân. Mình thật!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khiếp đọc sợ thật ấy. Người có gốc gác là như nào hả bạn? Hay chỉ là bố chị N có quyền thế thì chị ấy có cơ đi học nước ngoài sớm mà xong cũng không nên cơm cháo gì. Bố chị N có gốc gác gì không hay tất thảy đều từ làng, từ quê mà ra? Gốc gác chỉ xuất phát từ bố chị N thôi đúng ko? Còn chị N, U50 vẫn dẹo dẹo bờ sông mắt hấp háy với giai, chả có công trình kiến trúc gì để đời? Gốc gác đến đời chị N thì cụt.

      Một người không gốc gác là như nào vậy? Hay bản thân người ta tự nỗ lực để tạo nên gốc gác cho mình và hco con cháu của mình? Street-wise để thành công và tự hoàn thiện mình quả thực còn xuất sắc hơn dựa dẫm vào 'gốc gác' mà cứ réo lên để hù thiên hạ. Nhìn nhà và cách sống của chị G và chị N xem ai có gốc gác, có giáo dục, duy mĩ hơn ai, ai là bông hoa đẹp giữa 'thiên nhiên' vậy.

      Chị N an yên tự tại thật á? (bị bóc mẽ hoặc ai không đồng ý ý kiến của mình thì nhảy chồm chồm lên, giọng điệu điêu ngoa) Không màng vật chất thật á? (ờ đúng, nhưng đến lúc nghèo thì cũng phải bươn ra mà kiếm tiền chứ nhờ, cứ dưỡn dẹo chụp ảnh cạnh biệt thự với bể bơi nhà người khác ngầm ngầm mình cũng sang chảnh, trong khi nhà của mình thì như lũ nút, một cái khăn xanh dùng trải bàn ăn, dùng làm khăn che tường, làm font chụp bộ bikini, vv. - đúng là không màng vật chất để đến mức cơ hàn như vậy à)? Sống một cuộc đời ý nghĩa thật á? (Hay những gì chị ấy thể hiện chỉ là phông bạt, rốt cuộc để bán đồ đa cấp vậy?)

      Còn việc công nhận chị G là phu nhân hay không thì không đến lượt bạn hay chúng ta ở đây. Formally trong cách xưng hô nghi lễ ngoại giao chị G được công nhận rồi haha. Mà mình nghĩ chị G cũng chả màng gì cái danh xưng đó đâu. Tự dưng bạn lôi ra bỉ bôi, chửi xéo làm chi vậy?

      Quả thật bạn đọc hiểu có vấn đề. Chị G chỉ đang thuật lại những gì người khác nói về chị, thuật lại sự việc. Nhưng bạn lại tự cho rằng chị G nói về mình như vậy và cũng phải ra sức degrade để có ý lôi chị G về mặt đất. Nhưng đọc bài thì cũng thừa hiểu, chị G đâu có bị lên mây đâu mà cần bạn phải lôi về dưới đất vậy? :-D

      Delete
    2. Chị khen dtn thế này là khen cho chết. C miệt thị chị Giang là phải thế nào mới bị trai tán, trong khi chi Nga của chị có những serie kể được trai tán mà toàn thành phần bán rau với lang thang bờ sông, thế chị Nga phải đến nỗi nào hả chị. Có phải chị là kẻ thù của chị Nga vào tưới thêm xăng để mng chửi thêm k, haha

      Delete
    3. @ chị-không-phải-DTN: Mấy comment trước của chị, em thấy chị nói ý kiến khác của chị về chị Gi, đúng sai không bàn, nhưng thấy cách viết của chị em nghĩ chị không thể là ĐTN được, vì chị ĐTN khó có thể viết câu cú được như thế, nên mọi người bảo chị là ĐTN em đã định bênh. Tuy nhiên comment này của chị thì em lại thay đổi suy nghĩ, chị không phải ĐTN đi nữa thì chị cũng kiểu như chị ta. Sống đời an yên, thiền với len sợi, chọn cuộc sống không ràng buộc vật chất mà sao chị ấy vẫn lấy hết biệt thự nọ, bđs kia ra khoe, rồi khoe khoang cs du lịch suốt ngày, công việc có sếp chiều chuộng... an yên bằng cách nói dối à chị? Và chị, chị ở Ý bao năm mà chị nói ra được câu kia thì chị không khác gì chị ta. Gốc gác thế nào mà mở miệng ra là nói năng hoang tưởng, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ về sex, dạy mọi người sống đời bằng những kiểu hoang dã thế chị? Khi chị bênh cho một người kiểu ấy, thì em cũng biết chị là người thế nào rồi, khỏi cần biết danh tính thực sự chị là ai.

