Wednesday, June 15, 2022

Linh tinh

Con bạn nhắn tao đang ở câu lạc bộ, mày đến không. Thế là đã xách túi chuẩn bị đi chợ lại quyết định tót qua chỗ nó.  

Con bạn đang chuẩn bị đi nghỉ hè. Muốn có beach body nên từ hơn tuần nay ngày nào cũng canh ty ở câu lạc bộ từ sáng tới chiều, hết bơi lại phơi nắng phơi nắng xong lại bơi, ăn cầm hơi, rượu không đụng đến một giọt. Đang ăn cọng bánh mỳ que rau ráu mà nghe nói bánh mỳ que này còn béo hơn bánh mỳ thường thế là quẳng luôn. Mình đến, chị gái đang nằm úp để phơi nắng cho rám mông. Nó nằm ngoài nắng, mình ngồi trong râm, tán chuyện rào rào. Được một lúc nó rủ đi bơi. Bảo tao không mang đồ bơi. Nó khăng khăng tao có một bộ dự trữ. Bảo thôi tao mặc bộ của mày không vừa rồi lúc bơi lại rơi lúc nào không biết. Nó bảo không rơi được, mày thắt dây đến lúc nào vừa thì thôi. Bảo thôi nước lạnh lắm tao không bơi được. Cứ lý do lý trấu thoái thác thế chứ thực ra thành Rome mới đầu tháng 6 mà đã nóng như rang. Hè năm ngoái, liên tục gần 2 tuần ngày nào mình cũng bơi 1km, thấy thân hình ngon nghẻ hẳn lên. Nhưng giờ nghĩ lại chuyện ngày nào cũng phải hành xác cả tiếng, lóp ngóp bơi qua bơi lại động tác y như nhau chán ngắt chứ nào phải biết bơi nhiều kiểu phong phú, thế là lại dẹp luôn ý định.

Hai đứa đang tán chuyện rào rào thì một chị bạn của nó đến, làm mình đang nhấp nhổm định đi lại phải ngồi nán lại. Cuối cùng nhìn đồng hồ, ối mẹ ơi, co cẳng chạy ra chợ. Vừa chạy ra chợ một cái thì lại gặp chị bạn hơn chục năm nay không gặp, thế là lại bị níu lại thêm chập nữa. Hối hả mang đồ về đến nhà, cuống quýt bật bếp nấu bữa trưa. Định đi một tiếng mà cuối cùng tút cho hơn 3 tiếng. Ngài đói quá mặt dài như cái bơm. Lại làm mình nhớ tới mụ Bất trong tác phẩm Những thiên đường mù. Nhà có giỗ, các nguyên liệu chính đã đủ chỉ còn thiếu vài món rau dưa gia vị. Chồng mụ Bất cử mụ ra chợ mua. Mụ đi mút chỉ. Khách khứa đến ngồi đợi đầy nhà mụ vẫn chưa ló mặt về. Chồng mụ sốt ruột chạy ra chợ tìm, bắt quả tang mụ đang quỳ trước hàng bánh đúc. Chồng mụ uất quá ngã lăn đùng ra đất giẫy giẫy. Được cái chồng mình chỉ mặt mũi thiểu não nhào vào mấy cái túi đi chợ xem có món gì ăn được ngay thì lôi ra ăn luôn chứ không càu nhàu con vợ mải chơi câu nào.

Ngài nghỉ làm ở nhà, buồn mồm ra mở tủ lạnh xoành xoạch. Trong khi mình và Lê Na chỉ ăn khi đói thì ngài và con La ăn luôn mồm ngay cả khi không đói. Ai lại vừa ăn bữa trưa no kềnh xong mà nó lại tiếp tục mở tủ lạnh lấy táo ra ăn. Ăn xong quả táo to tướng lại bốc một bát tô cherry mang ra ăn tiếp. Ăn xong cherry nó lại tiếp tục lôi cà chua bi ra ăn. Và lúc mình quay lưng đi vào phòng một cái là nó tức tốc đi làm bánh ngọt, nghe tiếng máy đánh trứng bật xè xè là mình hiểu ngay cơ sự. Nó nướng cái bánh xong, bánh vẫn còn bốc hơi nghi ngút nó tức tốc lẻm luôn hơn một nửa, nhanh như cắt như thể sợ bị mẹ họ lại. Còn non nửa kia ăn hết nổi nó vứt tơ hơ ngay trên bàn bếp. Ăn xong bánh, chưa kịp thở, nó lại tiếp tục lấy táo và cherry ra ăn tiếp. Lúc đó là gần 6h chiều và nó đã ăn luôn mồm từ hơn 2h trưa. Mình phải quát lên nó mới tẽn tò lủi vào phòng nó, lúc sau chui ra tuyên bố nó phải đi tập gym. Thế là cái thân già lại phải hằm hằm chở nó đi tập gym cho tiêu lượng đồ ăn nó đã nạp vào. Nó tập ở trong, mình ngồi ở ngoài đợi, trời thì nóng hầm hập ra. Trong thời gian hai mẹ con vắng nhà, thằng bố đã kịp phát hiện non nửa cái bánh ngọt trên bàn bếp. Không hỏi của ai, cũng không cần kiểm tra xem có phải bả chuột không, lão chén sạch. Nó đi tập gym về, hỏi bánh La đâu. Bảo chỉ có thằng bố mài ăn chứ không ai vào đây, mài đợi lão đi đá bóng về mài hỏi. Hai bố con ăn luôn mồm nên lúc nào cũng âu sầu lo béo. Riêng chuyện đón đưa, ngồi đợi, rồi giặt quần áo tập quần áo đá bóng và ngồi nghe than thở vụ béo cũng đủ làm mình thở hắt ra.

Cả tháng sáu bạn bè mình đi nghỉ hè hết, còn mình sẽ phải chôn chân ở Rome canh nó thi. Nó thi cuối cấp mà suốt ngày chỉ ăn hoặc nằm ườn nghịch điện thoại hoặc ngủ lơ mơ nước dãi chảy tè le, hoặc học được 2 phút nghỉ giải lao nửa tiếng. Không vì nó có cái má quá mềm quá mọng hôn quá thích thì đảm bảo nó đã bị ăn roi rất nhiều lần 💓💓💓.

P.S: con bạn mình thì vừa bơi vừa nhịn ăn vừa phơi nắng để có beach body, mình thì đã chả thể dục thể thao gì thì chớ lại còn ăn xôi liền tù tì cho mấy ngày. Định nấu ít ít cho hai mẹ con ăn mà cuối cùng thấy chỗ nếp còn lại ít quá nên đổ vào nấu nốt, thành ra một nồi bọng. Con La đã thế lại còn đi chơi với bạn nên tóm lại cả nồi xôi to có mình mình ăn vật vã. Bỏ đi thì tiếc mà ăn xong chỗ này thì phải biết. Nhất là mấy hôm nay đang lười, ăn xong lại nằm khểnh lướt net.

Ảnh: lão gọi với qua cửa sổ “Em yêu, anh phần em cơm đấy”. Mình nghe thế thì yên tâm ngồi chơi với con mèo Fufu ngoài vườn. Lúc đói bụng mò vào bếp, nhìn âu cơm lão phần mà tí ngã ngồi ra sàn nhà. Phần mới chả phò 🙄.

190 comments:

  1. Em nhìn cái bát không hiểu minh hoạ gì, đọc đến hết mới ngã ngửa. Ôi anh nhà thảo quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạy mãi mà cứ ngơi ra là lại như thế. Nghĩ ló chán.

      Delete
  2. Chị ơi đấy là gạo lức à chị? Em cảm ơn chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đoán thế. Bên này họ hay bán gạo nguyên cám nâu, đen, đỏ. Hồi chị ở nhà thì loại gạo này không thịnh hành nên chị cũng không biết tên tiếng Việt.

      Delete
  3. Ba em bé có ăn đồ Việt như thịt kho trứng hay bún, phở ko chị? :-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Món tủ của chúng nó. Ngoài ra còn thích nem rán, xôi. Có thằng Ale ở nhà thì cả nồi xôi to tướng này nó ăn hai bữa là hết. Tại nó đi chơi rồi nên chị phải ăn một mình.

      Delete
    2. Chị cất ngăn đá đợi Lê về đồ lại vẫn dẻo ạ

      Delete
  4. Haha, buồn cười câu kết của chị quá. Em ghi lại vào từ điển, mục Những câu nói bất hủ của chị Giang kaka.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nói những câu bất hủ nào chị chả nhớ đâu hihi

      Delete
  5. Haha đọc mô tả của chị Giang về chồng với bé La em thấy giống em ghê, trưa qua vừa ăn trưa xong lại ăn thêm nửa cân chôm chôm. Xong vẫn buồn mồm nên ăn thêm 2 gói Haribo. Ngồi một lúc thì lại đói mà chưa đến giờ cơm tối nên ăn bát mì ăn liền rau thịt đầy đủ. Tới 5h chiều nghĩ sợ béo nên lên đường đi tập gym :P Mỗi tội là em tuổi cô của La rồi mà vẫn sinh hoạt như La, ngại quá :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haribo là kẹo dẻo ý hả? Giời ơi ăn như thể không có ngày mai hay gì :-)))))))

      Delete
    2. haha em kết câu kết của chị :P vầng Haribo kẹo dẻo í ạ, đấy là sáng đã ăn và vừa ăn vừa nghĩ phần ăn sáng của mình bằng người ta ăn cả ngày :p em thích đọc những entry chị "bôi bác" chồng con lắm, dễ thương lại hạnh phúc :)

      Delete
  6. Ngài yêu vợ thế còn gì. Hy sinh ăn giúp vợ để vợ giữ dáng. Đúng là ông chồng quốc dân.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yêu mà còn như này thì không biết ghét thì còn thế nào nữa tui chưa tưởng tượng ra.

      Delete
  7. Nhìn ảnh em biết ngay bác định bôi bác ai đó. Tưởng là lũ con đang tuổi ăn tuổi nhớn đã đành. Bác zai thì =)) quả là con người có tâm hồn trẻ thơ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ý kiến một cái thì lão kêu ầm lên là có ít thì tao ăn một ít mài ăn một ít chứ mài còn muốn gì. Thực ra thì chị ăn thế cũng tạm đủ, rồi ăn thêm củ khoai hoặc quả chuối là no. Nhưng lão vét gọn ghẽ vào hoặc trút vào một cái bát bé bé phần mình thì không, đây lão lại để toe toe toét toét nhìn như vừa bị con gì dũi vào.

      Delete
  8. Người Việt mình bao giờ phần người ăn sau cũng chọn miếng ngon hơn, đầy đặn hơn, để ra bát đĩa riêng. Có đại khái thân thiết lắm thì cũng ăn gọn vào 1 bên và vun vén lại cho tinh tươm. Nhưng hình như Tây họ không có khái niệm đó. Ông sếp mình trước cũng thế. Món nào bố giá thích thì bố già bê để trước mặt, 2 tay khuỳnh khuỳnh 2 bên đố đứa nào chọc đũa nổi 1 miếng. Để phần người khác thì còn tuyệt nhiên không có trong từ điển của bố già :-))) nên chồng Giang thế này quả thực là yêu Giang lắm đấy :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yêu đương giề, mình đang nghi là có khi ông để lại cho mình vài hạt thế này để có cớ khỏi phải rửa bát cũng nên.

