Entry trước vừa kêu
béo, khuân vác chục cái vali nặng và vô số hộp từ nhà thuê sang nhà mình, rồi
nhận thùng hộp chuyển từ Nga, dọn dẹp sắp đặt lại nhà cửa, sụt cân lập tức. Mình
đi 3 năm, căn hộ cho thuê ngắn hạn, toàn cho đoàn làm phim thuê. Lúc mình về, sững
sờ trước một căn hộ bẩn thỉu, lộn đô lộn đáo, ngập rác, tất cả các vòi nước đều
đóng cặn, rỉ sét, ống thoát nước không tắc thì cũng thủng. Mợ quản lý và mợ giúp
việc vẫn tươi cười đon đả rất đáng quan ngại, làm như vài câu thảo mai là che mắt
được người khác hay sao đó.
Mình có thể mở thùng
hộp, xếp đồ từ từ, sửa sang mọi thứ từ từ, tiện thì làm, mệt thì nghỉ, đằng nào
cũng đang bận việc ở miền Nam. Nhưng thấy con Na mặt buồn thiu, ở rịt trong phòng
đóng cửa, là biết nó đang cố chịu đựng khi thấy nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu, đụng đến gì cũng
hỏng. Nó lại sắp thi. Thế là tức tốc mở thùng hộp, sắp xếp mọi thứ, lau chùi nhà
cửa từ trong ra ngoài. Quần quật từ 4h sáng đến nửa đêm. Chỉ mấy ngày như thế,
một hôm con Na đi học về, thấy nhà cửa đã gọn ghẽ, sạch sẽ, sáng trưng đẹp đẽ, có cả hoa tươi
trong phòng và hoa trên cửa sổ, nó reo lên vì mừng, bá cổ mẹ nó hôn chút chít « cám
ơn mamma lắm ». Mẹ thương em bé của mẹ.
Nhà cửa tàm tạm một
chút lại xuống miền Nam ngay. Vườn mùa xuân rất lắm việc. Cộng thêm những thiệt
hại từ cơn bão mùa đông vừa rồi khiến cho mình phải gánh thêm một lượng công việc
khổng lồ. Thợ nề đến lợp lại sàn và xây lại cột. Thợ rèn đến làm lại khung và lợp
lại mái. Thợ điện đến mắc lại đường điện. Thợ mộc đến sửa lại đồ gỗ bị hỏng. Còn
phần dựng lại hoa và dây leo đổ rạp và dọn dẹp đinh ốc sắt vụn và rác thì là của
khổ chủ. Số cây lớn đổ trong vườn phải gọi người đến cưa cắt, xếp gỗ để dành dùng
dần cho lò sưởi, phần cành tăm và lá thì nghiền thành bột rải ngay xuống vườn.
Sau đó phải gọi máy xúc đến móc phần gốc và rễ cây lên, san phẳng hố trống, kẻo
sa xuống đó với cái máy cắt cỏ thì lại phải gọi xe cẩu tới cẩu lên.
Đã tỉ việc muốn điên
cả người, hội đại lý lại bắt đầu dí. 5 người đến đứng vây quanh cái bàn bị hỏng,
ngắm nghía, chụp ảnh từ mặt bàn tới gầm bàn chân ghế, mặt mũi lo lắng, làm như
không có sự cảnh báo của các người thì tôi không biết bàn tôi bị hỏng. Thật sự
chứ các người không có việc gì làm hả? Một cậu quản lý nhãi nhép còn tỏ thái độ
mọi thứ mà không hoàn hảo là đóng cửa không nhận đặt phòng. Nhận khách hay không
là quyền của tôi chứ cậu thì có vai vế gì. Lại mất công tôi cho cậu vào vị trí.
Sếp cậu còn phải lựa lời trước khi nói chuyện với tôi.
Căn nhà nhỏ đang
xây mới, đến giai đoạn làm sàn. Đã bảo làm sàn trắng như căn nhà chính, thợ lại
làm ra sàn màu ghi xám. Mình nghi quá đối chất thì thợ cứ vòng vo lảng tránh câu
trả lời, kêu là đang ướt nên chưa ra màu. Mình bảo vậy thì tôi đợi đến khi nào
ra màu tôi yêu cầu tôi mới trả nốt tiền. Thợ dọa kiện. Kiện đi, tôi cũng đang
muốn kiện đây. Kiện xong ai thua thì trả tiền luật sư cho cả hai.
Chưa xong việc đã phải vội vã quay về Rome vì kỳ thi của con Na đã bắt đầu. Hàng ngày túc trực cho ăn uống, đưa đón, cưng nựng như công chúa. Đồng thời lại gọi thợ đến, ốp thợ kiểm tra từng nhà tắm, vòi nước, bidet, thông tắc, thay mới. Không ốp thì lại làm việc như kiểu bị ngẫn, đi đi lại lại mà mỗi lần chỉ làm được một việc.
Còn phải sắp xếp lịch
khám sức khỏe tổng quát cho lũ con.
