Tuesday, November 26, 2013

Đàn bà không VIP thì không có quà (2)


Nhân đây mình cũng nói luôn, có nhiều chuyện dân mình ở nhà cứ sung sướng bàn tán ì xèo chứ thực ra nó hoàn toàn chỉ liên quan đến phép ngoại giao lịch sự. Ví dụ, việc cô Lý Nhã Kỳ được ông chủ của De Grisogono đón tiếp và dẫn vào thực ra chẳng có gì mà to tát. Thứ nhất, khi tổ chức tiệc thì chủ tiệc phải đứng đón khách là đúng rồi. Chủ tiệc là đàn ông thì thường escort khách nữ, chìa tay cho khách nữ vịn, nhất là khách nữ đi một mình, cho đỡ trơ, cho giảm thiểu khả năng vấp ngã cái oạch trước rừng ống kính máy quay máy ảnh vì váy dài lượt thượt và giày cao gót ngất nghểu. Hoàn toàn chỉ là quy tắc lịch sự tối thiểu chứ không có sự ưu ái gì ở đây. Một lý do nữa là họ escort như vậy để tránh trường hợp có người dừng lại tạo dáng chụp ảnh quá lâu, làm ùn tắc dòng người phía sau. Tiệc đón tiếp hàng trăm người mà không quản lý được sự trôi chảy của dòng khách vào, chỉ dựa vào sự tự giác của khách, thì có mà loạn. Nếu các bạn chú ý khi xem đoạn băng, ông chủ De Grisogono mấy lần ra dấu dẫn cô Kỳ đi tiếp mà cô ấy vẫn mải tạo dáng cười duyên chả biết giề.
Một chuyện khác, nói nôm na là văn hóa du thuyền. Dân du thuyền bao giờ cũng có loại giày dùng riêng cho du thuyền, gọi là boat shoes, nếu không có boat shoes thì ít nhất cũng phải đi giày đế bẹt hoàn toàn hoặc cởi giày đi chân trần. Du thuyền làm bằng kim loại nhẹ, lại nhiều khoảng rỗng bên trong, giày cao gót có lực ấn mạnh ở gót sẽ làm lõm du thuyền của người ta. Trừ những siêu du thuyền hoặc những du thuyền thương mại được thiết kế đặc biệt để tổ chức party váy áo giày dép xúng xính, còn lại những du thuyền cá nhân, khi lên phải bỏ giày cao gót hoặc ít nhất cũng phải chủ động ngỏ ý muốn bỏ giày cao gót xem ý chủ du thuyền ra sao. Chứ cứ cộp cộp giày cao gót lên tạo dáng, chủ du thuyền nó ghét lắm. Gặp dân Ý tính tình chi li cẩn thận có khi nó còn mời xuống luôn.

36 comments:

  1. cái chuyện cô Lý Nhã Kỳ được đón tiếp và dẫn vào là bình thường, nhưng vào miệng mấy người nổ thì banh trời luôn. Em nghĩ: họ nổ với người hông biết gì, chứ người biết chuyện thì thấy lố, thấy xạo quá! Họ không biết xấu hổ gì hết trơn. À: vụ kim cương kim kiếc của cô ấy cũng buồn cười, nói thiệt: em thấy cổ đeo nhiều nhưng chả đẹp và ăn nhập gì với cái váy cả, thấy quê quê sao đó chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có thể chính họ cũng không biết đó chỉ là phép xã giao lịch sự.
      Còn về vụ ăn mặc của hội showbiz ở nhà, nói thật chị thấy mỗi cô Ngọc Trinh mặc đồ đẹp và có phong độ ổn định. Cô ấy chọn đồ có thể sang trọng có thể không nhưng dễ thương, tôn dáng và rất đàn bà. Mặc dù cách tạo dáng chổng mông của cô ấy thì thiếu muối không chịu nổi nhưng chị cho rằng người đã có gu ăn mặc như thế thì không thể là người có đầu óc ngu ngơ tầm thường, chẳng qua vì hoàn cảnh mà người ta không được học cao bằng người. Ngoài cô ấy ra thì chị không thấy cô nào được. Ngay cả cái cô Hà Anh suốt ngày tự hào dòng dõi rồi học cao này nọ mà ăn mặc nhiều khi nhìn phát gớm.

      Delete
    2. Nghe chi nói chắc em NT khoái chí ,em thì ko tin cach ăn mặc có liên quan tới đầu óc ,mà em thấy liên quan tới tích cách .

      Delete
    3. Tính cách tất nhiên quyết định em sẽ ăn mặc theo hướng nào. Nhưng đầu óc mới chính là yếu tố quyết định liệu em có thành công theo cái hướng đó không. Nhiều người muốn ăn mặc theo hướng sexy mà vì khả năng tư duy tiết chế không có nên thành ra nhăng nhố. Không phải cứ học hành hay kinh doanh mới cần tới đầu óc em ạ.

