Saturday, December 25, 2021

26/12/2021

Buổi sáng thức dậy. Mặt trời đang chiếu sáng. Bầu trời không một gợn mây. Sương giá vẫn còn chưa tan trên cỏ. Nhóm lại bếp lửa. Đợi tí trời ấm lên ra mắc nốt đường nước cho lũ củ hoa mới trồng. 

Năm 2020 là một năm tồi tệ. Mừng rỡ khi sang năm mới. Thế mà cả năm 2021 cũng tồi tệ, thậm chí còn tồi tệ hơn. Cuối cùng, ngay cả năm này cũng sắp qua đi. Nhưng không mong đợi một năm mới vui vẻ. Nó sẽ không đến và do đó không mong đợi làm gì cho mất công. 

Gặp chuyện không như ý thứ nhất. Tự nhủ lòng bình tĩnh. Vẫn chưa xuống đáy. Cứ xuống đáy đi rồi sẽ phải ngoi lên, sợ gì. I’ve walked many blocks…

Gặp chuyện không như ý thứ hai, lòng lại thêm chút buồn bực. 

Gặp chuyện không như ý thứ ba, tất cả trong vòng một ngày, thở dốc. Tất cả các cánh cửa đều đóng lại. Được cái đến chuyện thứ ba thì hai chuyện trên kia đã trở thành chuyện nhỏ. Đấy, sức người chịu được đến đâu thì chịu, quá sức là sẽ bão hoà. Lo gì. 

Làm nào để có thể ngồi thu lu chính giữa mọi nỗi thất vọng mà vẫn bình thản dịu dàng? 

Đang làm cỏ thì tìm thấy một quả trứng bọ ngựa trong đám hoa cúc calendula. Con bọ ngựa ngẫn bao chỗ cao ráo vững chắc thì không đẻ, lại phải nhằm trúng cái lá thấp tè èo uột sắp héo quăn lại đến nơi rồi. Mình có nên mang cái lá có quả trứng vào nhà cho ấm không nhỉ? Để ngoài trời lạnh thế này rồi lại chả nở ra con gì.  

Tối, ngồi bên bếp lửa vừa đọc Andersen vừa ăn một củ cà rốt. Buồn cười nhất đoạn anh cổ cồn tán chị lược “thật tuyệt vời, làm nào mà chị vẫn còn nguyên tất cả răng thế, chị lược thân mến?”.  Làm mình nhớ tới một anh đã từng bảo mình “Răng em đẹp thế. Bao giờ em hoả thiêu thì cho anh xin bộ răng”! 

26 comments:

  1. Câu cuối như kiểu "Nhìn Mẫn Mẫn xinh quá. Mẫn có muốn ngồi chung bàn thờ với tôi không?" 😅

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngồi chung bàn thờ thì vẫn thi vị, đây ông kia ông ý chỉ muốn xin bộ răng mới đau diều chứ. Tán gái kiểu đấy không biết bao giờ ông ý mới hết ế.

      Delete
  2. Anh zai cuối bài tán duyên thế. Chính ra ở gần một ông hài hước như thế cũng là một cách khiến tâm trạng nhẹ nhõm nhanh hơn mỗi khi có chuyện ko như ý.

    Cuộc sống càng nhiều ổ gà ổ voi thì người ta sẽ trở nên bình thản chai lì hoặc biến thành dở hơi kỳ quặc để đối phó với nó. Chị Giang qua tuổi dở hơi ẩm ương rồi, nên yên chí đành phải bình thản hơn thôi;-)





    ReplyDelete
    Replies
    1. Bình thản giề, nói thẳng ra là lì. Càng già càng lì lợm.

      Delete
  3. qua các nỗi thất vọng Giang lại đứng vững được rồi. Chúc năm mới an yên nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giời ơi đứng vững được nhanh thế chắc tui thành tiên mất roài.

      Delete
  4. Không muốn viết gì cả “Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng”.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi mà, rụng cũng không sao. Phải rụng hết lá cũ thì lúc mọc lá mới mới đẹp chứ.

      Delete
  5. Em đang thời kỳ quá độ cuối 3x, cứ thảng thốt giật mình hoảng hốt mình đã sắp thành "bà" rồi ư, tóc bạc ở đâu ra mà lắm thế trong khi tóc đen đua nhau rụng trơ cả sọ. Huhu. Ông chồng cũng giai đoạn quá độ sớm giữa 4x nhưng dịch bệnh nên thấy mình cũ kỹ già nua và bất an hơn.

    Chúc gia đình chị Cún và các chị em độc giả của chị Cún năm mới nhiều sức khỏe và bình an nhé. Giờ chỉ mong thế thôi các chị nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. 3x mà đã nhắc đến từ bà, nghe đụng chạm quá.
      Tóc bạc thì nhuộm đi ơ kìa.