Nghía lịch thấy có
5 ngày con Na không có môn thi. Lại mua vé để chuẩn bị xuống miền Nam làm nốt
những việc phải làm…
Tóm lại, sụt liền
3kg, người gầy như lá. Nhưng thôi, hè rồi, gầy mặc quần áo cho đẹp.
P.S Con trai vừa được nhận vào làm việc thời vụ tại SpaceX, sẽ tạm gác việc học lại để đi làm mấy tháng rồi lại quay lại học đuổi. Con gái lớn thì từ chối Princeton, từ chối Harvard, từ chối vài trường đình đám nữa, kể cả trường cho nó học bổng gấp 4 lần các bạn khác để giữ nó lại. Con gái bé thì bắt đầu lụi cụi học hành. Thôi mẹ vất vả thế chứ vất vả nữa cũng được, các em bé của mẹ ạ.
Ảnh: anh túc góc vườn. Nếu mà còn sức, sẽ đợi hoa tàn, lấy hạt, và đợi mùa sau đem gieo. Cứ như vậy sau vài năm sẽ có cả một khoảnh vườn toàn anh túc. Nhưng mà năm nay thì có lẽ chịu rồi. Anh túc cứ tự mọc, tự nở, tự nhân giống một mình đi.

Giang làm tớ tò mò quá không biết Lila chọn học ở đâu. Em bé bỏng ngày nào ở NY, giờ giỏi quá chừng. Em Na rồi cũng giỏi thôi.
ReplyDeleteHNga
Tớ nghĩ nó sẽ học Stanford.
DeleteLila chọn học ngành gì ở Stanford vậy chị, nếu em được phép hỏi?
DeleteNó hiện tại ghi danh Mechanical Engineering nhưng chị nghĩ có lẽ nó sẽ đổi ngành.
DeleteEm nhớ hình xưa chị Giang có nói là con gái học kỹ thuật chị không thích lắm. Nếu được định hướng thì chị thích Lila học ngành gì hơn ạ?
DeleteAle mới học thuần kỹ thuật chứ La nếu học kỹ thuật thì sẽ học thêm cả quản lý. Chị luôn muốn con chị có kiến thức nền tảng là các môn khoa học tự nhiên toán lý hóa sinh. Còn lại muốn học bổ sung thêm môn gì là tùy chúng nó.
DeleteChị cũng không can thiệp việc chọn ngành của chúng nó. Chị chỉ bảo trong những ngành con thích, con hãy chọn ngành khó nhất mà con cảm thấy đầu óc con có thể chịu được. Tại vì nếu giờ con chọn đường dưới khả năng của mình chỉ vì nó dễ dàng hơn, trong tương lai con có thể sẽ phải làm việc cùng một người chả có gì hơn con nhưng vì được đào tạo bài bản chính thức nên họ làm sếp của con, còn con vì không được đào tạo nên phải làm việc dưới quyền họ, dù con thấy công việc của họ con hoàn toàn có thể làm được.
Em cảm ơn cmt này của chị lắm. Thật may là có những giai đoạn, có những điều khiến em mông lung thì em lại đọc đc nhg cmt như thế này từ chị. Em đã biết phải làm gì lúc này rồi. Em chúc chị nhiều sức khoẻ!
DeleteNhà khác mà nhà cửa như vậy. Con cái ko phụ dọn mà dô phòng núp là phụ huynh chửi rần trời rồi đó chị.
ReplyDeleteNó đang học thi, em ạ. Em cứ tưởng tượng giữa năm lớp 12 bố mẹ em bắt chuyển trường, rồi từ tháng 11 đến tháng 5 liên tục vác vali từ nhà này chuyển sang nhà nọ, trong khi em vừa phải thích nghi ở trường mới vừa phải học thi, thì sẽ hiểu nó stressed như nào. Nó stressed mà biết mẹ nó còn stressed hơn nên nó chỉ chịu đựng chứ không than phiền gì cả.
DeleteMình chuyển nhà, thay đổi môi trường đã stress rồi. Bé Na đang học hành, chuyển nhà là chuyển trường, xa bạn, lại còn ôn thi, stress và chênh vênh biết chừng nào. Mọi người chỉ thấy nói sao mẹ làm mà không bắt con làm, còn em thấy sự tâm lý của mẹ Giang dành cho Na. Chị tâm lý và hiểu các con, các con ngoan học giỏi thật là đáng ngưỡng mộ ạ.
DeleteÀ. Vậy thì em hiểu rồi chị.
DeleteHai bạn lớn giỏi quá chị ơi😍
ReplyDeleteChị lại viết về quá trình học của các bạn cho tụi em theo dõi với! Yêu quá là yêu😍
Thằng Ale nhà chị còn chăm học từ xưa, chứ con Lila học hành chểnh mảng, mãi đến năm lớp 11, lúc nhận ra việc học không còn dễ ợt như trước, không học là sẽ bị điểm kém, thì nó mới bắt đầu học hành tử tế.
DeleteChúc mừng các em bé của mẹ Giang. Thành tâm xin vía con cái giỏi giang ngoan ngoãn của bạn.