      Delete
    2. Chị Anonymous: chắc cũng tuỳ người đấy chị ạ, chứ nền văn hoá nào mà lại giành ăn hết của người ta như lão sếp chị 😂. Mạn phép cho em hỏi, lão người Mỹ phải hơm?
      Ngài nhà chị Giang, thì thồi :))) thôi thì có điểm cộng cũng phải có điểm trừ, chứ ai mà hoàn hảo haha.

      Delete
    3. Bố già người Mỹ em ạ. Tuy phải cái tính ăn tham nhưng cơ bản bố là người tốt.

      Delete
  9. Em mới nhìn tưởng chị Tết Đoan Ngọ làm rượu nếp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đọc blog chị lâu chưa mà lại nghĩ chị đảm đang bếp núc đến độ làm rượu nếp cho Tết Đoan ngọ :-)))))

      Delete
  10. Ôi Cún Béo tả em La mà bác cứ tưởng tả bác. Em La ăn xong còn đi gym chứ bác ăn xong lướt Netflix. Kết quả là bụng một rổ ra. Yêu các em nhà Cún thế. Lê La Na em nào cũng đáng yêu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó mang tiếng đi gym nhưng vào đấy chả hiểu quều quào thế nào mà thằng Ale bảo nhìn nó tập phát xấu hổ. Em thì thà ngồi đợi ở ngoài trời nóng hầm hập còn hơn thò mặt vào phòng gym, thế nên em cũng chẳng biết nó tập tành ra sao mà thằng kia lại bảo thế :-)))))

      Delete
  11. Thật là một lựa chọn khó khăn. Nên ăn hết hay để phần cho vợ 🤔 Vợ mình là con người ta / Con mình do vợ sinh ra / Suy đi tính lại chẳng bà con chi / Thôi thì ta cứ ăn đi…

    ReplyDelete
  12. Muốn ăn thì cứ ăn đi / Bụng mà đã đói xá gì vợ con.

    ReplyDelete
  13. Vợ con thì mặc vợ con / Bụng mình đang đói ăn còn tính sau.

    ReplyDelete
  14. Cún Béo tiu nghỉu lắ đầu / Mài ăn đi nhá tau còn tưới hoa

    ReplyDelete
  15. Chị Giang ơi, trên nhóm fb quý tộc có một nhà "dăn" bình luận về chị ấy ạ. Bà ấy từ ngày gia nhập nhóm ấy, viết những bài dài lê thê hàng vạn năm ánh sáng, cốt khoe chữ nghĩa đầy người . Nhưng em thấy cách hành văn rất sân si, tâm chưa yên. Còn bàn về phong cách ăn mặc, không thuộc gu em. Em tôn trọng sự khác biệt nhưng không thể nào hiểu nổi, DTN nhìn còn khá hơn. Chị coi hình chắc té lăn!! Không biết là nhà văn hay dạy văn ở VN phải thể vậy chị? Miệng nói không có thời gian đọc về chị mà mỗi comment chắc chục trang A4. Đọc không sót thứ gì, lục cả fb chị, cả ảnh trên gg.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Việc ai đó luôn mồm dè bỉu chê bai chị và bảo chị chả có cái vị gì nhưng lại ráo riết săn tìm thông tin về chị là chuyện rất thường xuyên xảy ra em ạ. Chị quen rồi.
      Vào đây gây sự với chị thì chị đành phải tiếp, còn nói ở chỗ khác thì kệ. Miệng thế gian quản sao được.

      Delete
    2. bạn thấy họ bỉ bôi, bạn có nói lời nào bênh vực cho chị G k thế? Chứ về đây mách, bạn định kích chị G chửi nhau chắc. Những kẻ ngây ngây thơ thơ châm lửa kích động mới đáng sợ

      Delete
    3. Mọi người ở đây hầu hết đọc blog chị từ lâu, biết tính chị. Vào tận đây thể hiện trước mặt chị mà gặp hôm chị đang không có hứng chị cũng không phản ứng, nữa là hy vọng kích được chị đi comment dạo ở đâu.
      Mà em ở trên bảo chị nhà văn kia viết comments từng trang A4, vậy thì lên tiếng làm gì. Vì sẽ không thể thắng nổi một người nói dài nói dai, vậy thì hãy để họ tiếp tục cho thành nói dại và tự discredit họ nhanh hơn. Đằng nào cũng không ảnh hưởng gì đến chị hết :-)

      Delete
    4. Với người phụ nữ bỏ thời gian ra sư tầm từng bài viết để bắt bẻ, rồi rủ rê fan vào bỉ bôi cùng thì mình thấy chị ta phèn quá. Nhưng đúng là không phí thời gian cãi với họ, vì cái họ muốn không phải là tranh luận, mà là sự đồng tình cơ. Khi không được lại tốc váy lên chửi. Sống thế sợ lắm. Chị Gi mà vào cãi thì tết cũng không xong.
      Mà cái nhóm đấy dần cũng nhảm vì các chị sân si này.

      Delete
  16. Những người sân si để họ tự vật lộn với cái năng lượng tích cực trong họ. Giang cứ an yên sống, yêu và được yêu! Luôn yêu mến Giang!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em không biết nhà văn/dạy văn mà em ở trên nhắc đến là ai và cũng không quan tâm.
      Em cũng chẳng an yên lắm. Em hay tưởng tượng những người an yên phải là những người bước khoan bước nhặt, làm cái gì cũng thong dong chậm rãi. Còn em suốt ngày chạy sút cạp quần, đầu tỉ thứ phải lo. Mà em có phải vừa có người yêu đâu mà chị bảo em yêu và được yêu. Em có mỗi ông chồng già lấy nhau 17 năm nay, vặc nhau suốt ngày hihi.

      Delete
    2. Đọc trả lời của chị rồi trùng hợp mấy hôm nay em có đọc mấy bài phỏng vấn cô Khánh Ly làm em thấy trân trọng cách nói chuyện của những người thời trước, giờ có vẻ ít đi nhiều. Kiểu vẫn thật, vẫn thẳng, thể hiện được quan điểm của bản thân nhưng cũng rất ý nhị, duyên dáng. Em lắng nghe và học được nhiều điều.

      Delete
    3. "Những người thời trước", nghe có động chạm không cơ chứ.

      Delete
  17. Chị thì thấy em an yên trong tâm hồn. Em bình tĩnh vượt qua khó khăn, tìm giải pháp tối ưu cho mỗi hoàn cảnh. Có người bước khoan thai nhưng lòng họ không thế. Chị thấy những người sân si để phải viết cả trang A4 về em thế thật tội nghiệp. Cuộc đời người ấy chắc không có gì để nói về bản thân, không có tình yêu đủ để người đó nghĩ về bản thân và cuộc đời, chỉ chuyên đi rêu rao nói xấu người khác.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng em cũng thấy buồn cười. Nếu chị kia viết comment hàng chục trang A4 như em trên kia kể thì có lẽ nên tập hợp lại thành luận văn về Cún béo, tác giả: một người không quan tâm tới Cún béo.

      Delete
    2. Chính xác là em nể chị Gi ở bản lĩnh đối mặt với thị phi nữa. Sao em vào đọc các lời hằn học, mở miệng ra là bắt bẻ kiểu ấy em đau đầu thế? Chị Hà Vân đó chắc muốn mượn cơn cuồng nộ của group bóc chị Nga để bắt bẻ chị Gi. Và buồn là group nhiều bài admin viết nghe có học, hài hước, chất lượng thế lại cũng hùa vào với chị ta.

      Delete
    3. Cuộc sống của chị có rất nhiều vấn đề chị cần tập trung giải quyết. Có những vấn đề vài năm chị vẫn không giải quyết được và chỉ có cách rèn luyện bản thân khả năng chịu đựng. Thế nên chị hoàn toàn không để ý tới thị phi bên ngoài. Mấy người vô danh sân si trên mạng có là gì. Ở ngoài đời nhiều người phu nhân đại sứ hẳn hoi mà cũng kèn cựa nhòm ngó nhau phát mệt ý em.
      Em chỉ cần biết rằng thời gian sẽ thử thách mọi thứ. Thứ nào đứng vững được với thời gian thì là thứ có giá trị.

      Delete
    4. Không biết có chị em nào nghe Đen Vâu không? Bài mới của Đen có vài câu quá thấm, quá hợp cảnh luôn ^^
      ...
      Ta thả vần câu như Nguyễn Khuyến, "Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo"
      Người cần thì cho là đáng giá, không cần thì nó rẻ như bèo
      Học cách chấp nhận lời mai mỉa như là tiếng gió rít qua tai
      Và thường thì những người hiểu biết lại là người rất ít chê bai
      ...
      Ai cũng nghĩ mình thật to tát, đến khi đời cho cái tát to
      Những điều mày tưởng mày biết hết, thật ra chỉ là được phát cho
      Họ nói mỗi người một hạt cát, nhưng có hạt cát nhỏ, hạt cát to
      So với chính mình ngày hôm trước, đừng lấy cuộc đời người khác đo
      ....
      https://m.youtube.com/watch?v=JxBnLmCOEJ8

      Delete
    5. “Em chỉ cần biết rằng thời gian sẽ thử thách mọi thứ. Thứ nào đứng vững được với thời gian thì là thứ có giá trị” quý mến mong G luôn chân cứng đá mềm. Đừng để Anti hay fan kích động để mình phải nói ra lời trả treo cay đắng với người khác vô ích, phí công tổn phúc mình tu luyện.

      Delete
    6. Cám ơn bạn. Bạn yên tâm. Mợ Nga kia vào đây láo lếu quá đà nên mình mới buộc phải xử lý. Mợ rút lui là mình cũng quên luôn. Chuyện thị phi với mình luôn là chuyện vặt vãnh không đáng tìm hiểu.

      Delete
  18. Đọc cũng một giọng văn như người đã bị khoá mõm ở đây. So pathetic. Đi đâu cũng tìm cách hạ bệ Cún. Viết tràng giang đại hải. No audience. Cố gắng thiền để cắt cơn nghiện nghĩ và nói về Cún nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình nghĩ là người khác. Nhân vật từng bị khóa ở đây đọc mình cẩn thận từ rất lâu rồi. Còn nhân vật mà em ở trên nói bây giờ mới đi mò fb và google về mình thì chắc là mới biết đến blog mình thôi. Với lại có vẻ account có tên tuổi đàng hoàng vì em kia còn xem được cả cách ăn mặc.

      Delete
    2. Em lại thấy giống một vài nhân nặc danh xong bị nhầm thành ĐTN, cái chị không phải ai đó nhưng comment câu nào thì chỉ có lấy lời tục tĩu làm sức mạnh câu ấy đấy chị. Cái chị nhà văn này cũng thế, ít lý lẽ nhưng đanh đá. Khá là giống.

