Thưa thầy, tôi không
ép gì con tôi hết. Con tôi học giỏi và rất ham học. Tôi không thấy có lý do gì
mà nhà trường lại không cố hết sức để tạo điều kiện cho nó.
Phải nói đến câu đó
thì thầy mới chịu thua. Thanh niên bây giờ nhiều đứa mải chơi. Gặp thằng ham
học không mừng hết lớn thì thôi lại cứ bàn lùi là sao.Từ đầu cuộc nói chuyện
mình đã giải thích rất ôn tồn nhưng có vẻ thầy vẫn chắc mẩm mình thuộc kiểu
Asian mom ham thành tích ép con học đến phát rồ. Đây không phải lần đầu tiên.
Mấy thầy cô giáo Anh Mỹ này nghe mình nói về con mình ai cũng có thái độ kiểu
thôi xin chị trong nhà nhất mẹ nhì con, có người còn liếc xéo cho mình một phát. Sau thời gian chứng minh mình nói thế vẫn là rất khiêm tốn thì không thấy ai quay lại xin lỗi mình hết cả.
Nhưng thầy vẫn chưa
chịu thua hẳn. Thầy bảo thằng con mình « học giỏi ở cái trường bé tí ở
châu Phi đấy không có nghĩa là giỏi theo tiêu chuẩn của Anh ». Cái trường
mà thầy gọi là bé tí ở châu Phi đấy lớn hơn gần chục lần trường này và mỗi kỳ
thi bài làm của học sinh đều niêm phong gửi về hội đồng Cambridge ở Anh để chấm
điểm chứ các thầy cô trong trường có được động tay tới đâu mà bảo là cho điểm
kiểu Phi nên không bằng kiểu Anh. Thằng con mình, đang tuổi dở dở ương ương, bị chạm tự ái là tỏ
thái độ bực bội chống đối. Mình bảo « Con đừng như thế. Có những thầy cô
giáo không chiếm được cảm tình của học sinh lập tức, nhưng chỉ cần con thực sự
ham học hỏi, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ con. Mẹ hy vọng thầy hiệu trưởng là người
như vậy ».
Sau đó mấy hôm, thầy kiểm
tra bất ngờ. Sau bài kiểm tra bất ngờ ngớ ngẩn, thầy gọi thằng con ngáo ngơ của
mình vào. Nó về kể với mẹ thái độ của thầy thay đổi hẳn. Thầy bảo nó cậu thuộc
top 10% những học sinh thông minh nhất theo tiêu chuẩn Anh, thậm chí là top 5%.
Ngay sau đó, các giờ học được bố trí ngay, bao gồm cả mấy tiếng học lý thuyết
vào thứ 7 cùng một giáo viên mời từ trường khác sang. Thế là đi tong ngày thứ 7
của mình đưa đón chầu chực. Nhưng tình hình khó khăn như này mà tìm được thầy
đúng chuyên môn là tốt lắm rồi mình chả ước gì thêm.
P.S: Mình vẫn nhớ hồi từ châu Phi về Rome, chuyển từ trường quốc tế vào học trường công của Ý, những tuần đầu nó vật lộn vì phương pháp học khác nhau, thầy cô giáo thì nói quá nhanh nó nghe không kịp. Thế mà chỉ mấy tháng sau nó lại đã dẫn đầu lớp. Sau một năm, bố mẹ nó, vì trước đó nhầm lớp, lại xin chuyển nó sang một lớp khác, còn khó hơn lớp cũ. Để được nhận vào lớp mới này, nó phải qua bài kiểm tra tiếng Pháp. Thế là suốt mùa hè, nó giở sách tự học đuổi chương trình tiếng Pháp các bạn đã học suốt 1 năm. Lớp mới học song song chương trình Ý cộng chương trình Cambridge học như first language, cộng thêm tiếng Pháp, rất nặng. Mỗi năm đều có học sinh bị loại. Đến hết năm thứ hai một nửa số học sinh trong lớp đã bị loại. Bình thường mình vốn không muốn tranh đấu gì với đời, có thì sống kiểu có, không có thì sống kiểu không có, ai muốn hơn thì hơn, chả có gì phải xoắn. Nhưng con trai mẹ mấy năm nay việc học hành liên tục gặp thử thách mà đều nỗ lực vượt qua, mẹ thương mẹ thương. Thương nhất cái nết môn gì kém sẽ tự giác học đến khi hết kém thì thôi, cái gì biết là đúng thì sẽ làm bất kể có khó khăn đến đâu. Thế nên phải tranh đấu mẹ sẽ tranh đấu, sợ gì.