ReplyDeleteTrong bao nỗi vất vả thì mình vẫn vô cùng may mắn là lũ con mình khá ngoan, mẹ nói cũng chịu khó lắng nghe. Tuy nhiên lắng nghe xong rồi có làm theo không và làm theo trong bao lâu lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Deletevậy là chị Giang lại rời nước Nga về lại nước Ý hả chị oi? Chúc mừng chị và các em bé xinh đẹp tài giỏi của mẹ Giang nhé. Hi vọng chị về Ý lần này sẽ ra nhiều updates posting hơn nữa, chị nhé!
ReplyDeleteỪ chị xong ở Nga và về lại Ý rồi. Cám ơn em. Chị chắc phải hết tháng 5 may ra mới thong thả được một chút.
DeleteChúc mừng Lê, La, chúc mừng ba mẹ Lê - La. Lê giỏi quá! Rồi La định đi đâu học?
ReplyDeleteChị ThuyNg
La có vẻ sẽ chọn Stanford. Có phải Bơ nhà chị cũng học ở đấy không nhỉ, nếu em nhớ không nhầm?
DeleteLa giỏi quá! Vừa đẹp vừa giỏi! Cơ mà ba mẹ thiên vị em La hay sao chứ chị nhớ chú Lê vật vã đòi đi học ở Mỹ mãi mới được cho đi mà?! Hay là cho chúng đi hết một chỗ cho dễ chăm nom?
DeleteThằng con nhà chị hè này đòi đi Georgia Tech xem trường mà chị chưa bao giờ đề cập đến tên trường. Có phải chị nói chuyện với em về Lê rồi nó cách không truyền âm vào tai nó không nhỉ?
Chị ThuyNg
Lila lại học kỹ sư đúng ko chị? Mechanical Engineering? Con gái mà giỏi quá, lại đẹp nữa.
DeleteNó hiện chọn Mechanical Engineering nhưng bọn nó có thể đổi ngành em ạ.
DeleteHic học Stanford học phí và sinh hoạt cũng lên đến 100k đô/ năm.
DeleteSao mỗi lần chị về Rome là em lại thắc mắc các kiểu: lần trước về Rome thì chị bị lạnh; lò sưởi ko hoạt động hay gì đó. Lần này thì em lại ko hiểu sao, việc nhiều như vậy mà chị ko thuê giúp việc theo giờ. Mà còn làm một mình; con cái thì ko phụ giúp mẹ??? Là như nào. Em có cảm giác chị có thể biến hình rất nhanh: làm phu nhân, đồ đẹp lồng lẫy đi sự kiện, xong về tới Ý là như đi đày: làm vườn trồng, cuôc cỏ: 2000 hoa, xây nhà, dọn nhà. Kiểu vô lý hihi. Chị có cảm giác đó ko? Em nghĩ vậy vì em ko làm được vậy. Nhà em có chút xíu nhung dọn dẹp, lau nhà là em có ng khác làm; cuốc cỏ cũng ko phải em. Chịu. Phương Thảo.
ReplyDeleteChị ở nước ngoài cũng luôn biến hình rất nhanh, cả ngày làm nội trợ, tối đến chỉ cần chục phút là có thể sẵn sàng đi sự kiện.
DeleteGiúp việc không giúp chị tạo ra quy củ trật tự trong nhà. Quy củ trật tự trong nhà là do chị tạo ra, sau đó chị thuê giúp việc và bảo họ duy trì quy củ trật tự mà chị đã tạo ra đó. Do vậy, khi chuyển nhà, chị thường vất vả cho mọi thứ vào trật tự rồi mới thuê giúp việc.
Chị có 3 người giúp chị ngoài vườn, nhưng chỉ thuê theo thời vụ. Do vậy ngoài thời vụ ra thì chị thường tự làm.
DeleteEm nghĩ chị coi lại đi sao kỳ. Giờ chị cũng 50, em cũng trên 40 rôi. Ko phải như hồi 20-30, chạy long sòng sòng được. Nó giống kiểu 1 người hàng ngày bay bussiness class; xong 1 hôm lại phải bay economy. Cái sự thay đổi kinh khủng đó ko phải ai cũng hiểu được hic. Tuổi này giờ có vài thứ là em từ chối làm ngay dù ai có nói gì kệ chú em hết tuổi làm mấy việc như vậy rồi. Em thà em vứt hết đi chu kêu xách nặng là ko rồi đó. Mà chị tả em nghe em hết hồn.
DeleteAi chẳng thích nhàn hạ sung sướng. Nhưng có việc phải làm thôi, 50 chứ 70 cùng phải làm thôi. Giang quá giỏi, nhà cửa, con gái quán xuyến đâu ra đó.
DeleteTat ca deu la trai nghiem, chang co gi goi la tot hay xau, chi la quan niem moi nguoi tu dan nhan dat ten. Enjoy while it lasts. And nothing lasts forever
DeleteAnh Dao
DeleteĐộc giả duyên nhất đã xuất hiện.