      Delete
    3. Mình cũng thấy giống. Bạn dài dòng bắt bẻ lý lẽ đủ thứ. Mình xin lỗi không muốn shaming hình thức ai nhưng mình vào facebook mợ đó thì thấy mặt hãm như người. Riêng việc phải vào mượn anti mợ Ngáo để lôi G vào đã thấy mức độ tiểu nhân.

      Delete
    4. Mình cũng luôn tránh body shaming ai đó, vì mình luôn đề cao việc tôn trọng sự khác biệt. Mỗi người có một gu, có một cái nhìn khác nhau, tiêu chuẩn khác nhau. Nhưng quả thật lần này mình thấy chị Hà Thanh Vân chối tỉ, vì rõ ràng muốn lôi kéo mọi người vào bình luận bằng cách hướng cho chị Gi giống Ngáo. Nhìn mặt chị này mình biết chắc chắn tất cả phụ nữ nào đẹp, được nhiều người biết cũng sẽ là cái gai trong mắt chị ta. Gu thẩm mỹ của chị ấy tả pí lù nhưng lại chê bai khi người khác có gu.

      Delete
  19. Mình thì thấy chị Hà Thanh Vân cứ đế trước vào cái comment là ''ngấy tận cổ'' và ''tôi không rảnh'' rồi biên cái tus dài bằng cái sớ. Chả biết rảnh thì viết dài cỡ nào :-) Lại còn đăng hình chị Giang để nhắc là ''ko phải gu của mình'’?! Blog chị Giang không bao giờ đăng hình bất cứ một người phụ nữ nào chỉ để thoả mãn cái tôi và quan điểm khác biệt. Chả hiểu vô duyên như thế mà chê người khác làm gì, chê nhiều người là ngáo, là nhà quê, chắc chị ấy với style ăn mặc đó là bình thường là sang trọng. Thêm cái nick Yuri Chan gì đấy lôi vài ba câu chữ chị viết trong blog này ra cười cợt, thì chắc chị G phải ngồi trên tòa sen đạo đức mới không bị các bạn ấy bắt bẻ câu chữ.

    Mình tự hỏi, ngoài đời nếu nói chuyện với những người này chắc phải cẩn thận câu chữ lắm, nếu không họ bêu rếu bắt bẻ khi nào không hay. Giáo sư ngôn ngữ học chưa chắc đã bằng các bạn này ;-)

    Blog cá nhân, chẳng buôn bán gì, chẳng mời ai ở lại mà họ còn thỉnh thoảng tự mò vào đọc và cay nghiệt thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế những người này là fan hay anti của người mà ai cũng biết là ai đấy? Nghe mùi tự vả giống nhân vật chính như này thì chắc phải là fan rồi.

      Delete
    2. Em cũng vừa vào hóng thử, thấy các chị ấy giọng điệu đanh đá kinh thật. Mở miệng ra là loại này loại kia. Em nghĩ phụ nữ mà cứ hẳn học cay cú thế thì chắc hẳn sự ghen tị phải cao lắm mới thúc đẩy chị ấy lôi kéo mọi người vào để miệt thị chị Gi cho thoả bớt thói tị hiềm. Mấy bài trước em cứ tưởng có mình chị ĐTN, hoá ra có nhiều chị nóng mắt với chị Gi phết.
      Nếu chỉ muốn khoe khoang, thì không thấy ảnh chị Gi show là quá ít ỏi sao.

      Delete
    3. Kệ họ thôi, mang bùn rác về nhà mình làm gì bạn ơi. Lại làm mình khó chịu lây, phí thời gian quý báu của mình.

      Delete
    4. Em cũng không biết là fan hay anti hay thể loại đi hai hàng nữa chị Giang.

      Trên đời có một dạng đàn bà chuyên nhìn người khác một cách cay nghiệt, đầy khuyết điểm, chê bất cứ ai không vừa mắt hoặc khác họ, chả cứ đàn ông hay phụ nữ.

      Ngẫm lại những người mà có gốc gác, sống kín tiếng, viết blog câu chữ trau chuốt, lại thêm nhan sắc chim sa cá lặn gợp nhãn hợp gu các bạn kia, lại thêm gu thời trang bất bại, thì các bạn ấy có chắc là không còn gì để chê bai mỉa mai cười cợt không nhỉ ;-)

      Delete
    5. Thị Ngáo ấy, thị lập nhiều nick giả, tham gia anti, giả vờ bình luận chửi bản thân rồi tranh thủ chửi Cún. Mọi người ở anti còn nhớ vụ mợ dùng nhiều nick xong quên mất signed out dùng nick thật DTN vào anti. Gato ăn nghẹn phết. Mình thì thấy Cún viết gì kệ Cún. Cún không phông bạt bán hàng. Không làm tổn hại ai. Ai yêu mến cứ theo đọc Cún. Còn ai ghét mời họ tự sống với sự sân si xấu xí của họ.

      Delete
  20. Mình biết bạn đó ngoài đời. Bạn chính là người entry trước doạ là nếu ngày nào đó Cún cũng bị như thế abcd. Bạn đang tích cực vận động hội anti Cún. Có 3 người biết bạn đều nói bạn nên dừng sự nhảm nhí sân hận với người dưng như thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình thấy mấy lần trong nhóm đó chị này dẫn câu chuyện bằng từ mở đầu "Tình cờ mình đọc blog của chị Cún Béo....". Chẳng hiểu chị tình cờ tình kèo gì, mà cap blog của người ta chẳng thiếu bài nào, rồi không có dẫn chứng nhưng lại bỉ bôi, phán xét y như kiểu áp cho mọi người nghĩ chị Gi cũng giống như Ngáo để mọi người hùa vào. Chắc chắn khi nào chưa thoả mãn được thì các thị ấy không chịu dừng lại đâu.

      Delete
    2. Người doạ nếu ngày nào đó cún bị... là người bảo hiểu truyền thông, bà ng bị là do bố mất ấy á? Người đó bênh bà ng, còn HTV anti max luôn, sao là một dc, bạn bị ngáo ah. Sau khi thấy sự ti tiện của dtn làm ở blog này thì tôi thấy anti bóc cái "người dưng" đó k nhảm nhí

      Delete
    3. Không phải bạn ơi. Có vài người vào blog này dưới dạng ẩn danh cùng mục đích là bỉ bôi chị Gi, mấy entry trước không phải cùng một người đâu. Cái chị mà bảo ngày nào nó...., với lại truyền thông.... gì đó thì mình nghĩ chắc là chị NGáo. Còn vài comment khác đục nước thả câu thì mình tin có chị HTV này nhảy vào. Vì giọng điệu đanh đá giống lắm luôn. Dù chị HTV này anti chị Ngáo, nhưng không có nghĩa chị ta không muốn anti chị Gi. Đó mới là lý do mình nói admin bên đấy viết bài rất khoa học, cụ tỉ, hài hước. Nhưng để những chị thừa nước thả câu, lôi kéo người khác vào cùng anti người chị ta thấy gai mắt thì nó nhảm. Bạn hiểu không ạ? Mà mình không hiểu lắm "người dưng" bạn nhắc kia là ai. Mình đang nói bên đấy để bạn HTV chụp ảnh các blog cũ chị Gi vào, rồi phân tích mổ xẻ hướng mọi người nghĩ chị Gi giống Ngáo thì mình mới nói nhảm.

      Delete
  21. Giang chưa bao giờ đăng gì với dụng ý khoe khoang. Mình đọc Giang từ ngày đầu tiên. Đố các bạn entry đầu tiên của Giang là gì?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Độc giả thâm niên nhất của tui đây dồi :-)

      Delete
    2. Entry đầu tiên chị Giang viết là gì thế chị? Em đọc lúc chị Giang chuyển sang blogspot rồi, còn không xem được ảnh kèm bài viết nữa.

      Delete
    3. Neu em nho khong nham thi entry dau tien cua chi G viet ve Binh Nguyen. Em cung theo doi chi G tu lau, mo mam tu blog Yahoo360 sang multiply den blogspot :))

      Delete
  22. Mình có đề nghị nhỏ là từ nay không mang các việc này về blog Giang nữa? Giang mà đóng blog chúng ta không được đọc nữa đâu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng vậy, chứ đi xử lý từng ý kiến, comment trên mxh thì đến ngày nào mới hết. Sóng to thì gió lớn, chơi trong nhóm 10 người đã khó được lòng cả 10 người rồi. Nói gì blog chị Gi không quảng cáo cũng nhiều người biết đến. Nên chắc chắn số ngừoi trái ý không chỉ đếm trên đầu ngón tay như những nick ảo từng vào đây rồi.

      Delete
  23. Các bạn yên tâm, một ngày nếu cún không viết blog nữa, thì là do tuổi già tâm sinh lý thay đổi hoặc do biến cố cá nhân nào đó khiến mình không muốn viết nữa. Chứ còn mấy dạng anti vặt vãnh tuổi gì.
    Cún béo không thuộc thể loại thấy đám đánh nhau thì hớn hở đi xem, hay thấy ai đang nói gì về mình là tức tốc chạy tới nghe ngóng. Mình cũng chẳng thích dây dưa với những thể loại mà chỉ cần nghe kể đã thấy họ câu trước câu sau choảng nhau chan chát, hoặc nói một đằng làm một nẻo. Nếu các bạn cứ muốn bàn luận về họ thì tùy các bạn thôi nhưng mình thấy việc đó phí thời gian.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ❤️❤️❤️

      Delete
    2. Mình rất thích quan điểm này của bạn Giang. Ko cần bàn luận đến họ, mất thời gian. Mình cũng rất mong là Giang ko duyệt những comment tiêu cực nữa. ❤❤❤

      Delete
    3. Cái em thích nhất ở blog chị Giang là comment đa chiều. Nếu cứ kiểm duyệt và chỉ cho hiện lên những comment mà theo chị gì ở trên là “tích cực” thì khác gì báo chí nhà nước đâu. Thêm nữa, tích cực hay tiêu cực là tuỳ góc nhìn mỗi người.
      Em có chút ý kiến nhỏ.

      Delete
    4. Comment đa chiều khác với comment tiêu cực bạn ạ.

      Delete
    5. "Cái em thích nhất ở blog chị Giang là comment đa chiều. Nếu cứ kiểm duyệt và chỉ cho hiện lên những comment mà theo chị gì ở trên là “tích cực” thì khác gì báo chí nhà nước đâu. Thêm nữa, tích cực hay tiêu cực là tuỳ góc nhìn mỗi người.
      Em có chút ý kiến nhỏ."
      Định bẫy hả em gái? Cách hành văn nhét chữ vào mồm người khác và đóng mở ngoặc kép của em lộ quá. Em gái rình rập để tiếp tục comment ở đây chứ gì? Tạo nghiệp chưa chán?

      Delete
    6. Ô cái chị này quá đà nhỉ. Cứ ai nói ý kiến khác là chị nhảy lên assume gán đủ nhãn cho người ta thế à?

      Delete
    7. Chị gì ơi, nếu chị không biết dùng ngoặc kép, chị cũng không nên mặc định là tất cả mọi người cũng thế. Có mỗi cái ngoặc kép mà làm gì nâng tầm lên thành “cách hành văn”. Chết cười.