      Delete
    4. đọc comment trả lời lần cuối của chị xong thì em tin chắc chị là ĐTN rồi. Công nhận chị Giang thông minh tinh ý đã nhận ra được người giấu mặt là ai ngay từ vài comment đầu tiên.

      Delete
    5. Vậy ó hỏ :-) chửi xéo nhưng mà theo blog Giang lâu rồi à, thôi lâu lâu cứ ngoi lên ới một tiếng cho dân tình biết là Ms. Nguyên Phấn Đông vẫn còn đó nhé.

      Thương (hại) ghê, anh nào mua cho chị này hộp chocolate với bó hoa cho chị hạ hoả nào :-))) mấy ngày giời tốn calo đc nhõn vài dòng như trên, thảm thật.

      Delete
    6. Bắt đền chị Giang nha, làm bao nhiêu người thổn thức đêm ngày kìa 😉

      Delete
    7. Đến cả bản thân mình mà chị còn phủ nhận thì có cái gì mà chị không nói dối được. Mời chị cứ cạp gốc mà ăn!

      Delete
    8. Xin hỏi phông bạt thì có gì xấu? Các bạn có biết trước đây bao nhiêu người inbox DTN để tâm sự, làm quen, khen ngợi không? Đa cấp không xấu. Biết bao nhiêu người khen ngợi các sản phẩm LF xong quay ngoắt ra chê. Giàu hay nghèo DTN cũng chưa nhờ vả xin các bạn 1 đồng. Còn bạn G với nước da Châu Phi lai đất sét thì cũng không nên tinh vi quá. Văn là người. Bạn thốt vài câu thấy ngay phẩm chất tối thiểu của phu nhân ngoại giao còn yếu. Cứ ý kiến trái chiều là y như rằng gặp kền kền. Nhưng the truth is the truth nhé.

      Delete
    9. Ủa sao ở trên nói như này: “ Mình ở Ý lâu hơn Giang mình thấy, trai Tây đặc biệt trai Ý hào phóng với các lời khen có cánh, nhưng thực sự họ chưa chắc nghĩ vậy.”

      Xong ở dưới thì “đa số trai Ý đều mê mẩn tóc đẹp” thì tin sái cổ. Là sao? Sao đa nhân cách vậy?

      Delete
    10. Sao bạn biết có bao người inbox chị N vậy? Bạn là chị N hay bạn là người từng inbox vậy? Bạn ngưỡng mộ chị ấy đâu có gì xấu nhỉ? Cứ tiếp tục vậy đi :P

      Delete
    11. trước đây bao nhiêu người inbox xin làm quen, tâm sự, xin ý kiến :)) haha hay quá, ĐTN đang hồi tưởng nuối tiếc những ngày huy hoàng (đối với chị) đó hả? Bây giờ người ta hiểu ra bản chất của chị thì người ta bỏ đi rồi hả? Hỡi người chị có cái tư duy tình dục phóng khoáng vì "em có phải là bánh xà phòng đâu mà sợ bị mòn". Quả là đẳng cấp với người có gốc gác (1 đời tính từ ông bố hiệu trưởng ĐHKT dang giá của chị)

      Delete
    12. Mê tiền thì có gì xấu mà cứ tỏ vẻ thanh cao nhỉ, hay là kg có khả năng kiếm tiền hay chài được anh có tiền nên 'DTN tự chọn cuộc sống an yên tự tại, không màng vật chất để không để vật chất ràng buộc" trong khi đó lại tuyên bố "Đàn ông không tiền thì chưa bao giờ thích để chán". Một chị có gốc gác nhưng sống ngoài lề xã hội. Một chị thì không có gốc gác nhưng khuyên chị có gốc gác nên đi làm osin giúp việc hoặc dắt chó đi dạo :).

      Delete
    13. Mình không phải cái người comment đầu tiển. Mình lên tiếng vì các bạn vô lý.

      Delete
    14. Còn bạn thì vô duyên.