ReplyDeleteMình đọc tới câu thứ 2 cũng đoán là bạn Thảo :D Nhưng mà cách viết vậy, chứ nội dung bạn ý viết đáng yêu mà
DeleteG đảm quá, dọn nhà từ nước này sang nước kia. Con cái học hành trường lớp. Giờ thêm vụ làm nhà, chăm nhà chăm vườn cho thuê đến là vất vả. Bù lại thì con học giỏi thế. Con mình lười như hủi chẳng có động lực học hành gì, rất chán đời mà không biết làm sao!
ReplyDeleteMình còn nốt đoạn cuối nên cố nốt chứ chán đảm lắm rồi đây. Người trần mắt thịt chứ có phải thần tiên đâu mà lúc nào cũng hàng núi việc đổ lên đầu năm này qua năm khác.
DeleteCòn được cái may mắn là con cái không chơi bời đua đòi ăn diện, chứ không thì còn mệt hơn nữa.
Con nhà G sung sướng, học quốc tế, bố mẹ hầu hạ chiều chuồng mà không ham chơi, có động lực học hành thật là may mắn. Có bí quyết gì không G ơi?
ReplyDeleteNếu mà có bí quyết và bí quyết có tác dụng thì tui áp dụng cho con Na luôn cho dồi.
DeleteMình nghĩ bố mẹ rủ rỉ khuyên nhủ chúng nó chỉ là một phần thôi, và thường phải lâu dài về sau may ra mới có tác dụng. Chứ còn hiện tại thì chúng nó nghe bạn nhiều hơn. Con mình mà chơi với những đứa cũng chịu khó học hành thì tự khắc chúng nó cũng thi đua học hành, còn chơi với những đứa chỉ lo ăn diện chơi bời thì cũng chỉ nghĩ đến ăn diện chơi bời. Chẳng trách bố mẹ nào cũng muốn con chơi với những đứa giản dị thật thà chăm chỉ học hành.
Standford có em Huyền Chip của VN học hình như được học bổng full
ReplyDeleteNếu em Lila học chị còn phải đóng nhiều ko ạ vì em thấy bên VN chủ yếu nói tới học bổng có mới qua đc đó học hihi
Stanford viết còn sai.
DeleteHọc phí hình như họ tính theo thu nhập của gia đình hay sao đó em ạ. Nếu gia đình có thu nhập thấp thì học phí sẽ giảm. Lila sẽ phải đóng nhiều vì không thuộc diện được giảm.
DeleteHọc vấn khủng. Giải Gold và Silver Toán ở Anh, giải nhất essay viết 2,500 từ ở Nga, dự án tái chế plastic ở Ghana. Em Lila được các Ivy league trải thảm đỏ là đúng. Mẹ em thông minh, cậu em trước cũng huy chương vàng Toán quốc tế. Mẹ em quá xuất sắc. Nhà có điều kiện nhưng con không hư, không ăn chơi đua đòi, nền tảng học vấn tốt. Bố em lại là luật sư đào tạo bài bản. Chúc mừng em, Mẹ em và cả gia đình em. Mẹ em thật tuyệt vời.
ReplyDeleteBạn nhiều thông tin thú vị quá vậy :)) Nhưng học hành đúng thật sự có gene. Nhà chị Giang vốn có gene thông minh. Chị Giang hồi xưa học Ams, đỗ Ngoại Thương, còn được giữ lại làm giảng viên, theo chuẩn thời kỳ đó ở Hà Nội cũng ko phải tầm thường rồi. Chồng chị cũng rất giỏi.
DeleteNhưng điều khiến mình thích nhất ở con người chị ấy là mặc dù "được" rất rất nhiều thứ trong cuộc đời này, vẫn luôn giữ được cho bản thân lòng trắc ẩn, tính cách thực tế và luôn luôn nỗ lực trong cuộc sống, dù ở bất cứ giai đoạn nào, với địa vị nào, nhung lụa tới đâu. Mình mà là đàn ông, mình thấy cực kỳ may mắn khi lấy được người vợ như vậy.
Là bạn đọc lâu năm của G mình rất đồng tình với comment ở trên. Giang rất đặc biệt, anh Gio rất may lấy được cô vợ như vậy, đẻ 3 đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn, quán xuyến tất cả mọi chuyện di chuyển giữa các châu lục, ở vai trò nào G cũng xuất sắc.
DeleteG thì con nhà nghèo vượt khó, trong hoàn cảnh khó khăn như G hay kể phải ở cùng gia đình bà con ở HN để đi học, bị phân biệt đối xử, gánh nặng gánh vác gia đình trên vai, mà nàng vẫn xuất sắc - tâm hồn không oán hận, vẫn mạnh mẽ nhưng tử tế. Còn em bé La thì với hoàn cảnh gia đình sống ở nước này nước khác cơ hội trải nghiệm rất phong phú thì lại giỏi theo kiểu con nhà giàu vượt sướng. Túm lại là chúc mừng cả nhà.
DeleteCám ơn mọi người. La thì nhiều thành tích lắm. Không biết bạn ở trên làm sao tìm ra được thông tin các thành tích của nó. Ngoài ra nó còn đoạt cúp vàng hùng biện, cả đồng đội và cá nhân, và một vài giải thưởng khác mà mình chả nhớ nổi nữa.