      Delete
    8. Có đúng là mỗi cái ngoặc kép không? Lúc thì tự bịa thêm ý nhét chữ vào mồm người khác. Lúc thì cắt bớt ý người khác. Có vài câu từ thôi, vẫn hiện hết ra đó, sao phải nói sai đi hả Ngáo. Chết cười.

      Delete
    9. Ôi chết với các chị. Giờ cứ ai vào cũng Ngáo Ngáo. Nói thật là võ đoán ít thôi, nhàm lắm. Tôi chả quen gì chị Nga đấy, mà cũng chả theo dõi, chả quan tâm. Người ta đang comment rất tử tế nhẹ nhàng chị nhảy vào assume dán một loạt nhãn, chị thử nhìn lại xem ai ngáo ai không?
      Giờ cứ hở trái ý một phát là vào mỉa mai, chả hiểu kiểu gì.

      Delete
    10. Thôi từ giờ tôi miễn tiếp chị ở đây. Ban đầu là tôi trao đổi với chị ở trên muốn kiểm duyệt những comment “tiêu cực” thôi, chứ với kiểu người võ đoán như chị, ngoài đời hay trên mạng tôi cũng chẳng có nhu cầu tiếp chuyện. Mất thời gian. Chị cứ tiếp tục ám ảnh với chị Ngáo nhà chị đi.

      Delete
    11. Chào Ngáo nhé. 😊

      Delete
    12. Đúng là em ở trên không phải chị Nga. Em thông cảm mọi người hãi chị Nga quá nên cứ sợ chị lại vào quậy tiếp.

      Delete
  24. Chị HTV kia tự bảo “nói mấy câu” mà cho cả mấy cái sớ dài. Với cứ kiểu ngó qua, nhìn qua, có thời gian mới để ý một tẹo blog chị G mà nhận xét như thể biết rõ lắm từ muôn đời rồi. Haha. Mình cũng không có ý body shaming ai cả. Nhưng là pn mà nhìn ảnh và xì tai của chị ấy mình cứ sởn hết cả da gà, lờm lợm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thực ra mình thấy style đấy cũng không sao đâu. Là phụ nữ, cứ yêu bản thân mình, vui với cái mình thích là được rồi. Chỉ cần mình biết tôn trọng bản thân mình, và tôn trọng sự khác biệt của người khác. Như cá nhân mình thấy, mình rất thích nét nữ tính của chị Gi, nhỏ nhắn nhưng cân đối và dáng người săn chắc hiếm có. Đấy là quan điểm cá nhân, không phải nịnh chị Gi mà mình viết thế. Thì biết đâu cũng nhiều người thích kiểu đầu tóc vàng đỏ như chị HTV, mặt gấu gấu một tí mới cá tính. Style nữ cường giống cô ca sỹ Ninh Tịnh có tuổi của Trung Quốc ấy (tất nhiên chị HTV chỉ được 5% độ quyến rũ của Ninh Tịnh thôi).
      Cái mình không thích đó là phụ nữ mà sân si quá, người mà dành thời gian bê cả cái blog của người khác vào chèo kéo tạo bầy để nói xấu ai đó mà người ta không hề làm gì ảnh hưởng tới chị ta và cộng đồng, ngoại trừ việc cứ xinh đẹp và vui sống. Sống thế bao giờ mới hết việc.

      Delete
    2. Uh style màu mè, mạnh mẽ, phóng khoáng, tự do, mình không ý kiến gì và cũng thích. Nhưng đắp lên người chị HTV, đập vào mắt mình, nhìn phát sợ vì thấy nó cứ sao sao, không hài hoà và như doạ ma. Ý kiến cá nhân thui hehe.

      Delete
    3. Ví HTV như Ninh Tịnh đúng là có lỗi lớn với chị Ninh Tịnh.

      Delete
  25. Con mụ Hà Thanh Vân là con dở hơi nào đã xấu mà còn đóng vai ác à? Đi theo xách dép cho G cũng kg có cửa nhé :)

    ReplyDelete
  26. Mình k biết HTV là ai, phải google mới ra. Em ý xinh xắn nhìn dễ thương mà, lại cong hoa hậu gì nữa chứ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế thì HTV đấy ở vũ trụ khác bạn ơi. Mọi người đang nói cái chị nhà văn chắc tuổi phải có cháu ngoại rồi, là mem cứng anti chị Ngáo, nhưng lại hay lôi chị Gi vào kiểu "tình cờ mình đọc", nhưng lại đọc kĩ còn hơn độc giả blog chị Gi.. Muốn mọi người trong nhóm anti chị Ngáo tiện chửi rủa chị Gi luôn ấy.

      Delete
    2. Khồng. Bạn nhầm MC Hà Thanh Vân rồi. Cô nhà zăng này cơ. https://vnexpress.net/chuyen-dan-ba-phu-phiem-qua-trang-viet-cua-tien-si-van-hoc-3613863.html

      Delete
    3. HTV này bạn ạ: https://m.facebook.com/hathanhvanaliceirisdevi?lst=100010695911550%3A100000105376952%3A1655754615

      Delete
    4. Trời ơi, nhan sắc xúc phạm người nhìn quá, gu thẩm mỹ với chổ nhẫn rẻ tiền đeo trên 2 bàn tay nữa má ơi. Visual pollution :).

      Delete
    5. https://xhnv.tdmu.edu.vn/img/ckeditor/files/V%C3%A2n.pdf lý lịch trích ngang đây, sinh năm 74 vị chi sắp 50t rồi mà còn zô ziên.

      Delete
    6. À giời ơi. Chị này là nhà văn à. Thảo nào giọng đanh đá, bắt bẻ và cũng ngáo quyền lực gớm. Mà nói thật là mình không ưa chị Ngáo, khen sự thông minh của đội anti nhưng lại không thể cảm nổi nếu một người viết văn đi cố tình bỉ bôi người phụ nữ khác. Người thường còn hiểu do chứ người viết văn mà có cái nhìn nanh nọc, kèn cựa thế thì viết đúng sao được? Đúng là chị ấy phù phiếm như văn của chỉ.

      Delete
    7. ối giời, chị HTV U50 đây hả? Nhà văn đây hả? Ngôn ngữ hêt sức đanh đá, đọc đã thấy toát lên 1 tinh thần đội trên đạp dưới, tâm thế ác độc, không có chút bao dung nhân từ nào trong câu chữ

      Delete
    8. Trẻ trâu như em mà nói các câu như chị HTV em còn thấy mình bốc đồng và ngu dốt. Tuổi này làm bà ngoại được rồi mà còn sân si và ác thế thì sau này càng già càng khó đấy.

      Delete
  27. Mình không bình luận gì về nhan sắc hay gu thẩm mỹ của chị ấy nhưng nếu có thắc mắc về blog của Giang thì viết comment lên đây. Nếu viết đàng hoàng Giang sẽ trả lời. Còn viết kiểu hành văn của chị này thì thật vô cùng phản cảm. Một người làm công tác giảng dạy, học vị tiến sỹ mà viết như vậy sao? Khoa học xã hội và nhân văn? Nhân văn gì ở đây? Tôi biết chị Vân chắc chắn sẽ mò vào đọc không sót comments nào đâu nên có đôi lời gửi chị: Với một người không quen biết chị, làm gì tổn hại đến ai, chị ngồi viết những dòng tồi tệ mà chị gọi là phím nghiệp để làm gì hả chị? Để thoả mãn sự sân si, thói đố kỵ ư? Đọc chị viết tôi thấy tâm hồn và tính cách chị thật xấu xí. Tôi mong chị tự tìm được sự bình yên trong tâm hồn, đủ bận rộn để bớt thời gian đi chọc ngoáy. Cảm ơn chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu chị ấy dũng cảm vào đây nói chuyện đàng hoàng thì đã là người tử tế, có chính kiến rồi ạ. Còn chị ấy chỉ dám lôi về nhóm để tranh thủ sự đồng tình của nhiều người đang mang trong mình sẵn sự bức xúc về chị Ngáo, nên chị ấy mới vòng vèo lôi kéo để mọi người thấy chị Gi cũng thế, rồi đặt chữ vào mồm chị Gi bằng cách nói là chính chị Gi vào group nói chị Ngáo lấy cs chị Gi làm tư liêu. Thế nên chị ấy được nhiều người không hiểu ngọn ngành bênh vực và cổ vũ cho cái thói xấu xí của chị ấy. Ngạc nhiên hơn hôm nay mình mới biết chị này là tiến sỹ, nhà văn cơ đấy.

      Delete
    2. Ý chị là cô Vân này hiện là giảng viên của trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, tức là trường Tổng hợp?
      Trước giờ đọc comments của mọi người thì mình chỉ nghĩ chị Vân này vừa xấu vừa hâm chứ không biết chị ta còn là giảng viên đại học. Người xấu vậy thì văn làm sao đẹp được. Ngữ này lên bục giảng thì giảng gì cho sinh viên?
      Mình nhờ các bạn biết chị ta đang múa mép ở chỗ nào thì chụp lại các bình luận của chị ta hộ mình. Có gì về sau khỏi chối cãi.

      Delete
    3. Chị này là tiến sĩ nhưng có vài comment chị ấy trích khống, nghĩa là nhét chữ vào miệng người khác chứ không có nguồn xác thực. Mà thực ra đố tìm được nguồn từ những cái chị ấy trích, toàn là giả dối và sân si. Em screenshot vài tấm rồi. Quanh đi quẩn lại thì cũng có 4,5 nick cười cợt với nhau, người văn minh chả ai rỗi thả haha cho mấy cái comment vừa tào lao vừa dài dòng của bà ấy.

      Trước giờ em cứ nghĩ học tới tiến sĩ thì reference phải chặt chẽ lắm, đã ngoặc kép ở đâu là nguồn ở đó, ai ngờ tiến sĩ giấy.

      Đó là chưa kể đầu tóc thì cam vàng, tay chân thì vòng vèo không khác gì một bà đồng, FB post những cái hình cười cợt nhạt nhẽo thô thiển mà cứ chê bôi người khác.

      Tư duy đã kém, hình thức cũng ko níu lại được điểm nào.

      Delete
    4. Chị Hà Thanh Vân này học tới tiến sĩ, là giảng Viên trường XH-NV đó chị. Sách cũng ra vài cuốn, nhưng có ai mua không và bao nhiêu người mua thì không biết, ở Vn bây giờ tự bỏ tiền túi ra in sách không khó.

      Vấn đề là làm giảng viên kiêm nhà văn mà tối ngày đi sân si, bắt bẻ câu chữ, nói khống và chê hết người này tới người khác.

      Em nghĩ chị HTV đó làm giảng viên thì chỉ nên làm tốt nhiệm vụ là giảng dạy thôi.