      Delete
    4. Ngọc Trinh nhìn hơi nhàm chán. Em thấy mặc đẹp và sang trọng là cô Linh Nga

      Delete
    5. Mọi người buôn vụ ăn mặc rôm rả quá nên em cũng muốn hóng :D
      Linh Nga em cũng thấy mặc đẹp và có gu. Nhưng dân múa đi như lướt, body đã đẹp sẵn do luyện tập (người toàn cơ là cơ, không có tẹo mỡ thừa nào, và hầu như không có ngực) nên cũng dễ mặc đồ hơn người bình thường.

      Delete
    6. Chị công nhận cô Linh Nga mặc theo gu sang trọng. Vấn đề là cô ấy rất ít lên báo, hoặc ít nhất những lần chị mở báo ra xem tiêu đề thì cũng không thấy tên cô ấy. Chị cho rằng với tần suất xuất hiện ít và có lựa chọn như thế cô ấy có người tư vấn trang phục. Cũng phải thôi, cô ấy có thực tài và có chồng là quan chức, không thể nhố nhăng được. Chị nói là nói những cô có tần suất xuất hiện dày đặc và có nhiều lần chắc chắn là tự quyết định trang phục của mình. Dứa và Giang sẽ thấy độ vênh, khi có người mặc cho và khi các cô ấy tự mặc tự trang điểm.

      Delete
  2. Sao rắc rối thế hả trời,ngoài tài ăn nói ra chắc ngoại giao còn phải biết đủ thứ hả chị.?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người làm ngoại giao thường là những người hiểu biết. Hiểu biết thôi chứ biết đủ thứ thì không. Ví dụ họ sẽ giỏi những môn xã hội hơn là tự nhiên

      Delete
  3. Haizzz mong chờ phần 3 và các phần kế tiếp của chị.

    Rất thích các bài về việc người phụ nữ nên thế nào để "có quà" của chị :P Em thấy học hỏi được nhiều điều :)

    Mà hơi băn khoăn là tại sao chị biết quá nhiều điều như vậy :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị biết nhiều cái lặt vặt chứ không biết những thứ hàn lâm chuyên sâu. Lý do là vì chị không thích học hành bài vở trong trường lớp mà chỉ thích quan sát trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm trong trường đời.

      Delete
  4. À em bổ sung thêm cái băn khoăn là sao chị biết nhiều như vậy trong khi em có lớn mà mãi chả có khôn :D chị viết thêm nhiều note 1 chút đi :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhưng mà em có lớn tới U40 như chị đâu mà em khôn bằng chị nhẻ???

      Delete
    2. Nhưng cái hồi chị bằng tuổi em bây giờ chị đã nhiều quà, thế nên em mới ngưỡng mộ chứ :D tiếc là biết blog của chị khi đã nghỉ tay gác kiếm, đề tài giai mú đã ít đi :(

      Delete
  5. Thôi làm VIP mệt lắm, em chỉ thích làm VUP rồi nhận quà từ giai nào cũng VUP như mình thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bây giờ thế này, ta VIP rồi nhận quà từ giai VIP và cả giai VUP, hay ta VUP và chỉ nhận quà từ giai VUP (if any), thì theo cô Giang đằng nào hơn? Càng nhận nhiều quà càng tốt chứ, từ ai quan trọng giề, thời buổi người khôn của khó này cứ quà là tốt rồi.

      Delete
    2. Hehe bác lại còn chua thêm quả if any. Dĩ nhiên cái đầu chớ bác, ai lại chọn cái thứ hai, làm đàn bà ai chọn thế. Nếu có cơ hội thì các chị em cứ nhận tới tấp, all you can take, tội gì mà không. Các VIP đực rựa kia mặt khác nên hãnh diện tự hào vì đàn ông tài giỏi làm ra tiền, giờ lại còn tìm được chỗ xứng đáng để tặng tủng, sướng quá còn mong gì hơn.

      Delete
  6. Bác thấy Hồ Ngọc Hà mặc có đẹp ko? Cô HA vụ mặc cái quần như quần sịp của siêu nhân em thấy chán hẳn, ngoài ra mặc đẹp thì em thấy có Ngô Thanh Vân nữa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tự dưng hôm nay chúng ta lại ngồi bàn chuyện sao xẹt thế này. Cả hai cô này mặc đều rất khá, nhưng nếu nói về độ mặc đẹp ổn định, tôn dáng và đàn bà thì không bằng cô Ngọc Trinh. Cô Ngọc Trinh theo ý kiến bác là người mặc theo kiểu sai khiến được trang phục, cô ấy là người thế nào, cô ấy muốn tỏ ra thế nào, thì trang phục của cô ấy đúng là làm cho cô ấy trông như thế.
      Ngô Thanh Vân nếu muốn có thể trông sang trọng hơn cô Ngọc Trinh nhiều. Chủ yếu tại khuôn mặt, mặt cô Ngọc Trinh trông chán mớ đời.
      Còn cô Hồ Ngọc Hà thì trông như con nhái bén nên dù cô ấy mặc có đẹp bác cũng không thấy đẹp gì cả.