DeleteViết giỏi mà nói cũng giỏi luôn. Lila siêu quá.
DeleteBạn ở trên và chủ thớt là một thôi mà. Đinh khoe khéo con nhưng rốt cuộc vẫn lộ.
DeleteKhổ thân mình tự dưng bị gán vào là Giang. Dù có là ai thì phải công nhận một điều: Giang có một gia đình thật đáng ngưỡng mộ. Bản thân Giang cũng là idol của mình.
DeleteBạn search Linked-in thì ra profile với đầy đủ track records của Lila, thông tin public đọc xong rồi ngất vì sao con nhà người ta giỏi quá, và rất mừng là có những gia đình tuyệt vời như vậy mà Giang không lên 1 bài nào nói rõ thành tích của Lila, chứ mà là tui mỗi lần con có giải thưởng ở các nước xuyên lục địa như vậy mà toàn giải top là tui lên bài khoe, thậm chí lên cả báo như các mẹ ở Việt Nam chứ ở đó mà giả vờ tự comment để khoe con!
DeleteTrùi ui, lâu lắm mới thấy ảnh La, xinh quá chị G ơi, nhưng lại không có nhiều nét của chị!!! Mà sao ẻm lại chọn học ngành kỹ thuật hả chị?
DeleteNó học 4 môn Toán, Toán nâng cao, Lý và Sử nên có thể đổi sang các ngành khác được mà em, không nhất thiết phải học kỹ thuật. Chị nghĩ nó sẽ đổi ngành.
DeleteThế cơ ạ? Không nghe chị Giang kể nhiều không ngờ La xuất sắc thế. Em cứ tưởng chạy chọt suất ngoại giao cho La vào.
ReplyDeleteBạn nên comment tế nhị hơn một chút, theo mình. Chuyện Lila học cực giỏi đã rất nhiều lần chị Giang kể khéo léo trên blog này, chỉ vài nét chấm phá sơ qua thôi thì người nào ở trong giới học hành đều hiểu, chẳng cần nói ra.
DeleteMà chị ý có kể nhiều, khoe hết thì mấy người thối mồm lại được thể kêu là khoe con quá đà. Chẳng biết thế nào cho vừa lòng thiên hạ.
Cũng nhiều người lớn đáng sợ thật đấy. Rỉa không từ bỏ một chỗ nào. Thời đại nào rồi còn nghĩ cần suất ngoại giao để chạy cho con vào trường nào đó. Chưa nói đến cái đầu óc cổ hủ khôn lỏi ăn sâu vào não, mà còn đần độn nữa. Vào trường top học hành trầy vẩy, không đủ khả năng thì khủng hoảng tâm lý như chơi, chả có bố mẹ nào dở hơi lại phải chạy cho con vào trường top cho nó khổ ra. Bảo chạy vào cơ quan này cơ quan nọ thì nghe còn ngớ ngẩn nhưng vẫn thông cảm được, chứ bảo vào học thì đúng là người hỏi được câu này tôi cũng đến ạ vì độ đần độn.
DeleteSuất ngoại giao mình chỉ nghe nói ở VN chứ ở nước ngoài mình chưa nghe suất ngoại giao bao giờ và cũng không hiểu đó là suất gì? Tức là nếu bố mẹ làm trong ngành ngoại giao thì con cái được ưu tiên?
DeleteSuất ngoại giao không phải vì bố mẹ trong ngành ngoại giao ạ, theo em hiểu đó là cách nói về việc trao đổi giá trị từ các mối quan hệ đôi bên đều có lợi, trả ơn nghĩa trong quá khứ hoặc cam kết hứa hẹn quyền lợi gì đó ở tương lai. Trong ví dụ về việc xin học cho con có thể là gia đình có chức có quyền, nhà trường nhận con vì nghĩ đến tương lai biết đâu có việc nhờ vả phụ huynh chẳng hạn.
DeleteĐọc thành tích của tiểu thư em vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, con gái của bố mẹ đấy, em trai của anh đấy thì ắt hẳn sẽ rất xuất sắc <3 <3 <3
@ Đờ Hờ Nờ: à, có thế chứ. Thỉnh thoảng thấy có căn hộ nào đó rao báo suất ngoại giao mà chị chả hiểu gì.
DeleteMọi người nghe nghề nghiệp của ngài thì cứ tưởng kinh lắm nhưng thực ra là nhà chị cũng bình thường, ngài chỉ là nô bộc của dân làm công ăn lương.
Mình nghĩ dù có suất ngoại giao thì chị Giang cũng hong thèm chạy chọt gì đâu. Đọc blog chỉ bao nhiêu năm hong lẽ bạn còn chưa biết tánh chỉ.
DeleteThế thì bạn không biết Stanford rồi. Đầy suất ngoại giao, thể thao nhé.
ReplyDeleteCó thành tích thể thao quan trọng thì được thêm khả năng cân nhắc nhưng ngoại giao thì không có đâu.