      Delete
  28. Thôi nào… Xem facebook chị Đại, ảnh mặc quả áo xanh chấm bi trắng, đội nón, zoom vào nụ cười thấy thiếu răng hàm. Cứ phím nghiệp tiếp khéo có ngày thiếu nốt răng cửa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình thì thấy quả ảnh này mới rùng rợn. Hic https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5774154612597994&id=100000105376952&set=a.161178873895624&source=11

      Delete
    2. Chị HTV này không ác ủng gì đâu, chị ấy hài bỏ mợ ra. Học vấn thế, cách viết văn thế, rồi nhan sắc thế mà lôi ảnh người ta body không chút mỡ thừa, khuôn mặt nét sắc cạnh ra chê. Chắc phải mũi sư tử, body full mỡ, cũng quần đùi nhé, mắt gián nhấm mới là chuẩn đẹp.

      Delete
  29. Chị mặc bộ quần áo để làm màu.

    ReplyDelete
  30. Lại có người chê bôi "idol" của các bạn fan ở đây hả?
    Thị phi chả tha ai cả, trừ phi sống kín tiếng, ko viết blog để thiên hạ nhòm ngó, bình phẩm.
    Hôm nay lớn tiếng chê bai công kích ai đó, hôm sau đã có thể trở thành mục tiêu bị công kích bình phẩm bởi kẻ khác.

    Vừa tò mò vào group anti ĐTN để đọc comment của nữ nhà văn kiêm giảng viên văn học.
    Khách quan mà nói thì nữ giảng viên cũng hơi sân si, tham gia anti group như mấy em trẻ trâu, còm tứ tung mà lộ hết cả điểm yếu của bản thân.
    Nữ nhà văn kiêm giảng viên văn học đúng mẫu người làm nghiên cứu, mọt sách, ít biết chuyện ngoài xã hội, và chắc là ít có dịp đi đây đi đó hay sống ở nước ngoài.

    1. Nữ nhà văn phán "hiệu trưởng trưởng trường ĐH kiến trúc" (bố của ĐTN) chả có cái vẹo gì là "quyền lực", kể cả có còn sống thì chị vẫn anti ĐTN như thường. Chị làm giảng viên, chỉ quen cạo giấy, mài bút nên ít biết thế nào là quyền lực. Hiệu trưởng các trường ĐH ở VN đều là được sàng lọc lý lịch kỹ càng, được "cơ cấu" tử trên, ko phải ai cũng leo lên ghế hiệu trưởng được chị nhé. Lý lịch phải ba đời thành phần nòng cốt, tư tưởng quán triệt từ trên, có hậu thuẫn, có vây cánh ... dù lương ba cọc ba đồng (theo bảng lương chính thức). Đố đứa nào đụng đến chân lông con các hiệu trưởng, nếu các đồng chí ấy còn đương chức hay vẫn còn sống.

    Chỗ này đủ thấy chị nhà văn dốt hay người mà chị cho là "fan của ĐTN" dốt ;-)

    2. Nữ nhà văn lôi hiểu biết của chị về hệ thống chức vụ, ban bệ trong ngạch nghiên cứu ở VN ra để khẳng định cái trung tâm nghiên cứu Bắc Mỹ (mà bạn G kể đã từng dịch bài cộng tác hồi còn là sinh viên) là ko tồn tại, ko logic. Chị chắc chỉ biết mỗi cái Viện nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của chị mà ko biết ngoài nó ra còn đầy các trung tâm nghiên cứu khác chả liên quan vẹo gì đến cái Viện mà chị trực thuộc.
    Hồi tôi còn ở Hà Nội, tôi đã có lần tới một TT nghiên cứu Bắc Mỹ, trên đường Thái Hà (chả nhớ số bao nhiêu nữa). Có lẽ bây giờ nó ko còn tồn tại, hoặc đã được sát nhập vào đâu đó (tìm trên Internet ko thấy). Cái viện này theo tôi nhớ thì ko liên quan gì đến Viện nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của chị giảng viên kiêm nhà văn.

    3. Chị nhà văn phán "đại sứ có đại sứ this, đại sứ that" , ý chị là đại sứ cho các nước châu Phi thì làm sao oách bằng đại sứ đi nhiệm kỳ ở Mỹ :)).
    Còm này của chị đủ thấy chị chả hiểu biết quái gì về ngoại giao, về thời sự các nước. Chị khinh thường châu Phi, Mỹ mới là nhất trong mắt chị. Chị đúng là ếch ngồi đáy giếng mà phán chuyện trên trời. Chị ếch biết rằng giờ Mỹ, Tây Âu đang phải đội bọn Phi lên đầu mà nịnh như nịnh bố chúng nó ấy chị ạ. Để còn tiếp tục thôn tính, khai thác tài nguyên châu Phi, trong khi châu Phi đang ngày càng có xu hướng thân Trung Quốc, thân Nga. Chị giảng viên kiêm nhà văn rõ chưa ạ?

    Đảng và Nhà nước VN làm ơn cho chị ra nước ngoài một chuyến để học hỏi, mở mang và đừng phán linh tinh bậy bạ.
    Giảng viên đại học, tiến sĩ (dù là tiến sĩ văn học chứ ko phải tiến sĩ Quốc tế học đi nữa) mà mất điểm quá.

    Ký tên: Đàn em của chị Paris (ko phải fan ĐTN)








    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi thấy là ở trên mọi người không phê phán chị Vân kia vì anti tôi, mà họ phê phán chị ta mang tiếng là người có học mà ăn nói sân si chợ búa và thiếu lý lẽ logic.
      Blog tôi đã viết nhiều năm và để mở, tức là tôi không quan tâm đến bàn tán ì xèo và cũng không ngại khi người đọc nghi ngờ thông tin nào đó tôi cung cấp. Nghi ngờ thì cứ hỏi lịch sự, tôi sẽ trả lời. Còn các thể loại đã dốt lại còn ngậu xị thì…đành để cho dốt tự nhiên đến hết đời.

      Delete
    2. Thím Ngáo khóa còm trái ý, block vô tội vạ thành ra bị hội anti cho dần cho tơi bời khói lửa không oan.
      Còn blog bác Cún để pubic, còm ẩn danh trái chiều lịch sự vô tư, cay mũi thì cứ đường hoàng vào mà thắc mắc, ơ kìa?! ;-)
      Đây lại lôi bác Cún (bonus ảnh:)))) vào nhóm anti Ngáo để bình loạn. Ủa, ủa, hellooo, rớt nguyên miếng duyên kìa mợ HTV. Sang lên, nha nha nha.

      Delete
    3. Đang cơn cuồng nộ của chị HTV và vài người sẵn cay mũi, nóng mắt với chị Gi, tự nhiên chị lại kết câu "Để cho dốt tự nhiên đến hết đời" làm mọi người chưng hửng quá ha ha.

      Delete
  31. Ơ chị Vân tuổi vẹt à?

    ReplyDelete
  32. Mấy cái ý kiến thị phi này cứ như là " vì yêu mà đến" ấy nhỉ 😂 😂 😂
    Thôi cho "em về tinh khôi" tận hưởng bình yên nơi góc blog chị Giang đi các chị HTV, Nga ngỗng, Paris nọ chai... Đời thì ngắn ngủi lại nhiều thử thách, thỉnh thoảng có niềm vui nho nhỏ chốn bình yên này mà ruồi cứ vo ve, muỗi cứ bâu ra đốt.
    Các chị ạ, nhiều độc giả theo đọc blog chị Cún em cả hơn chục năm nay rồi. Sự chia sẻ, tin tưởng và tôn trọng đã được xây dựng qua thời gian dài. Mấy trò phá hoại nghèo nàn của các chị chỉ làm củng cố hơn những giá trị tốt đẹp đã có giữa chị Giang và các độc giả chân chính ở đây thôi.
    Fan quạt là từ các chị dùng để chia phe nọ phái kia, kéo bè kéo cánh chứ thực ra bao nhiêu độc giả ở đây với nhiều cá tính, góc nhìn, trải nghiệm khác nhau đã tự thu nhận về những suy nghĩ cảm nhận của riêng mình sẵn rồi, không đợi các chị phải dạy. Rõ ràng là những bài viết của chị Giang ở đây phải có giá trị gì đấy với độc giả để khiến họ cứ mãi níu chân chốn này chứ (kể cả các chị hẹ hẹ)? Nhiều khi chỉ đọc bền bỉ hàng năm thôi cũng chả cần phải bình luận nữa cơ. Chính có khi các chị vào giỡn chơi ngứa mắt quá lại khiến nhiều người phải "trồi lên" để "thổ lộ tấm chân tình" đến chị Cún đấy ạ. Việc viết blog của chị Giang ở đây em tin là có 1 độc giả hay chục nghìn độc giả cũng chả khác biệt j đâu.
    Viết ra đây lấy cớ gọi là gửi đến các chị để tâm sự tí thôi, chứ đã biết ruồi muỗi thì chỉ có đập bốp cho một phát, ai lại đi "giáo dục" ruồi muỗi đừng vo ve, đốt người được bao giờ, phỏng ạ?
    Thân thương gửi tới các chị,
    PS: em dùng ngoặc kép nhưng em ko phải cái chị "ngoặc kép" nào đó ạ.

    ReplyDelete
  33. Thật sự nhờ blog chị Gi mình mới biết đến nhóm anti ĐTN. Nhưng vừa vào nhóm ấy xem các bài mới, trong comment có chị HTV kinh hãi vô cùng. Lôi từng comment ở từng trang blog của chị Gi về để cùng nhau say sưa, còn lôi ảnh chị Gi post vào đấy để bỉ bôi. Nhất là chị Vân này còn là nhà văn ư? Hay giảng viên? Chị viết được hai câu thì ba câu là xấu xí, tục tĩu, lại còn chê người khác ít đọc? Đang cơn bức xúc, bấm vào cái ảnh FB của chị ý thì...thôi quay đít bỏ ra. Mình nhìn mặt là biết tại sao chị ý chê chị Gi xấu, chê ánh mắt chị Gi tăm tối rồi. Chết mất vì cười, cười từ nãy đến giờ đây.

    ReplyDelete
  34. Đọc blog chị G chắc cũng nhiều members của group anti ĐTN đấy. Từ hôm qua đến nay chẳng biết đã ai paste cho chị tiến sĩ cái link bài này chưa nhỉ? Hay là chị tiến sĩ chạy vào rồi lại chạy ra không dám hó hé. Chọn người mà sân si chị nhé!

    ReplyDelete
  35. Nói thật, chả ai nỡ chê chị HTV xấu vì mọi người tôn trọng chị là gv với ts. Nghĩ chị có ăn có học, có duyên, để kéo lại cái sự khiếm khuyết về ngoại hình và phong cách thời trang như người dở hơi của chị.
    Mà chị không biết điều, lại còn lớn tiếng mạt sát chê bai những người phụ nữ khác, chả liên quan gì đến chị.
    Chị bảo chị ‘ngấy tận cổ’ mấy bài viết và hình ảnh chị Giang. Vơ đũa cả nắm chị Giang motif gái nghèo đen xấu đổi đời nhờ lấy chồng Tây blah blah… Rồi chê hả hê không tiếc lời ngoại hình chị Giang và dụng ý (hẳn phải là xấu xa) của chị Giang khi viết blog. Chị có biết có những người trông có vẻ ko hợp nhãn đa số, nhưng họ có quý tướng, có nét riêng khiến cuộc đời họ lên hương không? Ngược lại, có những người trông đẹp đó, ưa nhìn đó, mà có nét phá tướng khiến cuộc đời họ xoay vần đi xuống mà thôi. Ai là ai, chị cứ tự quan sát và ngẫm đi.