      Delete
    15. Thật, em thấy với năng lực chị G thì ko chăm lo gia đình giỏi giang, ngăn nắp thì làm biz cũng rất ổn, có đầu óc. Mà thực ra, tu thân, tề gia rồi mới đến trị quốc, bình thiên hạ. Vì chị phải đi theo chồng, ko thể làm full time một chỗ, nhưng riêng việc tu thân và tề gia đã quá xuất sắc rồi. Nếu ko vì phải đi theo chồng, thì cũng sẽ rất thành công với sự nghiệp riêng.

      Delete
    16. Tôi khuyên chị kia đi làm giúp việc là tôi khuyên chân thành, vào vị trí của chị ta tôi sẽ làm như vậy. Về chuyện gốc gác, nhà tôi rất có gốc gác. Gia đình nội ngoại tôi đều có tài sản lớn. Hồi nạn đói năm 45, cụ ngoại tôi đã cứu đói cả làng và vì thế khi bị đấu tố địa chủ, cả làng không ai phản bội lại cụ mặc dù cụ là đại địa chủ. Bà ngoại tôi nhiều năm sau về lại làng người dân vẫn chắp tay cúi đầu cung kính chào mợ.
      Trải qua nạn đấu tố địa chủ, xã hội VN tan nát, tầng lớp elite lộn xuống dưới, thành phần cùng đinh ba đời ăn củ chuối lại được ngồi lên trên. Mẹ tôi vì lý lịch tư sản mà bị cấm học đại học. Bố tôi học cực giỏi, được đi học đại học ở nước ngoài nhưng vì lý lịch gia đình địa chủ nên chỉ được học đại học trong nước.
      Chị Nga dốt và bị lòng đố kỵ làm cho mờ mắt nên lại càng dốt. Cái gốc gác của chị khoe lên nghe mà phát phì cười. Chị tuổi gì mà nói chuyện gốc gác với tôi.
      Về việc bố con chị và học bổng đi học Ý, thì tôi xin kể một câu chuyện của trường con tôi ở châu Phi. Trường quốc tế toàn dân lắm tiền nên các bậc phụ huynh tài trợ các phần thưởng cuối năm cho con em rất hậu hĩnh. Mỗi bộ môn sẽ có phần thưởng có liên quan, ví dụ môn toán thì được máy tính, môn họa thì được các bộ màu và bút, vv và vv. Học sinh nào điểm cao nhất khối môn nào đó thì sẽ được nhận phần thưởng liên quan. Thầy giáo dạy nhạc có hai đứa con học trong trường. Năm đó hai đứa con thầy được thầy cho điểm cao nhất khối, rinh cả hai phần thưởng là hai cái đàn keyboards. Lúc xướng tên con thầy lên, cả trường cười ồ...

      Delete
    17. Đa cấp ko xấu, cũng là một hình thức kinh doanh mà thôi. Nhưng bán hàng, cả chị em, em rể, mẹ, anh chị chồng involve bán hàng mà cứ leo lẻo “mua giúp” với cứu đời với nói quá chức năng thần thánh, đó mới là xấu.

      Delete
    18. “ Còn bạn G với nước da Châu Phi lai đất sét thì cũng không nên tinh vi quá. Văn là người. Bạn thốt vài câu thấy ngay phẩm chất tối thiểu của phu nhân ngoại giao còn yếu. Cứ ý kiến trái chiều là y như rằng gặp kền kền. Nhưng the truth is the truth nhé.”

      The truth của bạn khác the truth của mọi người. Ko chỉ có một the truth hehe. Ý kiến của bạn ko trái chiều, mà là miệt thị, ko có cơ sở. Trái chiều mà logic, đầy đủ chứng cứ thuyết phục thì ai nói gì đâu. Mà đã biết sẽ gặp kền kền thì đừng xổ ra nữa.
      Da châu Phi lai đất sét mà có người tử tế chịu lấy làm vợ, thấy đẹp thì cũng không cần bạn phải cảnh báo hộ chị G. Còn hơn ối người ảo tưởng sức mạnh, mà chỉ thu hút những ruồi muỗi vớ vẩn, người sống chung nhà cũng ko chịu cho một danh phận hợp pháp. Hihi

      Phu nhân ngoại giao là phải đầu môi chót lưỡi, ăn nói ngọt ngào, nói khéo, nói lảng, nói tránh, kể cả với kẻ xúc xiểm mình ý hả? Phu nhân gì gì thì cũng là người chứ có phải Bồ Tát đâu vậy?