DeleteBạn của Lila huy chương vàng trượt tuyết, bố mẹ toàn lực đầu tư, mà trượt tất cả các trường top.
Cũng không cần nặng lời thế. Gì mà đần độn. Stanford cũng có chạy chọt như thường.
ReplyDeleteIvy League mà chạy chọt để vào được thì chồng chị Giang phải tầm bố anh Jared Kushner hoặc Tập Cận Bình thì được :))
ReplyDeleteRiêng điểm SAT 1570 xuất sắc gần như tối đa của Lila cộng thêm background cực khủng về mọi mặt (từ kinh nghiệm sống ở nhiều châu lục khác nhau do nghề nghiệp high-profile của bố và các thành tích học thuật cá nhân) thì một loạt trường top trải thảm đỏ là chuyện quá dễ hiểu.
Bản thân em trai chị Giang cũng là alumni Columbia, nên nói chung gene học hành không thể sai chạy được.
1570 không xuất sắc nhé. Ivy league toàn tầm 1585
ReplyDeleteHọ đánh giá holistically nhé, các thành tích và hoạt động khác có impactful và thể hiện khả năng lãnh đạo nữa. Kể cả 1600 cũng ko đảm bảo đc nhận nếu chỉ có mỗi kết quả SAT đó xuất sắc. 1570 đã ở trong top 1% rồi mà còn chưa giỏi. Bạn thử tìm PlastiFund để xem bạn ý đã làm đc j nhé
DeleteSợ thật. Với nhiều người việc khen ngợi người khác, đặc biệt là với một người trẻ nữa, cũng là điều khó khăn hay sao ý.
Mà ủa alo, xuất sắc hay ko đâu đến lượt bạn đánh giá. Xuất sắc với đối tượng thấy được sự xuất sắc đó là được rồi chứ nhỉ :)))? Kỳ ha
DeleteLila học chương trình khác, không luyện SAT, thi lần đầu tiên được ngay 1570 và không thi thêm lần nào nữa vì nó bảo đã nằm trong top 1% SAT, có thi lại để đạt điểm cao hơn cũng không có gì khác biệt.
DeleteTrời ơi con gái siêu siêu giỏi, khả năng học thuật quá đỉnh học kiểu gì mà toàn A*, giờ lại học kỹ thuật nữa chứ, xem danh sách giải thưởng khắp các châu lục từ dự án xã hội, toán, viết luận, hùng biện, và “Bài dự thi video về hàng không sử dụng pin nhiên liệu hydro khả thi đã giành được cơ hội tham gia đóng góp cho nghiên cứu tiến sĩ về bão Mặt Trời tại Massachusetts Institute of Technology.” Lại nói được 4 thứ tiếng Anh, Ý, Nga và Pháp. Giang ơi, công sức nàng bỏ ra dọn nhà từ nước này sang nước khác, ổn định cuộc sống mới sản sinh ra một cô bé tuyệt vời như Lila = Mini Giang. Cái gene học giỏi lại chăm chỉ chịu khó như này chắc chắn là của Giang.
DeleteNó cũng giỏi nhưng làm gì mà siêu siêu giỏi người ơi. Nó được cái thông minh, năng động, lại có may mắn học ở những trường mà thầy cô giúp kết nối với các cuộc thi và nhiều hoạt động ngoại khóa nên có nhiều thành tích. Lại thêm gia đình hỗ trợ hết sức.
DeleteNhư bọn mình ngày xưa toàn tự bơi chứ làm gì có ai giúp kết nối, hỗ trợ, thậm chí hướng nghiệp, vẽ sẵn đường cho mà đi thế đâu.
Em thấy vậy là quá giỏi so với phần đông học sinh trong xã hội rồi chị. Thành tích của một người là tập hợp của rất nhiều yếu tố ngoại vi: gia đình, nhà trường, xã hội, tư chất. Chứ nếu có tư chất không mà ko có các phương tiện hỗ trợ thì cũng rất khó lên tới đỉnh cao.
DeleteGiang ơi Lila là siêu siêu giỏi chứ còn gì nữa :-) Thời chúng mình không có gì, nên ít (có) cơ hội phải lựa chọn ;-p Chứ các con có quá nhiều thứ, mà nó chọn đúng con đường của nó, là nó rất giỏi.
DeleteKiểu nào cũng nói được nhỉ. Theo AI, 1570 thuộc top 1% bạn à. Ngoài ra bé còn có nhiều giải thưởng và kinh nghiệm sống ở nhiều châu lục.
ReplyDeleteMình thử hỏi chatgpt thì thấy trả lời như bên dưới. Lila có cái dự án ở Ghana phải nói là quá hay, quá tuyệt vời, impact rõ ràng, kết đối được các stakeholders với nhau - mỗi cái này đã là quá siêu rồi. Thêm học lực quá đỉnh chứ còn gì nữa. Lại đã từng sống ở các châu lục Á, Phi - rồi các thành phố lớn như New York, Dubai, ở Nga, ở Ý - đời có mấy ai có trải nghiệm như vậy ở tuổi 18. Profile quá long lanh, mang đến sự đa dạng cho bất cứ trường nào nhận em:
ReplyDelete+++
1570 SAT là mức điểm rất mạnh — đủ sức cạnh tranh ở hầu hết các trường Ivy League.
Các trường thuộc Ivy League như Harvard University, Yale University, Princeton University, Columbia University, University of Pennsylvania… thường có median SAT khoảng 1500–1560+, nên 1570 gần như nằm ở top cao nhất.