    Tức cười ghê á. Làm tui phải ngó xem liệu chị có là hoa hậu, là biểu tượng của chân, thiện, mỹ hay không mà phán người dưng như nằm trong chăn nhà người ta thế. Tui ngó xong tui sợ hết hồn luôn nà.

    Cảm nhận của tui về phong cách, mà chị coi là cá tính với có gu của chị nhá, là trông như thần kinh dẫm phải đinh. Có cái mớ gì cũng đắp lên người. Nhìn chị mà tui nhớ mấy bận đi đường gặp mấy người đầu óc không bình thường, đắp hết những gì nhặt được lên người. Trông thương ơi là thương ý!

    Nhiều người phụ nữ không cần đẹp xinh, mà họ có cái nết và cái nét duyên dáng, vẫn gây thiện cảm và dễ mến. Còn chị, đã không đẹp, không xinh, lại vô duyên, ác khẩu, phím nghiệp (như lời chị tự nhận) thì xạo xạo, thì chị nên quay về tu dưỡng cái nết trước khi chĩa mũi dùi vào người khác. Cái nết đánh chết cái đẹp. Buồn thay, chị còn chả có cái đẹp nữa cơ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhiều đứa cứ thích dìm hàng chị vì đó là cách duy nhất để chúng nó tự an ủi bản thân, chứ không có chuyện chị đổi đời nhờ lấy tây. Đúng là gia đình chị có giai đoạn sa sút nhưng chị tự lập được từ rất sớm. Lúc anh nhà chị gặp chị, chị đã xây nhà cho mẹ, đã có công việc rất tốt, các lời mời hợp tác đến liên tục mặc dù chị luôn yêu cầu lương cao. Ngay từ cách đây 20 năm, để mời được chị, đoàn phim phải trả chị 100usd/một ngày làm việc, lương cao hơn cả Art Director. Lúc lấy chồng, chị đang ở đỉnh cao theo rất nhiều nghĩa mà buộc phải bỏ tất.
      Nhưng bỏ như thế cũng không sao, người có tư chất ở vị trí nào cũng vẫn khiến người khác phải nể vì thậm chí ghen tỵ. Còn người kém cỏi xấu xí, có ở vị trí nào cũng bị chê cười. Chị quan niệm đàn bà có thể xấu mã, vì nói cho cùng đẹp xấu tùy mắt người nhìn, xấu nhìn mãi cũng quen, nhưng đàn bà xấu nết thì là đồ bỏ.

      Delete
    2. Em thấy có gì đó sai sai với chị HTV này ấy nhỉ. Chị Vân cứ lôi kéo, quàng đống lý lẽ vào để mọi người liên hệ chị Ngáo em vào với chị Gi, mà sao thấy chính chị Vân mới là phiên bản lỗi của chị Ngáo em nhỉ? Cũng màu mè xanh đỏ đắp hết lên người như mấy bộ sưu tập của chị Ngáo, cũng quần đùi chụp ảnh khoe, cũng nhà văn với bằng tiến sỹ dạy đời. Chỉ mỗi cái là chị Vân chưa xinh được như chị Ngáo thôi. Dù gì em vẫn thấy chị Ngáo em 50 tuổi thế là xinh nhé.

      Delete
    3. Tại em chưa gặp chị Ngáo thật mà mới gặp qua facebook với apps và photoshop. Gặp ở ngoài thì không được thế đâu.

      Delete
    4. Em thấy chị Ngáo chỉ hỏng cái nết thôi, chứ công bằng là mặt xinh phết mà chị, dáng cũng cao ráo. Trang điểm lên còn nhìn hơi tây tây nữa. Mấy ảnh được anh Té Phần up trên FB cũng thấy được đấy ạ. À ngoài cái nết không sửa nổi thì còn gu thời trang cũng rồ bền vững nữa.

      Delete
    5. Chị Ngáo em không thuộc diện gái đẹp ở bên này. Nhưng nói một cách công bằng thì chị ấy không xấu. Tóc tai gọn ghẽ, giữ cho cân nặng ở mức hợp lý, cải thiện gu ăn mặc, và nhất là đừng làm điệu làm bộ (ví dụ việc chị ý cứ cong cái khóe miệng lên chị ý tưởng hay nhưng thực ra nhìn chả ra làm sao, chưa kể lâu dài còn gây nếp nhăn xấu ở trên mặt), thì hình thức của chị ý trên trung bình.

      Delete
  36. Nhìn hình này bác nhà chị G post lên, chị G cười xinh quá ạ. Mắt lấp lánh như sao, trông cả nhà thật đáng yêu https://images.app.goo.gl/q1vKFUU3okk4nAWz7

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em rất thích vẻ đẹp của chị Gi, không thể gọi là sắc nước hương trời như chuẩn của VN. Nhưng tổng thể cả khi chị cười hay không cười đều rất cuốn hút. Nét lúc thì sắc sảo, lúc thì mộc mạc. Em tin người tiếp xúc với chị cùng sóng hiểu biết thì sẽ rất dễ bị chị cuốn hút.

      Delete
  37. Em mới đọc comment của HTV về chị G. Và em thấy ngạc nhiên tột độ về một người mang danh tiến sĩ văn học chưa biết nhiều, chưa đọc nhiều về chị G mà bình luận đầy nông cạn và võ đoán, giọng điệu thì hằn học cay nghiệt. Em có comment trên group anti đó, mà thấy admin chưa duyệt comment của em. Hy vọng admin bên group ấy sẽ cho hiện comment của em lên. Chị G đừng bận tâm về những comment xấu xa của những người nhỏ mọn xấu xa như cô HTV nhé. Nhìn mặt bà đó đúng kiểu tâm sinh tướng đó, mặt xấu tâm cũng xấu nốt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Em yên tâm, chị không bận tâm. Thậm chí chị cũng không biết những comments đó viết gì. Chị cũng không xem link về chị kia mà mọi người gửi ở trên. Đẹp chị mới xem chứ mọi người đã bảo xấu thì chị thôi :-)

      Delete
  38. Hình như là hồi đó chị trong đoàn Người Mỹ trầm lặng đúng ko ạ? Bác em bảo chị G hồi đấy ở PC và cả trong đoàn làm phim đều rất giỏi, tiếng Anh hay và dáng thì đẹp. Em thì bảo ối nhìn qua ảnh đã thấy đẹp rồi, ở ngoài chắc rất thu hút.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phim này là phim chị làm sau Người Mỹ trầm lặng. Hai nhà sản xuất quen chị từ phim Người Mỹ trầm lặng nên đến lúc làm phim này họ muốn chị làm bằng được. Nhưng sau phim này thì chị phải từ chối mọi lời mời làm phim vì không kham nổi việc chính ở văn phòng và việc làm phim thêm. Chị đang nghĩ mà chưa thể nhớ ra bác em là ai mà lại biết chị cả ở PC và cả ở đoàn phim?

      Delete
  39. Chị cũng biết Cún hồi ở PC. Chị học Ngoại thương trên Cún 5 khoá, thỉnh thoảng hồi đấy hay qua PC với các sếp. Chị ấn tượng nhất là mái tóc, đôi mắt và vóc dáng Cún. Eo rất nhỏ, mông và ngực tròn, tóc dày đen óng ả, da nâu mịn màng, mắt rất đen và có ánh nhìn như sương khói. Sếp chị hồi đấy (Một người Pháp và một người Mỹ) luôn nhận xét về Cún là cô ấy đẹp quá / cô ấy thật quyến rũ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nào học FTU mà rảnh thế? :D

      Delete
    2. Thank you for the kind words. Nhưng em rất lạ làm sao chị lại nhìn thấy em mà lại có vẻ nhìn thấy hơn một lần. Thường em chỉ ra Les Comptoirs, Deli, Nhà hàng khi có khách khiếu nại và các chị nhân viên ở đó gọi nhờ ra giải thích với khách, còn lại em toàn ngồi ru rú trong văn phòng :-)

      Delete
  40. Mình học FTU, đang ở Mỹ và luôn có thời gian cho những người mình quý trọng cũng như có thời gian đọc blog của Cún. Mình khuyên bạn nên tiết kiệm thời gian đừng hỏi những câu vừa thiếu muối vừa thiếu duyên như vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em nghĩ là chị hỏi phía trên có lẽ cùng khoá với chị nên hỏi đùa tìm ng quen đấy ạ. Có smile emotion mà chị

      Delete
  41. Công nhận! Mình ghét kiểu hỏi kháy như thế. Giang thiếu gì gái hâm mộ. Như mình đây chẳng hạn.

    ReplyDelete
  42. Qua blog này mới thấy nhiều sự xấu xí nặc danh trỗi dậy.

    ReplyDelete
  43. Mình nghĩ những người ghen tị với Cún chắc phần lớn là vì xấu và đời sống khổ sở tầm nhìn hạn hẹp rất đáng thương, nên muốn cố dìm Cún xuống để bản thân được nổi lên một tí, mà trong quá trình dìm đó càng lộ ra tính xấu nên làm bản thân càng xấu xí hơn. Chứ mình đây rất thích Cún. Mình biết các bạn đọc blog Cún dạng vừa đẹp người đẹp nết vừa giỏi vừa có international exposure (như mình đây hehe) là kg phải hiếm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình biết rằng về mặt hình thức, trình độ, kinh nghiệm, vị trí, thì mình xách dép cho nhiều readers ở đây. Mình chỉ được cái là có tí khả năng viết lách, thể hiện được những suy nghĩ của mình ra câu chữ và bỏ thời gian để làm việc đó.
      Thực ra mình không phiền khi có người ghen tỵ hay dìm hàng mình. Uy tín của một người chỉ có bản thân người đó tự phá được, người ngoài sẽ không làm nổi. Những lời ong tiếng ve chỉ là thoảng qua mà thôi.

      Delete
  44. Haha…Mình vote 1 like cho bạn.

    ReplyDelete
  45. Mình cũng xinh đẹp giỏi giang (Mình tự thấy mình thế) và cũng là fan của Cún Béo! Mình đọc Cún Béo tầm 6-7 năm và mong chờ từng entry. Vừa học hỏi được nhiều kiến thức (từ cả Cún và các độc giả đáng yêu), vừa thấy vui vì humour sense của Cún, lại thêm sự tinh tế trong cách viết, trả lời comments của Cún khiến blog rất hấp dẫn. Bạn nào gato thì kệ. Bạn tự đi mà ăn món bánh do bạn tự dọn ra. Mình cứ thích và đọc Cún!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cũng học hỏi được rất nhiều điều từ comments của các bạn đọc. Mình thích người xinh đẹp giỏi giang, mình thích cả những người không xinh đẹp giỏi giang nhưng tử tế tốt bụng, thậm chí người có tính cách phản diện nhưng nhất quán và dũng cảm mình cũng thích luôn. Mình chỉ không thích các thể loại tự vả, theo đóm ăn tàn nhưng già d... non hột như mấy nhân vật đang phá mình gần đây :-))))))

      Delete
    2. Cười rú lên vì comment của chị Giang. Già d.. non hột! Hahaha…

      Delete

  46. Tớ tham gia với các cậu. Tớ làm việc ở NY, lương (trộm vía) tầm $600K/năm nên tự cho mình không ngu dốt dù chưa dám nhận giỏi giang. Về hình thức thì tớ không biết. Tớ thích Giang vô cùng. Với tớ Giang rất xinh đẹp và có sự quyến rũ đặc biệt, như kiểu ngắm mãi không chán. Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Tớ thấy may mắn vì biết được blog của Giang. Tớ cám ơn cậu!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ cũng cám ơn cậu. Chúc mừng cậu có mức lương trong mơ. Cậu vừa nói mức lương có kẻ rít ành ạch lên ngay nhưng comment bẩn quá nên tớ không đăng.