Ảnh: kết quả bài thi IGCSE
Có con vậy thật là mát lòng quá đi. Và có một người mẹ sẽ luôn hỗ trợ con hết lòng cũng thật may mắn. Không hiểu sao đợt này thế giới bất ổn, đủ thứ crises, em cứ thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, thiếu vắng tình thương của bố mẹ, em thấy thương quá, không hiểu rồi cuộc đời của các con sẽ ra sao. Bình thường cũng đã khó, giờ lại thêm đủ khó khăn, thật là tội.
ReplyDeleteKhông biết tương lai nó sẽ ra sao nhưng tính đến giờ thì chị thấy nó khá lành tính.Hy vọng ông sẽ không giở chứng, làm đau đầu bố mẹ.
DeleteEm nhìn không hiểu gì? Điểm này tốt hay không hả chị?
ReplyDeleteTheo mình biết thì họ của Bình Nguyên là *avili trong hình có 2 điểm A*, chỉ có mỗi em ấy được điểm tuyệt đối thôi á, đúng là chị G khoe thế vẫn còn ít.
DeleteBạn thông minh quá! Mình nhìn tưởng bảng điểm chú Ale.
DeleteCó con tự nhiên học giỏi và nỗ lực, cảm thấy thật đã chị nhỉ. Mặc dù nếu con mình không thực sự thông minh, giỏi giang, thì mình vẫn thấy yêu nó nhất trên đời, nhưng nó học giỏi dù sao cũng thấy yên tâm hơn. Không biết như thế có bị tính là Asian mom không hả chị :))
ReplyDeleteThằng Ale chăm nên mới điểm cao chứ nó không thuộc diện tự nhiên học giỏi. Chị thích cái tính chăm chỉ cầu tiến của nó chứ điểm chác của chúng nó bình thường chị cũng không hỏi.
DeleteAsian mom phải là những bà mẹ lúc nào cũng muốn con đứng đầu lớp, gây sức ép bắt con học ngày học đêm cơ em ạ. Ở các trường con chị đã học qua bao giờ cũng có vài bà mẹ châu Á kiểu thế.
Đoạn P.S. của Giang làm mình rớm nước mắt. Tính mình từ bé đến lớn nhẫn nhịn, toàn bị gọi là tồ. Nhưng mà chuyện gì liên quan đến con mình thì mình không nhịn, nhất định không nhịn. Đúng kiểu "phải tranh đấu mẹ sẽ tranh đấu, sợ gì".
ReplyDeleteMình cũng thế. Trên blog thế thôi chứ ngoài đời mình cũng thuộc diện rụt rè lơ ngơ. Nhưng nếu cần phải tranh đấu gì đó cho bọn trẻ con thì mình sẽ làm. Nhưng chỉ những việc mình cho là quan trọng chứ không phải việc gì mình cũng tranh đấu cho chúng nó. Nhiều khi bảo chúng nó bỏ qua chính là dạy chúng nó tranh đấu với chính bản thân.
DeleteNghe về bạn ấy tự học mà mát lòng quá chị ạ, đúng là hàng hiếm trong thời nay rùi chị.
ReplyDeleteCông nhận hàng hiếm. Tự đặt mục tiêu và học miệt mài để đạt mục tiêu. Chỉ sợ quen với vị trí số 1 rồi về sau không được nữa lại không chấp nhận được, mà trên đời này ai số 1 mãi được đâu.