      Delete
  7. http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/ha-anh-quyen-ru-cung-ban-trai-tren-tham-do-o-london-2911889.html

    Gu an mac va trang diem the nay, Giang thay the nao? Chi thi thay vo cung gom ghiec.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi.. đôi môi của cô ấy, em nhìn sợ quá!

      Delete
    2. Chắc là da nâu thì không nên mặc màu đồng lóng lánh, vì làm da xỉn đi???? Lại cộng thêm quả tóc nhuộm nâu đỏ hay nâu vàng gì đó và màu son môi đỏ thâm, trông cô ấy cứ như bà hoàng hậu độc ác trong một bộ phim cổ tích kinh phí thấp :-D

      Delete
    3. trời ơi, chết cả cười, đã bị ví là hoàng hậu độc ác rồi lại còn trong phim kinh phí THẤP =)))))) bác đúng là hài tột đỉnh =))

      Delete
    4. Chet cuoi voi em Giang. Yeu su hai huoc, thong minh, di dom cua em qua.

      Delete
  8. Em chỉ có 1 thắc mắc, là mấy cái entry gần đây, ko có ảnh minh họa khiến độc giả bật cười của 3 cái nhân vật răng hô, mí miệng rộng mí mồm móm kia thôi :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy hôm nay bác đang ốm, post được phần chữ đã gần đứt rồi, không post nổi phần hình nữa

      Delete
  9. Hihi , buon cuoi cau cun beo noi Ho Ngoc Ha trong nhu con nhai ben . Minh cung thay vay , minh khong he thay co do dang dep hay mac dep chut nao het . Minh nho cach day vai nam , khi mo kenh VTV4 , chuong trinh ca nhac co co HNH hat . Chong minh nhin thay va cu khang dinh do la nguoi chuyen gioi , cho du minh bao la khong phai thi chong van khang khang la khong the la mot nguoi phu nu that su duoc , anh ay noi khuon mat , dang nguoi hoan toan giong nam chuyen thanh nu .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi, chồng bạn là người nước ngoài hay VN thế? Chồng mình có lần xem ảnh của em Hồ Ngọc Hà, ảnh chụp đen trắng chân phương, thì khen là extremely pretty. Hồ Ngọc Hà mình gặp từ hồi cô ấy mới nổi, hồi đó trông được chứ không gầy gò quá mức như này. Vì gầy nên bị lộ nhược điểm khung xương mặt và xương thân hình thô to, nên có lẽ thế mới gây ấn tượng chuyển giới. Chứ không chính ra cô ấy rất có nét. Showbiz Việt không nhiều người có nét như cô này đâu

      Delete
    2. Chong minh la nguoi nuoc ngoai Cun beo a , the moi anh hung dam tu khang dinh HNH la nguoi chuyen gioi , hihi .

      Delete
  10. E cũng thấy HNH xinh, mà ko hiểu sao nhiều ng xung quanh đều chê. Sao bác lại bảo cô ấy giống nhái bén? Chắc tại miệng rộng? :D NTV chính ra e ko thấy xinh lắm nhưng lại có cái thần thái kéo lại

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhái bén vì cô ấy hay mặc quần áo bó, chân tay khẳng khiu xanh rớt, hông toàn xương, đít tóp. Mà hồi còn trẻ bác gặp thì da cô này nâu nâu chứ không trắng xanh thế này. Nói chung là cô ấy đẹp, xương mặt và các nét trên mặt đều đẹp, trang điểm ăn mặc vào là sẽ lộng lẫy.

      Delete
  11. Cực like vụ nhận xét của bác về Hà Anh trong link của bác Anonymous, cười té ghế!

    ReplyDelete
  12. Gọtt hàm ,cắt cách mũi ,làm răng .Thế sao ko đẹp hở bác?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô nào gọt hàm, cắt cánh mũi, làm răng? Bác nghĩ không phải ai làm từng đó thứ cũng đẹp, nếu như không có xương mặt ổn. Ví dụ, cô Ngọc Quyên hay cô Phi Thanh Vân có làm giời cũng không đẹp nổi

      Delete
    2. Sorry bác em quên nói tên ,Hồ Ngọc Hà đấy bác ạ.

      Delete