      Delete
  47. Hihi các chị ơi, ai chả có kẻ yêu người ghét. Nhưng họ k thích mình có khi chỉ là vì mình k phải kiểu của họ, có khi vừa nhìn mặt đã k ưa chứ đâu cứ phải là gato. Đến các em hoa hậu trẻ đẹp mà cũng đầy người chê (vì họ thấy k đẹp thật). Vấn đề ở đây chỉ là dù thấy xấu, k thích thì cũng hãy lựa lời, hay đừng bỉ nhau giữa công cộng như thế

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ghét ai không ưa ai là việc cá nhân không ai quan tâm, nhưng đã nói ra lời thì nó không còn là việc cá nhân nữa. Có cách nói khiến người nghe phải công nhận người nói đẹp người đẹp nết. Lại có cách nói khiến người nghe phải ngán ngẩm đã xấu còn đóng vai ác.
      Cũng như việc đứng trước quầy buffet có thể ăn thoải mái nhưng người có tự trọng chỉ ăn đủ no, mạng tuy ảo nhưng người có tự trọng cũng chỉ nói vừa đủ nghe. Chị Vân định tranh thủ to mồm dìm người khác xuống mà cuối cùng chính chị thành trò cười vì nhan sắc tài năng thẩm mỹ chả có cái vẹo gì, định dây máu ăn phần nhưng trình không tới :-)

      Delete
    2. Mình nghĩ ngay từ đầu chị Gi viết blog, kể về trải nghiệm của bản thân thì chị Gi cũng đã phải hiểu rõ chuyện "kẻ yêu người ghét" trên mxh rồi. Ở đây không ai chê chuyện chị Vân không thích chị Gi, không ai phản đối chuyện chị Vân chê chị Giang xấu hơn mình, văn viết không hay bằng mình, he he. Mọi người chê chị Vân ở chỗ tư cách chị ấy phèn thôi. Dũng cảm thì tự mình viết những lời có dẫn chứng tử tế, hãy chứng tỏ mình có thẩm mĩ hơn người, hãy chứng tỏ mình là người có gu khi chê người khác thẩm mĩ kém, và hơn hết, chứng tỏ mình biết đọc khi chê người khác ít đọc. Cuối cùng, giá mà chị ấy đừng là giảng viên hay tiến sỹ gì thì nó đỡ củ chuối hơn.

      Delete
    3. Mình chỉ nói về việc mng cứ áp cho chuyện ai chê là gato thì k thoả đáng, có chị ng cũng nói anti là chắc chắn do ghen tị đó. Còn mình cũng phát sợ cách còm của chị v về chị gi

      Delete
  48. Mình đầy người mình không thích nhưng mình không bê chuyện người đó vào anti group một người khác rồi bình luận khiếm nhã. Không thích Giang sao phải bảo đại sứ có this and that. Nghe giọng điệu sặc mùi gato.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không chỉ gato mà còn tư cách kém nữa.

      Delete
    2. Em đồng ý với câu chị Giang nói. Chính xác là tư cách kém cỏi mới làm thế. Gato thì em nghĩ đầy người gato với chị Gi, bản chất con người mình là gato, chỉ có khác nhau có người nhận ra sự gato của mình và xử lý nó, nhưng có người lại để cho sự gato nó biến thành sức mạnh để họ đi làm điều xấu xa cho thoả mãn sự kém cỏi nơi mình, để cảm thấy an ủi phần nào.
      Hành động xấu xí nhất của chị Vân kia là lôi bài về rồi rủ mọi người bỉ bôi, dùng lời lẽ vô học, nhưng lại là người có bằng tiến sỹ, giảng viên nó mới buồn cười.

      Delete
    3. Không hiểu sao trong group Quystoc em viết comment reply lại cho HTV mà bên admin group không cho hiện comment của em. Pending 4-5 ngày rồi.

      Delete
    4. Chị Vân là thành viên tích cực của nhóm đó nên các bạn ấy không cho hiện. Mình cũng comments phản bác đàng hoàng nhưng cũng không cho hiện. Những ai đọc lâu và biết tính cách em Giang đều cực kỳ phẫn nộ về cách viết của chị Vân. Thật ngạc nhiên khi biết chị còn là giảng viên. Tư cách kém quá!

      Delete
    5. Cũng thông cảm cho admind nhóm đó vì chị Vân là thành viên tích cực. Nhưng cũng vì thế mà em thấy tiếc cho cái nhóm ấy. Chưa thấy nhóm nào mà có đội viết chất thế, viết rất hay, hài hước, chứng cứ đầy đủ, và bóc đúng, bóc thật. Chị Vân chỉ là thành viên comment tích cực, chứ em nghĩ với trình chị Vân làm sao mà viết được các bài hay đến thế. Nếu chị Vân có tài như ad nhóm đó, thì chị Vân đã viết được câu cú rõ ràng chứ không thừa nước đục thả câu để rủ rê mọi người xỉa xói chị Gi rồi. Mọi người càng thích nhóm đó, thì càng bất bình kiểu tiểu nhân của chị Vân.

      Delete
    6. Không cho hiện comment nhưng cũng phím nhau rồi ý nên đợt này bà ấy im thin thít có dám ngoi lên đâu, dù bên FB cá nhân vẫn còn up status đều đều. Chưa kể lúc chê bôi chị Giang thì cả đám hùa vào cợt nhả, chứ lúc chị Vân bị mọi người góp ý đố đứa nào ngoi lên bênh vực nhé. Mấy cái nick Tham Le, Nina Schubert, Kate Nguyen, Yuri Chan, … đâu sao im thin thít hết rồi để bà chị già bơ vơ thế này.

      Này thì chị chị em em.

      Delete
    7. Htv viết loạt bài phân tích rác phẩm rất sắc. Cú còm chị G bị fail chắc là do bị ngộ anti. Được tung hô nhiều dễ bị ngáo là vậy, đội anti cũng lại rơi vào các hội chứng y như chị Ng và thể hiện còn kinh hơn

      Delete
    8. Cuộc nhậu đang thiếu mồi, thì thị Vân từ đâu hí hửng tha cún về, lại còn cún béo, quăng cái oạch ra đất, vừa dùng bằng tiến sĩ quạt cho ráo mồ hôi vừa oai vệ « chúng mài đâu, ta nhậu tiếp ». Các đồng ti nhào vô, tay dao tay thớt. Ai dè cún không béo như tưởng tượng. Sau đó, hội nghị…Điên hồng được triệu tập, trong đó thành viên cốt cán Thanh Vân đã bị nội bộ chỉnh đốn cái tội nhiệt tình cộng chấm chấm thành phá hoại, vì láu táu mà suýt làm hỏng đại sự. Thanh Vân cay đắng nhận ra hóa ra không phải đồng ti, mà chỉ là đồng tí (tờ i ti sắc tí).
      Hihi, trêu tí cho vui chứ giang hồ ai chả biết hiểm ác, mọi chuyện cuối cùng đều là chuyện bình thường.

      Delete
    9. Haha, chị Cún tả cảnh sinh động quá làm em nghĩ ngay đến mấy cảnh phim Tây Du ký, đoạn có mấy đám yêu quái khua chiêng gõ trống linh đình Tôn hành giả, Giả hành tôn, Hành giả tôn với cái đoạn có đám yêu quái lập chùa giả, đứa cầm đầu thích mặc cái áo cà sa ấy. Chị Vân này có tính tấu hài cao hơn hẳn chị Ngáo cơ. Nhớ lời chị đại sứ có đại sứ this đại sứ that, yêu quái cũng thế nhỉ, cũng có yêu quái that yêu quái this :))

      Delete
  49. Đúng là bẩn bựa. Như thế mà là giảng viên. Thiếu tư cách nghiêm trọng. Xấu người xấu cả nết.

    ReplyDelete
  50. Rất “tình cờ”, sau khi vào đây sủa thì Ngáo mở lại FB. Bị anti bóc tiếp. Nói dối mãn tính thật.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lần này chị Ngáo em không những comeback, mà còn chả sợ bố con thằng nào luôn. Nhưng đúng là giang sơn dễ đổi, phong cách mãi phèn. Chị mặc bộ nào là váy dài thì như đống đồ sida của mấy chục năm trước. Bộ nào ngắn ngắn thì cũng mốt chục năm hồi đó, nhìn cứ ngáo ngáo làm sao ấy. Sao mà thấy chị ấy khổ khổ, tội tội thế chứ. Nhà thiết kế thời trang?

      Delete
  51. Có anh Nô chống lưng mà.

    ReplyDelete
  52. Cả thời gian chuẩn bị, bây giờ bung lụa mà.

    ReplyDelete
  53. chị htv xấu người xấu nết im tịt trong nhóm anti chị dtn các bác ạ. Chắc là quá bẽ bàng. Với danh phận giảng viên, ra nhiều đầu sách, chị htv nên thể hiện tâm thế có học thức, có văn hóa qua những comments tử tế hơn. Chứ còn đọc comments chị, xem ảnh chị, tôi nói lo ngại cho các bạn sinh viên của chị cũng không có gì quá đáng nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Vân và vài mem cũng đang bị ngáo quyền lực anti. Cứ tưởng thích lôi ai ra bóc cũng được. Người ta đồng ý bóc chị Ngáo Nga vì chị ấy sống lỗi, reo rắc tinh thần lửa đảo nhưng lại thích ngồi trên đầu người khác. Ăn cắp như ranh nhưng lại luôn coi mình là nhiều tiền. Dốt nát nhưng thích trích dẫn thuyết nọ thuyết kia. Và hơn hết là lừa đảo người ốm đau để kiếm tiền. Chính vì thế nên mọi người mới đồng lòng ủng hộ nhóm bóc chị Ngáo, ủng hộ vì chính nghĩa để cho thói ăn cắp mất dại của chị Nga đừng có cơ hội mà đẻ trứng. Chứ còn như các chị đang cơn ngáo tưởng mọi người ai cũng hèn như mình, thấy ngừoi khác hơn là dèm pha thì nhầm rồi. Có các chị Vân với Yuri gì đó vào làm hỏng cả đẳng cấp của nhóm.