Nhưng thực tế tuyển sinh Ivy League không chỉ nhìn SAT.
1570 SAT nghĩa là gì?
Bạn đã vượt qua “academic threshold” của gần như mọi trường top Mỹ.
Admissions sẽ không loại bạn vì học thuật yếu.
Từ mức này trở lên, khác biệt 1550 vs 1570 vs 1600 gần như không còn quan trọng nhiều.
Điều quyết định tiếp theo là:
1. GPA và độ khó chương trình học
Họ sẽ xem:
điểm THPT,
học trường nào,
học chương trình gì,
có học khó không (AP, IB, A-level…).
Ví dụ:
GPA rất cao + SAT 1570 → mạnh.
SAT 1570 nhưng GPA trung bình → khó.
2. Hoạt động ngoại khóa (rất quan trọng)
Ivy League thích:
leadership,
dự án thật,
thành tích nổi bật,
chiều sâu hơn là “tham gia nhiều”.
Ví dụ mạnh:
research,
startup nhỏ,
giải quốc gia/quốc tế,
social impact,
nghệ thuật/thể thao cấp cao.
3. Essay + Personal Story
Nhiều bạn SAT 1570–1600 vẫn bị từ chối vì hồ sơ “giỏi nhưng không đặc biệt”.
Essay thường là nơi admissions tìm:
cá tính,
tư duy,
sự trưởng thành,
động lực riêng.
4. Độ cạnh tranh cực cao
Ngay cả ứng viên rất mạnh:
Harvard/Yale/Princeton thường chỉ nhận khoảng 3–5%.
Có rất nhiều học sinh 1550+ bị từ chối.
Nên:
1570 không đảm bảo đậu,
nhưng là điểm đủ mạnh để “được xét nghiêm túc”.
Nếu muốn tăng cơ hội Ivy League
Một profile thường rất cạnh tranh sẽ có:
SAT 1550+
GPA top đầu
EC có chiều sâu
Essay mạnh
Recommendation tốt
Có “spike” riêng (điểm nổi bật khác biệt)
Không copy lên người ta lại bảo mình không biết search.
DeleteÔ hay bạn không thích đọc thì thôi. Thông tin hay phản biện lại ý trên là SAT 1570 là thấp. Chứ ai cũng biết search thì đã không có comment trên kia. Với lại bạn giỏi search thì search vụ bé học siêu giỏi google nhận vào làm từ cấp 3 cho vị trí đòi hỏi có bằng phD, điểm SAT 1590 mà 16/18 trường từ chối kìa, kể cả những trường không nằm trong Ivy League.
DeleteChúc mừng mẹ Giang, Lila quá xuất sắc, làm được nhiều việc, khủng thực sự. Mẹ Giang đã tài trợ cho Lila in sách viết về lịch sử Việt nam chưa?
ReplyDeleteNó viết xong từ lâu rồi nhưng còn muốn tự tay vẽ tranh minh họa cơ, mà lại muốn vẽ kiểu tranh trẻ con. Mà thôi nó cứ vẽ từ từ cũng được. Mình chạy theo các thể loại ý tưởng của chúng nó mình mệt muốn thè lưỡi ra rồi đây. Giờ lại còn thêm 2 con mèo.
DeleteỞ nhà mình thấy con mình vô cùng giỏi và thông minh, thành tích đầy mình mà không hiểu sao Stanford lại từ chối. Đọc thấy thành tích của em La mới thấy tâm phục khẩu phục tại sao con mình không được nhận. Độc giả nào viết về thành tích em La ở trên - cảm ơn bạn nhé. Giúp mình chữa lành bệnh ở nhà nhất mẹ nhì con.
ReplyDeleteBé này học siêu mà bị 16/18 trường ở Mỹ từ chối đây, trình coding của bé ngang PhD level được Google nhận làm từ 18 tuổi nên 2 cha con dùng luật sư AI để kiện mấy trường kia, ông bố người TQ trông rất thông minh, làm cho Google: https://www.facebook.com/share/p/1FiQVdBNpe/?mibextid=wwXIfr
Deletehttps://www.instagram.com/reel/DQ71TkiEYto/?igsh=MXViMTVzd2k3djU4ZQ==
DeleteTrường của La cũng có một học sinh Hàn quốc cực giỏi, được các thầy cô gọi là thiên tài, trình coding khỏi phải bàn. Cuối cùng cũng trượt hết các trường top và về Hàn quốc học.