DeleteHọc giỏi lại còn cần cù khiêm tốn vậy là hàng hiếm rồi chị ơi. Đọc mà tự thấy tủi thân, hồi đó em học không giỏi, phải làm bài tập nhiều, mỗi lần làm bài kiểm tra sai hoặc không được điểm 10 là y như rằng về tới nhà sẽ bị nói xéo nói xiên. Lớn lên không tâm sự với cha mẹ nhiều.
ReplyDeleteThằng Ale nhà chị giỏi và chăm nhưng có khiêm tốn đâu. Suốt ngày phải nhắc nhở ông cái chuyện khiêm tốn.
DeleteChắc là em cũng phải giỏi tương đối nên bố mẹ em mới kỳ vọng em đạt điểm 10. Mà trẻ con VN nói chung là phục tùng, bố mẹ bắt điểm 10 là phải học cho ra điểm 10, chứ trẻ con tây thì đừng hòng chúng nó chịu. Thôi mình rút kinh nghiệm, đến đời mình đừng ép con mình quá.
Ale giỏi quá bây giờ dễ mê chơi game hơn chơi học mà anh biết chủ động học như vậy là rất quý. Mẹ Giang dạy con siêu quá!
ReplyDeleteCó phải nhờ công mình đâu.Có con, mình vô cùng thấm câu Bố mẹ sinh con trời sinh tính. Mình mới kể chuyện thằng con trai, còn hai cô con gái chưa kể. Cùng 1 mẹ, cùng một chế độ dinh dưỡng, giáo dưỡng, mỗi đứa 1 tính.
DeleteVừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn chăm chỉ tự giác. Mẹ Giang còn mong muốn gì hơn? :) Chúc gia đình bạn nhanh chóng ổn định và bình an.
ReplyDeleteCám ơn bạn. Mình mừng vì nó hiếu học nhưng thấy việc nó cứ phải đứng số 1 như vậy là hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần có kiến thức cơ bản vững vàng và ham học hỏi theo mình là ổn rồi, ngoài ra phải rèn luyện nhiều kỹ năng khác. Quan sát xung quanh mình thấy những người thành công nhất lại không phải là những người có thành tích cao lúc còn đi học.
DeleteMấy năm cuối cấp mà chuyển trường liên tục thế tội cho mấy đứa nhỏ nhỉ. Nhà tao vừa chuyển sang Dallas, phải chuyển trường cho cả 3 đứa. Bây giờ vẫn đang tìm mua nhà mới, nghĩ đến năm tới lại phải chuyển trường thấy thương chúng nó ghê vì vừa mới chân ướt chân ráo, quen được với mấy bạn thì lại chuyển trường lại đổi bạn khác, nghĩ thấy sợ luôn.
ReplyDeleteMỗi lần chuyển nơi ở, chuyển đồ đạc, chuyển trường cho con, ôi stressed khủng khiếp. Sao mày không mua nhà trước rồi hãy chuyển một thể. Mà chúng nó càng lớn chuyển trường càng khó vì chúng nó gắn bó với bạn nhiều hơn so với khi còn nhỏ tuổi. Con tao còn hợp tác chứ bạn tao nhiều đứa đành vợ một nơi chồng một nẻo vì con nhất quyết không chịu chuyển trường.
DeleteTao không kịp thời gian trước khi chuyển mày ơi. Dọn đi rồi bán cũ đã hết hơi rồi, không đủ thời gian để mua trước khi chuyển nên phải thuê trước.
DeleteChuyển chỗ ở chỉ thuê nhà thôi đã đủ chết mệt, đây mày lại cả combo bán nhà cũ mua nhà mới. Thôi chúc mày nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và lũ trẻ con chịu hợp tác với bố mẹ.
DeleteCảm ơn mày nhé. Mấy hôm nay bắt đầu việc mới nên không kịp đọc blog của mày.
DeleteBạn Lê mặt nhiều nét của chị, nên tính cách cũng được thừa hưởng rất nhiều ưu điểm từ mẹ Giang, độc lập, thông minh và muốn gì là phải tự làm bằng được. Em cũng luôn mong bọn trẻ con nhà em tự thấy được cái hay cái đẹp qua việc đọc/học mà không phải ép gì, chứ chưa dám mong giỏi. Bạn Lê đáng quý quá.