      Delete
    2. Xem nhóm anti là hóng drama thôi, chứ cái gì mà chính nghĩa với đẳng cấp. Từ bà Nga đến nhóm anti cũng đều là thể hiện thói xấu xí cay độc của đàn bà. Như việc lấy ảnh của ông ny ra bỉ bai là sai rồi, nên bài bị report lại còn chửi ông ta đê hèn. Chả qua đám đông to mồm dữ tợn nên k ai dây vào chứ đâu phải là chính nghĩa, anti càng đi xa càng sai

      Delete
    3. Bạn ở trên comment chuẩn quá. Đang cơn ngáo lại được chục cái haha đồng tình nên chị Vân cho mồm và não đi chơi xa.
      Làm giảng viên đại học, đọc nhiều viết nhiều, quan hệ rộng thế chắc chị Vân cũng ý thức được học trò và đồng nghiệp của mình có khi cũng đọc blog chị Giang đấy nhỉ ;)

      Delete
    4. Có người như Nga thì cũng phải có anti, nếu không Nga sẽ phông bạt trục lợi và láo lếu không có điểm dừng. Mà anti người như Nga mà lại chơi quân tử lịch sự và đơn lẻ thì chắc bị Nga bóp mũi. Thế nên việc mô tả anti đẳng cấp, chính nghĩa, hay xấu xí cay độc là điều không cần thiết, chỉ cần gọi là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, vậy thôi. Tất nhiên không phải họ suy diễn cái gì cũng đúng nhưng được cái hài hước và những ý chính về nghề nghiệp, tài sản, vị thế xã hội, sự bất nhất trong phát ngôn của Nga, thì họ bóc có chứng cớ đàng hoàng nên Nga hết chối cãi.
      Tuy nhiên muốn anti thì cũng phải chọn chủ đề mà anti và nhất là chọn đối tượng để anti. Nếu không về lâu dài người tử tế lại chạy hết, chỉ còn lại trong nhóm toàn Thanh Vân và Thanh Vân phẩy phẩy :-)

      Delete
    5. Chị Giang nói đúng, vỏ quýt đầy có móng tay nhọn. Bóc chị Nga mà lịch sự thì chị ý lại lập thêm cả trăm cái vị bằng rồi. Em không thấy gì là sai và xa với chị Nga cả. Đã từng bị hẳn chính chủ người ta vạch mặt ăn cắp thiết kế mà vẫn nhơn nhơn quảng cáo với fan về họp báo thời trang thì em chịu độ dở người của chị Nga.

      Delete
    6. tiếc thay ranh giới giữa anti vỏ quýt dày có móng tay nhọn và xấu ác mong manh quá, anti thành xấu ác mà chính họ cũng không nhận ra để càng ngày càng ác độc khủng khiếp. "thứ nào đứng vững đượcn´với thời gian thì là thứ có giá trị"

      Delete
    7. Nhưng mà chị Nga thì không có tư cách bàn về xấu với ác. Chẳng qua thất thế nên chị mới phải giở bài nạn nhân sướt mướt chứ chị thử thắng thế xem, lại chả cấu đầu rút ruột từng người một. Chị với anti thì cũng tám lạng nửa cân, nhưng mà chị sai trước nên giờ phải chịu thôi.

      Delete
  54. Nếu chị Vân muốn phản biện tử tế, tôi thừa trình độ để tiếp chị. Tôi ngày xưa đi thi viết văn cũng đoạt giải này giải nọ, học xong Ngoại Thương được giữ lại làm giảng viên. Tôi thi Tổng hợp khối D năm 96 làm bài chưa hết nửa thời gian mà còn đỗ á khoa đó chị. Nhưng á khoa là do bạn tôi so điểm rồi nói chứ bản thân tôi thì ngay cả điểm của tôi tôi cũng chả quan tâm. Giờ có chị làm công tác giảng dạy chắc nhờ chị kiểm tra được.
    Còn nếu ngôn ngữ thiếu giáo dục, ăn nói lu loa tự vả như một kẻ không có trí khôn tối thiểu, thì dĩ nhiên tôi không tiếp. Đã nghiện ăn nói vô học xả rác bậy, thì thiếu gì chỗ cho chị thể hiện, không nên làm phiền đến tôi.
    Bóc mới chả biếc, mới ở giai đoạn chuồn chuồn cắn rốn mà đã tưởng mình là Michael Phelps. May cho chị tôi không phải thể loại sân si nhỏ mọn lấy việc triệt hạ người khác làm vui. Tôi chỉ nói thế, chị cố mà hiểu.

    ReplyDelete
  55. Mình thì không thông cảm cho nhóm anti đó, cho thành viên viết comment chê bai người khác thì công khai vì là nhóm mở. Tới lúc bị bác lại thì im thin thít không một lời xin lỗi. Đã vậy cái nick Yuri Chan gì đó đừng tự nhận “admin chúng tôi văn minh” bla bla bla. Anti cũng nên chọn mặt gửi mìn chứ nghĩ muốn lôi ai ra nói bất chấp cũng được chắc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quản lý một trang với nhiều thành viên như vậy không phải việc đơn giản. Mình lấy ví dụ, nhiều khi lễ tân hoặc bảo vệ gây ra chuyện nhưng ban giám đốc phải mấy ngày sau mới biết và mới xử lý được. Do vậy việc xử lý có độ trễ là chuyện bình thường. Việc họ chấm dứt vấn đề ở đó, không cho hiện comments phản bác nhưng cũng không cho chị kia luyên thuyên nữa mình nghĩ là cũng ổn rồi. Còn chuyện xin lỗi thì không có đâu. Với lại xin lỗi ai khi mà nạn nhân cún béo không hề có mặt và không hề khiếu nại.
      Nói công bằng thì công việc anti chị Nga khó phết đấy. Buông tha chị thì chị lại vênh váo nổ tan xác để trục lợi. Mà bám đuổi chị để chặn đường lừa đảo của chị thì mệt mỏi vì chị Nga có vẻ có biểu hiện tâm thần.

      Delete
    2. Cũng có thể là chị v biết mình nói hớ rồi nên dừng. Còn nếu chị N bị tâm thần thì anti lại k nên chấp kẻ bị bệnh chứ nhỉ. Giờ chị ta có bán gì đâu, theo đuổi là vì ghét và khoái cảm săn mồi í

      Delete
    3. Chị đấy vênh váo và hiếu thắng lắm. Em chị ấy ở VN đang ráo riết chuẩn bị đưa các sản phẩm thủ công sang Ý. Phông bạt vì kinh tế cả.

      Delete
    4. Vẫn ảo tưởng và loè bịp lắm. Cố nhét mấy quyển sách của mình vào quầy sách để khè fan và antifan là hội chợ sách có trưng bày sách của mình, trong khi thực tế là không có nxb hay tác giả VN nào được mời ở đó cả. Cái rạp trưng bày sách tự dưng cho cái váy len của chị vào làm gì không biết. 😅

      Delete
    5. Nói nhóm anti chị Nga là "khoái cảm săn mồi" thì không đúng lắm đâu ạ. Thực ra chị Nga biết hối lỗi, sống bình thường thì nhóm có muốn bóc cũng chả bóc nổi ý, có gì mà bóc nếu chị Nga sống đời lương thiện, làm ăn chân chính? Sở dĩ không bỏ được chị Nga là vì: Chị Nga vẫn chứng nào tật ấy ý ạ. Đã ăn cắp thiết kế, không một lời xin lỗi, giờ lại quay lại huyênh hoang về thiết kế thời trang của mình. Trà trộn sách để phông bạt. Kiểu thế này thì không bán gì nhưng sống lỗi thì vẫn xứng đáng bị vạch mặt thôi.

      Delete
  56. Qua chuyện này phải công nhận là chị em ai cũng có ít nhiều ảo tưởng về nhan sắc bản thân nhỉ hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phụ nữ cứ yêu bản thân là mình ủng hộ, không sao hết. Kể cả tóc vàng xanh đỏ mà bản thân thấy vui thì kệ họ. Cái chính là đừng xấu tính, đừng bỉ bôi nhan sắc người khác khi mình chẳng phải ban tổ chức cầm cân nảy mực vì cái đẹp.

      Delete
    2. Mình không ảo tưởng. Mình tự thấy mình ok nhưng điều đấy chẳng liên quan gì đến việc mình thấy người khác đẹp hay xấu. Không thể nói là gớm trông xấu thế mà còn đi chê người khác. Chị Vân vì comments và cách lôi comments quàng vào cái group anti làm mình thấy super tởm lợm nên mình thấy chị ấy xấu toàn diện.

      Delete
  57. Trật tự để chị Ngáo phông bạt ở tầm cao mới nhờ bệ phóng Nô Lùn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sau cả năm dài ở ẩn mà chị không chịu trau dồi bản lĩnh cho nó khá lên, chỉ tính kế để hằm hè lại antifan. Bài mới của chị viết, bài nào bài nấy nhạt hơn nước ốc. Chán!

      Delete
    2. Sao chị ấy không thể ăn mặc thanh lịch được nhỉ? Cứ phô phang, bô nhếch kiểu gì ấy. Mà người cũng đâu đến nỗi nào đâu.

      Delete
    3. Hình tự đăng là đã chỉnh rồi đó bạn chứ hình gốc lưng dài chân ngắn, chân lại còn to.

      Delete
  58. Em nghĩ quyền được không xinh, hoặc ăn mặc kỳ quặc, hoặc thể hiện sự cay nghiệt ... là quyền ai cũng có. Nhưng chị HTV hình như cùng lúc dùng tất cả các quyền này, tức là có biểu hiện của sự lạm quyền ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha. Chuẩn đét. Còm rất hay và ngắn gọn 😂.

      Delete
  59. Anti lập hẳn web https://dangtonga.com/

    ReplyDelete
  60. Mình làm ở một tờ báo mạng ở Việt Nam. Thị Ngáo đã liên hệ tự cung cấp thông tin để chúng mình đăng tin Thị ở Torino Fashion Week. Mình đùa với chị biên tập hay là giật tít thế này “Nữ KTS Việt dính nghi vấn đạo nhái vẫn được mời tham dự Torino Fashion Week bằng cửa hậu”. Thị Ngáo ra công PR phết. Hình Thị photoshop trắng toát như Ngọc Trinh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lại còn trơ tráo đến mức vậy ư bạn? Không hiểu chị này đứt dây thần kinh xấu hổ hay gì nhỉ. Kiếm cơm bất chấp liêm sỉ ư?

      Delete
  61. Thị liên hệ được chỗ mình thì chắc cũng liên hệ vài chục chỗ khác để nổ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vại là chúng ta căng người chờ đón loạt bài đùng đoàng về thị. Mình hy vọng sau vụ này thị gột sạch quá khứ, đứng dậy chói lòa bất khuất như chị Võ thị Six và buông tha cho mình, chứ đến tận hôm qua thị vẫn bám riết lấy mình chửi lèo nhèo đúng 1 bài như cũ và khoe được đi Torino Fashion week :-))))) Mình không làm gì ai mà cứ thỉnh thoảng lại được vài chị săn sóc tận tình như này thật hân hạnh quá.

      Delete