      Delete
  6. Em cũng vậy chị ơi, cái gì cũng tồi tệ cả sức khỏe. Ở VN có tục dâng sao giải hạn mà em thì dốt nhất việc này không thờ cúng gì. Nhiều khó khăn mà không biết bấu víu vào đâu. Chúc chị Cún luôn chân cứng đá mềm. <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chả biết có được chân cứng đá mềm không hay lại chân mềm đá cứng.
      Chị không tin vụ dâng sao giải hạn. Nếu mình đã coi hạn như là một kiểu trả nợ nghiệp, thì khi hạn đến mình phải coi đó như một cơ hội trả nghiệp, phải thật kiên nhẫn để trả cho xong. Chứ tìm cách thoái thác nó đi thì nợ vẫn còn đấy có tự hết đi đâu.

      Delete
  7. =))) vãi chưởng , " bao giờ hỏa thiêu cho a xin bộ răng " =))) ôi zồi ôi, e cười ko ngậm đc mồm vs câu đấy bác ạ =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghe xong câu đấy chị đứng im một lúc không biết nói gì, cuối cùng chị cất lời trong khó khăn "Vâng, em sẽ ghi nhớ nguyện vọng của anh".

      Delete
  8. Ko liên quan post này nhưng liên quan những post khác trước của chị G về việc ly hôn đau đớn, ko giành được quyền nuôi con, con cái chia đôi ngả, bố/mẹ bị cấm ko gặp con, rồi dịch giã lockdown làm tình hình thêm tồi tệ, tiểu tam trơ tráo chen chân vào nhà người khác rồi ngang nhiên đánh đập con riêng của bồ… dẫn đến cái chết của bé gái 8 tuổi vừa rồi.

    Tội bé quá chị nhỉ. Sao chúng nó có thể ác như vậy được?
    Đúng là cái thứ tiểu tam đã rắp tâm phá gia đình người khác thì làm gì có tình thương phải trái gì, mà thằng bố bồ bịch, đối xử tệ bạc với vợ con rồi để con mình bị bồ hành hạ đến chết thế thì càng khốn nạn hơn con bồ kia. Ko từ nào tả xiết sự khốn kiếp của hai đứa này.

    ReplyDelete
    Replies
    1. C ơi, em vừa đọc bên fb 1 bạn biết xem tướng thì bảo người thực sự hại chết bé ko phải con bé kia mà là bố bé đấy c ạ. Theo tướng số thì em kia là dạng gái ăn chơi đàng điếm, xấu thói thôi chứ không có gan đánh bé đến chết đâu. Cũng không biết sự thật thế nào nhưng cả hai đều là kẻ chẳng ra gì, chưa nói đến gia đình của hai kẻ đó nữa. Thôi coi như em bé qua kiếp nạn, chứ còn sống như vậy con cũng đau khổ cả đời. Càng sống nhiều năm trên đời lại càng thấy sợ người...

      Delete
  9. Em, anh luôn đọc nhưng rất ít khi nhắn cho em. “Ý tại ngôn ngoại”. Chỉ mong em luôn bình yên. Cứ dịu dàng em nhé, như em của hơn 20 năm trước. “Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên”.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cám ơn. Nhưng mà gọi "anh" thấy ngại quá ;-)

      Delete
  10. Gần cuối năm rồi, có khi chuyện bất như ý phải xảy ra để tống tiễn cái năm chết tiệt này bà nhỉ. Chẳng muốn chúc mừng năm mới, tôi chỉ muốn chúc bà có thời gian cho bản thân nhiều hơn để nghỉ ngơi và tu tập lên công lực bà nhé.

    P.S. Bà nhớ chăm sóc bộ răng cho tốt để sau này có người cần thì có cái mà dùng nhen 😂

    ReplyDelete
    Replies
    1. Năm mới này của tôi cũng sẽ chẳng sáng sủa hơn năm cũ đâu. Có khi còn lầm than hơn năm cũ cũng nên.
      Ông kia mà đề đạt vụ xin răng lần nữa có khi tôi phải di chúc cho ông ý bộ răng thật, kiểu như hỏa thiêu xong tro cốt rải xuống vườn, còn bộ răng thì tặng ông kia :-))))

      Delete
  11. Tú viết cực duyên. Thích Giang và Tú ghê cơ!

    ReplyDelete
  12. Em luôn thích bác, vì trong những lúc "tồi tệ, buồn bực" thì bác vẫn hóm hỉnh và nhẹ nhàng. Những năm này nhiều người gặp chuyện buồn và không như ý. Mong bác luôn được bình yên, vì bác đã vất vả nhiều rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Bác ngại dùng những từ đao to búa lớn hoặc drama quá mức.

      Delete
  13. Tú Bà và Giang Hồ gặp nhau! HPNY!

    ReplyDelete
  14. OMG! Tú Bà và Giang Hồ? Sao ai lại comment duyên dáng thế về 2 thần tượng của em?

    ReplyDelete
  15. Văn c buồn làm e cũng buồn theo. Lại thêm vụ bé Vân An nữa :(

    ReplyDelete