      Delete
    19. Mọi người nếu đọc blog G lâu đều biết ít nhiều về G và gia đình G, không cần phải mất thời gian quý báu tranh cãi trả lời “chặt chems” những chuyện thế này G ơi. “Khi đã cảm thông niềm đau nỗi khổ của người khác thì bạn không còn có ý muốn trừng phạt nữa mà chỉ muốn giúp đỡ. Làm được như vậy thì bạn biết mình thực tập đã thành công”.

      Delete
    20. Mình comment giúp đỡ đấy chứ. Vụ tóc tai và gợi ý đi làm giúp việc là mình khuyên chân thành. Còn việc mình phản ứng mấy vụ chặt chém của chị ta, là do chị ta đã làm thế rất nhiều lần và lần nào mình cũng bỏ qua, nhưng nếu vì cún béo lịch sự không chấp những chuyện nhỏ nhặt mà chị ta lại được thể vào blog ăn nói quàng xiên lải nhải thì đến một lúc nào đó mình cũng phải cho chị ta về đúng chỗ. Cho về đúng chỗ vì đó là việc cần làm thôi, chứ còn mấy cái câu chặt chém rẻ tiền của chị ta chả có cửa làm mình động lòng.

      Delete
    21. Ấy ấy Giang ơi, sao G lại nói chị Nga dốt? Chị chàng đã từng tuyên bố rất oách là đã là 2 luận án tiến sĩ, 4 luận văn thạc sĩ cơ đấy :) không biết trong số độc giả yêu quý của G có ai học ở ĐHKT trong giai đoạn chị Nga không nhỉ? Chị giỏi lồng lộng như vậy chắc nổi tiếng toàn trường, trước sau mấy khoá đều biết ý chứ :)

      Delete
  38. Cô ví DTN là bông hoa đẹp giữa thiên nhiên làm anh nhớ loài hoa này ở Campuchia
    https://amp-ngoisao.vnexpress.net/campuchia-canh-bao-phu-nu-khong-ngat-hoa-hinh-cua-quy-4463936.html
    Cô nói chí phải. G và DTN khác nhau. May mà khác. Chứ G mà như DTN thì dân tình bỏ cả nón lẫn mũ chạy từ lâu chứ không theo đọc cả hơn chục năm. Biết khuyên cô bằng thừa nhưng anh thấy đàn bà có thể đẹp, có thể không nhưng cái duyên nó quan trọng lắm cô ạ. Anh từ bé đến nhớn mê đồ Made in Italy, thích sự tinh xảo trong từng đồ vật xinh đẹp. Cô ở Ý lâu mà sao chưa ảnh hưởng được tí nào. Ghé nhà người ta chơi xong xả rác ra đầy vô ý thức quá. Cô mê DTN hay cô là DTN mời cô về bên đấy làm bạn. Không cần sang đây hóng hớt. Hè đến bổ sung thêm tí vitamin D (Duyên) cô nhé. Còn thiền len sợi gì của cô DTN, bây giờ anh mới hiểu. Cô DTN để tóc kiểu rừng rú nguyên sinh để rảnh ngồi thiền lấy tóc ra đan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chết cười 'bông hoa đẹp' của anh này :))))
      Còm này chất quá ạ. Đúng thật là chị này cần bổ sung vitamin D.

      Delete
    2. ở đây không có cái nút like với tim nhỉ, không thì em thả cho anh ngập luôn :D

      Delete
  39. Anh này còm buồn cười quá. Em vừa vào cái link xem cái hoa đấy. Hợp DTN đấy anh ạ. Chị kia bị vả left right and centre mà chưa cắp đít biến nhẩy.

    ReplyDelete
  40. Haha, chị gì ơi, chị cho em xin nick Facebook để em add chị vào Hội anti DTN cho chị ngã ngửa :D. Một người nói láo như ranh, cái quái gì cũng bịa để viết các mẩu chuyện câu like rẻ tiền, rồi bán cái đồ gì mà cứ vống lên chữa dc bách bệnh bao gồm ung thư nọ kia là đã thấy mất tư cách rồi, ở đó mà sống 1 cuộc đời đẹp đầy ý nghĩa.