ReplyDeleteHọc hành nghiêm túc chăm chỉ là tính của ngài chứ giống chị thì lại léng phéng. Chị trong việc học hành chỉ môn nào thích mới học chứ không thích thì chỉ học đối phó. Mà môn ở trường thì hầu như toàn môn chị không thích.
DeleteÔng hiệu trưởng hơi kỳ, cùng 1 hệ thống thì ông ấy phải là ng tin tưởng điểm số của trườmg châu phi chứ nhỉ. Hóa ra cũng có suy nghĩ theo châu lục như thế là cũng suy nghĩ như 1 ng bình thường ko biết gì về hệ thống đó rồi.
ReplyDeleteMấy bé chuyển trường liên tục mà hợp tác vậy là quá giỏi; con em mà chuyển thành phố thôi nó cũng mếu máo thế nên em phải cắm luôn tại chỗ chứ em cũng muốn chuyển nơi ở mấy lần. Hồi đó đi kiếm nhà cứ xà quần gần cái trường của nó. Nó thích trường, thích bạn, thích thầy piano blah blah mà mới tiểu học. Mà nó thích mình lại ko nỡ đổi. Sợ nó stress.
Thầy hiệu trưởng kể ra cũng có vài điểm không sư phạm lắm nhưng cũng phải thông cảm cho thầy vì tình hình hiện rất khó khăn. Thầy vẫn còn được ở chỗ khi thầy đích thân kiểm tra nó và nhận thấy nó giỏi, thầy kiếm thầy giáo dạy nó ngay lập tức. Mà sắp xếp hẳn 6 giờ Hóa một tuần, đúng theo tiêu chuẩn học A level, chứ không phải sắp xếp 1, 2 tiếng qua loa.
DeleteThầy mà tính tự ái cao không chịu nhận sai, không chịu kiếm giáo viên cho nó, thậm chí bảo chị chúng tôi không có cách giải quyết, chị thích thì cứ việc chuyển trường, thì chị cũng không biết làm sao. Vì cả Moscow chỉ còn đúng 2 trường lũ con chị còn học được, nhưng trường kia xa.
Con cái tự giác học hành là mừng nhất em ạ, nhiều nhà cứ phải ép con học, stress cả bố mẹ lẫn con cái..
ReplyDeleteCon bé nhà chị lớp 10 mới bắt đầu học tiếng Hoa, vì lớp 9 học tiếng Tây Ban Nha. Hè lớp 9 nó tự học tiếng Hoa để vào lớp 10 có thể học kịp các bạn đã học trước 1 năm, mục tiêu là vào lớp Chinese2. May quá sau mấy tháng tự học thì thi xếp lớp vào hẳn Chinese 3.
Vâng chị. Mình là cha mẹ thấy con cái tự giác học hành, muốn học hành tử tế, nói rộng ra là có chí, là mình yên tâm được rất nhiều phần. Bé nhà chị giỏi quá, tự học được tiếng gì không nói chứ tự học được tiếng Hoa là quá giỏi.
DeleteNhững phụ huynh như bác, trường nào cũng sợ. Thỉnh thoảng mới xuất hiện, nói ít nhưng nói gì cũng đúng :)
ReplyDeleteBác đúng là rất ít xuất hiện ở trường. Thậm chí họp phụ huynh nếu không bắt buộc bác cũng không đến. Nhiều bà mẹ gọi là helicopter mom lúc nào cũng lượn vè vè ở trường, rành rẽ mọi ban bệ, ý kiến ý cò về mọi thứ, mình mà là giáo viên mình cũng mệt.
DeleteChú BN học giỏi thế này, đẹp zai thế này, hiền như này chắc là dream boy của bao nhiêu bạn gái rồi. A rồi đây còn A* cơ.
ReplyDeleteVâng, học giỏi đẹp trai con nhà lành, mỗi tội giời ơi ông tính tình ngáo ngơ buông tung bỏ vãi phát kinh lên được. Nhưng nói 1 cách công bằng thì ở tuổi ông có lẽ mẹ ông cũng không thể mong gì hơn.
Delete