Sáng, trẻ con đi học, mình nhìn ra ngoài trời thấy nắng đẹp, bèn bỏ hết việc đấy, vội vàng ăn sáng rồi cắp túi chuồn khỏi nhà. Mùa thu Moscow đang vào độ đẹp nhất, những tán lá đã vàng óng lên làm sáng bừng các vòm cây và các khu vườn bình thường xanh tối. Định đi ra đường Tverskaya mang cho cụ già ít tiền xu, rồi đi vào công viên gần đấy ngồi học tí tiếng Nga. Học trong công viên nắng vàng lá vàng rải thảm và đám hoa cẩm tú cầu paniculata đã ngả từ màu trắng muốt dạo mùa hè sang màu hồng nhạt mùa thu, lại chả thú hơn ngồi học trong nhà.
Nhưng không có cụ già
ở đấy. Hay sớm quá cụ chưa đi tàu từ ngoại ô vào kịp. Có lần mình chạy ra siêu
thị gần nhà mua bánh mỳ, thấy cụ ngồi trên vỉa hè dựa vào bức tường của lối vào
tàu điện ngầm, lưng còng, hai tay để trước ngực cầm khư khư cái cốc nhựa. Cụ
không nhìn người qua lại, cũng không xin. Hôm đó trời rét, lại cũng muộn rồi mà thấy cái
cốc của cụ chỉ có lèo tèo vài xu, mình lấy túi tiền xu của mình trút hết vào
cốc cho cụ, và bất ngờ khi thấy khuôn mặt đang bất động của cụ sáng bừng lên,
cụ lắp bắp nói cám ơn, giọng như khóc. Cụ rất già nhưng có đôi mắt xanh và
trong trẻo như mắt trẻ con.
Hôm nọ đi event ở nhà
hát Bolshoi, trước cửa nhà hát cũng thấy mấy cụ già ăn xin nhưng mình mang ví
nhỏ nên không cầm theo túi tiền xu bảo bối. Trái với những lời đồn đại rằng dân Nga giàu lắm, các
cửa hàng thời trang và khách sạn cao cấp ở phương Tây toàn khách Nga, dân Nga
đa phần rất nghèo. Người già có vẻ không được chính quyền chăm sóc hay sao mà
đi đâu cũng thấy nhan nhản người già phải mưu sinh. Đi chợ Izmailovsky thấy
rất nhiều cụ già chỉ trải cái khăn cũ ra đất rồi bày lên đấy mấy món đồng nát mỗi món
chỉ vài chục rúp. Cả buổi chợ không biết các cụ có kiếm được trăm rúp không.
Moscow thì đắt đỏ vô cùng. Nghe đâu đã soán ngôi
Nhật để trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng phân khúc thuê nhà cao
cấp thì giá có vẻ hạ. Từ hồi Nga xâm lược Ukraine, người nước ngoài chạy hết,
business chạy hết, những căn hộ cao cấp và các không gian văn phòng cao cấp hầu
như trống không. Mình thấy Moscow tắc đường khủng khiếp nhưng mọi người bảo như
này đã là vắng lắm rồi, trước khi mọi người chạy hết thì còn đông hơn nhiều.
Lại quay lại chuyện ra công viên ngồi học, đúng là
được hôm cún béo quăng nhiệm vụ sang một bên và quyết đi hưởng thụ, công viên đóng
cửa. Công viên Alexander nằm ngay cạnh điện Kremlin hôm nay đóng cửa không cho
khách vào vì bên trong đang diễn ra buổi lễ gì đó thấy có vòng hoa, đốt lửa,
còn các chú lính thì đi đều bước cứ rầm rập rầm rập. Lại có cả đội kèn đồng
thổi tò te tí. Không biết các chú lính cả ngày chỉ có ăn và đi đều bước như này có thấy chán không chứ mình đứng nhìn các chú ấy được 3 phút mình chán bỏ mợ ra. Bèn đi về.
Trên đường về tranh thủ rẽ vào trung tâm mua sắm
gần đó. Rẽ vào đi đái mất 60 rúp chứ mình từ lâu rồi chẳng có nhu cầu mua gì.
Đi ngang cửa hàng của L’Occitane, đứng ngẩn ra trước một bức tranh khổ lớn. Bức
tranh đồng quê nước Pháp, có ngôi nhà bằng đá nép dưới tán một cây cổ thụ, vạt
hoa lavender nở tím và sau lưng ngôi nhà là đồng vàng. Tự dưng nhớ nôn nao những
miền quê châu Âu xinh đẹp. Nhớ cảm giác tự do, thanh bình. Nhớ cảm giác ngồi
giữa hoa cỏ, nghe tiếng gió rì rào qua vườn, tiếng ong rì rầm
hút mật, tiếng lũ chim ríu rít bắt sâu nhặt cỏ, thấy những nhộn nhạo âu lo bất
định của loài người thật chả liên quan.
Thôi quay về nhà, tắm gội bôi kem một chập hoành
tráng. Lò sưởi bật rồi. Nóng quá. Định sấy khô nhau hay gì. Đang gầy gò, lại
thêm da nhăn nheo vì không khí khô quá, có khi thành táo tàu mất. À quên trên đường về nhà nhìn thấy một chị người Á có mái tóc thẳng, bắt ánh mặt trời cả mái tóc đen óng ánh lên như một dải lụa. Tóc mình ngày xưa cũng óng ả thế. Thế mà giờ nó xơ giời ơi nó xơ.
Mùa thu vàng Nga đẹp lắm phải ko chị
ReplyDeleteRất đẹp em ạ. Lần cuối chị thấy mùa thu vàng đỏ rực rỡ như này là ở New York, 15 năm trước.