    ReplyDelete
  41. Cứ search su that ve quystoc là ra ngay. Kinh tởm con mụ đấy.

    ReplyDelete
  42. Nổi tiếng toàn cõi mạng là Đỗ Nga Nỉ còn chưa chừa. Mất nết!

    ReplyDelete
  43. Hê hê, chị gì vừa bênh chị ĐTN ở trên ơi. Đọc lời bênh của chị tôi phát hãi. Tôi nghĩ chị thực sự là chị Nga, k hơn k kém. Chị đi về khoe nhà nghỉ khắp nơi của nhà chồng 2 kết hôn mở rộng đi nhá. Chồng cũ thì gọi là người yêu cũ. Bạn trai cùng nhà k có dkkh thì gọi là chồng, chị lẫn lộn vậy thảo nào đọc 1 cái entry của Giang cũng phải sân si ăn thua ép nó theo cái suy nghĩ hẹp hòi của chị. Mời chị về cái biệt phủ sông Po 28m2, ngày ngày bờ sông dogwalk + hái rau dại + gặp gỡ đu đưa với mấy anh bán rau, anh Gas hoặc những anh mà chị sáng tác ra đi nhé. Chúc chị thảnh thơi được như chị cố thể hiện.

    ReplyDelete
  44. Mình nghĩ giọng văn này ko phải của ĐTN đâu, mà là của bạn gì cứ thỉnh thoảng lại nhảy vào chửi xéo bạn Giang mà mọi người hay gọi là bụi rậm ấy. Lúc đầu tỏ ra nhận xét khách quan nhưng được 1 hồi thể hiện rõ bản chất.

    ReplyDelete
  45. Tôi mà là chị Nga tôi cắt tóc, buộc lại gọn ghẽ, ăn mặc kín đáo, xin đi làm giúp việc. Tôi khởi đầu lau chùi dọn dẹp, là quần áo, dẫn chó đi dạo, không khai gian giờ làm, không mắt la mày lém với ông chủ. Rồi nếu gia chủ yêu cầu thì tôi kiêm cả việc nấu ăn. Để tiết kiệm tiền cho nhà chủ khỏi phải trả tôi nhiều giờ làm việc thì tôi tranh thủ nấu những khay đồ ăn ở nhà tôi rồi mang đến, chủ nhà chỉ cần hâm nóng là ăn được. Rồi sau một thời gian, tôi sẽ đi học lái xe. Nhiều nhà chủ rất tử tế, họ thấy người làm chăm chỉ giỏi giang họ thậm chí còn ứng tiền cho đi học, lấy bằng rồi thì lái cho gia đình họ. Vừa lau chùi dọn dẹp nấu ăn vừa lái xe, tôi sẽ kiếm được tầm 2000e mỗi tháng. Chưa kể tôi có thể nhận cả việc kèm con chủ học, vậy thu nhập của tôi còn cao nữa. Có tiền tôi sẽ tiếp tục đi học thêm ngoại ngữ. Ai hỏi tôi làm gì tôi bảo tôi làm giúp việc. Lao động lương thiện có gì mà phải xấu hổ. Vô công rỗi nghề lên mạng trí trá bịa đặt, nhận vơ những thứ không phải của mình và dùng mọi thủ đoạn để hạ bệ những người hơn mình, vậy mới xấu hổ.
    Đời chỉ mở cửa cho những người có đủ dũng khí và sự khiêm nhường để xắn tay áo lên mà làm việc. Chứ ngồi không mà ngó và thèm muốn những thứ của người khác thì quên đi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn tôi mới sang Mỹ theo diện đầu tư. Tức là nó có nhiều tiền, đủ nhiều để dân Tây trắng trung lưu phải thèm muốn và cả ghen tỵ. Ở VN hai con đi học trường quốc tế từ bé, con lớn vừa lên đại học, sang Mỹ mua nhà mua xe cũng bằng tiền mặt, thế mà mới sang nó đã xin đi làm phụ bếp ở trường của con để có việc làm và đóng thuế nhằm sau này về hưu thì có bảo hiểm XH. Nó đi làm chăm chỉ, chịu khó học hỏi, siêng năng không ngại khó, ai cũng quý mến. Dân trí thức, có tiền sang chảnh hồi ở VN đấy, quan trọng là ở ý thức thôi. Đi đâu làm gì cũng không sợ đói sợ khổ, bà Cún nhỉ.