DeleteMình nghĩ nhiều học sinh thành tích học tập cực đỉnh nhưng rất hay bị trượt ở vòng phỏng vấn. Sau khi vượt qua vòng loại hồ sơ thì trường sẽ phân công người phỏng vấn dựa trên hồ sơ của từng ứng cử viên. Người phỏng vấn sẽ phỏng vấn nhiều ứng cử viên, quyết định chọn ra một vài, rồi phải bảo vệ quyết định của mình với trường. Tức là sẽ phải trình bày với trường tại sao lại chọn em đó chứ không phải em khác. Thuyết phục được trường thì sinh viên đó mới được nhận.
Như La là chọn học kỹ thuật nên được trường phân cho một guru trong ngành công nghệ phỏng vấn. Khi La trúng tuyển, ông này liên lạc chúc mừng, bảo tôi phỏng vấn bao nhiêu người mà chỉ chọn mỗi em.
Chị Giang thức khuya vậy chị?
DeleteĐâu em, chị ở Ý, đang là 11h sáng, em ạ.
DeleteMáy tính của em nó để giờ kiểu châu nào ý :D. Em cũng giờ châu Âu mà nhìn post em tưởng chị đang thức tới nửa đêm :).
DeleteĐúng là con cái lớn tự dựng thấy gia đình nó cứ neo người. Nhà em có thời điểm mà 4 người chia ra ở 3 góc xa tít nhau :(
Tiểu thơ xuất sắc thật sự. Mà tiểu thơ làm như nào mà năm cuối cấp, vừa đi gia sư, vừa viết sách, apply toàn trường top, đoạt giải thưởng và rồi còn các hoạt động ngoại khoá thì thời gian đâu mà giỏi thế. Trong khi năm cuối cấp các bạn học bạc cả người. Chắc chắn là thông minh đọc qua là hiểu là nhớ hết nên mới học nhẹ nhàng mà vẫn làm được nhiều việc, đạt nhiều thành tích như thế.
ReplyDeleteCác em bé sắp xa mẹ bay cao rồi. Em bé Na thi xong chưa ha chị? Hôm rồi em thấy cái ảnh Na La trên Linkedin, cứ nhớ mãi em bé với đôi mắt đánh 10 rôi không đi, giờ Na lớn nhìn nữ tính thuỳ mị xinh đẹp thật là ngỡ ngàng quá đi ❤️
Lila xinh quá, ánh mắt có hồn y như mẹ G. Đẹp đã là một lợi thế rất lớn, lại còn thông minh, có khả năng debate tốt nữa thì em muốn gì mà không được La ơi!
DeleteCon La năm cuối cấp nó chả tập trung học mà cứ bao la bát ngát toàn chuyện giời ơi, chị khổ sở điêu đứng vì nó chứ em tưởng.
DeleteBé Na cũng thi xong rồi. Hỏi con thi thế nào con, thì lúc nào cũng nhận được một câu ỉu xìu it was ok. Học thì dốt, chỉ ngắm vuốt là giỏi.
Con cái đúng là công trình vĩ đại nhất của bố mẹ 💖. Chúc các anh chị em độc giả của blog chị Giang đều có những thế hệ sau xuất sắc.
ReplyDeleteBà Cún ơi, lâu quá tui không thăm bà. Tui vừa gửi tin nhắn bên FB messenger, bà còn dùng bên đó không?
ReplyDeleteBà Cún ơi bà còn xài FB messenger không? Tui vừa nhắn hỏi thăm bà bên ấy!
ReplyDeleteTôi thấy bà chưa đọc tin bên FB messenger nên thôi tôi lại sang đây hỏi thăm bà. Tại vì tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ đầu năm nay, cứ nghĩ đến bà và tự hỏi không biết bà còn đang tu luyện hay không ấy mà. Tuần trước là tôi lại mơ thấy bà, nên tôi nhất định phải hỏi thăm :)
ReplyDeleteTôi tìm lại entry cũ của bà khi bà nhắc đến Pháp Luân Công, thì đã là từ 2020. Tôi ước gì mình tu luyện từ dạo ấy. Nhưng mà duyên chưa đến thì chưa đắc được Pháp, đành vậy :)
Sắp tới hai con lớn đều đi học ở Mỹ, vậy gia đình bà có ý định quay về Mỹ nữa không bà?
Chào bà. Xin lỗi bà tôi mấy tháng nay mọi thứ cứ đảo lộn tùng phèo làm tôi chẳng lên mạng được. Đợi tui ổn định mọi thứ rồi tui sẽ tu luyện lại, bà ạ. Cuộc sống này nhiều áp lực đến mức nhiều khi mình rất biết điều gì là tốt cho mình mà vẫn không thể tìm ra thời gian để làm nó.
DeleteTôi đọc kinh văn Sư phụ viết thì cứ thấy sự thúc bách ngày càng tăng của việc tu luyện. Tôi mong bà sớm sắp xếp ổn định cuộc sống cho nhẹ nhàng hơn. Lần trước bà kể cái vụ mái hiên sập xuống ngay trước mặt, trong tích tắc ấy, nhanh hay chậm hơn một tý là xong rồi. Có lẽ tôi đã hiểu ý bà trong câu chuyện ấy! 🙏
DeleteNgô Thùy Dương
ReplyDelete