DeleteNếu có một ngày anh Gấu chơi quả bi nóng vào anh Ucà, em mong đừng ai báo em trước 10 phút rằng em sẽ chết. Sống trong lo sợ về chiến tranh có thể xảy ra là quá mệt mỏi
ReplyDeleteAnh cưỡi gấu không thể thua đã đành mà anh ấy cũng đã đẩy tất cả các bên vào thế không thể thua. Điều đó có nghĩa nếu lính Nga tiếp tục bị thất thế trên chiến trường như này thì điều gì cũng có thể xảy ra.
DeleteMình 7x, là thế hệ học tiếng Nga toàn phần, rất yêu Pautobski và những bức tranh mùa thu nước Nga. Bây giờ chính trị nó thành ra như vậy, chẳng có gì gắn bó (mình ở VN) mà trong lòng cứ nao nao, gần như kiểu thấy người yêu cũ bây giờ đổ đốn bệ rạc ý.
ReplyDeleteNhiều khi mình cũng tự hỏi, một dân tộc có tâm hồn, có bề dày lịch sử, văn hóa, có nền tảng học thuật, lại giàu có về tài nguyên cả đất, nước lẫn khoáng sản vv như này, thì họ còn thiếu cái gì nữa để trở thành vĩ đại? Họ thiếu cái gì nữa thì mình không biết, chỉ biết chắc chắn họ thừa một thứ: thanh niên cưỡi gấu.
DeleteCảm ơn chị bài viết thật nhẹ nhàng về Moscow. Em tò mò vào Google tìm công viên Alexander thấy đẹp ghê.
ReplyDeleteMoscow có nhiều công viên, công viên nào cũng rất đẹp. Công viên ở trung tâm thành phố thì hoa hoét rộn ràng, công viên nào hơi bên ngoài một tí thì như một khu rừng tự nhiên mênh mông với cây cao, hồ nước, sông, suối.
DeleteChị ơi, chị có dùng sản phẩm của L'occitane không ạ? Em định mua ít đồ dưỡng da của nhãn hiệu này mà em chưa dùng bao giờ.
ReplyDeleteChị không dùng nhưng chị biết đồ của họ tốt. Em chỉ cần chọn sản phẩm phù hợp với da của em và khí hậu nơi em sống.
DeleteEm cảm ơn chị. Da em khô kiểu thiếu nước chắc do em lười uống nước lại còn thức khuya. Em mới mua một chai lotion và serum. Hãng này em thấy review là đồ tự nhiên và em test thử thấy mùi nhẹ nên hợp với em.
DeleteBác Cún ơi. Gái Nga xinh không bác. Em thấy những người đi du học hồi trước bên đấy bảo gái xinh lắm
ReplyDeleteGái Nga thì rất xinh chị ạ, em thấy như búp bê ấy, đẹp như tranh. Nhưng chỉ đẹp nhất từ 13-18, chứ em thấy đến độ tuổi 20 và nhiều hơn nữa là hầu hết các bạn ấy già hơn tuổi, lão hóa sớm, dáng dấp cũng sồ sề hơn. Chỉ một số ít (chủ yếu tầng lớp thượng lưu) là giữ được da và dáng thì còn đẹp thôi.
DeleteGái Nga thì xinh. Chị đi events thấy nhiều cô đẹp tuyệt vời, cao, thân hình mảnh mai, chân thon dài, tóc vàng, mặt nét nào ra nét nấy. Nhưng nói về chuyện đẹp bền thì phải là gái Á, hoặc nói chính xác ra thì khi có tuổi, gái Á có khả năng giữ được phong độ nhất, chỉ cần cẩn thận một chút, trong khi gái da trắng da đen để tiếp tục giữ được phong độ thì phải cố gắng kinh hồn.
DeleteCon gai chau A de toc den thang dep that Giang nhi. Eo oi, toc chi no xoan, quan queo, suot ngay chu buoc tum len thanh mot mo, chan khong buon ta xiet. Toc Giang thang dep that, chi co gang tu luyen de co mai toc dai thang ma sao khong duoc vay. Co Giang truyen cam hung giu toc dep, da dep di. Mua dong o cac nuoc xu lanh that tan khoc voi lan da nhi, boi trat du thu kem vao nguoi, da van nhan nheo het ca ra. Co Giang cho xin bi quyet giu da toc de em uiii
ReplyDeleteGiờ có tuổi rồi muốn để tóc thẳng thì phải cắt ngắn chị ơi. Còn nếu muốn để tóc dài chạm lưng thì phải là tóc kiểu. Em trước khi đi Nga đi cắt tóc bị chị thợ chị ý tỉa tung hoành trên đầu, tóc xơ xác so le chĩa ngang chĩa dọc, thà tự cắt còn hơn.
DeleteEm có con bạn da đẹp chuyên dùng hai thứ: retinol cho da đều màu và hyaluron để làm da mặt mọng lên. Retinol chị mà dùng thì ban ngày phải chống nắng rất kỹ, nói chung tránh dùng vào mùa hè. Còn hyaluron thì để cấp ẩm nhanh chóng cho da. Chị tắm xong xoa vài giọt hyaluron serum lên mặt cho da mọng lên, sau đó mới trang điểm.
hi hi, cam on em nhieu
DeleteChị Giang ơi, sao có tuổi muốn để tóc dài phải cắt ngắn hoặc để kiểu hả chị?
DeleteĐọc bài viết của chị làm em nhớ nước Nga quá!
ReplyDelete