      Delete
    2. Chị Giang ơi, giang sơn dễ đổi…Những người với nhân cách và liêm sỉ như chị Nga không làm được điều này. Điêu toa ăn vào máu. Nói dối không biết ngượng mồm. Lười lao động nhưng lại thích ra vẻ, khoe khoang những thứ không thuộc về mình. Chị ấy hoàn toàn có thể sống một cuộc sống bình thường, không giàu sang nhưng ít ra không như hiện nay. Bây giờ chị ấy về VN cũng khó mà ở cũng không yên. Hiện tại đang đan len thuê kiếm sống. Âu cũng là một kiếp người. Người ta đổ thừa cho số phận chứ với chị ấy, chị ấy tự lựa cho mình con đường tệ như vậy. Tất là do chính tính cách mà ra. Như chị, chị hoàn toàn có thể thuê người làm vườn, ngày nào cũng lên chụp ảnh sang chảnh. Nhưng không, chị tự tay cuốc đất, trồng cây. Em chắc chắn giang hồ có người thích, có người không thích chị nhưng không ai nói được chị nói dối điều gì và không ai coi thường chị được. Sống như chị mới là bông hoa đẹp có sắc có hương. Em lần đầu dũng cảm bình luận ạ vì em hay ngại.

      Delete
    3. @ Anonymous: cám ơn em. Lần đầu bình luận mà bình luận quá chất còn giề ;-)

      Delete
    4. Em cảm ơn chị! Chị làm em tự tin hơn ạ!

      Delete
  46. Và nếu lỡ đi lạc hướng rồi, lúc nào cũng có thể dừng lại để bắt đầu bước từng bước trên chính đạo. Những bước đầu tiên có thể rất khó khăn, nhưng rồi mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Cuộc tranh luận nào, đúng hay sai cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là bản thân mình nhận thức được gì từ đó để khiến bản thân tốt hơn. Như chị Giang nói ở trên "khuyết điểm chả sao, miễn mỗi ngày mình đều cố gắng trở nên tốt hơn".

    ReplyDelete
  47. Người an yên với những năng lượng tích cực. Sống và hoà vào với thiên nhiên. Khônh cứ là 5 sao, là party này kia mới là đẳng cấp. Khi người ta đạt đến một cảnh giới nhất định thì mọi thị phị từ trên trời rơi xuống không còn ảnh hưởng. Hãy nhớ luật hoa quả không trừ một ai. Tránh hiệu ứng đám đông vua cởi truồng mà sống. Có thể nói sex, chat sex nhưng nói không với đầu mày cuối mắt lẳng lơ ở các bữa tiệc ngoại giao. Như mình nói, Giang thông minh thì sẽ biết được fine line.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Fine line của tôi là không xin rau.

      Delete
    2. Chị-có-thể-là-DTN: tiêu chuẩn kép của chị hoạt động trên mọi nền tảng ạ chị? Khi chị được tung hô, lên cơn say trong những lời "chị thật hoàn hảo" thì đâu thấy chị rao giảng an yên. Sau bị bóc chị quay lại "có tất cả chỉ tiền là không có" thì lại quay lại không ràng buộc vật chât, không quan tâm thị phi?
      Đâu phải phụ nữ khiến đàn ông phát cuồng là cứ phải đầu mày cuối mắt, cười ngặt nghẽo đâu chị. Phụ nữ quyến rũ là ở khí chất bên trong, mà chỉ cần đứng yên cũng làm người ta phải đắm đuối, nhưng thôi, chắc chị không hiểu được đâu. Cứ quay lại chat sex đi ạ.

      Delete
    3. Duyên dáng... cú fine line này chí mạng quá ạ :))))))
      Eo, cứ bị mê phiên bản bác Cún "đanh đá" là sao?!

      Delete
    4. Vâng thế chị cứ đan len tiếp đi ạ. Cho em hỏi chị hiện đang ở cảnh giới nào mà vẫn còn sân si thế này?

      Delete
    5. Câu trả lời này của chị Giang hóm hỉnh mà rất thâm thuý :D

      Delete
    6. =)))) cảnh giới nào mà vừa an yên vừa chat sex vậy chị Nga? Chắc chị sắp vào tịnh thất bồng lai rồi đó.

      Delete
  48. Ra đường hái rau dại đi Giang.

    ReplyDelete
  49. Nhờ có chị DTN mà tôi dị ứng luôn với từ “năng lượng tích cực” =)))

    ReplyDelete
  50. Bác ơi em đi chơi mấy ngày về thấy 177 còm. Em bây giờ ngồi lội còm. Mà sao entry nào cứ động đến trai là cả đống còm thế nhỉ? Hồi trước có cái Sói Biển hay gì đấy cũng kinh lắm. Thế mới biết sức hút của bác.

    ReplyDelete
  51. Bị dị ứng thế đặt ngay Light Flow đi. Trị bách bệnh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Nga dỗi rồi có bán LF lấy phước nữa đâu pác ui T.T

      Delete
    2. Vẫn tàu ngầm đấy. Chỉ không ở các chỗ công khai thôi.

      Delete
  52. Chị gì ra sức comment kia ơi, chị nhắc luật hoa quả thì chị là DTN quá đúng nha. Chị chả viết nguyên xi kiểu đó còn gì. Thôi chị về mặc tất lưới đi xin rau rồi cười khình khịch với mấy anh đầu đường xó chợ (theo tiêu chuẩn chị tự nói, không phải tôi nói)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đã bẩu các bác rồi, đến chính mình mà chị ta còn phủ nhận sạch trơn thì chả có cái qué gì mà chị ấy không làm. Em thấy rất phí thời gian qua lại bằng chữ với người còn không nhận thức được nổi mình là ai, đang ở đâu. Thật quá thảm cho chị ấy.

      Delete
  53. Cho em hỏi huyền thoại xin rau của DTN là như nào ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. https://www.facebook.com/groups/suthatvequystocdangtonga

      Delete
  54. Quay về chủ đề bài viết, mấy nay anh chàng còn theo chị ra chợ không chị Giang? Em cũng chỉ là đứa theo blog của chị hơn chục năm. Bạn em ở Ý có dịp đi qua nhà chị ở phía Nam, về bảo "không thể diễn tả nổi". À, để em nói rõ hơn là về cái sự đẹp, rộng, và tinh tế của ngôi nhà và khu vườn ấy, chứ không có kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lại xiên quàng ý của người khác.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị về lại Rome cả tuần nay rồi. Anh kia thấy chị đi rồi không xơ múi được gì nên tin nhắn cảm ơn tạm biệt lịch sự của chị anh ý cũng chả buồn trả lời còn giề.
      Mà thôi đừng nói nhiều về ngôi nhà kẻo mọi người lại đồn đại làm chị ngại.

      Delete
  55. Bạn Giang ơi,
    Những màn tán tỉnh lâm li bi tráng của trai Tây, mình có cả rổ :))
    Viết ra khéo được cả chục bộ tiểu thuyết diễm tình best-seller như chơi.

    Nào là:

    "Sao em không nép vào vòng tay anh mà kể chuyện của em cho anh nghe? Anh sẵn lòng nghe em đây".

    "Cho anh nhảy với em điệu nhảy cuối cùng này nhé! Cũng rất có thể sau đây mình sẽ còn có thể nhày cùng nhau nhiều lần nữa. Như sô-cô-la ấy. Lúc nào ăn cũng tự nhủ "đây là miếng cuối", nhưng lại ngon quá lại làm miếng nữa ..." :-)))

    "Mình về nhà em đi. Anh muốn được bên em, chỉ riêng mình em thôi ..."

    "Cho anh một cuộc hẹn nữa. Mình sẽ cùng nhau đi vào rừng, chọn một nơi yên tĩnh, cắm trại, đêm xuống chui vào túi ngủ thò đầu ra nói chuyện thâu đêm, vừa trò chuyện vừa ngắm trăng ..."

    vân vân và vân vân.

    Chú thích: Mấy bạn trên rất có duyên, duyên bẩm sinh, đa tình, lãng mạn và cực kỳ tâm lý, khiến mình cũng rung rinh suýt đổ. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra hết, vì mình rào chắn kỹ quá :-)) Một thời gian sau gặp lại, như hai người bạn, như chưa từng có màn tán tỉnh xiêu hồn lạc phách khiến cả hai "say nắng" :))

    Kết lại là bạn Anonymous ở trên nói đúng đấy. Giai Tây đầu môi chót lưỡi thế thôi, đừng thấy bở mà tưởng chín nhé :D

    ReplyDelete